Thứ Ba, 10 tháng 3, 2020

Thơ luật tuyển 47

vntst20194742_500
Cám Ơn Ghé Quán
Cảm tạ vào ăn quán bạn bè
Xin người nhớ mãi ngõ đường nghe
Mời anh ngát đượm nhiều tô nhé
Tiếp chị ngời thơm lắm bát nè
Hối hả ra liền quân chẳng né
Âm thầm húp mạnh khách nào che
Hương lừng đặc sản tình quê mẹ
Khoái bụng tròn xoay sướng quá hè
…………………………………..
Khoái bụng tròn xoay sướng quá hè
Tuy rằng đạm bạc mái dừa che
Nồng hương sực mũi hoài ưa nhé
Ngọt nước bào gan mãi nhớ nè
Ớt đỏ thêm rồi say giữa ré
Da vàng gượm nuốt ngậm mà nghe
Mùi thơm tuyệt hảo xin mời ghé
Cảm tạ vào ăn quán bạn bè
HANSY 12:17 - 02/03/2020

TRĂNG TRĂNG – GIÓ GIÓ
Toả sáng TRĂNG ngời duỗi rặng cây
Treo nằm diệu lửng gió TRĂNG vầy
TRĂNG lèn khóm liễu nồng theo buổi
Cuội níu vầng TRĂNG huyễn với bầy
Phượng dỗi u sầu TRĂNG ái thảm
TRĂNG hờn ủ rũ khúc tình ngây
Nguyền ơi mấy dịp thềm TRĂNG tỏ
Tắm giữa mùa TRĂNG phả ngọt đầy
………………………………..
GIÓ thoảng ngoài xa diệu mát đầy
Êm mùa GIÓ lộng khỏa tình ngây
GIÓ mang âm hưởng chèn trong nắng
GIÓ sưởi hồn yêu lẫn giữa bầy
Hỡi GIÓ đi về tim nhớ vậy
Ơi em nhắn gởi GIÓ thương vầy
Ngàn mơ ủ GIÓ vào thơ mộng
GIÓ mãi bông đùa với ngọn cây
HANSY

PHƯỢNG QUỲNH
Sang hè Phượng vỹ thắm tàng cây
Nỗi nhớ trường xưa Phượng đỏ vầy
Phượng hỡi còn không ngày ở lớp
Tình ơi chẳng biết Phượng theo bầy
La đà cánh Phượng hoa bừng rỡ
Ấp ủ thân bàng Phượng xoã ngây
Giã bước mình đi mùa Phượng nở
Nhìn trang kỷ yếu Phượng đong đầy
…………………………………
Quỳnh ơi kỷ niệm luyến lưu đầy
Những buổi bên Quỳnh dạ ngất ngây
Dáng liễu Quỳnh thơm ngào ngạt toả
Quỳnh hương nhị trắng lả lơi bầy
Giờ xa quãng ái Quỳnh im vậy
Để mất Quỳnh yêu ngõ lạnh vầy
Ngỡ bóng Quỳnh đâu vừa trở lại
Cho Quỳnh lộng lẫy sáng ngời cây
Minh Hien

Tản Mạn Về Phở
 [Thập thủ liên hoàn]
1
Thơm lừng hảo hạng của trời cho
Nước Việt nào ai chẳng đũa dò
Tự Bắc cùng Nam đều thấu tỏ
Ngoài đường cuối chợ thảy đầy no
Nhiều anh tếu tợn gầm loang ngõ
Lắm ả đùa dai viết bỡn trò
Vợ mãi là Cơm bồ chính Phở
Tây Tàu cũng khoái tít thò lo
2
Nấu Phở ngon lành thiệt khó nha
Gừng hong vị ướp trộn chung nà
Sôi bùng nạo sát làm dơ rã
Rửa lại ninh nhừ để ngọt ra
Thịt xắt vuông đều men thớ tỏa
Hành băm ngát lịm tủy xương hoà
Dùng ngay thật nóng hoài thơm dạ
Chén sạch dâng thèm quánh miệng ta
3
Tuy rằng món phụ lắm người mê
Sợi bánh ngần trong khoái tận mề
Bắc chuộng xơi cùng khoanh quẩy rế
Nam hoài xực với vị đồng quê
Nhai xà lách nõn kèm rau quế
Tợp giá ngò thơm kẹp ớt bề
Thảo quả hồi tiêu hành củ nghệ
Tuôn vào ngậy béo đã đời ghê
4
Nồng thơm Phở mãi tuổi xuân thì
Hễ nấu xin mời gái lĩnh đi
Bởi vạc hầm xương đều khẳm ký
Rồi dao thái thịt nặng như chì
Băm hành giã ớt giao liền chị
Tiếp nước lau bàn hợp nữ nhi
Chớ dại xen vào gu thẩm mỹ
Mà gây hỏng bét cả bao bì
5
Khắc nữ nhiều ghê món Phở này
Tên thì chẳng đẹp kiểu Hoàng Mai
Nào đâu chỗ viết Hồng Hoa Cải
Chả thiết lòng chưng Nguyệt Cúc Lài
Rặt thấy quê mùa như Chột Vãi
Hay là xó chợ tựa Lùn Chai
Làm kiêu hổng thích danh ngời trải
Ghét bảng yêu kiều lả lướt bay
6
Tìm vô quán Phở nhớ đôi điều
Bảng độc quê mùa ắt sẽ siêu
Xấu vẻ xương hầm ngon tuyệt diệu
Bền tay thịt nhúng ngọt yêu kiều
Quầy giao phái nữ thì xin kiếu
Bếp chọn ông già chẳng sợ điêu
Nhạt thắm dai mềm tuỳ cửa hiệu
Dùng nam lửa củi tốt hơn nhiều
7
Khách xịn ưa dùng Phở Bắc thôi
Hầm xương rục rã tuyệt ngon nồi
Mùi hương chắc hẳn luôn giành mối
Nghệ thuật e rằng khó soán ngôi
Hoán vị miền Nam nhiều biến đổi
Tùy gu mỗi quán lắm tô bồi
Nguồn xanh giải nhiệt trưa chiều tối
Muốn ngọt gia đường cũng đượm môi
8
Bây giờ hiện đại Phở nào ngon
Máy móc tùm lum giảm ngọt giòn
Tiện giản thêm vào queo quắt mọn
Cầu kỳ lãng tránh đượm đà non
Lò ga điện bếp thời gian gọn
Nước thịt dầu nêm chất lượng mòn
Ngũ vị hương Tàu vô mọi món
Thăng trầm thế sự nuối vàng son
9
Gốc Phở lâu đời tại Bắc phương
Trăm năm tản mát ghé bao đường
Vào Nam tự thuở chia lìa hướng
Đến Pháp do thời thả lỏng cương
Sáng rực châu Âu tề cẩm chướng
Nồng thơm Mỹ quốc dậy thương trường
Giờ đây thế giới quen liều lượng
Món xịn quê nhà đẫm ngát hương
10
Kết lại muôn lần Phở thắng Cơm
Ăn vào Phở lịm gấp mười Cơm
Nhờ hay trụng hấp Cơm nhường Phở
Bởi giỏi chiên xào Phở lướt Cơm
Ví dẫu Cơm hoài không nhấm Phở
Khi mà Phở gọi biệt từ Cơm
Rời Cơm nguội sáng đi tìm Phở
Tối Phở đưa tình chả muốn Cơm
HANSY12:34 - 03/03/2020

