Thứ Ba, 10 tháng 3, 2020

Tuyển tập thơ Nhật Trường 29


TAM QUAN QUÊ TÔI
(Tam Quan lắm gái nhiều dừa
Yến Oanh lạc bước mãi chưa lối về)
…………………………………….
TAM thập mộng ước kiếm hiền thê
QUAN gia tản bộ chốn thôn quê
LẮM ngõ quanh co đường khúc khuỷu
GÁI đẹp chăm ngoan tíu tít bề
NHIỀU em siêng năng lao động giỏi
DỪA xanh bóng rợp mát nghiêng che
YẾN hót vi vu theo chân sáo
OANH LẠC BƯỚC MÃI CHƯA LỐI VỀ
Võ Nhật Trường 05:55  10/03/2020
vnt20200096_500
ÔNG MÊ CHẢ BÀ GHIỀN NÊM
Trông ông mê chả bả ghiền nêm
Cảnh sống chung đôi chẳng ngọt đềm
Sáng ổng ghé tiệm mồi giăng thả
Chiều bà đến quán hẹn hò đêm
Vào ra giáp mặt lòng man mát
Tối nhạt nhẽo qua giấc mộng thèm
Ngồi đông nói tây từng giờ chém
Cơm canh nguội lạnh bỏ bê chêm
Võ Nhật Trường 18:54 - 08/03/2020
vntst20194065_500
SẮC THƠ
Vui buồn góp nhặt những vần thơ
Non xanh nước biếc đẹp sắc thơ
Tâm hồn rộng mở thêm ngời sáng
Chung sức dựng xây nhờ ý thơ
Điểm tô cuộc sống đời tươi mới
Nâng tầm tri thức với câu thơ
Học hỏi bè bạn nhiều tứ lạ
Vui buồn góp nhặt những vần thơ
Võ Nhật Trường 23:34 - 07/03/2020
vntst201947730_500
WELCOME 8-3
(Chiếc tự WELCOME)
Vui cùng chào đón tám tháng ba
Với tấm lòng chân mến tặng hoa
Em trông rạng rỡ trong ngời mắt
Lộng lẫy xinh tươi hương sắc hòa
Chớm nở môi cười xuân nồng tỏa
O’ng ả duyên dáng áo thước tha
Mừng chúc phụ nữ ngày quốc tế
E ấp hạnh phúc mãi đẹp nha
Võ Nhật Trường 7-3-2020
vntst20200382_500
Vui - Cười
Nhặt chữ ươm thơ chớ đợi lười
Tiền nong gạo hết mong chi tươi
Đói cơm rách áo ưng danh tiếng
Có thực vực đạo cũng nên cười
Trí tuệ thi đàn vui với bạn
Công việc đồng lương réo rắc người
Thư thả xướng họa theo cùng hội
Nhặt chữ ươm thơ chớ đợi lười
Võ Nhật Trường 05:42 - 06/03/2020

Góp Thơ
Góp thơ ngày lễ Nguyên Tiêu
Xướng hoạ thơ ca chớ có lười
Nên gò đúng luật ý luôn tươi
Tham gia học hỏi trao dồi tiếng
Đóng góp đam mê kiếm nụ cười
Vắt óc gom lời dâng đến bạn
Tìm câu gói lại gởi cho người
Đường thi Lục bát ngày vui hội
Xướng hoạ thơ ca chớ có lười
JB.Nguyễn Hùng11:03 - 05/03/2020

Phải Chăng
Còn siêng xướng họa cũng đâu lười
Để những trang lòng thật thắm tươi
Phú vẫn chưa bùi nên ngại nổ
Đường không đủ ngọt có chi cười
Mài nghiên kết chữ lời trao bạn
Lẫy bút hòa âm mộng gửi người
Rượu ngấm thơ trào ai nỡ bỏ
Còn siêng xướng họa cũng đâu lười
Ngọc Tĩnh12:37 - 05/03/2020

Khúc Nguyệt Nguyên Tiêu
Nguyên Tiêu nguyệt tỏa bỗng quên lười
Vỗ cánh thơ nồng ý rạng tươi
Với bạn vần thơm ngào ngạt đắm
Cùng ai tứ mượt thướt tha cười
La đà níu mộng say vờn dáng
Giục giã vào mơ hẹn ước người
Ngọc nữ anh hào vui xướng họa
Trăng rằm xõa bóng đẹp mười mươi
HANSY13:52 - 05/03/2020

Vì Dịch
Thơ ca bỏ dở bấy... sinh lười...
Phòng dịch mệt nhoài sắc kém tươi
Kẻ phải cách ly phiền muốn khóc
Người mong tiếp xúc rối quên cười
Còn câu sức khỏe thương trao bạn
Có chữ bình an mến tặng người
Mãi chống... ngành y quên lễ hội
Thơ ca bỏ dở bấy... sinh lười...
Đỗ Văn17:49 - 05/03/2020

