Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Thơ tình còn mãi 310

TRĂNG TƯƠNG TÚ
Một nửa vầng trăng ở giữa trời
Thêm mùa lẻ bóng cảnh chơi vơi
Ngàn thu bóng nguyệt đìu hiu lắm
Chiếu rọi tìm ai cả cuộc đời
Chú cuộc u buồn ở gốc đa
Tương tư tiếng sáo cảnh trăng tà
Nhìn non rạng bể chung nhân ý
Vạn nẻo mong chờ nghĩa đậm đà
Có phải ngày qua từng nỗi nhớ
Gom vào kỉ niệm mãi khơi xa
Tìm đâu một nửa tình xưa ấy
Để lá khô vàng dưới gốc đa
Vẫn biết vầng trăng mãi đợi chờ
Đâu hình thiếu nữ một nàng thơ
Tâm đầu vạn kiếp cùng bầu bạn
Chia xẻ buồn vui những dại khờ
Hằng mong hạnh phúc vẹn duyên tình
Mộng điệp trao người kiếp lai sinh
Cánh thiệp trầu cau đời lão nguyệt
Xây cung quế ấm mái gia đình.
Ngọc tú
 vntst20184408_500
THAN THỞ
Nhiều đêm vật vã khốn trăm bề
Quạnh quẽ duyên đời khổ tái tê
Khiếp nỗi đìu hiu lòng nghẹn kể
Nhìn thân lạc lõng má chan thề
Âu sầu chẳng vợi thường ai oán
Ảm đạm không rời đã chán chê
Gẫy mộng tràn lan đành ném bỏ
Rồi than thở phận bước quay về.
Thơ: Anh Vũ

TRỞ VỀ
Lệ đẫm tràn mi lúc trở về
Xa rời kỉ niệm ối người chê
Tìm ai nhắn nhủ trao lời hẹn
Gọi kẻ hàn huyên gán chữ thề
Hốt hoảng bao ngày đâu vợi dễ
Âm thầm lắm bữa chẳng lành tê
Nhiều đêm hụt hẫng sầu nhân thế
Nghiệt ngã đường duyên khổ tứ bề.
Nguyễn Đài
 vntst20184524_500
THƯƠNG VỀ CHỐN CŨ
Mái khỏa thuyền trôi giữa mộng nồng
Vương về chốn cũ gửi sầu không
Ngày vơi mãi đợi trong chiều vắng
Buổi lặng hoài in cõi má hồng
Bởi dệt ân tình nên đẫm mắt
Do buồn nghĩa ái để dài đông
Hờn thương vạn thuở tim trào vỡ
Lỡ một lần duyên ấp ủ chồng .
17091018 Long Phương

MỘNG TƯƠNG TƯ.
Thuyền ai lặng lẽ thả xuôi dòng
Mỗi tối luôn chờ nguyệt phải không
Gió dẫn tình yêu về để lộng
Bờ thêm kỷ niệm ước mơ hồng
Âm thầm bảy vía vương ngoài cổng
Ngất ngưỡng ba hồn gửi chốn đông
Mãi đợi người qua làn khói mỏng
Trần gian kết nghĩa vợ duyên chồng.
16.09.2018.GK.
 vntst20184488_500
VALENTINE CHO EM
Trái tim này Ta dành cho Em hết
Mãi cùng người yêu dấu kết đài hoa
Sóng sánh men say, chất ngất đượm đà
Loang thắm ngọt từ khi Ta bày tỏ.
Tình nhân hỡi! Vẫn mãi hoài muốn ngỏ
Tấm si tình rạng rỡ đến tim Em
Đắm đuối môi hôn sao cứ thòm thèm
Hoan lạc ấy, nồng nàn đêm nguyệt chín.
Hãy cứ yêu, đừng bận lòng toan tính
Trải men tình vút thẳm đến trời xanh
Khúc hoan ca mây gió lộng mơ thành
Bồng lai ấy diễm tình ngan ngát hỡi.
Trao thương đẫm bao mê nồng diệu vợi
Thơm thảo lòng khúc ngợi mượt tình ta
Giữ hương tình mật ngọt mãi hoài nha
Tim quấn quyện tan vào nhau mãi miết...
HANSY