TÌNH ĐẤT ĐỎ MIỀN ĐÔNG
Đất đỏ tưng bừng cõi rạng đông
Vườn cây xí nghiệp tỏa men nồng
Từ xưa vốn dĩ vùng biên ải
Khắp nẻo vươn thành chỗ vựa bông
Bạn hữu giao tình lâng ý phả
Người dân kết dạ vững tâm đồng
Cùng nhau hiệp sức lòng thơm thảo
Kết quả ghi đời những nội công
…………………………………
Kết quả ghi đời những nội công
Hòa chung cỏ lạ với hương đồng
Kìa ngan ngát nẻo tình chao mộng
Giữa nhởn nhơ chiều bướm lượn bông
Thỏa ước êm đềm khơi nhạc diễm
Hoài ươm rộn rã viết thơ nồng
Đồng Nai vững tiến cùng thiên hạ
Đất đỏ tưng bừng cõi rạng đông
HANSY

TÌNH THẮM DUYÊN NỒNG
Lãng Khách băng rừng vượt biển đông
Còn mang ngọt đẫm mối duyên nồng
Ân tình rạng rỡ trao vòng xuyến
Ái cảm tưng bừng tặng lẵng bông
Ở chốn đô thành xe chật ngã
Về nơi xóm bản mạ xanh đồng
Xây đời hạnh phúc cho lòng thoả
Vẹn nghĩa bên nàng chẳng tính công
……………………………………
Vẹn nghĩa bên nàng chẳng tính công
Ngày xe chỉ thắm lại ra đồng
Vun từng vạt đất lên mầm quả
Xới những cây đời nảy nụ bông
Bởi sắt son lòng câu hẹn vững
Vì chung thuỷ tiếng dạ yêu nồng
Con đường cách trở không hề ngại
Lãng Khách băng rừng vượt biển đông
Minh Hien
vntst20200260_500
TÌNH NGHĨA QUÊ HƯƠNG
1.
Tình làng nghĩa xóm vốn dân ta
Truyền thống ngàn xưa rất đậm đà
Nếu khổ vai kề lo để vượt
Hay buồn tháng trải liệu cùng qua
Thù vây sẽ dẹp bình an Nước
Đạn phá đà ngưng hạnh phúc nhà
Thắp lửa châm đèn khơi ánh rạng
Luân thường đạo lý chớ rời xa.
2.
Rời xa kiếp nhọc mới an lòng
Dấn cảnh thăng trầm chả đếm đong
Cố thúc vườn bông đài trổ nhụy
Hồ chăm thửa ruộng lúa chen đòng
Thu mùa gái diệu ôm niềm ngóng
Trúng vụ trai tài thỏa nỗi mong
Phận yến hợp oanh nhờ nguyệt lão
Tròn đôi mãn nguyện ý Tiên Rồng.
3.
Tiên Rồng cội gốc đức Tiền nhân
Ứng xử hiền lương thắm vẹn phần
Sống dẫn tâm hồn khai tánh thiện
Chết về âm phủ thọ nguồn chân
Nguyền theo pháp giới gần thân Phật
Khỏi vướng hàm tinh bạc cõi trần
Luyện được ân lành hoan hỷ thế
Phiêu bồng nhãn huệ tỏ tường phân.
4.
Tường phân định rõ lấy con đường
Kế quỷ mưu hèn quấy thập phương
Kẻ ác giành công thường nhã nhặn
Loài gian vấy tội chả khiêm nhường
Khuyên vào cửa điện dâng lời kính
Nhủ tới sân Chùa luyện chữ thương
Thiết nghĩ nhuần kinh trì quán tưởng
Bền gan chững chạc trí kiên cường.
5.
Kiên cường chẳng chịu lũ tà gian
Chúng lộng hành gây tội ngút ngàn
Cậy chức vu tang sầu luống hận
Ỷ quyền giáng họa chất tầng oan
Bờ tre những sáng buồn thân ngả
Bụi chuối màn sương đẫm lệ tràn
Bỗng có tin mừng quân với Đảng
Đẩy lùi nhũng loạn cứu Giang San.
6.
Giang San rực rỡ áng dương ngời
Báo hiệu ba miền ắt thảnh thơi
Bởi Tết đường hoa mềm dải lụa
Thì xuân vệt nắng ngát cây đời
Tưng bừng én liệng đua bầy hót
Nhộn nhịp ri nhào vẫy cánh chơi
Tại thích lần thăm Đình mở hội
Vì nghe trống giục tưởng câu mời.
7.
Câu mời nghệ sĩ ghép vần thơ
Phổ nốt hân hoan khó thể ngờ
Nhè nhẹ dây đờn tay bậu gảy
Êm đềm tiếng hát dạ mình mơ
Phím reo đáy mắt trèo lơ lửng
Cung lọt tròng ngươi vịn đẫn đờ
Bản nhạc thiên thần mê đoạn kết
Trông nàng giống hệt mắc làn tơ.
8.
Làn tơ phả mượt cả khuông chiều
Thấp thoáng đàn cò thật đáng yêu
Gạo đỏ vươn hình xây bút tháp
Liễu xinh thả dáng ngỡ khuôn Kiều
Đây thờ thẫn mặt diều vang sáo
Đó ngẩn ngơ mày gió thổi tiêu
Cảm xúc hoàng hôn tràn ngập não
Ồ nhanh nhảu dạ nhớ thêm điều.
9.
Thêm điều mãi dặn bạn bè nay
Ruộng trũng gò cao khéo lựa cày
Vỗ lợn gây đàn nên nghiệp vững
Nuôi gà đẻ trứng kiếm nghề hay
Nhài kia héo rụng hương còn mát
Bưởi ấy vàng rơi múi chả chầy
Chắc ngẫm sâu dầy ơn đất Mẹ
Tim hường chung thủy dễ nào thay.
10.
Nào thay đổi đặng chí Ông Bà
Giữa láng riềng cần mộng thiết tha
Lắm trận cuồng phong nhầu ruột trẻ
Nhiều canh loạn vũ buốt xương già
Anh hằng ngưỡng mộ nguồn duyên tới
Chị vẫn tôn sùng mạch ái qua
Khí phách hùng anh ngời Tổ Phụ
Người Nam hoạn nạn chẳng lơ là.
TO Ny Trần

