Thứ Ba, 10 tháng 3, 2020

Những bài thơ đặc sắc 316

vntst20194019_500
Mơ Xuân
Mở cõi lòng ra đón mộng đầy…
Bao niềm khắc khoải giã từ đây
Thôi chờ dáng Hạ ru tình đẫy…
Khỏi đợi hồn Thu tiễn lá gầy
Trở gót quê nhà vui ruộng rẫy…
Quên đời lãng tử xót bèo mây
Sầu riêng hãy gửi mùa Đông ấy…
Để mãi nàng Xuân ngự chốn nầy
NGỌC THỤY

Cái Lờ...
Bởi cái lờ… kia rộng chỗ nằm…
Binh hùng, tướng dũng chẳng còn tăm
Chàng Trê lủi bậy đơm mồi nhắm…
Lão Bống mò ngông xả thịt bằm
Cả ấp tòm tem đều bị ẵm…
Nguyên làng đú đởn vẫn thèm thăm
Bùa mê cạm bẫy làm say đắm…
Lỗ hỏm hòm hom chúi lộn nhằm
NGỌC THỤY

Oán Trương Chi
Một gã si tình phải ốm o…
Nàng công chúa đẹp mãi tôn phò
Thùy dương đã ngả theo chiều gió…
Thỏ ngọc còn nghiêng dõi bóng đò
Chẳng nghĩ nao lòng toan giật vó…
Là Trương xấu mặt giở bao trò
Đem lời sáo rỗng thường to nhỏ…
Để Mị Nương nhầm vẫn líu lo
NGỌC THỤY
 vntst20194008_500
Nỗi Khổ Thúc Sinh
Cũng bởi lòng ta thật yếu hèn…
Nên Kiều phải hứng trận đòn ghen
Nào quên bản nhạc khi mềm chén…
Vẫn mộng bài thơ lúc đỏ đèn
Đắm cảnh bờ môi nồng ngõ hẹn…
Say tình chót lưỡi đượm đường quen
Người yêu chẳng giữ đời thêm thẹn…
Nỗi Hoạn Thư dày khổ lắm phen
NGỌC THỤY

Nỗi Buồn Kim Trọng
Phản bội đành ư, hỡi Thúy Kiều?
Tơ hồng thệ ước rõ lời điêu?
Ưa chàng Thúc nọ lòe trăm kiểu…
Thích gã Từ kia nổ vạn điều
Dở mộng ban đầu do chữ hiếu…
Phai tình kết cuộc bởi lòng xiêu
Thời gian gặp gỡ mình như thiếu?
Để mãi vì nhau hối hận nhiều
NGỌC THỤY

Nhớ Mộng Tình Xuân
Mai vàng hé nở giữa vùng sân
Cảm xúc ùa sâu những thiện thần
Lúc điểm nhàn du trù nghĩ bụng
Khi cài mến mộ đảo dừng chân
Làm duyên nhỏ nhẹ khen vờ vĩnh
Giữ dáng hồn nhiên tỉa ngại ngần
Gặp đã ưng lòng thêm luyến tưởng
Ơi người mãi nhớ mộng tình nhân.
Mai Thắng22:42 - 01/03/2020

Chém
Sao kỳ cục vậy hỡi người dưng
Quảng cáo tùm lum chẳng chịu dừng
Hội nhóm nơi này thơ xướng họa
Nhà Hồ tại vị phú bày trưng
Nên tôn trọng nhé không thì diệt
Phải chấp hành nghe khỏi bị trừng
Đạn sẵn sàng bay tầm nã đấy
Cơ mà hạ thủ bởi nào ưng
Yen Loan22:42 - 01/03/2020

Kết Giao
Tình kia vẫn đẹp tựa ban đầu
Dẫu chỉ đơn sơ một miếng trầu
Chốn ảo gieo từ soi nẻo mộng
Làng thơ lựa chữ bắc cây cầu
Hoài mơ nghĩa thắm luôn bền chặt
Lại ước ân nồng giữ thật lâu
sống phải chân thành và mộc mạc
Mong rằng xướng hoạ mãi cùng nhau
DUNG NGUYÊN22:37 - 01/03/2020

Ta Và Thơ
Kể chuyện hai mình cũng giống mơ
Đời không xướng họa nẫu vô bờ
Ba lần lạc nghĩa còn sinh cớ?
Bảy lượt sai vần có mãn thơ?
Dẫu biệt ngàn phương mòn mỏi nhớ
Dù trôi vạn nẻo xốn xang chờ
Tình nay đủ chín duyên nào lỡ
Ngẫm khảy cung lòng một khúc tơ
Ngọc Tĩnh22:27 - 01/03/2020

Cảm Tạ Tình Thơ
Khi đời thất bại cảm vần thơ
Choán vạn dòng kênh chẳng rõ bờ
Mảnh ghép thô thần ngăn ngõ mộng
Tay chèo yếu lực cản đường mơ
Tìm hưng phấn tạo nguồn di sản
Lập phản hồi chia những thế cờ
Nghĩa cử hằng ghi lòng nhuệ khí
Nâng vòm kính cẩn dệt mành tơ
Mai Thắng 08:48 - 02/03/2020

Thổn Thức
Canh tàn thổn thức mộng nào êm
Để giọt sầu rơi ướt sũng thềm
Gối vải bơ phờ nghiêng giỡn mặt
Dây mành nhỏ nhắn xõa vào đêm
Quờ sang chiếu lạnh đau tình nhỡ
Ngoảnh lại phòng khuya xót liễu mềm
Vọng tiếng ru hời xa những nẻo
Cho đời quạnh quẽ hứng buồn thêm
Lương Tú 07:40 - 02/03/2020

Một Thoáng Quê Ta
Một thoáng quê hương, buổi xế tà
Xem miền cảnh đẹp, khắp vùng ta
Trời xanh để trắng, sườn Non Tản
Nước đậm làm trong, sóng Nhị Hà
Dịu mát nương dâu, ong kiếm mật
Chua nồng bãi mía, bướm tìm hoa
Con diều lộng gió, đang bay liệng
Tiếng sáo ngân dài, tận khoảng xa.
Bacanh 07:09 - 02/03/2020

