Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Thơ học đường 04

CHIA TAY MÙA HẠ
Hoa phượng vĩ em ơi!
Đỏ rực một góc trời
Báo hiệu mùa hè tới
Rộn rã tiếng ve say.
Mùa hạ cuộc chia tay
Tuổi học trò thơ ngây
Vô tư tình trong sáng
Bao tâm sự vội vàng.
Với nỗi buồn mênh mang
Hái cánh hoa phượng hồng
Ép trong trang sách mỏng
Trao nhau chiếc khăn tay.
Viết lưu bút nhật ký.
Đôi mắt nhìn xa xăm
Nỗi buồn ôi nhớ lắm
Nghẹn lòng nước mắt rơi.
Không nói lên thành lời.
Mỗi người một phương trời
Biết bao giờ gặp lại
Phượng hồng nhói tim tôi...
Sưu tầm.
 ntst20180143_500
THÁNG NĂM NÀY ...
Cuối tháng Tư rồi, mưa cũng vừa rơi
Chỉ vài đợt nhỏ thôi cũng làm cho gợi nhớ
Những buổi mưa dầm xám trời giăng giăng lối
Những chiều mưa tan học về quần xắn tận gối cao
Tháng Tư đi rồi cho tháng Năm tới xôn xao
Đưa những đợt mưa dầm trở về thành phố
Thành phố này ta đã sống từ thời trẻ nhỏ
Đến tận bây giờ ta thấy rất yêu thương
Phượng bây giờ đỏ thắm rực sân trường
Từng cánh bay bay rơi rơi trong gió
Nghe nhớ lắm những tháng ngày là học trò bé nhỏ
Ngây ngô nhìn đời bằng cặp mắt trong veo ...
Thời gian qua đi, năm tháng cũng trôi vèo
Như chớp mắt, gần hết một đời rồi đó !
Những mộng ước xa xưa đến giờ còn bỏ ngỏ ...
Ta đã đi qua rồi, có trở lại được đâu!
Sưu tầm.
 ntst20180144_500
Bây giờ ...
Mỗi một mùa qua là nghe một lần đau
Đau đáu nhớ về những mùa xưa quá vãng
Nghe tiếc nhớ thật nhiều trong hoàng hôn lãng đãng
Phảng phất quanh ta tiếng vọng một thuở nào ...
Tháng Năm đến rồi, lòng cũng thấy lao xao
Theo tiếng đổ của hạt mưa giữa Hạ
Mùa Hạ xưa đã đi rồi mau quá !
Để tháng Năm này xa quá một mùa xưa ...
Sưu tầm.
 ntst20180100_500
ĐIỆP KHÚC NĂM CUỐI CẤP
Có bao giờ trở laị nữa không?
Những yêu thương vui buồn thuở đến lớp
Tiếng trống trường, con đường chiều tan học
Lá me bay… Ngơ ngác mắt ai nhìn?
Có bao giờ trở lại những bình yên?
Ô cửa sổ - khoảng trời riêng mơ ước…
Chiều mây bay ý thơ vùi trong cặp
Chiếc lá thuộc bài, ai nhắc cho ai?
Giữ sao được góc sân trường sớm mai?
Hoa phượng đỏ bao mùa nhung nhớ…
Gió bâng quơ từng lời thương thủ thỉ…
Gốc cây chiều lặng lẽ tiễn nhau đi!
Khúc giao mùa ai viết tặng mùa thi
Ngày trở lại tìm gì trong lá biếc?
Gió vẫn hát từng lời như điệp khúc…
Có bao giờ trở lại những ngày xa?
Sưu tầm.
 ntst20180122_500
KỶ NIỆM MÙA HÈ.
Ve kêu Phượng Đỏ mái Trường xưa
Áo Trắng tinh khôi háo hức vừa
Ấn tượng không phai lưu bút nữa
Cành hoa chốm nở mới trao đưa
Lòng vươn vấn lại tình chan chứa
Ánh Nắng hoà vào buổi xế trưa
Kỷ niệm bao năm còn mãi tựa
Chia tay cảm xúc khóc như m ư a.
