Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thơ tình còn mãi 327

ƯỚC GÌ
Ước gì..... em là gió lay
Đưa Hương lan toả đắm say đến chàng
Ước gì ....em hóa trăng vàng
Để soi muôn nẻo đường làng với Anh
Ước gì.... se mối duyên mành
Đêm... đêm gối mộng từng canh cận kề
Ước gì ....nên nghĩa phu thê
Trầu xanh thắm đượm tình quê ngọt ngào
Ước gì... Em là ánh sao
Lung linh tinh tú đẹp màu ngất ngây
Ước gì em biến thành mây
Anh là cơn gió từng giây cuộn tròn.
Thảo16.2.2019
 vntst20182718_500
Chạnh Xót Nỗi Niềm
Vẫn đợi ai về giữa cảnh đêm
Dầu sương lạnh thấm cả vai mềm
Lều tranh giọng cuốc nghe sầu mãi
Ngõ trúc cung đàn thấy tủi thêm
Một thuở cùng say mùa hạnh phúc
Đôi lần sánh mộng giấc đời êm
Rồi con sóng tạt thuyền hoang vỡ
Mắt lệ nhòa hoen chạnh nỗi niềm
Nguyetle16/2/2019

Mộng Cố Nhân Hồi
Người nỡ đành buông ước hẹn rồi
Ngõ trần độc bước chỉ còn tôi
Nhìn mây xám phủ giăng triền núi
Nhặt lá vàng bay khắp vạt đồi
Tháng võ vàng thân hờn gối lẻ
Năm mòn mỏi phận xót giường côi
Niềm đau lệ cảm sầu khôn cạn
Mộng giấc trường liêu cánh nhạn hồi.
Nguyetle16/2/2019
 vntst20185212_500
NHỚ ANH.
Em ở nơi này anh ở đâu?
Loan phòng gối chiếc lạnh đêm thâu.
Tình nhân xa hỡi đông đơn chiếu
Gió bấc xao lòng giọt mưa ngâu.
Em nhớ anh nhiều anh biết không ?
Nhớ quá đi thôi ngấn lệ sầu.
Về đi anh hỡi chung chăn gối.
Ấm lại hương xưa một đêm sầu
16/02/2019Tôi Họ Hoàng

TÌNH BUỒN
Kể từ cái dạo em sang sông
Sáng mùa thu ấy bước theo chồng
Sơ rê lả lướt bay theo gió
Bỏ lại một mình anh ngóng trông
Căn phòng lạnh lẽo trái tim đông
Xuân đến muôn nơi chẳng thể hồng
Chìm trong hình bóng thân yêu ấy
Chỉ thấy nỗi buồn rất mênh mông
ĐỨC HẠNH
 vntst20185305_500
CÒN ĐÂU EM!
Còn đâu em! Con đường hoa đỏ
Mà trong mơ ta mãi mong chờ
Vạt nắng chiều trên vai bóng nhỏ
Tóc mây dài quấn quýt ngây thơ
Còn đâu em! Một thời thơ mộng
Đời trôi xa trên nhánh sông buồn
Mưa chơi vơi nghe sầu vô vọng
Ta ngậm ngùi dưới ánh chiều buông
Còn đâu em! Xin đừng mong đợi
Rừng hoang xưa không lối đi về
Sương mù giăng sơn khê vời vợi
Có tiếng người trong cõi trầm mê
Còn đâu em! Mắt buồn ngấn lệ
Tình trong em như đã phai màu
Quên đi em! Những lời ước thệ
Ta không còn mong gặp lại nhau…
Xuân Mai
 vntst20190209_500
MỘNG TÌNH
Trăm năm hởi ...ước mơ đổ vỡ
Chữ ân tình..nức nở lòng đau
Yêu thương một thuở ngọt ngào
Còn đây kỉ niệm một màu vẹn nguyên
Lời thề hẹn.. thuyền quyên gắn kết
Sẽ một lòng..trao hết về nhau
Dù mai tóc có phai màu
Yêu thương còn mãi dạt dào đắm say
Qua thời gian..bao ngày sánh bước
Mình yêu thương..cá nước mặn nồng
Rồi nay thuyền vắng bến sông
Đễ người đau khỗ đôi lòng nhớ nhau
Người đã đi ..nỗi đau trống vắng
Bến sông buồn ..nhạt nắng chiều thu
Gió lay nhè nhẹ như ru
Tiếng lòng thổn thức mây mù bủa vây
Xin đừng trách..nơi đây nát ruột
Đã chia li..cũng nuốt vạn sầu
Sông xưa đã gảy chiếc cầu
Thuyền tình lạc bến cau trầu vỡ tan
Trăm năm hỡi .vương mang trọn kiếp
Hẹn thề xưa..chưa kịp đạt thành
Chỉ mong cầu chúc cho anh
Bình an hạnh phúc yên lành ấm êm..
