Thứ Ba, 10 tháng 3, 2020

Những bài thơ đặc sắc 324

hn_g_chi_500
Xao xuyến
Uyên ương gãy cánh đoạn lìa đôi
Một thuở yêu đương cách biệt rồi.
Biển động hay lòng dâng sóng nổi
Tình sầu phải mộng thả dòng trôi.
Hồn mơ chốn cũ đêm tìm lối
Gót trở đường xưa nắng phủ đồi.
Đỉnh hẹn mây về tư lự... bởi...
Đâu còn ánh nguyệt sáng ngời soi.
TP Bà Rịa, 05-3-2020.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Hòn Con Cóc
Lộng lẫy một vùng hứng gió khơi
Dương dương tự đắc nghểnh nhìn trời.
Chênh chao mặt ngước nhìn mây giỡn
Vắt vẻo chân khua khỏa nước chơi.
Da dẻ trông xa chừng mốc thếch
Mặt mày nom kỹ khá xinh tươi.
Trập trùng sương lạnh đùa giông bão
Cậu Cóc uy nghi giữa biển trời.
AN GIANG (Gia Lai)

Lạnh Lẽo
Cách trở bao ngày lạnh lẽo không
Vào ra thấp thỏm rã xuân hồng
Mơ màng cảnh tượng âm thầm nhớ
Thổn thức tâm tình lặng lẽ trông
Nắng mải thờ ơ đời bạc bẽo
Trời thêm vắng vẻ nhịp tương đồng
Mong rằng gặp gỡ người xưa ấy
Nghĩa thắm kim bằng khỏi cạn nông
Lương Tú 19:14 - 05/03/2020

Lòng Mẹ
Lòng Mẹ bao la thơm ngát hương
Vì con... lệ mẹ lắm lần tuôn.
Suốt đời mòn mỏi ươm mầm ước
Năm tháng dãi dầu dệt sợi thương.
Chẳng quản ngày hè thân dãi nắng
Không nề buổi rét tóc phơi sương.
Kỳ quan muôn thuở tim hiền mẫu
Dõi bước chân con vạn nẻo đường.
HỒ THANH HÀ

HOAN HÔ CHỊ EM
Lại nữa rồi mồng tám tháng ba
Mày râu nháo nhác chạy mua quà
Người này sẵn bạc tìm hàng quý
Kẻ nọ ngèo tiền kiếm bó hoa
Nghiệp vững anh làm chân nấu nướng
Nghề non chú chọn suất lau nhà
Qua ngày tất cả nhường em hết
Cảm phục trong lòng phụ nữ ta
Vũ Nguyễn Đình Văn 6/3/2020

TAY BA ĐÂU
Nắm quần lay hỏi, tay Ba đâu?
Không trả lời con, chỉ lắc đầu
Nước mắt tràn mi, lòng quặn thắt
Con ơi! bị rớt lúc qua cầu
Nắm quần lay hỏi, mẹ con đâu?
Mẹ đã ra đi tìm bóng câu
Có lẽ giờ này đang tự hỏi
Con thơ khát sữa, biết xin đâu?
Dân ca

VỢ CHỒNG CHỒNG VỢ
Nhị bát điệp
Vợ bảo ơi chồng tiết tháng ba
Chồng kêu bữa tám vợ xem quà
Do vì thích vợ chồng quên bẵng
Bởi tại yêu chồng vợ luỗng qua
Vợ hỏi chồng sao mà chẳng thấy
Chồng thưa vợ muốn biết không à
Khen chồng vợ gợi trao phần thưởng
Hiểu vợ nên chồng quyết tặng hoa
6/3/2020Thơ Trần Bá Bích

Bạc Thói Nhân Gian
THƠ rót niềm say ngự đỉnh lầu
KHÔNG dìu bút được hỏi vì đâu
KẺ đăng xác bẩn hòng lôi kéo
HỌA khắc từ oi cố lụy cầu
THI cảm khôn tường như vực tối
NHÂN tình chửa tận hóa mồ sâu
TỦI thay nết đẹp thuần phong đã...
PHÚ CHẲNG NGƯỜI NGÂM MẶC KHÁCH SẦU.
Nguyetle4/3/2020

GIẬN GIÓ MƯA
Phần phật gió mưa nát cánh hoa
Nhìn trời xám xịt kéo mây oà
Kìa Lan Hồ Điệp giò nghiêng ngả
Như chớp cơn giông bão dập nhòa..
5/3/2020 - Tg: Phạm Sinh

ĐOẢN KHÚC SẦU...
ĐL Tập danh
Một mảnh ĐÀO phai xoã trắng đầu
Hai hàng LIỄU thẹn bóng mờ sâu
Ba mòn mỏi đợi HỒNG kia khóc
Bốn lỡ làng trông MẬN ấy cầu
Năm buổi CAM hờn trơ trẽn lộc
Sáu lần BƯỞI hẹn thất thần châu
Bảy thiên tình ái QUỲNH ngơ ngẩn
Tám nhỡ nhàng MAI đoản khúc sầu.
Thơ tình: Anh Vũ

PHẬT THÁNH CŨNG PHIỀN LÒNG
Phật Thánh nhiều khi cũng muộn phiền
Nhiều người thất lễ cứ triền miên
Tiền gieo lóa trắng nơi lòng giếng
Bạc rắc ngòm đen chốn viện thiền
Hối lộ sao bằng làm việc thiện
Cầu xin chớ nghĩ đến điều điên
Du xuân chấn chỉnh nơi thờ tự
Kẻo đến mai này nghiệp chẳng yên.
Diêm Đăng Đạm

CHẲNG ĐỢI QUÀ
Mồng tám tháng ba chẳng đợi quà
Thì thôi mình cứ hát lời ca.
Yêu thương lễ nghĩa dâng cùng mẹ
Hiếu thảo ân tình kính tặng cha.
Chăm sóc gia đình thêm nẩy lộc
Vun trồng hạnh phúc lại đơm hoa.
Đây vui đấy cũng vui lây nhỉ?
Thoả sức lượn vòng ta với ta
TBN

GỬI CHÚT QUÀ
Muốn gửi tặng em một chút quà
Những là bướm lượn với chim ca.
Đáp đền công lớn từ nguồn mẹ
Mong trả ân sâu bởi nghĩa cha.
Thi hữu quan san luôn phát lộc
Bạn bè muôn dăm mãi trổ hoa.
Đấy đây vui vẻ cùng nhau nhỉ?
Xướng họa đôi dòng bạn với ta
Hồn Quê

