Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thơ tình còn mãi 326

TÁM BẬC TÌNH YÊU
Bùa yêu đẫm ngọt để hồn say
Dẫu chỉ bùi thơm được ít ngày
Giọt đắng vì đau thường vẫn chảy
Duyên đầu tại chát mãi còn nhay
Đừng nghi muối mặn nên cầu gãy
Chớ tưởng phèn chua hại lưỡi cày
Nhạt nhẽo canh trường thôi lửa cháy
Tim hồng uất nghẹn đủ đường cay.
14/2/2019-Nguyễn Minh Tuấn.
 vntst20182050_500
VALENTENE BUỒN
Ngày lễ tình nhân đến thật rồi
Sao lòng trống trãi mãi không nguôi
Người đi bóng lẻ hờn duyên kiếp
Kẻ ở cô đơn tủi phận đời
Mấy chữ mong trao mà nghẹn ý
Đôi câu muốn gửi lại ngăn lời
Bình vơi chén cạn tràn nhung nhớ
Ngắm ánh trăng tà lệ ứa rơi .
Tác giả : Nguyễn Khắc Quyết

MÙA YÊU ĐẦU
Phải không anh mùa yêu đầu đã đến?
Màu Chocola lung linh mắt tình nhân.
Chuông gió ngân nga dạ khúc trong ngần,
Phố đầy hương, cánh đồng vàng hoa nắng.
Bầu trời xanh điểm tô nhiều mây trắng,
Múa xếp hình thành những trái tim yêu.
Bồng bềnh trôi về biển mỗi chiều,
Gieo muôn phương lời yêu vương vấn.
Nụ hồng xinh nghiêng mình soi hương phấn,
Kéo thêm gần nỗi nhớ đậu bờ môi.
Ngọt nụ hôn, tim cháy đỏ bồi hồi,
Mùa yêu ơi đừng trôi đi nhanh nhé.
Valentine trong nắng hồng, gió nhẹ,
Nhạc du dương thêm say đắm tình nồng.
Hương mùa yêu đang trải rộng mênh mông,
Tình lứa đôi như chắp thêm đôi cánh.
Minh Huế
 valentine_day_2
TÌNH YÊU LÀ GÌ?
Có một lần ngu ngơ em hỏi
“Tình yêu là gì có thật không anh?”
Anh ngước nhìn tít tắp phía xa xanh
Những ánh mắt cô đơn thiên thần nhức nhối
Giữa Thiên hà những ngôi sao chới với
“Chắc các vì tinh tú nhớ thương nhau!”
Tình yêu là gì sao bao điều kì bí
Là gì mà thao thức cô đơn
Lửa bốc cháy trong trái tim hoan hỉ
“Yêu là gì...trả lời thật em đi?”
- Là những lúc hồn ta ngơ ngác
Nhớ nôn nao hình bóng vô tình
Là những lúc lòng ta rừng rực cháy
Hóa thiêu thân ngờ nghệch đốt tim mình!
- Là ngọt ngào âu yếm giữa lặng thinh
Đem tẩm mật xông hương lời dịu ngọt
Dụ hồn ta ngơ ngất giấc bình minh
Ôm giấc điệp Liêu trai ngỡ thật!
- Là say đắm đê mê ngây ngất
Cất hương thơ thành rượu uống âm thầm
Là đợi chờ hóa đá nỗi lặng câm
Và tột đỉnh hiến dâng không toan tính!
