Thứ Ba, 10 tháng 3, 2020

Những bài thơ đặc sắc 317

vntst20184275_500
NỖI Niềm
Nắng dịu hanh vàng tỏa trước sân
Heo may đã cạn mãn ngày xuân
Cạnh hè cành bưởi đương bung nụ
Phía ngõ hoa sưa nở trắng ngần
Bữa ấy đã thề rằng trước tết
Để nay đâu nữa buổi canh tân
Thôi thì cứ nhỡ và không nhớ
Lòng lỡ yêu rồi lụy đến thân
Dân ca

XUÂN CHIỀU
Xuân chiều khẽ gọi thoả nồng say
Ủ ngọt màu xuân cả tháng ngày
Cúc thắm mơ màng xuân vội lẫy
Xuân hồng nũng nịu gió thầm lay
Mừng xuân ngắm cảnh êm đềm vậy
Đợi tết chờ xuân rộn rã này
Trái mọng xuân mời xin giữ lấy
Xuân tràn hạnh phúc chúc nhiều may
Vũng Tàu ngày 16/2/2020
HỒNG VINH

MỘT THỞ QUANG TRUNG
Đây thời máu lửa giặc khơi đào
Đã diệt tàu Trung trả nhớ sao
Cảnh khựa tham tàn cay óc rão
Hình xương gãy nát nhục binh nhào
Căm hờn bọn chúng còn xâm đảo
Vẫn hận dân mình đánh đuổi mao
Nguyễn Huệ anh hùng vang cả Nước
Nhà thanh phải cút Việt anh hào
18/2/2018 - Tg: Phạm Văn Sinh

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ
Vì dân khởi nghĩa lộng tâm đào
Cõi thẳm giương cờ vượt gió sao
Xẻo mãn Thanh thù quân bộ náo
Dồn xiêm thái giặc thủy binh nhào
Sơn hà vững chắc ngời phong mạo
Tổ quốc thanh bình rõ nguyệt mao
Nguyễn Huệ kiêu hùng mang vải áo
Trời Nam lẫm liệt xứng anh hào
Tg: HAN SY

LÒNG MẸ
Mỏi gối chùn chân đã một đời
Lưng còng tóc bạc dãi dầu bơi
Dầm mưa đãi nắng khi vào Hạ
Nén phận kìm thân lúc trở Trời
Bóng ủ bao trùm, ơn nghĩa Mẹ
Cho tình mẫu, tử thấm đầy vơi
Vì vun hạnh phúc gia đình nhỏ
Tát bể trèo non đặng vẫn cười.
Xuân Ngạn 16.02.20

NẢN LÒNG
Cuộc sống trần gian mệt quá rồi
Nhưng niềm khát vọng bám hoài thôi
Nhiều đêm thức dậy ra thềm đứng
Lắm bận vùng lên ước mộng hồi
Bụi với sương đùa trêu tóc đẹp
Mưa cùng gió tạt khiến đầu hôi
Nhìn ra chợt thấy mình say vội
Muốn vượt nào qua chán lại ngồi.
Thơ: Nguyễn Quang Long

CẢNH ĐÓ NGƯỜI ĐÂU..
Xem diều một thuở ngỡ tầu bay
Cả lũ hùa nhau vọng suốt ngày
Nện giấy cho mềm dây vẫn thả
Treo cồng hãm chặt gió còn lay
Ngày xuân sếu bản đùa ong bụi
Tháng hạ cò hương rỡn trả bày
Những tưởng qua rồi nay nhớ lại
Mơ người đoản phận cõi lòng cay
Thơ NGUYỄN XUÂN VÀNG ngày 17.02.2020

TRĂNG NON
Thư anh viết nói sẽ mau về
Rất muốn đôi mình đẹp nhất quê
Ấy vậy mà chờ không thấy bóng
Nhưng sao vẫn đợi hứng nhiêu khê?
Gom đầy kỉ nệm cho trăng khóc
Nhặt những ngày xưa để gió thề
Oán hận nhiều dần mai mốt thấy
Nào nằm úp xuống lĩnh roi đê…
17-02-2020Nguyên Hữu

