Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Thơ tình còn mãi 309

BỔNG BAY[Thuận nghịch độc]
Tan nguyệt ánh ngời phả mượt không
Nán đêm tình hẹn giấc mơ lồng
Tràn thương đượm ái mời hoa cổng
Dạn nhớ bừng yêu thỏa hạnh phòng
Đan kết sắc nguyền ươm nẻo lộng
Nán chờ hương lửa đợi thề hong
Chan hòa cảm lịm thơm hình bóng
Ngàn vạn ngát say đắm dạ lòng
…………………….
Lòng dạ đắm say ngát vạn ngàn
Bóng hình thơm lịm cảm hòa chan
Hong thề đợi lửa hương chờ nán
Lộng nẻo ươm nguyền sắc kết đan
Phòng hạnh thỏa yêu bừng nhớ dạn
Cổng hoa mời ái đượm thương tràn
Lồng mơ giấc hẹn tình đêm nán
Không mượt phả ngời ánh nguyệt tan
HANSY
 vntst20184594_500
NGÀY GIÓ TRỞ
Tan chiều buốt trở lạnh chàng không
Hỡi gió đùa chi quẳng rét lồng
Tràn kéo đợt quăn rù mép cửa
Cuốn gồng cơn héo rũ khe phòng
Đan mành áo mộng ai nè sưởi
Tết sợi khăn hồng ấy hãy hong
Chan nhớ dệt đường kim mũi chỉ
Ngàn thương ấp ủ giọt mơ lòng.
……………………….
Lòng mơ giọt ủ ấp thương ngàn
Mũi chỉ kim đường dệt nhớ chan
Hong hãy ấy hồng khăn sợi tết
Sưởi nè ai mộng áo mành đan
Phòng khe rũ héo cơn gồng cuốn
Cửa mép rù quăn đợt kéo tràn
Lồng rét quẳng chi đùa gió hỡi
Không chàng lạnh trở buốt chiều tan.
Hà Thu
 vntst20184916_500
MÃI YÊU
Dù trăng lộng lẫy có phai mầu
Ước thệ xin người giữ vạn sau
Gió lạnh mưa dài bao cực khổ
Đời đen kiếp bạc những u sầu
Thì luôn mở dạ lời nhân nghĩa
Để mãi lau dòng lệ ngấn châu
Bởi rất yêu dù không vẹn ngãi
Nhiều khi nức nở trái tim nhàu
Minh Hien

VU VƠ...
Muốn hỏi: vầng trăng sẽ bạc màu
Hay là sáng mãi đến ngàn sau
Làn mây đã quyện bao màu tủi
Ngọn gió còn treo mấy khoảng sầu
Hỡi kẻ âm thầm che ngấn lệ
Ơi người lặng lẽ giấu dòng châu
Làm sao có thể vui tình cạn
Để bậu bình yên lúc nghĩa nhàu...???
NhấtTúy TiêuDao
 vntst20184617_500
NẮNG VỀ MIỀN KÍ ỨC
Ngày xưa về ngang đồng cỏ
Tiếng dế mời gọi tư tương
Lá vàng rơi về miền nhớ
Lá xanh nuôi mộng bình thường
Câu thơ gieo vần trong trẻo
Chim bay mỏi cánh chân trời
Ngọn gió từ muôn vạn nẻo
Vẫn còn bồng bột tinh khôi
Em vẫn hồn nhiên mười tám
Cho anh muôn nét duyên ngầm
Mạch suối nguồn yêu chưa cạn
Mơ về ôm ấp trăm năm
Ngày nay bầu trời hiu hắt
Dấu xưa lạc mất đôi hài
Hoàng hôn đọa đày tím ngắt
Gieo sầu thế kỉ chua cay
Ngẩn ngơ gió lùa kẽ áo
Mùi hương mái tóc ngỡ ngàng
Trách chi xoay vần con tạo!
Con đường sỏi đá ngổn ngang
Tình chết từ mùa đông ấy!
Dày vò về ngủ chân mây
Ngày xưa anh chưa kịp hái
Môi em chín đỏ hây hây
Ngày 7/1/2019Ân Thiên ( Bình Dương)
 vntst20184857_500
VẤN VƯƠNG SUỐI TÓC
Tóc em bay hết mùa con gái
Anh một thời trót dại chung riêng
Bức tranh kỉ niệm ai viền?