Chỉ Của Ta
Mỗi độ nhìn sang bóng liễu sà
Cây cành phủ lá, nụ chèn hoa
Lưa thưa kẽ gốc, còn dăm quả
Lốc nhốc đầu sông, đủ bốn bà
Nhớ chỗ ngày xưa, thời đội đá
Thương miền bữa ấy, kỷ mài da
Tìm đâu thấy được, trời non cả
Một mảnh nhân tình, chỉ của ta.
Hải Đỗ Tiến 01:45 - 02/03/2020

Lộc Xuân
Lộc nhỏ vươn mình đón tháng ba
Trồi xinh ẩn giữa ngọn la đà
Gương hồ phủ kín làn mưa bụi
Sợi liễu giăng mờ dải tuyết hoa
Vẽ cả hồn thơ vào lá biếc
Thêm từng sắc ngọc đến tình xa
Thời gian vẫn đổi màu như vậy
Chỉ có mùa xuân chẳng thấy già.
Nguyễn Ngọc Mỹ 00:40 - 02/03/2020

Cuộc Bình Yên
Một tách trà xin đãi bạn hiền
Tâm hòa sự thế đặng bình yên
Chùi khô vị đắng niềm thương cảm
Rửa sạch mùi tanh sự tủi phiền
Chớ ngưỡng đô thành nơi tất bật
Nên tìm ruộng lúa cảnh nhàn nhiên
Đàn tiêu nửa gánh say cùng nguyệt
Luyến bận mà chi thói bạc tiền.
Nguyetle1/3/2020

ĐĨ ĐI TU
Lầu xanh thánh thót tiếng chuông chiền
Tỉnh giấc cao đường lúc ngửa nghiêng
Mượn chiếc thuyền tình qua bể ái
Đưa con sung sắc tới rừng thiền
Trông gương trí tuệ đau lòng tục
Lần truỗi bồ đề kết trái duyên
Mát mẻ cửa không trăng gió sẵn
Dầu chưa lên phật cũng nên tiên
S.P

KHẢI HOÀN CA
Bông này để tặng vợ yêu ta
Mẹ đốp thân thương nhất cả nhà
Dạy cặp con tài khi nẻo vắng
Nuôi vài cháu khoẻ lúc chồng xa
Thầm cơi vất vả hoài tha thiết
Khẽ nới trầm ngâm vẫn điệu đà
Ruộng bãi ao vườn xây đắp cả
Nhân ngày phụ nữ khải hoàn ca
02/3/2020 Thơ Trần Bá Bích

TÌNH ĐÃ SANG NGANG
NGƯỜI ngấm si tình cứ ngả say
ĐI rồi vẫn nhớ mộng nơi này
MỘT khi giã biệt sầu tâm gãy
NỬA đoạn buông rời xót dạ đay
HỒN lẫn đơ hoài sao muốn vậy
TÔI tê chán mãi ngại chơi bày
CHẾT đâu có phải vì giăng bẫy
KẺ Ở ĐÔI PHẦN DẠ NÓ CAY
27/02/2020 - Phạm Sinh

LẠI CÁI VẦN ÔN
Lại cứ ra vần diễn để ôn
Hài chơi một chút trả xoa cồn
Do là cảm nghĩ buồn sôi dạ
Có được gì đâu vãi lả hồn
Trẻ mọn còn mê thì phải tốn
Già nua vẫn thích ngại gây ồn
Thôi mà giữ nhé làm sao ổn
Chớ để nan truyền giỡn cả thôn
Phạm Sinh

KHIẾP HỒN
Độ này các Cụ thích vần ôn
Lắm bận xoa tay chẳng có cồn
Tối đến sờ đâu mà sợ bẩn
Ngày sang mó mẩn hãi kinh hồn
Tuổi già vẫn sướng nhưng sợ tốn
Bọn trẻ tà lưa cóc muốn ồn
Đã thế từ nay ta nỏ thiết
Tung hoành xả láng khắp LÀNG THÔN
Tg: Trần Diệp

NHÌN LẠI CẢNH BIỂN QUÊ
Hải Hậu quê mình đẹp phải không
Màu xanh biển nước thấy mê bồng
Tình yêu đất mẹ êm đềm lắm
Nghĩa trọng con người thắm thiết trông
Bãi biển nhà thờ nghiêng rõ ánh
Trời mây ảnh dáng tĩnh yên nồng
Chiều nay ngắm lại vui đồng cảm
Giọt nắng mùa xuân đượm ánh hồng
28/02/2019 - Sinh Pham

QUÊ TÔI
Quê mình trước gọi tổng QUẦN PHƯƠNG
Cầu ngói nguyên nằm cạnh chợ lương
Tứ tổ tông nòi khai sự nghiệp*
Bao đời cháu chắt dựng quê hương
Thời gian cũ ấy chia ba xã
Dấu tích xưa kia rõ mấy đường
Tất phải cùng nhau vun đắp mãi
Sao làm rạng rỡ đất QUẦN PHƯƠNG
29/2/2020 Tg: Lê Thế Long

Vết Thương Lòng
Đã mấy thu người biệt chốn đâu
Buồng tim trĩu nặng mối tơ sầu
Đêm nhìn lá đổ âm thầm lệ
Bữa ngắm xuân tàn thổn thức châu
Nỗi cũ còn vương nhòa mắt ngọc
Niềm xưa vẫn phủ lạnh hiên lầu
Cho ngày tháng bạc màu nhung nhớ
Và vết thương lòng mãi hoắm sâu
Nguyetle1/3/2020

Dại Khờ Bến Mê
Gói lại hành trang khép cuộc chờ
Nghe sầu đốt rụi mảnh hồn thơ
Đàn đêm rót lỡ ngàn cung mộng
Tửu muộn dìu sai một nước cờ
Giấu giọt xuân mòn nơi quạnh vắng
Ngăn dòng lệ rớt nẻo hoang sơ
Từ ly hai tiếng đau lòng vậy
Ái tục trần mê bến dại khờ.
Nguyetle27/2/2020

KẺ KHỜ
Đã hứa dù xa vẫn đợi chờ
Sao người nỡ vội giết hồn thơ
Ngàn câu thệ ước dường cơn mộng
Một chữ tâm giao tợ dáng cờ
Để quãng xuân tàn đêm lạnh vắng
Cho vầng nguyệt xế buổi buồn sơ
Bờ ao bến nước còn nguyên đó
Thiếu bóng hình em hóa kẻ khờ.
Trần Anh Khoa

