Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Thơ vần o tuyển 02

HƯƠNG SẮC DIỄM TÌNH
[Thuận nghịch độc-Láy]
Thương mến chạm lòng khiến thẩn thơ
Vọng yêu thầm luyến quyện mong chờ
Đường duyên thắm ngọt hằng khao khát
Nẻo ái ươm bừng trỗi mộng mơ
Vương vấn mãi ngời xao xuyến dạ
Mẩn mê hoài lịm thiết tha giờ
Hường nhan đượm biếc nồng thơm thảo
Hương sắc diễm tình dệt tóc tơ
……………………………….
Tơ tóc dệt tình diễm sắc hương
Thảo thơm nồng biếc đượm nhan hường
Giờ tha thiết lịm hoài mê mẩn
Dạ xuyến xao ngời mãi vấn vương
Mơ mộng trỗi bừng ươm nẻo ái
Khát khao hằng ngọt thắm duyên đường
Chờ mong quyện luyến thầm yêu vọng
Thơ thẩn khiến lòng chạm mến thương
SƯU TẦM.

KẾT TÌNH THƠ
Thương hoài nguyện mãi kết tình thơ
Thắm nghĩa lời ca xướng hoạ chờ
Đường trải vạn hoa thề mộng ước
Nhạc hoà trăm bản giãi niềm mơ
Vương lòng trỗi nhớ trông từng buổi
Khắc dạ rồi yêu ngóng mỗi giờ
Hường thoảng má tươi cười đón bạn
Hương trà đậm toả thấu mành tơ
…………………………………
Tơ mành thấu toả đậm trà hương
Bạn đón cười tươi má thoảng hường
Giờ mỗi ngóng yêu rồi dạ khắc
Buổi từng trông nhớ trỗi lòng vương
Mơ niềm giãi bản trăm hoà nhạc
Ước mộng thề hoa vạn trải đường
Chờ hoạ xướng ca lời nghĩa thắm
Thơ tình kết mãi nguyện hoài thương
Sưu tầm.

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
Sân trường phượng vỹ dáng ngu ngơ
Tất cả dường như nhuốm lặng tờ
Chẳng có hôm nào ai rạng rỡ
Chi còn thuở ấy mộng vu vơ
Mà dâng xúc cảm tràn nhung nhớ
Lại thấy nồng mê đã mịt mờ
Cảnh sắc chao lòng loang bỡ ngỡ
Nghiêng chiều ngọn nắng khẽ tìm mơ
……………………………………..
Nghiêng chiều ngọn nắng khẽ tìm mơ
Chạnh quét buồng tim gió hững hờ
Nọ gốc cây bàng ôn sách vở
Kia hàng ghế đá lộng vần thơ
Mà vang giữa dạ nhiều trăn trở
Khiến vọng tình ân lắm khạo khờ
Biết đến khi nào ta gặp gỡ
Cho trời kỷ niệm thắm hồng tơ
SƯU TẦM.

KỶ NIỆM HỒNG
Lớp cũ nay về dạ ngẩn ngơ
Không gian yên ắng lặng như tờ
Hành lang cái trống nằm tư lự
Ghế đá cây bàng đứng vẩn vơ
Vẫn đó dòng tên , rêu phủ kín
Còn kia nét phấn , bụi giăng mờ
Ta đây ... bạn hữu đâu rồi nhỉ?
Chỉ thấy sân trường nắng ngủ mơ.
…………………………………
Chỉ thấy sân trường nắng ngủ mơ
Màu hoa sắc lá chuyển buông hờ
Chim muông vắng vẻ đâu còn nhạc
Cây cối im lìm cũng mất thơ
Nhớ tiếng cười đùa năm tháng dại
Thương câu giận dỗi phút giây khờ
Vô tư chợt vỡ òa theo mộng
Ký ức gom vào một phím tơ.
Sưu tầm

KHÚC CHIỀU KHẼ RƠI
[Thuận nghịch độc]
Rơi khẽ nắng chiều đẫm ước mơ
Chứa chan hoài vọng chốn xa mờ
Lời thơm thảo dậy loang tình nghĩa
Điệu ngát ngan bừng mộng tóc tơ
Khơi ý đượm choàng vun ngóng đợi
Trỗi hồn mê đắm quyện mong chờ
Thời giao kết nguyện thương thầm mãi
Ơi hỡi ái lòng phả ngát thơ
……………………………..
Thơ ngát phả lòng ái hỡi ơi
Mãi thầm thương nguyện kết giao thời
Chờ mong quyện đắm mê hồn trỗi
Đợi ngóng vun choàng đượm ý khơi
Tơ tóc mộng bừng ngan ngát điệu
Nghĩa tình loang dậy thảo thơm lời
Mờ xa chốn vọng hoài chan chứa
Mơ ước đẫm chiều nắng khẽ rơi
SƯU TẦM.

CHIỀU MƠ
Rơi hồng nắng tỏa bóng chiều mơ
Mát dịu trời loang sắc tím mờ
Lời hát biển ru dìu dặt sáo
Bến quàng mây để võ vàng tơ
Khơi hồn khiến cảnh êm đường hẹn
Thỏa dạ say hương ngát lối chờ
Thời nguyện mãi trao tình trọn kiếp
Ơi người gửi ý ngạt ngào thơ
……………………………..
Thơ ngào ngạt ý gửi người ơi
Kiếp trọn tình trao mãi nguyện thời…
Chờ lối ngát hương say dạ thỏa
Hẹn đường êm cảnh khiến hồn khơi
Tơ vàng võ để mây quàng bến
Sáo dặt dìu ru biển hát lời
Mờ tím sắc loang trời dịu mát
Mơ chiều bóng tỏa nắng hồng rơi.
Sưu tầm

HÒA CA
Ta gửi khúc tình ghép bỏng thơ
Ả yên dòng chữ quyện say đờ
Và trong ý mộng rền cung nhớ
Cả ở lời thương loạn phím chờ
Ca uyển dịu bồng hoan đượm thở
Thả hòa êm thắm ngọt ngào tơ
Tà dương cảnh ấm nồng môi nở
Xa bổng gió ngàn giữa lịm mơ
………………………………
Mơ lịm giữa ngàn gió bổng xa
Nở môi nồng ấm cảnh dương tà
Tơ ngào ngọt thắm êm hòa thả
Thở đượm hoan bồng dịu uyển ca
Chờ phím loạn thương lời ở cả
Nhớ cung rền mộng ý trong và
Đờ say quyện chữ lòng yên ả
Thơ bỏng ghép tình khúc gửi ta.
Sưu tầm.