XUÂN NỒNG
Xuân nồng giấc mộng ảo phần hai
Khuyết nửa vầng trăng ánh thật tài
Thần tửu sánh duyên bừng thục gái
Cảm tình trao ý tỏ hiền trai
Ngân kèn mới hưởng âm hòa sắc
Nhịp khí vừa nhân thể hợp đài
Trần bước giữa hoa nàng vẻ mộc
Vân hà áng lụa ẩn  đào phai
……………………………
Phai đào  ẩn lụa áng hà vân
Mộc vẻ nàng hoa giữa bước trần
Đài hợp thể nhân vừa khí nhịp
Sắc hòa âm hưởng mới kèn ngân
Trai hiền tỏ ý trao tình cảm
Gái thục bừng duyên sánh tửu thần
Tài thật ánh trăng vầng nửa khuyết
Hai phần ảo mộng giấc nồng xuân.
SamSam 3.2.2020

CẢM XÚC CÙNG XUÂN
A n nhàn vãn cảnh ngày Xuân gợi
B uổi sớm mầm khoe lộng lẫy vời
C hậu Cúc soi thềm ngơ ngẩn dõi
D âu vườn thả dáng hững hờ khơi
Đ ào khe khẽ hẹn rung cành Bưởi
É n nhẹ nhàng bay quẩn giữa trời
G óp những niềm vui dào dạt gửi
H ong nghìn kỷ niệm rõ ràng phơi
………………………………….
I n chầm chậm dấu ghim hồn trải
K ể ngọt ngào câu tránh nghĩa rời
L ặng lẽ lên thuyền hôm sóng nổi
M uôn vần tứ thảo gọn gàng chơi
N hìn cây Phượng vĩ âm thầm hỏi
Ố p ảnh Hoàng lan nhã nhặn cười
P hận rảnh rang tìm cây mõng trái
Q uê đằm thắm dệt thảm ngời nơi
………………………………….
R ằm xem xóm mở tưng bừng hội
S áng sủa đường hoa vẫy lộc mời
T hấm nỗi dâng trào nha nhẩn gọi
U m dòng xướng họa thẫn thờ cơi
Ư ơm cành rạng rỡ mừng trăm lối
V ẳng bước lần khân trỗi vạn nhời
X uất vận mơ màng nêm chữ tuổi
Y ên bình Nước Việt ngỡ ngàng ơi.
Quang Lê Vũ - 6.2.2020

BIỂN MỘNG
Xanh làn nước ngọc biển nền trong
Mãi trẻ hồn thơ ý hiện lòng
Gành đá mở xuân nàng gió lộng
Bến thuyền thêu lụa cánh buồm dong
Hanh chiều lướt vịnh tô vàng nắng
Điệp sóng tràn khơi chuyển nhã dòng
Thành mộng vẽ mây bồng xúc cảm
Thanh từng nét đẹp cảnh ngời đong.
…………………………………
Đong ngời cảnh đẹp nét từng thanh
Cảm xúc bồng mây vẽ mộng thành
Dòng nhã chuyển khơi tràn sóng điệp
Nắng vàng tô vịnh lướt chiều hanh
Dong buồm cánh lụa thêu thuyền bến
Lộng gió nàng xuân mở đá gành
Lòng hiện ý thơ hồn trẻ mãi
Trong nền biển ngọc nước làn xanh.
SamSam20.8.2019

MỘT SỚM XUÂN
Vãng cảnh mùa Xuân vượt dốc đèo
Nghe giàn hợp xướng của ngàn reo
Đàn Quyên lảnh lót hoà thanh ghẹo
Nhánh Liễu lần khân đảo ngọn nèo
Bạn ngỡ ngàng khen bầy Iểng khéo
Thân nhè nhẹ múa giữa nhành neo
Rồi mong mỗi bước chân mình dẻo
Khỏe sức cùng nhau giữ nhịp chèo.
…………………………………..
Ngày Xuân ngưỡng cảnh ngắm đèo
Kia làn suối chảy tiếng reo êm đềm
Hồn phiêu thưởng khúc nhạc mềm
Bầy Khuyên ríu rít nhộn nêm tứ nèo
Thương nhiều dáng nhạn mình neo
Thầm mơ Quê hết cảnh nghèo ai ơi
Thăng trầm cuộc sống muôn người
Mơ nà Đất Việt trăm nơi thuận chèo.
Quang Lê Vũ - 6.1.2020

CHÚC TÂN XUÂN
Chúc cho gia cảnh được yên bình
Chúc xóm cùng làng đón lộc vinh
Chúc bậu thanh danh ngời với Tổ
Chúc ai sự nghiệp vững như đình
Chúc luôn ái đượm đời anh thắm
Chúc sẽ duyên bền dáng chị xinh
Chúc đấng bề trên mừng tuổi thọ
Chúc hoan hỷ phận với tâm mình.
…………………………………
Chúc bề hoạch định ắt thần minh
Chúc chị kinh doanh lãi nhiệt tình
Chúc vị quan trường trau dạ khiết
Chúc giàn lao động giữ nghề tinh
Chúc trò học giỏi chương trình đó
Chúc bé chăm vui Mẫu giáo mình
Chúc nghiệp mê Thơ hồn Nghệ Sĩ
Chúc nguồn cảm xúc lại lung linh.
TO Ny Trần

