Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Thơ tình còn mãi 319

DUYÊN THƯA!
Thuyền quyên bạc bẽo phận chưa dày
Ánh Nguyệt lu mờ bởi bóng mây
Má thắm môi hồng sao chẳng thấy
Eo mềm gót đỏ dễ đâu bày
Mi tràn thẫm nhạt dòng châu chảy
Mực vãi loang nhoà nét chữ bay
Đắm mộng luân trầm đau đớn vậy
Tình theo gối lạ mảnh trăng gầy!
T/g Thuong Nguyen11/10/2017.
 vntst20184675_500
HY VỌNG!
Giơ tay vớt hạt nắng chiều
Chắt chiu nhặt nhạnh chữ yêu cho mình
Chờ tàn đêm hé bình minh
Đem hong giữ lại chuyện tình đã phai
Vì câu lỗi hẹn chia hai
Nhưng hương ngày cũ còn cài dưới hiên
Đã đành phận gái thuyền quyên
Xế tà vẫn muốn chút duyên để dành!
Nâng niu hai tiếng,em,anh
Tái hồi Kim Trọng buông mành gửi trao
Gừng cay muối mặn ngọt ngào
Đến khi nhắm mắt ôi sao nhẹ lòng..
T/g Thuong Nguyen.28/10/2017.

NGƯỜI VỀ -NGƯỜI ĐI
NGƯỜI ra trên bến chiều mưa
VỀ vui bên ấy nhạt thưa nắng hồng
TRONG lòng hỏi có còn trông
THƯƠNG về một thuở mặn nồng má môi
NHỚ xưa thề thốt những lời
NGƯỜI ôm khát vọng cùng tôi mộng tình
ĐI tìm một ánh bình minh
NHỚ ghi trong dạ bóng hình đôi ta
THƯƠNG rồi sao để xót xa
NGƯỜI thay áo cưới nay đà sang ngang?
T/g Thuong Nguyen20/10/2017.
 vntst20185240_500
ĐỢI CHỜ!
Sương chiều thẩm mệt bến bờ sông
Dõi mắt tìm ai lạt má hồng
Những buổi trao thề sao vội ngóng?
Bao lần bỏ hẹn bỗng còn mong
Nên vì ái cảm tan triền lộng
Để lại tình ân nát cõi lòng
Thấp thỏm bên thềm hoang lạnh rỗng
Cung hờn lỗi nhịp mỏi mòn trông
T/g Thuong Nguyen04/10/2017.

THÁNG MƯỜI BUỒN TRONG MẮT!!!
Tháng mười đến ta thấy buồn trong mắt
Nhặt lá vàng rơi mà se sắt trong lòng
Phố lên đèn nhìn công viên rong ruổi nhớ
Nhớ con đường loang lổ bóng hình ai.
Sương lành lạnh đôi vai gầy rưng rức
Mùa đông gần kề ký ức dậy tái tê
Có tiếng chân ai,đi về nơi phố cũ
Mà ngỡ một người,để dạ cứ xôn xao
Hương hoa sữa đang ngọt ngào tỉnh dậy
Thật nồng nàn như buổi ấy bên em
Nay đâu rồi dưới thềm ta vắng bạn
Nát nỗi u sầu không cạn hết niềm đau.!
Ai nào biết bên đầu cầu Thê Húc
Có một người đang gục dưới hoàng hôn
vẫn day dứt mải mê ôm khát vọng
Thắc thỏm đợi chờ trông ngóng người xưa!!!
T/g Thuong Nguyen15/10/2017.
 vntst20185236_500
THẮM TÌNH XUÂN
Anh à én liệng chào xuân
Đào bung cánh mỏng thêm gần tình không
Hết rồi những buổi chiều đông
Dỗi hờn mít ướt chẳng nồng mơ ngoan
Chiều nay nụ cúc tươi vàng
Xuân khoe áo mới rộn vang đất trời
Nắng đùa với gió buông lơi
Nụ hồng nũng nịu nói lời ước mơ
Lời thương ai ngỏ bất ngờ
Khiến đôi bướm phải thẩn thờ bên ao
Ong kia đến tự lúc nào
Xuân về thắm sắc để đào mến mai
Em về một sáng đông phai
Nắng hồng tô điểm gót hài thân yêu.