GIÃ TỪ G+
GIÃ biệt trang nhà khiến thẩn thơ
TỪ đây đã hết những mong chờ
GỜ xưa lắng đọng nhiều trăn trở
CỘNG cũ khơi mào lắm ước mơ
MỘT thắm cùng nhau hoài mãi nhớ
THỜI hồng với bạn lẽ nào ngơ
LUYẾN thương khắc đậm từng hơi thở
LƯU tận vành tim phả bến bờ
…………………………………….
HẸN nhau nhịp bước mộng chung bờ
GẶP mặt cho lòng khỏi ngác ngơ
LẠI ước người xưa đừng bỡ ngỡ
VUI hòa vận cũ đẫm mòng mơ
TRÊN vùng mới dựng đầy mong nhớ
TRANG sách vừa xây vẫn đợi chờ
FÂY phới hồn ta nhiều rạng rỡ
BÚC này sẽ đượm tiếp tình thơ
SƯU TẦM.

CHIA TAY G+
Vui buồn G+ nối vần thơ
Giã biệt hôm nay chẳng đợi chờ
Vẫn thắm duyên xưa đừng cách trở
Luôn nồng bạn cũ gửi vào mơ
Thời gian cũng đủ cho hoài nhớ
Kỷ niệm sao đành có thể ngơ
Hẹn nhé tao phùng trong cõi mở
Trang Facebook gọi nối đôi bờ
………………………………
Trang Facebook gọi nối đôi bờ
Bến cũ con thuyền tiếc ngẩn ngơ
Một thuở bên nhau lòng cứ ngỡ
Bao ngày ở cạnh tối nằm mơ
Lưu dòng ký ức còn mang nợ
Đến cổng tương lai sẽ gặp chờ
Vội vã hành trang hoà nhịp thở
Vui buồn G+ nối vần thơ
Sưu tầm.

BÓNG THU
(Thuận nghịch độc)
Này mây nhắn gửi dạ mong chờ
Ướp mật thu vàng cánh mộng thơ
Bay bổng sáo diều bên gió lộng
Ngả nghiêng đàn nhạc dưới trăng mờ
Ngây hồn tưởng ái quên lời hẹn
Đắm cảnh mê tình đến cõi mơ
Say tỉnh giữa đời trong ảo vọng
Thay màu đổi sắc ngợp lòng ngơ
………………………………….
Ngơ lòng ngợp sắc đổi màu thay
Vọng ảo trong đời giữa tỉnh say
Mơ cõi đến tình mê cảnh đắm
Hẹn lời quên ái tưởng hồn ngây
Mờ trăng dưới nhạc đàn nghiêng ngả
Lộng gió bên diều sáo bổng bay
Thơ mộng cánh vàng thu mật ướp
Chờ mong dạ gửi nhắn mây này
Sưu tầm.

NGOÁI VỌNG TÌNH XƯA
[Thuận nghịch độc]
Ai oán dạ tình bước thẩn thơ
Thảm thê hồn vọng ngoái xưa bờ
Cài mi khóe lụn hoài mong ngóng
Dõi mắt làn thâm mãi đợi chờ
Dài vắn lệ đau chồng chất vỡ
Quặn sầu tim khổ đọa đày cho
Đài trang xám phận ngùi dang dở
Phai nhạt thệ rồi hết mộng mơ
………………………………
Mơ mộng hết rồi thệ nhạt phai
Dở dang ngùi phận xám trang đài
Cho đày đọa khổ tim sầu quặn
Vỡ chất chồng đau lệ vắn dài
Chờ đợi mãi thâm làn mắt dõi
Ngóng mong hoài lụn khóe mi cài
Bờ xưa ngoái vọng hồn thê thảm
Thơ thẩn bước tình dạ oán ai
SƯU TẦM.

RU MÂY
Ai lời đượm mở khúc tình thơ
Trải ngọt ngào xây mộng bến bờ
Cài sợi nhớ êm nồng phím đợi
Dắt làn hương dịu đắm cung chờ
Dài thương hỡi kẻ trao lòng để
Mãi đợi ơi người gửi dạ cho
Đài thắm nở say hồn diễm lộng
Phai chiều dệt ánh dạt dào mơ
……………………………
Mơ dào dạt ánh dệt chiều phai
Lộng diễm hồn say nở thắm đài
Cho dạ gửi người ơi đợi mãi
Để lòng trao kẻ hỡi thương dài
Chờ cung đắm dịu thương làn dắt
Đợi phím nồng êm nhớ sợi cài
Bờ bến mộng xây ngào ngọt trải
Thơ tình khúc mở đượm lời ai.
Sưu tầm.

ĐÊM MẬT ĐƯỜNG
[Thuận Nghịch độc]
Đêm ngào mật ngọt đẫm dòng thơ
Đếm nhủ lòng hương mải miết chờ
Mềm lựng dấu yêu dào dạt mở
Mến nồng thương gọi vặc vằng mơ
Thêm hoài mộng ái mê huyền chở
Nếm mãi nguyền ân huyễn ảo mờ
Thềm vọng sáo khuya quỳnh thắm nở
Đêm ngào mật ngọt đẫm dòng thơ
………………………………….
Thơ dòng đẫm ngọt mật ngào đêm
Nở thắm quỳnh khuya sáo vọng thềm
Mờ ảo huyễn ân nguyền mãi nếm
Lỡ huyền mê ái mộng hoài thêm
Mơ vằng vặc gọi thương nồng mến
Mở dạt dào yêu dấu lựng mềm
Chờ miết mải hương lòng nhủ đếm
Thơ dòng đẫm ngọt mật ngào đêm
SƯU TẦM.

ĐÊM THƠ MỘNG
Đêm phả mật đường cõi mộng thơ
Đệm chăn hờn dỗ ái mong chờ
Mềm thân thả vệt loang dài nhớ
Niệm khúc vang lời dệt huyễn mơ
Thêm gió thổi trời hoang nỗi sợ
Đếm mưa nhìn cảnh lặng sương mờ
Thềm sau vẳng tiếng dường như ngỡ
Đêm phả mật đường cõi mộng thơ
………………………………….
Thơ mộng cõi đường mật phả đêm
Ngỡ như dường tiếng vẳng sau thềm
Mờ sương lặng cảnh nhìn mưa đếm
Sợ nỗi hoang trời thổi gió thêm
Mơ huyễn dệt lời vang khúc niệm
Nhớ dài loang vệt thả thân mềm
Chờ mong ái dỗ hờn chăn đệm
Thơ mộng cõi đường phả mật đêm
Sưu tầm.