HOÀI NIỆM
Trắng với đêm dầy vẽ cảnh xưa
Tìm trong kỉ niệm phút giao mùa
Thương thời vất vả lưng phơi nắng
Tiếc thủa cơ hàn bắp gánh mưa
Tưởng khổ nhưng cười đâu kẻ khóc
Thà vui không tủi có người đùa
Tàn canh với mộng còn hay mất
Tóc xõa buông đời kệ gió đưa…
14-02-2020Nguyên Hữu

TOANG RỒI MẬP ƠI
Bảnh sáng tin sầu Hải mất xe
Buồn thiu bởi tức chửi sau hè
Ba lần chửa bán niềm đau kể
Bẩy phút đâu còn cảm xúc te
Bỏ chút tiền đen cầu thánh tổ
Bầy chai nếp đỏ vái ông nghè
Bo mầu thủy khí giờ thêm của
Biển số yên bình chúc khỏe re.
Chí Linh 17/2/2020
Đoàn Danh: Tích Thiện Đường

NGUYỄN XUÂN VÀNG
(Khoán thủ chiết tự, Đương đối)
NGUYỄN họ luôn ngời tỏa bốn phương
X uân vui nhạc khúc nhộn vang đường
U à thanh khởi nhịp tưng bừng thưởng
 m mượt cung trầm thánh thót vương
N hỏ tiếng khuyên người ươm lý tưởng
VÀ ng danh tỏ nghiệp hiểu dân thường
N hân hiền hướng đạo duyên đời sáng
G ửi gắm tâm tình đượm nghĩa thương.
Quang Lê Vũ - 14.2.2020

LYNH NGUYỄN
(khoán thủ chiết tự)
L ộng lẫy trời Xuân đón tuổi hồng
Y êu đời rạng rỡ buổi thành công
N àng thơ chẳng ước mầu hoa vỡ
H ọa Sỹ thường tô cảnh tóc bồng
N hắn để tinh thần gieo chuỗi hạt
G om về nhiệt huyết ủ ngàn bông
UY ên hòa một ngõ ngày vui chúc
N ắng trải đầy sân đẹp nhẫn lồng.
Chí Linh ngày 15/2/2020.
Đoàn danh: Tích Thiện Đường.

SẮC DỆT TRỜI BAN
Đương nằm vạt cỏ lúc hoàng hôn
Dõi cảnh trời ban vạn tiếng đồn
Ấy đỏ làn mây sà rợp bãi
Kia vàng sợi nắng phủ đầy thôn
Tưng bừng mạn bắc công về ổ
Lặng lẽ đằng nam sếu thả hồn
Sắc dệt trần gian đừng bỏ lỡ
Ta cùng hứng khởi họa vần ôn.
Bút Cọ
 vntst20184335_500
CẢNH SẮC XUÂN
Cảnh đẹp ngỡ ngàng điểm sắc thêm
Nắng xuân tươi thắm tỏa êm đềm
Gió thì thầm thổi hoa xao động
Nước gợn lung linh bóng gập ghềnh
Lá hát chung đường vui nhộn nhịp
Mây giăng rẽ lối tủi lênh đênh
Dừng chân ngắm mãi người trong mộng
Rối rắm tơ chùng bỗng nhẹ thênh.
Trần Tuấn Anh

NGHĨA VỢ CHỒNG
Dù cho khổ cực vẫn theo cùng
Bởi phận do trời đã đóng khung
Lắm bận quê người qua bão nổi
Nhiều phen đất mẹ trải giông bùng
Hôm nào chẳng gặp hồn vương vấn
Bữa đó không về dạ nhớ nhung
Thấp thỏm canh dài khi vắng mặt
Chồng ôm vợ ngủ mới yên mùng.
Dân ca

NGHĨA VỢ CHỒNG
Lỡ phải lìa xa nhớ tột cùng
Đêm nhìn ảnh chụp ướt nhòe khung
Hồn đau những phút buồn tơi tả
Dạ xót từng giây khổ não nùng
Lặng lẽ giường đơn gần tủ kính
Âm thầm gối lẻ cạnh rèm nhung
Chờ mong đến bữa về quê lại
Gặp gỡ là quên cả mắc mùng.
Huỳnh Thị Ánh Tuyết

