Thứ Ba, 10 tháng 3, 2020

Những bài thơ đặc sắc 318

vntst20200219_500
Tâm Đức
(Ngũ độ thanh; Nhị bát điệp)
Đời mang Đức rạng buổi Tâm gần
Đức nhủ Tâm bình gọi nghĩa nhân.
Ngỡ Đức Tâm dày nên phận bổng
Chờ ân Đức mạnh bởi Tâm nhuần.
Tâm hồng Đức dịu mong tình nhỏ
Đức thịnh Tâm ngời vẫy nẻo chân.
Hẹn chữ duyên lành Tâm Đức gởi
Hồn ươm Đức hạnh bữa Tâm cần.
BÙI TẤN HOÀN

Thăm chùa Bổ Đà
Nhịp bước ngày xuân vãng cảnh chùa
Bổ Đà trăm mái vọng ngàn xưa…
Tường rêu, đá cũ màn sương tụ
Tháp cổ, đào phai ngọn gió lùa.
Ẩn bóng Phượng Hoàng in nẻo đợi
Vọng thiền Lâm Tế lặng xa đưa.
“Tứ ân tự” bấy niềm suy thịnh
Hậu thế soi tình rõ nắng mưa…
Bắc Giang, 05-02-2020.
PHẠM LONG SƠN

Góc chiều
Một mình bóng lẻ góc chiều thương
Ngắm bóng hoàng hôn lịm nẻo đường.
Ngõ trước lạnh lùng xao xác gió
Hồ bên quạnh quẽ lững lờ sương.
Mây còn phiêu lãng bao cung thẳm
Gió vẫn hoang liêu bấy dặm trường.
Mấy chục năm rồi xa cố xứ
Trăng vàng lối cũ dạ hoài vương.
TX Phú Mỹ, 04-3-2020.NGUYỄN HUY VỤ

Sống Vui Sống Khỏe
Thất thập vừa qua gối đã chồn
Không chờ đến lúc được vùi chôn
Giao du bạn hữu bền duyên phận
Xướng họa thi văn sáng ngõ hồn
Cố giữ thăng hoa nguồn cảm hứng
Duy trì phát triển nghĩa đồng môn
Đừng làm gánh nặng cho con cháu
Sức khỏe, an vui... ráng bảo tồn.
Trần Quốc Tiến09:54 - 04/03/2020

Cùng Họa Đáp
Gối lụi thân còm nỡ chuyển lay
Mình ta chống chọi cả đêm ngày
Vào trang chậm rãi buông lời đắm
Lựa bút tinh tường nhả chữ say
Lãng mạn bày câu tình gói đủ
Trầm ngâm gửi ý nghĩa thêu dày
Cùng nhau họa đáp đời thư thả
Bạn hữu giao hòa phấn khởi thay
Lương Tú07:35 - 04/03/2020

Tàn Bữa Tiệc Xuân
Thoáng đã vơi rồi bữa tiệc xuân
Mâm son uể oải rượu ngưng tuần
Vo tay cuốn chiếu đàn thôi vọng
Gác phím thu lời nhạc hết ngân
Tóc bạc trông chàng bao dáng núi
Đêm hoang cúi mặt lối phong trần
Sông hồ trải nghĩa mơ màng biển
Khắc khoải ôm lòng chữ cố nhân
Nguyen Thanh07:28 - 04/03/2020
 vntst20200257_500
Điếc Hay Câm
Vì câm hoặc điếc, thấy điên khùng
Cửa khổng sân trình, quậy tứ tung
Bạn hữu can ngăn, quăng góc chợ
Đồng môn chỉ bảo, bỏ trong thùng
Đầu xanh tuổi trẻ, vòng khăn quấn
Tóc bạc thân già, choáng đội vung
Xóm ngõ bà con, không muốn quở
Đành thuê trống mõ, đập tùng tùng.
Bacanh06:09 - 04/03/2020

Rượu Đêm
Gió thập thò chi mỏi trước song
Nhà sơ cửa rộng khách năng dung
Mùa đang rạo rực cơn lây nhiễm
Xin chớ xô bồ chuyện phải không
Ngã chén tư thù nâng dặm thế
Choàng vai bỉ ngạn níu thiên bồng
Vầng mây co vid mờ trăng mộng
Thiên hạ bàng hoàng dễ trách ông!
Phan Thành Lanh03:12 - 04/03/2020

Xuân Về Lại Nhớ Ðến Nhau
Mới đó mà nay đã tháng ba
Hoa thơm cỏ lạ trổ bên nhà
Sương đêm kết tụ trên cành lá
Nắng sớm reo hò cạnh lối qua
Rộn rã côn trùng kêu tiếng gáy
Tưng bừng ếch nhái gọi lời ca
Em, Anh cách biệt bao lâu nhỉ
Vẫn nghĩ về nhau rất đậm đà
Y Thi 02:20 - 04/03/2020

Ngắm Người Ta
Kia nàng nổi tiếng tận miền xa
Giỏi mẽ gà non dáng ngọc ngà
Liễu hận, hồng ghen vì ửng má
Lau hờn, tuyết thẹn bởi màu da
Bao chàng lãng tử buông lời gạ
Những kẻ công thần luyện ý ca
Hụt hẫng trong lòng xuôi khó tả
Âm thầm lặng lẽ ngắm người ta
Hải Đỗ Tiến23:21 - 03/03/2020
 vntst20200226_500
Nhớ Thuở Còn Xuân
Em này hãy nhớ thuở còn xuân
Chậm rãi đời trôi đuổi bắt vần
Dõi nắng mai hồng loang cảnh rộn
Trông vầng nguyệt tỏ lắng lòng ngân
Hồn thương sẽ động trong tiềm thức
Khúc cảm thường rung giữa hạ tuần
Điểm bóng thời gian dài lịch lãm
Buông chiều trắc ẩn gọi tình quân
Mai Thắng 22:20 - 03/03/2020

Vừa Hồng Vừa Chuyên
Ngẫm ruộng nhà bên thiếu kẻ trồng
Bây giờ cỏ mọc khắp vùng nông
Bờ nhô rãnh khít sao đành mặc
Nước ngập gầu khơi chẳng nỡ gồng
Hễ lội mòn chân đừng kể sức
Hay cày vỡ mật chớ đòi công
Khi đòng ưỡn bụng mình vui sướng
Có phải là chuyên đã vẹn hồng
Ngọc Tĩnh 11:33 - 04/03/2020