CÁCH BIỆT.
Chàng đi lỗi hẹn để ai chờ
Bỏ biệt nơi này một mối tơ
Nỗi nhớ triền miên tràn mắt ngọc
Niềm thương lận đận đến bao giờ
Âm thầm đợi mãi mùa chiếc bóng
Khắc khoải trông hoài vọng gác mơ
Lãng tử tình đan đành thẳng bước
Giai nhân nhỏ lệ ngắm trăng mờ.
Thái Bình Công Chúa

TƯƠNG PHÙNG
Ta đã về rồi hởi người mơ
Duyên xưa hoà quyện ánh trăng thề
Đừng hờn trách nữa ngăn dư lệ
Hãy đón nhau về gieo tiếng tơ
Rạng rỡ xuân nồng xanh ước mơ
Giai nhân khoe sắc nước hương chờ
Lãng tử dệt tình bên gối mộng
Trọn cảnh thiên đường muôn ý thơ
Kiều Xuân Thủy

BẰNG LÒNG VẬY
Giũ đắng cay bằng nhạc ruổi rong
Đầy thân tủi hận nghĩ thương lòng
Mưa trùm xóm nhỏ hương trời vãn
Lửa đốt tim ngần vũng mộng bong
Nhẹ võng dần đưa chìm giấc khỏa
Dài đêm vọng rối cảnh đang chòng
Trêu đời quả phụ phong trần thấm
Tóc bạc da mồi nghĩa chửa xong
Thanh Thanh 06.03.2020

MẦU HẠNH PHÚC
(Nđt, Ltvt, Ntvv, Vĩ đồng U)
Đôi mình đã nguyện chẳng rời đâu
Sẽ khảm vào tranh thấm rạng mầu
Chặn mất đường ong làm quả nẫu
Ưng dùng gốc đạo dưỡng tình sâu
Nhà chăm nõn thắm hoài yên giậu
Cảnh nhớ người thân mãi nhẹ đầu
Bước cạnh bao chiều tâm vẫn nhủ
Không quàng của lạ nghĩa bền lâu.
Quang Lê Vũ - 4.3.2020

MIỆT MÀI HÔN
Anh Tuyền gặp gỡ vội vàng ôn
Cảnh vợ chồng vui cứ dập dồn
Gió giỡn hoa cười reo cạnh lối
Sương vờn nụ kết ở ngoài thôn
Êm đềm thả gót say sưa mộng
Yểu điệu kề môi đắm đuối hồn
Khúc nhạc tim hòa trong cõi ái
Đêm còn xáp riết miệt mài hôn.
Mỹ Duyên

MIỆT MÀI HÔN
Trai Tuyền gái Mỹ vội vàng ôn
Biển vỗ hoà theo cứ dập dồn
Mặc kẻ trêu mình bên cạnh lối
Bơ người hóng chuyện ở ngoài thôn
Tay lồng mắt quấn say sưa mộng
Dạ thoả tình reo đắm đuối hồn
Ngập cả tâm hồn trong cõi ái
Đêm dài bất tận miệt mài hôn
Phú Cường + Vũ Diệu

BUỒN
Chụt má em yêu chợt thấy buồn
Không còn được thỏa khóe môi hôn
Lùa qua lớp vải mùi đâu rộn
Lách giữa đường may vị chẳng ròn
Bấm bụng thôi đành kiêng sẽ ổn
Răn mình dẫu thế nhịn là khôn
Con vi rút hỡi my đồ khốn
Để những đam mê hết dập dồn ..
TìnhPĐT

MỆT..HÔN ?..
Lãng mạn đôi đầu cảnh nép ôn
Chàng mi khép chặt nhỏ tim dồn
Tình anh mốt nọ lan đầy bản
Nghĩa bậu mai rồi tỏa khắp thôn
Đậm những lời yêu hòa thể xác
Nồng bao chữ ái quyện tâm hồn
Tuyền Duyên vĩnh kết đời phu phụ
Bữa ấy hai người..mệt phải hôn?
Trần Thảo
 vntst20193771_500
THƯƠNG CẢM
Thì da cũng thịt chẳng xem đồng
Dõi cảnh như này đó quặn không
Lạnh lẽo thềm hoang đài ngả tím
Đìu hiu lũng quạnh búp thôi hồng
Vì chung thủy đợi dằn tâm ngóng
Bởi sắt son chờ cưỡng ruột trông
Cảm nỗi dâng trào day khát vọng
Cầu mưa bão chập để xanh đồng
Nguyễn Duy

GÒ HOANG
Một mảnh gò hoang tít cuối đồng
Bao mùa nắng hạn ngỡ đồi không
Đầu xuân đất ẩm xinh mầm biếc
Giữa hạ trời khô rực búp hồng
Để kẻ ngang qua lòng cứ ngỡ
Cho người sáp lại nhãn hoài trông
Hương nồng hữu sạ theo làn gió…
Khiến cánh đàn ông thích dạo đồng…
DUNG NGUYÊN

CHỜ..
Vũ Hán buồn lan cả địa cầu
Phương dìm cách trị hãy còn lâu
Nhìn muôn nỗi khổ khôn kìm xót
Ngó vạn niềm đau phải trỗi sầu
Miệng khấn nguy nàn mai sẽ khỏi
Tâm cầu hiểm họa sớm rời mau
Trời hay đất cũng hôm hờn giận
Chỉ biết chờ trông những nhiệm mầu
Trần Thảo04/03/2020

BỞI YÊU
Bởi vướng yêu người giận dỗi đau
Hình xưa dáng nhỏ khó phai màu
Hương kề gót liễu mơ màng bước
Buổi hẹn đôi lòng quấn quýt nhau
Vẫn đó lưu nguyền duyên mãi vẹn
Còn đây ước nguyện ý không nhàu
Men tình thắm ngọt ngời tâm khởi
Ái lạc tương phùng nhóm lửa mau.
Bạch Liên

SẮC MÀU YÊU THƯƠNG
Xuân này rũ sạch hết niềm đau
Vạn nỗi yêu thương trổ sắc màu
Gió chở hương ngào vui nẻo cũ
Chim làm tổ mới vẹn tình mau
Còn đây hẹn ước lòng không đổi
Vẫn đó tâm can nghĩa chẳng nhàu
Thắp cả đêm dài muôn vạn những...
Xanh vàng tím đỏ rộn đời nhau.
Vũ Diệu

QUÊN
Thu mình kẻo nhận bẽ bàng đau
Giận cũng đành xa cảnh úa màu
Bởi chết câu tình chua chát lẳng
Âm thầm giết chẳng giữ lời nhau
Thề kia thấm nửa vành tim loãng
Hận ấy ghì nguyên khúc dạ nhàu
Phụ nghĩa thay lòng cay đắng trả
Quên, đừng vướng lụy vỗ về mau.
Minh Thoan