Tập Làm Thơ
Mình chăm chỉ thế lại kêu lười
Lựa chữ pha màu mực chẳng tươi
Ngõ nọ ươm từ đưa mắt liếc
Phường kia góp vận nhoẻn môi cười
Dù chưa lắng đọng tròn câu tứ
Dẫu chửa khơi thông vẹn ý người
Bạn trách chây ỳ nên thấy lạ
Mình chăm chỉ thế lại kêu lười.
DUNG NGUYÊN20:35 - 05/03/2020

Lười
Thơ văn họa xướng có khi lười
Những lúc tinh thần chẳng được tươi
Đối bóng bi quan nhiều nỗi tủi
Soi gương ngán ngẩm ít phen cười
Mày mò chọn chữ giao lưu bạn
Gắng gượng tìm câu đáp ứng người
Lắm chuyện buồn vui làm cụt hứng
Thơ văn họa xướng có khi lười!
Trần Quốc Tiến20:59 - 05/03/2020

Cũng Tại Nào Chăm (Nđt)
Cũng tại nào chăm bởi thế lười
Nên hoà xướng hoạ để vần tươi
Bài thơ nghĩa trọn nhờ câu tiếng
Tủ chuyện tình trong vẫy ý cười
Những buổi gom từ trao tới bạn
Từng hôm đổi cú nhận qua người
Luôn rằng vẫn biết ngàn cơ hội
Cũng tại nào chăm bởi thế lười
Hải Đỗ Tiến03:37 - 06/03/2020
ntst20171017_500
GẮNG THOÁT ÈO
(Chiếc tự vươn lên)
Vất vả gian nan thoát đói nghèo
Ươm từng ngọt đắng với gieo neo
Ơi người lao động gầy công khéo
Những giọt mồ hôi lẫn sức đèo
Lem lấm phong trần qua khắp nẻo
Ê ẩm thân đầy mệt mỏi đeo
Nhiều phen khổ lụy gồng mình kéo
Vất vả gian nan thoát đói nghèo
Võ Nhật Trường 05.3.2020
2018vntc0005_500
2018vntc0006_500
VUI BUỒN TÁM BA
Tám sầu ba chẳng thiết chi quà
Ba giận tám nỡ bỏ chăm hoa
Tám tháng ba xem hồng trổ đóa
Ba buổi tám ngẩn buồn xót xa
Ba tám năm trông ngày tuổi góa
Mua thử tờ vé số tám ba
Phải cơ duyên tám ba tỷ thỏa
Xây tám lầu ba xế cưới moa
Võ Nhật Trường 05.3.2020
vntst20194765_500
TÌNH CHA NGHĨA MẸ
Cha mẹ ân sâu tựa đất trời
Nghĩa đức nhân rạng ngời luân lý
………………………………..
CHA là núi cao bóng vời vợi
MẸ như suối nguồn chẳng cạn vơi
ÂN dưỡng dục chúng con nên người
SÂU khó nhọc gian lao tâm trí
TỰA biển khơi dào dạt sóng tới
ĐẤT bồi vun cây trái tốt tươi
TRỜI công ơn ghi khắc suốt đời
NGHĨA ĐỨC NHÂN RẠNG NGỜI LUÂN LÝ
Võ Nhật Trường 04.3.2020
ntst20180854_500
THĂM BẠN
Đến thăm bạn cũ dạ bồn chồn
Tình xưa yêu mến ẩn niềm chôn
Kỷ niệm thương nhớ còn ngang ngổn
Tựa như giấu mộng choáng qua hồn
Nhấp ngụm trà thơm nghe ngọt rốn
Hàn huyên tâm sự tứ xứ môn
Thời gian bồi hồi từng canh bộn
Lòng quyện chứa chan giữ lưu tồn
Võ Nhật Trường 3.3.2020
vntst20184391_500