hồng TÍM
 vntst20185194_500
TÌNH XUÂN
Ngàn hoa đua nở đón xuan
Lòng người xao xuyến thấy gần như không
Xa rồi những tháng ngày đông
Đào mai bung nụ hương nồng ngổn ngang
Xa xa áo lụa tươi vàng
Muôn nơi rộn rã tiếng vang khắp trời
Mong người chớ vội buông lơi
Tình xuân giữ trọn một lời ước mơ
Hương hoa thơm ngát đâu ngờ
Bướm ong tìm mật thẫn thờ bên ao
Thầm thương chẳngbiết lúc nào
Sắc xuân tô điểm bởi đào với mai
Tình duyên kết chặt nào phai
Cho tình thêm đẹp gót hài thêm yêu .
Tg Lý Văn
 vntst20184364_500
CÓ ĐÓ MỘT NGƯỜI
CÓ một người thương lắm buổi chiều nay
Khi phố thị xuân nồng say giọt nắng
Người lạc bước ở vùng trời xa thẳm
Bao nỗi niềm vẫn trĩu nặng bờ vai
Có một người thao thức suốt đêm dài
Nhưng mộng ước vẫn chia hai lối rẻ
Người nơi ấy cố giả vờ mạnh mẽ
Ta bên này cô lẽ bước chênh chao
Nỗi nhớ ơi chẳng biết tự khi nào
Mà cứ vậy xiết gào miền ký ức
Ta rong ruổi giữa dòng đời hư thực
Khoảng cách là bờ vực lắm chông gai
Có một người ước mộng ở tương lai
Nhành hoa tím được đan cài mái tóc
Cùng chia sẻ dịu vơi đi khó nhọc
Lau lệ em vui trêu chọc em cười.
HỒNG TÍM
 vntst20185184_500
EM HÃY VỀ
Em hãy về kẻo nhạt nắng đầu xuân
Cánh Mai vàng bần thần cơn gió lạ
Phải chăng mình vẫn còn xa nhau quá
Nên xuân hồng lơi lả cứ bâng khuâng
Em hãy về kẻo ai đó chờ trông
Xuân ngắn lắm đâu kịp hồng gò má
Tóc buông dài trên bờ vai thon thả
Nao nao lòng nghiêng ngả trái tim anh
Em hãy về kẻo xuân mãi chòng chành
Thơ anh viết lại mong manh vời vợi
Từng câu chữ còn đắn đo nghĩ ngợi
Hắt hiu chiều chờ đợi bóng hình ai
Em hãy về kẻo qua nửa tháng hai
Mưa với nắng đan cài heo hắt lắm
Ánh mắt ai vẫn ngước nhìn đăm đắm
Hanh hao lòng muôn dặm nẻo quan san
Em hãy về cho hạnh phúc chứa chan
Xuân bất tận...Ngập tràn...Hương nắng mới!
Hồng Giang.
 vntst20184366_500
GIẬN
Ai thèm..
ai nữa mà mong
ai thèm nói nhớ..
cho lòng ta đau
Vùng vằng..
rút ván..trên cầu
mặc ai..với bến
sông sâu..không người
Ừ..đây
buồn lắm..vẫn cười
dạ thì..đau nhói
vẫn tươi..vẫn giòn
Cần chi..
làm mặt..dỗi hờn
chỉ im ..lặng cũng
héo mòn đấy thôi
Chì chài..
trao trả..lại rồi
ai về..kéo vó
lần hồi..quên xưa
Giận nhau..
giận mấy cho vừa
giận nhau..mới biết..
tình chưa..nhạt lòng
n/sơn
 vntst20183652_500
LỜI TỪ TRÁI TIM EM
Dậy đi nào đã sáng người yêu ơi!
Ngắm bình minh và khung trời mát mẻ
Ở nơi đây em vẫn hoài nhớ nhé
Nhớ về anh với tình ấm nồng nàn !
