Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

Những bài thơ hay 89

SẮC HOA MÀU NHỚ
Phượng hồng đỏ một góc trời
Mấy ai không nhớ một thời hoa niên ?!
Ai cũng có nỗi niềm riêng
Nhớ thầy, nhớ bạn, và riêng một người
Mỗi kẻ giờ một phương trời
Bao giờ gặp lại, nhắc thời đã qua
Mình giờ là của người ta
Người xưa chắc cũng đã là phu nhân
Chuyện xưa nhắc lại thấy gần
Gần trong ký ức, muôn phần cách xa
Cuộc đời bao nỗi phong ba
Bạn bè thuở ấy, giờ là cố nhân
Chuyện xưa nhớ lại bâng khuâng
Ai đem kỷ niệm đến gần ước mong
Bao nhiêu tiếc nuối ngập lòng
Bổng dưng lại nhớ người không nhớ mình !
Sưu tầm
 hoaphuongdep282
TÌM LẠI KỶ NIỆM XƯA
Em lại về đây tìm tháng ngày
Những kỷ niệm xưa rất mê say
Một thời áo trắng còn thơ mộng
Những ngày thơ trẻ tình đắm say
Em lại về đây tìm hương xưa
Một thời tươi đẹp gió giao mùa
Thương anh em viết trong trang vở
E ấp hồn em những ngày xưa
Em lại về đây nắng đã chiều
Ôn lại ngày xưa kỷ niệm yêu
Một thời ánh mắt còn thơ mộng
Chờ đợi anh yêu những buổi chiều
Em lại về đây tìm tháng ngày
Tìm về một thủa rất mê say
Một thời thơ trẻ còn nhớ mãi
Theo suốt trong ta những tháng ngày
Sưu tầm
 ntst20171080_500
PHƯƠNG XA NHỚ MẸ
Nơi phương xa hướng về quê mẹ
Lòng chợt buồn gió nhẹ thoảng qua
Đã bao năm tháng xa nhà
Hằng đêm mơ ước sẽ là bên nhau
Tình của mẹ, ngàn sau nhớ mãi
Tháng năm về nhắc lại chuyện xưa
Yêu thương nói mấy cho vừa
Vòng tay âu yếm ẵm đưa một thời
Lòng mẹ hơn biển trời rộng lớn
Lo cho con khôn lớn hơn người
Chỉ mong con mãi mĩm cười
Cuộc đời tươi đẹp thành người nghĩa nhân
Ở trong lòng tình thân luôn nhớ
Tiếng mẹ ru của thuở nằm nôi
Bây giờ tóc mẹ như vôi
Thời gian từng phút cứ trôi theo dòng
Thương mẹ lắm khi lòng nghĩ tới
Nguyện cầu cho mẹ hỡi, sống lâu
Dù cho bão táp mưa ngâu
Nghĩa tình luôn mãi đậm sâu ghi lòng
Mother day cầu mong mẹ khỏe
Cuộc sống luôn vui vẻ triền miên
Xóa bao lo lắng muộn phiền
Mong ngày hội ngộ đoàn viên vui vầy...
Sưu tầm
 ntst20180759_500
NHỚ CÔNG SINH THÀNH
Người trong dương thế bao la.
Có ai không có mẹ, cha trong đời.?
Một ngày của mẹ mà thôi.
Thời gian còn lại, Chắc rồi của con.
Nuôi con lòng mẹ héo mòn.
Cái thời xưa khổ ăn còn chưa no.
Mẹ đi bắt ốc mò cua.
Cày thuê cấy mướn sớm khuya nhọc lòng.
Quang bên gánh mạ ra đồng.
Bên kia quang thúng mẹ lồng gánh con.
Suốt ngày mẹ cấy cúi khom.
Cho con ngồi thúng để con trên bờ.
Bao năm bao tháng tuổi thơ.
Con đi cùng mẹ đến giờ mẹ ơi .!!!
Đời con lắm lúc chơi vơi.
Đêm về khoảng lặng tự khơi lòng mình.
Biết bao cái nghĩa cái tình.
Mẹ Bao nỗi khổ vẫn hình trong con.