ÁI NHÂN
 valentine_day_3_500
ĐA ĐOAN
Kiếp này dan díu cùng thơ
tảo tần dâu bể giấc mơ dâng người
gom thương nhớ cất nụ cười
chắt đau đắng gột lên lời hàn huyên
Lòng còn ôm mộng thuyền quyên
thủy chung hóa đá lời nguyền mọc rêu
nhớ hồi em thủa kênh kiêu
thả hồn mây trắng lên chiều đợi nhau
Trách trời sao đổ mưa mau
Sông Ngân lỗi hẹn mà đau cho mình
bon chen lọn tóc si tình
bến quê cơ nhỡ vô hình gió mưa
Lối nào ai đón ai đưa
giật mình như thấy em vừa sang sông
làng mình đêm hội rất đông
mỏi tìm bóng cũ mà không thấy người
Xuân xưa lạc mất tiếng cười
bâng khuâng thơ một cuộc người….trắng tay
chén buồn chuốc mãi không say
dốc bình uống cạn nốt ngày …đa đoan
ÁI NHÂN
 vntst20185111_500
GIẤC MỘNG YÊU THƯƠNG
Nay là ngày lễ Tình Nhân
Có ai đơn lẻ muốn cần bờ vai
Thì tôi cho mượn để xài
Khi trời đêm lạnh sương mai tạm dùng
Không tài nhưng thiệt thuỷ chung
Nói năng nhỏ nhẹ anh hùng lắm cơ
Tại chưa gặp lúc vậy mờ
Nên hồn lạc bước ngẩn ngơ nẻo sầu
Cô phòng trở giấc canh thâu
Mãi luôn ước vọng cơ cầu lứa đôi
Trái tim vẫn đập liên hồi
Mong chờ một nửa xa xôi chốn nào
Đợi người vừa ý duyên trao
Nợ kia buột chặt ta vào vấn vương
Cùng nhau đi trọn con đường
Cau trầu bện lối yêu thương mặn mà.
15/02/2019 . Chiếc Lá Cuối Thu
 valentine_day_6
ĐẰNG ĐẴNG NHỚ DAI
Thả mộng dòng mơ sẽ đón về
Xuân hồng nắng tỏa rộ đồng quê
Tình em đã thả gieo thầm bế
Nghĩa bạn còn đang khắc rải thề
Vắng biệt lâu ngày hồn lỡ ngẩn
Xa rời đẫy tháng dạ buồn tê
Mỏi đợi chờ mong mà cứ trễ
Nhiều đêm vọng tưởng bóng đưa về
15/02/2019 - Sinh Pham

THẦM_MONG
Thầm mong sẽ được đón em về
hương nắng tươi hồng nẻo chốn quê
thả nhẹ thơ tình,neo cõi bước
lùa nhanh nét chữ,hẹn nơi thề
bao ngày cách trở hồn ngơ ngẩn
những buổi chia lìa dạ tái tê
đừng giận em ơi,vui mãi nhé
thầm mong sẽ được đón em về
Tg: Nguyễn sơn
 vntst20182052_500
HẠNH_PHÚC_ƠI
Ai cũng bảo hạnh phúc giản đơn thôi
mà lâu nay tôi tìm hoài không thấy
bẩy tỷ dân tôi tìm đâu người ấy
nửa của mình..hạnh phúc của riêng tôi
Người ta bảo hạnh phúc đến muộn thôi
tại kẹt xe tắc đường hay lạc lối
tôi chờ thêm chờ hoài tôi chờ nữa
hạnh phúc lac đường bao giờ đến tôi
Người ta bảo vào một ngày đẹp trời
hãy chắp tay nguyện cầu vài điều ước
rồi sẽ có vài thần tiên thấy được
sẽ giúp mình được hạnh phúc mau thôi
Ấy thế mà ngày tháng vẫn cứ trôi
cả đêm đông và những ngày bão nổi
tôi một mình vẫn chờ trong đêm tối
hạnh phúc đến rồi..lại vội vã chia xa
Hạnh phúc đâu mà sao lệ nhạt nhòa......
n/sơn
 vntst20182061_500
Mộng Giấc Tình Ai
Nào đâu thuở ấy lược trâm cài
Hứa hẹn chi nhiều nghĩa trúc mai
Bởi cánh chim đà xa lối cũ
Và con thuyền cũng biệt năm dài
Vườn trăng vó ngựa nan hồi đáo
Cảnh mộng cung đàn nhọc tái lai
Bấy đợt thu vàng qua trước ngõ
Em còn mãi vọng bóng hình ai
Nguyetle15/2/2019

HỒN QUÊ
Chiều loang giọt nắng vương thềm
Gió đưa nhẹ bước chân êm lối về
Mây hờn trải tím sườn đê
Mà nghe trong dạ bộn bề nhớ thương
Người ơi giấc mộng đêm trường
Ngọt ngào em trải tơ vương mình nằm
Xin đừng suy nghĩ băn khoăn
Dẫu nghèo tình mãi trăm năm nồng nàn
Sau này cuộc sống giàu sang
Đừng quên những lúc cơ hàn có nhau
Tình yêu có phép nhiệm màu
Đắng cay mặn ngọt kiếp sau không rời
Đừng thao thức nữa mình ơi
Khép hờ mi lại mơ đời thêm tươi
Em vui rạng rỡ nụ cười
Giấc mơ nồng ấm trao lời yêu thương.
