Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Những bài thơ hay 87

NHỚ MÃI MÙA HÈ
Tháng năm mùa hạ đến rồi
Lắng nghe một chút bồi hồi trong tim
Mùa hè ký ức mãi tìm
Thoáng qua một chốc như chim xa cành
Mùa hè đã đến thật nhanh
Mỗi năm lại đến điểm danh trong đầu
Rằng tình bạn giờ nơi đâu
Nhìn cành phượng đỏ nao nao cõi lòng
Bạn ơi ! Hè đến ta mong
Học trò sống mãi phượng hồng trong ta
Bây giờ mỗi đứa mãi xa
Dễ đâu năm tháng phôi pha đâu nè
Mỗi năm cứ đến mùa hè
Phượng hồng đâu đó tiếng ve râm trời
Hè về ta nhớ những lời
Là tình bạn hữu dặn nơi sân trường
Bây giờ mỗi đứa một phương
Có luôn nhớ lại vấn vương nơi này?
Mùa hè từng ở nơi đây
Chia tay phút ấy làm lay lòng người.
Sưu tầm
 ntst20180686_500
SAU GIÔNG BÃO
Ai biết được sau những ngày giông bão
Con người ta còn mạnh mẽ được không
Hay tổn thương vẫn giấu ở trong lòng
Để đêm xuống khóc thầm những mất mát
Ai thấu được nỗi đau của người khác
Khi chính mình chưa từng trải nghiệm qua
Có chăng là sự thông cảm xót xa
Cứ như thế cũng coi là an ủi
Ai tránh khỏi những phút giây buồn tủi
Khi đường đời chẳng thuận bước trơn tru
Khi tương lai còn tăm tối mịt mù
Mà hiện tại vẫn vỗ ru quá khứ
Ai chẳng muốn mình có đủ mọi thứ
Nhưng phúc phần đành chấp nhận thế thôi
Chỉ cầu mong khi giông bão qua rồi
Vẫn còn đủ niềm tin và ý chí
Sưu tầm

LAN RỪNG ĐOẢN KIẾM
Đoản kiếm lan rừng sắc đẹp xinh
Bông hoa thả lỏng lắc lư mình
Đu đưa trước gió Ong về thích
Nắng mới xuyên qua lấp lánh hình
Thoảng nhẹ hương lòng mùa hạ đến
Thiên nhiên mát rượi sáng bình minh
Không gian để lại đầy sinh động
Khoảnh khắc trao nhau thật cảm tình.
Sưu tầm
 ntst20180683_500
Đất mũi Cà Mau
Anh yêu đất mũi Cà Mau
Mũi tàu rẽ sóng , địa đầu quê hương
Cà Mau mãnh đất thân thương
Ông cha ta đã tấm gương anh hùng.
Cà mau ơi thật lẫy lừng
Một phần tổ quốc oai hùng thương yêu.
Anh yêu mãnh đất thật nhiều
Nơi miền quê ấy sớm chiều có Em !
Sưu tầm

HÈ VỀ.
Hè về nắng gắt tiếng ve kêu
Thánh thoát râm ram những buổi chiều
Áo trắng tung bay lòng Ai hiểu
Trao nhau Phượng đỏ đến bạn yêu.
Gởi lại trường xưa những nhớ nhung
Cành hoa đỏ thấm nỗi niềm cùng
Chia tay bạn học sau lưu luyến
Kỷ niệm đôi dòng cảm xúc chung.
Xa trường cách Bạn hướng tương lai
Khát vọng đi lên những bước dài
Mỗi hướng vươn xa lòng nhớ mãi
Thời gian áo trắng chẳng hề phai.
Sưu tầm
ntst20180681_500 
SÀI GÒN VỀ ĐÊM.
Đêm về ánh sáng toả muôn nơi
Chuyển động từng giây lý tưởng đời
Nhộn nhịp vươn mình thay đổi mới
Trung tâm phát sóng tận trên khơi.
Lộng lẫy về đêm giải trí đông
Như về gió mới cạnh bờ sông
Nhìn xe mãi chuyển như làn sống
Tuyến phố đông vui ánh điện hồng.
Thoả chúc đam mê ngắm cảnh hoà
Không gian tuyệt đẹp phải nhìn xa
Du dương tiếng sáo vần thơ đã
Đọng lại nơi nầy cảm xúc ra.
Sài Gòn chuyển động mãi thời gian
Hiện Đại Văn Minh sẽ toả lan
Những nét xa xưa nay rực sáng
Nhà Thờ Cổ Nhất đứng hiên ngang.
Sưu tầm