Giờ đây Cha, Mẹ chẳng còn...
Mỗi khi hồi tưởng lòng con bồi hồi.
Thương nhiều, thương lắm, mẹ ơi.!
Khi khổ mẹ sống sướng rồi mẹ đi.
Sướng mà mẹ có hưởng chi.
Đời con hưởng hết con ghi trong lòng.
Mẹ về với cõi cao trong.
Bồng lai tiên cảnh đầy lòng từ bi.
Mẹ ơi ! Con vẫn khắc ghi.
Công lao cha mẹ từ khi chưa mình.
Khi mà mẹ vẫn chưa sinh.
Con trong lòng mẹ, một mình mẹ bưng.
Qua đêm ,sáng dậy, trời hồng.
Nhớ ngày của mẹ cõi lòng nao nao.
Mẹ ơi ! Con mẹ tự hào.
Tấm gương Cha, Mẹ ngày nào con soi.
Giờ đây con trưởng thành rồi.
Công ơn Cha , Mẹ cả đời con mang.
Cầu Cha, Mẹ dưới suối vàng.
Thảnh thơi dạo mát bên hàng dương xanh.
Hồn về cõi Phật linh anh.
Con xin dâng Mẹ, Cha nhành hoa tươi.!!!
Thắp hương con lạy Người ơi !...
Công Cha Nghĩa Mẹ cả đời khắc ghi.
Sưu tầm

THƯƠNG EM QUÁ
Chao ôi, thương quá là thương!
Tại sao con ruột không thương hở trời?
Đòn roi đánh đập tơi bời
Hai mông tựa trái mồng tơi rã rời
Tuổi em phải được ăn chơi
Nếu sai ta hãy dùng lời mà khuyên
Không nên chửi mắng huyên thuyên
Dùng lời cay nghiệt lấy quyền làm cha
Bao lời lạy lục không tha
Mặc con ngậm đắng châu sa hai hàng
Con người lòng dạ sói lang
Ra tay ác độc bạo tàn với con
Nhìn em khổ sở héo mòn
Hỏi rằng người ấy có còn lương tâm?
Cuộc đời sao lắm thăng trầm
Chẳng bao giờ có quan tâm con mình
Thương cho con trẻ thiếu tình
Buồn cho số phận trời sinh bọt bèo
Cuộc đời thật lắm gieo neo
Cái nghèo cứ mãi bám theo suốt đời
Ước cho cuộc sống đổi đời
Không còn trong cảnh màn trời đắng cay
Không còn ăn những roi mây
Mong cho cha mẹ có ngày đổi thay...
Sưu tầm
 ntst20180827_500
Mẹ Ơi
Mẹ con nay đã mấy mươi
Con đây vẫn nhớ những lời mẹ ru
Ầu ơ cánh vỏng mẹ đưa
Cho con giấc ngủ sớm trưa say nồng
Nợ đời biết mấy bảo giông
Mẹ ơi vất vả táo tần nuôi con
Giờ đây con đã lớn khôn
Đi vào đại học bước đường xa xa
Bình minh ánh nắng chan hòa
Con đi vững bước mẹ nhà đợi mong
Quãn chi nắng kép mưa dông
Cho con ăn học để con nên người
Tương lai con nở nụ cười
Giờ đây da mẹ đổi mồi tóc sương
Bao năm ở chốn giảng đường
Con về bên mẹ vấn thương à.. ơi..
Sưu tầm
 ntst20180155_500
MẸ CHỒNG TÔI
Đi về thăm lại quê hương
Dáng em thoang thoảng nhẹ vương bụi trần
Em về quê mẹ mọi lần
Vòng tay âu yếm ân cần mẹ tôi
Dù cho mẹ ở xa xôi
Lòng tôi vẫn nhớ đôi môi mẹ cười
Mẹ tôi sống rất tình người
Nụ cười của mẹ rạng ngời làm sao
Chúng con nhớ mãi hôm nào
Hôm nay đời mẹ thanh cao tuyệt vời
Mẹ ơi thương mẹ nhất đời
Chúng con chúc mẹ những lời yêu thương
Mong cho mẹ khỏe con nương
Quay về thăm mẹ tình thương ngọt ngào
Sưu tầm

"CHÚC HÊN, VÉ NÀY !"
