Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Những bài thơ hay 86

TUYẾT LẠNH
 ntst20170015
        Thương loài hoa ấy em ơi
Nhớ bông hoa tuyết, xa xôi ngàn trùng
        Sao hoa vẫn mãi lạnh lùng
Giữ màu tuyết trắng, theo cùng mãi sao
        Hạ sang giọt nắng đón chào
Phủ lên hơi ấm, trải vào tuyết đông
        Nơi đây nắng vẫn ngóng trông
Thương về phương ấy, tuyết đông lạnh lùng
        Hạ sang nắng dõi theo cùng
Thương loài hoa tuyết, xin đừng ngủ đông
        Tưới lên ánh nắng màu hồng
Cho bông tuyết trắng, ấm nồng con tim
        Sao hoa vẫn mãi lặng im
Bông hoa tuyết ấy, nỡ quên nắng về
        Nắng tỏa hơi ấm tràn trề
Mong bông hoa tuyết, trở về hạ thương
        Ấm nồng cùng với ánh dương
Xua đi giá lạnh, đêm trường nhé em
        Thiên nhiên còn có bon chen
Nắng vàng tuyết lạnh, không quên giao mùa.
ntst20170014_500
Sưu tầm.

Bâng khuâng...!
Ta gửi vào thu…!Một chút bâng khuâng
Một chút nhớ thương mơ hồ như sương khói
Sương long lanh tan trong ngày nắng dọi
Nhưng ai hiểu được cuối trời
Khói có đọng thành mây
Ánh mắt ai trong chiều thơ ngây
Cho ta cả con sóng lòng dào dạt
Cuộc đời ơi ta yêu như khúc hát
Cảm ơn người gieo hạt bâng khuâng.
Sưu tầm.
 anhdep004_500
Chiều quê !
Em đi trong chiều quê
Nắng chảy thành hai ngả
Em về diều anh thả
Ru hồn em mây đưa.
Ánh mắt của ngày xưa
Bây giờ sao da diết
Vẫn cánh diều thuở ấy
Sáng bừng - ước mơ em.
Em đi trong chiều quê
Bản tình ca đất mẹ
Em về tựa hương đời
Mang tình anh thắp mãi...
Sưu tầm.

Tần ngần ... một chút ....ai mua!
Chiều rơi chầm chậm như là...
líu ra líu ríu rơi tà áo em
Chợ Chiều quấn áo chen chân?
Em không rủ với bên nhau thêm gần?
Ai mua một chút tần ngần
Gửi buồn cho nhớ ái ân ơ hờ
Ai mua một chút ngu ngơ
Câu thơ cũ cứ giăng tơ êm đềm
Ai mua giọt nắng bên thềm
Giắt lên nhè nhẹ vai em hao gầy
Ước mơ thôi chút vơi đầy
Gom xuân lành lạnh, phút giây ngại ngùng
Chiều ơi ai bán rưng rưng?!
Sưu tầm.

ntst20180929_500
KÉN
Chọn mãi mà chưa lấy được chồng
Đêm dài lạnh lẽo phải nằm không
Cha thời ngóng được thằng cu bế
Mẹ lại mong ghê cái hĩm bồng
Mấy bận buông mồi đều phí sức
Vài lần thả thính vẫn toi công
Hay là kén quá cho nên vậy
Lại sợ rồi mai nhạt má hồng
Sưu tầm.