Gửi Bạn
Ngoại tám mươi xuân gối quá chồn
Chờ ngày xóm phố đặt mồ chôn
Vì chưng áng phú còn chiêu não
Cũng bởi câu thơ vẫn hớp hồn
Nhặt nắng chiều tà cho lũ trẻ
Xem trời sớm rạng đến thiền môn
Rèn thân luyện trí lòng không nản
Dẫu đã già nua sức vững tồn.
Buixuanphuong09 11:22 - 04/03/2020

VỊ THA
Trời này của ta đất của ta
Năm châu bốn biểnđều là nhà
Ngang dọc tung hoànhnào đâu sá
Hồng trần gió bụi giấc mơ xa
Đời vui sương gióchốn phong ba
Thơ ca nhạc họacứ tà tà
Nhẹ nhàng thanh thảnmột chiếc lá
Rơi rụng cho đờichút vị tha...
ST.HB

RỪNG HOA
Hình ai mượn chút để làm thơ
Ngắm nét trăm hoa thấy mến giờ
Rực rỡ ban mai hồng ánh nắng
Tươi màu buổi sớm thắm đồng mơ
Hoa thơm trải khắp rừng ngào ngạt
Lộc biếc trùng xa lũng trắng mờ
Cảnh đẹp bồi hồi ngàn mộng tưởng
Mê nhìn vẫn thấy tựa bài thơ
VN

TÌNH VƯƠNG
Giữa đám sen kia một búp hồng
Trong hồ rực rỡ sáng ngời bông
Màu tươi tắn cảnh lầm thiên giới
Nét đậm đà hoa tưởng cõi bồng
Để khách qua đàng ngơ ngẩn rọi
Cho hồn nhủ mắt thẫn thờ trông
Chàng thơ thắp mộng từ hôm ấy
Chắc trỗi tình vương tự đáy lòng.
TO Ny Trần

THÁNG BA - HOA GẠO NỞ
Mộc Miên giờ đã nở tươi hồng
Biên giới - Hiên chùa cũng thắm bông
Chị muốn đưa lời nơi cánh ruộng
Anh mong gửi tiếng ở bên đồng
Tâm tư ước hẹn trao người đợi
Thử thách câu nguyền khiến bạn trông
Cha mẹ đôi đàng chờ nắng ấm
Trầu cau lễ cưới lại thêm nồng
Sơn Tây, 3/3/2020

HẠNH PHÚC ĐÔI MÌNH
Chiều lam khói tỏa ngát hương nồng
Hạnh phúc đôi mình sớm trổ bông
Thỏa khúc ân tình vui ý nghĩa
Về nơi cuộc sống kết tang bồng
Vòng tay khép lại niềm mơ mộng
Cõi dạ dâng tràn chốn đợi trông
Ước hẹn xuân thì đêm ấm áp
Ngày vu sáng tỏ cảnh tươi hồng.
Phạm Huy Hoàng

TÌNH KHÚC THÁNG BA
Hoa Gạo đường thôn tỏa sắc hồng
Bên Đình gốc Đại trắng ngời bông
Xanh rờn mặt luống tràn ngô bãi
Mát rượi dòng kênh thỏa lúa đồng
Ngẫm vụ khoai nhiều tâm bậu ước
Thu mùa thóc đẫy dạ mình trông
Lời thương đã ngỏ cầu duyên vẹn
Hợp cẩn tình nhau nguyện ái nồng.
TO Ny Trần

TÌNH YÊU THẦM LẶNG
Một nửa năm rồi lúc giữa đông
Người đem lửa ấm đặt tim hồng
Cho nàng mãi nhớ tình yêu cộng
Để ngữ luôn bồi hạnh phúc trông
Những lúc hương đầy êm ả mộng
Từng canh gió lạnh ngẩn ngơ lồng
Thương vì khoảng cách xa và rộng
Giấc ngủ mơ màng tĩnh lặng không
Thơ Ngọc Bích

THÁP PHƯỚC DUYÊN
Tháp Phước Duyên cao vút tầng mây
Bao niềm phúc họa ẩn nơi này
Cho đời vạn lẽ cùng ưu ái
Để cuộc muôn vàn thế đẹp thay
Mộng ước thêm lần vui hạnh ngộ
Mơ hồng mấy lượt phấn khởi đầy
Tâng tầng thượng đỉnh càng bền vững
Tháp Phước Duyên cao vút tầng mây
Dân ca

GIỮ YÊN BIỂN ĐẢO
Biển đảo chủ quyền Tổ quốc ta
Kẻ thù gây hấn khắp gần xa
Thuyền bè kéo đến tìm tôm cá
Chiến hạm tiến vào để cướp la +
Cậy thế nước to quen mộng bá
Âm mưu đè bé thói ông cha
Khựa Tầu xâm lấn ta chơi trả
Cả nước sẵn sàng quyết chẳng tha.
Thơ: Đinh Cường 3/3/2020

KHƠI GỢI ĐAM MÊ
Thể loại Thơ Đường tuy đã khó
Mà sao chẳng thấy ai ruồng bỏ
Hôm trời trở gió vịnh nàng xinh
Bữa hắn nằm mơ chiều vợ nhỏ
Tại kẻ mê cuồng vỗ trống quân
Hay chàng lại thích về quan họ
Đôi điều giải trí vững lòng nhau
Thỏa mãn tình chân mài bút cọ.
Sao Đỏ - Chí Linh - 3 - 3 -2020
Đoàn danh: Tích Thiện Đường

HƯƠNG QUÊ
Trời Quê bỗng tỏa vạn mây hồng
Ngỡ thả hương đời dạ thấy mong
Ngắm nụ xoan đào lay trước ngõ
Nhìn hoa bưởi diễn lặng bên lòng
Mơ màng sắc cảnh tình đang đợi
Khắc khoải sau rèm nỗi vợi trông
Dảo gót quanh làng vương vấn lạ
Hồn say đắm gọi giữa xuân nồng.
Xuân Ngạn 03.03.20

GẮNG ĐỢI NGÀY VỀ
Cách trở đường xa mãi đợi về
Ta cùng dạo bước nẻo đường quê
Vườn duyên thuở ấy mừng câu hẹn
Ngõ mộng ngày nao gởi tiếng thề
Rạng rỡ môi cười trong buổi sớm
Mơ màng Nhỏ hát giữa đồng quê
Tình yêu dẫu biết nhiều gian khổ
Ủ dưỡng niềm tin hạnh phúc kề.
HD ngày 03 tháng 03 năm 2020