HỒNG TÍM
 vntst20182074_500
BỐN MÙA YÊU THƯƠNG
Xuân nắng ấm trăm hoa đua nở
Lá non tơ hăm hở vươn mình
Nơi nào cũng thật đẹp xinh
Tình yêu cũng thế lung linh rạng ngời
Trời vào Hạ tuyệt vời Phượng đỏ
Tiếng ve rền theo gió bay xa
Đùa vui cuối buổi chiều tà
Chia tay lưu luyến nhạt nhòa hàng mi
Mùa Thu đến tình si lãng mạn
Chiếc lá vàng lai láng hồn thơ
Yêu thương chín đợi mười chờ
Vòng tay ấm áp bến bờ chung đôi
Heo may gió chiều trôi nhè nhẹ
Đông đã về tay ghé bờ vai
Biệt xa đôi mắt u hoài
Nồng nàn hơi thở đêm dài mặc Đông
Bốn mùa đẹp ước mong đọng mãi
Yêu thương nhiều bỏng cháy tình say
Lịm vùi hận tủi quắt quay
Dang tay ôm lấy những ngày bình yên.
Kimhue 14.12.2016
 vntst20182079_500
GIỮ VẸN CÂU THỀ
Đã hứa đường xưa sánh cạnh chàng
Cau trầu dẫn lối tiếng thề ngoan
Đò duyên chung chuyến cùng năm tháng
Nắng lửa bên nhau chẳng đổi đàng
Dẫu cái nghèo mang, chớ bạc tình
Em cười áo cưới rộn ràng xinh
Cung huyền lắng lại bài thương ái
Ngó cảnh chung đôi quyện bóng mình
Ân nồng nghĩa nặng bỏ phù du
Trăm biển ngàn non dẫu mịt mù
Cát bụi còn vương đời lẳng lặng
Chân chồn vẫn bước đến ngàn thu
Kề vai áp má dụ trăng vàng
Trỗi nhịp giao tình động gối loan
Mãi bước nhà xưa liền trước mặt
Đời vui hạnh phúc mãi bên chàng.
Thương Nguyễn5/7/2018
 vntst20182176_500
ƯỚC MƠ TÌNH YÊU
Em luôn mơ ước mộng lành
Cho dù xa cách yến oanh đợi chờ
Bao lời em gửi vào thơ
Thề non hẹn biển dại khờ xuyến xao
Tình yêu rực rỡ sắc màu
Nhớ thương thương nhớ nát nhàu hai ta
Biết bao xúc cảm mặn mà
Cau trầu thắm đượm thiết tha tình nồng.
Nguyễn Minh Trang

ANH SẼ VỀ
Anh sẽ về tìm lại bóng dáng xưa
Phố biển quê em với hàng dừa xanh ngắt
Nghe sóng vỗ rì rào ôm bờ cát
Hôn ngọn gió lành mằn mặn mãi đầu môi.
Anh sẽ về bởi kỷ niệm không phôi
Nhớ con phố quẩn quanh đồi thơ mộng
Nhớ cây cầu qua biển chiều gió lộng
Thấp thoáng hình em lóng ngóng dưới phố dài.
Anh sẽ về ôm chặt lấy bờ vai
Dồn nụ hôn đổi những năm dài xa cách
Ngắm hình em nghẹn ngào khi mới gặp
Gói bao điều trong ánh mắt say mê.
Anh sẽ về bởi nặng nợ câu thề
Dẫu nắng lửa vẫn chưa hề sao nhãng
Nghe tiếng lòng và tình em tĩnh lặng
Xóa giọt buồn...năm tháng tạm chia xa!
Anh còn vào khắc đậm bóng đôi ta
Lên vách đá suốt chiều dài của biển
Và chẳng muốn mỗi lần em đưa tiễn
Để lại âm thầm xao xuyến...đợi chờ nhau..