Ai nâng niu tuổi thần tiên thiệt thà?
Tóc ôm gió mượt mà gieo mộng
Chạm ngõ chiều khuấy động không gian
Tâm hồn là cánh đồng hoang
Dấu chân in dấu địa đàng bao năm?
Tóc phất phơ về nằm dốc nhớ
Môi ru hời muôn thuở thơm tho
Thả tơ óng ánh rối giò
Ta mang đôi cánh bóng cò phân vân
Tóc vấn vương bâng khuâng ngôn ngữ
Về đòi thơ do dự chọn vần
Tình len lỏi ,ở góc sân
Môi cho năm tháng vết hằn thời gian
Tóc bồng bềnh mơn man rung động
Trái tim như đợt sóng lăn tăn
Hồn anh rạo rực bao lần
Đêm sâu thổn thức chỗ nằm mộng reo
Tóc ngày xanh non èo sức trẻ
Rồi một ngày gió nhẹ ghé qua
Ta về nhốt bóng tình xa
Điệu gầy năm cũ ru ta ngậm ngùi
Ngày 4/1/2019Ân Thiên ( Bình Dương)
 vntst20184912_500
NGẪU HỨNG
Em đến bên anh rất nhẹ
Mát làn gió sớm tinh mơ
Khi hạt sương đêm còn bé
Mặt trời chưa thức bao giờ
Em buông mong manh tà áo
Mặt hồ chao sóng vấn vương
Con đường ngọn đèn mờ ảo
Lòng nuôi trăm nhớ nghìn thương
Em mang chút duyên ngày mới
Một lồng ngực trẻ dạt dào
Một chút má hồng mời gọi
Một vòng tay nhỏ mai sau
Em ru thần tiên chắp cánh
Hoa thơm , cỏ lạ trả , vay
Mùa đông se se lành lạnh
Trăm cơn mê muội đan cài
Em cho ta dòng thơ đẹp
Vần điệu thi nhau tỏa hương
Dòng sông thoát đời chật hẹp
Chảy ra biển lớn vô thường
Em tan vào anh hòa quyện
Lắng nghe dư vị giao mùa
Mở ra chân trời xao xuyến
Một ngày ngẫu hứng mây mưa
Ngày 7/1/2019Ân Thiên ( Bình Dương)
 vntst20185021_500
CHẲNG THÀ..CÒN HƠN..
Chẳng thà..để nước cuốn trôi
Còn hơn..cứ mãi đứng ngồi không yên
Chẳng thà..một phút đảo điên
Còn hơn..thấm nỗi triền miên héo sầu
Chẳng thà..rớt một dòng châu
Còn hơn..lệ đẫm ướt nhầu khoé mi
Chẳng thà..trở gót ra đi
Còn hơn..phải chịu lâm ly tháng ngày
Chẳng thà..uống chút men cay
Còn hơn..ngậm đắng đoạ đày tấm thân
Chẳng thà..như ánh phù vân
Còn hơn..khắc khoải trăm lần đớn đau
Chẳng thà..chẳng đến với nhau
Còn hơn..thấm cảnh trầu cau úa tàn
Chẳng thà..không hợp thì tan
Còn hơn..níu kéo bẽ bàng lắm ai
Chẳng thà..một kiếp liêu trai
Còn hơn..thảm thiết..đêm dài xót xa..!
Anh Vũ
vntst20184231_500
CÔ ĐƠN VỜI VỢI
Em yêu có mình anh
Nguyện trọn đời theo anh
Cho dù ai ngăn cách
Em vẫn mãi yêu anh
Em chờ đợi thâu canh
Em nguyện khổ vì anh
Dù tình nhiều nước mắt
Em yêu anh chân thành
Em nguyện với trời xanh
Duyên đôi ta sẽ thành
Em sẽ luôn chờ đợi
Em tin tưởng vào anh
Em luôn nhớ về anh
Cả cuộc đời trao anh
Tình mình tươi đẹp
Em mãi mãi yêu anh.
