Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Những bài thơ hay 92

EM CỦA NGÀY HÔM QUA
Em không còn là Cô gái hôm qua
Bờ mi cong, môi hồng cài bím tóc
Có những đêm em nằm ôm Gấu khóc
Thấy xót xa cho số phận nhọc nhằn..!!!
Để bây giờ vô tư chẳng băn khoăn
Mỗi đêm về lại nằm lăn ra ngủ
Không còn nhớ những tháng ngày xưa cũ
Suối hồn nhiên như rũ bỏ muộn phiền
Em bây giờ xinh như một nàng tiên
Rất ngoan hiền lại đoan trang thục nữ
Mỗi ngày qua Em học thêm một thứ
Để mơ về hạnh phúc ngọt ngào hơn..!!!
Suối thấy mình không còn biết cô đơn
Ở xung quanh toàn là hoa với cỏ
Có con chim đậu trên cành lấp ló
Soi bóng hình dòng Suối Nhỏ thành sông. ..!!!
Mang nước về tưới cho ngập cánh đồng
Suối vui cười cho mùa Đông ấm lại
Ong bướm lượn lờ hoa thơm cỏ dại
Em bây giờ đã khác hẳn hôm qua. ..!!!
Sưu tầm
 vntst2018172_500
NHỚ QUÊN...
Tháng năm ươm nắng hanh vàng
Yêu cơn gió thoảng nhẹ nhàng lướt qua
Phượng hồng nở thắm màu hoa
Tiếng ve rền rĩ ngân nga hạ về
Chiều tàn chân nhẹ bước lê
Bâng quơ tay vuốt tóc thề bay bay
Giật mình chợt tỉnh mới hay
Sợi thương sợi nhớ của ngày xưa đâu ?
Thì ra năm tháng bạc màu
Bao mùa phượng vỹ đã vào lãng quên
Chút buồn mà chẳng có tên
Chỉ là man mác treo trên tím chiều
Sưu tầm
 ntst20180686_500
LÃO GIÀ DÊ
Sắp tám mươi còn nổi máu dê
Đầu hai thứ tóc vẫn môn lề
Tay phàm bóp nụ sành sung sướng
Miệng tục ăn mầm chẳng chán chê
Nện cái chày trâu đâm cối chuột
Bung luôn cửa chắn toạc khiên mề
Thân già đổ đốn màng chi nhục
Tội chết muôn lần thẳng bút phê.
Sưu tầm

Có Gì Là Duy Nhất 
Khi chúng ta không còn là duy nhất
Mình lùi dần nơi quá khứ của nhau
Đến cái ngày mình thôi rơi nước mắt
Tìm chúng mình đồng nhịp với nỗi đau
Bất kỳ ai  ,đâu thể thành duy nhất
Của một ai cho đến tận cuối đời
Đến giây phút  buông tay  đừng đánh mất
Chúng mình từng nếm từng khắc buồn vui
Nếu ai hỏi  tình mình có gì vui ?
Nói với họ, có nhau là tất cả
Dù ngắn ngủi cũng đoạn tình vỗi vã
Từng có nhau.. Từng hạnh phúc  ,đủ rồi
Sưu tầm
 ntst20180689
TỰ TÌNH
Ta mình cứ nghĩ chẳng còn nơi
Lỗi nhịp tình duyên hổ suốt đời
Hạ lẫn bông sầu thương kẻ với
Thu làm nụ tủi khóc người chơi
Ngồi bên cửa trước đau vời vợi
Thốt giữa vườn sau khổ rạc rời
Ngửa mặt than rằng tim ấy hỡi
Sao còn vọng mãi tít ngàn khơi..
Sưu tầm

NÉN DẠ BỎ SẦU VƠI
Sao em lại để lệ buồn rơi
Liếc mắt nhìn lên phía cổng trời
Vỗ cánh đàn chim đang vẫy gọi
Niềm vui cuộc sống có duyên mời
Bình minh rọi nắng vàng ngày mới
Hãy mở giang tay đón nhận lời
Gió mát quên dần cho hận vợi
Mong rằng nén dạ bỏ sầu vơi
Sưu tầm
 vntst20181016_500
 XIN ĐỪNG
Thôi mà chớ vướng lệ buồn rơi
Khuất nẻo còn đâu tận cuối trời
Biển nhắn sông mời con nước đợi
Thuyền kêu vẫy gọi sóng ra khơi
Đằng kia nhộn nhịp tình duyên hỏi
Chỗ nọ mênh mang có mấy lời
Mở rộng lòng mình thêm chút hỡi
Xin đừng để dạ luống sầu vơi...!!!