VALENTINE – I LOVE YOU
A nh đắm mùi hương của quế quỳnh
L uôn nồng diệu ngát tỏa ngàn xinh
E m vầy nguyệt thắm ngời muôn đỉnh
N ắng dậy mùa thơm rạng chúng mình
T hơ thẩn trong chiều loang nẻo định
I m lìm giữa buổi đượm nguyền trinh
N ước mây hòa quyện nào toan tính
E ấp hoài chi hỡi bạn tình
……………………..
I m ắng mà nghe chuyện ái tình
L âu bền ấp ủ cõi hồn trinh
O anh ca khúc mộng thơm lừng tính
V e réo nguồn yêu đọng kết mình
E ngại nghi ngờ thêm bất định
Y ên bằng tin tưởng mãi ngời xinh
O ng vờn bướm lả hoài tương kính
U i đẹp làm sao một đóa quỳnh
HANSY
 vntst20183287_500_01
I LOVE YOU
I n dấu vành tim chớ ngoảnh hờ
L ạc đường ân ái khó tìm mơ
O anh phai kỷ niệm thơm nồng vỡ
V ạc rụi trầm hương lạnh lẽo chờ
E m hỡi sao đành quên cội nhớ
Y êu hời nỡ đoạn lãng nguồn thơ
O an tình mấy kiếp sầu duyên lỡ
U ám mùa thương bủa kín bờ
………………….
I m ỉm gieo tình mượt ý ta
L àm hai thành một mãi thơm nà
O ng vờn ngúng nguẩy bừng hoa lá
V e trẩy triền miên dậy hải hà
E m thảo thơm lòng ngon tựa chả
Y ến chan chứa mộng thắm như trà
O dì tủm tỉm đời vui quá
U ống đượm ân tình ngát nẻo xa
HANSY

TA YÊU NHAU
A i ơi xúc cảm trải muôn bề
N hư nốt nhạc vàng mộng lướt rê
H ọa chữ cầu hôn nhằm mãi bế
Y ết câu kiếm vợ để luôn kề
Ê m đềm trướng rũ ngời bao kể
U uẩn tim chờ đẫm lắm mê
E m hãy nghiêng lòng nghe ước thệ
M à nương nẻo ái kíp mau về
……………………..
E m nên nhớ lại chốn đi về
M ùa ấy chúng mình đắm mải mê
Y êu ngọt ngào hơn dù bạn chế
Ê m dào dạt mãi riết thân kề
U tình chẳng có đời thây kệ
A i cảm đâu nào mộng cứ rê
N ắng tỏa bừng lên ngày nạp lễ
H ồng môi ríu rít thỏa trăm bề
HANSY
 vntst20183247_500
VALENTINE ĐỎ
A o ước cùng nhau sống trọn đời
L âng hồn mát dạ giữa ngàn khơi
E m luôn biếc mắt nồng xuân khởi
N hỏ mãi hồng môi thắm nụ cười
T hơm thảo sắc bừng chan chứa ngợi
I m lìm hương ngát nhẹ nhàng bơi
N gàn thương triệu nhớ thầm trao gởi
E ấp vành tim nói vạn lời
VALENTINE TRẮNG
A nh đáp lòng yêu đẫm ái lời
L en vào tâm khảm diệu huyền bơi
E m thương hãy gắng gầy mơ đợi
N ắng đẹp rồi đây nở mộng cười
T ha thiết tim lòng ngan ngát gởi
I m lìm trăng gió dạt dào khơi
N gày mai hiệp cẩn tình thơ mới
E o nhỏ choàng tay lả lướt đời
HANSY

