Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Những bài thơ hay 84

Thơ vui về rượu bia 1
Mỗi năm tết có một lần
Mời em ly rượu tay nâng ngang mày
Vợ cười chưa uống đã say
Ngọt ngào thì nổi đắng cay thì chìm
Gót chân ăn vẹt bậc thềm
Quanh năm tất bật đi tìm ngày xuân
Tóc loay hoay bạc bạc dần
Mỗi năm tết có một lần thôi em.
Sưu tầm.
happynewyearwineglassesbottle
Thơ vui về rượu bia 2
Một ly, nói chuyện đàng hoàng
Hai ly, nói đía, nói quàng, nói xiên
Ba ly, nói ngả nói nghiêng
Bốn ly, miệng lưỡi huyên thuyên nói xằng
Năm ly, toàn nói lăng nhăng
Sáu ly, khật khưỡng nói trăng nói trời
Bảy ly, nói lẫn khóc cười
Tám ly, nói lộn tiếng người, tiếng ma
Chín ly, nói lại nôn ra
Mười ly, chẳng biết là ta nói gì
Sưu tầm.

BÀI THƠ CHO THÁNG NĂM
Tay ngắt một chùm hoa phượng đỏ
Nghe Hạ về vò võ nhớ thương
Ơi người chung lớp cùng trường
Có nghe ve trổi vấn vương cõi lòng.
Trong thăm thẳm mênh mông niềm nhớ
Lời thầy cô vời vợi vang xa
Nhặt thưa trầm bổng khúc ca
Khuấy dòng hoài niệm chan hoà ý thơ.
Ngày đổ bóng dài nơi hẹn cũ
Ghế đá xưa liễu rũ buông mành.
Như còn ẩn hiện loanh quanh
Những hình dáng ấy tươi xanh một thời.
Nghe trong gió nhỏ to tình tự
Miên khúc buồn tư lự mùa thi
Chia tay kẻ ở người đi
Tím trang lưu bút chỉ vì tháng năm.
Xa đưa làn điệu ai ngâm
Bài thơ tươi rói, thì thầm tháng năm.
Sưu tầm.

NHỚ VỀ KỶ NIỆM.
Hạ về phượng nở thắm tươi.
Ve ngân gợi nhớ một thời đã xa.
Bao năm chung bước đường qua.
Cùng chung lớp học trong ta chẳng mờ
Có lần anh viết vần thơ .
Ghép vào nhật ký rồi chờ trước sân.
Chờ em..... anh đã bao lần.
Tuổi còn non dại bâng khuâng ngại ngùng
Sớm chiều ta vẫn bước chung
Mong rằng thành đạt mình cùng chung đôi.
Ước mơ ngày ấy xa xôi.
Giờ còn kỷ niệm bồi hồi xuyến xao.
Thời gian nhanh chóng trôi mau.
Nhưng em vẫn nhớ ngày nao hẹn thề.
Luyến lưu nhung nhớ tình quê .
Nhìn Hoa phượng vĩ...... mơ về chốn xưa .
Sưu tầm.
 truongsahoangsa
THƯ TRƯỜNG SA
 Thường mùa Xuân ở trong này
Giống như ngoài ấy trời quay gió nồm
Anh tìm một dải trăng non
Thắt thành nơ, gởi cho con chúng mình
Em thêm mưa bụi trắng tinh
Rắc lên mái tóc tơ xinh mượt mà
Mặn nồng hương biển Trường Sa
Nhờ cơn gió chuyển làm quà tặng em.
Sưu tầm.

CẢM ƠN
Cám ơn cơn gió chiều nay
Thổi đi cái nóng tràn đầy không gian
Cám ơn ánh nắng chiều vàng
Nhiên thiên lộng lẫy ngỡ ngàng tiếng chim
Cám ơn lời của con tim
Cho ta thổn thức bao đêm ngóng chờ
Cám ơn đẹp một giấc mơ
Ta về lối cũ câu thơ đầu đời
Cám ơn mẹ với nụ cười
Cho con khôn lớn chân trời ước mơ…
Sưu tầm.

CẢM XÚC THÁNG TƯ
Tháng Tư đỏng đảnh tiết trời
Gieo mưa rắc nắng lại rơi tuyết tràn
Bão giông từng đợt phũ phàng
Thẩn thơ ngọn gió lang thang khắp vùng
Bao nhiêu hờn dỗi đã từng
Vui buồn trộn với người dưng hẹn hò
Thước lòng đâu có mà đo
Chập chờn bóng đợi trắng cho đêm buồn
Giọt dài giọt ngắn mưa tuôn
Thấm vào lòng đất khơi nguồn nhớ thương
Tình chan chứa dạ vấn vương
Khát mong nắng trải ấm đường tình xa.
Sưu tầm.