Lỡ Giấc Tình Đau
Gót lẻ từng đêm nỗi bẽ bàng
Chăn mòn vắng biệt bóng tình lang
Nhiều khi bút phổ sầu hoen lối
Lắm bữa đàn ngân lệ đẫm hàng
Tửu vẫn chưa nồng môi lữ khách
Duyên vừa nghẹn đắng phận đài trang
Đành thôi dặm trở mùa ly biệt
Mộng vỡ hồn đau lắm hỡi chàng...
Nguyetle28/2/2020

Như Không
Hoài niệm thời gian thuở ngọt bùi
Ta cùng sớt sẻ những buồn vui
Nhiều khi giận dỗi dòng thơ xót
Lắm bữa hờn ghen ngấn lệ ngùi
Mộng thiếp chôn rồi đau khổ tạnh
Duyên chàng khép lại tủi sầu lui
Dù bao cảm lụy còn vương đó
Cũng phải đành xem nấm mộ vùi.
Nguyetle28/2/2020

VẪN CHƯA BÙI!
Giờ đây nẻo mộng vẫn chưa bùi,
Quạnh quẽ cung đời chửa khắc vui
Những dạo thu về nghe tủi xót,
Nhiều hôm hạ trở thấy đau ngùi
Ân tình hẫng hụt như chờ lủi,
Ái nghĩa ơ hờ tưởng đợi lui!
Cảm nghĩ tàn duyên từ bận ấy,
Thành ra hạnh phúc chỉ mơ lùi
Dư Âm

ĐẠO THẦY THUỐC
Hằng mơ dưỡng dục chữ làm thầy
Bệnh hiểm hàng ngày vẫn bủa vây
Sắp đặt phương thang dù vị đắng
Nâng niu đạo đức mặc thân gầy
Tầm chương chẳng ngoại Thần Y Lãn*
Trích dẫn không trừ sách thuốc Tây
Trả lại niềm vui người tứ xứ
Âm - Dương , Dịch - Số , Bá - Vương đầy.
25/2/2020 Diêm Đăng Đạm

Lạc Cánh Buồm
Nghe khoảng trời xao ngọn gió nồm
Nhặt tàn lá rụng giữa chiều hôm
Rồi thương giọt nắng lều tranh nhạt
Cũng xót dòng thu ngọn sóng chồm
Dạ khát khao tìm hương giấc mộng
Tim mòn mỏi đợi vóc hình ôm
Nào hay biển núi đà ngăn trở
Biệt khuất mù khơi lạc cánh buồm.
Nguyetle28/2/2020

TÌNH THI HỮU
Tình nàng thắm trổ những vần thơ
Mộng tưởng thuyền yêu đã đến bờ
Ước vọng giao hòa duyên vẫn nở
Mong rằng xướng họa cảnh hoài mơ
Cho hồn mãi đượm từ muôn thuở
Để nghĩa hằng tuơi khắp trận cờ
Bão tố phong trần ta chẳng sợ
Vui cười thả tứ đẹp đường tơ…
Đức Hạnh - 02 03 2020

TẤT CẢ LÀ THƠ
Từ thủa chúng mình cùng thích thơ
Nên yêu " xướng hoạ " đến vô bờ
Lỡ lời tôi lạc thì anh đỡ
Lầm ý chị cười tưởng bạn mơ
Nào phải bán trời ba chữ nghĩa
Hay đang mất đất bấy vuông cờ
Mai đây tất cả là hư ảo
Còn lại tình người giữa mối tơ ...
CAO MỴ NHÂN - 01 03 2020

QUỲNH HOA II
Sắc thắm mơ màng giữa bóng đêm
Mày ngài nét liễu nép bên thềm
Trăng soi dạ bán hương lan tỏa
Trời rạng minh thiên cánh ủ mềm
Mãn nguyệt tàn canh khoe dáng ngọc
Vầng dương vừa hé rũ thân êm
Gom duyên gởi gió tha hồ mộng
Ong bướm xa lìa lại đẹp thêm
Trần Tuấn Anh

MONG NGOẠI BÌNH AN
Mong rằng Ngoại sẽ sống bình an
Giữ trọn niềm vui buổi xế tàn
Trải bước chân hồng nơi cõi tạm
Cho đời mộng thắm giữa trần gian
Người luôn dưỡng đạo rèn tâm trí
Cụ mãi dùng thân cản gió ngàn
Sức khỏe hôm nào đâu vẹn nữa
Mong rằng Ngoại sẽ sống bình an.
Dân ca

TƠ VÒ
Một mình lạnh lẽo kéo co ro
Chăn nào đắp ấm nỗi tơ vò
Sương khuya gió lạnh rèm thưa gió
Lùa vào từng cơn tiếng lá khô
Sông sâu nước đục thước nào đo
Lòng người thay đổi biết đâu dò
Cuộc sống nhọc nhằn bao khốn khó
Một cõi riêng ta với nàng thơ...
ST.BB

RỪNG SÂU
Ẩn giữa rừng sâu đáy ngọn đồi
Kia dòng Nước nhỏ lững lờ trôi
Người qua bữa trộm mơ lần cá
Kẻ đến cần quăng ước thả mồi
Vọng rũ nguồn reo từ vạn thuở
Vang rền gió thổi mãi ngàn nơi
Sương chiều lả lướt se mờ phủ
Lãng tử dừng chân ý định ngồi.
NB

NỬA CHỪNG XUÂN
Kỷ niệm vườn xưa ngàn nỗi nhớ
Bài thơ hạnh phúc còn dang dở
Xem nhà cũng ngại lá trầu phai
Ghép tuổi hoài lo vòng ngọc vỡ
Ngõ nhỏ tâm sầu gột đức nhân
Thềm xinh não tủi vùi duyên nợ
Đau lòng chẳng biết tại làm sao
Mộng gẫy tình em buồn trắc trở.
Côn Sơn - Chí Linh - 2-3-2020
Đoàn Danh: Tích Thiện Đường.