BÚT LƯỢN
Vui cùng bạn hữu dưới trời mơ
Bút lượn ngày đêm thỏa nỗi chờ
Sáng sẽ hồn buông vào bản nhạc
Trưa liền dạ gửi đến vần thơ
Tưng bừng kẻ họa đâu lời phiếm
Rộn rã người gieo chẳng ý mờ
Sở thích đây rồi Văn hãy học
Sau này có thể mượt đường cơ.
Bút Cọ

PHƯỚC DUYÊN II
Phước Duyên thiền bút viết lên trời
Nhất khẩu kỳ điền * ghép lại chơi
Điệu nhạc ngân vang hồn cực tịnh
Cung đàn đọng lại trí cao vời
Bến mê lạc lối nghe kinh tụng
Bờ giác quay về lắng mõ rơi
Tiếng vọng nam vô xoay bỉ ngạn
Chuông hồi như giục khổ đau vơi.
*: chữ Phước trong Hán tự bao gồm các bộ: Kỳ, Nhất, Khẩu, Điền tạo thành
Trần Tuấn Anh

PHƯỚC DUYÊN
Phước Duyên tay với ánh sao rơi
Vọng tiếng chuông chùa tỏa khắp nơi
Ý nhạc rót vào tâm tĩnh lặng
Lời thơ đọng lại trí quang ngời
Tìm về cõi tịnh ngăn sông đục
Trở lại lòng từ mở suối khơi
Phù phiếm hư danh thôi gạt bỏ
Hành thiền cát bụi sạch muôn đời
Trần Tuấn Anh. 2/3/2020

KHÓM ĐÀO GIÀ
Đúng tiết Xuân về đẹp sắc hoa
Xinh tươi rực rỡ khóm đào già
Thân bền chống trọi mưa giông gội
Gốc vững dãi dầu nắng gió pha
Tết đến nở hoa hồng một góc
Xuân về nẩy lộc thắm muôn nhà
Thân già góp sức tô đời đẹp
Tết đến, xuân về đẹp sắc hoa
Thơ: ĐINH CUỜNG

VỀ HƯU
Về hưu cũng học viết thơ Đường
Lão hiểu mươi bài dạ vấn vương
Lại thử vần gieo hoà nghĩa sáng
Rồi xem bướm gạ ủ bông hường
Say nàng ngọc nữ hoa xòe cổng
Ngó nhụy sơn trà bữa tỏa hương
Rảnh rỗi bên bà ngân tiếng vọng
Đàn kia đã gẩy nhộn âm nhường.
Quang Lê Vũ - 7.2.2020

TỰ BẠCH
Tuổi lão còn mơ khúc luật đường
Yêu rồi chả chạnh nghĩ tơ vương
Nghề xưa dạy chữ tâm ngời sáng
Bệnh cũ bình văn má ửng hường
Thích gửi trang đời dâng đõ ngọc
Mong cài cửa phúc đãi bồn hương
Lòng say nghĩa hạnh cùng thi hữu
Dẫu thiệt bằng không để trí cường.
Thơ Nguyễn Xuân Vàng

TƯƠNG TƯ
Liễu rủ hồn nhiên dáng tuyệt vời
Ngân dòng bích thủy nhịp đàn rơi
Kìa trăng huyễn diệu soi làn nước
Cả ánh thanh xuân ngẫm chuyện đời
Nếu đã chiêm bao dòng biển lặng
Sao còn quyến rũ sóng trùng khơi
Bình minh tỉnh mộng tràn hương sắc
Vạt nắng tương tư ủ đẫm trời.
SamSam1.2.2020

QUÀ XUÂN
(Thủ tự tuần hoàn)
Q ùa Xuân gửi bạn áng thơ ngời
R ộn tiếng lay hồn nghĩa chả vơi
S ớm toả làn sương ùa cạnh bãi
T ình pha nhịp Sáo thả lưng trời
Ư ơm vần ghép tứ bao ngày dõi
V ẫy bút ghim dòng cảnh nụ rơi
X ẩm hát ngân hòa reo ngữ gợi
Ý duyên ủ phận ngát hương đời.
Quang Lê Vũ - 6.2.2020

SỚM XUÂN QUÊ
M ỗi sớm mùa Xuân cảnh rạng ngời
N gân bừng khúc nhạc nỗi buồn vơi
O anh vàng hái nhụy trêu cành Bưởi
P hím mượt hòa thanh thả giữa Trời
Q uẳng hết niềm đau người mãi đợi
R ung lồng nốt bổng nhịp hằng khơi
S ườn đê gặp khách mừng nhau hỏi
T rọng những từ thưa hiểu tiếng đời.
Quang Lê Vũ

XUÂN YÊU THƯƠNG
Ấ m bởi tình yêu mãi rạng ngời
B ên nàng giản dị cháy đầy vơi
C ài hoa mỗi dịp bừng đôi mắt
Đ ãi ngọc từng hôm thỏa ý trời
É n lượn yên bình trên biển trỗi
G he về thảo dã nắng chiều rơi
H ào hoa mãn nguyện lời tri kỷ
Í t của nhiều con phúc một đời.
Chí Linh 6 - 2 - 2020
Đoàn danh : Tích Thiện Đường

HẠ BÚT ĐẦU NĂM
Đầu năm hạ bút viết đôi vần
Chúc tết nơi xa lẫn chốn gần
Hạnh phúc muôn người đều có được
Duyên tình triệu kẻ kết thêm thân
Vui mừng Tổ Quốc luôn bền vững
Phấn khởi thanh bình đón khúc xuân
Đất Nước hào hùng vang điệu nhạc
Nhà thơ thả chữ sáng trong ngần ./.
Xuân Lâm

XUÂN VĨNH CỬU
Lan tràn ánh nắng mọi vùng XUÂN
Cảnh vật tô màu bát ngát XUÂN
Mặt đất tưng bừng đâu cũng đẹp
Bầu trời rực rỡ ngập đầy XUÂN
Nơi nơi khấp khởi chào năm mới
Chốn chốn vui mừng để đón XUÂN
Phúc lộc muôn nhà đều được hưởng
Đời đời vĩnh cửu của mùa XUÂN
Xuân Lâm