LÁT CẮT
Gieo neo nèo kéo nẻo người
Gồng lưng giáp hạt lúa cười ngóng mưa
Tím cà xoa dịu mành thưa
Bén đau cuống rạ ngày chưa hẹn hò
Triền đê hút bóng gọi đò
Đáy sông ma mị chiêu trò trẻ con
Người thương tặng trái bồ hòn
Tường cao rào chắn bào mòn đức tin
Tre non giỡn hớt gió đình
Thời trang khoác áo in hình cánh dơi
Trăng tìm ảo giác lẻ loi
Sương khuya cắt một lát đời mỏng manh
Câu hò giắt vội mái tranh
Nụ cười sắc lạnh độc hành phố xa
Nhón chân chạm thói ba hoa
Gió lùa nông nổi đùa qua phận người.
Sưu tầm.

GIỌT RƠI…
 Trở về thăm chốn quê xưa
Cõi đông vẳng tiếng võng đưa đêm hè?
Lòng đau dạ xót tái tê
Hình cha dáng mẹ hiện về trong tâm
Phôi pha năm tháng phong trần
Đời người dâu bể xót thầm áo cơm
Bán tươi mua héo nỗi buồn
Cỏ gà cháy mặt…cho con ngọt bùi
Mùa đông nước ngập nửa người
Cha cày mẹ cấy bờ môi ngậm ngùi
Run run nói chẳng ra lời
Áo tơi nón lá giữa trời thấu xương!
Đất nghèo gom gió ngậm sương
Thân cò phận vạc đêm trường kiếm ăn
Cá tôm cua ốc tảo tần
Đêm mờ bóng khuyết cõi trần hư vô
Ra đi… chẳng kịp dặn dò
Kiếp người lam lũ bến bờ sông trôi
Con xa ở tận cuối trời
Về bên nấm đất… lệ rơi mưa buồn!
Tháng năm gối mỏi chân chồn
Nay về chốn cũ cội nguồn nhớ thương
Tóc đời ngả bóng pha sương
Tiếng ru... não ruột canh trường… Giọt rơi!
Sưu tầm.

GẶP NGƯỜI TRONG MỘNG
Cưỡi mây lên cõi thiên hà
Gặp người trong mộng để ta có mình
Thương Người dầu dãi chiến chinh
Chia xa sao nỡ để tình phôi pha.
 Một mình quảy gánh xót xa
Tưởng như còn đó người mà em thương
Đời sao lắm khúc đoạn trường
Biết ai, ai biết nhịn nhường đắng cay?
 Ba lô trĩu nặng vai gầy
Người đi thêm nỗi lắt lay đợi chờ
Mắt chiều vời vợi ước mơ
Mốt mai… về lại bến bờ sông quê…
 Bình minh như giục cơn mê
Lung linh ảo ảnh, Người về Tây thiên
Em ngồi đó với nỗi niềm
Ước chi thực cả những miềm chiêm bao.
Sưu tầm.

KHÔNG ... SAO ?
 Không  say sao   hiểu rượu  tình
Không tỉnh sao biết là mình đã mơ 
Không buồn sao biết thẫn thờ
Không vui  sao biết  đợi   chờ  cô đơn
Không cười sao biết dỗi hờn
Không khóc sao biết chẳng sờn  gió sương 
Không xa  sao biết  còn  thương
Không gần   sao thấu  vấn vương chữ  tình 
Không yêu  sao hiểu  duyên mình
Không ghét sao biết  nặng tình  còn mang ....
Sưu tầm.
 hinhdep208_500
HƯƠNG QUÊ
Nồng nàn một chút hương quê
Tình yêu gói trọn câu thề năm xưa
Bao ngày dãi nắng dầm mưa
Bao lần gối vụ vẫn chưa thấy người
 Aó nâu duyên dáng nụ cười
Bóng ai miết mải hương trời thảo thơm
Rối bời hạt thóc cọng rơm
Đường tơ vẫn dệt đong đơm vơi đầy
 Hương đồng gió nội còn say
Cánh cò chấp chới đan dầy tuổi thơ
Chiều buông trải thắm ước mơ
Xanh bờ mương lượn ngẩn ngơ sóng tình
 Hương quê dịu mát sân Đình
Ngày đi nhớ mãi bóng hình người xưa
Ngày về gọi nắng tìm mưa
Tìm ai thuở ấy vẫn chưa thấy người
Sưu tầm.