TÌNH
Bao giờ hết tuyệt nỗi niềm đau
Ắt hẳn miền yêu sẽ nhiệm màu
Để não tim bừng phiêu với bậu
Xui rèm liễu thẹn tỏ cùng nhau
Hồn giao ngữ gởi vòng tay xiết
Lão bảo nàng ơi nệm gối nhàu
Hợp ý tâm đầu trong nẻo ngẫu
Ơn Trời, lãng tử chóng về mau
Bạch Lưu Tuyền

DUYÊN NHÒA
Lâu rồi tưởng hết vẫn còn đau
Để má hồng kia rũ nhạt màu
Lỡ dở tơ hồng ân hận đứa
Lưng chừng nguyệt ánh lỡ làng nhau
Vì sao nửa cuộc tình đang chớm
Lại phải từng yêu ái đã nhàu
Ái vững nhưng buồng tim động khởi
Nên hình ảnh đẹp chóng mờ mau.
Đặng Việt Hùng

VÌ YÊU
Chót bởi yêu rồi khó tránh đau
Buồng tim nắng đọng chửa thôi màu
Hoa ngào ngạt tỏa mong ngày kết
Phúc hỉ hương nồng ước quện nhau
Ái cũ hoài mang lòng chắc ẩn
Tình xưa nặng trĩu dạ chưa nhàu
Bao lần rảnh rỗi lật trang mở
Kỉ niệm êm đềm hối thúc mau.
Nguyễn Hà

NHỚ ĐÔNG
Qua rồi những đận mỏi mòn trông
Thủa đấy hồn nhiên một cõi đồng
Cậu mãi âm thầm say trước cổng
Cô thường nũng nịu tắm bìa sông
Hồn nhiên thoả ý ngày Xuân lộng
Lãng mạn nhìn trăng lúc lửa hồng
Bóng nhạn xa vời tâm tưởng rỗng
Mơ màu pháo đỏ giữa ngày Đông
Bạch Lưu Tuyền, 10/02/2020.

ĐẬP ... PHÁ MEKONG
Đập làm ảnh hưởng đến nhà nông
Tác hại đồng bằng sông Cửu Long
Thủy điện công trình xây chặn lối
Đại dương nước mặn lấn vào vùng
Đổi thay dòng chảy hư bao ruộng
Suy giảm phù sa hỏng khối đồng
Hai chục triệu dân sinh sống khó
Đập làm ảnh hưởng tới nhà nông
ĐƯỜNG THI LÂM

TRÓT NGHIỀN
Hễ trót nghiền thơ thể luật Đường
Ai đều chẳng luyện đến là thương
Năng rèn chớ nản rồi thiên cưỡng
Hãy hỏi cần khiêm với hạ nhường
Nghĩa trải tình trao bài mới vượng
Nhân hòa bụng mở ý đừng cương
Hò nhau diễn họa cùng vui sướng
Sẽ đủ cười chê chuyện đó thường
Nguyễn Duy


NĂNG RÈN ĐỠ MEO
Xưa thì hùng dũng cứ ham lèo
Nay hết hừng lên bởi phỉnh eo
Muốn lắm nhưng mà Chim lịm nghẽo
Thèm nhiều đành chịu bướm tòng teo
Ở đời ít luyện thành ra héo
Tại sống lười rèn cũng bị keo
Nhắc vậy cười vui bền khỏe lẹo
Năng chơi vừa đủ đỡ lờn meo.
Hì hì hì chúc vui vẻ nhé.
Cương Lê

BỞI TẠI NGƯỜI DƯNG
Bởi tại người dưng đã giấu lòng
Nên mình thấp thỏm lại rồi mong
Đường ân vẫn cứ thầm hy vọng
Suối nghĩa luôn còn lặng hỷ vong
Vạn bữa ươm mầm sao chỉ hóng
Trăm ngày ủ giống những là dong
Ngờ đâu phận số duyên thì mỏng
Vỡ chảy dần tan hạnh phúc dòng
Hải Đỗ Tiến 21:26 - 12/02/2020

TẠI TRỜI
Có phải rằng em vỡ mộng lòng
Nên giờ khắc khoải nỗi chờ mong
Tình sâu trỗi nổi bao ngày vọng
Ái đượm dâng trào những buổi vong
Toả mãi hương nồng nơi dạ hóng
Khơi hoài sắc đượm cõi hồn dong
Vì do cuộc sống trời se mỏng
Để mối hồng tơ lạc bãi dòng
12 02 2020 Hoàng Trọng Lợi

GIỌT LỆ ĐÀI TRANG
Mặn đắng từng đêm cũng bởi chàng
Sao người hứa hẹn mãi chưa sang
Nhìn trăng tủi phận duyên hờ hững
Đối cảnh hờn thân kiếp bẻ bàng
Chớ để dây chùng cho phiếm lạc
Luôn sầu nghĩa nhạt khiến tình mang
Bao giờ lãng tử ..thôi dừng bước
Để mối duyên thơ khỏi lỡ làng .
Khanh huynh.5/08/19

ĐÚNG LÀ CHÀNG
Triệu đoá hồng tươi đoán của chàng
Luôn cài trước cửa lối vào thang
Hương nồng thoảng gió pha mùi ngọt
Cánh mỏng hoà sương phủ sắc vàng
Để mỗi lần em nhìn xúc động
Cho nhiều lúc dạ cảm hoang mang
Dù xa cách mặt lòng không đổi
Vẫn lén thầm thương gửi tặng nàng
Nàng ThơPhan Le Thanh Thuy

CHÀNG ... SANG NÀNG
Muốn cả ngàn sau vẫn gọi Chàng
Cho dù cuộc sống, lỡ buồn Mang
Chiều thơ thẩn dõi vầng mây bạc
Bữa vẩn vơ thêu giấc mộng Vàng
Muốn đổi thân hèn qua chữ trọng
Xin dời phận khó đảo thành Sang
Lều tranh một túp thanh bình mãi
Gói vẹn tình yêu thoả nghĩa Nàng
(Bạch Lưu Tuyền)
 chim_cng_500
HỎI
Thầm thương trộm nhớ chỉ cơ chàng
Thổn thức đêm ngày gửi mộng sang
Ước được kề vai vào mỗi sáng
Cầu mong gá nghĩa gửi kim vàng
Đông về tiết lạnh tim hồng sưởi
Tết lại xuân nồng rượu đỏ mang
Ngọt khoé môi vần thơ xướng hoạ
Tình trao hỏi khẽ có ưng Nàng
Nàng ThơPhan Le Thanh Thuy