ƠN THẦY
Kính cẩn rằng thưa giữa mộ thầy
Bao điều đã học chẳng mờ bay
Đường thi nghĩa sáng nên mềm dẻo
Lục bát từ trong phải vững dầy
Giữ luật nào quên dìm ý dở
Gieo vần vẫn nhớ trải lời hay
Lòng ghi trọn kiếp dù gian khổ
Để những dòng thơ nắng rợp đầy.
Bút Cọ

TỰ BẠCH
Tuổi lão hoài mơ nếp luật đường
Yêu rồi trải mộng ngõ tình vương
Nghề xưa dạy chữ tâm ngời sáng
Chuyện cũ vào thơ má ửng hường
Thích tặng cho đời muôn đõ ngọc
Mong dành tạo phúc tỷ lầu hương
Lòng vui xướng họa cùng thi hữu
Mãi nhẹ nhàng ru thỏa chí cường.
Thơ NGUYỄN XUÂN VÀNG

MÃI MÃI CÙNG EM
Cửa phúc nhà tranh thì cũng vậy
Mùa xuân cảnh đẹp vẫn như nầy
Cơi hồng ngọn lửa êm đềm cháy
Sưởi ấm tim nàng nhẹ nhõm xây
Chữ sáng vườn thơ dòng tạm đủ
Tình xanh ngõ mộng ý chưa đầy
Cau trầu đượm thắm nồng tri kỷ
Hạnh thỏa vai trần giữa gió mây.
Chí Linh 5 -2 - 2020
Đoàn Danh: Tích Thiện Đường

DƯỠNG MỘNG
Buồng tim nỗi nhớ hoài như vậy
Ngọn lửa tình yêu cũng thế nầy
Ở dẫy non hồng chim sáo liệng
Nơi vùng biển đẹp bốn mùa xây
Dìu em tuổi ngọc cài hoa thắm
Mến vợ lầu son thoả nghĩa đầy
Hạnh phúc đôi mình ta mãi trải
Ân nồng sẽ đượm ngát trời Mây.
Hải Hoàng.

XUÂN CAY
Ngày XUÂN ánh nắng vẫn tràn đầy
Nhịp thở XUÂN vương đọng chốn này
Lộc nảy chồi XUÂN đàn bướm lượn
XUÂN cười gió thổi lũ ong bay
Bồi hồi nhớ lại mùa XUÂN cũ
Cõi dạ XUÂN còn đậm đắm say
Hiện tại XUÂN đời tan nát cả
Bây giờ chỉ thấy một XUÂN cay ./.
Xuân Lâm

KHÚC TÂM TÌNH
Một khúc tâm tình giữa biển xa
Lồng bao cảnh sắc gợi quê nhà
Yêu từng ngõ nhỏ thêm cành lá
Nhớ buổi thu vàng tiễn cạnh ga
Để những đêm về xao xuyến dạ
Là hôm nghĩa trải mộng mơ quà
Gieo mầm hạnh phúc bồi ân toả
Mãi đọng tim mình bởi thiết tha!
Thơ Ngọc Bích / 2020 .02 .03

XUÂN SANG TẾT ĐẾN
Xuân sang phúc lộc tới muôn nhà
Tết đến tưng bừng nở sắc hoa
Bọn trẻ tung tăng khoe áo mới
Người già tíu tít hội gần xa
Bầu trời bát ngát trong như ngọc
Mặt đất vang lừng rộn khúc ca
Thịnh vượng an khang cho tất cả
Xuân sang phúc lộc tới muôn nhà
Xuân lâm

MỪNG XUÂN 2020
Canh tý mừng xuân chúc mọi nhà
Phát tài ,phát lộc,phát tam đa.
Người người, hạnh phúc bình an đến
Đẹp cảnh mùa xuân muôn sắc hoa.
Chúc các cụ già nhiều sức khỏe,
Tuổi thơ các cháu rộn lời ca
Thái hòa non nước chung niềm mộng.
Phát triển thi đua mãi tiến xa!
Dân ca

CHỚ LƯỜI ÔN
Bây giờ tránh bệnh chẳng liều hôn
Ám ảnh thường nghe hãy liệu hồn
Rõ khốn lòng dân phòng mọi kiểu
Nên buồn cả nước vọng làng thôn
Nhiều gian bán mạng liền đôn giá
Lắm chặng rình nhau vẫn lẩn đồn
Phải tránh ngồi lâu dồn đọng nhãi
Khuyên người thể dục chớ lười ôn.
Quang Lê Vũ - 3.1.2020

CHẲNG DÁM HÔN
Nhắn nhủ bao người hãy nhịn hôn
Vùng đang dịch cúm, vãi luôn hồn
Vi trùng Vũ khựa nằm muôn chốn
Bệnh phổi Cô- rồ nhiễm bách thôn
Hưởng Tết mươi ngày tâm ngã lộn
Chào Xuân nửa tháng bụng lo dồn
Ông trời rải nghiệp dân Nam khốn
ĐÃ KHỔ THÊM CHỪ DỊCH ÁC ÔN !
Đấu Dương Văn - 4.2.2020

60 NĂM CẦM BÚT
Sáu chục năm cầm bút rạng ngời
Văn thơ , lịch sử toả muôn nơi
Tứ hay , sâu nặng , cao tâm trí
Vần chuẩn , đượm nồng , đẹp ý lời
Học vấn thành tài , luôn trọng nghĩa
Luận văn tiến đạt để lưu đời
Đức , nhân , phong cách , tình bền quý
Rạng rỡ tâm hồn thắm sắc tươi .
Vũng Tàu , ngày 2/2/2020
HỒNG VINH

VÁN CỜ ĐẦU NĂM
Pháo nổ mở đầu thế tiến công
Hai con Ngựa chiến nhảy song song
Màng tung Voi bước lên phòng thủ
Chiếu trải Tướng giao kẻ Sĩ trông
Mãi vững biên cương nhờ Tốt giữ
Lâu bền nội quốc cậy Xe thông
Chăm lo bảo vệ đòan binh tốt
Thắng lợi quân dân quyết một lòng.
Dân ca