NHẤT XUÂN
Dấu kỹ vài vần để đón XUÂN
Mong chờ tết đến thả cùng XUÂN
Ngàn hoa hé nở chào ngày mới
Mặt đất tươi cười thắm sắc XUÂN
Thắp nén hương trầm lan khói toả
Cầu trời khấn phật mãi có XUÂN
Muôn nơi nắng rọi tràn đầy sáng
Tức cảnh thơ hồng đẹp nhất XUÂN ./.
Xuân Lâm – 17 h 10 – 13 – 2 – 20

NGÀY ANH XA VẮNG
Buổi tiễn người xa tận phía đồi
Quay về chốn cũ lặng mình tôi
Guồng tơ thuở nọ không buồn kéo
Cửi dệt giờ đây cũng ít ngồi
Ở góc đài gương mờ những lệ
Nơi bàn điểm phấn nhạt bờ môi
Từ thu cách biệt vai mềm rũ
Mặc những mùa đông gió trở bồi
NGUYỄN HỮU TRÍ

NGUYỄN XUÂN VÀNG
NGUYỄN tộc vào thơ khảm ý vàng
XU ân này đỗ đạt sáng từng trang
 m thầm học hỏi tìm cây ''chánh''
N hẹ nhõm làm theo xẻ gốc 'bàng'
V í cảnh thăm nhà duyên nhỡ hẹn
A o lòng nhớ bạn nghĩa còn mang
N iềm vui tốt nghiệp gieo đầy ngõ
G ửi chúc hiền huynh đẹp lão làng.
Chí Linh 14/2/2020
Đoàn Danh: Tích Thiện Đường

TÌNH VƯƠNG
Thương người nhớ buổi gặp người thương
Hường má bừng duyên phận má hường
Nhụy thắm dâng chàng tươi thắm nhụy
Hương nồng tặng thiếp đậm nồng hương
Sẻ san hạnh phúc mình san sẻ
Nhường nhịn bình an bậu nhịn nhường
Hướng một câu thề chung một hướng
Vương tình ái thỏa mộng tình vương.
Tác giả: Luu ThuyVP 14/2/2020

XUÂN VỀ
Cứ tưởng XUÂN đi chẳng muốn VỀ
Nào hay XUÂN lại những quay VỀ
Ai ngờ có được XUÂN tươi mới
Bỡ ngỡ XUÂN sang buổi chớm VỀ
Tổ Quốc muôn đời XUÂN thắm đẹp
Mừng vui ánh sáng của XUÂN VỀ
An khang phấn khởi chào XUÂN tới
Thịnh vượng ngàn XUÂN phúc lộc VỀ ./.
Xuân Lâm – 15 h 45 – 13 – 02 – 20

VALENTINE VUI VẺ
Buổi lễ tình yêu tặng chút quà
Đôi lời gửi bạn khắp gần xa
Đời luôn hạnh phúc từ khi trẻ
Phận mãi bình yên đến tuổi già
Gái đảm trai tài khơi đẫm mộng
Tươi màu đượm nghĩa nở hồng hoa
Vườn duyên mãi trổ ngàn bông thắm
Dưỡng ủ niềm tin ấm mặn mà.
Thơ: Nguyễn Quang Long ngày 14 tháng 02 năm 2020

TIẾNG TƠ LÒNG
Xây kén con tằm phải nhả tơ
Gặp nàng sao đã vội ươm mơ
Niềm thương góp nhặt thêu trông ngóng
Nỗi nhớ thu gom dệt đợi chờ
Đỏ mọng sen môi nhuần chất phác
Đen huyền nhãn mắt thấm đơn sơ
Âm thanh lan tỏa chừng vô tận
Bởi cả tâm hồn gảy tiếng tơ
ĐƯỜNG THI LÂM