Sưu tầm

KHÚC GIAO MÙA
Sáng nay ra đầu ngõ
Bỗng thấy gió xôn xao
Gió hỏi nắng thế nào
Đã đón chào hạ tới ?
Hình như nắng đang vội
Lên cứ đuổi theo mây
Ríu rít dưới lùm cây
Một bầy chim đang hót
Hoa trổ hương ngào ngạt
Ve sầu hát ngân Nga
Cành phượng vĩ la đà
Tô thắm hồng đôi má
Thẹn thùng trông xinh quá
Màu áo tím hoa cà
Rộn ràng khúc hoan ca
Đón chào ngày nắng hạ..!
Sưu tầm
 vntst20181076_500
CÕI RIÊNG
Một cõi vui ...buồn ...một cõi riêng
Lang thang tìm mãi giữa ưu phiền
Rêu phong nỗi nhớ niềm hoang vắng
Hun hút người đi. .. hiu hắt mong
Đã bấy nhiêu rồi ...đông đã sang
Đã qua mùa lá trút thu vàng
Đã qua mùa nắng hanh hao lắm
Đã bấy nhiêu rồi ...ta trót mang
Chiếc lá cuối mùa trên nhánh khô
Mong manh trong gió. ..giữa giao mùa
Mong manh như cả đời cô độc
Chiếc lá tựa như ta ... xót xa
Ta đợi chờ gì nơi cõi mơ
Chờ mong chi nữa chốn hững hờ
Đợi chờ ai nhỉ ...người xa mãi
Ta gói buồn  ...vui trong giấc mơ!!
Sưu tầm
 ntst20180710_500
M Ù A - L Á - L A N G - T H A N G
Vẫn vậy mùa lang thang
Hong cánh lá huê vàng
Cứ vậy hồn du hoang
Lòng chiều ru gió ngát
Mưa gợi lòng mơn man
Vỡ òa tim ướt át
Thu dợm mùa sang ngang
Vóc áo xưa dịu dàng
Thế hỏi giờ ai quên
Chiếc lá khô bên đường
Nhắn nhủ lời du dương
Mùa về lay dĩ vãng
Khắc khoải hoài tâm can
Tiếng yêu thầm thoang thoảng
Vắng rồi một Thu sang
Luyến nhớ dăng chiều vàng
Sưu tầm

NẾT NHÀ NÔNG
Dáng mảnh quê mùa thật vị tha
Tình luôn phước hậu đức hiền hòa
Hàng ngày chịu khó làm công cả
Mỗi tối quây quần với mẹ cha
Các việc lam làm bao vất vả
Đơn mình sốc vác chẳng kêu ca
Mùa hè gặt hái cùng rơm rạ
Con gái nhà nông thật nết na
Sưu tầm.
 vntst2018176_500
Gái quê
Khen cho phái nữ ở quê nhà
Để lại thương tình mến ở ta
Nắng lửa làm nương không chỗ tá
Trời nung gặt lúa mãi đồng xa
Ban ngày xốc vác luôn công cả
Mỗi tối còn lo giúp mẹ cha
Nóng nực lăn mình cùng cọng rạ
Sao mà các gái chả kêu ca
Sưu tầm

MƯA ĐÊM..!!
Gió gọi mưa về con phố say
Hoàng đăng xao xuyến giọt vơi đầy
Đèn khuya hắt bóng buồn sâu lắng
Lặng lẽ bên thềm ai có hay
Ai gọi mưa về giữa giấc đêm
Cho mưa tí tách mãi bên thềm
Nửa giấc mưa về..đêm lưu luyến
Ầm ì chớp giật xé màn đêm
Giọt nước mưa nào vướng gót chân
Giọt rơi trên lá vẫn trong ngần
Đom Đóm mưa về thôi không sáng
Bên rào Xoan tím lại phân vân
Mưa lại về rồi Trăng vắng xa..
Trời mưa đêm muộn ướt bao nhà
Buâng khuâng gối mộng ru miền nhớ
Mưa buồn từng giọt nhỏ phôi pha..