Lam Phương16/2/2019
 vntst20182760_500
BÀI THƠ NĂM CŨ
Bài thơ ngày ấy còn đây...
mà người năm cũ giờ này nơi nao. ..
Chạnh lòng nhớ lại năm nào ...
Bao nhiêu kỉ niệm dâng trào bờ mi
Người sao nở vội ra đi
Kỉ niệm ngày đó đã ghi vào lòng
Không là tri kỉ tâm đồng
Cũng là cái nghĩa mãi không lu mờ
Chiều nay đọc lại bài thơ
Nỗi lòng thổn thức ngẩn ngơ nhớ nhiều
Trăng khuya hiu hắt cô liêu
Mình ngồi tâm sự thật nhiều niêm vui
Bây giờ thì đã xa rồi
Hỏi ai có nhớ riêng tôi vẫn hoài
Không là tình cảm gái trai
Chỉ là bằng hữu nghĩa dài thâm sâu
Nhưng tâm ghi khắc nhớ câu
Mãi là thân thiết bạc đầu không phai..
Lam phương12/2/2019
 vntst20182784_500
QUẠNH QUẼ
Lặng lẽ trông người bóng ở đâu
Từng canh thổn thức trỗi men sầu
Đìu hiu gác lẻ hờn duyên cạn
Khắc khoải cung trầm vọng nghĩa sâu
Liễu rủ thân gầy quay quắt lạnh
Hồng phai sắc nhạt ngẩn ngơ rầu
Đêm vàng võ cảnh đèn hiu hắt
Giấc trở mi nhòa đẫm giọt châu...
7/7/2018 Dung Nguyên

U HOÀI
Trong đèn thả quãng nhớ về đâu
Kỷ niệm hoài giăng lắng giọt sầu
Kẻ nhộn đô thành rơi nghĩa thẳm
Ai buồn nẻo cũ níu tình sâu
Mười năm sắc đậm nào vương vãi
Một khắc hồng phai đã dãi dầu
Để những canh dài thao thức lạnh
Mong ngày phố cũng hiệp về châu!
Thường Đức15/7/2018
 vntst20185066_500
MỘNG TÌNH
Trăm năm hởi ...ước mơ đổ vỡ
Chữ ân tình..nức nở lòng đau
Yêu thương một thuở ngọt ngào
Còn đây kỉ niệm một màu vẹn nguyên
Lời thề hẹn.. thuyền quyên gắn kết
Sẽ một lòng..trao hết về nhau
Dù mai tóc có phai màu
Yêu thương còn mãi dạt dào đắm say
Qua thời gian..bao ngày sánh bước
Mình yêu thương..cá nước mặn nồng
Rồi nay thuyền vắng bến sông
Đễ người đau khỗ đôi lòng nhớ nhau
Người đã đi ..nỗi đau trống vắng
Bến sông buồn ..nhạt nắng chiều thu
Gió lay nhè nhẹ như ru
Tiếng lòng thổn thức mây mù bủa vây
Xin đừng trách..nơi đây nát ruột
Đã chia li..cũng nuốt vạn sầu
Sông xưa đã gảy chiếc cầu
Thuyền tình lạc bến cau trầu vỡ tan
Trăm năm hỡi .vương mang trọn kiếp
Hẹn thề xưa..chưa kịp đạt thành
Chỉ mong cầu chúc cho anh
Bình an hạnh phúc yên lành ấm êm..