MỘT NỤ CƯỜI BẰNG MƯỜI THANG THUỐC BỔ
Nở nụ cười rạng rỡ trên môi
Để buồn bã cuốn trôi theo gió
Quên đi hết ưu phiền to nhỏ
Cho cuộc đời luôn có niềm vui
Bao khổ đau rồi sẽ chôn vùi
Đường phía trước niềm vui luôn đợi
Buồn chi lắm nhanh già người hỡi
Để mai sau héo sợi tơ lòng.
Sưu tầm
 ntst20180684_500
VỢ ANH YÊU
Ba sinh nợ thanh mai trúc mã
Mãi em thôi vợ nhá anh yêu
Bên nhau sớm sớm, chiều chiều
Lãng du muôn hướng bồng phiêu lại về
Yêu nhiều lắm phu thê giữ đạo
Tình em là mạch máu trong anh
trăm năm son sắt chân thành
Vợ như ngọc sáng long lanh tuyệt vời
Anh cảm nhận đời mình đã đủ
Đâu còn gì vui thú vợ ơi!
Em là nhất , nhất..trần đời
Hạnh phúc ta có ru hời trăm năm.
Sưu tầm

NGƯỜI EM YÊU
Duyên nguyệt lão se tơ chỉ kết
Hạnh phúc này mơ dệt uyên ương
Hai ta cùng đến cuối đường
Hứa em anh nhé tình thương mãi bền
Cám ơn đã kề bên sớm tối
Lúc vui buồn thứ lỗi cho nhau
Ấm êm dịu ngọt dâng trào
Lời yêu tha thiết thề trao đong đầy
Bao nhịp thở ngất ngây hằng rõ
Mãi vương lời theo gió dõi theo
Dẫu cho băng núi vượt đèo
Lòng này vẫn vững nhẫn đeo tên người
Sưu tầm
 ntst20180757_500
BIỂN CHIỀU
Em lại trở về với biển chiều nay
Lòng xuyến xao em nhớ người yêu dấu
Nhớ chiều nao tay đan tay trên biển
Nghe sóng vỗ mạn thuyền hôn bờ cát
Biển chiều nay con sóng cũng mờ nhạt
Không mặn mòi ...bởi thiếu bước chân anh
In trên cát một dấu chân mỏng manh
Và cô lẻ chỉ mình em với biển
Biển vốn mênh mông không bờ không bến
Em xa người...lòng thấy lạnh chơi vơi
Chiều nay sóng buồn...! thuyền chẳng muốn ra khơi
Em nhớ anh...dấu yêu ơi có biết?
Nhớ lắm anh... những chiều trên phố biển
Ta trao nhau vòng tay ấm nồng nàn
Giờ mỉnh em trên biển sóng cuộn tràn
Vòng tay nào...xua tan lòng lạnh giá?
Biển chiều nay con sóng hờn như xả
Bao nhớ thương cứ ồ ạt xô bờ
Nơi phương xa anh còn có mong chờ
Ngày em về cùng dìu trên biển nhớ?
Dù xa nhau nhưng lòng không cách biệt
Có khi nào thuyền xa biển không anh ???
Sưu tầm