MỘT CHIỀU BÊN NHAU
(Thuận nghịch độc)
Nay chiều nhớ cảnh ngắm cùng anh
Ước nguyện thời xuân mãi đẹp cành
Ngày vẳng tiếng ngân hòa sáo vọng
Xóm ùa thanh rộn khỏa vòng quanh
Say nhành đếm nhụy bông hồng đỏ
Tặng ảnh bừng duyên buổi ấm lành
Bày tỏ nghĩa thương gìn đạo dưỡng
May đời phúc hạnh thắm màu xanh.
………………………………….
Xanh màu thắm hạnh phúc đời may
Dưỡng đạo gìn thương nghĩa tỏ bày
Lành ấm buổi duyên bừng ảnh tặng
Đỏ hồng bông nhụy đếm nhành say
Quanh vòng khỏa rộn thanh ùa xóm
Vọng sáo hòa ngân tiếng vẳng ngày
Cành đẹp mãi xuân thời nguyện ước
Anh cùng ngắm cảnh nhớ chiều nay.
Quang Lê Vũ - 29.12.2019

THẮM QUYỆN TRẦU CAU
(Thuận nghịch độc)
Nay buổi chờ người yêu mến anh
Quá lâu từng biệt chuyến quân hành
Ngày trông ngóng vẫn sầu chia cách
Mộng tủi qua dần bước quẩn quanh
Say đắm dạ mình chăng nghĩa nặng
Vấn vương đường bậu hẳn tâm lành
Bày mâm thỏa nguyện đời cau thắm
May gặp duyên rồi trầu ngát xanh.
…………………………………
Xanh ngát trầu rồi duyên gặp may
Thắm cau đời nguyện thỏa mâm bày
Lành tâm hẳn bậu đường vương vấn
Nặng nghĩa chăng mình dạ đắm say
Quanh quẩn bước dần qua tủi mộng
Cách chia sầu vẫn ngóng trông ngày
Hành quân chuyến biệt từng lâu quá
Anh mến yêu người chờ buổi nay.
TO Ny Trần
 vntst20200258_500
ĐÔNG A
Đông hiển nhật quang vạn thế sinh
A hiền dương tỏa tánh thiên minh
Kim Âu trị quốc thiên thu thịnh
Kiếp Bạc xuất quân vạn địch kinh
Tự cổ Đằng Giang bất chiến bại
Chí kim Hàm Tử vĩnh uy linh
Thiên Trường khởi thủy vi ngư nghiệp
Thọ địch đương đầu tinh thủy binh.
…………………………………….
Phương đông nắng tỏa vạn mưu sinh
Người giỏi dòng hiền tánh tuệ minh
Trị nước Âu Vàng muôn tuế thịnh
Ra binh Kiếp Bạc vạn tề kinh
Từ xưa Hàm Tử chưa từng bại
Chí hậu Đằng Giang mãi hiển linh.
Khởi nghiệp Thiên Trường nghề cá giỏi
Đương đầu đối địch thủy binh tinh
Trần Tuấn Anh

TRẦM HƯƠNG
Ngan ngát trầm hương
Vũ điệu nghê thường
Tỏa lan muôn hướng
Tràn ngập yêu thương
Em đóa xuân hường
Đẫm ngọt tình vương
Bồi hồi tâm tưởng
Mơ khúc cát tường.
………………….
Thơ thảo ngàn chương
Lịm ngát mật đường
Âm đàn vô lượng
Níu cánh mê vương
Thơm thảo khôn lường
Mùi hoa uyên ương
Làm sao mà cưỡng
Sức hút phi thường
Hansy

Chào Một Nửa Thế Giới Xinh Đẹp
Mười thương chúc tụng lẫn trao quà
Lễ lược dăm ngày thoả hát ca
Buổi tám lừng thơm tràn cõi lạ
Trăng rằm xoã rộng lướt miền xa
Cô ngời đượm sắc bừng cây quả
Lão biếc nồng hương toả mọi nhà
Chín ngõ tình hoa nườm nượp thả
Son đời của mẹ chính nhờ ba
………………………………
Son đời của mẹ chính nhờ ba
Gởi thắm tình yêu giữa triệu nhà
Những nẻo chung lòng ngan ngát lạ
Bao miền hợp ý rỡ ràng xa
Nguồn mơ tỷ kiếp êm đềm dạ
Cảnh nhớ muôn thời lộng lẫy ca
Phụ nữ đôi đường thơm thảo nhá
Mười thương chúc tụng lẫn trao quà
Poet Hansy 15:09 - 04/03/2020

SẦU VƯƠNG
(Thuận nghịch độc)
Mây áng nhạt chiều giữa tủi vương
Nhẹ mưa sầu thoảng nét môi hường
Gầy thân dõi đợi còn mong nhớ
Đỏ mắt trông chờ vẫn cuộn thương
Cây lá rủ màu xen lẫn bụi
Cỏ hoa tàn sắc lụi trơ đường
Đầy dâng đắng quạnh hồn chia nửa
Ngây mộng rã rời chẳng bóng nương
………………………………………
Nương bóng chẳng rời rã mộng ngây
Nửa chia hồn quạnh đắng dâng đầy
Đường trơ lụi sắc tàn hoa cỏ
Bụi lẫn xen màu rủ lá cây
Thương cuộn vẫn chờ trông mắt đỏ
Nhớ mong còn đợi dõi thân gầy
Hường môi nét thoảng sầu mưa nhẹ
Vương tủi giữa chiều nhạt áng mây
Tân Huỳnh

MỜ PHAI
(Thuận nghịch độc )
Mây vờn lộng gió cảnh sầu vương
Khuất nẻo mờ phai nhạt ánh hường
Gầy dáng lạnh thân buồn chạnh tủi
Đắng lòng trơ phận buốt hờn thương
Cây tàn đổ xõa mưa ngoài phố
Liễu rủ xòa in bóng giữa đường
Đầy nguyện xót ân nhòa mộng ước
Ngây hồn khóc giận oán hoài nương
……………………………………
Nương hoài oán giận khóc hồn ngây
Ước mộng nhòa ân xót nguyện đầy
Đường giữa bóng in xòa rủ liễu
Phố ngoài mưa xõa đổ tàn cây
Thương hờn buốt phận trơ lòng đắng
Tủi chạnh buồn thân lạnh dáng gầy
Hường ánh nhạt phai mờ nẻo khuất
Vương sầu cảnh gió lộng vờn mây
Nàng Thơ