Lam Phương15/5/2019
 vntst20190222_500
ĐÒ ĐẦY
Đò đầy
em vẫn thích qua
con sóng..nghiêng ngả..
đôi ta tròng trành
Nửa đời..
đã lắm..lênh đênh
giờ thêm..lần nữa
bấp bênh..cùng đò
Sông xưa..
bến cũ..đâu ngờ
buồm tơi..tả rách
ai lo..chống chèo
Dẫu dù..
nắng quái..về chiều
vượt qua..sóng gió..
càng yêu..đò đầy
Kệ đời
ai xé vòng tay
đôi mình mãi vững
sớm ngày chung đôi
Chỉ mong
hạnh phúc đường đời
anh đây em đấy
mặn mòi ..tình ta..
n/sơn
 vntst20190167_500
THƠ TÌNH CUỐI HẠ
Anh lại viết bài thơ tình cuối hạ
Mưa ngoài kia tầm tả ngập bàn chân
Đã xa rồi rộn rã tiếng ve ngân
Thu chấp chới chuyển dần bên khung cửa.
Nghe đâu đó thoảng mùi hương hoa sữa
Lá rơi rơi lác đác cựa bên thềm
Vần thơ buồn thao thức mãi trong đêm
Để trang giấy ướt mèm câu thương nhớ.
Bao năm rồi chuyện mình còn dang dở
Câu thề xưa vẫn nợ ở trong lòng
Bước phong trần chưa rũ hết long đong
Đành tạc dạ mong đến ngày gặp lại.
Ngắm hoàng hôn thương dáng người con gái
Đôi vai gầy nếm trải những gian nan
Em biết không nỗi nhớ lại dâng tràn
Vần thơ gửi mang ngàn câu chờ đợi...
Sưu tầm.
 vntst20182681_500
CHẲNG THỂ NÀO QUÊN.
Ngày tháng trôi bước chân trần diệu vợi
Chợt ùa về bao nghĩ ngợi không tên
Đời là thế... Vẫn thay đổi xuống lên
Làm sao níu những êm đềm ngày cũ.
Cánh hoa trôi mưa ướt nhèm ủ rũ
Hay tình buồn đã chất đủ chia xa
Ai mơ màng thủa ấy... Với thiết tha
Có hơi ấm có tình ta tròn vạnh.
Cơn mưa chiều tháng ngâu rơi chưa tạnh
Xoáy vào lòng căn gác lạnh lổ loang
Cảm xúc về buông thõng thả đi hoang
Khép bờ mi ru bàng hoàng lắng lại
Đừng quên nhé! Những tháng năm khờ dại
Dẫu suốt đời tình xa ngái yêu thương
Chữ duyên ơi! dẫu chia nửa con đường
Vẫn đọng lại quện ngát hương môi ấm!
Tình yêu đầu suốt đời ta mãi thấm
Như mưa chiều ướt đẫm tháng bảy ngâu.
Thương Nguyễn +Loan Thanh 4/8/2018
 vntst20182687_500
ĐÊM CÔ ĐƠN
Đêm buồn lặng lẽ mình ên
Gieo vào khoảng trống niềm tin rã rời
Ân nồng ai nỡ buông lơi
Men say dạo ấy thay lời đắng cay.
Thả hồn đắm mộng ngất ngây
Tình trăng đi gió về mây hững hờ
Giận mình sao mãi tưởng tơ
Hắt hiu gối chiếc đợi chờ đêm thâu.