Sưu tầm.

CHÀO MÙA HẠ
Đã lâu rồi không trở lại vườn thơ
Bao bạn hữu bây giờ còn thương nhớ
Cánh phượng rơi cho lòng ai nức nở
Tiếng ve buồn trăn trở nỗi niềm riêng. ..!!!
Cuối sân trường chiếc lá úa chao nghiêng
Trong nắng Hạ phút thiêng liêng từ biệt
Tháng năm trôi như dòng sông chảy siết
Công Ơn Thầy viết những áng thơ hay. ...!!!
Cùng bạn bè nắm chặt những bàn tay
Dạo khúc nhạc đắm say chào mùa Hạ
Bao kỷ niệm sao mà thân thương quá
Dưới mái trường như hòa nhịp yêu thương. ...!!!
Mưa mùa Hạ hay là những giọt sương
Tà áo trắng cuối sân trường ngả bóng
Hàng mi cong bờ môi nào lóng ngóng
Giọng run run trong giây phút ngậm ngùi...!!!
Xa mái trường bao kỷ niệm buồn vui
Lòng xao xuyến ngọt bùi cùng chia sẻ
Chúc Thầy Cô và bạn bè mạnh khỏe
Trên đường đời những lối rẽ tương lai. ..!!!
Sưu tầm
 ntst20180104_500
HẠ BUỒN
Tháng năm nắng đỏ nghiêng trời
Phượng hồng thắp lửa một thời đã qua
Hạ về nhớ hạt mưa sa
Vương lên tà áo thướt tha thủa nào...
Thẫn thờ chân bước chênh chao
Nhìn bằng lăng tím cồn cào nhớ thương
Tháng năm ai mãi vấn vương
Một thời áo trắng chung trường bên nhau...
Hạ về người ở nơi nao
Để ta nhuốm mãi một màu buồn thương...
Sưu tầm.

THÁNG NĂM
Tháng năm về..
Rợp trời phượng đỏ
Tiếng ve râm ran
Vào hạ xôn xao
Ánh nắng chói chang
Tháng năm về..
Bâng khuâng trước hạ
Quay về ký ức
Sân trường trắng xóa
Áo trắng chia xa
Phượng hồng ép vở
Lưu bút trao tay
Bồi hồi đến lạ
Những cánh chim xa
Bay về miền lạ
Tháng năm về..
Lũ trẻ thơ ngây
Trèo cây hái phượng
Tiếng cười râm ran
rung rinh cành lá
Chiều hạ hôm nay
Góc trời mây tím
Một người lặng lẽ
Nhặt cánh hồng rơi
Hạ đã về rồi
Phượng hồng đỏ mắt
Nhớ hạ năm xưa
Nỗi nhớ miền man
Sưu tầm.
 ntst20180108_500
MAI EM ĐI RỒI
Mai em đi rồi! Còn nhớ hay không
Mưa hạ sầu mơ trên cánh phượng hồng
Góc sân ngày ấy bây giờ quạnh vắng
Còn một mình ta ngồi nhớ mênh mông
Mai em đi rồi! Mang hết yêu thương
Bỏ lại hàng cây buồn giữa sân trường
Có con bướm vàng một mình lặng lẽ
Trên nhánh hoa nào tìm chút u hương
Mai em đi rồi! Quên mất thơ ngây
Bỏ lại mộng xưa một bóng thân gầy
Quên dòng thư xanh tươi màu mực tím
Quên những hẹn hò tay nắm trong tay
Em đi xa rồi! Như giấc chiêm bao
Nhìn cánh phượng rơi còn đó ngọt ngào
Vơi đầy trong ta bao nhiêu sầu nhớ
Không biết bao giờ mình lại gặp nhau…
Sưu tầm.
 ntst20180101_500
Ba Tháng Tạ Từ
"Người ơi thắm thoát niên học hết rồi
Chúc đi cạn lời giây phút ly bôi
Ngày mai tan trường mình không chung lối
Thương nhau nhiều biết gửi về mô
Kỷ niệm cũ tan vào hư vô.
