Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Thơ tình còn mãi 323

CONG CHIỀU
Anh cong chiều nhặt nhạnh nỗi đắng cay
Gói ghém lại kẻo sau này trăn trở
Câu thơ viết phải chăng là duyên nợ
Nên trong lòng cứ nhớ nhớ thương thương
Nửa đời rồi còn chợt thấy vấn vương
Trái tim yêu cũng dường như hồng lại
Muốn bên nhau mà sao còn e ngại
Miệng người đời ngang trái lắm ai ơi
Anh đi tìm nhặt nỗi nhớ đánh rơi
Xuân khắc khoải xa rồi còn đâu nữa
Cánh Mai vàng bay ngang ngoài khung cửa
Thấm thoắt mà đã một nửa tháng hai
Có phải rằng mình đã thật sự sai
Sợi nắng muộn đan cài trong trống vắng
Ly Cafe bỏ thêm đường vẫn đắng
Hanh hao buồn lẳng lặng bước hư vô
Em đâu rồi đường vắng lá vàng khô
Sóng vô tình.........Nhẹ xô....Bờ cát trắng!
Hồng Giang.
 vntst20184067_500
LỜI THÌ THẦM MÙA XUÂN
Anh có nghe...
Hơi thở của mùa xuân
Đang tràn về
Ướp nồng hương hoa cỏ
Anh có nghe
Lời thì thầm của gió
Gửi về anh
Hạnh phúc vẫn hoài mong
Anh có nghe
Tiếg lòng em dậy sóng
Thương nhớ ngập tràn
Phủ kín hồn em
Nơi góc nhỏ
Trong khoảng trống tim em
Vẫn âm thầm
Đợi anh về nương náu
Anh nghe không
Tâm hồn em lạc bước
Vần thơ anh
Ru nỗi nhớ triền miên
Xuân về rồi
Sợi nắng rớt ngoài hiên
Em yêu lắm
Mối tình thơ khờ dại...
Hoa Tigon
 vntst20184090_500
BỘI ƯỚC
Một chút men say một chút tình
Em về trong tà áo còn trinh
Treo hồn thi sĩ trên ngòi bút
Để giấc mơ hoang chỉ thấy mình.
Ta nhớ hình em những tháng ngày
Vần thơ người tỏ vẫn còn đây
Dưới trời cánh én về chao liệng
Kỷ niệm yêu xa cũng độ này.
Trăng tỏ trăng gầy trăng lại xa
Vườn xuân em mở chốn ta bà
Say Ong đắm nguyệt quên ngày cũ
Bội ước ai giờ....bội ước ta...
THƯƠNG NGUYỄN21/3/2018
 vntst20184098_500
VÔ TÌNH.
Ơi nàng nữ sỹ mộng tình ai
Để khách đường qua trót thở dài
Giữa cảnh mây vờn xao xuyến mãi
Trong vùng gió giỡn ngọt ngào dai
Chồi xuân lắng lại vương làn tóc
Nụ biếc thầm theo vướng gót hài
Gặp gỡ đây,lòng như muốn nói
Thương nhau rồi,nhớ hẹn ngày mai.
Thương Nguyễn31/32018

NGÕ HẬN (NĐT)
Ngõ lạnh gieo mình tưởng nhớ ai
Giường như ủy mị tiếng than dài
Âu sầu lãnh trọn ngày thương ái
Lặng lẽ đong đầy buổi nhớ dai
Nỗi khổ triền miên còn vướng lại
Niềm đau bất tận cũng gieo hài
Trong lòng ấp ủ tình nhân ngãi
Để hận dâng trào giễu tóc mai.
Nguyễn Đài
 vntst20184107_500
ĐÊM XUÂN
Trăng hỏi em : giữa đêm xuân mộng tưởng,
Đã mơ gì mà mắt biếc long lanh?
Em thẹn thùng khi thầm nghĩ đến anh
Nghe tim đập tiếng yêu đầu rất khẽ.
Của ái ân,của khát khao mạnh mẽ
Chung rượu tình kéo ngã bóng trăng êm,
Để Gió bồng hôn miết khoé môi đêm,
Nhuộm suối tóc đẫm hương Quỳnh dịu ngọt.