MONG
Nhìn em ngắm cảnh gọi sao trời
Giấu lệ bung vần giữa biển khơi
Ngõ lại tưng bừng ru cảnh thắm
Mùa sang rạng rỡ hỏi xuân ngời
Yên lòng đã gửi chim hồng lượn
Thuận nghĩa đâu vì quả chín rơi
Trải mộng ngày vui dồn trí ngẫm
Còn mong xướng họa để trao lời.
Thơ NGUYỄN XUÂN VÀNG ngày 29/2/2020
 vntst20184284_500
ÁO TRẮNG BỜ LU
Kỉ niệm ngày 27 - 02
Áo trắng Bờ lu đẹp tuyệt trần
Em là thầy thuốc của nhân dân
Tìm tòi chẩn đoán ra con bệnh
Chữa trị hàng ngày tựa những thân
Mọi việc dù còn nhiều khó nhọc
Niềm tin mãi giữ sáng trong ngần
Lương y vẹn đức như từ mẫu
Áo trắng Bờ lu đẹp tuyệt trần ./.
Xuân Lâm – 11 h 50 – 26 – 02 – 20

ĐI CHỢ NGẮM RÙA
Ngày Đông sống kiểu rụt như Rùa
Giữa chợ dăm người đến hỏi mua
Cổ ngoái bà trông hình cũng ngại
Đầu vươn mắt trợn kiểu năng đùa
Trông mày chục kẻ xem mà ngán
Ngẫm sức mai đời gọi chẳng đua
Tưởng những vào ra làm giống cụ
Thì đâu phải chọn nấp trong chùa.
Quang Lê Vũ - 27.2.2020

NHỮNG
Những phút bên người dạ choáng say
Những khi tiếng hẹn nghĩ đêm ngày
Những chiều bão nhạt đong niềm nhớ
Những nụ hôn nồng thoảng gió bay
Những buổi vùng lên tình nguyện giữ
Những đêm thức dậy nghĩa phơi bày
Những hôm mải chắp vần thơ đẹp
Những lúc mong chờ ý chẳng thay.
KIM TUYẾN18.2.2020

GHÉP
Ghép những vần thơ gửi đến chàng
Ghép từng giọt nhớ buổi mùa sang
Ghép câu hạnh phúc còn dang dở
Ghép chữ tình duyên vẫn rộn ràng
Ghép mãi lòng thương đời ẻm gánh
Ghép hoài phút đợi kiếp người mang
Ghép bao tiếng hẹn còn lơ lửng
Ghép đoạn đường yêu bước vững vàng.
KIM TUYẾN

SÚNG&ĐẠN
Súng mà thiếu đạn cũng như không
Lâu rồi chưa bắn rỉ sét đồng
Cướp cò cái cạch khóa còn đóng
Giặc thù quấy phá tức cành hông
Chiến thuật đã dạy muốn tấn công
Đạn dược đầy đủ phải lên nòng
Bách phát bách trúng đừng nôn nóng
Từ từ tiêu diệt thế là xong
ST.HB

SAO NGƯỜI
Đếm bước xuân về lệ chứa chan
Người đâu biền biệt chốn mây ngàn
Bao mùa lá đổ chờ thu tán
Mấy độ hoa rơi đợi hạ tàn
Khắc khoải trong lòng lời trách móc
Bàn hoàn giữa dạ tiếng than van
Trách ai hờ hững mà đi miết
Để kẻ đông về nỗi nát tan
ĐƯỜNG THI LÂM

Ủ RŨ HÀNG CANH
Ủ rũ hàng canh đắng quyện lời
Muôn dòng lệ đẫm chẳng hề vơi
Đêm về dạ vẫy âu sầu khởi
Sáng lại hồn đưa ảo não cời
Gục cổ liền than tình ấy hỡi
Vo đầu chợt khóc nghĩa này ơi
Yêu tàn phận đã xa tầm với
Tổ ấm nhà xinh lặng lẽ rời.
Bút Cọ

KHUYA Ở HỘI XUÂN
Đàn trống hội khuya lửa đống tràn
Đan từng nhịp bổng ước đừng tan
Ảnh san người đến mừng an sảnh
Làn sóng xòe đêm nhảy nóng sàn
Vẩy đọng thanh hòa câu vọng đẩy
Chan lồng nốt thả nhạc chồng lan
Thoả tâm ngời sáng tình thâm tỏa
Bàn tuổi già không muốn buổi tàn.
Quang Lê Vũ - 27.2.2020

TIẾNG ĐÀN ĐÊM
Đàn chêm nhịp tủi những đêm tràn
Đan tuổi Xuân chờ phước đuổi tan
Cảnh mộng ùa rơi sầu cộng mảnh
Làn mây khép phủ quạnh lây màn
Thấm nhầu bóng lẻ ân thầu nhấm
Chan lạnh duyên gầy ái chạnh lan
Tạc viếng canh tàn theo tiếng vạc
Ngàn câu nhớ thoảng lệ ngâu càn.
Sầu Riêng: 25/02/2020

MỘT SỚM DU XUÂN
Một sớm theo đoàn vãng cảnh chơi
Ngày Xuân nắng đẹp tỏa khung trời
Nghe diều nhịp bổng thanh trùm lối
Ngưỡng sắc Lan hồng ảnh rạng nơi
Để bữa chân người không bước vội
Rồi bông hạnh phúc mãi thêm ngời
Phiêu lòng xướng hoạ dòng thơ gởi
Thắm nghĩa ta mình khảm vận khơi.
Quang Lê Vũ - 24.2.2020

THĂM ĐỀN THỜ NGÀI
Núi Phượng Hoàng mây nổi cõi bồng
Xanh rừng đẹp cảnh những đồi thông
Thầy Chu nghĩa cả gương bừng rộng
Chữ Việt danh vàng nước chảy thông
Dựng hướng xây người ghi mẫu bổng
Khuyên đời giảng sách diễn tâm nồng
Ngài dâng trảm lũ ngông cưồng chống
Khỏi chức hàm quan dưỡng đạo hồng.
Đền thờ Chu Văn An 18.02.2020

THĂM ĐỀN KIẾP BẠC
Vạn Kiếp người xưa những trải bày
Nguyên thù khiếp đảm trỗi hờn cay
Nhiều phen cũng phải đau lòng vậy
Lắm trận đành mang nẫu cảnh này
Nguyễn Khoái đầy uy lùa giặc nhảy
Quân Trần mạnh thế khởi vòng vây
Ngàn mơ Đại Hãn không lường đấy
Sử sách ngời trang diễn vượng đầy.
Đền Kiếp bạc 18.02.2020

THĂM CÔN SƠN
Chùa Hun nắng đẹp vẫn mơ màng
Dẫn chuyện ba đời phải trái ngang
Cảnh thấu dâng tình gieo chữ rạng
Rừng xanh tạo nghĩa gởi tâm vàng
Oan cừu muốn dựng sao hoài lảng
Oán giận mong trình hẳn mãi đang
Đậm phút hương đền mê mải vãng
Dường lưu luyến ủ chọn thân bàng.
Côn Sơn 18.02.2020.