ÔI CHAO… TẾT
Thơ vui
Tết đến ôi chao thật nhọc lòng
Tối ngày vất vả chạy long đong
Lo toan mọi thứ cho tươm tất
Vất vả mua hàng buổi chợ đông
Để trẻ có thêm quần áo mới
Người già canh nóng ấm than hồng
Giao thừa tưởng đã nhàn thân phận
Lại bị tòm tem bởi lão chồng ./.
Xuân Lâm – 15 h 30 – 12 – 02 – 20
 vntst20184381_500
CẢM XÚC TUỔI XUÂN CHIỀU
Mình ơi hạnh phúc tuổi xuân chiều
Mãi trọn duyên lành thỏa tiếng yêu
Mến nghĩa từng âm hoà bổng điệu
Mừng nhau vạn ngữ tỏa thơm điều
Muôn ngày vượt thác đời luôn hiểu
Mọi bữa qua ghềnh chí chẳng xiêu
Mở những từ thương lồng vận hiếu
Mùa sang dẻo bước đẹp nên nhiều.
Quang Lê Vũ - 11.2.2020

ĐƯỜNG THI CÙNG XUÂN
Mến cả trời xuân đẹp mãi chiều
Mai vàng mở cánh gợi nhìn yêu
Mà say nghĩa trải vui ngời điệu
Mộ khoái hồn si tỏa diễm điều
Mải trí bao ngày thơ rộ nhiễu
Mê lòng mỗi bận tứ dùng xiêu
Mài cây bút họa chơi rồi hiểu
Mở dạ đường thi lỡ thích nhiều
13.2.2020 Tg: Sinh Pham

CHÚC
CHÚC xuân Đất Nước đẹp xanh ngời
CHÚC khắp Việt Nam rộn tiếng cười
CHÚC nữ chưa chồng tình sẽ tới
CHÚC nam chửa vợ được duyên trời
CHÚC già mạnh khoẻ cùng con cháu
CHÚC trẻ chăm ngoan lắm điểm mười
CHÚC mọi xa gần đều có tết
CHÚC cho phúc lộc đến muôn người ./.
Xuân Lâm – 14 h – 09 – 02 – 20

CHỜ HUYNH
Chờ huynh tiểu muội rót ly trà
Dẫu biết đôi mình nghiệp ở xa
Mến nghĩa ân tình tơi tả mộng
Sầu canh hạnh phúc lẻ loi nhà
Đêm huyền lặng lẽ tim hồi nhớ
Khắc đẹp âm thầm buổi rẽ qua
Để áng thơ buồn vương dạ mãi
Đành ôm kỷ niệm phút tâm hoà
Thơ Ngọc Bích / 2020.02.05

THƯỞNG TRÀ
Mình ta thưởng thức vị hương Trà
Giữa cảnh xuân tàn vọng tiếng ca
Bướm dụ nhành Lan vờ giữa sảnh
Hồn theo khúc Nhạc trỗi bên Nhà
Mơ chiều bóng ngọc hờn sau Ngõ
Ngẫm tuổi trăng tròn tạo sắc Hoa
Ngọt chát nồng thơm Lời dẫu ngỏ
Tình vương vấn đọng lỡ đâu nhòa
Xuân Ngạn 05.02.20

LẶNG LẼ VƠI ĐẦY
Nỗi nhớ mang dồn bỗng để tim...
Ngày qua cuộc sống phải chăng ghìm...
Thương màu áo vải tình đương muốn ...
Hỏi cảnh ban chiều nắng có ghim...
Góc nhỏ đêm dài thơ thẩn lạc...
Trời xanh khoảng trống ngẩn ngơ tìm...
Vơi đầy cặp mắt dường như rỉ...
Lặng lẽ vây hồn tợ cánh chim...
12 - 2 - 2020Truong Van

VUI NGÀY LỄ VALENTINE
Chỉ ước Nàng thơ đẹp mỹ miều
Cho chàng thể hiện lễ Tình Yêu
Chà lưng chải tóc êm đềm diễn
Chốt cửa cài trâm lặng lẽ chiều
Chữ thảo trên đầu văn giận hết
Câu lành giữa miệng ý sầu tiêu
Cầm thi hữu họa nguồn san sẻ
Chụm lửa nồng môi tối dỗ kiều.
Chí Linh 12/2/2020
Đoàn Danh: Tích Thiện Đường