PHI CƯỚC VỖ MÈO
[Tập Cờ]
Vào chơi Tốt cũng muốn trên kèo
Nhọc trí đau đầu Pháo vẫn leo
Nhảy Mã trì gan lòn mấy nẻo
Hoành Xe quyết chí vượt bao đèo
Bồ lên án ngữ ngừa tên véo
Sỹ ghểnh an toàn chặn súng veo
Cờ xí la hò Quân áp mẹo
Nhìn vô cặp Tướng đá mông bèo
………………………………
Xáp trận điều Binh giở võ mèo
Tốt đầu dí thẳng nượp nườm theo
Giành tiên phóng Mã dàn bao mẹo   
Cướp lộ hoành Xe vượt dốc đèo
Gác Sỹ cho bền ngăn giặc léo
Lên Bồ để kín chặn thù leo
Liền ngay Pháo thù rung nòng kéo
Cặp Tướng ghì nhau tựa cá kèo
SƯU TẦM.

DỐC ĐÈO ĐẤT VIỆT
Hải Vân quả thực xứng danh đèo
Qua dốc Rù Rì vọng tiếng theo
Ngoạn Mục quành co lời suối réo
Cù Mông lờ lượn gió mây vèo
Bềnh bồng Tam Điệp hồn linh réo
Lãng đãng Quy Hồ thác núi reo
Khúc khuỷu An Khê cần lái dẻo
Prenn hiểm trở gắng tay chèo
……………………………..
Ngày xưa Mụ Giạ sáng hôm chèo
Đèo Cả vọng về tiếng biển reo
Nhớ mãi Phượng Hoàng cao vắt vẻo
Ớn luôn Mã Phục lướt veo vèo
Mẹ Bồng Con vẫy tim chùng kéo
Mã Pí Lèng vờn trí ngợp theo
“Bước tới Đèo Ngang…” tình khắp nẻo
Bông Lau trắng xoá những cung đèo
SƯU TẦM.

EM SAO RỒI?
[Ô thước]
Em về xứ lạ có buồn không
Ta vẫn hằng đêm lạnh lẽo phòng
Thơ phú thêm dài câu ngóng đợi
Ân tình mãi cứ dạ hoài trông
Triền miên lối mộng hồi lâng ngát
Dai dẳng niềm mơ thuở thắm nồng
Mới đó mà sao dường ngút thẳm
Hoang lòng từ độ sáo chuyền sông
………………………………….
Từ độ xa người vắng bến sông
Sợ khơi kỷ niệm buổi hương nồng
Vẳng nghe chim cuốc rền thương cảm
Chợt thấy môi tình gợi ước trông
Đau đớn ơi nguyền tan tác mộng
Xót xa hỡi ái lẻ loi phòng
Vành tim nhắc mãi lời thăm hỏi
Xứ lạ em về có nhớ không
SƯU TẦM.

NHẠT LÒNG
Chẳng biết mai này có gặp không
Hằng đêm quạnh quẽ chốn cô phòng
Chăn hờn để bóng buông hờ đợi
Gối dỗi sao người bỏ mặc trông
Ôm ấp môi tình ôm ấp mộng
Khát khao hương lửa khát khao nồng
Sâm thương cách biệt đôi bờ ngóng
Nhật nguyệt chia lìa mỗi khúc sông
……………………………………..
Chia lìa buổi ấy một dòng sông
Giữa cảnh hoàng hôn ái mặn nồng
Kỷ niệm quay về tha thắt ngẫm
Câu thề bỏ lại xót xa trông
Buồn đau mỗi khắc cô đơn phận
Khổ nhớ năm canh lạnh lẽo phòng
Lấy việc quên đời cho đỡ tủi
Thơ nào khỏa lấp nỗi lòng không
Sưu tầm.

LỊM NGÁT DIỄM TÌNH
[Ngũ độ-Giao cổ]
Huyễn ảo cung tình lộng biếc thơ
Lòng ơi hẹn ước thỏa không ngờ
Cùng trăng quyện rỡ ràng muôn nhớ
Lả lướt ngàn thương giữa nhạc chờ
Mãi nhé ân nguyền loang nhịp thở
Luôn kìa ái cảm rạng triền mơ
Và em hãy mộng đừng trăn trở
Diễm sắc mê nồng phả lịm tơ
…………………………….
Diễm sắc mê nồng phả lịm tơ
Thương hoài cảm xúc gọi huyền mơ
Triền miên dậy thảo thơm nguồn nhớ
Lộng lẫy miền yêu khấp khởi chờ
Dẫu lắm mưa đời chan trắc trở
Thì xin chữ ái xóa nghi ngờ
Cùng nhau kết mộng choàng hơi thở
Huyễn ảo cung tình lộng biếc thơ
SƯU TẦM.

QUẠNH QUẼ CÔ PHÒNG
[Thuận nghịch độc]
Thương người gởi khúc loạn sầu thơ
Trướng cảnh vùi hoan xám đợi chờ
Vương lịm khúc nồng duyên mãi nhớ
Tưởng thầm tim đượm cõi hoài mơ
Đường hoang hoải ái tình dang dở
Phượng võ vàng yêu dáng mịt mờ
Thường mỏi mệt đau buồn thệ vỡ
Hương trầm nuối mộng rã rời ngơ
………………………………..
Ngơ rời rã mộng nuối trầm hương
Vỡ thệ buồn đau mệt mỏi thường
Mờ mịt dáng yêu vàng võ phượng
Dở dang tình ái hoải hoang đường
Mơ hoài cõi đượm tim thầm tưởng
Nhớ mãi duyên nồng khúc lịm vương
Chờ đợi xám hoan vùi cảnh trướng
Thơ sầu loạn khúc gởi người thương
SƯU TẦM.

NHỚ THƯƠNG - THƯƠNG NHỚ
Thương nhớ hỡi người gửi tặng thơ
Tưởng như hình thấy dạ mong chờ
Vương sầu mắt đượm thêm lầm lỡ
Vướng khổ thân còn vẫn mộng mơ
Đường phủ kín đen màu nguyệt rỡ
Trướng che huyền ảo bóng vân mờ
Thường mê mải nghĩ nào duyên nợ
Hương lửa lụi tàn quãng ngác ngơ
…………………………………
Ngơ ngác quãng tàn lụi lửa hương
Nợ duyên nào nghĩ mải mê thường
Mờ vân bóng ảo huyền che trướng
Rỡ nguyệt màu đen kín phủ đường
Mơ mộng vẫn còn thân khổ vướng
Lỡ lầm thêm đượm mắt sầu vương
Chờ mong dạ thấy hình như tưởng
Thơ tặng gửi người hỡi nhớ thương
Sưu tầm.