QUÁN PHỞ NHÀ EM.
Phở gà em bán ở Đồng Xuân
Dịp rỗi, anh ơi! Ghé một lần
Bánh mới vào mồm trôi thẳng ruột
Thịt vừa chạm lưỡi dãn ngay gân
Nên thêm chút ớt tăng mùi dậy
Chớ bỏ nhiều tương giảm vị cần
Nhớ mặt cô hàng nom kháu khỉnh
Câu chào tiễn khách giọng chuông ngân
……………………………………….
Tiễn khách câu chào giọng khánh ngân
Người “dê” đại phú cũng không cần
Mùi gà quyện thắm cùng hương bưởi
Sắc nước nom nhòa bởi cục gân
Dùng hết khen to rời há chịu
Ăn xong gọi nữa biết đâu lần
Trả tiền cứ gượm nhìn cô chủ
Dung mạo yêu kiều góc chợ Xuân.
Lí Lắc. 04/03/2020

TA MÃI TRONG NHAU
Ta mãi trong nhau trọn kiếp người
Mặc đường bão cuốn vẫn thành đôi
Rót thương vào nhớ êm lồng ngực
Nghĩa đắp tình xây thắm giữa trời
Mỗi khoảng thời gian tâm trí ngấm
Bao vần kỷ niệm tháng ngày khơi
Có duyên không phận đành chia lối
Ta mãi trong nhau trọn kiếp người.
………………………………….
Ta mãi trong nhau trọn kiếp người
Tim cùng đón nhận nghĩa tình khơi
Chờ trao hạnh phúc nơi bờ mộng
Nguyện thắp bình yên một góc trời
Mặn muối cay gừng khi viết nhạc
Thơm điều ngọt tiếng lúc thành đôi
Vần thơ xướng họa vui ngày tháng
Ta mãi trong nhau trọn kiếp người.
02.03.2020Đình Lượng _ Minh Thoan

KHÁT VỌNG CHUNG TÌNH
Hoài yêu dấu lịm nhé ơi người
Ước vọng cau trầu vẹn có đôi
Sẽ mặn mà luôn ngời sắc biển
Càng thơm thảo mãi biếc da trời
Thơ lòng quấn quyện ta cùng viết
Điệu vũ la đà mộng ngát khơi
Nguyện thỏa môi tình loang hạnh phúc
Mùa thương hiệp cẩn ngọt duyên đời
……………………………………..
Mùa thương hiệp cẩn ngọt duyên đời
Tỏa ánh dương hồng ngút dặm khơi
Rộn rã ngời hương từ nẻo mộng
Tràn lan diễm sắc tận lưng trời
Hoàng mai trúc mã nồng xinh lứa
Ngọc nữ anh hào xứng đẹp đôi
Dẫu gió mưa về đâu cách trở
Hoài yêu dấu lịm nhé ơi người
HANSY

THÔI NHỚ MÀ CHI
(Thuận nghịch độc)
Thôi nào nhớ mãi gọi người mơ
Tối vẫn chờ mong nguyệt tỏ mờ
Bồi đắp nghĩa xưa ngày trả nợ
Lỗi lầm duyên trước thuở làm thơ
Đôi đường trở cách xa chồng vợ
Lối vạn lìa chia rẽ biển bờ
Ngồi đứng chẳng yên lòng vụn vỡ
Trôi dần hẹn ước để tình ngơ
……………………………
Ngơ tình để ước hẹn dần trôi
Vỡ vụn lòng yên chẳng đứng ngồi
Bờ biển rẽ chia lìa vạn lối
Vợ chồng xa cách trở đường đôi
Thơ làm thuở trước duyên lầm lỗi
Nợ trả ngày xưa nghĩa đắp bồi
Mờ tỏ nguyệt mong chờ vẫn tối
Mơ người gọi mãi nhớ nào thôi
Minh Hien

THÔI TIẾC LÀM CHI
[Thuận nghịch độc]
Thôi chẳng tiếc nào thuở mộng mơ
Vội quên thề rã ước phai mờ
Bồi đâu dạ mỏng mòn duyên nợ
Dỗi mãi tim nhàu úa phú thơ
Đôi hợp kết nồng chưa thắm cỡ
Cội giao chuyền yếu lại xa bờ
Ngồi im bóng lặng tình yêu vỡ
Trôi dạt giữa lòng tủi ngẩn ngơ
……………………………….
Ngơ ngẩn tủi lòng giữa dạt trôi
Vỡ yêu tình lặng bóng im ngồi
Bờ xa lại yếu chuyền giao cội
Cỡ thắm chưa nồng kết hợp đôi
Thơ phú úa nhàu tim mãi dỗi
Nợ duyên mòn mỏng dạ đâu bồi
Mờ phai ước rã thề quên vội
Mơ mộng thuở nào tiếc chẳng thôi
HANSY

CHO ĐƯỢM KHÚC TÌNH
Trải nữa vào thương vị thắm ngời
Cho đời ướt đẫm mật nồng tươi
Màu môi sẽ ngọt ngào huơng gợi
Vẻ mắt cùng xanh đượm sắc cuời
Đó dệt say mềm cung diễm đợi
Đây lồng lịm đắm quãng tình khơi
Bình an khúc dạ trào duyên tới
Mộng biếc chồi xanh uyển đất trời
…………………………………..
Mộng biếc chồi xanh uyển đất trời
Muôn ngàn sắc diệu giữa trùng khơi
Vùng mây nũng nịu tình khiêu gợi
Nẻo gió làm duyên ái ghẹo cười
Trỗi nhịp cho vừa cung đắm khởi
Đan lời để khớp điệu giòn tươi
Vần thơ lả lướt hòa trong đợi
Trải nữa vào thương vị thắm ngời.
Hà Thu

MỒNG TÁM THÁNG BA.
Hồng hoa vạn bó gửi cô bà.
Kính cẩn nghiêng mình trước mẹ ta.
Phụ Nữ me hiền cao quý cả
Ơn sâu dưỡng dục đẻ sinh ra.
Khi còn nhỏ tuổi là cô chị.
Lớn giúp cho đời việc quốc gia
Lễ 8/3 lòng rộn rã
Niềm vui phấn khởi nhận thơ quà.
……………………………………
Gửi tặng người yêu một món quà
Nhân ngày Phụ Nữ rộ gần xa
Anh nghèo chẳng có gì cao giá.
Chỉ gởi cho nàng một bó hoa.
Biểu tượng thương nồng tình đậm mãi .
Rằng đây cảm quý nghĩa sâu mà ...
Mong em đón nhận mà vui dạ
Miệng nhoẻn môi cười xinh tựa hoa.
……………………………………
Hồng nhận tri kỷ của mình a ...
Hãy đến mừng anh để nhận quà.
Một đoá hoa lòng tươi thẵm lá.
Kèm câu chúc tặng sẽ thăng hoa .
Vui ngày lễ hội lòng êm ả ..
Thoả dạ tình sâu nghĩa đậm đà.
Phụ nữ luôn là cao quý cả.
Hồng nhan sắc hạnh ngọc châu nha..
Phạm Văn Niêm ...8/3/20