MẸ ĐƠN THÂN
Có những ngày mẹ tưởng chừng gục ngã
Bởi miệng đời lắm ngả chông gai
Nhưng có con mẹ cố gắng miệt mài
Mọi khốn khó hay ngày dài sẽ hết
Khoảng thời gian tim mẹ đã tưởng chết
Thiếu vắng người cha chẳng thể bù đắp cho con
Cuộc sống nay chẳng thể đủ vuông tròn
Một gia đình cho con niềm hạnh phúc
Làm mẹ đơn thân đâu có gì phải nhục
Mạnh mẽ mà mọi lúc và mọi nơi
Miệng đời dù có chê tả chê tơi
Tôi vẫn sống vững bước đường đời ấy
Chỉ cần có con tôi chỉ cần vậy
Lo đủ mọi bề cho người thấy mà thôi
Cần gì đâu phải cuộc sống lứa đôi
Mới có niềm vui những điều tuyệt vời khác
Tôi chẳng lên án tình yêu sao rẻ mạt
Mà chỉ là thấy cuộc sống nhạt thôi
Nhạt miệng cười nhạt cả nét vành môi
Mẹ đơn thân dù đơn côi.... vẫn  ...vững bước
Sưu tầm.

 ntst20180833
VỀ ĐÂU?
Về đâu trăng muộn góc đời
Đêm hoa mận rụng bùi ngùi sân mưa
Hiên ngồi ngóng bước chân xưa
Hôm qua đôi dép ai vừa bỏ quên
Về đâu lạc cánh chim hiền
Hẩm hiu chiếc lá bên thềm ngủ mơ
Lãng du say chuyện hải hồ
Đội mây viễn xứ dầm mưa dặm trường
Chỉ là khói chỉ là sương
Mà sao cong cháy cọng rơm quê nhà
Lỡ làng trang sách tài hoa
Câu thơ minh triết ngân nga nghìn trùng
Về đâu phố khuyết cuối tuần
Quán xưa vắng bóng ghế không ai ngồi...
Sưu tầm.

BỨC THƯ "TUYỆT MỆNH "   CỦA BA !!!
Mẹ ra đi khi hai con còn quá nhỏ
Để lại cho ba bao khốn khó bủa vây
Cảnh gà trống nuôi con sao kể hết
Cơm áo gạo tiền lo cho các con thơ .
Vì cuộc sống vốn cơ hàn khổ cực
Ba làm thuê để kiếm miếng cơm ăn
Dành dụm chắt chiu kiếm tiền con đi học
Chỉ mong đến ngày con hạnh phúc ấm êm ...
Nhưng hỡi ôi cảnh đời không như ý
Căn bệnh hiểm nghèo đã ập đến với ba
Nhà quá nghèo không có tiền chữa trị
Thương các con ba chẳng nghĩ đến mình ...
Trước lúc ra đi ba gửi lại chút tình
Lời trăn trối cho con mình tha thiết
Tiền ba dành chị em con có biết
Lợn đất đầu dường ba cất đó nha con .
Ba đi rồi thì hãy nhớ con nghe
Yêu thương nhau và chăm sóc em nhé
Mẹ ra đi khi em còn rất bé
Nay ba đi rồi làm chị nhớ thương em ...
Chút tiền này ba dành lúc ốm đau
Nhưng bệnh  hiểm nghèo không tài nào chữa nổi
Thôi con nhé trước sau gì  ly biệt
Ba để lại tiền lo ăn học nha con ...
Cơm cúng cho ba chỉ một tuần thôi nhé
Rồi lại lo mà học tiếp nha con
Nếu có thể con học lên cao nữa
Chăm sóc cho em chu đáo thay ba ...
Con gái à trên đường dài phía trước
Vẫn còn nhiều những cạm bẫy chông gai
Hãy cố gắng vững lòng tin con nhé
Ở thiên đường ba luôn dõi theo  con !!!
Sưu tầm.
 ntst20180944_500
Có một người
Có một người nhớ đến vẫn nhói đau
Dù đã rất lâu chưa một lần gặp lại
Người ghé qua đời ta rồi rời xa mãi mãi
Để lại nơi này nỗi khắc khoải không thôi
Có một người nỗi nhớ vẫn chưa vơi
Dù không biết người ta có nhớ mình không nữa
Vẫn thầm ước ao một ngày gặp gỡ
Dù chỉ lặng nhìn ...không thể nói một câu
Có một người không biết đã về đâu
Sau bao yêu thương...lại hóa thành xa lạ
Hai hướng đi...mỗi người mỗi ngả
Chẳng hẹn một ngày sẽ gặp mặt...đoàn viên
Có một người vẫn mãi ở trong tim
Chẳng thể quên...chẳng thể nào xóa nổi
Kệ dòng đời cứ trôi qua thật vội
Người vẫn luôn là nỗi nhớ không nguôi
Có một người....chỉ được nhớ mà thôi.
Sưu tầm.