Sưu tầm
 ntst20180687_500
HẠ NGÂN
Nghe rền vẳng điệp khúc ve ngân
Quyến rũ lòng ơi đợt nắng trần
Nẻo gió đan về câu hát vọng
Bên trời trải đến điệu êm ngần
Lời xưa thoảng khẽ lòng nghe nhộn
Điệu cũ vương thầm dạ thấy hân
Cánh nhạn loang chiều bay mải miết
Mà sao sóng vỗ cuộn như gần
Gợi cõi hương lòng rộn rã hân
Nhịp thở trào êm từng mộng thắm
Lời tim xõa nhẹ những mơ ngần
Nồng say mộng hỡi cung đàn ngẩn
Ngọt đắm niềm ơi quãng phím trần
Tiết trở hè sang thầm nhớ cảnh
Nghe rền vẳng điệp khúc ve ngân.
Sưu tầm
 ntst20180473_500
Đời
Đời thực sự ngắn lắm.!
Ngày vốn dĩ không dài
Nếu hôm nay vui được
Xin đừng để ngày mai
Bao dung với tất cả...
Tha thứ cho lỗi lầm
Chẳng phải mình cao cả
Mà để lòng nhẹ tâng!
Nhận vài thứ đơn giản.
Tin dăm người bình thường
Mở lòng với trời đất
Đất trời ắt sẽ thương
Nhẹ nhàng trước mọi thứ
Dẫu tan vỡ chia lìa
Phận duyên chỉ có thế
Rồi sẽ qua cơn mê
Nói hết điều muốn nói
Kẻo mai này muộn màng
Cho hết đi đừng sợ
Nhắm mắt cần bình an
Bằng lòng với mọi thứ
Cần vừa đủ cho mình
Cả vinh hoa chức vị
Cả tình yêu lợi danh
Đời nào được mấy chốc
Tình nào được mấy hồi
Sống chỉ cần độ lượng
Yêu và cười vậy thôi..!
Sưu tầm
 ntst20180695_500
BÀI THƠ TRÊN TRẬN ĐỊA
Viết cho em, đêm diễn tập đánh đồn
Giữa trận địa, còn khét mùi khói súng
Giọt mồ hôi, ướt nhòe trang giấy trắng
 Chữ chẳng thẳng hàng trong chập chờn ánh hỏa châu
Biết em buồn, khi cuối tuần chẳng được bên nhau
Biết em chiều, lẻ loi về trên phố
Biết em nhớ, khi chúng mình cách trở
Nhưng xin đừng hờn, đừng trách 'Lính mà em'
Anh ngước nhìn lên,  thăm thẳm trời đêm
Có ngôi sao đang nhìn anh nhấp nháy
Em vẫn bảo,  em là ngôi sao ấy
Mãi dõi theo anh, trong mỗi bước quân hành
Tựa vách chiến hào, anh đọc lại thơ em
Những vần thơ, chất chứa đầy thương nhớ
Cả những ngọt ngào, xót xa em gửi vào câu chữ
Yêu lính rồi, đừng khóc nhé  'Lính mà em'
Đêm trận địa, cuối trời, nửa trăng nghiêng
Bài thơ anh, viết trong làn lửa đạn
Gom nỗi nhớ em, và gửi lời ước hẹn
Đợi anh về, đừng dỗi nhé... Lính mà em
Sưu tầm
 ntst20180707_500
KHOE SẮC
Cùng rực rỡ .. đua nhau khoe sắc
Cánh hoa vàng .. ơi rất đáng yêu
Chẳng kém cạnh .. mỹ miều bắt mắt
Chút cam cam .. cũng thật yêu kiều
Hồng đo đỏ .. xanh rêu chiếc lá
Tim tím bình .. xinh quá là xinh
Chen cánh trắng .. hoàng quỳnh thanh nhã
Đẹp hài hòa .. nền nã lung linh
Khen ai khéo .. tạo hình duyên dáng
Quyện sắc màu .. tỏa rạng muôn hoa
Thêm nắng ấm .. la đà buổi sáng
Chút nồng nàn .. lãng đãng lướt qua
Sưu tầm.
 vntst20181078
THƠ MỘNG
Xanh biển biếc một màu phẳng lặng
Áng mây trời hửng nắng thiên thanh
Hít sâu ngọn gió mát lành
Thả hồn lơ lửng chòng chành theo mây
Xa xa tít thuyền chài một chiếc
Lướt giữa dòng nước biếc trong veo
Lăn tăn con sóng đùa reo
Ôm bờ hôn cát vui theo tháng ngày
Đồi trải rộng rừng cây thăm thẳm
Quyện đất trời dệt gấm thêu hoa
Xanh ngàn trải rộng bao la
Thiên nhiên tươi đẹp mượt mà mộng mơ
Kia ngọn núi xa mờ hút gió
Đây bên này những đóa hoa xinh
Tô thêm phong cảnh hữu tình
Trời mây non nước quanh mình nên thơ
Sưu tầm.