Đàn buông lỗi nhịp cung sầu
Xót xa cũng bởi rằng câu hẹn thề
Giọt rơi thấm đẫm tái tê
Canh dài thổn thức nặng nề tim đau.
Vấn vương cõi mộng nát nhàu
Tình đầu hỏi có phai màu được không?
Nguyên tác. Nữ sĩ Hồ Loan
 vntst20182782_500
TỰ SỰ
Lặng nhìn một ánh sao đêm
Giống mình đơn lẻ càng thêm rã rời
Mộng tình hai nửa lả lơi
Ai kia hờ hững nửa vời đắng cay..
Một mình vật vã ai hay?
Duyên đời lạc giữa vòng tay buông hờ
Đâu rồi nguyệt lão ông tơ
Lòng ta nức nở lệ mờ đêm thâu
Nhân sinh lạc chốn oan sầu
Hỏi sao trọn vẹn một câu nguyện thề
Cuộn nhàu khúc ruột tái tê
Đan xen nức nở phù nề thân đau
Con tim như thể úa nhàu
Một đời dang dở bạc màu hư không..
Thi sĩ Vudai Nhân
 vntst20184536_500
CANH SẦU!
Lòng đau dạ xót từng đêm
Gieo vào tâm khảm càng thêm rã rời
Hoa hờn ong bướm buông lơi
Gẩy lên khoé mắt nửa vời lệ cay.
Còn vương giấc mộng trắng tay
Mành buông lơ lửng gió lay khép hờ
Vì đâu đứt sợi đường tơ
Để ai tủi hận thẫn thờ canh thâu.
Pháo hoa nhuộm bến tương sầu
Thiệp hồng bẻ gẫy bao câu nguyện thề.
Cung đàn lỗi nhịp tái tê
Lặng trong thổn thức ê chề đớn đau.
Ngồi ôm một trái tim nhàu
Tình còn mà mặn sắc mầu nữa không?
Nguyễn Thường
 vntst20184873_500
ĐỪNG
Ai ngồi lặng giữa bóng đêm
Hai tay ấp mảnh gối êm chẳng rời
Tiếng buồn thánh thót lảnh lơi
Than chi một nửa tình đời chua cay
Phận nào chẳng có rủi may
Khép sao cho kín vòng tay giữ hờ
Giận tằm chớ ngắt dây tơ
Mai sau đứt quãng vật vờ ai thâu..?
Đừng như một kiếp ve sầu
Kêu lên khắc khoải bỏ câu ước thề
Thu về lại khóc tỉ tê
Oán than bởi mịt lối về khổ đau..
Cam chi để dạ rối nhàu
Hãy tô cho thắm sắc màu được không...?
Thi sĩ Nguyễn Đài
vntst20185053_500
NÀNG THƠ
Nàng thơ lộng lẫy dáng cô kiều
Tựa buổi trăng ngà phả ánh phiêu
Khiến chị làng chơi ưng mấy kiểu
Làm anh công tử khoái đôi điều
Bâng khuâng khắp nẻo la đà diệu
Thắc thỏm quanh vùng lả lướt xiêu
Mặc khách tao nhân tìm hỏi ngõ
Cầu mong xướng họa thỏa vui nhiều.
Thương Nguyễn20/4/2018

LỊM NỒNG
Nhớ lắm người ơi nét diễm kiều
Lâng hồn ngọt ái giữa tình phiêu
Hoài mơ nũng nịu ngời khoang nắng
Vẫn mộng triền miên thắm những điều
Ước dạt dào hương lèn dạ đẫm
Mong ngào ngạt sắc dỗ lòng xiêu
Và thơm thảo lịm hoài em nhé
Để kỷ niệm xưa rộn rã nhiều
Poet Hansy
 vntst20185054_500
ĐÀN ĐÊM
Đàn ai lặng lẽ nảy câu kiều
Để giấc mơ hồng nhẹ nhõm phiêu
Quãng bổng ru hồn ngơ ngác điệu
Vần thanh khiến dạ dở dang điều
Lầu cao bóng nguyệt đôi bờ lả
Gác lẻ bên tường một dáng xiêu
Trở gót tàn đêm hồn vỡ rạn
Buồng tim khắc khoải chợt đau nhiều...