THƯƠNG SẦU
Thương sầu bởi nghĩa chết rời thơ
Ngọn tắt đèn lay buổi đợi chờ
Vương mãi tháng lành duyên lúc thảo
Điểm hoài xuân thắm mộng từng mơ
Đường xa kẻ nhớ đầy sương mịt
Ảnh khuất người mong nẫu bụi mờ
Thường phố lặng im tình cách biệt
Hương tàn khổ lụy chát lòng ngơ
…………………………………
Ngơ lòng chát lụy khổ tàn hương
Biệt cách tình im lặng phố thường
Mờ bụi nẫu mong người khuất ảnh
Mịt sương đầy nhớ kẻ xa đường
Mơ từng mộng thắm xuân hoài điểm
Thảo lúc duyên lành tháng mãi vương
Chờ đợi buổi lay đèn tắt ngọn
Thơ rời chết nghĩa bởi sầu thương...
Sưu tầm

LỠ DỞ
Thương lụy khổ sầu trỗi áng thơ
Gượng thân mềm rũ ủ mong chờ
Vương niềm tủi giận loang chìm nhớ
Vướng nỗi đau hờn phủ ngập mơ
Đường cách biệt trông vì nghĩa dở
Hướng xa vời dõi bởi ân mờ
Thường mê vọng ảo tràn duyên lỡ
Hương lụi đắng lòng mãi ngẩn ngơ
…………………………………..
Ngơ ngẩn mãi lòng đắng lụi hương
Lỡ duyên tràn ảo vọng mê thường
Mờ ân bởi dõi vời xa hướng
Dở nghĩa vì trông biệt cách đường
Mơ ngập phủ hờn đau nỗi vướng
Nhớ chìm loang giận tủi niềm vương
Chờ mong ủ rũ mềm thân gượng
Thơ áng trỗi sầu khổ lụy thương
Sưu tầm

VỤN VỠ
Thương buồn khóc phận trách lời thơ
Mãi ngóng tình xưa cảnh đón chờ
Vương mộng nghĩa hờn cay giận ước
Rã thề ân phủ lạnh sầu mơ
Đường bên thoảng gió tàn mây nhạt
Ngõ dưới tràn sương rũ lệ mờ
Thường lụy tiếng loang đời vụn vỡ
Hương nhòa sắc tủi chạnh hồn ngơ
……………………………………
Ngơ hồn chạnh tủi sắc nhòa hương
Vụn vỡ đời loang tiếng lụy thường
Mờ lệ rũ sương tràn dưới ngõ
Nhạt mây tàn gió thoảng bên đường
Mơ sầu lạnh phủ ân thề rã
Ước giận cay hờn nghĩa mộng vương
Chờ đón cảnh xưa tình ngóng mãi
Thơ lời trách phận khóc buồn thương.
Sưu tầm

KHÚC LÒNG THƠM THẢO
Êm đềm ái cảm đượm dòng thơ
Ước cuộc hồng duyên chạm bến bờ
Để ngát ngan tình luôn đẫm mộng
Cho dào dạt giấc mãi choàng mơ
Mà nghe nỗi nhớ hoài mê mẩn
Lại thấy niềm yêu níu đợi chờ
Hạnh phúc loang về thơm nẻo phụng
Ươm nguyền thỏa dệt khúc tằm tơ
……………………………….
Sao mà nhớ mãi nụ hồng tơ
Khiến dạ từng đêm mãi ngóng chờ
Ủ ấp thương nồng khao khát nguyện
Vun đầy diệu cảm ngọt ngào mơ
Thì xin rộn rã khi vào giấc
Hãy đượm tràn lan lúc cập bờ
Để nuộc ân nguyền thơm thảo mãi
Cho tình diễm tuyệt tựa vần thơ
SƯU TẦM.

MỘT KIẾP VẤN VƯƠNG
Lệ đẫm đêm ngày uớt cả thơ
Thuyền ơi ! Có hiểu nỗi đau bờ
Bao chiều ngắm biển lòng tha thiết
Những buổi trông hình dạ ngẩn ngơ
Hẹn cũ còn in tràn lối mộng
Thề xưa mãi khắc ngập tim chờ
Sao giờ vẫn biệt chưa về bến
Để sóng xô hoài giãn sợi tơ
………………………………
Lặng lẽ mong thuyền phủ bến mơ
Ngày đêm vẫn đợi nối hai bờ
Miền thương trải ngập hồn xao xuyến
Cõi nhớ dâng trào dạ ngẩn ngơ
Bởi những ân tình khơi sắc mộng
Vì bao nghĩa thắm tỏa hương chờ
Đâu còn ngõ hẹn ôm hình bóng
Để mãi âu sầu một kiếp tơ
Sưu tầm

KHÚC LÒNG DIỄM Ý
[Thuận nghịch độc]
Hoa cỏ ướp tình trỗi mộng mơ
Đóa hương ngời rạng quẩn quanh bờ
Ngà chan chứa lịm tràn mong nhớ
Phả miệt mài lâng bổng đợi chờ
Hòa diệu đẫm vương xào xạc ngỡ
Tỏa bừng mê đắm dạt dào ngơ
Xòa thơm thảo ý vàng trăng rỡ
Ta gọi khẽ lòng khúc thẩn thơ
……………………………..
Thơ thẩn khúc lòng khẽ gọi ta
Rỡ trăng vàng ý thảo thơm xòa
Ngơ dào dạt đắm mê bừng tỏa
Ngỡ xạc xào vương đễm diệu hòa
Chờ đợi bổng lâng mài miệt phả
Nhớ mong tràn lịm chứa chan ngà
Bờ quanh quẩn rạng ngời hương đóa
Mơ mộng trỗi tình ướp cỏ hoa
SƯU TẦM.

QUẤN QUYỆN
Hoa nồng mặn sắc dệt hồng mơ
Lá diễm ngời hoan quyện gió bờ
Ngà mắt đậm lan mùi cảnh nhớ
Lả môi đằm thấm vị hương chờ
Hòa phiêu bổng ái cung ngù ngớ
Thỏa lãng du tình khúc ngẩn ngơ
Xòa khẽ mộng êm dồn nhịp thở
Ta ngào ngọt nhé đượm vần thơ
………………………………..
Thơ vần đượm nhé ngọt ngào ta
Thở nhịp dồn êm mộng khẽ xòa
Ngơ ngẩn khúc tình du lãng thỏa
Ngớ ngù cung ái bổng phiêu hòa
Chờ hương vị thấm đằm môi lả
Nhớ cảnh mùi lan đậm mắt ngà
Bờ gió quyện hoan ngời diễm lá
Mơ hồng dệt sắc mặn nồng hoa.
Sưu tầm.