THĂM CHÙA THANH MAI
(Song thanh, bát vĩ đồng vận)
Thanh Mai Phật tự chốn rừng hiền
Nắng chiếu bời hồng giữa cõi thiên
Khởi cảnh dâng tâm làm việc thiện
Xây duyên vén phúc dựa nền thiền
Lòng rèn chữ nghĩa mang vinh hiển
Phận dựng vần dòng diễn mãn viên
Mãi vững đường đời gieo cống hiến
Du xuân trải hưởng khắp vùng miền.
Chùa Thanh Mai 18.02.2020

THƯƠNG
Thương người đã khát một kiều thơ
Để vận thầm mang những mối khờ
Dịp xuống mưa dềnh hoa hãm nở
Thu dồn bãi cháy cậu ngừng mơ
Hình như bóng quậy vì cô đuổi
Có lẽ hồn giương bởi ngõ chờ
Đã khát nhau rồi nên hẹn trả
Than đời ngớ ngẩn nợ vò tơ.
Thơ NGUYỄN XUÂN VÀNG ngày 21/2/2020

E ấp
Ngẩn ngơ thờ thẫn thoáng bâng khuâng,
E ấp nõn nà nguyện hiến dâng,
Xao xuyến bồn chồn mơ háo hức,
Vấn vương khắc khoải mộng lâng lâng,
Ngọt ngào đằm thắm nồng nàn dạ,
Đầm ấm thiết tha đắm đuối vâng,
Rộn rã bồng bềnh lòng rạo rực,
Ái tình bay bổng ánh trăng nâng
HN 24.02.2020.

NGẠO LỜI
Hỏi những chàng ngông cứ ngạo lời
Khinh người rĩa mỉa độc mồm chơi
Bầm gan khối trận đau ngà nỗi
Lũa ruột nhiều năm buốt cả đời
Trọng chữ tâm ngời ân mãi để
Hành nhân đức vẹn của nào rơi
Chớ xảo ngôn từ khinh nghĩa đạo
Rồi mang oán nghiệp khổ nhiều nơi!
Thơ NGUYỄN XUÂN VÀNG ngày 26/2/2020.

VẾT BẦM
Tự đóng vào tim một cái dầm
Sao mà gỡ được phải đành câm
Đang vui ở giữa vầng trăng tỏ
Đã nuốt vào trong tiếng khóc thầm
Giấc mộng tan tành chưa ngán cổ
Thuyền tình vụn vỡ chẳng buồn tâm
Thời gian cũng sẽ lần bôi xoá
Dấu sẹo còn lưu vết đỏ bầm...
Ai Thuy Tran 18/2/2020.

BẦM TÍM TÌNH LY
Tình ly ngẫm tựa mắt vương dầm
Nghĩ bởi duyên trời mới lặng câm
Chỉ thoáng hờn nhau rằng dỗi vội
Vì mau bể mộng cứ thương thầm
Quên lời hẹn cuối buồn trong não
Vọng tiếng yêu đầu khổ giữa tâm
Nhớ quãng ngày xưa hồn lạnh tủi
Nhìn gương đổ lệ khóe hoen bầm.
TO Ny Trần

CẢNH ĐẸP MÙA XUÂN
Nhẹ vương chút lạnh buổi đầu xuân
Nắng ấm chiều hôm ngỏ kết thân
Lúc sớm cành lan Oanh Yến dạo
Hồi trưa vườn cúc tỏa hương lân
Bên thềm khóm trúc đà vươn lộc
Trước ngõ nhành mai ủ dáng vân
Cảnh đẹp xuân về tô nét vẻ
Khởi nguồn mạch sống buổi đầu xuân
Dân ca

BẦN CƯ NÁO THỊ VÔ NHÂN VẤN
PHÚ TẠI THÂM SƠN HỮU KHÁCH TẦM
BẦN vẫn hoài đeo nặng phím cầm
CƯ dường ổ chuột não nùng tâm
NÁO đường chả ngại ...duyên buồn ngẫm
THỊ nẫu ghìm ...chan buổi há dầm
VÔ nghĩa nhòe ....danh đừng nói nhảm
NHÂN nào nỡ dại ...xám hồn câm
VẤN làm lệ đẫm đời thêm tủi
PHÚ TẠI THÂM SƠN HỮU KHÁCH TẦM .

THÁP CỔ
Dầu dãi ngàn năm với đất trời
Tháp Chăm rãi rác giữa chơi vơi
Thời gian đục phá thân loang lỗ
Mưa nắng mòn xoi dáng rã rời
Bóng biếc phai tàn theo tuế nguyệt
Nét kiều hiu hắt dõi muôn nơi
Thầm mong mặc khách vươn tay tới
Để tháp lung linh đẹp với đời
Trần Tuấn Anh

THẾ CỜ
Trượng nghĩa hùng anh đứng đỉnh đèo
Nước non nhiều thế giữa cheo leo
Quân tinh tướng giỏi điều binh trận
Ngựa tốt  voi hay thủ ngặt nghèo
Chuyển pháo  luân xe phòng nẻo hậu
Chiêu hiền đãi sĩ cuốn dân theo
Tài ba lỗi lạc thêm đoàn kết
Nắm lấy thời cơ vững mái chèo
Trần Tuấn Anh

BẠN HỮU CHÂN THÀNH
Chân thành nhỏ nhẹ mất gì đâu
Hiểu luật cùng chơi đỡ nhức đầu
Nguyện hiến tô đời êm mỗi buổi
Mong tìm giúp kẻ vững từng câu
Thiền tâm tịnh trí vần luôn thoả
Vịnh phú bình văn não chẳng sầu
Tửu uống quay vòng vui bạn hữu
Môi cười đượm sắc nghĩa càng sâu.
Hải Hoàng

CHIỀU ĐÔNG
Chiều xưa năm ấy em sang sông
Đau đớn tim anh nát cõi lòng
Hoàng hôn lặng lẽ sao nổi sóng
Còn gì đâu nữa ước với mong
Em đi lạnh lẽo một chiều đông
Anh muốn mưa sa ngập trắng đồng
Níu bước chân em bao lần ngóng
Em về bên đó thế là xong...
ST.BB