Thương Nguyễn13/7/2018
 vntst20184671_500
MỘT CUỘC TÌNH BUỒN
Cuộc tình nầy buồn lắm phải không em
Khi hai ta không chung đường mơ ước
Chuyện trong đời đâu ai ngờ biết được
Rồi một ngày phải cất tiếng chia ly
Trời khiến xui mình gặp gỡ mà chi
Trao nhớ thương làm chi cho thêm khổ
Mãi ôm ấp tình yêu trong nỗi nhớ
Rồi bây giờ đành dang dỡ Tình nhau
Từ lúc nầy tình chua xót thương đau
Như chim kia khóc thương sầu lẻ bạn
Đến hôm nay ta không còn xứng đáng
Đành trở về tìm lãng mạn ngày xưa
Ta chào em khi nắng đến đầu mùa
Rồi ngày mai ta không còn gặp nữa
Phượng ngoài kia đang thắm màu rực lửa
Nhưng tình mình không còn nữa em ơi
Duyên chẳng thành ta đành chịu vậy thôi
Ta muốn quên chuyện tình đời em nhé
Ngày mai kia chốn phương trời lặng lẻ
Gặp giữa đường xem như kẻ chẳng quen
Cuộc tình nầy cũng vừa mới nhúm nhen
Sao em lại hờn ghen nhiều đến thế
Anh là người nhớ thương em không tệ
Một đêm buồn tình dâu bể chia xa
Trả lại em bao ngày tháng đậm đà
Hãy cất giữ để làm quà kỷ niệm
Tình chúng ta bao lần hồn tắt lịm
Thôi cũng đành phai màu tím thủy chung
Đò chiều nay cũng là chuyến cuối cùng
Xa bến vắng mịt mùng không trở lại
Anh chúc cho cuộc đời người con gái
Sống yên bình đừng nhớ mãi đau thương
Anh lang thang trên khắp nẽo phố phường
Mặc cho đời trôi ngàn phương xứ lạ
Môi mặn đắng nuốt lệ sầu buồn bã
Xem như mình chưa vội vã lần yêu
Ngày hôm nay anh muốn nói bao điều
Chúc cho em tình yêu luôn bất diệt
Lần sau cuối anh nghẹn ngào tha thiết
Rồi mai nầy mình Vĩnh biệt xa nhau !!!
Sang Mai
 vntst20184525_500
MƠ TRĂNG
NGUYỆT rũ bên thềm vọng cố nhân
Người đi kẻ chết lặng tâm thần...
Hương tình phảng phất vào cơn mộng
Vị ái mơ màng đọng ngõ xuân
Phố thẩn thờ mong hình ngọc nữ
Đường ngơ ngác dõi dạng tình quân
Màu hoa tím đã mờ theo gió...
Trí mãi còn vương vấn bụi trần...
Cư-Nguyễn.

CHƯA CÓ CHỒNG
Phố vắng giao thừa phố chẳng đông
Có cô thiếu nữ chưa có chồng
Buồn lòng cô bế con ra ngắm
Phố buồn phố vắng phố đêm đông
…………………………
Phố buồn phố của đêm mùa đông
Nỗi lòng cô gái lỡ đời chồng
Cô ngắm cuộc đời trong đêm lạnh
Trong lòng cô lạnh buốt đêm đông
…………………………
Chẳng biết cuộc đời ai hiểu không
Cô đơn lạnh lẽo ở trong lòng
Đêm nay cô buồn cô đứng ngóng
Cuộc đời hưu quạnh giữa đêm đông
………………………
Cô nhìn cuộc đời nước mắt rơi
Tuổi xuân xa vắng mãi xa rời
Ừ nhỉ đêm nay ba mưa tết
Tâm hồn cô gái thấy đơn côi
ĐỨC HẠNH
 vntst20182673_500
CHỜ THU
Hẹn thu về ta cùng em nhé
Mảnh trời riêng đang tới sát gần
Trầu vàng đã rộ ngoài sân
Hoa cau thơm ngát ..tình thân gọi người
Khóm hồng nhỏ rung rinh đầu ngõ
Như thì thầm ..bỡ ngỡ bờ vai
Ngọn cây vạt nắng xiên dài
In hình lá đổ...bóng ai cạnh đường...