Duy Sắc
 vntst20185139_500
NỖi NIỀM CHIỀU BUÔNG..
Anh về còn nhớ gì không
Em đây tràn ngập nỗi lòng tương tư
Vấn vương thân úa nát nhừ
Đêm nằm mớ ngủ y như thất tình .
Cũng vì ánh mắt môi xinh
Mà em ngây dại dáng hình chiều rơi
Nhớ anh lòng dạ rối bời
Làm sao nói cạn những lời nồng say.
Chiều tàn hiu hắt chân mây
Mênh mông con gió lắt lây bên thềm
Đau buồn chồng chất dày thêm
Ai ơi thấu hiểu nỗi niềm lòng ta.
Xuân về cây lá trảy hoa
Còn đây chỉ có xót xa kiếp người
Biết ai mượn đỡ nụ cười
Để ta nhuộm sắc xinh tươi hởi trời..
Tiến Đạt

SỢI TƯƠNG TƯ
Bên thềm tí tách mưa rơi
Mà nghe ươn ướt cuộc đời gió sương
Bao nhiêu năm còn tơ vương
Mãi ghi hình bóng người thương xa rồi
Hè qua, thu lặng lẽ trôi
Đông về cho trái tim côi lạnh sầu
Thả hồn đi lạc nơi đâu
Giật mình - tê buốt với màu xám mây
Nhớ ai run rẩy vai gầy
Bỗng dưng khóe mắt nghe cay hoen mờ
Người đi cách nẻo sơn khê
Để rơi rớt lại câu thề năm xưa
Bên thềm trời vẫn đổ mưa
Phòng trong lạnh lẽo dư thừa tương tư
V N C ... 22/01/19
 vntst20185183_500
MEN TÌNH
Ta uống cạn chén men tình cay đắng
Để cho lòng thôi trĩu nặng sầu vương
Dòng đời kia xuôi ngược mấy con đường
Sao cứ thấy màn sương che khuất bóng
Ta uống cạn chén men tình lắng đọng
Bởi bao ngày trông ngóng một người xa
Đêm cô đơn áo gối ướt lệ nhòa
Nỗi đau ấy chỉ mình ta mới biết
Ta uống cạn chén men tình bất diệt
Cho yêu thương tha thiết sớm tìm về
Đã yêu rồi cháy bỏng lửa đam mê
Luôn hy vọng vẹn lời thề duyên nợ
Ta uống cạn chén men tình thương nhớ
Cho quên đi trăn trở những đêm dài
Để mơ về hạnh phúc ở tương lai
Ta sẽ hết u hoài trong nức nở
Ta uống cạn chén men tình duyên nợ
Dù người xa còn ở cuối phương trời
Uống xong rồi ta sẽ hết chơi vơi
Và sẽ thấy cuộc đời ta hạnh phúc
HL 1 – 2019
 vntst20183983_500
Vô Đề
Thiếp vẫn hằng lo lạc bước người
Sông trần ví tựa biển trùng khơi
Rèm trăng lệ ướp chung trà gọi
Quán cỏ sầu pha chén rượu mời
Cũng bởi tơ già hay tếu cợt
Do vì nguyệt lão khéo đùa chơi
Nên đành gói mộng miền sương gió
Sợ mất niềm thương nhất cuộc đời...