 vntst20181086_500
SẮC XUÂN
Rực rỡ ngoài kia … ánh nắng vàng
Hoa còn búp nụ … chờ mùa sang
Mầm xanh chồi nhú … hòa trong gió
Tươi mới trên cành … đang điểm trang
Này cúc này mai … ửng sắc vàng
Hoa đào hồng thắm … chớm mơn man
Đó đây én nhỏ … nghiêng chao lượn
Cành trúc đu đưa … cũng rộn ràng
Xuân về ghé lối … thập thò ngõ
Tựa cửa vào ra … mẹ ngóng trông
Em đợi tin chàng … hoài thổn thức
Vui xuân đoàn tụ … thỏa chờ mong
Sưu tầm.
 ntst20180696_500
HOA NGUYỆT QUẾ
Ngang qua lối nhỏ nhà ai
Song thưa rào giậu nắng mai ươm vàng
Chân vui rảo bước lang thang
Đâu đây hương tỏa ngỡ ngàng lâng lâng
Kìa trông Nguyệt Quế trắng ngần
Lẫn xen xanh lá thêm phần đáng yêu
Dáng hoa be bé xíu xiu
Đan chùm kết nụ khoe nhiều cánh xinh
Trăng treo đầu ngõ nguyệt nhìn
Hờn ghen hoa mỏng lung linh thơm lừng
Người qua nấn ná bước chân
Ngác ngơ ngơ ngác tần ngần hương yêu
Dang tay em hứng nắng chiều
Uống vào mật ngọt diễm kiều ngày xuân
Hoàng hôn thẹn nắng bâng khuâng
Hương hoa ngan ngát trong ngần khó quên
Sưu tầm.
 vntst20180980
CHỚM XUÂN
Nắng bừng trong sáng bình minh
Chớm xuân cũng ánh lung linh ngã chào
Rập rờn cơn gió lao xao
Vi vu cao vút dạt dào ban mai
Màu hoa khoe sắc trang đài
Tỏa hương thơm ngát bướm bay lượn vòng
Biển trời xanh thắm mênh mông
Thoảng nghe trong gió đượm nồng hương xuân
Sưu tầm.
 ntst20180706_500
HẸN XUÂN
Bừng lên màu nắng hanh vàng
Trời xanh biển biếc mênh mang trong ngần
Thoảng qua cơn gió lâng lâng
Tâm hồn thanh thản muôn phần nhẹ vơi
Dập dìu ong bướm lả lơi
Vờn hoa trong nắng bên trời tự do
Mướt xanh từng chiếc lá to
Màu hoa rực rỡ thập thò hẹn xuân
Sưu tầm.
 ntst20180412_500
TULIP HOA
Biển trời xanh trong vắt
Bềnh bồng đám mây bông
Lơ lững giữa tầng không
Lời thì thầm của gió
Giữa thiên thanh sáng tỏ
Tulip cánh đồng hoa
Trắng trinh nguyên hiền hòa
Trên nền xanh chiếc lá
Khung cảnh tuyệt vời quá
Ta lỡ yêu mất rồi
Ô đẹp quá đi thôi
Giữa trời xanh thơ mộng
Sưu tầm.
 vntst20181085_500
TULIP HOA (2)
Loài hoa búp luôn như là nụ
Màu nghệ vàng lú nhú lô nhô
Mượt xanh chiếc lá điểm tô
In trên bóng nước cũng ngồ ngộ hay
Trời dịu mát áng mây nhàn nhạt
Gió thôi về dào dạt còn đâu
Ngắm hoa tulip thật lâu
Biết bình minh đến hay màu hoàng hôn ?
Sưu tầm.
 vntst20181053_500
TÂM SỰ
Đời cứ thế vẹn nguyên chia sẻ
Ta bên người vui vẻ cùng san
Khó khăn dù phải lên ngàn
Sông sâu cũng lội cho tràn tình thâm
Là phụ nữ duyên ngầm sắc thắm
Cùng tháng ngày cũng ẩm nhạt phai
Nghĩa tình theo suốt đường dài
Mong trang nam tử mãi hoài mến yêu
Đừng thấy cũ mà xiêu cái mới
Cho đau lòng chới với đôi tay
Cùng nhau trọn hết kiếp này
Như xưa đã hứa cùng xây lâu đài
Ngày phụ nữ hôm nay tâm sự
Nhỏ to rồi ta thử ngẫm xem
Muốn mong như thế chị em
Mày râu người hỡi có lèm nhèm không ?
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com