VÁN CỜ ĐẦU NĂM
Ngẫm nghĩ bày cờ thế trận công
Giao chân nhị mã tiến lui song
Ra xe một chiếc, còn con thủ
Hộ tướng bên mình có sĩ trông
Thí chốt đàng sang đường ngựa rộng
Điều quân chốn giữ pháo đầu thông
Nằm chờ hiệu lệnh xông vào cổng
Phối hợp cùng nhau đã sẳn lòng.
Nguyễn Thị Thanh Vân

NGẮM TƯỢNG GỖ
Gỗ mục nhưng người khảm khéo tay
Thành hoa ngọc nữ đắm duyên bày
Thân ngà thả dáng hương tình dậy
Váy mỏng ôm mình vũ điệu quay
Khẽ chạm vai nàng thêm tứ nảy
Thầm mơ một lúc đỡ nhau vầy
Xao hồn dõi tượng thơ đà dấy
Rượu mỗi ly mà hắn bảo say.
Quang Lê Vũ - 3.2.2020

ĐÃ TÌM RA THUỐC
C huẩn bị tìm con Vũ Hán này
O i nồm mắc bệnh quả là gay
R ù nên mỏi não chừng đôi tý
Ố m sẽ rầu tâm cỡ chục ngày
N ghỉ giữ nhà thơm rèn ý đẹp
Ă n gìn bát sạch trải điều hay
VÌ đơn Bác Sỹ mình yêu khỏe
RÚT sợ tình tang đủ cũng cày.
Chí Linh 3 - 2 - 2020
Đoàn danh : Tích Thiện Đường

BỆNH LẠ VƯỢT QUA
Trở sốt phiền ghê nhọc não này
Sao toàn khiếp sợ nghĩ mà gay
Người Nam đổ bệnh từ phương Bắc
Đất Việt sầu thân bởi mỗi ngày
Cảnh giác xin đừng cho bữa mệt
Ngăn ngừa hãy gửi nhắc lời hay
Mầm đen sẽ hết đời nhanh sạch
Gắng vượt rồi qua khổ cũng cày.
Hải Hoàng.

XUÂN VỀ
Ô kìa ! Tết đến dáng đào tươi
Lá biếc chồi non nụ hé cười
Sắc đỏ tưng bừng khoe nắng sớm
Màu xanh bát ngát đẹp da trời
Không gian rạng rỡ thơm hương mới
Cảnh vật long lanh thật tuyệt vời
Gió nhẹ êm đềm đi khắp ngả
Xuân về ánh sáng toả muôn nơi ./.
Xuân Lâm

MƯA ĐÁ ĐẦU XUÂN
Lệ đá chào xuân cảnh bão luồn
Nên tình hụt hẫng chỉ sầu tuôn
Làm cho cặp mắt màu thêm đỏ
Để khiến buồng tim nhịp giã buồn
Nguyệt vỡ mi nhòe than tiếc ảnh
Đêm tràn gối lạnh dỗi hờn khuôn
Trời gieo phải nếm ngày ly biệt
Lệ đá chào xuân cảnh bão luồn.
Hải Hoàng

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Sinh thần muội chúc tỷ chiều nay
Khéo trải ngàn hoa lộng lẫy bày
Bản nhạc thơ hòa duyên dáng trỗi
Men tình rượu chuốc thẫn thờ say
Đường khai luật phú ngời xinh cảnh
Ngõ mở hồn thi đẹp sáng ngày
Rộn rã câu chào thêm tuổi mới
Vui mừng xiết chặt những vòng tay.
Dương Tiên Ngọc

GỪNG GIÀ
Ai bảo tình yêulà có tuổi
Gừng già gừng caychuối chín muồi
Càng say càng nồngcàng đắm đuối
Không thua không kémtuổi đôi mươi
Đò chiều bến đợilần nữa xuôi
Em thương em nhớchín bằng mười
Tình em khao khátnhư dòng suối
Tưới mát đời anh mãi khôn nguôi...
ST.MB

TẾT(Thủ nhất thanh)
Tết đào nở rộ ngạt ngào hương
Tết đến hân hoan mọi phố phường
Tết cảnh êm đềm hoa vạn hướng
Tết trời rực rỡ nắng ngàn phương
Tết trao phận thắm chờ duyên tỏ
Tết khảm tình xinh đợi ái hường
Tết gọi Xuân nồng ươm lộc biếc
Tết về chúc thọ những người thương.
Tác giả: Luu ThuyVP 28/1/2020(Mùng 4 Tết Canh Tý)

VÔ ĐỀ
Xuân đến đời ta lại ngát hương
Xuân về rạo rực ánh vầng dương
Xuân tô thêm cảnh trời non nước
Xuân gợi tâm hồn nỗi nhớ thương
Xuân chúc mọi người luôn hạnh phúc
Xuân mong non nước mãi trường tồn
Xuân ơi khoe sắc đào hồng thắm
Xuân toả màu hồng khắp bốn phương
Tác giả: Sung Nguyen

MÌNH XINH HÌNH MINH TÌNH
Mỗi độ vào xuân nhắc nhở mình
Đi tìm bạn hữu ngắm trời xinh
Thơ nồng dệt xướng cho ngời cảnh
Chữ đẹp cài lưu để ấm hình
Ướp thảnh thơi hồn tâm mãi diệu
Ôm bàng bạc sắc não hoài minh
Thi đường gặp gỡ ôi hồng thắm
Ngữ phú hòa âm khải nhạc tình.
Dũng Nguyên

NGỌC BÍCH
(Khoán thủ chiết tự)
N ghe lòng viễn xứ trải nguồn mơ
G iấc mộng phồn hoa sải giữa bờ
O ản nếp kêu cầu thơm nghĩa mẹ
C ơm lành xướng họa thảo lời thơ
B ài hay muốn tặng từng hôm gửi
Í đẹp còn vương những buổi chờ
C ảm kích khen nàng tu chữ hạnh
H oa đời nhẹ gánh vững đường tơ.
Chí Linh 2-2-2020
Đoàn danh: Tích Thiện Đường.

NGỌC BÍCH
N hặt mỗi thanh đầy tỏ áng thơ
G om bao cảm xúc vẹn âm chờ
O m tình Tỷ muội hôm ngồi viết
C ởi nét trang dòng lúc trộm mơ
B ẻ bút theo hàng xoay mắt đợi
I n câu thoảng ý vịnh tranh nhờ
C ùng vui học phú cho đời thỏa
H ảo Hữu thân này nhớ lắm cơ.
NB.