Nắng ơi nắng hãy nhẹ thôi
Để mẹ tôi bớt mồ hôi cay xè
Mưa ơi đừng ngập lối về
Vé số chưa hết bộn bề lắng lo
Thấp cao mẹ dặm thềm bờ
Miệng rao khàn đặc “vé chờ xổ đây !”
Bóng mẹ nhòa trong nắng say
Ruỗi rong kiếm sống lắt lay qua ngày
Mưa dầm bì bõm không đầy
Bát cơm thiếu nóng bàn tay ân tình
Tuổi chiều chưa được ngồi vin
Vui bên con cháu an bình tấm thân
Suốt đời gánh nghiệp tảo tần
Khi con khôn lớn chẳng cần mẹ bên ?
Đời mẹ như cánh bèo vênh
Trôi theo dòng nước lênh đênh không bờ
Nhà ai thấp thoáng bóng chờ
Mâm cơm đoàn tụ đúng giờ họp sum
Mẹ tôi dáng thấp khum khum
Nón tơi che nửa tấm lưng bằng đầu
Chân vội nhưng không thể mau
Hoàng hôn anh ánh nhạt màu dần buông
Có bao vệt nắng thật buồn
Quấn theo chân mẹ mãi luồng lấn chen
Nhìn mẹ lòng tôi buồn tênh
Nhớ câu mẹ chúc "chúc hên, vé này !"
Khóe mắt tôi ướt cay cay
"Bà cụ thiếu phước ơn đầy của con?"
Sưu tầm
 hinhdep209_500
NGÀY CỦA MẸ...
Bàn hương án khói trầm bay nghi ngút.
Ở ngoài trời, sùi sụt tiếng mưa rơi.
Nhớ năm xưa, mẹ nét mặt rạng ngời.
Bên con cháu, bao lời yêu chúc tụng...
Đời của mẹ, đã hằn bao vết trũng.
Sớm tảo tần, mẹ cũng chỉ vì con.
Chín mươi lăm. Tuổi mẹ mãi vẫn còn.
Tròn hai tháng, mẹ con đà cách biệt...
Ngày mẹ mất, lòng con buồn da diết.
Ân tình này, con biết gởi cho ai.
Ngước trông lên di ảnh... kiếm hình hài.
Nhưng còn lại, tương lai con vắng mẹ...
Mẹ có biết, hôm nay... ngày của mẹ.
Con gọi thầm, khe khẽ tiếng mẹ ơi !
Lòng con như, đã tắt lịm bên đời.
Con ao ước, nghe lời ru của mẹ...
Con còn nhớ, xóm làng xưa vắng vẻ.
Mái tranh nghèo, san sẻ ánh đèn đêm.
Mẹ ôm con, bao dịu ngọt êm đềm.
Vòng tay ấy, hơn nệm êm chăn ấm...
Vào những buổi mưa giông, hay rét đậm.
Mẹ là nơi dựa dẫm cảnh trời đông.
Đã cho con, bao mộng ước trong lòng.
Bên gối mẹ, luôn đong đầy cảm xúc...
Theo năm tháng, gánh hàng rong cơ cực.
Đã bào mòn sức lực của mẹ yêu.
Mẹ ơi con, thương nhớ mẹ rất nhiều.
Ơn của mẹ, đôi điều không kể xiết...
Ngày của mẹ, mà lòng con cạn kiệt.
Những mỹ từ, con biết... tỏ sao đây ?
Nhớ mẹ yêu mà nước mắt vơi đầy.
Con chẳng muốn, héo gầy tình thương mẹ...
Mẹ ở đó, nhưng âm trầm lặng lẽ.
Nhớ hình hài, dáng vẻ mẹ năm xưa.
Ngọn gió đùa, kẽo kẹt nhịp đong đưa.
Như cánh võng, mẹ vừa ru giấc mộng...
Đêm nay giữa, bầu trời cao gió lộng.
Tiếng mưa lòng, nghe trống vắng buồn thiu.