Sống Vui Sống Khỏe
Thất thập vừa qua gối đã chồn
Không chờ đến lúc được vùi chôn
Giao du bạn hữu bền duyên phận
Xướng họa thi văn sáng ngõ hồn
Cố giữ thăng hoa nguồn cảm hứng
Duy trì phát triển nghĩa đồng môn
Đừng làm gánh nặng cho con cháu
Sức khỏe, an vui... ráng bảo tồn.
Trần Quốc Tiến09:54 - 04/03/2020
VÔ ĐỀ
(Thương nhau bất luận giàu nghèo
Cho dù lên ải xuống đèo cũng cam)
…………………………………
THƯƠNG yêu trao gửi mối duyên thầm
NHAU hòa hợp bởi nghĩa tình thâm
BẤT đồng nhịn nhường thường thêm ấm
LUẬN đạo vô vi thỏa trí tầm
GIÀU sang đức thiện no nhung gấm
NGHÈO hèn dân dã sống vọng tâm
CHO dẫu manh đời nhiều khổ lấm
DÙ LÊN ẢI XUỐNG ĐÈO CŨNG CAM
Võ Nhật Trường 1.3.2020
vntst20192771_500
YÊU ĐẾN BẠC ĐẦU
(Đã yêu tạc một chữ tình
Khổ nghèo cũng chịu bạn mình có nhau)
……………………………..
ĐÃ hẹn trăm năm đến bạc đầu
YÊU thương xin vẹn tựa cau trầu
TẠC dạ khắc ghi câu chung thủy
MỘT lòng giữ trọn mối duyên cầu
CHỮ đạo phu thê hoài in dấu
TÌNH nghĩa lứa đôi mãi bền lâu
KHỔ đau buồn vui cùng chia sẻ
NGHÈO CŨNG CHỊU… BẠN MÌNH CÓ NHAU
Võ Nhật Trường 1.3.2020
vntst20194342_500
VỊNH TÀI XẾ BẮC NAM
(Đi khắp nam bắc tây đông
Thông tường thiên hạ nhưng không hiểu nàng)
………………………………….
ĐI nhiều thấy rộng cảnh nhân gian
KHẮP chốn muôn nơi thăm thú làng
NAM phương sông nước lắm tài tử
BẮC bộ đồng bằng xứ đạo trang
TÂY vùng núi cao ngàn thôn bản
ĐÔNG miền giáp biển kinh tế vàng
THÔNG tỏ quê hương con người Việt
TƯỜNG THIÊN HẠ MÀ KHÔNG HIỂU NÀNG
Võ Nhật Trường 29.2.2020
vntst20192301_500
ntst20160513_500
TỰ KHÚC THƯƠNG THẦM
(Quen em anh cũng thầm thương
Trông nước muốn chảy nhưng mương chưa đào
Em về lo liệu thế nào
Để cho nước chảy lọt vào trong mương)
………………………………………..
QUEN nhau chẳng rõ tự khi nào
EM vẫn dịu dàng tươi ánh sao
ANH thùa ước vọng chong hoài bão
CŨNG mang lòng yêu cháy dạt dào
THẦM mong duyên tình đừng hư ảo
THƯƠNG nhớ trao nhiều những khát khao
TRÔNG ngóng lặng lẽ trong sầu não
NƯỚC MUỐN CHẢY NHƯNG MƯƠNG CHƯA ĐÀO
………………………………………..
EM yêu ơi… xin hãy chung đường
VỀ với anh… xây đắp uyên ương
LO cuộc sống… mình cùng chí hướng
LIỆU trăm năm… gắn kết đời thường
THẾ hợp hòa… hạnh phúc ngát thương
NÀO buồn vui… sẻ chia nhịn nhường
ĐỂ duyên tình… đôi lứa tựa nương
CHO NƯỚC CHẢY… LỌT VÀO TRONG MƯƠNG
Võ Nhật Trường 29.2.2020
vntsthd00209
DANG DỞ
Lẻ bạn ngóng trông chẳng thấy về
Hiu hắt đơn côi chốn xứ quê
Hoa nắng rộ nở bên thèm cửa
Bướm vàng lặng vắng quạnh quẽ bề
Phố xá ngựa xe qua tấp nập
Vườn tược yên ả lại buồn tê
Đất ở lưu luyến tình người mãi
Cảnh nhà dang dở xướng họa mê.
Võ Nhật Trường 28.2.2020
vnt20200081_500
TÌNH YÊU CAO NGUYÊN
 (Cháy lên đi tình yêu cao nguyên
Đốt nóng đêm lửa Thánh ngân nga)
………………………………..........
CHÁY dịu dàng ấm áp lòng ta
LÊN khung trời hoa mộng bao la
ĐI về đâu vẫn nhớ lời ca
TÌNH duyên đẹp lưu luyến ngày xa
YÊU quê hương đồi núi gốc đa
CAO rừng cây bóng nắng lướt qua
NGUYÊN dáng em cô gái E VA
ĐỐT NÓNG ĐÊM LỬA THÁNH NGÂN NGA
………………………………..........
ĐỐT NÓNG ĐÊM LỬA THÁNH NGÂN NGA
CHÁY hồng tim điệu múa thước tha
LÊN hội hẹn bập bùng hát ca
ĐI bên em hạnh phúc ngát hoa
TÌNH xao xuyến giây phút lướt qua
YÊU thân thương đồi núi bao la
CAO xanh trông lấp lánh sao xa
NGUYÊN kỷ niệm in nhớ trong ta
Võ Nhật Trường 26.2.2020