XUÂN QUÊ
Xuân sang cánh én lượn xa gần
Nắng mới lung linh sáng ánh ngần
Gió thổi êm đềm hoa nở thắm
Mây bay dịu nhẹ đẹp muôn phần
Đồng trên cấy gọn cho mùa mới
Ruộng dưới xong rồi đợt bón phân
Rộn rã ngoài đình đang mở hội
Vui mừng khắp xóm tiếng ca ngân ./.
Xuân Lâm

AI GIEO NỖI NÀY
Buồn buồn tủi tủi gió sương pha
Thấm thoát thoi đưa thuở tuổi ngà
Nghĩa vẫn đa mang khi thệ nguyện
Tình còn vướng vít lúc chia xa
Canh thâu gối chiếc hoài sầu nhớ
Nửa mảnh trăng treo giọt lệ nhòa
Bạch lạp hong tơ lòng buốt giá
Người hờ hững nỗi quạnh duyên ta
NGUYỄN HỮU TRÍ

HÀO KHÍ ĐÔNG A
Hào khí ĐÔNG A dậy núi sông
Bừng bừng khí thế rực cờ hồng
Bình Than trí dũng đường cung kiếm
Lời hịch văn phong ý mặn nồng
Thắng trận ba lần kinh vía giặc
Khải hoàn một bản nát lòng ngông
Nhà Trần danh rạng lưu Thiên sử
Thế giới nghiêng mình trước chiến công ...
Nguyễn Dung

HÀO KHÍ ĐÔNG A
"Hào khí Đông A dậy núi sông"
Bạch Đằng nhấn chết lũ cuồng ngông
Tranh quyền đoạt lợi nên dung giặc
Hại nước giành ngôi chỉ mọc gông
Quốc Toản thiếu niên cam bóp nát
Diên Hồng già lão thế tấn công
Tuổi cao sức yếu giang san thải
Đóng góp cháu con chỉ tấm lòng.
Trần Tuấn Anh

MỪNG THỌ NỘI
Chúc Nội xuân này tuổi tám mươi
Bình an khỏe mạnh giữ bên đời
Tâm bền nhiệt huyết ân hồng gởi
Dạ vững tinh thần nghĩa thẳm cơi
Dưỡng đức ngàn năm hoài phủ đượm
Rèn nhân vạn thuở mãi in ngời
Người luôn tỏa sáng lòng trung hậu
Phúc thọ trường tồn sẽ chẳng vơi.
Thơ: Nguyễn Quang Long
HD ngày 02 tháng 02 năm 2020

Mừng Xuân Canh Tý
Mừng Canh Tý điểm rộ muôn nhà
Lộc vãi khui đầy thỏa sức nha
Chén rượu nâng đầy vui chữ bảng
Tình ca bất hủ xõa đi mà
Ôn nhiều khỏe rõ thêm phần ngọt
Bỏng cháy men tình đẹp nõn da
Ắc hẳn mê đời xuân ngưỡng mộ
Ngày dâng lễ vật thỉnh bia bà
Hà Nội: 27-1-2020TG: Mai Văn Cường

TÌNH XUÂN 2
Đã hết đông rồi lạnh tuyết rơi
Xuân về nắng đẹp ánh vàng tươi
Ngoài vườn bướm lượn hoa khoe sắc
Xóm ngõ đào phai nụ hé cười
Thiếp đợi chàng về khơi bếp lửa
Con chờ để gọi tiếng cha ơi
Gia đình trọn vẹn tình thân ái
Hạnh phúc bền lâu thắm thiết đời ./.
Xuân Lâm

CHỜ XUÂN
Sấm lạc ngày XUÂN bão phủ đường
XUÂN vào đúng vụ trải mầm vương
Bùa XUÂN dõi bạn chiều mơ tưởng
Nghĩa hạ chờ XUÂN bóng tỏ tường
Phẩm mã XUÂN về tiêu vạn hướng
XUÂN đời nụ kết gửi ngàn phương
Chờ XUÂN gió đảo hồn thơ vượng
Ngọt mãi tình XUÂN đỏ má hường.
Thơ NGUYỄN XUÂN VÀNG ngày mùng 02 Tết năm Canh Tý 2020.

ĐÓN XUÂN 
Tiễn biệt đông tàn để đón xuân
Không gian thoáng đãng đẹp muôn phần
Chờ ai chốn đó mau về kịp
Để kẻ nơi đây chóng được gần
Gặp mặt trao nhau niềm hạnh phúc
Ôm hôn để có phút trong ngần
Ta cùng ước nguyện cho thời tiết
Tiễn biệt đông tàn để đón xuân ./.
Xuân Lâm

KHAI BÚT
Ông đồ đã quẳng bút chèng ơi
Cũng tại Nàng Xuân cứ ngỏ mời
Mực vẫy êm nhìn say sóng biển
Nghiên mài sáng rọi tỏ trùng khơi
Nào mơ khuấy đảo tình thi sỹ
Chẳng nghĩ đào khuynh áng mộng trời
Trí nhủ văn đàn vui ngữ họa
Gieo bừng nét nhạc ...thỏa hồn chơi

CHÚC BẠN ĐẦU XUÂN
Xuân về thấy hạnh trẻ người ra
Rạng rỡ cùng nhau thoải mái mà
Chải chuốt hào hoa nhìn thật kỹ
Coi càng bảnh choẹ ngắm mừng qua
Lời thơ vẫn thỏa vui bình ấm
Nghĩa ý hòa chan gửi tặng nhà
Mến bạn đường thi mình diễn tả
Mong rằng phúc lộc nảy bừng hoa
01/02/2020 Phạm Sinh

XUÂN HẠNH PHÚC
Hạnh phúc bên thềm trẻ mãi ra
Đầu râu mới nhuộm cả thôi mà
Chân gà khoái gặm giờ ninh kỹ
Lẩu nấm ưa dùng bữa luộc qua
Dưỡng đạo đề Thơ mừng tổ ấm
Bồi chân kể chuyện giữ gia nhà
Xuân cười nhã ý nàng bung lộc
Chúc đủ thanh bình rạng rỡ hoa.
Xuân Canh Tý - Mùng 5 Tết
Đoàn danh: Tích Thiện Đường