Sương trong veo bám lá kia nhỏ giọt,
Đọng thành lời thơ viết một đêm mơ.
Trong xuân nồng xin chớ để bơ vơ!
Sẽ héo hắt nụ trinh nguyên 18.
Ai tìm ai giữa khuya? Ôi không dám!
Rèm khuê phòng mặc khách ảo vờn yêu.
Giữ cho em nét thanh bạch,yêu kiều
Để e ấp lửa men tình thơm vẹn!
Anh! Anh ơi,không gian trăng Gió hẹn,
Ta ôm vòng tay gối mộng trường xuân...
AQN
 vntst20184409_500
THÁNG BA
Tháng ba đến mầu hoa Gạo đỏ
Rụng rơi hoài trước ngõ nhà em
Chợt nghe kỷ niệm bên rèm
Mà nay người bước chẳng mềm môi nhau.
Nhà bên ấy hoa Cau chớm nở
Thoảng hương về em nhớ gọi ai
Những khi lẻ bóng trăng dài
Nhạt tà áo tím cổ cài vẫn nguyên
Như cái thuở qua miền yêu dấu
Gió mở hàng khuy áo trao anh
Những là mộng ước trời xanh
Để nay người nỡ...nên đành dở dang.
Người Ong Bướm nẻo đàng đất lạ
Say má đào buông thả tình quê
Hương cau buổi ấy không về
Ngõ ngoài hoa Gạo tứ bề buồn tênh...
THƯƠNG NGUYỄN21/3/2018
 vntst20184214_500
EM VẪN ĐỢI CHỜ!
Xuân đã đang về ngõ nhà em
Ngàn hoa nở thắm thắm môi mềm
Đong đưa tà áo hồng trong gió
Một ngõ thương yêu vướng dưới thềm.
Nắng trải nghiêng dài trên thảm cỏ
Bên em ong bướm dệt tơ vàng
Đất trời man mác hương ngày cũ
Ấp ủ nơi lòng nỗi nhớ mang
Anh nhớ không,mùa xuân thủa trước
Tay trong tay, ngược dưới mưa rơi
Tóc em thoang thoảng mùa hương bưởi
Để thẹn trong anh chẳng nói lời.
Nay đã mấy mùa hoa tới sớm
Mình em cóp nhặt cánh hoa chơi
Ép vào cẩn thận từng trang sách
LẶNG LẼ CHỜ ANH GIỮA CUỘC ĐỜI!
T/g Nguyễn Thường
 vntst20184999_500
KẾT TÌNH VALENTINE
Người yêu lỡ lễ tình nhân
Để nàng mong đợi trách nhầm vì xa
Cách trở không về tặng hoa
Để mà mong đợi xít xoa góc trời
Ngần mơ một thuở có đôi
Mà lòng se buốt một thời đã yêu
Thương thay ngầm nhớ vọng nhiều
Cõi lòng khô quạnh bao chiều lửng xuân
Trăng khuya mờ ảo một vầng
Sao trời lấp lánh trăng quầng mù sương
Ngồi buồn trách giận nhìn thương
Bâng khuâng phảng phất mùi hương hoa hồng
Đêm khuya se lạnh hàn đông
Nghĩ mà buồn tủi dằn lòng chẳng trôi
Hay là tâm sự cùng tôi
Chỉ là mạng ảo nhưng rồi sẻ son
Đừng để xuân tàn héo hon
Người kia xa cách liệu còn được đâu ?
Đừng buồn than thuở ứa sầu
Trăng kia lơ lửng trên đầu loãng phai...
Quay về hiện tại trang đài
Tình nhân sẽ kết được cài trăm năm
Tình ta sẽ đẹp trăng rằm
Nhân tình Xuân mới mà nhằm lên Duyên...