VỠ MỘNG ÂN THỀ
Diễm ảo xa mù nuối điệu thơ
Trầm hương lạnh ngắt dạ tê đờ
Lời xưa vọng nẻo âm thầm nhớ
Giọng khổ choàng mây rã rượi khờ
Cứ tưởng duyên tình luôn rạng rỡ
Ai dè nuộc ái bỗng thờ ơ
Người đi gối lạnh lòng tan vỡ
Huyễn mộng ê chề lặng tiếng tơ
…………………………………
Huyễn mộng ê chề lặng tiếng tơ
Chi còn kỷ niệm thuở ầu ơ
Giờ đây ước biệt hồn trăn trở
Khiến nỗi thề chao ái khạo khờ
Lặng giữa canh đời tê tái sợ
Luồn sâu nhịp sống chán chê đờ
Người ơi dạ buốt mùa thương vỡ
Diễm ảo xa mù nuối điệu thơ
SƯU TẦM.

CHIỀU MƯA (Hoán vận)
Mưa dìm ngập lối vương sầu nhỏ
Cảnh mãi nhòa thêm đường rợp gió
Ướt sũng làn môi tủi nạm bờ
Hao gầy kẽ lá thương hoài cỏ
Thu dầm cõi vắng lạnh cào tim
Bóng trải miền thơ hường quyện ngõ
Thổn thức chiều rơi đẫm lệ buồn
Xa mờ ảnh nhạt sương còn đó
……………………………….
Mưa dìm ngập lối nhỏ sầu vương
Cảnh mãi nhòa thêm gió rợp đường
Ướt sũng làn môi bờ tủi nạm
Hao gầy kẽ lá cỏ hoài thương
Thu dầm cõi vắng tim cào lạnh
Bóng trải miền thơ ngõ quyện hường
Thổn thức chiều rơi buồn lệ đẫm
Xa mờ ảnh nhạt đó còn sương
Sưu tầm

MỘT CHIỀU THU
(Vận hồi đầu)
Những giọt mưa buồn vương lá nhỏ
Chiều nao lỗi hẹn đường mưa gió
Ven hồ kẻ lặng nhớ tình nhân
Giữa lối ai thầm thương ngọn cỏ
Mãi đợi ngày vui đỏ thắm đời
Hoài mong buổi nắng hường thêm ngõ
Làm cho mắt tủi lệ dâng đầy
Bởi tại thu về sương vẫn đó
………………………………..
Những giọt mưa buồn nhỏ lá vương
Chiều nao lỗi hẹn gió mưa đường
Ven hồ kẻ lặng nhân tình nhớ
Giữa lối ai thầm cỏ ngọn thương
Mãi đợi ngày vui đời thắm đỏ
Hoài mong buổi nắng ngõ thêm hường
Làm cho mắt tủi đầy dâng lệ
Bởi tại thu về đó vẫn sương
Sưu tầm.

NGỌT NGÀO HƯƠNG PHỞ
[Ngũ độ]
Những ước về thăm Hà Nội phở
Đồng Nai rộn rã cung lòng nhớ
Ran ngời đắm dạ giữa mùi bơ
Tỏa lịm mê đời bên váng mỡ
Thịt tái thơm lừng lắm nỗi mơ
Hương dùng biếc tỏa nhiều duyên nợ
Phương trời cách khoảng mãi gần thơ
Vẫn mộng ngôi tình luôn biếc nở
…………………………………
Vẫn mộng ngôi tình luôn biếc nở
Dù cho cách quãng nào đâu sợ
Êm đềm sắc lẻm tựa vần thơ
Phảng phất hương nồng như lọn mỡ
Mỗi sớm phiêu bồng giữa nẻo mơ
Từng chiều phả lượn trong niềm nhớ
Nơi này thấp thỏm mãi hoài cơ
Những ước về thăm Hà Nội phở
SƯU TẦM.

DIỄM TÌNH HOAN ÁI
[Ngũ độ-Giao cổ]
Diễm sắc mê nồng phả lịm thơ
Thương nguyền cảm xúc gọi dòng mơ
Triền miên dậy thảo thơm nguồn nhớ
Rộn rã lòng trao khấp khởi chờ
Dẫu vạn mưa đời chan trắc trở
Thì trăm cuộc ái khỏa nghi ngờ
Cùng nhau kết mộng mầm yêu mở
Huyễn ảo cung tình biếc nuộc tơ
………………………………..
Huyễn ảo cung tình biếc nuộc tơ
Lòng ơi thẫm ước chẳng lu mờ
Duồng trăng quyện rỡ ràng muôn nhớ
Lả lướt miền yêu giữa nhạc chờ
Mãi nhé ân nguyền loang nhịp thở
Luôn kìa ái cảm rạng triền mơ
Và em vẫn vậy dù giông trở
Diễm sắc mê nồng phả lịm thơ
SƯU TẦM.

HUYỄN TÌNH
Huyễn ảo cung tình biếc nuộc tơ
Người say kỷ niệm ánh trăng mờ
Trao ngàn tiếng hẹn trời mong vỡ
Gửi vạn lời thương ngõ nuối chờ
Ngỡ tưởng niềm vui còn thắm tợ
Cho rằng cuộc sống sẽ nồng mơ
Chìm trong cảnh mộng mê lầm lỡ
Vẫn chỉ duyên hoài một tiếng thơ
……………………………….
Vẫn chỉ duyên hoài một tiếng thơ
Yêu chàng nghệ sỹ lắm niềm mơ
Cùng nhau vẽ mộng ân hồng mở
Với kẻ quàng vai quãng ngọt chờ
Dạ thuỷ chung hoài luôn vẫn nhớ
Hồn say đắm mãi thật không ngờ
Ngàn năm hạnh phúc nào ai ngỡ
Huyễn ảo cung tình biếc nuộc tơ
Sưu tầm.