Em biết mà tình anh mãi chứa chan
Chỉ với em là một ngưòi duy nhất
Trái tim anh đã trao em là thật
Em vững tin "anh yêu" mãi bên đời
Dẫu biết rằng mình xa cách đôi nơi
Nhưng trái tim luôn hướng về một phía
Anh biết không ? Tình yêu em là thế
Đã yêu anh là yêu rất thật lòng
Thời gian là khoảng cách và chờ mong
Khiến trái tim cũng đôi lần mệt mỏi
Duyên số rồi lời yêu em vẫn nói
Dẫu phải chờ bao năm tháng anh ơi !
Mãi yêu anh và sẽ mãi bên anh
Và chính anh len lỏi vào tâm trí
Tình yêu em đã đầy trong suy nghĩ
Trái tim này là anh đó Yêu ơi !
VẦNG DƯƠNG CỦA ANH
Anh đã dậy trước bình minh ló dạng
Ngắm nhìn em rạng sáng tỏa nguồn vui
Ôi dung nhan ta say đắm Ngàng
Nuốt vào mắt ta nhìn em đắm đuối
Anh đã dậy nhìn vầng dương rực rỡ
Sóng trong lòng dào dạc vỗ miên man
Hương tình thơm chan chứa mơ màng
Anh Khẻ gọi: Ngọc ơi! Yêu lắm đó !
BẢO NGỌC -KIỀU XUÂN THUỶ
 vntst20183618_500
TÌNH NỒNG
Tình cờ ta gặp trong đời
Em đi phía trước anh lời phía sau
Em sợ bước chạy cho mau
Cũng theo ngày tháng trầu cau đến nhà
Em phận phú quý ngọc ngà
Còn anh thì rất đậm đà yêu thương
Chúng mình kết mộng tơ vương
Theo những năm tháng yêu đương mặn nồng
Mình nên duyên nợ vợ chồng
Rồi ngày trọng đại tơ hồng ta trao
Tất cả những gì ước ao
Cũng thành hiện thực siết bao tưng bừng
Trong lòng đôi lứa vui mừng
Nguyện thề sẽ sống chẳng ngừng yêu thương
Có nhau là điểm tựa nương
Bên nhau tình ái nên chương mặn nồng.
Sưu tầm.
 vntst20183591_500
XUÂN LÒNG
BAO xuân chờ đợi đến thềm
NĂM ba hôm nữa mà tim ngóng hoài
MƠ vào tình đẹp tương lai
ƯỚC ao tình sẽ tết này chung đôi
MÌNH đâu ảo vọng xa xôi
MONG cho vai tựa làn môi ấm nồng
GIỜ thì đã thõa ước mong
ĐÂY đó vui vẻ tình hồng gởi trao
TRỌN tình mai trúc ngọt ngào
VẸN câu hứa hẹn trăng sao đã thề
ĐẸP bền chặt nghĩa phu thê
LÒNG nghe dào dạt đê mê tựa đầu
CHUNG đường ta bắt nhịp cầu
ĐÔI tim hòa hợp đậm sâu thắm nồng...
BAO NHIÊU MƠ ƯỚC MÌNH MONG
GIỜ ĐÂY TRỌN VẸN ĐẸP LÒNG CHUNG ĐÔI
Lam Phuong 8/2/2019
 vntst20184766_500
TRÁCH BẾN ĐA TÌNH
Thuyền vào bờ cớ sao không neo đậu
Đứng thẩn thờ để mặt sóng chênh chao
Gió cuốn trôi cơn giông phủ ba dào
Trôi xa mãi bờ xa không bến đổ
Bến hào hoa trần đời hay cám dổ
Có tội gì dăm giây phút mơ hoang
Đã vào tim sao không đóng then cài
Để tuổi biệt dặm dài hong nổi nhớ
Trách hờn chi cho tình thêm tan vỡ
Nối vòng tay ta Đan ấm bờ môi
Hởi tình thơ hãy tuôn chảy mặn mòi
Để em tôi không còn xa nhau nửa
Kiều Xuân Thủy 04 tết 2019
 vntst20184712_500
ĐÀN ÔNG SAO CỨ PHẢI MÊ GÁI ĐẸP ?