Chiều Gặp Gỡ
Vui mừng tiếp bạn giữa chiều nay
Thỏa mãn lòng ta đợi suốt ngày
Hớn hở trà dâng tràn nghĩa đượm
Tưng bừng tửu rót lịm hồn bay
Bài thơ tặng gửi duyên nồng thắm
Vũ điệu hòa theo cảnh sướng tày
Gặp gỡ nhau rồi xao xuyến đủ
Ra về luyến mãi mộng tình say
Lương Tú07:38 - 07/03/2020

Gái Quê
Em còn nhỏ dại rất thơ ngây
Sống ở thôn quê mảnh đất gầy
Mái tóc đen tuyền, đôi mắt ngọc
Làn da bánh mật, má hây hây
Quanh năm nắng dãi phơi đầu cỏ
Suốt tháng mưa dầm ngập ngọn cây
Thế đó mà sao duyên dáng lạ
Nhìn thôi cảm xúc chợt dâng đầy
Y Thi

KHÔNG ĐỀ
Tìm Câu đẹp nghĩa điểm tô Đời
Kiếm Chữ Chân thành dệt ý tươi
Những ước bên nhau hoài rộn tiếng
Cùng mong ở cạnh mãi vui cười
Lời hay Cởi mở tâm tình Bạn
Việc tốt dâng bày Cảm mến Người
Biết sống Ai nào không muốn hội
Tìm Câu đẹp nghĩa điểm tô Đời.
06/03/2020Tri Vo

Không Lười
Giao lưu bạn hữu quyết không lười
Góp tứ thơ hoà ý đẹp tươi
Lục Bát vần gieo cao tiếng gọi
Đường Thi khúc hoạ thắm câu cười
Êm đềm bút thảo đưa qua bậu
Lặng lẽ từ trau gửi tới người
Dẫu cái thân già nhiều lộc cộc
Giao lưu bạn hữu quyết không lười
Buixuanphuong09 17:20 - 06/03/2020

Nhớ Bạn
Bạn cũ từ xưa chẳng thấy chồn
Tâm đồng ý hợp vẫn hoài chôn
Hòa chung một chỗ vùi nhau rốn
Chấp nhận miền quê dỗ mảnh hồn
Bão lộng hoang tàn chân khí bổn
Men nồng giản tiện chén hào môn
Thời gian ấm tửu vun ngồn ngộn
Để khối tình thơ quyện vĩnh tồn
Mai Thắng12:30 - 06/03/2020

Nghe Tình Lắt Lay .
Chênh chếch bên song ánh nguyệt gầy
Cho hồn lạc lõng giấc mơ say
La đà ngang núi làn sương mỏng
Nhoi nhói trong tim một mộng đầy
Chiếc lá sang mùa lơ đãng rụng
Mưa phùn xuống phố hắt hiu bay
Ngồi đây để tưởng về phương ấy
Nghe gió đưa tình vẫy lắt lay .
Tphạm

Vầng Trăng Khóc
Trăng tàn cuối nẻo cuội hằng mơ
Trăng dõi nhìn theo ánh nguyệt mờ
Trăng hận tình trôi về cõi nhớ
Trăng hờn nghĩa nhạt tới đường ngơ
Trăng sầu biển ấy người ôm nợ
Trăng khóc thuyền kia kẻ lỡ bờ
Trăng hiểu vì ai chùng dạ ngỡ
Trăng buồn bóng lẻ muộn màng tơ
Hường Xưa

Tỉnh Mộng
Thầm trao tấp nập những hoa hồng
Muốn ngỏ đôi lời có nhận không?
Mấy lúc tình cờ giây phút gặp
Vài lần kiếm cớ tháng ngày trông
Mơ màng tưởng tượng vương say đắm
Ước cảnh thiên thai gợn ấm nồng
Tỉnh mộng hay mình vừa lạc ảo
Cầu em hạnh phúc mãi bên chồng
Trà Thơ

Hoa Lài Đi Chùa
Hoa Lài õng ẹo đến chùa Hương
Vấp ngã lăn quay ở dọc đường
Mắt giễu bà con đi ngược hướng
Môi gừ trẻ mỏ chọc ngang xương
Nghe thầy đổi nết thành ngoan ngoãn
Lễ Phật tu tâm học nhún nhường
Mấy bữa hôm nay ngừng tạo dáng
Hằng ngày gõ mõ tự mờ sương.
Hoaco Heaven

Chiêm Nghiệm
Đạn réo bom rơi chẳng bỏ cày
Xưa thời chống Mỹ khối điều hay
Ngày đi tránh giặc nhàn thân đấy
Tối lại về thôn bận việc này
Đói bụng nhiều người tâm vẫn thẳng
No lòng lắm kẻ dạ nào ngay
Duyên trần nghiệp quả đời ai biết
Bất thiện gieo mầm cứ đắm say.
Buixuanphuong09 16:47 - 06/03/2020

Một con sâu
Gửi em Nguyễn Hồng Nhung – bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam.
Đúng là chỉ tại một con sâu
Vô ý... nồi canh bỗng phát rầu
Cả nước chung tay ngừa đại dịch
Mình em ngậm miệng nuốt phi dầu.
Bỏ tiền thăm tận miền Anh Quốc
Rước bệnh về từ ải Bắc Âu.
Khốn khổ bao người thêm rách việc
Sao nàng chẳng nói một đôi câu...
Vũng Tàu, 07-3-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG

Sầu tây bể Cấp
Sống thừa nào biết đến hôm nay
Nhìn thấy non sông đất nước này.
Sừng ngựa chưa quên câu chuyện cũ
Ruột tằm đòi đoạn mối sầu Tây.
Thành Xuân(*) nghìn dặm mây mù tịt
Bể Cấp(**) tứ bề bủa sóng vây.
Tiếng súng ngày đêm như khúc nhạc
Dẫu cho sắt đá cũng chau mày.
(*) Cố đô Phú Xuân (Huế).
(**) Cap Saint Jacques (Vũng Tàu).
Sưu tầm

Tình lặng
(Ngũ độ thanh; Vỹ nhất tự; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)
Buông tình để phúc chạy về đâu
Nghĩa cả tàn phai đức nhạt mầu.
Dáng nhỏ em tìm sang rặng liễu
Đêm dài gió thổi đọng rèm châu.
Nhìn trong ngõ vắng bao niềm ủ
Chảy phía dòng xa những lệ sầu.
Lặng dõi bờ duyên đời khảm níu
Phương trời ái diệu đã chìm sâu.
BÙI TẤN HOÀN

Cảm tạ
Cảm ơn một nửa nhé nhân gian
Công trạng bên kia xin miễn bàn.
Sưởi ấm tinh cầu sông nước chảy
Khơi nồng vũ trụ tuyết sương tan.
Thương khi e ấp vầng trăng sớm
Nhớ lúc sục sôi ngọn sóng tràn.
Hoa thắm vạn bông khôn sánh được
Nguyện cầu phía đó mãi bình an.
TX Phú Mỹ, 07-3-2020.
NGUYỄN HUY VỤ