CẢM XÚC TUỔI XUÂN CHIỀU
Mình ơi hạnh phúc tuổi xuân chiều
Mãi trọn duyên lành thỏa tiếng yêu
Mến nghĩa từng âm hoà bổng điệu
Mừng nhau vạn ngữ tỏa thơm điều
Muôn ngày vượt thác đời luôn hiểu
Mọi bữa qua ghềnh chí chẳng xiêu
Mở những từ thương lồng vận hiếu
Mùa sang dẻo bước đẹp nên nhiều.
Quang Lê Vũ - 11.2.2020

NÀNG XUÂN
Nàng xuân yểu điệu dưới chiều tà
Rón rén nghiêng mình khẽ bước qua
Ngõ trước dường xanh bừng ánh ngọc
Vườn sau bỗng đượm thoảng hương trà
Trao chằng ánh mắt lời êm ả
Gửi bạn môi cười dạ thiết tha
Vóc dáng đoan trang tình dịu ngọt
Đùa bên vạt nắng buổi giao hoà
Vũng Tàu ngày 10/2/2020
HỒNG VINH
 vntst20184312_500
HẬU NGUYỄN
H ạnh phúc nhà tre tuổi trữ tình
 m thầm hốt bạc đủ phồn vinh
U cười kể chuyện làng chân mỹ
N guyễn ủ vào thơ hạt thái bình
G ói mảnh trăng vàng mơ ý đẹp
U ng bầu rượu trắng vẽ lều xinh
YÊ n lòng mát dạ hồn thong thả
N hủ chúc từ đây một chữ nhàn.
Chí Linh 10 - 2 - 2020
Đoàn Danh: Tích Thiện Đường

NGHĨA ĐỆ TÌNH HUYNH
Sớm hiểu nhau rồi nghĩa rạng lâu
Gìn thơm kỷ niệm sáng năng cầu
Không cần giễu bạn lưu ngời dấu
Chả nói chê người giữ đượm câu
Thấu cảm niềm yêu hồn mãi đậu
Chừa vui thú nghiện não đâu sầu
Luôn rèn đạo thắm dừng ngay ẩu
Đẹp nhẽ chung tình ảnh khắc sâu.
Quang Lê Vũ - 10.2.2020

QUA MIỀN THẢO DÃ
Êm đềm cuộc sống mãi bền lâu
Tích thiện bồi chân rũ cảnh sầu
Kể chuyện gia đình hôm né bão
Khơi nguồn tổ ấm bữa ngồi câu
Chiều Xuân đãi bạn tràn ly chúc
Ngõ hạnh chờ em khỏa bút cầu
Một túi thơ nghèo duyên lãng tử
Gieo vần xướng họa dỗ tình sâu.
Chí Linh 10 - 2 - 2020
Đoàn Danh: Tích Thiện Đường

CÁC HUYNH CỦA MẬP
Bạn hữu chân thành phải rất sâu
Càng tâm ý hợp mỗi tương cầu
Huynh mời vận xướng hồng con chữ
Đệ gửi thơ hoà thắm nghĩa câu
Buổi ấy em hờn luôn giận dỗi
Giờ đây chuyện hiểu đã thôi sầu
Thơ đường kỷ niệm tươi màu nhớ
Mập chúc anh nè vững khoẻ lâu.
Hải Hoàng

BỐN MÙA YÊU THƯƠNG
Chiều thu hạnh phúc đã len vào
Giữa tiết đông tàn hỏi được bao
Lặng lẽ thềm xuân màn nắng trải
Đìu hiu ngõ trúc giọt sương chào
Cây Hồng hé nụ khoe màu thẫm
Ả Huệ bung nhành vẫy cánh cao
Trước cảnh mùa sang nhìn ngỡ hạ
Niềm thương nỗi nhớ chợt dâng trào.
Thơ: Nguyễn Quang Long ngày 11 tháng 02 năm 2020

HỘI CẤY VÙNG CAO
Ruộng rẫy làm xong nắng trải trời
Tưng bừng hội cấy bản mình khơi
Đầm xa chẳng trách kêu vàng hỡi
Thổ trũng nào mong gội trắng hời
Diễu ván mông bành mui oản gợi
Dồn chân iếm võng cành rồng bơi
Nương đồi sáo vọng hòm loa khởi
Bóng lượn đồng xanh ảnh đã ngời.
Thơ NGUYỄN XUÂN VÀNG ngày 8/2/2020.