Cả một đời, tần tảo mẹ chắt chiu.
Là vốn liếng, dắt dìu con từng bước...
Con của mẹ, còn bao điều phía trước.
Cố hoàn thành mộng ước của mẹ yêu.
Rồi mai đây, sớm sớm lại chiều chiều.
Vẫn mãi đọng, bao nhiêu tình của mẹ...!!!
NHỚ MẸ NHIỀU...
Sưu tầm
 ntst20171042_500
CHÍ PHÈO
Trăm năm Chí vẫn là Phèo
Say sỉn ăn vạ làm liều là anh
Trên thì chẳng sợ trời xanh
Dưới thì chẳng ngán tiết canh thằng nào
Trong làng trọc phú chức hào
Anh đây chơi hết có sao đâu mà
Ngày xưa anh cũng thật thà
Chỉ tại cuộc sống không nhà đẩy đưa
Đôi khi anh cũng muốn chừa
Mà cái xã hội có vừa đâu ai
Làm trai cay đắng thân trai
Mặt mũi toàn sẹo hỏi ai thương mình
Gió đưa bụi chuối đầu đình
Sao cô Nở lại chình ình ở đây?
Một đời chỉ biết đến say
Hôm nay mới có một ngày yên vui
Duyên nợ trời đất khiến xui
Cho anh được nếm cái mùi yêu thương
Quay về nẻo cũ con đường
Than ôi chạm phải chán chường xót xa
Ai cho Chí một mái nhà
Ai trả Chí những thật thà ngày xưa?!?
Ông trời gieo gió cùng mưa
Gieo cho đời Chí ngàn xưa cực cùng
Muốn trở lại kiếp anh hùng
Mà không được nữa nên khùng mà thôi.
Sưu tầm

HẠ ĐẾN
Hạ đến trời cao nắng ngập tràn
Chim quyên gọi bạn tiếng xa, gần
Bằng lăng nở rộ, ong bay lượn
Phượng vỹ bung đầy, bướm vẫy đàn
Gió thổi diều bay đưa sáo nhạc
Mưa rơi nước chảy tạo đàn ngân
Nồng nàn cháy bỏng tình luôn mở
Hạ đến yêu nhiều hỡi thế gian
Sưu tầm
 hoaphuongdep285
HÈ VỀ
Hè về cháy bỏng khúc hân hoan 
Rộng lớn đồng xanh nắng ngập tràn
Phượng vỹ bung đầy hòa bạn hữu
Bằng lăng nở rộ quyện tình thân
Diều bay tiếng sáo thanh êm dịu
Nước chảy cung đàn điệu vang ngân
Nhiệt huyết tình yêu luôn gợi mở
Hè về cháy bỏng khúc hân hoan
Sưu tầm
 hinhdep204_500
Khi Giấc Mơ Về
Trong giấc mơ đêm qua
Em đã về bên tôi...
Mang theo Vầng trăng quê Mẹ
Những đêm Hè Gió thoảng ngát hương cau...
Tôi đam mê lạc trong mắt em
Nơi có vì sao tỏa sáng dịu hiền
Có dòng sông quê êm đềm trôi
Bến nước bình yên Da diết một câu hò...
Môi em thơ ngây Nụ hôn đầu e ấp
Tiếng yêu thương rộn rã con tim...
Em đưa tôi Trốn tìm trong ký ức
Những vui... buồn Năm tháng đã phôi phai...
Và tôi dắt em về miền tôi mong ước
Nơi tình yêu sau - trước vẹn nguyên
Muôn cách xa - chung một nỗi niềm
Như ánh trăng đêm nay
Êm đềm soi đáy nước
Với câu hò Thao thức bến yêu thương !
Xin cho tôi Một đời để nhớ...
Và một đời Được nói tiếng yêu em !
Hãy đến bên tôi như trong mơ em đã đến
Cho tình yêu mãi mãi đẹp như mơ !
Sưu tầm
 ntst20171341
NỢ.....