Nỗi niềm
Niềm vui trước ngõ lượn qua mành
Bạn hữu tương phùng tỷ với anh.
Đã phận làm hoa tầm gởi nhánh
Thì thân tựa lá cảnh nương cành.
Bao lần bạn nhắn mời thơ thảnh
Những buổi hồn ngơ chối mộng lành.
Gió thoảng cung đàn vang bỗng chạnh
Thơ là chút nhựa để lòng xanh.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Tiếng đờn ngân
Có phải đờn ngân khẽ đọng mành
Hay là gió trải cõi lòng anh.
Ngoài hiên vắng gợi sầu gieo cảnh
Giọt nước nhòa tan liễu ủ cành.
Vẫn mải mê nhìn qua lối quạnh
Còn chan chứa mộng tỏ đường xanh.
Kia đàn bướm dập dìu tô ảnh
Bỗng quyện mờ hương gởi giấc lành…
04-3-2020.PHƯƠNG LY

Nỗi niềm
Gió thoảng vờn đưa chạm khẽ mành
Hiên ngoài trỗi điệp khúc vàng anh.
Vài đôi rộn rã chuyền trên nhánh
Mấy cặp thờ ơ ngủ giữa cành.
Dõi cửa mong chiều quê hết quạnh
Cho bầy sải cánh mộng còn xanh.
Chim đà khuất nẻo lòng thu chạnh...
Nguyện mãi bình yên để giấc lành.
LÊ NGỌC

Nhớ Bầm
Phật gọi Bầm đi tuổi chín ba
Cả đời chẳng được tặng nhành hoa.
Tảo tần sóng gió thương đời bố
Lặn lội thăng trầm dưỡng phận ta.
Mỗi độ xuân về tâm gợi nhớ
Những ngày hội đến bóng dần xa.
Công ơn trời biển càng sâu nặng
Nghĩa Mẹ ngàn năm vẫn mặn mà.
Cẩm Khê, 06-3-2020.
NGUYỄN ĐỨC QUÝ

Giữ trọn lời
Dẫu gió buồn vây một khoảng trời
Nhưng tình vẫn vọng chẳng hề lơi.
Hồn mong dát nghĩa bừng nơi cội
Dạ ngẫm chờ xuân ghép cảnh đời.
Bởi những duyên hồng khi hẹn tới
Nên từng phận ấm bữa ngừng rơi.
Niềm mơ hạnh phúc tâm hoài gởi
Nhắn nhủ người dưng giữ trọn lời.
BÙI TẤN HOÀN

Mãi nhớ
Hàn đông nẫu hạ mấy năm trời
Thệ ước hôm nào cũng chẳng lơi.
Nẻo ái mười răn tròn nghĩa cội
Đường mơ chín nhủ vẹn nhân đời.
Lùa đi phận hẩm xua hờn tới
Rũ bỏ duyên thừa cuốn hận rơi.
Vỡ mộng phù hoa buồn nhắn gởi
Rằng ta mãi nhớ buổi trao lời.
Đà Nẵng, 06-3-2020.
DANH THƯ

Giữ mảnh trời riêng
Người ơi lỡ để nuốt xuôi lời
Sẽ phải chôn vùi góc dạ nơi…
Buổi hạ chung tình tươi cuộc sống
Ngày thu gắn nghĩa đẹp hương đời.
Cho dù sóng bão lòng không đổi
Dẫu gặp mưa nguồn trí chẳng rơi.
Quyết giữ câu thề như gốc cội
Thành song một mảnh vững riêng trời.
THỊ THƯỢC

Chớ nghĩ vì đâu
Ngày đêm tưởng nhớ một khung trời
Tại đó... hôm mình đã bỏ lơi.
Ám ảnh buồn vương nguồn rễ cội
Làm cho tủi não hận thương đời.
Bây giờ dẫu mộng người đâu tới
Chỉ thấy tơ lòng lệ mãi rơi.
Chớ nghĩ tình yêu ào ạt gởi
Rồi mong kẻ ấy lại ban lời.
ĐỨC HỒNG

Tùy Duyên
Cứ quẩn quanh hoài một chữ yêu
Vì chưng nén dạ khổ đau nhiều
Đêm thì lẻ bóng trăng chờ đợi
Buổi lại riêng mình nắng ngã xiêu
Những lúc ngồi trông sầu vạn nẻo
Từng khi trộm nhớ tủi bao điều
Thôi thà trải mộng bay cùng gió
Nhẹ gót tang bồng để lãng phiêu
Anh Duy 14:20 - 07/03/2020

Vịnh Thời Xuân
Khi trời đọng tiết đổ thành mưa
Những hạt buồn rơi nhểu mấy vừa
Ngọn gió xuyên thềm dai dẳng rẽ
Con đường dẫn lối miệt mài đưa
Quàng khăn lụa cũ hương ngầm lắng
Nhớ ảnh hình xa mộng viễn thừa
Hỏi ánh trăng tà đêm huyễn hoặc
Xem mùa đã áp chuyển tình chưa.
Mai Thắng 11:18 - 07/03/2020

Con "thần chết"
Bông Hồng Nhung đã thành ác mộng “thần chết” giữa lòng thủ đô…
Nhiễm con “thần chết” tận trời Âu
Ngậm miệng về quê họa phát... sầu.
Có phải nhiều tiền quên lũ bậu
Hay vì ít chữ hóa loài sâu.
Trăm lần cẩn tắc ngàn điều thấu
Một phút lơ là vạn nỗi đau.
Bài học muôn người luôn khắc dấu
Khôn ngoan phải biết sống vì nhau.
TP Bà Rịa, 07-3-2020.
Tú Râu PHẠM LONG SƠN

An Nhiên
Xuân về én liệng giữa tầng không
Rực rỡ ngàn hoa trải sắc hồng
Khắc khoải canh dài tình vẫn đợi
Âm thầm sớm vắng nghĩa còn trông
Người đi ủ phận nơi thành phố
Kẻ ở gieo duyên chốn ruộng đồng
Khuất nẻo chim trời thôi giã biệt
Ta đành vững nghiệp với nghề nông.
Buixuanphuong09

Tình Thơ
Gặp gỡ giao tình bấy đến nay
Vần câu xướng hoạ biết bao ngày
Ly trà ngát mũi cho từ ngấm
Chén rượu thơm mồm để phú bay
Rộn rã tâm hoà niềm khổ tận
Hồn nhiên ý hợp sự vui tày
Duyên bè nghĩa bạn càng sâu sắc
Tạo áng thơ Đường mãi đắm say.
Buixuanphuong09 07:32 - 07/03/2020