Quá nồng nàn trong màu mắt lung linh
Em dịu dàng hữu tình làn tóc xỏa
Đẹp vô cùng hương đê mê lan tỏa
Ngắm dại khờ chưa thỏa hết ước mong
Say ngây ngất thục nữ trôi bềnh bồng
Đẹp dung dị một bóng hồng tinh khiết
Quá đáng yêu duyên nồng nàn tha thiết
Mắt dại khờ dậy da diết lòng vương
Lãng tử mềm say khướt mộng yêu đương
Em đẹp quá môi hường như nũng nịu
Ngồi tạo dáng tóc nhung huyền làm điệu
Ngắm trang đài hàm tiếu gã bâng khuâng
Tim rộn ràng pha lẫn những lâng lâng
Cô gái đẹp làm tần ngần say đắm
Vô tình chi mà mơ màng lẫn thẫn
Bóng hồng xinh vướng bận ở tâm hồn
Thấy gái đẹp tim cứ đập dập dồn
Tại vì sao bồn chồn và hay ngắm ?
Nhiều khát khao lẫn đam mê chìm đắm
Để phải buồn vì lắm nổi ưu tư
Cỏi hồng trần lắm lúc cứ ngắc ngư !
PH
 vntst20185145_500
MUÔN MÀU TÌNH YÊU 40 !
làm sao đây khi hồn trót bồng bềnh
Một bóng hình đêm gọi tên mơ níu
Không sắp xếp gần được bên hàm tiếu
Nghẹn đắng lòng ai biểu trót đa mang
Xuân sắp về hoa nở đẹp mênh mang
Lắng trong tim có bóng nàng xa ấy
Thương người ta giữa dòng đời sô đẩy
Kiếp má đào không có lấy niềm vui
Thật sự lòng rung ...rung lên bùi ngùi
Em cô đơn khi tuổi đang son sắt
Chắc buồn lắm những hoàng hôn tím ngắt
Bước mỏi mòn héo hắt với riêng ta
Giữa dòng đời trôi nổi một nhành hoa
Xao xác quá thân đọa đày lầm lủi
Thân con gái cỏi hồng trần cặm cụi
Giữa mưu sinh lệ muối mặn môi hồng
Trải lòng mình vào khoảng lặng mênh mông
Da diết quá tựa đông buồn mưa dội
Tự trong lòng dâng ngổn ngang bối rối
Thương thật tình khát mở lối bên ai
Hồn mơ màng trôi vào cỏi bồng lai
Để trái tim sạc sài mong chờ đợi
Một ngày nào nắng hồng loang phơi phới
Gặp được người không nghỉ ngợi từng đêm
PH
 vntst20185041_500
XUÂN HỒNG CHẮP CÁNH YÊU THƯƠNG !
Nắng loang thềm xuân về gõ cửa
Đợi mùa yêu đôi lứa mộng mơ
Bên nhau giai ngẫu đợi chờ
Bén duyên tình tứ bến bờ thương yêu
Ba ngày tết đèo kiều thăm thú
Ghé đến nhà bác chú mẹ cha
Nụ cười giòn giã làm quà
Hương xuân đầm ấm an gia vui vầy
Đôi bạn trẻ ngất ngây hạnh phúc
Mùa xuân này cung cúc một đôi
Sắt son diễm tuyệt mặn mòi
Tình yêu chắp cánh lên ngôi ái nồng
Mai nhớ mãi màu hồng kỉ niệm
Xuân tuyệt vời màu nhiệm tình yêu
Đam mê đắm đuối thật nhiều
Xuân về giao ước mùa yêu thắm hồn !
PH
 vntst20184644_500
MUÔN MÀU TÌNH YÊU 41 !
Em hỡi em ...em là một nữ hoàng
Trái tim anh mỏi mòn và mong ngóng
Luôn khát khao với giấc mơ nóng bỏng
Cùng đài trang ngày sóng bước chung đường
Anh vẫn mong ta một cặp yêu đương
Được bên em ngắm môi hường e ấp
Tình trao nhau thiết tha dâng tràn ngập
Em thẹn thùng anh vồ vập tim yêu
Hãy mở lòng đón nhận để cùng phiêu
Mình hò hẹn mỗi buổi chiều lại nhớ
Một người thương trong lòng luôn nhắc nhở
Đã yêu người dẫu cách trở hai nơi
Anh vẫn mơ mắt em ánh rạng ngời
Mong chờ đợi một lời thương bày tỏ
Để một ngày đẹp trời lồng lộng gió
Pháo hoa bay trước ngỏ của nhà nàng
Kiệu hoa chờ anh là một tân lang
Em lã lướt đẹp nồng nàng hạnh phúc
Váy rực rỡ họ vui mừng cung chúc
Chuyến đò tình hun đúc trọn tình yêu !