vntst20200197_500
Special
Sản phẩm đặc biệt tặng riêng mem*
Phần thưởng yêu thương đính theo kèm
Em vui anh sướng lòng san sẻ
Chia bùi sớt ngọt thân thiết thêm
In đậm tình chân mừng phước lộc
An hòa hạnh phúc rạng rỡ niềm
Lồng chúc yên bình sung sức khỏe
Sản phẩm đặc biệt tặng riêng mem*
Võ Nhật Trường 25.2.2020
vntst20200211_500
MƯỜI THƯƠNG
(Một yêu tóc bó đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Ba yêu má lúng đồng tiền
Bốn  thương răng lánh hạt huyền kém thua
Năm yêu cổ yếm đeo bùa
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng
Bảy yêu nét ở khôn ngoan
Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh
Chín yêu em ở một mình
Mười thương con mắt hữu tình với ai )
……………………………………..
MỘT thoáng gặp em, ánh mắt chuyền
YÊU kiều dáng ngọc, ngọt giọng quyên
TÓC tung bồng bềnh trong gió quyện
BÓ chỏm nơ xinh cánh bướm huyền
ĐUÔI sam thước tha treo gò luyến
GÀ giò thon thả nhẹ gót uyên
HAI bờ môi mọng thơm lừng chuyện
THƯƠNG ĂN NÓI MẶN MÀ CÓ DUYÊN
……………………………………..
BA bôn ngỏ ý viếng thăm nhà
YÊU nết nhu mì duyên dáng hoa
MÁ hồng thẹn thùng buông tóc xõa
LÚNG luyến môi cong ướm mi hòa
ĐỒNG hồ tích tắc từng canh trổ
TIỀN sảnh hương đưa quyện tách trà
BỐN mắt giao thoa cười thanh nhã
THƯƠNG RĂNG LÁNH… HẠT HUYỀN KÉM THUA
……………………………………..
NĂM tháng nhẹ trôi lưu luyến nàng
YÊU kiều bóng dáng buổi lang thang
CỔ ngọc tay ngà ôm vòng xuyến
YẾM loan đồi phụng ẩn thiên đàng
ĐEO niềm mong ước về chung lối
BÙA thêu dệt nhớ vọng tình tang
SÁU chiều thầm hẹn chờ ngõ vắng
THƯƠNG NÓN THƯỢNG QUAI TUA DỊU DÀNG
……………………………………..
BẢY ngày không gặp lặng buồn kinh
YÊU ngóng dáng em… trăn trở mình
NÉT sầu côi quạnh lòng se thắt
Ở giữa bồn chồn dạ nặng thinh
KHÔN vơi nỗi nhớ từng chung lối
NGOAN hiền sắc sảo đượm duyên tình
TÁM giờ phôn mãi nàng nghe máy
THƯƠNG ĂN NÓI LẠI CÀNG THÊM XINH
……………………………………..
CHÍN nhớ môi cười tươi nắng mai
YÊU thêm thân thiết nét trang đài
EM quyện duyên nồng anh đắm trãi
Ở vá sao đành đọa lòng trai
MỘT buổi chung nguyền lưu luyến mãi
MÌNH hẹn ước rồi nhé đừng phai
MƯỜI mươi mùa cưới chong hoà ái
THƯƠNG CON MẮT HỮU TÌNH VỚI AI
Võ Nhật Trường 22.2.2020
vntst20182418_500
Ba (Bố)
Ba mẹ già rồi mỏi mắt chờ
Ba thời vất vả bởi con thơ
Ba chăm lúc nhỏ từng manh áo
Ba chẳng mong sao lớn cậy nhờ
Ba vui, sức khỏe ngày thêm khá
Ba luôn dạy bé biết ước mơ
Ba dành tất cả tình thương trẻ
Ba vẫn bảo khuyên tránh chỗ mờ
Võ Nhật Trường 21.2.2020
vntst20194270_500
VỘI VÃ
Ngang nhà tri kỷ gọi mừng thôi
Phút cạn niềm riêng khó tỏ bồi
Ngại cảnh nơi này sông nước nổi
Bâng khuâng nán hẹn ngắm mây trời
Tình xưa lưu luyến tràn phơi phới
Tâm sự chứa chan ẩn dòng trôi
Cố nhân nghĩa cũ còn neo lối
Thời gian lướt vội kiếp eo đời
Võ Nhật Trường 21.2.2020
vntst20194120_500
TÌNH ANH VÀ EM
(Anh em như chân với tay
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần)
………………………………….
Anh chăm chỉ lao động tảo tần
Em nghĩa tình cận kề thêm thân
Như cặp lá yêu thương gắn bó
Chân sóng đôi vượt lúc gian truân
Với khó khăn nguyện giúp ân cần
Tay đan chung đoàn kết tương lân
Rách sẻ chia dại khôn chẳng nản
Lành đùm bọc dở hay đỡ đần
Võ Nhật Trường 21.2.2020
vntst20194768_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com