13/02/2019 - Sinh Pham
 vntst20184594_500
VALENTINE BUỒN
Ngày mai đã lễ tình nhân
Cõi lòng tôi lại bần thần xót xa
Ngày mai là lễ tặng hoa
Người xưa tôi lại tận xa phương trời
Mơ màng nhớ thuở chung đôi
Ngậm ngùi ký ức một thời vào yêu
Tình đây với ấy cũng nhiều
Dặn lòng sẽ tỏ cùng Kiều vào xuân
Trời đêm trăng sáng nửa vầng
Nhìn mây nhẹ cuốn tựa vầng nguyệt sương
Ôm lòng hoa tặng người thương
Mỉm cười đón nhận nàng Hương nụ hồng
Nào ngờ tình lạnh gió đông
Tình dường như ấm lạc dòng nước trôi
Ngập ngừng nàng khẽ cùng tôi
Hoa hồng dẫu đỏ nhưng đời khó son
Giờ đây đã rũ cõi lòng
Tình nhân vẫn lễ hoa hồng còn đâu
Gió đưa nhẹ tiếng than sầu
Ngậm ngùi hai chữ mộng đầu nào phai.
13/02/19 Tg: Lan Thuy
 vntst20183153_500
HOÀI NIỆM
Tan trường hai đứa hai nơi
Mùa hoa phượng đỏ lá rơi đầy đường
Nhìn nhau mắt lệ ngấn vương
Hè qua , thu đến dặm trường xa xăm
Người ơi có ghé về thăm
Hỏi rằng tình sử bao năm đâu rồi
Khuya xanh thổn thức trùng khơi
Nhớ mùa phượng thắm về khơi tuổi hồng
Nhìn tàn lá rụng bâng khuâng
Lỡ rơi tình hạ một lần nhớ nhung
Thơ Lệ Đá

VỀ XỨ QUẢNG
Anh sẽ đến thăm quê em xứ Quảng
Khi chân trời thấp thoáng cánh chim bay
Đã yêu em thương nhớ biết bao ngày
Về xứ Quảng đắm say tình muôn thuở
Anh sẽ đến để tròn câu duyên nợ
Tuy bây giờ cách trở có xa xôi
Trong tim anh mang bóng dáng em rồi
Yêu quý lắm đôi môi cười tươi thắm
Tình anh đó dạt dào và sâu thẳm
Như biển xa in bóng sắc mây trời
Yêu em rồi anh đã hết chơi vơi
Và anh thấy cuộc đời... ôi tuyệt quá
Anh sẽ đến và trao em tất cả
Trái tim hồng như hóa lửa yêu thương
Đã yêu em cháy bỏng đến lạ thường
Đang lan tỏa men hương tình thơm ngát
Tình anh đó luôn đắm say dào dạt
Về bên em khao khát nụ hôn nồng
Đã bao ngày em có biết hay không
Anh mơ ước tơ hồng... se duyên nợ
HL. 2 – 2019
 vntst20183491_500
PHẬN DUYÊN
Cầu sao gặp phải chút duyên vừa
Chẳng lẽ như là cảnh bán mua
Kẻ lọc lừa buông lời hão hứa
Người ngay thẳng sợ tiếng trêu đùa
Ngày xuân xót lắm mầu hoa chửa
Buổi hạ đau nhiều sắc má chưa
Cứ vậy cô phòng ngơ ngẩn nữa
Buồn theo đến tận quá giao thừa.
THƯƠNG NGUYỄN20/3/2018

HƯƠNG NỒNG THEO GIÓ.
Hoa Bưởi thơm gửi vào lòng ai đó
Chút hương xưa bên lối nhỏ ngày xưa
Em về đây tìm lại chút duyên thừa
hoa bưởi rụng hương cũng vừa xa xứ
Vườn nhà ai hoa còn chưa muốn ngủ
Thơm mùi hương lẳng lặng dải ven đường
Chạnh lòng buồn mà lại thấy vấn vương
Tình đã hẹn bây giờ thương không vẹn
Có phải xưa em đã từng len lén
Ủ mùi hương chẳng biết thẹn lòng mình
Sao nỡ đành nay bưởi lại ngó thinh?
Để hương cũ quên đường về vườn cũ...
THƯƠNG NGUYỄN17/3/2018
 vntst20183434_500
THÁNG TƯ ĐẾN.