TÌNH QUÊ.
Quê hương luôn ở trong ta
Bờ tre sao sạc,tiếng gà gáy vang
Chiều buông tắt ánh năng vàng
Vẳng nghe đâu đó ,nhịp nhàng chày khua
Bóng cô thôn nữ thướt tha
Hương thơm bồ kết làm ta say mềm
Quê hương niềm nhớ êm đềm
Dù xa ,xa lắm ...ngày đêm nhớ hoài
Sưu tầm
 ntst20180682_500
TIẾNG TƠ LÒNG
Bài thơ này em viết chuyện hai ta,
Chiến tranh đi qua ... một thời máu lửa,
Trăng vẫn nghiêng soi ... trăng là hai nửa,
Giáo án bên này ... bên ấy bước ngàn mây.
Em vội vàng thêu một chiếc khăn tay,
Có dải lụa hồng ... chim bồ câu trắng,
Khăn sẽ thay em những ngày xa vắng,
Chỉ dám rụt dè …hai chữ “ Tặng anh”…!
Cây đàn anh trao ... tiếng bổng tiếng thanh,
Em vẫn so dây chờ anh trở lại,
Lau những bụi vương hàng ngày ngây dại,
Se sẽ ôm đàn ... nhè nhẹ lướt ... trăng thanh!
Cả nước bước vào rực lửa chiến tranh,
Cây đàn ghi ta vội vàng trao lại,
Có phải tình đầu bao giờ cũng dại,
Chỉ dám ngập ngừng tay nắm bàn tay!
Một niềm tin không thể lung lay,
Ngày chiến thắng anh đàn em hát!
Khốc liệt chiến trường ... hay viên đạn lạc,
Ngày hòa bình …. anh đã chẳng về thăm!
Em đã đợi chờ ... đã từng ấy năm,
Đồng đội anh về … trao vài kỷ vật,
Em đã ôm cuốn sổ tay nhàu nát,
Ôm chiếc khăn hồng … vết đạn xuyên qua!
Đất trời chuyển quay ... em mắt lệ nhòa,
Chút hơi ấm anh còn trên vết máu,
Anh không về mắt em nhìn đau đáu
Ở phương nào … anh có biết không anh?!
Dây đàn vẫn căng, tiếng vẫn ngọt lành
Ngân tiếng cung thương ... biển trời li biệt.
Anh yêu ơi một đời em không tiếc,
Vẫn đợi vẫn chờ ... và đàn vẫn so dây.
Mỗi buổi chiều tà … từ ấy đến nay
Đàn vẫn thế, người vết hằn năm tháng,
Đàn vẫn hát … khúc tình ca lai láng,
Mi khép rồi đàn vẫn cứ ngân nga.
Sưu tầm

CHỊ TÔI
Chị tôi đứt gánh đò ngang
Quang sang lỗi nhịp, cung đàn sầu vương
Cũng đời phận gái môi hường
Long đong lận đận tơ vương cõi trần
Vì con chẳng quản cực thân
Một mình chèo chống xa gần nuôi con
Nợ duyên đứt quãng còn son
Gồng mình nặng gánh ôm con tháng ngày
Chị ơi sống mũi em cay
Em thương chị quá những ngày tháng qua
Vùa làm mẹ... Vừa làm cha
Những đêm tắm ướt lệ nhoà... ai hay
Mong con khôn lớn từng ngày
Nuôi con vất vả công này ai ghi
Hi sinh cả tuổi xuân thì
Mai sau con lớn khắc ghi ơn này
Cuộc đời như áng mây bay
Thoáng qua để lại đêm ngày đa đoan
Chị ơi vững bước cung đàn
Quang san dẫu lắm cung đàn cứ đi
Hành trang chị có những gì
Là tình mẫu tử khắc ghi trong lòng
Cuộc đời dẫu lắm long đong
Chị luôn đẹp mãi trong lòng cháu con
Sưu tầm
 ntst20180707_500
Hương vải chín
Khi tiếng ve gọi hè về rộn rã
Hương lúa non thoang thoảng giữa làng quê
Đàn chim xinh ríu rít gọi nhau về
Sắc vải thiều như gọi mời tha thiết
Anh với em người dưng chưa quen biết
Đến bên nhau như hẹn tự kiếp nào
Lòng hẹn lòng trong ánh mắt ta trao
Má em hồng pha hương thơm vải chín
Giữa tháng năm mùa vải thiều chín lịm
Hương ngọt thơm chứa chất vị cần lao
Người quê em tình chân chất ngọt ngào
Đã thương mến không bao giờ thay đổi
Sưu tầm