CHỮ VÀ THƠ
Gắn bó nồng nàn chữ với thơ
Tâm rèn luyện chữ viết vần thơ
Khi vui háo hức thơ tròn chữ
Lúc nản âu sầu chữ hụt thơ
Thơ đẹp rạng ngời nhờ nét chữ
Chữ tươi sắc sảo bởi lời thơ
Mối tình thơ chữ luôn bền đẹp
Chữ mãi tô hồng vạn ý thơ .
Dân ca

HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN
Muôn đời hạnh phúc đẹp nhà tranh
Mặc nắng hờn cây cứ lộng hành
Mấy bữa mây vờn xua tuyết lạnh
Mươi ngày gió thổi vụt cung thanh
Mình vun cuộc sống tươi đồng cảnh
Mẹ kết đài hoa thắm nhuỵ thành
Muốn dựng tình thương là phải tránh
Muôn đời hạnh phúc đẹp nhà tranh.
KIM TUYẾN23.8.2019

THỜI GIAN TRỞ LẠI
Lãng Tử vai gồng một gánh thơ
Buồn trôi giấc điệp nẫu tim khờ
Thu tàn trở lạnh vùi duyên ghép
Gió quyện thôi nồng rũ cảnh mơ
Tủi nhánh trầu xanh ngày lỡ hẹn
Sầu dây chỉ thắm bữa trông chờ
Nhanh về sưởi ấm chùm hoa vỡ
Đẹp mãi bên nàng thỏa tiếng tơ.
Chí Linh 21/2/2020
Đoàn danh: Tích Thiện Đường

ƯỚC MỘT NÀNG THƠ
Trong lòng chỉ ước một nàng thơ
Cũng đủ làm tim quá dại khờ
Khiến bữa xuân về hoa chậm nở
Cho ngày Hạ đến não lười mơ
Vòng tay dẫu kết sao tình chạy
Nhẫn lá hoài đan lại cảnh chờ
Tại mãi yêu người không đáp trả
Nên buồn chất ngập cả đường tơ.
Hải Hoàng

THUYỀN VÀ BIỂN
Con thuyền đợi biển suốt ngày chơi
Biển rước thuyền trôi mãn cuộc đời
Ngó biển ru thuyền trăng cũng ngại
Trông thuyền dụ biển nước còn vơi
Bờ trao biển sóng nâng thuyền vẫy
Bóng đợi thuyền trăng để biển mời
Giữa biển thuyền neo đùa nắng dọi
Con thuyền đợi biển suốt ngày chơi.
Thơ NGUYỄN XUÂN VÀNG

NGHÈO... ..
Cũng bởi anh nghèo khó giận em
Rồi nghe bạn hữu nó hay gièm
Vòng dây dở hoắc nào ai nhận
Nhẫn cỏ thô xoàng nọ đứa xem
Chỉ ước tình kia càng xõa đượm
Và mong nghĩa ấy đọng say mèm
Ừ thôi chả chịu duyên đành lỡ
Kỷ niệm xưa chừ cố giữ đem..

LÃO HÂM
Bản mặt nom này cũng thích thơ
Người hâm dõi bộ giống tên khờ
Khuya thờ thẫn soạn tìm câu mở
Sáng ngẩn ngơ mò chọn nhẽ mơ
Vẫn mải dùng thanh nào mến vợ
Hằng say ghép cảnh đã quên bờ
Khuyên đời nghĩ lại không là ngớ
Hụt hẫng duyên buồn bả chắc lơ.
Quang Lê Vũ - 21.2.2020

XUI XẺO
Xem hồi mới gặp ngỡ nàng chua
Cóc nhẫn nhường ai chỉ chọc đùa
Buổi sáng men rừng xô quãng quẹo
Ban chiều chạy mảng vấp thành cua
Thằng Sên vẫn tưởng Cô hùa nghịch
Lão Phỗng thường mong Thánh bị lùa
Trọng hướng em guồng buôn nhiễu đỏ
Không thèm đọng vốn chẳng ngày thua.
Thơ NGUYỄN XUÂN VÀNG ngày 25/2/2020
 vntst20184282_500
VŨ THƯƠNG
( khoán thủ chiết tự)
V ũ tộc huy hoàng bởi chí nhân
U à lên cảm xúc vững tinh thần
T hu màu vĩnh cửu rèn tâm nhã
H ạ cảnh thanh bình giữ ý chân
Ư ớc mãi đề thơ vòng ngọc thỷ
Ơ n luôn dõi phận bát canh cần
N gày vui muốn tỏ nguồn thi vị
G ửi kín khung trời lộng lẫy vân.
Chí Linh 24/2/2020
Đoàn Danh: Tích Thiện Đường

V Ũ T H Ư Ơ N G
V ươn tầm đức hạnh thỏa lòng nhân
U ốn trải vần thương nghĩa diệu thần
T hịnh khởi tâm bình luôn giữ phước
H ưng tràn mộng thắm mãi gìn chân
Ư ơm nguồn sáng đượm ơi tình thảo
Ớ i phận hồng đan khoảng diễm cần
N ở khắp muôn chiều duyên lộng lẫy
G ia đình mãn nguyện chiếu nồng ân.
Sầu Riêng: 24/02/2020.

MỪNG SINH NHẬT VŨ THƯƠNG
Nay sinh nhật cháu chú hòa vần
Chúc thắm tình nồng giữ mãi xuân
Trọng đạo yêu con nhà ấm mái
Gìn duyên giúp phúc lộc thơm phần
Lời chồng cố gắng khen không cãi
Chữ nghĩa dàn hòa hiểu phải phân
Giỏi đảm công dung ngời phận vợ
Xinh tươi đức sáng lễ luôn nhuần.
Quang Lê Vũ - 24.2.2020

THÀNH PHỐ CHẾT
Thế giới phải sợ Co Na
Chỉ vì nghiên cứu tham quá đà
Vũ Hán bây giờ thành sỏi đá
Hoang tàn vắng lạnh bãi tha ma
Gậy đập lưng ông chớ rên la
Giấc mơ bành trướng xem như là
Tiêu tan tất cả mộng chủ bá
Quên đi em nhé còn rất xa...!
ST.DN

LỆ SẦU
Xuân hồng dạo mát hỏi thuyền chơi
Những kẻ nằm sương bán cuộc đời
Biển dõi ngàn sao dường gió chạy
Trăng nhòm vạn nẻo ngỡ hồn cơi
Còn khi đứng ngỏ lời thương vẫy
Hết cảnh ngồi mơ nỗi nhớ mời
Nhạc thúc ru đều như bỡn để
Bung tà áo mỏng lệ sầu rơi.
Thơ NGUYỄN XUÂN VÀNG ngày 22/2/2020.