CHÊNH CHẾCH MƯA ĐẦU HẠ
  Phượng hồng rơi   chớm mưa đầu Hạ,
  Vẫn thắm màu    vừa lạ lại quen.
  Kỷ niệm tinh khôi    với sách đèn
  Tình bầu bạn  ngại hoen tà áo..
  Thuở học đường hoàng hôn bước dạo,
  Mưa đầu mùa chớm tạo nhân duyên.
  Thơ ngây, gia giáo   nức ngoan hiền
  Đôi hình  cố tự nhiên   màu mắt..
  Những tháng năm  bàn tay xiết chặt,
  Học phần vẹn ước   đặt niềm tin.
  Phố quen  ẩn dấu  cặp tâm tình
  Xe đạp đèo mưa   Mình khắc dạ..!
  Phượng hồng rơi  xót câu từ tạ,
  Rẽ bước đời  miền lạ xứ xa.
  Đượm tiếng mưa rơi    mắt nhạt nhòa
  Chiều chênh chếch   bóng ta đầu Hạ..!
Sưu tầm.
 ntst20180799_500
NẮNG NGỦ
Gió khẽ trao tình tứ
Nhẹ nhàng đám cỏ hoa
Xuyến xao làn mắt biếc
Ran bỏng dạ đây nà
Lãng du chiều bến hạ
Nắng rũ xuống hàng cây
Ngõ thơ tình bến hẹn
Mộng có say không này
Lối về trên nẻo lặng
Bước quyện gió đi hoang
Nắng vu vơ trốn ngủ
Cho đêm ngã xuống quàng
Điệp khúc chiều ru loãng
Cung buồn phím lãng xao
Hạ ơi ve giòn dã
Gọi khúc êm ngọt ngào.
Sưu tầm.

NÀO CÓ PHÔI PHA
EM đi trong những chiều vàng
Ở đây thu cũng vội sang nối liền
NƠI xưa một góc bình yên
NÀO hây buồn tẻ niềm riêng như giờ
CÓ lần xem lại vần thơ
CÒN yêu dáng ngọc để chờ đan tay
MÙA nay lặng lẽ heo may
XUÂN hồng say giấc cùng ai chưa chào
KHÔNG chừng quên cánh mai đào
EM ơi đêm lạnh khát khao một thời
RỪNG phong lác đác mưa rơi
NGÀN dâu đếm bước đầy vơi mộng sầu
LÁ thư trao gửi buổi đầu
GIÓ mang tình ấy về đâu bên đời
MÀ ta thổn thức từng lời
SAO chưa tìm thấy vùng trời thuở nao
NỨC lòng chợt tỉnh chiêm bao
NỞ chi hoa ái ngọt ngào niềm mơ
THẾ mà anh vẫn ngẩn ngơ
NẦY là khúc nhạc đường tơ mặn nồng
Sưu tầm.
 ntst20180717_500
NGÓNG CHỜ
Thuyền đi bến lạ ngã vương sầu
Để bạn trông hoài mãi thấy đâu
Một mảnh tình xưa đời đẫm thấu
Đôi dòng mộng cũ kiếp trào ngâu
Cô phòng vắng vẻ tim còn đậu
Gác lẻ đìu hiu mặt vẫn sầu
Chả biết ai về thương nghĩa bậu
Còn đây lệ chảy thấy cơ cầu
Sưu tầm.