CON ĐƯỜNG BẰNG LĂNG.
Thời gian ơi xin đừng sang trang
Hoa Bằng Lăng tím đến ngỡ ngàng
Có một thời sao mà ngây dại
Ngõ nhỏ nhà anh em trót sang.
Con đường ngày xưa có bóng em
Ngại ngùng trước lạ rồi nên quen
Hoa tím rơi nghiêng mang kỷ niệm
Vương gót bàn chân em mỗi đêm
Em đã trở về đây hôm nay
Ngập ngừng bước lại con đường này
Thiếu bóng một người trai năm ấy
Trống vắng bên này một bàn tay
Con đường học trò của em đây
Hàng Bằng Lăng rợp bóng những ngày
Ôm bao kỷ niệm thời áo trắng
Chẳng chịu lớn lên theo tháng ngày.
Sưu tầm

SÁO ĐÃ SANG SÔNG
           Tôi về gom lại trăng sao
Tìm lại kỷ niệm, ngọt ngào năm xưa
           Một thời tôi đón tôi đưa
Cùng em chung bước ,sớm trưa ngày nào
          Nụ hôn thuở ấy em trao
Vẫn còn đọng lại ,ngọt ngào trên môi
          Tình yêu thuở ấy lên ngôi
Em như chim sáo ,bên tôi ngày ngày
          Em về thưa với me thầy
Nhưng tình ngang trái, đọa đầy từ ly
          Ngày ấy tôi đã ra đi
Bao năm xa cách ,biệt ly xứ người
          Tôi về tìm lại nụ cười
Thăm lại chim sáo ,thăm người tôi yêu
          Trong lòng chợt thấy cô liêu
Thuyền xưa đã đậu ,bến yêu bên người!
Sưu tầm
 ntst20180735_500
BIỂN NỖI NHỚ VÀ EM
Biển vẫn vậy muôn đời yêu ngọn sóng
Chuyện chúng mình  lắng đọng trước bình minh
Xa ngàn năm lưu giữ trọn ân tình
Ngày tái ngộ em lung linh bến cũ
Bao thương nhớ nhiều  đêm dài  ấp ủ
Ngày anh về trú ngụ giấc mơ hoa
Biển ngàn năm yêu  sóng chẳng phai nhòa
Em vẫn đợi ngày anh về thủ thỉ
Tô Đậm sắc  tím thương  thêm kỳ vĩ
Biển ôm ghì con sóng vỗ mênh mông
Dấu yêu ơi anh như ngọn lửa hồng
Luôn dào dạt ấm chiều đông tím biếc
Đong đầy mãi những tháng ngày cách biệt
Không dỗi hờn ai  biết  được men say
Bao dư âm vẫn in đậm tháng ngày
Yêu dấu hỡi chiều nay con sóng hát
Mầm thương ấy ta cùng nhau gieo hạt
Anh hãy về những khao khát mãi trao
Niềm tin yêu mãi còn đó ngọt ngào
Cùng nắng hạ ươm mầm yêu cuộc sống.
Sưu tầm