DIỄM KHÚC TÌNH THƠ
[Thuận nghịch độc]
Này thơm thảo khúc dậy trông chờ
Viết vội thương dòng lượn thẩn thơ
Bay bổng réo hồn chao ngút tận
Mỏi mong đầy ái gởi xa mờ
Ngày đêm ngát lộng choàng êm ấm
Dạ ý lâng ngời phả mộng mơ
Say đắm trỗi nồng hương sắc lịm
Thay ngào ngọt tứ đẫm lòng ngơ
………………………………….
Ngơ lòng đẫm tứ ngọt ngào thay
Lịm sắc hương nồng trỗi đắm say
Mơ mộng phả ngời lâng ý dạ
Ấm êm choàng lộng ngát đêm ngày
Mờ xa gởi ái đầy mong mỏi
Tận ngút chao hồn réo bổng bay
Thơ thẩn lượn dòng thương vội viết
Chờ trông dậy khúc thảo thơm này
SƯU TẦM.

BÓNG THU
Này mây nhắn gửi dạ mong chờ
Ướp mật thu vàng cánh mộng thơ
Bay bổng sáo diều bên gió lộng
Ngả nghiêng đàn nhạc dưới trăng mờ
Ngây hồn tưởng ái quên lời hẹn
Đắm cảnh mê tình đến cõi mơ
Say tỉnh giữa đời trong ảo vọng
Thay màu đổi sắc ngợp lòng ngơ
………………………………
Ngơ lòng ngợp sắc đổi màu thay
Vọng ảo trong đời giữa tỉnh say
Mơ cõi đến tình mê cảnh đắm
Hẹn lời quên ái tưởng hồn ngây
Mờ trăng dưới nhạc đàn nghiêng ngả
Lộng gió bên diều sáo bổng bay
Thơ mộng cánh vàng thu mật ướp
Chờ mong dạ gửi nhắn mây này
Sưu tầm.

DIỄM NỒNG TÌNH NGỌT
[Ngũ độ-Giao cổ]
Huyễn ảo cung tình lộng biếc thơ
Lòng ơi hẹn ước rộn không ngờ
Cùng trăng quyện rỡ ràng muôn nhớ
Lả lướt ngàn thương giữa nhạc chờ
Mãi nhé ân nguyền loang nhịp thở
Luôn kìa ái cảm rạng triền mơ
Và em hãy mộng đừng trăn trở
Diễm sắc mê nồng phả lịm tơ
…………………………….
Diễm sắc mê nồng phả lịm tơ
Thương hoài cảm xúc gọi huyền mơ
Triền miên dậy thảo thơm nguồn nhớ
Lộng lẫy miền yêu khấp khởi chờ
Dẫu lắm mưa đời chan trắc trở
Thì xin chữ ái xóa nghi ngờ
Cùng nhau kết mộng choàng hơi thở
Huyễn ảo cung tình lộng biếc thơ
SƯU TẦM.

MỘNG TÌNH
Yêu kiều diễm ái một nàng thơ
Rộn rã buồng tim mỏi mắt chờ
Vạn thuở say mềm đâu có ngỡ
Bao lần đắm lịm chẳng còn mơ
Tình mang dạ giữ hoài anh nhớ
Mãn kiếp là duyên để phận ngờ
Hát mãi bài ca đường rộng mở
Xây đời hạnh phúc thả dòng tơ
………………………………
Xây đời hạnh phúc thả dòng tơ
Hũ rượu nồng men chả có ngờ
Chẳng nhẽ ta tìm thêm mắc nợ
Hay rằng họ chuốc gửi vào mơ
Xanh màu ước vọng từ hơi thở
Đến nụ tình say buổi ngẫm chờ
Nguyện ủ tim lòng xin hãy nhớ
Yêu kiều diễm ái một nàng thơ
Sưu tầm.

NGỌT NGÀO NHƯ...(Tnd)
Như tình buổi ấy hẹn hò mơ
Giữ mãi nè thương chẳng héo mờ
Từ dệt đắm say mềm nhịp thở
Chữ xây nồng ấm lịm dòng tơ
Ngư bờ mộng lướt bồng mây nhớ
Ngự bến lòng phiêu lãng gió chờ
Lừ ngọt tỏa hương tràn đẫm mở
Thư lời đượm ngát quyện hòa thơ
………………………………..
Thơ hòa quyện ngát đượm lời thư
Mở đẫm tràn hương tỏa ngọt lừ
Chờ gió lãng phiêu lòng bến ngự
Nhớ mây bồng lướt mộng bờ ngư
Tơ dòng lịm ấm nồng xây chữ
Thở nhịp mềm say đắm dệt từ
Mờ héo chẳng thương nè mãi giữ
Mơ hò hẹn ấy buổi tình như.
Sưu tầm.

Nhớ công ơn Người
Lóe sáng giữa trời, một ánh sao
Dương trần tái thế, xứ vùng cao
Thuở thời học vấn, uyên thâm ý
Hàm vị chẳng mưu, lộc bổng giao.
Độc bước pháp y, vai nặng gánh
Vi hành quyết chuyển, để dành trao
Tháng ngày tu luyện, tìm phương lý
Chìa khóa vạn năng... dẫn cửa vào
……………………………………
Chìa khóa vạn năng.... dẫn cửa vào
Kỳ duyên hậu duệ, ân truyền trao
Bước xoay lối cũ,... Người lưu dấu
Ước nguyện cuối đường... Ngài chuyển giao.
Rừng thẳm mây giăng, năng lượng phát
Đèo sâu sương phủ, khí thanh cao
Ẩn cư tu luyện, môn đồ hóa
Bừng sáng Trường Sinh vạn ánh sao.
Sưu tầm

MỘT KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG
[Tích Kiều]
Cầm trăng uế tạp thuở chui luồn
Giữa chốn đoạn trường gió bụi tuôn
Thu thủy vùi dâm thành mục ruỗng
Xuân xanh ngộ ác khiến u buồn
Thanh lâu lắm bận đời hoen cuốn
Nẻo Phật bao hồi kiếp chẳng suôn
Bạc mệnh hường nhan ngùi thảm luống
Mười lăm năm ấy lệ như nguồn
………………………………
Mười lăm năm ấy lệ như nguồn
Gặp lại ân tình khó thể suôn
Chi nữa thảo thơm hồi bão cuộn
Còn đâu thanh khiết dạo mưa buồn
Nhu hòa Kim Trọng ân cần muốn
Cảm động Thúy Kiều lặng lẽ tuôn
Cầm sắt bây giờ e đã muộn
Cầm trăng uế tạp thuở chui luồn
SƯU TẦM.