Khúc Nhạc Lòng
Lầu cao bỗng vọng tiếng dương cầm
Chạm khẽ tim lòng thoảng vút âm
Tựa quãng xuân nồng gieo khúc bổng
Và khi hạ biếc đảo gam trầm
Mơ màng phím lạc hồn say cảnh
Nức nở cung sầu nghĩa thẹn tâm
Cõi mộng bây giờ hiu hắt nhỉ
Đàn ơi có phải vẫn thương thầm
DUNG NGUYÊN04:30 - 07/03/2020

Lòng Yêu (Nđt, Ltvt, Ntvv, Bvđa)
Phen này dựng đắp vỗ điền trang
Mãn thỏa từ lâu giấc mộng vàng
Quét rửa cung lầu mong mãi rạng
Lau chùi chánh điện để hoài sang
Mài kinh trộm ước thành ông bảng
Luyện võ trưng cầu đuổi thói lang
Khổ nhọc muôn vàn song vẫn ráng
Lòng yêu chỉ muốn được bên nàng
Hải Đỗ Tiến 03:55 - 07/03/2020

Đừng Quá Chén
Mời bè bạn họp khoái nâng ly
Tiễn biệt nhau về cũng cụng ly
Ngỏ ý vào đề xơi một vại
Trao lời tiếp nối uống dăm ly
Sum vầy dốc hết bao nhiêu rượu?
Hội ngộ giao hòa biết mấy ly?
Vũ Hán cô vi đừng để nhiễm
La cà, quá chén… dễ chia ly
Trần Quốc Tiến03:49 - 07/03/2020

Làm Thơ
Vẽ chuyện hòa thơ thỏa sức cười
Công nhà vợ bảo có nào ngơi
Hay làm mấy việc xem rành đã
Trộm nghĩ vài câu thấy tỏ vời
Dẫu mộng dăm lần vui đến nhởi
Nhưng chờ bảy lượt khẽ vào chơi
Tâm thành đó cũng là duyên phận
Vẫn khắc niềm tin tỏa rạng ngời.
Xuân Sinh

Này Thân Tứ Đại
Nào e đẹp xấu của dung hình
Tứ đại vô thường lẽ tử sinh
Loạn mắt, nhàu thân tìm cảnh tĩnh
Còng lưng, mỏi gối chọn thư bình
Vườn dâu bãi biển ai trù định
Cõi thế xoay vần kẻ lặng thinh
Rũ bụi phong trần nhơ chẳng dính
Tùy duyên phận số ở nơi mình.
HOA MƠ

Ngẫm...
Mến thơ từ thuở...tuổi con con
Bút mực bao nhiêu, viết đã mòn
Gắng hoạ, hình loan treo gác tía
Ai dè, bóng phượng đậu lầu son
Tìm thầy gọt mãi, vần chưa gọn
Kiếm bạn rèn lâu, chữ chửa tròn
Bạc trắng trên đầu, rồi ngẫm lại
Ra mình học thức...vẫn còn non.
Bacanh

Người Đi
Nắng ngả nghiêng nhòa bóng ngọn lau
Chiều xiên cỏ úa nhạt phai màu
Đìu hiu xóm vắng sầu hoa rũ
Lặng lẽ đường xưa chạnh nẻo nhàu
Bỏ chối thanh nhàn chen thật giả
Mong tìm náo nhiệt lẫn vàng thau
Hành trang một thuở ai còn nhớ
Đất lạ nương thân kiếm chữ giàu
Trà Thơ

Sợ Vợ
Kể chuyện Bà Nhà tớ dám đâU
Thời nay phụ nữ đủ siêu mầU
Ai nào đã nói thân tơ liễU
Kẻ ấy chưa nghe tiếng khắp châU
Suốt tháng bài ca vang ấp ủ
Quanh năm khúc nhạc tấu u sầU
Đừng nên kháng cự nàng là gấU
Muốn có hoà bình ngậm thật sâU
JB.Nguyễn Hùng

Tật Say
Tớ vốn từ xưa chả thích CÀY
Vì rằng nỏ biết có gì hay
Hôi mồm vợ ghét xem sầu vậy
Nám phổi con kêu thấy khổ này
Lúc đứng lim dim đường dễ quẹo
Khi ngồi lảo đảo dáng khôn ngay
Cô tin chuốc lắm làm sao khoẻ
Sức cứ hao dần bởi tật say.
Buixuanphuong0919:11 - 07/03/2020

Vịnh Cặp Nhũ Hoa
Tạo hóa, duyên trời thưởng đến ta
Tròn thơm, mát ngọt, quý hơn quà
Con dành, bóp nặn hồn nhiên mút
Bố nựng, chơi cầm thỏa thích xoa
Cửa dưỡng gieo trồng, nên xã hội
Dòng nuôi giữ giống, của bao nhà
Tô nguồn mạch sống, đời trao gửi
Báu vật thiên truyền, cặp Nhũ Hoa.
Bacanh22:32 - 07/03/2020

Hoa Nụ Ðỏ (Redbuds)
Redbuds tên khoa học là Cercis canadensis là một loài hoa thân cây gỗ được tìm thấy ở vùng Bắc Mỹ từ miền Nam Ontario, Canada đến Floria, tiểu bang Hoa Kỳ. Hoa có màu hồng tím hoa ca cà, lá hình trái tim. Mình tạm dịch là Hoa Nụ Ðỏ.
Nụ biếc chào Xuân giữa tháng ba
Hương khoe sắc thắm tím hoa cà
Tinh sương thức dậy mừng mùa đến
Sáng sớm vươn mình đón nắng qua
Quấn quýt bên nhau luôn kết chặt
Yêu chiều một dạ chẳng rời xa
Thời gian thoáng đó bao lâu nhỉ
Chỉ biết tình kia mãi đậm đà
Y Thi -030720 22:31 - 07/03/2020

Mãi Tự Hào
Biển đã trào sôi giọt máu đào
Quân Tàu khuấy đục tận trời cao
Trường Sa uất hận - thù gây rối
Đất Việt căm hờn - giặc phải nao
Quyết giữ Non sông hồng ánh nguyệt
Thề gìn Tổ Quốc sáng vầng sao
Ngàn năm sóng dậy hồn muôn thuở
Vững bước hùng thiêng mãi tự hào.
Manh Ky

Mãi Anh Hào
Tàu ta bám biển lộng cờ đào
Súng chắc,gan bền,dũng khí cao
Quyết giữ chủ quyền lòng chẳng núng
Kiên trì bảo vệ dạ không nao
Dàn khoan hạ đặt phai tình nước
Chiến hạm tung hoành nhạt ánh sao
Đất tổ Tiền Rồng nào để mất
Ngàn năm dân việt mãi anh hào
Khắc Hiền