THƯƠNG NGÀN
Ran vọng khúc tình xuyến mộng nhân
Ngọt ngào êm đượm giấc mong trần
Đàn dương phím bổng ru lời vẳng
Sáo lưỡng cung trầm hát giọng ngân
Đan nhịp chữ huyền môi gửi đoạn
Ghép thơ giòng uyển mắt trao gần
Ngàn thương nhộn ý lồng câu chuốt
Chan chứa mặn nồng quyện đắm thân
………………………………………
Thân quyện đắm nồng mặn chứa chan
Chuốt câu lồng ý nhộn thương ngàn
Gần trao mắt uyển giòng thơ ghép
Đoạn gửi môi huyền nhịp chữ đan
Ngân giọng hát trầm cung lưỡng sáo
Vẳng lời ru bổng phím dương đàn
Trần mong giấc đượm êm ngào ngọt
Nhân mộng xuyến tình khúc vọng ran.
Hà Thu

NẮNG GỌI
Nắng gọi hoàng hôn nhả ánh tà
Sương luồn kẽ núi dập dìu qua
Vòm mây bóng xõa treo làn thả
Vạt gió hình vươn quẫy luống sà
Gót mộc trần ai ngào ngọt xõa
Chân hài mộng mị thắm nồng pha
Mùi hương ấm áp trào lên phả
Rọi ước mơ hoa quyện quấn hòa
…………………………………
Rọi ước mơ hoa quyện quấn hòa
Ta cùng trải mộng đẫm vào pha
Lời yêu ngọt thắm triền miên phả
Điệu nhớ nồng êm mải miết sà
Sắc hẹn chàng đơm chuyền đến ngả
Hương chờ thiếp dệt chuyển về qua
Trời đêm gió chở mơ màng ngã
Nắng gọi hoàng hôn nhả ánh tà.
Hà Thu

KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
Nhớ mãi lần nao bóng nguyệt tà
Đôi mình quấn quyện giữa về qua
Mà chan chứa dậy bừng mơ trỗi
Bởi ngọt ngào loang níu mộng sà
Khúc vũ nghê thường hăm hở lộng
Lưng triền nhược thủy mặn mòi pha
Rồi nghe lả lướt từng âm vọng
Nhịp sóng vành tim khởi hiệp hòa
…………………………………….
Nhịp sóng vành tim khởi hiệp hòa
Ân nguyền diễm lệ trỗi cùng pha
Tình ơi vạn kiếp còn gieo mở
Mộng hỡi ngàn năm hãy cứ sà
Nũng nịu êm đềm khuya sớm trải
Vui vầy hớn hở tháng ngày qua
Khung trời quá vãng nào xa được
Nhớ mãi lần nao bóng nguyệt tà
HANSY

HƯƠNG BƯỞI
(Thuận nghịch độc)
Chiều ngan ngát bưởi nụ xanh ngời
Nắng toả hương nồng kỷ niệm khơi
Yêu mến ruộng thường mơ ước gởi
Luyến lưu tình cũ mộng thương vời
Diều chao lượn gió, hồng tươi buổi
Nhạc bổng bay đồng, ngọt mát nơi
Phiêu lãng trải lòng, xao xuyến gọi
Nhiều thêm nhớ bạn tiếng vui cười
……………………………………
Cười vui tiếng bạn nhớ thêm nhiều
Gọi xuyến xao lòng trải lãng phiêu
Nơi mát ngọt đồng bay bổng nhạc
Buổi tươi hồng gió, lượn chao diều
Vời thương mộng cũ tình lưu luyến
Gởi ước mơ thường ruộng mến yêu
Khơi niệm kỷ nồng hương toả nắng
Ngời xanh nụ bưởi ngát ngan chiều
Minh Hien

HOA BƯỞI THƠM NGỜI
[Thuận nghịch độc]
Chiều nắng thẫm loang bưởi sắc ngời
Diễm tình chan chứa lịm nồng khơi
Yêu dào dạt đắm mơ bừng phả
Mộng lững lờ chao dạ ngát vời
Diều lượn ảo hương ngào ngạt chốn
Điệu vờn mê khúc thẫn thờ nơi
Phiêu bồng ái cảm lời vương vấn
Nhiều biếc lộng vui miệng nhoẽn cười
………………………………………..
Cười nhoẽn miệng vui lộng biếc nhiều
Vấn vương lời cảm ái bồng phiêu
Nơi thờ thẫn khúc mê vờn điệu
Chốn ngạt ngào hương ảo lượn diều
Vời ngát dạ chao lờ lững mộng
Phả bừng mơ đắm dạt dào yêu
Khơi nồng lịm chứa chan tình diễm
Ngời sắc bưởi loang thẫm nắng chiều
HANSY

DỊCH CORONA NÀO DÁM HÔN
Thương nàng hỡi có dám đâu hôn,
Phổi dịch viêm kia bệnh rét hồn.
Dương tính nhiễm đầy nơi phố chợ,
Mạng người tiêu tán chốn làng thôn.
Hương xuân nhạt tẻ đêm ngày tháng,
Mũi miệng ngang che mảnh vải cồn.
Đường vắng lạnh đau đời chết dở…
Thương nàng hỡi có dám đâu hôn
…………………………………..
Hôn đâu dám có hỡi người thương,
Dở chết đời đau lạnh vắng đường.
Cồn vải mảnh che ngang miệng mũi,
Tháng ngày đêm tẻ nhạt xuân hương.
Thôn làng chốn tán tiêu người mạng,
Chợ phố nơi đầy nhiễm tính dương.
Hồn rét bệnh kia viêm dịch phổi…
Hôn đâu dám có hỡi người thương
Liêu Xuyên29 02 2020