DIỄM KIỀU TÌNH THƠ
Giữ tròn duyên nợ tình yêu
Cho ngàn năm vẫn lịm kiều diễm hoan
Mong ngày hiệp cẩn phụng loan
Câu thơ tiếng hát ngọt toàn vẹn nhau.
Để rồi trầu bén duyên cau
Hương nồng ân ái tình sâu sát gần
Có nhau giữa chốn bụi trần
Dựa nhau mà sống, mãi gần gũi thương.
Gió khuya thoảng nhẹ mùi hương
Là Em hay một gói đường mật trao
Ngất ngây trong mối mơ nào
Đào nguyên lạc bước vọng lao xao thề.
Khuya chùng tỏ với hiền thê
Thương nhau chín đợi mười kề cận thơ
Cầm tay nhớ buổi ven bờ
Tình xuân đã hẹn đẫm mơ mộng ngời…
HANSY
 vntst20183180_500
HÁI NỤ XUÂN HỒNG
Chút nắng rụng trên môi hồng thắm
Mắt đa tình anh ngắm no say
Thương ai trộm nhớ đến ai?
Nghìn năm có lẽ mây bay chưa già
Em cứ thế nõn nà gieo mộng
Anh thẫn thờ nhìn bóng giai nhân
Vốn đeo nhung nhớ vào thân
Cho tình mọc nhánh nợ nần giăng dây
Mơ ước ngày đắp xây tổ ấm
Con thuyền yêu về tắm đời nhau
Nở hoa mật ngọt mai sau
Trái tim lí lẽ bay vào giấc mơ
Những nõn búp non tơ ghé mắt
Si mê em dìu dặt ai ru?
Ngày mai tan lớp sương mù
Xuân choàng vai mỏng gió vu vi hồn
Cánh cửa mở bồn chồn xao xuyến
Chim én còn bay liệng nghiêng chao
Vì sao tự hỏi vì sao?
Ta yêu nhau, ta yêu nhau ...bao giờ???
Đêm 7/1/2019 Ân Thiên ( Bình Dương)
 vntst20183171_500
MẠNG NHỆN GIĂNG LÒNG
Ngày mon men về góc phố
Tà dương cõng nắng về đâu?
Em cứ thờ ơ , giả bộ!
Hỏi chi cũng lắc cái đầu?
Tình yêu anh xin thú thiệt
Bén rễ cuộc tình rất sâu
Đê mê níu chân tha thiết
Câu thề tròn giấc nghìn câu
Em vốn hoài nghi , không nói
Hoa nở một ngày chóng tàn
Nhặt nhạnh những chùm gian dối
Đốt lòng cháy đỏ thành than
Chần chừ hư hao giọt nhớ
Nức nở trăm sợi dây oan
Nơm nớp đâm ra lo sợ
Ngày mai tình úa lá vàng
Thôi đừng hững hờ xa lạ
Gắp tâm ném đá vu vơ
Con người nào đâu sỏi đá?
Ngỡ ngàng ngoảnh mặt làm ngơ
Ngày 7/1/2019Ân Thiên ( Bình Dương)
 vntst20183222_500
TỰ NHỦ LÒNG NHAU
Ngày em cài hoa lên tóc
Tơ hồng nhẹ nhõm xa đưa
Anh thích nhìn em trêu chọc
Trò chơi con nít thích đùa
Dòng thơ buông dây cảm xúc
Ngẩn ngơ nốt nhạc không lời
Lắng nghe muôn đời tre trúc
Kể chuyện tình yêu lứa đôi
Ai kết mô đen từ dạo?
Trăng non thơ thẩn vườn hồng
Ngày nao em như chim sáo
Líu lo trăm nhớ nghìn mong
Bẻ nhánh tương tư rón rén
Thời gian là vị cứu tinh
Bên nhau một trời hò hẹn
Gió ru giấc mộng nguyên trinh
Buông chi tóc mây lơ lửng
Trái tim không có bản lề
Ai nấy vốn là chưng hửng
Cho ngày rũ bóng cơn mê
Trăm năm nối dòng suy tưởng
Thế giới người người yêu nhau
Ngập tràn đôi điều sung sướng
Mùa về thay áo nôn nao
Ngày 9/1/2019Ân Thiên ( Bình Dương)
 vntst20184555_500
ĐÃ HẸN THỀ
AI biết cho chăng thế cuộc này
MANG nhiều thống khổ một vòng tay
NỖI đời thay đổi thương nào dứt
NHỚ vẫn thêm niềm ái giải khuây
VỀ chốn an nhiên thì cũng vậy
NƠI đâu hạnh phúc được như vầy
ẤY là nghĩa nặng tình sâu kết
KẺ GIỮ CÂU THỀ ĐỢI CHỐN ĐÂY
Minh Hien