Nguyetle6/1/2019

ĐỌNG GIỌT THƯƠNG(Song thanh)
Đợi bạn lòng buồn tim héo hắt
Chờ người mặt nghệt bóng bơ vơ
Mơi rơi lất phất thầm thì gọi
Gió đến lao xao thủ thỉ chờ
Đã lỡ làng rồi tan cuộc mộng
Đành hờ hững mãi hết cơn mơ
Nhìn về quá khứ đau thương dội
Tuổi trẻ say mê thật dại khờ
Minh Hien
 vntst20185137_500
LOANG GIỌT NHỚ
Trăng mờ liễu rủ nhìn hiu hắt
Gió lạnh sương cài nghĩ vẩn vơ
Lặng lẽ bao chiều bên cửa ngóng
Trầm ngâm những buổi cạnh song chờ
Cho hồn thổn thức hờn cơn mộng
Để bụng cồn cào dỗi giấc mơ
Cảnh cũng đong sầu loang giọt nhớ
Từng đêm nuốt tủi dạ ngây khờ
Nàng Thơ Phan Le Thanh Thuy

ƯỚC CẦU
Vẫn mộng muôn đời khao khát nở
Cho lòng mãn kiếp ngọt ngào vơ
Người ơi giữ lịm niềm thương nhớ
Ái hỡi gìn thơm nẻo đợi chờ
Phảng phất hương ngời lâng dạ ngỡ
Êm đềm sắc lộng trỗi tình mơ
Cầu cho cuộc sống đừng dang dở
Lỡ dở vành tim vướng khạo khờ
HANSY
 vntst20184245_500
MÃI VỌNG  [Ngũ độ]
Mãi vọng bên nàng ôm ấp nở
Ân tình nghĩa ái mặn nồng vơ
Thương thầm xướng họa buồn trăn trở
Nhờ trộm hoài mong dõi khổ chờ
Khắc khoải cô phòng duyên phận lỡ
U sầu lẻ bóng cõi lòng mơ
Đêm nằm quạnh quẽ lời than thở
Vỡ nát hồn thơ tuổi dại khờ
Thuận văn Nguyen

TRỞ LẠI BẾN XƯA
Trở lại bến xưa đường chiều tắt nắng
Lục bình trôi đi biền biệt phương nào?
Dòng nước ngùi ngùi ôm mùa ân hận
Mảnh tình tan trong bọt sóng đi mau
Trở lại bến xưa dây dưa nỗi nhớ
Em gượng cười thương thân phận long đong
Màu li tan hằn sâu trong hơi thở
Oán trách chi nước bỗng đổi thay dòng
Trở lại bến xưa nắng mưa mòn mỏi
Tiếng thời gian buông ấp úng ngại ngùng
Mùa xa vắng ngậm bồ hòn không nói
Đắng cay còn ngủ muộn hết mùa đông
Trở lại bến xưa tình chưa bén rễ
Đôi chân ngoan giờ vọp bẻ ngỡ ngàng
Thương màu nắng lang thang chan chứa lệ
Tiếc cuộc đời ai giằng xé nát tan?
Trở lại bến xưa trò đùa một thuở
Ngày tắm chung mát mẻ cả đất trời
Tát nước nhau ướt đẫm chùm nhung nhớ
Góc trời kia bàng bạc mộng phai phôi
Ngày 8/1/2019Ân Thiên ( Bình Dương)
vntst20184712_500
THÔI ĐỪNG NHỚ NỮA
Rồi em sẽ vầy vui duyên mới
Quên cả đường xưa chốn hẹn thề
Có nhớ đến bài tigôn cũ
An ủi lòng kẻ lắm si mê...
Rồi kỷ niệm phai cùng năm tháng
Quên lãng tình xưa giữa bộn bề
Có biết nơi này luôn mong ngóng
Gởi về trong gió chút hương quê...
Chợt thấy em về giữa cơn mơ
Dáng hình bồng bềnh như sương khói
Vẳng bên tai tiếng ai thầm gọi
Kéo hồn xưa cũ ngát hương yêu.
Biết bao lần ngóng mãi trong chiều
Mong chờ mãi người em gái nhỏ
Nhưng vẫn chỉ khát khao nỗi nhớ
Bởi tình giờ tít tắp mù khơi.
Phương xa đó, gởi đến một lời
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"
Định mệnh an bài, tình tan vỡ
Giữ làm gì cho nặng lòng nhau...
HANSY
 vntst20184588_500
NỖI LÒNG SẦU MANG
BỞI ...tình hết nên đành chia cách
CÒN ...lại đây oan trách duyên xưa
ĐÂU...như ngày ấy đón đưa
NỮA...hai thành một như vừa hôm qua
MÀ ...ai hiểu lòng ta còn nhớ
MONG...người về nối lỡ chữ yêu
TỪ... nay ta sẽ sớm chiều
NAY... cười mai nói mọi điều nhau nghe
CÁCH... hải lý lời thề vẫn giữ
BIỆT...ly tình viễn xứ nỡ quên
ÔM... bao hoài vọng buồn tênh
LÒNG... đau dạ thắt mình reng khổ sầu
XÓT... xa đấy nhưng đâu ai biết
XA... cố nhân đau xiết tâm hồn
BỞI CÒN ĐÂU NỮA MÀ MONG
TỪ NAY CÁCH BIỆT ÔM LÒNG XÓT XA...