Anh có biết tháng tư về hiu quạnh
Nắng hâm vàng bỏ cái lạnh nàng bân
Hàng Phượng vĩ thay dần mầu hoa đỏ
Con bướm vàng lượn trước ngõ bâng khuâng
Kỷ niệm Cũ nay trào dâng nỗi nhớ
Phố đông người lối nhỏ chẳng có anh
Chiếc áo em đan,ướp nhành hoa sữa
Đã phai sương người chưa thử một lần
Tháng tư đến nắng bần thần ngao ngán
Con phố buồn thao thức ngóng chờ ai
Tiếng chân thưa trong đêm dài bước vội
Em sợ mình lặn lội giữa bão giông
Gió man mác lúa trên đồng vào hạt
Mà nhớ ai say khúc hát bên thềm
Tháng tư đến từng đêm em thầm nhắc
Biết anh còn về,hay đã nặng tình ai...?
THƯƠNG NGUYỄN2/3/2018
 vntst20184125_500
NGẬM NGÙI 2
Me chua hái tặng mùa thi
Sân trường đầy nắng mắt mi thẹn thùng
Áo em tà mỏng eo lưng
Dưới trời nắng hạ rung rung tim khờ
Nhặt cành hoa phượng ghép thơ
Thầm trao lưu bút những giờ chia tay
Ngày xưa ngày cũ còn đây
Ngang trường xao xuyến tình đầy người đâu
Thương Bằng lăng tím buồn lâu
Hè về vắng bạn nỗi sầu riêng mang
Hạ qua xao xác thu vàng
Lá bay xào xạc bẽ bàng lối xưa.
Ngó nhìn qua cửa song thưa
Nhớ tà áo trắng như vừa cởi ra
Mấy mùa trăng khuyết hiên nhà
Trường xưa còn đó mình ta ngậm ngùi...
Lệ Đá +Thương Nguyễn11/4/2018
 vntst20183171_500
NGÀY ANH ĐẾN!
Ngày anh đến khi mùa đông lạnh giá!
Cơn mưa chiều rơi lã chã ngoài hiên
Em bâng khuâng...chợt xao xuyến tim mình.
Mà mơ ước một mối tình lẳng lặng
Gió buốt lạnh tìm đâu vài hạt nắng
Gom hết vào gửi gắm tới người xa
Ở trong đó tình em là tất cả
Nỗi nhớ nhung da diết đến thẫn thờ.
Thủa mình yêu em còn giữa trời mơ
Bỗng nung nấu đợi chờ ngày gặp mặt
Dẫu chưa tỏ nghe như lòng đã mặn
Mặn môi mềm...nồng mặn trái tim dâng.
Ngày anh đến biển trào dâng sóng cả
Sóng xô bờ hai bóng ngả bên nhau
Em đam mê...anh tan chảy nỗi sầu
Đông trả hết cho mùa xuân ấm lửa.
Ngày anh đến mình không còn trẻ nữa
Đời lãng du tóc kẻ sợi sương chiều
Trái tim hoang sao dối được tim yêu
Để khao khát trao bao điều muốn nói
Dấu yêu hỡi dù thời gian có mỏi
Vòng tay xưa chẳng hờn dỗi bao giờ
Nếu phải xa tình sẽ lại bơ vơ
Trăng mờ nhạt lặn trên bờ bến vắng...
T/G:Thuong Nguyen.
 vntst20183129_500
NGÀY ANH ĐI
Ngày anh đi lòng tái tê thậm lặng
Nỗi u hoài hằn lên mắt lệ rơi
Anh có nghe tim nghẹn đắng nhịp hồi
Đang chơi vơi biển phương trời không nắng
Ngày anh đi mang nỗi sầu ôm gặm
Hoài tương tư tình trao tặng từ lâu
Bao đêm mơ ta chung bước nhịp cầu
Tình thêm thắm thêm đượm màu hạnh phúc
Ngày anh đi đã bao đêm em thức
Hoài nghĩ suy nơi biển lúc không em
Sóng bên đó người có buông cánh rèm
Rồi xem em như trò đùa bóng tối
Ngày anh đi hẹn lòng về chung lối
Nên vẫn chờ vẫn đợi khoảng trời quê
Thủy chung em giữ chọn một câu thề
Đã yêu anh đừng vỗ về đâu cả
Ngày anh đi bóng trăng khuya chưa ngả
Mà trăng còn in cả bóng lên mây
Câu thương nhớ dạ ghim mãi nơi này
Anh đi rồi trăng úa vàng mặt nước
tg.. Hoa Nắng14/3/2018
 vntst20184604_500
KỶ NIỆM THỜI ÁO TRẮNG
Sân trường cũ vẫn vương đầy hoa phượng
Của một thời theo nỗi nhớ mênh mang
Áo trắng em bay, dưới tán lá bàng
Nghe trong nắng tiếng ve đang rộn rã
Tôi học lớp trên, hơn em một khoá
Trống dục tan trường,vẫn đợi về chung
Trên chiếc xe khi xích dão xích chùng
Mà vui lắm như chưa từng biết mệt
Vẫn chiếc áo dài,mẹ giặt khô lại mặc
Vẫn chiếc cặp da sờn,chẳng thể nào thay
Con đường chòng chành,tôi nỡ chạm bàn tay
Em bối rối quay đi nhưng chẳng nói
Hai đứa thẹn thùng,nghe như lòng muốn hỏi
Đôi má thêm hồng,thấy ươn ướt bờ môi
Hoàng hôn buông quyến luyến chẳng muốn rời
Giữa cánh đồng lúa đang thời con gái
Hương lúa nói thầm...tôi đã trót yêu em...