PH
 vntst20184352_500
MUÔN MÀU TÌNH YÊU 39 !
Anh ước gì ngày mai cuối giang đầu
Gặp được người hết sầu buồn duyên phận
Người nơi đó để nổi niềm vướng bận
Gặp nhau rồi không ân hận người ơi
Rất mong ai luôn luôn mĩm môi cười
Biết làm sao để người vơi khắc khoải
Lời thở than khiến cho mình mệt mỏi
Biết rằng thương chỉ hoang hoải vương buồn
Hai phương trời sao dám lời hứa suông
Hãy chấp nhận mình muôn trùng xa cách
Yêu thương là giấc mộng không ròi rạch
Đâu dám gì than trách một người xa
Xuân đã về trên muôn nẻo đơm hoa
Đừng buồn nhé nhạt nhòa trong màu mắt
Nếu thương nhau sao để hoen tím ngắt
Rơi giọt buồn một vết cắt nơi tim
Vui lên em hớn hở chớ nổi niềm
Người phương xa có mềm lòng nhung nhớ
Thực tế mình quá xa xôi cách trở
Gắng đợi chờ gạt bở ngỡ đi thôi
Mong xuân nào tình yêu được lên ngôi
Người xa đó không bồi hồi trăn trở
Tình gởi trao nhưng xin đừng chất chở
Nặng nổi niềm mong nhớ lại buồn tênh
Cuối chân trời còn hai nẻo mông mênh !
PH
 vntst20184348_500
GIẬN RỒI
Vẫn hẹn yêu chàng ở giấc trưa
Lòng em phấn khởi thật đâu vừa
Ươm hoài sợi nhớ ân tình gửi
Dệt mãi tơ sầu mộng ước đưa
Để khiến mây buồn vương ngõ hẹp
Làm cho nắng toả đọng duyên thừa
Khơi dòng kỷ niệm thêm hờn trách
Lỗi hẹn nên giờ thấy khó ưa
Kim Loan 26/1/2019 Qui Nhơn

XUÂN NỒNG
Xuân đang đến
Tết lại về
Người đi để lại câu thề vấn vương
Còn đây một áng thơ Đường
Tâm tình gửi nhớ người thương thuở nào.
Mưa lất phất
Gió lao xao
Mùa sang đôi lứa ngọt ngào bên nhau
Đường khuya xao xuyến muôn màu
Trầm hương thoang thoảng quyện lâu chẳng ngờ.
Môi si dại
Mắt ngây khờ
Tình thơ gửi gió hoang sơ đất trời
Chắc là vẫn nợ duyên đời
Cho nên lưu luyến không rời bước chân.
Ngồi sát lại
Xích thêm gần
Cho trăng ảo diệu thêm phần đẹp xinh
Người ơi giữ nhé câu tình
Cho Xuân ngào ngọt lung linh môi cười…
MINH HIEN
 vntst20185048_500
GỞI TRI  KỶ PHƯƠNG XA
Tết này nơi đó sao Em
Có nghe một thoáng nỗi niềm nhớ quê?
Bên nhà vẫn đượm hoàng mê
Của năm tháng cũ lắm đê mê nồng
Cái thời ẻo lả đèn chong
Đôi ta trẻ mọn muốn long nhong hoài.
Thế rồi hết nuộc ngô khoai
Em về xứ lạ sống thoai thoải đời
Qua Net mình đổi trao lời
Mà nghe như thể mộng phơi phới chuyền.
Biết khi nao, bến gặp thuyền
Để cho hai đứa thỏa nguyền thệ yêu.
Xuân đang ngã bóng sang chiều
Nhớ Em, Ta nhớ thuở yêu dấu nào…
HANSY
vntst20185056_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com