Diễm Hoa 18/01/2019
 vntst20184732_500
TÀN TRO
ĐƯA điếu thuốc lên môi suy ngẫm .
TAY giật mình lửa chạm thịt da .
CHỈ xa hỏi mảnh trăng ngà .
ÁNH buồn cô lẻ sao ra nỗi niềm
TRĂNG soi bóng lặng im đáy nước .
NGÀ cơn say bởi mục duyên rồi .
HỎI sao tình nỡ bẻ đôi .
TÌNH xưa thề hẹn bên đời của nhau .
SAO đã hứa bạc đầu chung thủy .
NỠ để người mộng mị rồi xa .
THÀNH đôi mắt ước vỡ òa .
RA niềm đau đớn vì qua cơn tình .
THẾ gian ơi lặng thinh đi nhé .
NÀY thân kia mạnh mẽ sẽ qua .
ĐƯA TAY CHỈ ÁNH TRĂNG NGÀ .
HỎI TÌNH SAO NỠ THÀNH RA THẾ NÀY .
Huy Bui
 vntst20184062_500
HÃY YÊU NGƯỜI ĐẾN SAU
Hãy yêu người đến sau
Nhiều hơn người đến trước
Họ chia sẻ nỗi đau
Xoá mờ bao vết xước.
Thiệt thòi người đến sau
Chẳng có nhiều hoa mộng
Nhưng tình cảm đậm sâu
Đã lấp đầy khoảng trống.
Hãy yêu người đến sau
Nhiều hơn người đến trước
Dẫu chẳng phải tình đầu
Nhưng dễ gì có được.
Tội tình người đến sau
Đã vì ta chấp nhận
Hãy yêu người đến sau
Bằng tấm lòng chân thật.
Cát
 vntst20184485_500
TIẾNG LÒNG XƯA
Ơi người con gái chân chuyên
Nhìn màn đêm xuống lặng yên cảnh ngời
Thương mùa giá lạnh buồn rơi
Ôm lòng nức nở khoảng trời mộng mơ
Thuyền quyên in bóng đợi chờ
Hương xuân theo gió hững hờ nhạt phai
Canh thâu ngấn lệ miệt mài
Ru đâu khoảnh khắc bờ vai ấm nồng
Trăng khuya ai đó còn trông
Xin về hẹn ước cảnh bồng yêu thương
Cho con tim nhỏ canh trường
Say lời nũng nịu hoà thương tiếng lòng
Ru niềm hạnh phúc thỏa mong
Ngỏ điều ước nguyện êm dòng tương tư
Đừng như sóng biển bây chừ
Ngày đêm lặng lẽ ... thiên thu đất trời.
Phạm Huy Hoàng20/01/2019
 vntst20184543_500
NẺO ĐƯỜNG BĂNG GIÁ
Nâng nhịp bước bên lề con phố nhỏ
Mưa giỡn đùa trước ngọn gió lao xao
Dõi mắt đưa tìm giây phút ngọt ngào
Nghe trái ngực hoài núng nao xa xót
Ta chỉ ước tia nắng chiều vàng vọt
Vén hương nồng khẽ rót đãy tim côi
Biết là mơ nhưng dạ vẫn bồi hồi
Miệng khẽ nhích làn môi khô run rẩy
Bên lối cũ tìm em hoài chẳng thấy
Chỉ còn anh mình mẩy thấm mưa trời
Giọt lệ sầu cũng lặng lẽ hờn rơi
Đang ẩn khuất bên hiên đời trôi lạc
Xuân kề cận vườn yêu còn ngơ ngác
Làm cửa hồn nêm võng mạc mờ đi
Níu lời thương một thuở trót ôm ghì
Giờ tan chảy quanh viền mi lỗi hẹn.
Đà Nẵng : 18/01/2019T/G : Đại Kiệt
vntst20184229_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com