GIAN NAN
Ngàn năm chống giặc đuổi quân thù
Hưởng phút yên bình mãi vạn thu
Vẫn biết u sùng đâu dễ loại
Còn lo mối mọt khó tiêu trừ
Căm thằng hám lợi âm thầm bám
Oán kẻ tham tiền õng ẹo đu
Chẳng hiểu mầm nhân là độ dưỡng
Mà mong vạn kỷ thế nhân bù.
Dân ca

ĐẦU XUÂN TẢN LỘC
Thanh đồng tiến Lễ mở tài cung
Phủ Chúa hò vang lửa bập bùng
Vũ điệu mơ màng theo tiếng thở
Cung hầu tấp tểnh hợp đàn rung
Mừng căn thánh nữ nàng e thẹn
Cải chữ hồng nhan ý ngại ngùng
Cổng ngõ yên lành khai lộc phúc
Phong trần trả hết đẹp tiền tung.
Toản Đoàn Bảo

TẠ LỄ ĐẦU XUÂN
Tới phủ đăng đàn tại lãnh cung
Là cơi quả vật nén nhang bùng
Men kề thánh cậu câu lời thỉnh
Nảy diễn cô đầu nốt nhạc rung
Vận khốn vì đau làm cảnh nẫu
Đời may bởi tuyệt có lang cùng
Con giờ lễ phẩm xin Ngài nhận
Rỗi ứng kim vàng phật tử tung.
TO Ny Trần

TRÔNG TRĂNG
Ngoài kia toả rực ánh trăng vàng
Lữ khách qua đò muốn rẽ ngang
Giọng bổng êm tình đang rọi sáng
Lời ca mến bạn muốn thưa nàng
Đêm tàn giấc mộng vờn bay lảng
Buổi sớm duyên mình dạo bước sang
Những lúc ân cần bên tử lãng
Đường xa víu chặt cánh tay chàng .
KIM TUYẾN10.7.2019

YÊU  XA
Tiễn cuộc tình xa mắt đọng sầu
Ôm hoài kỉ niệm chẳng còn đâu
Ngàn năm ngóng bạn sờn phai gối
Những tháng chờ xuân đến bạc đầu
Lãng tử ghim lòng câu ước thệ
Cô nàng khắc ngực mối tình sâu
Hoài mơ phút gặp mình chung lối
Thoả khát nồng say vợi hết sầu .
KIM TUYẾN

ĐÀU XUÂN TẢN LỘC
Mộng hưởng ân nồng sắm lễ cung
Hồn Cô yểm trạch khói loang bùng
Buông đàn nhị sáo khơi dòng chảy
Nhiễm nhạc sao cờ khởi tiếng rung
Chuẩn số nhìn nam đồng ngỡ thẹn
Hồng môi hỏi nữ thánh như “ngùng”
Tâm lành phúc lộc truyền nhân mãi
Bóng hiện khay tiền thỏa mãn tung.
Thơ NGUYỄN XUÂN VÀNG ngày 20/2/2020

TÂM NHÀN
Lão uống chè dây chỉ một mình
Tâm nhàn dõi sắc nụ hồng xinh
Nhìn Ong chọn tổ yêu nghề lính
Hiểu Gió vời mây cõng bạn tình
Có phải trong vườn hoa đã nịnh
Hay là bậc cổng đá hoài nghinh
Mà say đắm Vị hương trào đỉnh
Ngọt lưỡi mềm môi nhả tứ bình.
Quang Lê Vũ - 20.2.2020

ĐIẾU CÀY
Bít lỗ xong rồi ghé miệng hôn
Trời quên đất bỏ sướng mê hồn
Khi chiều mát dạ ông đầu xóm
Lúc tối tươi lòng lão trưởng thôn
Chú Bảy se se rồi nhét nhét
Anh Ba ngoáy ngoáy lại dồn dồn
Thôi thì giữ lấy trò tiêu khiển
Mặc kệ cho đời tiếng dại khôn
Nguyễn Hữu Trí

NGHIỆN ĐIẾU
Thoải mái trong lòng lúc được hôn
Lơ mơ trời đất dạ bồn chồn
Nhìn lên há miệng làn sương toả
Cúi xuống xoay tròn ngỡ bị chôn
Ai đã trao đời niềm khoái lạc
Thăng hoa giây lát thoả tâm hồn
Tháng ngày vui tạo niềm hưng phấn
Mãn nguyện bên đời với nụ hôn
Thơ: Phuong Le

ĐÔI BẠN
Lời to nhỏ giữa ánh trăng mờ
Tiếng nỉ non chừng những sợi tơ
Kẻ trói thân còn vương nghiệp dĩ
Người giam chí cả lệ hoen bờ
Đôi lần cạn chén chờ câu mở
Những bận châm trà để nối thơ
Quả đất quay tròn hy vọng sẽ
Cùng nhau xướng họa thỏa mong chờ
NGUYỄN HỮU TRÍ

CHÈ DÂY
Xem từng tác dụng của chè dây
Chữa khỏi nhiều ca mắc dạ dày
Rễ bám quanh đồi leo cạnh bản
Thân bò mặt đất quẩn cành cây
Rồi phơi giữa nắng lòng đâu sợ
Để vượt chiều mưa sắc vẫn bày
Mãi ủ bên mình nguyên liệu quý
Dâng đời chất ngọc cả làng say.
Quang Lê Vũ - 18.2.2020

NHẪN
Thôi đành số hẩm phận nào than
Chẳng lẽ ngày sau mãi kiếp hàn
Bóng vẫn trầm luân mình lẻ bước
Thân còn vất vả nỗi buồn chan
Rằng thơm áo rách nguyên lề giữ
Dẫu khổ đời thanh tịnh tiếng càn
Nhẫn nhịn tương vàng danh ấy để
Con thời hưởng lộc phúc trời ban .
Quảng Ninh 20.02.20Thơ : Xuân Ngạn

GIỌT BUỒN
Đếm giọt mưa buồn lặng lẽ rơi
Bờ mi đẫm lệ trách duyên trời
Yêu thương chả vẹn đường chia ngả
Hẹn ước không tròn mộng vỡ đôi
Bóng lẻ phòng đơn sầu mãi gợi
Tình xa nghĩa nhạt tủi luôn vời
Mong rằng chuyển kiếp tơ hồng bện
Phúc phận chung hòa thỏa ý khơi.
Dân ca