NÀNG XUÂN ƯỚC VỌNG
[Thuận nghịch độc]
Xuân nàng ước vọng nở ngàn hoa
Thuận trãi đường thi thả tứ hòa
Nhuần nhuyễn đất trời duyên thắm tỏa
Thẫn thờ suối mộng cảnh hời xoa
Khuân dòng trọng nhớ tình luôn thỏa
Khẩn lối chờ mong nghĩa hổng nhòa
Tuần tự chuyển nguồn vui lắm ngã
Luân vần sáng tỏ bạn ngời khoa.
………………………………
Khoa ngời bạn tỏ sáng vần luân
Ngã lắm vui nguồn chuyển tự tuần
Nhòa hổng nghĩa mong chờ lối khẩn
Thỏa luôn tình nhớ trọng dòng khuân
Xoa hời cảnh mộng suối thờ thẫn
Tỏa thắm duyên trời đất nhuyễn nhuần
Hòa tứ thả thi đường trãi thuận
Hoa ngàn nở vọng ước nàng xuân…
Đức Hạnh28 02 2020

DẪU CÒN NẮNG XUÂN
(Thuận nghịch độc)
Xuân nắng đẹp trời ngập bướm hoa
Sớm sương mùa mộng lối chung hoà
Nhuần hương gối niệm sầu trăn trở
Thấm vị môi cầu nguyện xuýt xoa
Khuân vác nỗi đời canh tửu nhạt
Ruổi dong ngày hận bến trăng nhoà
Tuần qua đã lắng chiều suy nghĩ
Luân lý đảo vòng cái bảng khoa...
…………………………………
Khoa bảng cái vòng đảo lý luân
Nghĩ suy chiều lắng đã qua tuần
Nhoà trăng bến hận ngày dong ruổi
Nhạt tửu canh đời nỗi vác khuân
Xoa xuýt nguyện cầu môi vị thấm
Trở trăn sầu niệm gối hương nhuần
Hoà chung lối mộng cùng sương sớm
Hoa bướm ngập trời đẹp nắng xuân ./.
LCT 28/02/2020

TỬU NGUYỆT SẦU
Vắng vẻ trăng buồn ngỡ rụng rơi
Người thăm thẳm chốn đã xa rời
Phương nào ấp ủ nguyền ân hỡi
Thuở vẫn mơ màng nguyện ái ơi
Thấp thỏm lời mong tình cũ đợi
Trầm ngâm dạ nhớ buổi xưa vời
Tiêu điều cảnh tượng ai nào tới
Một cõi tan tành sóng biển khơi
…………………………………
Một quãng âu sầu tỷ luyến khơi
Lầu son trống trải mộng cao vời
Êm đềm kỷ niệm tình thương ới
Đẹp đẽ con đường cảm mến ơi
Mắt thẫn thờ tuôn hàng lệ khởi
Lòng âm ỉ luyến chuỗi châu rời
Đêm hờ hững gió sầu chưa vợi
Ngất ngưởng ly đầy hũ rượu rơi
Minh Hien

LẶNG LẼ MƯA BUỒN
[Ngũ độ-Láy]
Nghiêng lòng điệu nhớ khẽ khàng rơi
Nẻo ước ngày nao lặng lẽ rời
Bấy thảo thơm giờ tan lạc hỡi
Bao vằng vặc ấy tẻ buồn ơi
Còn chi rộn rã ngày thương với
Chỉ thấy triền miên nỗi quạnh vời
Phảng phất môi tình vương cõi đợi
Mưa buồn rả rích miệt mài khơi
……………………………….
Mưa buồn rả rích miệt mài khơi
Tất cả giờ đây đã vợi vời
Chợt hỏi đâu là tha thiết hỡi
Cho sầu chốn não nghẹn ngào ơi
Tình mê mẩn sắc vì sao vợi
Ái đẫn đờ hương lại để rời
Quạnh quẽ đêm dài ai tỏ với
Nghiêng lòng điệu nhớ khẽ khàng rơi
HANSY

SẦU QUẠNH
Canh trường khắc khoải lệ buồn rơi
Tủi đắng trào dâng nặng rã rời
Một thủa ân nồng lưu luyến hỡi
Hôm nào nghĩa đượm dặt dìu ơi
Nguyền xưa nhạt nhẽo xa tầm với
Ước cũ thờ ơ biệt nẻo vời
Đã hết mong chờ mê mải đợi
Ôm sầu ảo não ngập tràn khơi
……………………………..
Ôm sầu ảo não ngập tràn khơi
Ngõ vắng đìu hiu lẻ quạnh vời
Giấc mộng trăng vàng dang dở hỡi
Câu thề đá tảng lỡ làng ơi
Dày đau đớn phủ tình thương vợi
Nặng võ vàng trông ái đổ rời
Kỷ niệm âm thầm tay mãi với
Canh trường khắc khoải lệ buồn rơi
Tân Huỳnh

TRĂNG RẰM THƠM THẢO
[Hồi đầu]
Trăng nhớ ơ hờ thương nhớ trăng
Hằng Nga hiện ẩn Nguyệt Nga hằng
Thấu mơ ngào ngọt nồng mơ thấu
Rằng nguyện chứa chan thỏa nguyện rằng
Dậy ái thơm lòng ân ái dậy
Giăng tình ngát mộng nghĩa tình giăng
Thoảng hương dạ lý trầm hương thoảng
Khăng khít cung nguyền dạ khít khăng
…………………………………..
Đăng đàn đẫm mượt khúc đàn đăng
Giăng mắc tim lòng giữa mắc giăng
Ấy mộng lâng ngời trao mộng ấy
Rằng mơ thắm đẹp ước mơ rằng
Mãi thương quyện quấn trào thương mãi
Hằng nhớ triền miên vọng nhớ hằng
Nhé hẹn cau trầu ươm hẹn nhé
Trăng rằm thơm thảo ánh rằm trăng
HANSY

TRĂNG VỤN VỠ
Trăng buồn thấu cảnh có buồn trăng
Hằng vỡ ngoài khơi vụn vỡ hằng
Bởi hận tình tan lòng hận bởi
Rằng yêu mộng gửi tiếng yêu rằng
Chặt đường duyên nát trăm đường chặt
Giăng mối tơ nhàu vạn mối giăng
Lặng chết tim hồng đau chết lặng
Đăng mờ vụt tắt ảo mờ đăng
Đăng rạng rỡ màu sáng rạng đăng
………………………………….
Giăng màn ảo vọng kết màn giăng
Mãi nguyền trọn kiếp ai nguyền mãi
Rằng hứa trăm năm kẻ hứa rằng
Gió lộng đường chiều cơn lộng gió
Hằng mơ ngõ tối buổi mơ hằng
Luyến lưu hình cũ người lưu luyến
Trăng hỡi thương sầu biết hỡi trăng
Minh Hien