Dâng mẹ
Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ
Ðể đọc lên cho nước mắt trào rơi
Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời
Thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ.
Những kỷ niệm xa xưa còn lưu dấu
Chiếc nôi êm tôi ngủ mẹ ngồi đưa
Hồn ca dao phảng phất giấc ban trưa
Mẹ tôi đã ru tôi vào sông núi.
Những miếng khoai tôi ăn tranh phần mẹ
Ðói năm nào … khổ cực quá mẹ ơi
Mẹ cho con, mẹ nhịn, mẹ vẫn vui
Giờ nghĩ đến tôi buồn khôn xiết kể.
Nay dâng mẹ mấy vần thơ sầu muộn
Mẹ đi rồi … kỷ niệm vẫn trong con
Trên thiên đàng con biết chắc mẹ còn
Theo sát bước chân con nơi trần thế
Sưu tầm.
 ntst20180208
EM HÃY SỐNG...
Em hãy sống cho trọn thời tuổi trẻ
Cháy hết mình, thử sức với đam mê
Đừng sợ sệt trước một vài lần té
Thành công nào không bầm dập gớm ghê?
Em cứ yêu đến cạn cùng nhiệt huyết
Và chân thành nếu đã đủ lòng tin
Rồi sẽ thấy chữ ái tình thật tuyệt
Khi người kia cũng dốc hết vì mình
Đời rối ren nên suy đồi nhân cách
Một số người tự đánh mất bản thân
Em cũng có vài ba lần đáng trách
Nhưng thanh cao đúng những lúc đời cần
Em hãy sống và làm điều mình nghĩ
Dù khó khăn luôn tiếp diễn chất chồng
Con người ta cố cả đời cũng chỉ
Muốn toại thành niềm mong mỏi... đúng không ?
Sưu tầm
 ntst20180079
TIỄN MẸ
Được tin mẹ qua đời ! Lòng con buồn biết mấy
Ở nơi xa con thấy ! Anh khóc lệ rưng rưng
Con chẳng thể đi chung !Đường song hành gia thất
Tình yêu mẹ giấu cất ! Vào ngăn nhỏ trái tim
Phút mật liệm linh thiêng ! Lòng muôn vàn thành kính
Con đây không chứng kiến ! Cũng tưởng tượng được mà
Một vòng hoa làm quà ! Con tiễn me phút cuối
Về an nghĩ chín suối ! Mẹ an lòng mẹ ơi
Mẹ theo cánh chim trời ! Về với cha mẹ nhé
Đời con người như thể ! Ngọn đèn trước gió giông
Mẹ ơi ! Mẹ yên lòng ! Bước ra đi thanh thản
Mình ơi ! Đừng buồn nản !Rồi mọi việc sẽ qua
Dẫu đau nhiều xót xa ! Mẹ cũng không còn nữa
Đời một người héo úa ! Và một lần tái sinh
Hôm nay mẹ chúng mình !  từ cõi trần mãi mãi
Ngày này con nhớ mãi ! Vĩnh biệt mẹ nghìn thu
Sưu tầm
 ntst20180039
MẸ ƠI !
Đã từ lâu yêu nhau trong mộng ảo
Nhưng em nào có dám nghĩ xa xôi
Chỉ yêu anh ! Và chỉ một anh thôi
Người ngoài đời chẳng mơ hoài nghĩ đến
Tiếng mình ơi ! Là muôn vàn trìu mến
Hai gia đình chẳng đến tiễn đưa dâu
Trong lặng thầm em làm vợ từ lâu
Theo chân anh dẫu mặt không chạm mặt
Chỉ là buồn cuộc sống đầy thử thách
Mẹ ốm đau em chẳng thể làm gì
Tâm nguyện rằng ! Cầu phước Thánh từ bi
Muốn chăm sóc ! Em làm gì có thể
Yêu anh nhiều ! Và thương mẹ cũng thế
Người sinh anh ! Em yêu trễ chuyến đò
Dẫu một lần ! Cạnh bên mẹ chăm lo
Em mãn nguyện ! Dù mẹ cho làm lẻ
Cuộc sống này nhiều điều mình không thể
Tiếng mẹ ơi ! Chỉ thế hai đứa mình
Trời sáng rồi ! Nắng sớm tỏa bình minh
Bên mẹ hiền ! Đã có người chăm sóc
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com