NỖI LÒNG
AI để sầu đau lại chốn nầy
MANG niềm hạnh phúc khỏi tầm tay
NỖI buồn đâu biết bao giờ giải
NHỚ tủi nguôi nào mấy lúc khuây
VỀ đó chôn rau cầu hội ngộ
NƠI đây cắt rốn nguyện sum vầy
ẤY sao người mãi đi biền biệt
KẺ GIỮ CÂU THỀ ĐỢI CHỐN ĐÂY
Thảo Phước (Phạm Như Phước)
 vntst20185091_500
KHÚC THƯƠNG SẦU[THTK-Giao cổ]
AI nỡ làm duyên khổ thế này
MANG sầu giã biệt khiến lìa tay
NỖI đau đớn lậm vào xương tủy
NHỚ quặn tâm hồn lúc khỏa khuây
VỀ xa xót dạ lòng hoang hoải
NƠI thân rã rượi khó vui vầy
ẤY ơi phước hạnh hoài thơm nhé
KẺ GIỮ CÂU THỀ ĐỢI CHỐN ĐÂY
HANSY

MAI VỀ...
Mai về níu lại tình xưa
Tô màu tím để,cho vừa lòng anh
Dệt tơ mộng đẹp duyên lành
Trúc Mai tỏa sắc,ngát quanh thềm nhà .
Quản gi bão táp mưa sa
Túp lều tranh vẫn đậm đà yêu thương
Ủ cho ấm những canh trường
Vòng tay mở đón trăng vương lối hồng.
Mai về có nhớ nhiều không
Để cầu nối nhịp ngóng trông một người
Sông sâu con nước đầy vơi
Câu thơ tiếng hẹn trọn đời trao nhau.
Mai Hoa Cỏ
 vntst20183277_500
MAI VỀ...2
Mai về anh hái buồng cau
Têm trầu cánh phượng nhờ người mối mai.
Sang nhà em để tỏ bày
Se duyên hai đứa chúng mình chịu hông..
Dù cho ngăn cách núi sông
Thì anh vẫn cứ một lòng yêu em
Ngoài kia cuộc sống bon chen
Thì anh cũng mặc ..chỉ em thôi à..
Yêu em..yêu mãi đến già
Tình này vẫn mãi mặn mà thuỷ chung..
Nắm tay đi đến tận cùng
Không gì có thể chia lìa đôi ta.....
THANH TRẦN.