Lòng bồi hồi nhớ thương nhiều lắm
Gió nhẹ ru gửi gắm bao điều
Gần em chẳng được bao nhiêu
Miên man cõi mộng...cánh diều..ngẩn ngơ..
Đêm dần buông canh dài chợp mắt
Lá vàng rơi..xào xạc tình thu..
Sương rơi điểm xuyết sương mù
Tiếng lòng thắc thỏm chờ thu ...tháng ngày
T/g +Nghia Bui
 vntst20182680_500
KHÓC THẦM..
Ai kìa.. lặng lẽ..khóc mùa đông
đã hết đường duyên với chỉ hồng
mới nở làm sao đà tắt lịm
mà nghe đau nhói giấc mơ lòng
bao ngày khắc khoải ôm chờ đợi
những buổi âu sầu lệ nhớ mong
cũng bởi niềm tin tìm chệch hướng
thành ra phận đắm..lẻ cô phòng
n/sơn

THỦY CHUNG
Bao ngày dưỡng NƠI lòng đẹp mãi
Chốn hẹn xưa ĐÂY dải thanh bình
Những lời ước NGUYỆN trung trinh
Bão giông quyết GIỮ tim mình sắt son
Cùng nhau viết CÂU tròn tâm trí
Dù khó khăn THỀ chỉ yêu nàng
Tháng ngày CHỜ đợi khổ mang
Một lòng chung thủy EM càng vững tin
Trời dẫu bắt TRỞ nghìn cay đắng
Nhưng tình ta LẠI chẳng phai màu
Xây vùng MIỀN đẹp trước sau
Vui vầy giữa chốn QUÊ giàu nghĩa nhân
Lời thương đó THANH bần chế ngự
Phút giao hòa BÌNH chữ phu thê
NƠI ĐÂY NGUYỆN GIỮ CÂU THỀ
CHỜ EM TRỞ LẠI MIỀN QUÊ THANH BÌNH.
Thơ: Nguyễn Quang Long
 vntst20182694_500
THỎA LÒNG MONG ĐỢI
TÌNH   hạnh phúc  CHẮC  mong vạn dặm
MÃI   ấm êm  TAY   nắm song hành
ĐẸP   cùng xây   ĐẮP   non xanh
KHẮC   ghi tâm nguyện  LŨY  thành vấn vương
MÀU   rực rỡ   XÂY   đường cuộc sống
TRÂN   trọng này   THÀNH   cổng tường cao
QUÝ   thương gìn   GIỮ   ngọt ngào
HỨA   rồi mãi vững   BỀN   trao rạng ngời
MỘT   xúc cảm  HẠNH   khơi để lại
ĐỜI   có nhau   PHÚC   mãi vững vàng
TRI   ân này   ĐỢI   an khang
KỶ   cương phép tắc  ANH   nàng trước sau
TÌNH   nghĩa đậm   THỎA   màu mơ ước
XANH   điệp trùng   LÒNG   được như tranh
CHẮC TAY ĐẮP LŨY XÂY THÀNH
GIỮ BỀN HẠNH PHÚC ĐỢI ANH THỎA LÒNG...
Thơ Thiện Diệp 15/02/2019
 vntst20182717_500
GIẬN
Anh thấy giận mình giận giấc chiêm bao
Giận cả mùa xuân ngọt ngào trăn trở
Giận lắm em ơi bài thơ dang dở
Giận cả con đò sao nỡ sang ngang
Giận buổi chiều buồn em hẹn anh sang
Gió sắt se bẽ bàng lay cành vắng
Giận ly Cafe bỏ thêm đường vẫn đắng
Giận phút bên nhau bạc trắng hẹn thề
Giận trái tim cằn còn trĩu đam mê
Giận bữa em về đường đê Gạo đỏ
Hương Bưởi vẫn nồng thoảng bay trong gió
Giận bài thơ tình để ngỏ vần gieo
Giận hoàng hôn buông thuyền gác mái chèo
Xa tít tắp mái tranh nghèo quê Mẹ
Giận mặt Hồ nghiêng sóng vờn khe khẽ
Giận mái tóc thề buông nhẹ bờ vai
Anh giận rồi chẳng muốn nhớ đến ai
Thương nỗi nhớ.... Đan cài.... Vào nỗi nhớ!
16/02 /2019 Hồng Giang.
vntst20184859_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com