XUÂN CẢM
Xuân lại trăm hoa rực sắc hương
Xuân ngàn vạn kiếp vẫn miên trường
Xuân hồng nắng ấm tràn muôn ngả
Xuân đẹp gió lành tỏa bốn phương
Xuân ước non sông thêm thịnh đạt
Xuân cầu Việt tộc được an khương
Xuân chờ gặt hái bao hy vọng
Xuân ngợi trong lòng những luyến
Dân ca

NHÂN CẢM
Nhân tình giữ trọn ngát muôn hương
Nhân đức thành tâm đắc thọ trường
Nhân đạo danh thơm bay khắp chốn
Nhân an phúc thịnh tỏa ngàn phương
Nhân trung xã tắc lưu thành quả
Nhân hiếu cháu con đạt hữu khương
Nhân thế muôn đời xây hạnh phúc
Nhân hòa bền vững mãi yêu thương
Dân ca

XUÂN DANH
Thơ vui
Xuân Cường phát triển đất quê hương
Xuân Nhạ trông coi việc giáo , trường
Xuân Phúc chăm lo xây việc nước
Xuân Anh hạ mã lủi đơn phương
Xuân Thanh nhũng loạn đi nhà án
Xuân Lịch luyện quân giữ quốc khương
Xuân Bắc đóng hài cưới đủ chuyện
Xuân Hinh tiếu tấu giận mà thương
Sưu tầm

CUNG CHÚC TÂN XUÂN
CUNG đón giao thừa nở pháo hoa
CHÚC cho hạnh phúc khắp muôn nhà
TÂN niên lộc đáo lưu nguyên thế
XUÂN thủ tài lâm giữ trọn gia
VẠN đại an vui theo bám cận
SỰ đời phiền toái thả bay xa
NHƯ nhiên tự tại hồn bay bỗng
Ý tứ dồi dào gởi phú ca.
Trần Tuấn Anh

VUI XUÂN
Mai đào rực rỡ nở bung hoa
.Tỏa ngát hương bay phủ khắp nhà
Tết đến lá chồi khoe sắc thắm
Xuân về nụ lộc nẩy kiêu sa
Nâng nưu chén rượi vui tình bạn
Nắn nót cung đàn rộn tiếng ca
Cảm tác reo vần thơ nối nhịp
Hòa âm khúc nhạc - tuổi thu tà
Dân ca

DUYÊN THẦM
Mến tặng cho nhau muôn sắc hoa
Nồng nàn thắm thiết tự quê nhà
Môi hồng dịu ngọt hương xuân hợp
Mắt ướt mơ màng ánh nguyệt sa
Thổ lộ thương yêu vào vũ điệu
Tâm tư cảm súc gửi lời ca
Duyên thầm lắng đọng vui thơ nhạc
Sống đẹp bên nhau buổi xế tà
Đặng Quốc Cường

NĂM MỚI
Trước thềm năm mới mọi người đang
Phấn chấn, reo vui vẻ rộn ràng
Chốn chốn cờ treo toàn phố thị
Nơi nơi pháo nổ khắp thôn làng
Va đầu tuổi chúc thuần điều đẹp
Chạm mặt xuân mừng rặt thức sang
Bận bịu cả năm giờ thoải mái
Cầu mong tất cả được an khang
ĐƯỜNG THI LÂM

XUÂN VỀ
Xuân về rạng rỡ ánh bình minh
Lộng lẫy muôn nơi đẹp đẽ tình
Gió nhẹ êm đềm nhìn bóng ảnh
Sương mờ bảng lảng ngắm dáng xinh
Dòng sông sóng đuổi lan tràn toả
Mặt nước mây trôi tản khắp hình
Cảnh vật tưng bừng khoe sắc thắm
Cho đời rực sáng thật lung linh  ./.
Xuân Lâm

XUÂN VIẾNG
Xuân về én lượn giữa tầng không
Triệu nẻo hòa vang mãi rói hồng
Phú Thọ vươn màu tre nảy nõn
Cao Bằng bủa ánh mận tuồn bông
Tưng bừng dưới bản gieo lời đượm
Rộn rã ngoài thôn ủ ý nồng
Pháo rợp nghìn phương niềm thỏa mãn
Vui vầy bến đỗ khỏi mòn trông.
Bút Cọ

BẠC ĐẦU
Bao nhiêu kiếp trướckhông gặp nhau
Kiếp này mới gặpđã bạc đầu
Tình buồn dang dởcòn in dấu
Lẽ nào ta lạihẹn kiếp sau ?
Đời người ai cũngmột lần đau
Hãy cố quên đimối duyên sầu
Nửa vần trăng vỡtìm nương náu
Cung đàn lỡ nhịptình đậm sâu...
ST.BB

XUÂN TÀN
XUÂN mới ru hồn giữa lặng thinh
VỪA hong vạt nắng cảnh thanh bình
ĐẾN khi kỷ niệm còn xanh thắm
TƯỞNG quãng khung trời mãi đẹp xinh
GIEO nghĩa cho lòng quên tiễn biệt
MẦM non nhựa sống ngỡ đăng trình
ÁI kia chớm nở sao tàn lụi
TẾT ĐÃ ÙA SANG DẪM NỤ TÌNH.
HD ngày 30 tháng 01 năm 2020

VUI XUÂN
Bụi mưa reo hạt giải đầy quê
Đến hẹn chẳng mong xuân cũng về
Mai thế uốn mình hoa soắn suýt
Quất vàng xòe tán quả xum xuê
Tiếng thơ – trên sóng vào âu yếm
Mỹ nữ - màn hình tới tỉ tê
Thấp thoáng thiên đăng ai ẩn hiện
Bồng bềnh xuân tửu thả hồn mê
Dân ca

NÀNG XUÂN
Nàng xuân dáng đẹp trải theo đà
Khởi rộ trân tình bóng diễm xa
Bưởi Diễn xanh rờn hoa sáng nhụy
Cây chè đỏ đượm cánh hồng da
Lời hay thả bút vui lòng bạn
Nghĩa thích xuôi từ thỏa dạ ta
Rượu uống vừa say nhìn mãn cảnh
Hương mùa thoảng dịu mãi nồng ha..
29/1/2020.. Phạm Sinh

TÌNH NGHÈO
Một ly rượu sầu ngắm trăng treo
Ta uống cho saykiếp tình nghèo
Cuộc đời đen bạcbao lắt léo
Say rồi say nữa nằm chèo queo
Hết rượu hết tiềnchén mốc meo
Kiếp sống cô đơnphận bọt bèo
Đêm buồn viết mộtvần thơ khéo
Chút mảnh xuân tìnhvẫn cheo leo...!?
ST.HB