KHUYÊN
Ngọc phả Rồng Tiên mãi sáng ngời
Răn phường giặc quỷ tránh rào khơi
Đừng mơ chín đoạn trên đường biển
Chớ dựng nghìn mưu giữa cảnh trời
Bạc dẫu không nhiều dân quyết khử
Quân còn chẳng cộm lính thèm chơi
Hoài khuyên bọn cướp buông trò ảo
Kẻo hận nhừ xương chết nhão đời.
Thơ NGUYỄN XUÂN VÀNG. Ngày 18/1/2020.

XUÂN YÊU THƯƠNG
Thủ kế tự (ABCDEGHI)
Ấ m bởi tình yêu mãi rạng ngời
B ên nàng giản dị cháy đầy vơi
C ài hoa mỗi dịp bừng đôi mắt
Đ ãi ngọc từng hôm thỏa ý trời
É n lượn yên bình trên biển trỗi
G he về thảo dã nắng chiều rơi
H ào hoa mãn nguyện lời tri kỷ
Í t của nhiều con phúc một đời.
Chí Linh 6 - 2 - 2020Đoàn danh : Tích Thiện Đường

THẢ HỒN XUÂN
À o tuôn tỏa đọng bóng XUÂN ngời
B ến lộng XUÂN tràn khoảng cũ vơi
C ảnh dệt miền XUÂN nồng sắc cõi
Đ àn gieo buổi mộng ấm XUÂN trời
Ê m ngoài lối dạo XUÂN mừng tuổi
G iọng hát XUÂN hồng giữa bản rơi
H ãm cuộc tình XUÂN gìn thảo mối
Ì nh duyên trẩy phúc vẹn XUÂN đời.
Sầu Riêng: 06/ 02/ 2020.

MÙA XUÂN HẠNH PHÚC
A n lành hạnh phúc ủ vì mong
B ạn hữu kề bên thỏa tấc lòng
C ảnh đấy gia đình êm ả mộng
D uyên này tổ ấm điệu đà song
Đ ào bung áo lụa xuân về cổng
É n liệng trời hoa lễ trải phòng
G ạt bỏ ưu phiền nâng lẽ sống
H ôm chờ bậu đến tỏ lời trong
Thơ Ngọc Bích / 2020.02.06.
 vntst20184308_500
SỐNG AN NHIÊN
A n nhiên trải sống mãi tươi ngời
B ất khả cam lòng nhận thiếu vơi
C họn đất dồn khuôn điền mở cõi
Đ ùa hoa thỏa nét ngọc dâng trời
E m dành hạnh phúc êm đềm gởi
G ió đẩy sương mù nhẹ nhõm rơi
H ọa mảng thơ vần gieo chữ mới
I m hơi lặng tiếng chả thương đời.
06.2.2020-NVP.

CUNG SẦU
Thủ kế tự (ABCDEGHI)
Ả o não trường âm lặng phím ngời
B ên thềm khắc khoải giọt tình vơi
C ung trầm ảm đạm viền hanh núi
D ãy bổng đìu hiu nhuộm buốt trời
É p quãng tâm lòng mong mỏi đợi
G him nền sắc cảnh ngậm ngùi rơi
H oài rưng rức mãi câu thề nguyện
Í nh khẽ khàng duyên trải phận đời.
Dương Tiên Ngọc.