CÔ ĐƠN À ! MÌNH CHIA TAY THÔI
Cô đơn à ! mình chia tay thôi nhé
Bên cạnh mi ta thấy tẻ nhạt rồi
Ta bây giờ thèm cuộc sống lứa đôi
Với anh ấy, cùng sẻ chia ngọt - đắng
Ta nghe nói nghĩa vợ chồng sâu nặng
Nên tham lam cũng muốn được có phần
Ta biết mình, cần hoàn thiện bản thân
Để vun đắp cho gia đình hạnh phúc
Rồi mai đây giữa cuộc đời vinh nhục
Có anh nên chẳng còn lắng lo gì
Mặc bão giông ta vẫn cứ gan lì
Nắm tay nhau mà vượt qua sóng gió
Cô đơn à ! Giờ chắc mi đã rõ
Rằng chính ta đã lựa chọn đúng đường
Cho phép mình đón nhận sự yêu thương
Và có lẽ... ta cùng mi... hết nợ.
Sưu tầm.
 ntst20180776_500
THƯ VIẾT GỬI BA
Con gái sắp... đi lấy chồng Ba ạ
Vì đã tìm được một nửa yêu thương
Ba bây giờ đang ở trên thiên đường
Nghe  thấy chắc... Cũng buồn vui lẫn lộn ?
Xưa yếu hèn con suốt ngày lẫn trốn
Không mở lòng chấp nhận bất kỳ ai
Rồi những hôm làm bạn với đêm dài
Con đã muốn có một người bầu bạn
Con chẳng tiếc khi thanh xuân quá hạn
Chỉ trách mình để Ba Mẹ bận tâm
Nhưng giờ đây tay đã có người cầm
Sao vẫn thấy, lòng lắng lo đủ thứ
Con của Ba phải làm dâu xa xứ
Những đúng sai, những khôn dại đời thường
Không biết rồi con có được yêu thương
Được bao dung khi lỡ gây lầm lỗi
Ba dạy con: sống không cần nổi trội
Nhưng trái tim nhất định phải chân thành
Với gia đình không cần thiết khôn lanh
Nhưng lễ phép, thật thà không được thiếu
Con sẽ giữ phận mình tròn chữ hiếu
Không phân chia Ba Mẹ của bên nào
Bởi tình thương là vũ khí tối cao
Giúp người ta đến gần nhau dễ nhất
Ba dạy con: Đừng nặng lòng Được - Mất
Đừng nghĩ nhiều chuyện ai đúng, ai sai
Đừng khoe khoang cố chứng tỏ mình tài
Đừng chấp trước rồi suốt ngày cau có
Con sẽ giữ cho mình gia đình nhỏ
Ấm tiếng cười như Ba Mẹ ngày xưa
Dù sau này cuộc sống có đẩy đưa
Không hối hận vì đã thừa cố gắng
Ba ơi ba ! Nơi thiên đường thầm lặng
Mong cho con cập bến đỗ an bình !
Sưu tầm.
 ntst20180831_500
Tâm
Sống sao để được công tâm
Đừng đem oan ghét trao nhầm cho ai
Đành rằng có lúc cũng sai
Bởi ta phàm tục đâu tài thánh nhân
Thế nhưng nếu lỡ vấy phần
Ân ân oán oán bao lần xuống lên
Thân này đâu thể chắc bền
Tái sinh biết được cơ hên làm người
Cớ chi trong lúc đương thời
Không lo mài dũa tâm ngời sáng trong
Đừng vì một chút tư lòng
Làm điều bất nhẫn cố mong lợi mình
Thấy người đói khổ đừng khinh
Dang tay tiếp giúp thương tình sớt chia
Có lẽ thuở trước xưa kia
Cũng do chẳng biết dứt lìa tham sân
Thế nên quả khổ đến gần
Ngày đêm thọ trả muôn phần ăn năn
May thay mình có thiện căn
Nên không khốn khó trôi lăn đói nghèo
Tâm từ nên tiếp tục gieo
Thấy ai làm thiện thì theo làm cùng
Thấy người hằn hộc ác hung
Mau mau tránh né đừng chung tay vào
Thánh thần tuy ở trên cao
Nhưng mà thấy hết chuyện nào đúng sai
Cứ cho là khéo đặt bày
Cũng không giấu được ngay trong chính mình
Đừng làm gì đó bất minh
Mình làm mình trả công bình lắm nha...!!!
Sưu tầm.