Vui mãi với thơ ca
Ngang trời én lượn đấy mình ơi...
Mới độ đào khoe cúc đã hồi.
Lận đận gió mưa từng gắng vượt
Dịu dàng thơ phú lại hòa bơi.
Ngọt ngào lục bát bình minh dọi
Sâu lắng Đường thi bạn hữu mời.
Bảy chục vượt rồi vui nhẹ bước
Cho lòng trút bỏ những đầy vơi...
Sài Gòn, 07-3-2020.
NGUYỄN KHOAN

Nỗi niềm
Em chẳng cần chi tím với hồng
Sắc nào vơi được nỗi chờ trông.
Tháng Ba xuân cũ ươm lời thắm
Mùng Tám tình xưa trải gối nồng.
Phận liễu canh mòn nơi cửa nhớ
Trang đài khắc lụn lối hiên mong.
Chữ duyên luôn giữ thơm niềm ái
Hạnh phúc ngày nao mãi ấm lòng.
Vũng Tàu, 07-3-2020.
Ún Mường ĐINH THANH HIỀN

Nét hồng
Riêng ta lại thích đóa tươi hồng
Hoa nở vươn mình thỏa sức trông.
Sắc biếc đài thơm bừng nhụy thắm
Vườn xanh cánh mỏng tỏa hương nồng.
Kẻ mơ nắng sớm trao lời hẹn
Người mộng đường chiều tỏ ý mong.
Vẫn đó trời thơ còn xuân mãi
Đừng ai đổi dạ với thay lòng.
Vũng Tàu, 07-3-2020.
VŨ DUY TIẾN

Em... vẫn là em
Em vẫn là em của tháng ngày
Men tình hương sắc đắm mê say.
Khuôn trăng mắt biếc luôn bừng tỏ
Suối tóc thân son sớm giãi bày.
Mỗi bước chiều xuân khơi mộng ước
Từng dòng thi họa giục mơ bay.
Một trời thăm thẳm soi hình bóng
Khắc họa bao nhiêu cũng chẳng tày.
Vũng Tàu, 07-3-2020.
VŨ DUY TIẾN

Hỏi còn đâu?
Đôi hồn quạnh quẽ hỏi còn đâu?
Để khối tình si nhạt nhẽo mầu.
Đợi cửa âu sầu trông dáng liễu
Đu mành não nuột ngóng hình châu.
Đường tơ khắc khoải giăng rèm ủ,
Đoạn chỉ lìm im mắc võng sầu.
Đổi nỗi niềm mơ hoài vọng níu
Đong đầy khát vọng giữa dòng sâu...
Hạ Long, 07-3-2020.TÔN TUẤN

Lạc nẻo
Bến rẽ ân tình lạc nẻo đâu
Ngày kia đỏ thắm bỗng phai mầu.
Loang toàng cuối rặng mơ hình liễu
Chững chạc quanh vườn tưởng bóng châu.
Lại rã trời xa niềm nhớ ủ
Rồi tan chốn lạ nỗi thương sầu.
Cho tròn để vẹn dù đang níu
Kỷ niệm chôn vùi đã lún sâu...
Sài Gòn, 07-3-2020.PHUNG PHAN

Tình buồn
Chẳng biết cuộc tình sẽ đến đâu
Trôi theo năm tháng đã phai mầu.
Hoàng hôn lặng đứng trông bờ liễu
Ngấn nước soi tìm ngắm ngọc châu.
Bóng lẻ niềm côi lòng úa rũ
Hình đơn cảnh vắng phận thêm sầu.
Thôi đành buông bỏ không cài níu
Mộng ước tan dần lặn biển sâu.
Vũng Tàu, 07-3-2020.
VÕ QUANG CẢNH

Mê Vịnh Cảnh
Yêu vì cảnh đẹp tạo nên trang
Bởi nỗi đam mê “nghĩa đá vàng”
Thấy động Phong Nha nhiều sự sáng
Thăm lầu Nguyễn Đế lắm điều sang
Hồn du đất nọ xem cầu Quảng*
Trí đến thành này ngắm đỉnh Lang*
Mắt mủi kèm nhèm chân loạng choạng
Còn mơ : Giá lại có thêm nàng
* Quảng Ninh, LangBiang
Buixuanphuong09 21:49 - 07/03/2020

Chúc Phái Đẹp Ngày 8-3
Ấn tượng bao nàng tuyệt diệu thay
Ân tình họp mặt cực kỳ này
Hoa hồng hé nở còn tung cánh
Nghĩa thắm người mơ nắm chặt tay
Phụ nữ hôm nay trao ý đẹp
Con trai buổi ấy gởi lời hay
Niềm vui hạnh phúc bên nhau nhé
Chúc bạn luôn luôn tỏa ngát say
JB.Nguyễn Hùng21:44 - 07/03/2020

Lời Chúc 8/3
Mãi gửi muôn lời lại tháng ba
Nhiều em lẫn chị với bao bà
Vần hay ngọt đẫy như trồi quả
Chữ đẹp thơm đầy cứ nở hoa
Tại muốn nơi tình luôn dẫn thả
Còn xin chốn nghĩa chỉ qua sà
Cầu cho phụ nữ trong lòng hả
Vẫn đủ năm dài hạnh phúc sa
Hải Đỗ Tiến20:51 - 07/03/2020

Ðôi Nhũ Hoa
Hai bầu sữa ngọt của người ta
Chẳng phải rằng chung tặng cả nhà
Sáng rõ con thèm đè bú mút
Ðêm mờ bố nhớ bóp mằn xoa
Ðôi dòng trắng đục tuôn như suối
Chóp núi tươi hồng nở tựa hoa
Tạo hóa yêu thương nên đã dựng
Cùng nhau cất giữ khỏi mua quà
Y Thi13:16 - 07/03/2020

Sắt Cầm
Sáu chục năm ôm chữ sắt cầm
Cung đàn thổn thức tiếng tri âm
Niềm thương thắt ruột khi nhà vắng
Nỗi xót co tim lúc cảnh trầm
Khắc khoải canh trường đau cõi dạ
U hoài sớm rạng khổ nguồn tâm
Phu thê nhất nhật tình chan chứa
Giữ trọn trong ta nghĩa lặng thầm
Buixuanphuong0922:11 - 07/03/2020

Trân Quý
Đẹp nết tài ba phải giữ thân
Chu toàn bổn phận xướng trăm phần
Gia đình quý trọng muôn phần tỏ
Xã hội đề cao phát triển ngân
chuẩn mực trong ngoài nơi cõi thế
Chan hòa cuộc sống ở gian trần
Ngoan hiền chữ mặn trời trao phúc
Nghĩa cử ân cần vẹn ý nhân.
JB.Nguyễn Hùng22:02 - 07/03/2020