DU HẰNG
Lăng xăng
Đãi đằng
Biếu tặng
Gió trăng.
Thân bằng
Dung dăng
Đằng đẵng
Vặc vằng.
…………
Tung tăng
Chim bằng
Văng vẳng
Phăng phăng.
Kim bằng
Tài năng
Sâu nặng
Vĩnh hằng.
HANSY

HÉO GIỮA TÀN ĐÔNG
[Thuận Nghịch độc]
Đông chát đắng hồn giữa héo vương
Luyến lưu sầu vỡ nát xưa đường
Lòng duyên xót mỏi đời tan ái
Nghĩa dạ đau mòn tuổi úa thương
Trông đợi dáng nào hôm lộng gió
Dại khờ tim ấy thưở dầm sương
Dòng thơ rã thệ buồn xa vắng
Đông chát đắng hồn giữa héo vương
……………………………………..
Vương héo giữa hồn đắng chát đông
Vắng xa buồn thệ rã thơ dòng
Sương dầm thuở ấy tim khờ dại
Gió lộng hôm nào dáng đợi trông
Thương úa tuổi mòn đau dạ nghĩa
Ái tan đời mỏi xót duyên lòng
Đường xưa nát vỡ sầu lưu luyến
Vương héo giữa hồn đắng chát đông
HANSY

HUY HOÀNG
Êm êm làn gió thoảng
Khe khẽ dỗ hồn loang
Ngào ngọt mộng huy hoàng
Thảo thơm triền môi loáng
Khấp khởi tình thấp thoáng
Yêu kiều nở sáng choang
Lộng lẫy tỏa đì đoàng
Chứa chan đầy cách khoảng.
………………………….
Rộn rã niềm vui toáng
Mơ màng sắc từng khoang
Rạng rỡ giữa tuềnh toàng
Dào dạt đêm nhập nhoạng
Phảng phất môi nồng choáng
Triền miên mộng thơm choàng
Dìu dặt giữa miền hoang
Êm đềm vào mơ hoảng…
Hansy

Mừng Ngày 8-3
 [Ngũ độ-Giao cổ]
Hồng nhung mến mộ gởi trao người
Phụ nữ anh hùng toả biếc khươi
Tổ quốc ươm tình loang cõi mộng
Làng thôn góp nghĩa dệt môi cười
Êm đềm lả ngọt ngào hương sắc
Phảng phất xuân lòng rộn rã tươi
Lộng lẫy gương đời tô thắm phả
Mùa Ba buổi Tám đẫm thương mười
……………………………………
Mùa Ba buổi Tám vọng thơm mười
Biếc rỡ hoa tình thoả nụ tươi
Giữa cánh râu mày xinh yểu điệu
Ngoài sân xã hội thắm vui cười
Quần thoa tỏ vẹn lòng ngoan ngoãn
Khẳm ý ân cần nữ kiệt khươi
Mãi đẹp hồn xuân ngời ái cảm
Hồng nhung mến mộ gởi trao người
HANSY13:56 - 05/03/2020

TỰ BỠN ĐỜI TA
[Ô thước]
1.
Kiểm điểm thân đời tự bỡn ta
Ương ương dở dở ngỡ đâu già
Đành hanh thợ lắm lần sưng má
Đôi lúc lồng tim tí tỡn bà
Cứ ngỡ ngon lành bươn sức thả
Đâu dè toét roẹt lại đòi ca
Quàng xiên ráp chỗ nào quen lạ
Có bữa cô hồn tống cổ ra
2.
Cô hồn tống cổ phải đành ra
Thân thể tèm lem mắt mũi nhòa
Để tủi phận đời tan lạc đóa
Cho hờn kiếp mộng nhoẹt nhòe hoa
Rồi thêm ca kỹ mu toàn giả
Với lại ma cô mẹo quá già
Xập xám binh hoài thâm thủng dạ
Cuối cùng quy hoán một mình ta
3.
Quy hoàn thơ thẩn dỗ đời ta
Cho kiếp nhân sinh dịu ấy  mà
Một cõi tang bồng thôi vái trả
Bao tầm dũng lược cũng lờ qua
Trầm hương Họa-Xướng ơn trời tạ
Bằng hữu Thơ-Đàn nghĩa mộng ra
Chữ nghĩa hứng tung nào kể sá
Bồng lai vũ khúc thảo thơm và
HANSY

TỰ TRUYỆN
Vũ khúc bồng lai ảo diệu và
Xoay vòng lả lướt chực bung ra
Ngàn sao toả đắm tình nhân ngã
Vạn ánh say mềm lãng tử qua
Ước mãi vuông tròn vui phận nhá
Ngờ đâu sấp ngửa nhọc thân mà
Đường duyên ngọc nữ trêu đùa má
Gặp phải anh hùng quyến rũ ta
…………………………….
Anh hùng quyến rũ cả đời ta
Buổi đến thầy u ngại đã già
Thuyết phục dăm lần nghe ngọt nhã
Theo về chục bữa tỏ hào hoa
Quần thoa đã mến người phương lạ
Thệ ước còn ghi mắt lệ nhoà
Biến cố đâu ngờ tan nát cả
Chia lìa viễn xứ chẳng tìm ra
………………………………..
Viễn xứ quay về chẳng nhận ra
Nghe lời thổn thức rũ bài ca
Trong lòng ái cũ còn vương Hạ
Giữa chốn người đông chỉ gọi Bà
Nghĩa khắc sâu hoài thương để dạ
Tình ghi đậm mãi đến khi già
Nhìn nhau lệ tủi tràn mi quá
Lảo đảo khung trời khó giữ ta
Minh Hien

NGÁN NGẨM TẬT ĐỜI
Nhiễu sự tèm lem cũng tại vì
Lòng người nịnh phú khổ thời khi
Xum xoe quan lớn hòng thơm tẹo
Ve vuốt đại gia đếch kể gì
Có thịt ề à khen túi bụi
Không trà ngúng nguẩy dạng hồ nghi
Ôi thôi thế sự tề đa diệp*
Khuyển khẩu tuyền đen tráo trở thì
…………………………………….
Khuyển khẩu tuyền đen tráo trở thì
Mặt mày nhớn nhác dạng ngờ nghi
Thọc Nam mấy ngọn xem lờm ấy
Xúi Bắc vài chiêu nghĩ tởm gì
Rành thói lọc lừa quang quác mãi
Quen nề thậm thụt ởm ờ khi
Mà sao xấu bụng làm chi thế
Nhiễu sự tèm lem cũng tại vì
HANSY
*Thế sự như đa diệp
Hắc như khuyển khẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com