THƯƠNG NGUYỄN26/3/2018
 vntst20183146_500
NGƯỜI VỘI LẤY CHỒNG.(ngũ độ)
Quay về xóm cũ độ tàn đông
Vội hỏi người xưa đã lấy chồng
Xót mảnh trăng thề rơi đoạn ngõ
Đau vùng gió hẹn ngã triền sông
Ngày chung thủa nọ còn ôm ấp
Buổi cách từ đây tuột ẵm bồng
Giọt nắng xuân nồng quên gõ cửa
Âm thầm chỉ thấy độc phòng không!
Thuong Nguyen9/2/2018

VỠ MỘNG
Có kẻ âm thầm giữa tuyết đông
Nhìn em lặng lẽ bước theo chồng
Trăm bề quặn đắng vây đầu ngõ
Vạn cõi đau nhầu bủa cuối sông
Vẫn biết tròn duyên ngày kỷ niệm
Còn đâu vẹn nghĩa khúc tang bồng
Oan tình nghiệt ngã lòng chua xót
Vỡ mộng xuân thì hỏi nhớ không?..
Nguyễn Đài
 vntst20183178_500
DĨ VÃNG.ngũ độ
Đã hẹn nhau về hẳn cuối đông
Mà sao bậu lỡ bỏ theo chồng?
Cho nhành liễu tủi nơi triền bến
Để cánh lan buồn cạnh bãi sông
Kỷ niệm ngồi ôm giờ những hối
Thời gian vuột mất buổi tang bồng
Còn chi ước vẹn tròn hương lửa
Quạnh quẽ ơi lòng hỏi tiếc không?...
Thuong Nguyen

HỤT HẪNG  Ngũ độ - bát láy
Trăng thề vụn vỡ cuối mùa đông
Cũng nhạt nhòa theo kẻ nhớ chồng
Lặng lẽ trông hoài trên vách cổng
Âm thầm đợi mãi dưới triền sông
Đò xưa quạnh quẽ thôi chèo chống
Giậu cũ đìu hiu chẳng bế bồng
Lỡ bỏ vuông tròn tha thiết mộng
Duyên đời hụt hẫng có buồn không?..
Văn Đài Nguyễn
 vntst20183195_500
THƯƠNG.
Gặp gỡ chi lòng phải náu nương
Hình ai giữa gối mộng vô thường
Chiều chao mắt dõi khung trời nhớ
Tối lượn thơ tìm cảnh nguyệt vương
Nếu đã tương phùng lưng quán dốc
Đừng nên giã biệt cuối con đường
Tròn duyên dệt mảnh tình đơn chiếc
Ghép nửa đôi mình vẹn chữ thương...
Thương Nguyễn5/4/2018

YÊU...
Đã lỡ yêu rồi sẽ náu nương
Trong tim em đó giữa đời thường
Rồi trao biển mộng hoài lưu luyến
Cũng hẹn sông tình mãi vấn vương
Hạnh phúc đơn sơ về cuối nẻo
Ân tình giản dị bước chung đường
Mà nghe ấm áp từng hơi thở
Ánh mắt môi hường quấn quyện thương .
Nghia Bui
vntst20183215_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com