TRẦM MẶC TRONG MƯA
 Em về trầm mặc trong mưa
Huế xưa còn chút hương thừa gởi ai
Chợt nghe như tiếng thở dài
Còn đâu bóng cũ miệt mài tháng năm
Em về thiếu ánh trăng rằm
Nhớ lời ai hẹn trăm năm vuông tròn
Em về dõi mắt mỏi mòn
Xa xăm vời vợi chỉ còn dấu xưa.
Sưu tầm.

ĐỢI!
Chạm môi hôn chiếc lá bàng
Nghe từng gân lá miên man nỗi mình.
Quay về chốn cũ. Lặng thinh...
Rong rêu phủ kín duyên tình ngày xưa!
Xòe tay đếm những hạt mưa
Đông đà khuất dạng xuân chưa kịp về.
Vùi mình trong lạnh tái tê
Run run chờ đợi lời thề trổ bông.
Sưu tầm.
 anh5_gif
ĐÓA HOA GIỮA ĐỜI
Một thời con gái - Chị tôi
Một bông hoa! Một khoảnh trời xốn xang!
Trải bao bom đạn phũ phàng
Xuân xanh! Cũng phải lỡ làng vào thu!
Khát khao với một lời ru
Một âu yếm! Một ưu tư với tình!
Đón tay nuôi cháu sơ sinh
Truyền từng nhịp đập tim mình cho con
Chẳng nề vất vả lo toan
Có con! Có cháu hiền ngoan ấm nhà!
Chị thầm vui với lời ca
"Vẫn tươi hương nhụy!
Đóa hoa giữa đời!"
Sưu tầm.

CHỢ TẾT
 Nhớ khi xưa tuổi còn xanh,
Những ngày giáp Tết dạo quanh chợ làng.
Lượn lờ qua những dãy hàng,
Để lòng trẻ lại mơ màng, vui thay.
Trở về năm tháng thơ ngây,
Nép bên dáng mẹ vai gầy áo nâu.
Quán hàng vẫn thế bao lâu,
Lá dong, quả bưởi sắc màu khó quên.
Những phiên chợ Tết cổ truyền,
Bao năm vẫn thế hữu duyên với mình.
Hẹn nhau buổi chợ thân tình,
Ngắm hoa, khoe áo lung linh tình đời.
Những ngày giáp Tết bồi hồi
Đâu còn trẻ nữa như thời xa xưa
Sao mà vẫn nhớ dây dưa
Vui phiên chợ Tết cho vừa Xuân sang
Sưu tầm.

Lời tỏ tình đầu xuân
Mùa xuân về trong mắt
Tỏ tình lời đầu tiên
Một mùi hương xao xuyến
Cứ bâng khuâng trước thềm.
Ngoài kia hoa nhãn nở
Ngõ quê rơi rụng đầy
Một chấm mưa bé nhỏ
Giựt mình những ngón tay.
Bao nhiêu là cảm xúc
Không nói được lên lời
Có điều chi như muốn
Biến tôi thành thơ thôi.
Một lời yêu, tôi biết
Muốn hét vang buổi chiều
Cả cơn mưa nhẹ quá
Không thành một tiếng kêu.
Sưu tầm.

LỜI DẶN TRĂM NĂM
(… Lên núi cao hãy tìm cây mà đứng
Xuống sông rộng chọn lấy bến mà dừng !)
 Má tôi dặn nói. Biết ngừng
Dặn đi phải lúc Trông chừng gai khô
Quê mình núi đá nhấp nhô
Lên non. Xuống nước Chọn bờ chọn hang !
Tôi giỡn sóng Nên lạc đàn
Má đi… khuất bóng trong ngàn cỏ cây
Bóng người dờn dợn bóng mây
Che chưa đủ ấm sương dầy tóc con
Núi xanh Mưa nắng dẫu mòn
Sông kia mấy khúc lõm tròn dấu chân
Giờ đi chưa giáp bờ gần
Đã nghe gió núi hú gần hú xa
Mồ côi mẹ Cõi đời ta
Như sông thiếu bến, núi đà thiếu cây
Trăm năm má dặn còn đây
Dặn trăm năm nữa Lời này với con !
Sưu tầm.
 binhminhbien9
QUÊ TÔI
Quê tôi có mẹ, có cha
Có cô, có chú, có bà nội tôi
Quê nghèo thấm đẫm mồ hôi
Bạc loang áo mẹ, mặn mòi khát khao.
Quanh năm đồng đất nặn nhào
Ngát hương mùa vụ, quyện vào tuổi thơ
Rặng tre vờn khói thẫn thờ
Mâm cơm canh cải, mẹ chờ ngóng cha.
Quê tôi ngọn gió thướt tha
Câu ca ai đó ngân nga chiều hè
Quây quần bên bát nước chè
Sang hèn quê vẫn chở che gọi mời!
Sưu tầm.