Tim Làm Hoa Tặng
Ngày nào chả thế cứ gì ba
Nếu thật lòng thương sẽ ấm nhà
Chẳng có môi hồng duyên vẫn giữ
Không còn mắt biếc phận hằng ca
Êm đềm nỗi nhớ thân bồ liễu
Lặng lẽ niềm yêu dáng ngọc ngà
“Nhất nhật phu thê” tình mãi thắm
Tim này trọn kiếp hoá muôn hoa
Buixuanphuong0922:46 - 07/03/2020

Mê Cày
Kìa trông sếp Cả rất mê CÀY
Tiếp bạn mà mình biết cũng hay
Hối hả xem ra nhiều khoái đấy
Thong dong lại thấy lắm vui này
Khi hồn bảng lảng thì ham vậy
Lúc trí bơ phờ phải bỏ ngay
Đã chót yêu thầm câu Mái đẩy
Nên còn vấn vít một tình say.
Buixuanphuong0905:46 - 08/03/2020

Vọng Phu
Đêm thầm gió khẽ lạnh lùng không
Để nỗi sầu thương mặc sức lồng
Nhánh bưởi hôm nào đang trỗ nụ
Cây đào dạo ấy đã thành bông
Hoài trông lệ đẫm thâm màu mắt
Mãi tủi hồn đau bặt bóng chồng
Chợt xót xa lòng … Con bỗng hỏi
Nghe đời lại buốt những lần mong.
Anh Duy01:31 - 08/03/2020

Trọn chữ tòng
Buổi ấy tình kia những đượm hồng
Bây giờ mộng ước vẫn ngầm trông.
Mừng em chúc chị trong bền thắm
Khảm phúc cầu duyên dạ ấm nồng.
Dáng liễu tươi ngời thương gởi nhớ
Ân đời ngọt mát thoảng chờ mong.
Hương thơm giữ trọng bao niềm ái
Diễm hạnh hoài thêu trọn chữ tòng.
Vũng Tàu, 08-3-2020.
BÙI TẤN HOÀN

Nỗi niềm
Kỷ niệm khi xưa đượm sắc hồng
Tháng Ba ngày Tám dạ buồn trông.
Tình trường vẫn biết không đơn lẻ
Nghĩa cũ đâu hay chẳng ấm nồng.
Quá khứ đã qua còn mộng tưởng
Tương lai hướng đến vẫn hoài mong.
Nỗi niềm thục nữ gieo thông cảm
Gìn giữ thủy chung vẹn tấc lòng.
Sài Gòn, 08-3-2020.
TRẦN TRUNG SƠN

Chạnh nỗi niềm riêng
Duyên phận trời ban khách má hồng
Mười hai bến nước bến nào trông.
Đâu thời xuân mộng hoa nồng thắm
Với thuở tình thơ nghĩa ấm nồng.
Thoắt cảnh xui người đau nỗi nhớ
Cho đời cam chuyện xót niềm mong.
Thẳm sâu khắc khoải điều tâm tưởng
Thương lắm ngày xưa vẹn tấm lòng.
Sài Gòn, 07-3-2020.NGUYỄN KHOAN

Nỗi niềm
Như chị như em cũng má hồng
Tình duyên chẳng phải mỏi mòn trông.
Nhưng rồi lại sớm đau yên tĩnh
Để trót bao năm khát mặn nồng.
Một tiếng tơ chùng luôn ước ghép
Trọn đời hạnh phúc dễ đâu mong.
Tháng Ba người đón cành xuân đẹp
Ai sẽ tặng em nửa tấm lòng?
Sài Gòn, 07-3-2020.
Quảng Huệ NGUYỄN ĐĂNG TRAI

Hoài mong
Rạng rỡ bình minh tỏa ánh hồng
Tháng Ba ngày Tám lắm người trông.
Mày râu lúng túng chọn màu sắc
Phái đẹp nôn nao được thắm nồng.
Thời thế giai nhân đà bạc phận
Cuộc đời quân tử dẫu quên mong.
Nghĩa tình trọn vẹn tìm đâu thấy
Chỉ một cành hoa đủ ấm lòng.
TP Long Khánh, 07-3-2020.
TRƯƠNG MINH DIỆP

Trầm Tư (Ngũ Độ Thanh)
Lâu rồi mới phải lại trầm tư
Chỉ nghĩ từ yêu đến mệt lừ
Mỗi độ gần em là muốn nhử
Vào khi cận bé chả cho trừ
Thôi thì khổ lão ông cầm cự
Vẫn cứ đau đầu ả hoạn thư
Đã vậy còn đâu mà hỏi chứ
Hay rằng số phận sẽ làm hư
Hải Đỗ Tiến12:08 - 08/03/2020

Cuộc Sống Gia Đình
Cuộc sống gia đình vẫn ấm êm
Như tre nhẹ toả mát bên thềm
Giàn hoa bướm lượn vui từng sớm
Bóng nguyệt song luồn thích mỗi đêm
Rộn rã niềm thương đôi mắt sáng
Bâng khuâng nỗi nhớ cặp môi mềm
Cung đàn rạo rực trầm bao nốt
Để những canh dài khát vọng thêm.
Buixuanphuong09 10:21 - 08/03/2020

Vẫn Ngọt Nụ Hôn Cuối.
Thôi thì có lẽ chẳng cần nhau
Vương vấn mà chi nặng mãi sầu
Giữ lại hay chăng là nỗi nhớ
Để rồi không những chỉ buồn đau
Thời gian cũng đủ son phai sắc
Ngày tháng làm nên phấn nhạt màu
Hương cũ ướp nồng môi kỷ niệm
Bây giờ vẫn ngọt nụ hôn sau .
Tphạm

Quà tặng 8 tháng 3
Bông hồng xinh xắn tặng người thương
Cùng các bạn tôi mọi nẻo đường.
Một nửa thế gian thơ lả lướt
Cả ngàn câu hát nhạc du dương.
Đảm đang trung hậu tình trong ngọc
Duyên dáng anh hùng chí sáng gương.
Sống khỏe vui tươi yêu cuộc sống
Bên nhau hạnh phúc tỏa ngàn hương.
Hà Nội, 08-3-2020.
NGUYỄN QUANG CHÍNH

Mẹ...
Suốt đời bươn chải cũng vì con
Mơ ước hằn lên những lối mòn.
Dấu hỏi cuộc đời trên dáng mẹ
Lưng còng năm tháng giữa đường thôn.
Ruộng đồng thức giấc khi gà gáy
Nương rẫy lặng im lúc bóng tròn.
Công đức sinh thành luôn tạc dạ
Tượng vàng bia đá sánh cùng non…
BÌNH DIỆP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com