DẤU YÊU ƠI
Dấu yêu ơi
tại sao người lại khóc
Cho mi buồn
lăn lóc giọt lệ rơi
Khóc mà chi
ta buồn lắm người ơi
Hãy nín đi
để ta lau dòng lệ
Được bên nhau
hãy vui lên người nhé !
Ngày mỗi ngày
mình hát mãi tình ca.
Dẫu mai này
hai đứa có cách xa
Ta vẫn có
với nhau nhiều kỷ niệm.
Dấu yêu ơi
có thấy lòng lưu luyến
Khi chiều về
ta cùng ngắm …chiều rơi ?
Nguyễn Nhơn
19/04/2017
 vntst20184766_500
LẠC LÕNG
Đêm vô tình
mang nỗi nhớ về đâu.
Ta chới với
giữa muôn ngàn sầu muộn.
Tình yêu như
chập chờn trong bão cuốn.
Giữa biển người
nghe lạc lõng đơn côi.
Bao khát khao
đành vùi lấp đi thôi.
Môi mắt ấy
chợt hững hờ tê tái.
Người tặng ta
vết đau không ngần ngại
Cho tủi hờn
giăng ngập kể từ đây.
Dấu yêu nào
xa khuất hẳn tầm tay
Đêm thăm thẳm
không tìm ra lối thoát.
Lê Thủy Trúc
 vntst20184409_500
ẢO MỘNG
Chỉ là
ảo mộng mà thôi
Đến khi chợt tỉnh
bồi hồi nhớ thương
Ta người
mỗi kẻ một phương
Bao giờ mới được
yêu thương tràn đầy
Bên nhau
tay nắm chặt tay
Ái ân hạnh phúc
vui say cả đời
Gió ơi !
cho nhắn đôi lời
Đến người yêu dấu
ngàn lời nhớ thương
Bé ơi !
bé có vấn vương
Chiều nào gặp gỡ
nắng vương tóc thề ?
Nguyễn Nhơn
 vntst20184578_500
TRĂNG CỦA RIÊNG TA!
Trăng rơi vào giấc mộng vàng
Để ta ôm trọn tình nàng một đêm
Nụ hôn đắm đuối môi mềm
Thỏa muôn khao khát nỗi niềm đợi mong..
Ôm Trăng say trọn giấc nồng
Cầu đêm dài mãi cho hồng áng thơ
Từ xa xưa đến bây giờ
Có ai đẹp mộng dại khờ như ta..
Tương tư dáng ngọc hằng Nga
Người yêu ta đó dẫu xa vẫn chờ
Bao đêm nhung nhớ thẩn thờ
Giờ đây sống trọn tình hờ một đêm..
Nguyện cầu đêm sẽ dài thêm
Để cho vũ trụ say mềm cùng ta
Gọi thầm yêu lắm Nguyệt Nga
Tên em là bản tình ca tuyệt vời..
Đêm nay duyên thắm trần đời
Để mai thức dậy rả rời giấc hoa
Thả lòng ngân khúc thi ca
Tình Trăng ngà ngọc của ta đâu rồi?
Tác giả: Huỳnh Ngọc Tự.
 vntst20184826_500
ANH
Anh vò rượu quí ngọt ngào môi
Anh áng mây bay phủ ngọn đồi
Anh hát lời ca vang lối nhỏ
Anh đàn tiếng nhạc vọng đêm côi
Anh khe khẽ đỡ bao lần dạo
Anh dịu dàng ôm những lúc ngồi
Anh gió ngang trời em muốn giữ
Anh là tất cả của riêng tôi.
HD

ANH
ANH là tất cả ngọt vành môi
ANH tựa ngàn mây dịu núi đồi
ANH thả âm thầm xua tĩnh lặng
ANH ghìm rạng rỡ quẳng đơn côi
ANH mang hạnh phúc khi thề hẹn
ANH quyện bình yên lúc đứng ngồi
ANH nắng muôn đời luôn đượm gửi
ANH cùng nguyện ước thắm lòng tôi
Võ Thị Thủy Tiên
 vntst20184028_500
EM
EM cũng muôn ngày nặng nghĩa tôi
EM mang nắng thoảng chỗ ta ngồi
EM gìn rạng rỡ buông buồn vắng
EM gắn tưng bừng đuổi hận côi
EM tựa con thuyền êm gió biển
EM như cuộn gió dịu lưng đồi
EM gầy nỗi nhớ đan bền hẹn
EM gửi câu thề ấm ngọt môi
Tony Trần Tony

EM
Em nụ hôn đầu cháy bỏng môi
Em vầng nguyệt tỏ sáng lưng đồi
Em cười tỏa nắng bao đường quạnh
Em hát ươm tình những bóng côi
Em đẹp thơ ngây từ dáng đứng
Em tươi lãng mạn đến thân ngồi
Em đừng giận dỗi gì anh nhé
Em vẫn muôn đời giữa trí tôi.
Hồ Vũ Dương
vntst20185088_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com