CHỈ LÀ VÔ THƯỜNG
Nếu có thể hãy vì nhau mà sống
Chuyện dại khôn, chấp quá để làm gì
Thử mỉm cười những lúc lòng cho đi
Điều nhận lại là niềm vui... rất lạ
Phần đông thích đem tiện nghi định giá
Cho uy danh, bề thế của một người
Lại không biết đấy chẳng là gì cả
Hư ảo rồi.... Sẽ tan biến nhanh thôi
Nếu có thể, thử thương người mình ghét
Để thân tâm bớt cảm giác nặng nề
Đáng yêu thì đâu cần thiết lăng xê
Bao dung được mới là điều đáng quí
Người ta khổ vì để tâm đố kỵ
Chuyện ghét thương cứ phân định rạch ròi
Đời nhọc nhằn vì xuống chó lên voi
Vô thường hết...người ơi nên nhớ kỹ.
Sưu tầm.
 ntst20180303_500
BÊN ĐỜI CON CÓ PHẬT
Lạy đức Phật, Người dạy con biết Sống
Biết quay về lắng đọng những nguồn cơn..
Bên dòng đời còn mãi miết thua, hơn
Biết nhìn lại tâm hồn cùng hơi thở.
Nay Phật dạy, con biết tu là sửa
Niệm tâm từ rộng mở đến vô biên
Và mỉm cười trước nghịch cảnh, chướng duyên
Biết chấp nhận.. rồi bỏ buông tất cả..
Với nhân thế sống Từ, Bi, Hỷ, Xả
Với tâm mình là Chánh Niệm, bao dung.
Ngó lỗi người lòng con bị đóng khung
Đời con khổ trong ánh nhìn hạn hẹp.
- Lạy đức Phật, con nhủ lòng Sống đẹp
Đời ngắn dài, khép mở một làn hơi!
Thì cớ gì con chẳng phút thảnh thơi..
Mà không sống giữa khung trời thực tại?.
Quá khứ đã chết trong miền hoang dại
Và tương lai.. gạo sống chửa thành cơm.
Hiện tại này con trân quý, cảm ơn
Lòng thanh thản.. đời hoa thơm, trái ngọt.
Nghìn xây đắp.. cũng về nơi bèo bọt
Nên nguyện lòng không trói cột gì thêm.
Nhẹ bước về nơi tỉnh thức gọi tên
Sống thất niệm sẽ.. dài đêm lắm mộng.
Sưu tầm
 ntst20171187_500
Thoát Lưới ..
Cá đã vẫy vùng thoát lưới ra
Nhởn nhơ cá lội tránh thật xa
Một lần mắc lưới luôn ghi nhớ
Cá nguyện trọn đời chẳng lân la.
Bầu trời bể cả rộng bao la
Bơi lội mặc tình hát vui ca
Tội gì phải chịu chui vào rọ
Dính kẹt lưới rồi khó thoát ra.
Chim bay cá lội mách gần xa
Nếu muốn thảnh thơi dạo ta bà
Chớ để mắc vào lồng với chậu
Suốt đời đau khổ hết kêu ca.
Ráng giữ thân mình khỏi đọa sa
Vướng vào lưới ái khó thoát ra
Ngục tù còn có ngày ra khỏi
Biển ái phu thê khó vượt qua! ..
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com