Cầm tay bốn mắt thương cảm nỗi sầu
Tiễn đưa bùi ngùi bốn mắt như nhau
Đời không bao giờ hợp nhau mãi mãi
Thương yêu rồi nỡ đành biệt nhau
Để nhung nhớ muôn vạn ngày sau.
Thôi nhé, từ đây cách xa trong đời
Vẫn buồn theo tháng ngày trôi
Nụ cười khô héo trên môi
Mỗi lần, thấy phượng nở tim xao xuyến
Bạn bè đâu chỉ ta một mình
Nỗi buồn này đành câm nín.
Rồi đây, có những khi buồn não lòng
Cố nhân biền biệt còn nhớ nhau không
Ngoài kia hoa phượng rụng rơi tơi tả
Dư âm làm sống lại đời ta
Dù ngăn cách nhớ hoài ngày qua."
Sưu tầm.
 ntst20180121_500
DƯ ÂM THÁNG NĂM
Phượng hồng khoe sắc tháng năm,
Ru hời kí ức lặng thầm đong đưa.
Trắng trinh đôi vạt nô đùa
Tình ngây thơ ấy, gió lùa suông trăng..
Sân trường góc lớp băn khoăn,
Tay hong tay ấm in hằn non tim.
Hoa duyên đỏ thắm buông thềm
Cài ven làn tóc đắm chìm hương yêu..
Sắc thương màu nhớ hạ chiều,
Ấm nồng một thuở tin yêu học thời.
Tháng năm, năm tháng xa rồi
Người đi gửi lại nụ cười dư âm..!
Sưu tầm.

NẮNG THÁNG NĂM
Em chợt đến chợt đi như cơn gió
Để trưa hè cánh phượng đỏ chờ ai
Có điều gì trong nỗi nhớ giằng giai
Con tim héo u hoài đầy trăn trở
Tháng năm ơi mối tình si dang dở
Đến bao giờ tròn duyên nợ người ơi
Anh đi tìm từng hạt nắng đánh rơi
Gom góp lại rồi xếp thành câu chữ
Lời yêu thương tháng ngày anh gìn giữ
Muốn gửi mà do dự sợ người chê
Hỡi ái tình sao gieo giắc đam mê
Nửa đời còn muốn nhớ về nơi ấy
Anh lại viết vần thơ tình trên giấy
Bóng hình ai vừa thấy đã đi đâu
Nên viết hoài mà mãi chẳng tròn câu
Chữ nhớ thương bị chữ sầu chia cắt
Có phải em hay là anh hoa mắt
Để hạ buồn....Ngằn ngặt....Nắng tháng năm!
Sưu tầm.
 thiepmung019_500
MÙA KỶ NIỆM
Xa rồi nhỉ mỗi chiều hè tan lớp
Chung đường về phượng nở rợp mùa thi
Hoài vấn vương đâu dám ngỏ được gì
Lời ấp úng vội quay đi cười nhẹ
Ngày tươi đẹp sao mà yêu đến thế
Áo dài bay trong gió kể chuyện tình
Khoé môi hồng chợt hé nụ cười xinh
Rồi e ấp xây cho mình giấc mộng
Hành trang nặng ta bước vào cuộc sống
Tựa như chim giữa biển rộng đất trời
Sải cánh mềm bay lượn khắp muôn nơi
Và vun đắp cho cuộc đời son trẻ
Một cơn gió thoảng qua hồn rất nhẹ
Tiếng của ai nói thỏ thẻ bên lòng
Ve nhắc rằng người ấy vẫn đợi mong
Dẫu năm tháng mãi theo dòng xuôi chảy
Ơi mùa hạ sao tôi buồn đến vậy
Lối về xưa lạ lẫm thấy riêng mình
Đỏ ngập đường nỗi niềm nhớ trung trinh
Rêu phong ghế ẩn hiện hình bóng cũ.
Sưu tầm.
 thiepmung081_500
VƯƠNG VẤN THÁNG NĂM
Thôi thế là mùa hạ cũ qua rồi
Mực tím phai, nhạt nhòa dòng lưu bút
Chỉ còn dư âm, tiếng ve rền day dứt
Con đường xưa, xao xác cánh phượng rơi.