XUÂN NÀY
Xuân này chỉ ước cùng thân hữu
Họa phú đồng tâm nhằm kết tựu
Chữ thắm tươi vời cảnh rước tân
Vần xinh lặng ngẫm giây rời cựu
Mừng nhau ý hợp mến dâng tình
Thấy dạ nhân hòa vui chuốc tửu
Lục bát thơ Đường thỏa sức khơi
Ân tròn nghĩa vẹn như dòng Cửu.
TO Ny Trần

XUÂN VĨNH CỬU
Cạn chén tao phùng vui hảo hữu
Mừng năm thỏa mãn bao thành tựu
Mai vàng chúc thịnh buổi nghinh tân
Liễn đỏ cầu khang giờ tống cựu
Vạn lý nào xa bởi nghĩa tình
Trùng khơi vẫn ấm cùng thi tửu
Phồn vinh hỉ sự lẫn an thường
Hạnh phúc miên trường xuân vĩnh cửu .
26.1.2020.Ngân Hà

MỸ LỤC THANH
Ngẫm lời nhắn nhủ liệu mà thương
Cố giữ gìn nghiêm thể Luật Đường
Dụng phép gom từ mong tỏa nghĩa
Trải dòng ghép vận ngỡ tràn hương
Thắm ngôn để chỗ hồn thanh bạch
Đẹp chữ về nơi cảnh nhún nhường
Mỹ Lục thanh cùng tham khảo nhé
Khử chừa hết lỗi bệnh đừng vương.
TO Ny Trần

MỸ LỤC THANH
Mỹ Lục Thanh hòa để nhớ thương
Đón xuân gửi những bạn thơ Đường
Chắp vần muội đã mơ màng tưởng…
Thả tứ hoa càng lộng lẫy hương
Hũ quý bình ngon cùng tận hưởng
Cảnh vui dáng đẹp vẫn khiêm nhường
Xướng hay họa giỏi tròn nhân nghĩa
Mỹ Lục Thanh hòa để nhớ thương.
Quang Chính

VŨ KHÚC TÌNH XUÂN
Đài trang e ấp bóng giai nhân,
Phơi phới mặn nồng thắm sắc xuân,
Khuê các dập dìu lồng ánh nguyệt,
Vườn hồng lãng đãng áng phù vân,
Uyên ương hồ điệp mơ say đắm,
Đôi lứa gái trai mộng ái ân,
Vũ khúc tình xuân lòng đắm đuối,
Thiết tha trầm bổng khắp xa gần !
Tác giả: Phạm Lê Huân. HN 01.02.2020.

MỪNG XUÂN MỪNG ĐẢNG
Xuân về mừng Đảng 90 xuân
Rạng rỡ Vinh Quang đẹp bội phần
Đem lại Hòa Bình cho Đất nước
Mang về Hạnh phúc khắp muôn dân
Non sông đổi mới thêm giầu đẹp
Đất nước đi lên mạnh lớn dần
" Còn nước , còn non" lời Bác dặn
Chúng con dựng lại gấp ngàn lần .
Thơ: ĐINH CƯỜNG.

HƯƠNG XUÂN
Phẳng phất sắc hương tiễn biệt đông
Vườn cây ong bướm toả tươi hồng
Mai đào trước ngõ xinh hoa lá
Chậu cúc bên nhà đẹp nụ bông
Vui tết cùng chàng ươm mạch sống
Mừng xuân cạnh thiếp ướp men nồng
Sum vầy bằng hữu tình thân thiết
Bản nhạc tình ca bạn thích không ?
Vũng Tàu ngày 1/2/2020HỒNG VINH

LẠC MẤT MÙA XUÂN
Lạnh cả thân này cảm gió đông
Nàng thơ giữ vịt má thôi hồng
Lên nương giỏi cuốc bầu đơm nụ
Xuống ruộng siêng cày lúa trổ bông
Sáng lại chăm con tình đủ thắm
Đêm sang vịnh phú nghĩa thêm nồng
Gia đình xã hội cầu no ấm
Để tuổi xuân tàn hỏi biết không ....?
Mai Tuyên

PHÚC ĐỨC
PHÚC bền nghĩa đượm ấm lòng ta
MÃN tiết hàn đông trải ngọc ngà
ĐƯỜNG rộn xuân về hoa nở thắm
NIÊN trường vạn thuở trí vươn xa
TĂNG sức vun tài ươm quả ngọt
PHÚ sinh lộc hưởng rũ ân nhòa
QUÝ trọng tình thân hồn mãi sáng
ĐỨC RÈN QUANG NHẬT TIẾN VINH HOA.
Thơ: Nguyễn Quang LongHD ngày 01 tháng 02 năm 2020

XUÂN HẠNH PHÚC
Hạnh phúc bên thềm trẻ mãi ra
Đầu râu mới nhuộm cả thôi mà
Chân gà khoái gặm giờ ninh kỹ
Lẩu nấm ưa dùng bữa luộc qua
Dưỡng đạo đề Thơ mừng tổ ấm
Bồi chân kể chuyện giữ gia nhà
Xuân cười nhã ý nàng bung lộc
Chúc đủ thanh bình rạng rỡ hoa.
Đoàn danh: Tích Thiện Đường

CHÚC BẠN ĐẦU XUÂN
Xuân về thấy hạnh trẻ người ra
Rạng rỡ cùng nhau thoải mái mà
Chải chuốt hào hoa nhìn thật kỹ
Coi càng bảnh choẹ ngắm mừng qua
Lời thơ vẫn thỏa vui bình ấm
Nghĩa ý hòa chan gửi tặng nhà
Mến bạn đường thi mình diễn tả
Mong rằng phúc lộc nảy bừng hoa
01/02/2020 Phạm Sinh

KHAI BÚT THƠ
Xuân về hạ bút mấy vần thơ
Tết mới từng bừng giục giã thơ
Đất nước long lanh muôn cảnh đẹp
Bầu trời bát ngát vạn sắc thơ
Trong lòng rộn rã niềm vui sướng
Ở dạ dồi dào những ý thơ
Hạnh phúc tràn đầy lan khắp ngả
Hoà bình vọng mãi tiếng ca thơ ./.
Xuân Lâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com