BẠN THƠ FB
Facebook kết tình lắm bạn thơ
Niềm vui xướng họa mãi trông chờ
Ngoái khi vào hội sao mà ngớ
Những lúc đâm liều vẫn cứ mơ
Thấy lặng trong lòng hơi nhớ nhớ
Nghe lèn giữa dạ chợt ngờ ngơ
Thời gian Xướng-Họa dường như ngỡ
Xao xuyến tâm tư lãng mạn bờ
……………………………..
Xao xuyến tâm tư lãng mạn bờ
Mong cầu thi hữu chớ làm ngơ
Viết xong luẩn quẩn nhiều khi ngợ
Đăng gọn bồng bềnh lắm cõi mơ
Giọng tốt cùng nhau đàm luận mở
Thơ hay với bạn gởi trang chờ
Văn chương chữ nghĩa là duyên nợ
Facebook kết tình lắm bạn thơ
SƯU TẦM.

CÙNG FB LÀM THƠ
Mới vào Facebook tập làm thơ
Kết bạn tâm giao những buổi chờ
Xúc động đêm mằn sao cứ ngỡ
Bồi hồi sáng dậy tưởng còn mơ
Say lòng ý đẹp về trăn trở
Đắm dạ câu tình nghĩ ngẩn ngơ
Có phải là duyên mình gặp gỡ
Mà lưu luyến cảm đến vô bờ
…………………………..
Mà lưu luyến cảm đến vô bờ
Thả chữ ươm vần chớ để ngơ
Hãy trải tâm hồn tươi thắm mộng
Luôn làm cuộc sống diệu huyền mơ
Thời gian thấm thoát hoài thương nhớ
Hạnh phúc dài lâu vẫn đợi chờ
Khắc mãi ngày ta cùng hội mở
Mới vào Facebook  tập làm thơ
Sưu tầm.

TIẾNG VỌNG RỒNG TIÊN
Ngược đếm sử xanh tự thủa nào
Toàn dân nước Việt vốn đồng bào
Mẹ Âu (Cơ) mở lối lên rừng đỡ
Bố Lạc ( Long Quân) tìm đường xuống biển trao
Tổ quốc sinh ra từ lẫm liệt
Quê hương sống dậy bởi anh hào
Rừng xa thổn thức nghe lời dặn
Hải đảo rì rầm gọi núi cao .
…………………………..
Hải đảo rì rầm gọi núi cao
Con Hồng cháu Lạc phải làm sao
Biên thùy vẫn nhớ lời cha dặn
Biển cả ghi còn tiếng mẹ trao
Đoàn kết một lòng trên chiến tuyến
Hiên ngang vạn kiếp dưới cờ đào
Kiều dân góp của tăng phòng bị
Huyết thống cùng chung một chiến hào.
…………………………………..
Huyết thống cùng chung một chiến hào
Láng giềng lấn biển muốn làm ao
Thời xưa đánh trận dùng gươm giáo
Buổi mới xông pha nắm ngọn sào
Một tấc không rời nơi biển đảo
Vài phân chẳng bỏ chốn non cao
Nhớ thiên Quốc sử khi tân tạo
Giữ vững giang sơn tự thuở nào.
Sưu tầm

DẠT DÀO ÊM(Tnd)
Êm nồng chuỗi nhớ dệt vần thơ
Đệm ấm lời thương trải phím chờ
Mềm thắm dịu môi bồng lịm đớ
Yếm xinh ngời dạ đắm say đờ
Thêm dài ý hẹn neo triền gió
Đếm mãi niềm mong đỗ bến bờ
Thềm khẽ trải hương dào dạt ngõ
Têm hoài giấc điệp khúc tình mơ
………………………………..
Mơ tình khúc điệp giấc hoài têm
Ngõ dạt dào hương trải khẽ thềm
Bờ bến đỗ mong niềm mãi đếm
Gió triền neo hẹn ý dài thêm
Đờ say đắm dạ ngời xinh yếm
Đớ lịm bồng môi dịu thắm mềm
Chờ phím trải thương lời ấm đệm
Thơ vần dệt nhớ chuỗi nồng êm.
Sưu tầm.

TÌNH THƠ
NẨY NGHĨA CHÂN THÀNH XƯỚNG HỌA THƠ
Vườn yêu khắc khoải mộng vô bờ
Ươm vần kỷ niệm khơi niềm nhớ
Gửi chữ ân tình dệt khúc mơ
Quạnh quẽ đêm buồn nghe gió trở
Đìu hiu sóng lặng dỗi mây chờ
Trăng tà một bóng duyên còn lỡ
Ủ rũ trang đài nghẹn tiếng tơ
……………………………….
VƯỜN YÊU KHẮC KHOẢI MỘNG VÔ BỜ
NẨY NGHĨA CHÂN THÀNH XƯỚNG HỌA THƠ
Hạ giã đêm hờn ngơ ngẩn nhớ
Thu về giấc ngủ chập chờn mơ
Thờ ơ ngõ vắng người mong đợi
Lặng lẽ rèm thưa cảnh ngóng chờ
Hạnh phúc đâu còn khi để vỡ
Vôi trầu hóa nhạt lỡ làng tơ
……………………………..
GỬI CHỮ ÂN TÌNH DỆT KHÚC MƠ
Đường xưa lối cũ chẳng ai chờ
Nhìn trăng diễm ảo đùa lay bóng
NẨY NGHĨA CHÂN THÀNH XƯỚNG HỌA THƠ
Có phải tình xa hờ hững mộng
Hay là chỉ thắm bẽ bàng tơ
Thuyền kia bạc bẽo rời xa bến
Để sóng nhìn theo giận dỗi bờ
……………………………..
ĐÌU HIU SÓNG LẶNG DỖI MÂY CHỜ
Để mãi trăng buồn lạc bến mơ
Mộng khẽ khàng ru làn gió biển
Mây vàng võ phủ sợi tình tơ
Ngào hương mát dịu dâng trào nỗi
NẨY NGHĨA CHÂN THÀNH XƯỚNG HỌA THƠ
Hỏi nhớ nào rơi nhòa thẫm lệ
Tàn canh vẫn vọng tiếng xô bờ
……………………………………
Ủ RŨ TRANG ĐÀI NGHẸN TIẾNG TƠ
Hoàng hôn tím cả nỗi mong chờ
Xa thuyền biển động trào thương nhớ
Ngỡ mộng em về thỏa ước mơ
Sóng lạc thì thầm như giãi cảnh
Lời ca nức nở tựa lay bờ
Xoay vần ngũ bộ nhòe mi ướt
NẨY NGHĨA CHÂN THÀNH XƯỚNG HỌA THƠ
Sưu tầm