29/4/2018Dung Nguyên

HẸN HÒ NGÓNG TRÔNG
Hẹn hò ghế đá công viên
Mà em đợi chỗ giữa triền ruộng luôn
Làm anh trông ngóng thật buồn
Cảnh trời mưa bụi lại tuôn não lòng
Để rồi chung một niềm mong
Sợ người hờ hững lạc vòng tay yêu
Vắng nhau tưởng tượng đủ điều
Hẹn nhau hổng gặp đăm chiêu đợi chờ
Ngắm trời tâm ngẩn hồn ngơ
Chờ luôn tới tối dại khờ quá đi
Bởi thương nên cố ngồi lì
Yêu người sao phải lâm li thế này
Thanh Tùng
 vntst20185060_500
HAI ĐẦU NGÓNG ĐỢI !
Trời chưa thu nghe muộn màng bến đợi,
Ôm ấp mộng lòng nhắn gởi về anh .
Dù phải cách xa nhau nhiều dặm nhớ,
Lối thu về mưa nắng bật mầm xanh .
Đêm tịch lặng bìm bịp kêu con nước ,
Em nhớ người dòng máu chảy về tim .
Mãi bơ vơ trong nỗi vắng kiếm tìm ,
Mà thương nhớ lặng chìm trong day dứt .
Em khẽ gọi, mùa thu ơi ! ký ức ,
Để giọt chiều lênh loáng chạm bờ vai .
Mắt miên man ủ dột nét trang đài ,
Anh có biết hay vô tình năm tháng .
Ngày ải nhạn sương giăng buồn tím tái ,
Đêm không anh nghe rét buốt tâm hồn .
Chim xa đàn gọi bạn rất nỉ non ,
Anh yêu hỡi ! giữa hai đầu ngóng đợi...
15/2/2019HOÀNG HÔN MÀU TÍM.
 vntst20185069_500
CHỦ NHẬT HỒNG
Em buồn mắt tựa bóng câu
Gởi lời thương nhớ giang đầu cho ai
Rồi mơ rồi mộng trùng lai
Lời ru da diết đan cài yêu thương
Người xa ..xa chẳng chung đường
Một mình em phận má hường lẽ loi
Xuân về em vẫn tim côi
Sầu riêng lặng lẽ bờ môi lạnh mềm
Hững hờ năm tháng trôi êm
Em hong màu mắt ruột mềm nổi đau
Chiều loang tim tím giọt sầu
Hồng nhan số kiếp nát nhàu bèo trôi
Tim đơn lạnh cóng bồi hồi
Vai gầy bương chãi ngày trôi lặng lờ
Em buồn gieo cả vào thơ
Nổi niềm ôm ấp giấc mơ cuộc đời
Mong rằng đời hết chơi vơi
Sống trong bình dị yêu đời ấm êm
Thương ai phải mãi lòng mềm
Vòng tay chưa trọn bên thềm lẽ loi.......
Phong Hoài
 vntst20185109_500
NGUYỀN TRONG SỐ KIẾP
Đời em bất hạnh phũ phàng
Chăn đơn gối chiếc sầu mang não nề
Nỡ đành khép kín phòng khuê
Ngày đông buốt giá tái tê má hồng
Tuy em đã mấy đời chồng
Còn duyên anh mãi nghe lòng vấn vương
Nỗi niềm tình nghĩa đơn phương
Mình càng nhiều tuổi tình thương càng nhiều
Hỡi người anh mến anh yêu
Môi son má thắm trong chiều phây phây
Anh nguyền trong số KIẾP nầy
Yêu em chung thủy lòng đây chung tình
Đỗ Hoa
vntst20190003_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com