Sinh ra là đã nợ rồi
Công cha nghĩa mẹ nuôi tôi tháng ngày
Đến khi nhắm mắt xuôi tay
Nợ con cháu đã chăm ngày ốm đau
Vợ chồng duyên nợ với nhau
Trăm năm tình nghĩa kiếp sau vẫn còn
Thủy chung ân ái vẹn tròn
Có phúc mới được làm con một nhà
Bạn bè tình chẳng phôi pha
Giúp nhau lúc khó nề hà chi đâu
Nợ nhau nghĩa trọng ân sâu
Suốt đời gắn bó dài lâu mãi còn
Nợ người yêu lòng sắt son
Trong xa cách vẫn mỏi mòn ngóng trông
Yêu nhau với mối tình nồng
Vượt qua năm tháng má hồng phôi pha
Nợ trời đất rộng bao la
Tôi bình yên giữa hiền hòa quê hương
Nợ đời muôn vàn tình thương
Tôi an lạc giữa vô thường nhân gian
Kiếp người nợ khắp thế gian
Nợ xin được trả dù ngàn năm sau...
Sưu tầm
 ntst20180126_500
MẸ  YÊU
Đã lâu rồi  em có gặp mẹ đâu
Em thèm lắm dụi đầu trong lòng mẹ
Để được yêu chiều như ngày em còn bé
Để được giận hờn bên mẹ yêu thương.
Biết bao giờ trong cuộc sống dặm trường
Mẹ lại hiện về từ trong sâu thẳm
Đôi mắt ưu tư mẹ nhìn em đăm đắm
Chợt nhận ra em vắng mẹ từ lâu
Từ lâu rồi em lạc giữa buồn đau
Chẳng còn nữa mẹ không lau dòng lệ
Mẹ bây giờ đã rời xa nhân thế
bíêt bao giờ mí gặp được mẹ đây
Em vẫn nhớ cái dáng mẹ hao gầy
nhịn bát cơm lo cho đàn con nhỏ
rồi đêm hôm mẹ nằm ngoài hứng gió
lo cho con không đủ ấm từng canh
Trời trở lạnh vẫn chiếc áo mong manh
vẫn còng lưng  cho con làn hơi ấm
mái tóc xưa giờ đây còn in đậm
vạn nỗi sầu cùng nắng gió phôi pha
Sưu tầm
 ntst20180042_500
ĐÊM TRỞ GIÓ
Thu sắp mãn trời như thầm trở gió
Lá trên cành nhuộm đỏ những hàng cây
Nắng chợt tắt màn đêm vầy xóm nhỏ
Thấy se se liệu sương có giăng dầy
Con còn nhớ dáng hao gầy của mẹ
Gánh nhọc nhằn trong lặng lẽ gian lao
Đêm chưa ngủ vẫn thì thào như vẽ
Một không gian không đơn lẻ phận Đào
Rồi tỉnh giấc nghe xạc xào cõi mộng
Tiếng ru hời cứ trầm bổng trong tim
Lòng tự nhủ cố nhấn chìm khoảng trống
Để tương lai mở lối rộng con tìm.
Sưu tầm

GÌN Ý ĐẸP
Xem vàng xét tuổi gọi còn non.
Dõi đá hình sao bảo lại mòn.
Ở thế bao người thân giữ vẹn,
Trần gian mấy kẻ phận lo tròn.
Cầu Sư học hỏi rèn tâm mẫn.
Khẩn Phụ trao dồi dũa trí khôn.
Viết chọn lời hay từ thỏa nghĩa.
Ghi  gìn  ý  đẹp  gởi  đàn  con.
Sưu tầm
 ntst20171366_500
BÚT GỬI NGÀY XANH
Giao thời Xuân Hạ xế buông mành,
Cố hữu ai tìm lại tuổi xanh?
Mực tím, cung ve sầu, cánh phượng
Hè xưa biệt bóng với xa hình..!
Vạt trắng heo may niệm nhớ lành,
Mây tầng xõa bóng thuở ngày xanh.
Trường tan lớp tựu vờn oanh yến
Mộng thắm hoa niên đượm ý tình..!
Bút gửi miền xưa thuở học hành,
Thâm tình bạn hữu mộng ngày xanh.
Công thành danh toại tròn mơ ước
Hạnh phúc an khang mỗi chúng mình..!
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com