Đã bao năm, giấu thương nhớ một người
Nay về lại, tìm dấu yêu một thuở
Gốc phượng già, vẫn hồn nhiên thắp lửa
Ve thương ca hoài, mà người ở nơi đâu
Tóc dài ơi, những xao xuyến tình đầu
Vẫn trong tôi, vẹn nguyên như ngày ấy
Lửa phượng lòe trong mắt nhau rực cháy
Vẫn bồi hồi theo những bước hành quân
Tóc dài ơi! Có về lại tháng Năm
Nhặt giùm tôi, cánh phượng xưa cháy đỏ
Như trái tim, thầm ép trong trang vở
Có bài thơ vụng về, tặng "ấy" lúc chia tay.
Đếm bước cô liêu, nghe kỷ niệm dâng đầy
Chỉ có tiếng ve, khóc trong chiều gió thổi
Người trở về, nhớ một người vời vợi
Chênh chao lòng, thương thuở ấy tháng Năm!
Sưu tầm.

THÁNG NĂM (2)
Chào tháng năm ! Chào mùa hoa phượng đỏ
Tiếng ve buồn gợi nhớ tháng ngày xa
Trống trường tan, cùng chung lối về nhà
Ta áo trắng tung bay trong chiều muộn
Gió chiều nhẹ , chiếc lá vàng chao lượn
Giọt nắng nào rơi xuống mái tóc ai
Đường còn xa, thoăn thoắt bước chân dài
Nắng chiều phai nhạt nhòa trên lối nhỏ
Tháng năm về, cây phượng hồng đã trổ
Những chùm hoa xinh xắn thắm sắc hồng
Nắng rất nhiều, mọi người trông mưa lắm
Mưa có về, nhưng lúc có lúc không
Sưu tầm.
 ntst20171375
NHỚ HẠ XƯA
Dưới sân trường nắng nhạt
Hàng phượng vĩ xanh màu
Ngọn gió đùa lao xao
Lắc lư cành phượng nhỏ 
Hạ về trong sắt đỏ
Nhớ cái tuổi học trò
Phượng hồng thắm ngẩn ngơ
Khoe sắt trong mùa hạ
Thời gian trôi nhanh quá.
Mới đó đã thoáng xa
Tuổi thơ với phượng hồng
Một thời mơ với mộng
Tuổi trẻ nhiều khát vọng
Mơ ước ở tương lại
Kỷ niệm giờ  đọng  lại
Nơi Giảng đường năm xưa
Sưu tầm.
 ntst20180133_500
ĐƯA EM VÀO HẠ
Ve kêu phượng đỏ rực trời
Đưa em vào hạ về nơi hẹn hò
Cái thời mực tím đã qua
Dắt tay lặn lội mưa sa mỗi chiều
Thương em thương lắm thương nhiều
Qua cầu gánh lúa liêu xiêu thân gầy
Anh thì lặn lội bãi lầy
Chăn trâu cắt cỏ mẹ thầy tin yêu
Đèn dầu sáng chẳng bao nhiêu
Bắt thêm đom đóm anh chiều riêng em
Hai đầu chụm lại trước đèn
Phương trình bậc nhất là em tịt mù
Văn thơ sử địa anh thua
Em cười nũng nịu thi đua xem nào
Môi em chúm chím má đaò
Anh thua là chắc dám nào thi đua
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Đầu che vạt áo anh đưa em về
Chiến tranh đến tận vùng quê
Bom rơi đạn nổ khó bề bên nhau
Bao năm chinh chiến dãi dầu
Ngày về đôi lứa mái đầu hoa râm
Vườn trầu vẫn tốt hàng năm
Hoa cau rụng trắng lăn tăn bên thềm
Trăng tròn soi toả đêm đêm
Thuyền xưa vẫn đợi bến em vẫn chờ
Cuộc đời đẹp tựa như mơ
Tình xưa nghĩa cũ bây giờ là đây...
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com