MINH HIỀN VỚI LÀNG THƠ
(Lộc lư ngũ bộ, nđt)
Cõi ảo Minh Hiền dệt ý thơ
Làm cho mộng thắm chẳng phai mờ
Khi nàng thả vận tràn nhung nhớ
Bữa thiếp dăng vần rợp ngẩn ngơ
Ngọn bút tài hoa nhiều ảnh ngỡ
Lòng son nhạy cảm lắm anh chờ
Vườn yêu đẹp mãi từng hơi thở
Rộn rã xuân hồng thỏa ước mơ
……………………………..
Làng phây xướng họa những mong chờ
Cõi ảo Minh Hiền dệt ý thơ
Ngữ ái chan hòa luôn đẹp nở
Vần thương thắm đượm mãi xinh thờ
Êm đềm mộng đỏ nào tan vỡ
Thấm đẫm xuân hồng chẳng lạc trơ
Để bữa cùng nhau hòa lịm đớ
Tình huynh muội sẽ biếc không nhờ
………………………………..
Thỏa ý nồng thơm đẫm mộng khờ
Bao ngày xướng họa ngỡ là mơ
Miền thương tỷ muội gieo niềm nhớ
Cõi ảo Minh Hiền dệt ý thơ
Giữ ngọt môi mềm thôi nức nở
Vùi tan hận úa phải lu mờ
Đêm dài khắc khoải từng canh lợ
Vẫn thấy vui lòng chẳng trọi trơ
……………………………….
Hôm nào lạc bước giữa làng mơ
Cái buổi ngày xưa hệt lão khờ
Thảo bút thành đâu dòng vụn vỡ
Bình văn chẳng được phú bơ thờ
Triền côi bạn hữu giăng niềm đớ
Cõi ảo Minh Hiền dệt ý thơ
Kỷ niệm còn đây mà cứ ngỡ
Mùa xuân ướp nụ đẫm sương mờ
……………………………………
Thỏa thích thi đàn lịm những mơ
Niềm vui vẹn mãi để mong chờ
Huynh thì xướng vịnh bài yêu lỡ
Tỷ vẫn đăng hòa khúc mộng trơ
Ủ rũ lìa xa sầu liệng chớ
Đìu hiu tiễn biệt ái xin lờ
Cho dù cuộc sống nhiều trăn trở
Cõi ảo Minh Hiền dệt ý thơ
Sưu tầm.

CƯA MINH HIỀN
Minh Hiền nghệ sỹ chốn Đường thơ
Tiếng đẹp lừng danh mãi chẳng mờ
Lãng tử bao người đêm lặng nhớ
Anh hào lắm kẻ bữa thầm ngơ
Nàng đưa cọng bút buông vần ngỡ…
Gió thổi làn mây lịm quãng chờ
Những khắc bên người như nghẹn thở
Ru hồn đắm mộng khoả bừng mơ
………………………………….
Xướng hoạ ngày đêm cũng chỉ chờ
Minh Hiền nghệ sỹ chốn Đường thơ
Trao tình ý nhị bằng hoa nở
Thả chữ ngời xinh nguyện kiếp thờ
Mấy bận xa nàng tim tưởng vỡ
Dăm lần nhãng bậu mắt buồn trơ
Ai vừa bỗng hiện làm ai đớ
Đủ thấy niềm vui rộn rã nhờ!
……………………………….
Và thêm một kẻ bỗng ngây khờ
Những buổi giao mùa mộng với mơ
Dáng nữ tài nhân vùng Kẻ Chợ
Minh Hiền nghệ sỹ chốn Đường thơ
Thầm khơi chữ đậm cầu xuân nở
Trải bước về êm dõi nguyệt mờ
Giữa tiếng bàn chân hoà nhịp thở
Muôn dòng cảm xúc gạt sầu trơ
………………………………….
Lãng mạn gieo vần khởi ước mơ
Dù cho lắm kẻ vẫn chê khờ
Vì yêu dáng cậu lòng tơi bở
Bởi mộng hình em trí thẫn thờ
Vật phẩm trời phây nhành mắc cỡ
Minh Hiền nghệ sỹ chốn Đường thơ
Làm ai thổn thức đêm ngày ngỡ
Nguyện phủ tình xanh giữa kiếp mờ
………………………………….
Sao còn cố gạn đủ niềm mơ
Chẳng lại mà trao mãi cứ chờ
Cẩn thận nàng đi thời bước lỡ
Không chừng bóng lạc để hình trơ
Âm thầm tiếp cận điều gian, chớ…
Dũng cảm đòng đưa tiếng bạc, lờ…
Sẽ sắm cơi trầu mang hỏi vợ
Minh Hiền nghệ sỹ chốn Đường thơ
Sưu tầm

QUẠT THƯƠNG
Phảng phất ru lòng khiến dạ nao
Mà nghe lịm ngát thoảng hương đào
Tay lùa dịu phủ trời khô ráo
Dạ phẩy mơ bồng gió đảo chao
Gặp buổi phành ra hình quả táo
Nương thời quấn lại kiểu chùm bao[1]
Hồng nhan lãng tử cùng mê dạo
Ngộ chốn vườn tiên thỏa mộng nào
………………………………..
Lòng thơm thảo bất đỗi khi nào
Vẫn diện bên ngoài vẻ bảnh bao
Xếp ẩn khi phùng nơi nhộn nhạo
Trương phình lúc ngộ cảnh chòng chao
Giàu sang lụa gấm ngời dung mạo
Rảnh rỗi mày mi sáng động đào
Giữa nắng trưa hè luôn tuyệt hảo
Êm đềm vũ khúc rộn tình nao
SƯU TẦM.  [1]cây lạc tiên

QUẠT YÊU
Đêm hè nhớ quạt thuở ngày nao
Mát rượi tay đưa ửng má đào
Gió trải ngân hà êm ả lướt
Trăng lồng cổ tích nhẹ nhàng chao
Tâm tình mãi để yêu thương xiết
Kể chuyện không ngừng hạnh phúc bao
Mộng ước bồng bềnh theo nhịp thở
Nhìn mây bỗng tưởng đến ai nào
……………………………….
Hồn mơ tưởng nghĩ đến nơi nào
Ngỡ ở bên người đẹp biết bao
Trắng mịn màu tơ dào dạt chẩy
Xanh rờn sắc lụa khẽ khàng chao
Chiều oi lấy để vờn tay ngọc
Buổi nực mang ra phẩy yếm đào
Vẫn thấy dòng thơ đề chữ tặng
Mà lòng ấp ủ tự khi nao
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com