Huyền trăng  
Trăng non khuyết nửa vành cong
Giữa bầu trời lạnh mênh mông trĩu sầu
Trời khuya thấm giọt sương ngâu
Thuyền trăng lơ lững dải dầu xót xa
Trăng liềm lá lúa mùng ba
Mỏng tanh áo lụa hằng nga mùng mười
Thuyền trăng chở khẳm sao trời
Lung linh sóng nước triều khơi mơ màng
Biển tình đời rộng thênh thang
Nhận ra thêm chuyến thuyền sang bến người
Ba đào sóng dậy thuyền trôi
Hồn chao đảo giữa biển đời bơ vơ
Xót lòng chi một bài thơ
Nhớ thương ai thuở hẹn chờ người dưng
Trăng khuya vàng úa nửa vầng
Biển tình sâu thẫm ngại ngần chuyến sang
Sưu tầm.
 ntst20171101
Ghen với Hạ Long
Thấy người đi biển mà ghen
Anh không quyến rũ nổi em, thế mà
Cái vùng nghe nói rồng sa
Lại mua chuộc được em ra mới tài.
Vừa xa Hà Nội một ngày
Đã đe ở mãi nơi đây không về.
Lẽ nào biển lắm đam mê
Nước non kỳ vĩ, em chê Hà Thành
Rộn ràng áo đỏ váy xanh
Em xinh đẹp quá cho anh bồn chồn
Nơi mong đá cũng mỏi mòn
Nơi vui liệu biết ai còn nhớ ai.
Sưu tầm.

Cốm lá sen
Cốm xanh với lá sen xanh
Em đem gói cả Hà Thành vào thu
Cốm sen thơm thảo lời ru
Mang hương nếp chín, chim gù ngoại ô
Thuyền em lướt giữa sen hồ
Chiều buông chùng tiếng hư vô chuông chùa
Nhớ em, anh lại tìm mua
Chợ mai cốm dẹp, chợ trưa cốm vòng
Hương ngàn năm của Thăng Long
Phù sa sông Nhị lắng trong hồn người
Anh từ xanh tuổi đôi mươi
Lại về Hà Nội bồi hồi cốm sen.
Sưu tầm.

Đêm chưa hề cũ
Về quê! Được dạo dưới trăng
Nhẹ lâng lâng nhẹ Thung thăng gió làng
Đồng em đã lác đác vàng
Dư âm sấm gõ trắng sang cánh cò
Đầu hôm đan cái hẹn hò
Long đôi ánh mắt Giăng đo xuân thì
Biết người từng của đam mê
Đêm chưa hề cũ Rằm quê vẫn tròn.
Sưu tầm.

Mỗi ngày
Vừa rực rỡ thế ban mai
Mới trưa đã nhuốm hình hài hoàng hôn
Đêm về bỗng thật mình hơn
Hoa tàn, trăng lặn, mây buồn, mưa dai.
Mỗi ngày lại có ngày mai
Thời gian cứ nhặt tàn phai góp vào
Lời cho không thật ngọt ngào
Nên câu nói dối lúc nào cũng xanh!
Ngày nhiều tháng vẫn mỏng manh
Năm nhiều mà vẫn khó thành đời vui
Chợt gần gũi đã xa xôi
Trái tim sống được chẳng nuôi nỗi buồn.
Sưu tầm.
 hinhdep205_500
Luân hồi
Xuân đi rồi lại xuân về
Cho lòng ai thấy tái tê đượm buồn
Con tầu chở nặng hoàng hôn
Chất đầy thương nhớ về chôn cuối trời
Thời gian ơi hãy ngừng trôi
Cho ta nhìn lại cuộc đời xem sao
Nụ hôn đầu mới ngày nào
Mà nay thoắt đã qua bao năm rồi
Dòng đời cuồn cuộn chảy trôi
Nhìn sông bên lở, bên bồi mà đau
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com