VÔ THƯỜNG
Sang Hè đẹp nhất cảnh đầm Sen
Rực rỡ màu hoa chả nhuốm phèn
Khởi sắc Trời ban , Chiều giỡn Hạ
Hương chờ gió, thổi nỗi niềm xen
Bùn nhơ nhuốc bẩn gần đâu thẹn
Nhị ngỡ ngàng thơm thắm nỏ hèn
Dẫu phải vươn mình khi Nắng gội
Vô thường giản dị sống nào chen.
Xuân Ngạn 18.02.2020

CHÚC MỪNG NĂM 2020
NĂM tròn gửi mấy chữ nôm na
MỚI đến miền gần chốn tận xa
CHÚC chúc người người nhiều sức khoẻ
MỪNG mừng nẻo nẻo vạn lời ca
PHÚC kia trọn vẹn lòng chung thuỷ
ĐỨC giữ sao cho dạ sáng ngà
KHẮP khắp bầu trời đều nắng rọi
NƠI nơi mặt đất đẹp muôn nhà ./.
Xuân Lâm – 16 h 30 – 18 – 02 – 20

NGƯỢC CẢNH
Tơ hồng bước lạc vướng bùa mê
Xót cảnh lòng phai chữ ước thề
Gã nhởn nhơ đùa trên phố thị
Nàng mơ mộng thả chốn vùng quê
Trao tình vạn hướng sầu tơi tả
Gửi nghĩa ngàn phương tủi bộn bề
Hạnh phúc đâu còn bên được mãi
Bao ngày nén chặt vẫn còn tê.
KIM TUYẾN1.11.2019

GIẢI SẦU
Hãy uống cùng em chén rượu sầu
Đau lòng tủi phận rớt dòng châu
Nhiều đêm lủi thủi vờn con gấu
Những bận lang thang dựa vố cầu
Dưới cảnh vào thu chàng đã thấu
Bên thềm nhớ hạ thiếp từng khâu
Giờ đây nhớ lại như cào cấu
Lệ chảy buồn hơn khúc nhạc tầu.
KIM TUYẾN

GIÓ
Gió lạnh mây hờn những tháng qua
Gió hôn má đỏm tận trong nhà
Gió lùa bụi trúc ngay đèo thẳm
Gió thổi cây hồng sát vực xa
Gió giỡn bên thềm như mắt ngọc
Gió reo sườn ngõ tựa môi ngà
Gió vờn én lượn đôi mình ngắm
Gió gửi nơi nào điệu múa ca .
KIM TUYẾN

ĐỜI  EM
Em thì vất vả lắm chàng ơi
Sấp ngửa ngày đêm mệt rã rời
Lúa xạ theo mùa kiêm gặt xới
Khoai đào đúng vụ phải ngồi phơi
Cày sâu đẫy quả tâm mừng khởi
Cuốc bẫm dày hoa dạ sướng ngời
Mãi sát bên người ghim chữ đợi
Đây lòng đã nguyện chẳng hề lơi.
KIM TUYẾN24.10.2019

DUYÊN PHẬN
Chắc tại đường xa lỡ nhịp cầu
Nên giờ gãy đoạn xót dòng châu
Hồn yêu tuột mất bao ngày tủi
Dạ mến rời phai những bận sầu
Nhớ buổi tình duyên đùa vẫn đậm
Trao lời hạnh phúc ngẫm còn sâu
Chiều nao rẽ ngả đâu tròn mộng
Bỏ héo đời em cạnh khóm trầu.
KIM TUYẾN

NGÀY XUÂN
Xuân vừa bước tới lộc an khang
Xuân đã kề bên hạnh phúc vàng
Xuân sớm anh về chân nhẹ bước
Xuân hồng nắng ngự tuổi mới sang.
Dân ca

CÂY HỒNG
Cây hồng trước cổng nhà
Cạnh lối nhỏ thường qua
Yểu điệu khoe màu sắc
Mùi thơm toả đậm đà
Bông ngời xinh quyến rũ
Gợi nhớ mối tình xa
Cái thuở còn thơ dại
Bàn tay nắm chặt mà.
KIM TUYẾN

CẢNH SẮC XUÂN(Tập danh hoa)
Cây Đào hé nụ nở bừng sân
Ấm áp cành Mai lộc cựa dần
Cánh Đại mơn man đùa ngọn gió
Hương Quỳnh bịn rịn níu bàn chân
Êm đềm Cúc tặng màu tươi thắm
Rạng rỡ Hồng khoe sắc tuyệt trần
Nắng quyện em cùng Tam giác mạch
Tươi cười Bách Hợp ghé chào Xuân.
Tác giả: Luu ThuyVP 15/2/2020
 vntst20184252_500
MẾN THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Ngưỡng mộ thơ Đường khảm áng say
Niềm vui thưởng thức dưỡng tâm này
Ngâm mừng bạn đến muôn vần bổng
Ngẫm hiểu duyên lồng khúc nhạc hay
Những buổi bên mình pha giọng đắm
Ngày Xuân hạnh phúc khởi thanh bày
Nhân hòa hướng thiện ươm tình diễm
Nghĩa thảo khiêm nhường nhộn tứ lay.
Quang Lê Vũ - 10.2.2020

CẢM TÌNH THƠ
Thơ đường dưỡng luyện bởi niềm say
Thấp thỏm hằng đêm giữ mộng này
Thắm vận huynh cài duyên gởi đẫy
Thơm dòng muội thảo ý chào hay
Thùa ươm tứ họa buông vần nảy
Thít buộc bài ghim ngả chữ bày
Thấu tỏ ân lòng khơi nghĩa dậy
Thanh bình ủ kết đậm tình lay.
Sầu Riêng - 17.2.2020

QUẠNH QUẼ CHIỀU ĐÔNG
Đã nhủ chờ nhau tại xóm Đoài
Sao biền biệt mãi tủi lòng ai
Ngàn trang nhật kí tâm rầu khảm
Nửa gánh tình yêu lệ đẫm cài
Phấp phỏng đầu hiên vời lũ nhạn
Ê chề cuối buổi khuỵu nhành mai
Chiều đông quạnh quẽ buồn tê tái
Chuyện cũ nào quên mắt đỏ hoài.
Dân ca

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com