LÍNH ĐẢO
Em mãi thương anh người lính đảo
Yêu một cây súng gác vì sao
Sương đêm lạnh rơi trên vai áo
Trường Sa sóng gió đẹp biết bao
Yêu anh chân thành không mộng ảo
Đời lính chinh chiến nhiều gian lao
Cơm hẩm cầm hơi một bát cháo
Dáng anh đứng gác in trời cao...
ST.HB

MÙA XUÂN ẤM ÁP
Xuân hồng ấm tỏa đẹp nhiều nơi
Gió thổi vờn mây thuận giữa trời
Dõi đoá mai vàng hôm nhuỵ cởi
Xe màu nắng đẹp buổi hồn khơi
Ngàn hoa trải cánh,êm đềm gợi
Rạng rỡ cười duyên sắc phủ đời
Nhủ dạ riêng mình thương sẽ tới
Em chờ khoảnh khắc bậu về chơi
Thơ Bích Hằng

NÀNG THƠ & MÙA XUÂN
Nụ biếc trên cành điểm ngõ Xuân
Nàng thơ khởi bút hoạ nguyên vần
Nâng nguồn lý tưởng hoài tươi vận
Nhớ những tâm hồn chẳng nhạt ân
Nghĩa bạn xe dòng thương khắc ẩn
Nhân tình quyện bến trải lòng ngân
Nhường khi tỉnh thức êm đềm vẫn
Nhủ dạ vườn thi dưỡng sắc ngần
Thơ Bích Ngọc / 30 .01 .2020

ĐÊM SÔNG HƯƠNG
Hương Giang phiếm nguyệt tiếng tơ ngân
Bát ngát mênh mông giữa vạn tầng
Gió thoảng trên sông nương điệu nhạc
Mây in dưới nước phụ hành vân
Buông lời đối đáp hồn mê đắm
Ngỏ ý giao lưu dạ sáng ngần
Sắc thắm lung linh lồng nhạc điệu
Sao trời lấp lánh ánh Sông Ngân
Nguyên Tiêu 2020 Trần Tuấn Anh

VÔ TÌNH
Quạnh quẽ nhiều đêm ước chẳng thành
Cô phòng lạnh lẽo chỉ mình anh
Màn trăng khuất vội niềm đau phủ
Giấc mộng tàn mau nỗi khổ hành
Cũng bởi duyên tình chưa quyện thắm
Nên là hạnh phúc đã lìa nhanh
Người nay bước giữa vườn hoa lạ
Chả nhớ ngày qua được dỗ dành
Thơ: Nguyễn Quang Long

PHẬN MỎNG ĐỜI HOA
Nhụy rữa hoa tàn hương nhạt phai
Trách chàng quân tử hỏi rằng sai ?
Nâng niu bữa nọ trong trìu mến,
Vứt bỏ hôm rày trước ánh mai.
Dáng đẹp nét tươi khơi nỗi mộng.
Sắc hoa đang độ giỡn lòng trai.
Chưng vui mấy lúc đâu nào biết?
Ước phận đời hoa mãi chẳng phai
thơ: Hanh Lê

CƠ HÀN
Một túp nhà gianh giữa đỉnh đèo
Cơ hàn phận số vẫn hoài theo
Sờn vai áo nọ in đời khổ
Toác đũng quần kia hiện cảnh nghèo
Cháo loãng muôn ngày hồn tủi quyện
Khoai hà tỉ bữa dạ sầu reo
Thân cò cánh vạc vinh nào bủa
Ủ rũ hàng đêm lệ đắng trèo.
Bút Cọ

ĐƠN PHÒNG
Đôi mình chợt vỡ toang
Hạnh phúc cũng trôi nhoàng
Nghĩa cạn cay hoài bủa
Duyên mờ đắng đã loang
Thề kia nghìn bão quật
Hẹn ấy tỉ giông choàng
Phận hẩm câu tình biến
Đơn phòng giữa gối hoang.
Bút Cọ

AI GIEO NỖI NÀY
Buồn buồn tủi tủi gió sương pha
Thấm thoát thoi đưa thuở tuổi ngà
Nghĩa vẫn đa mang khi thệ nguyện
Tình còn vướng vít lúc chia xa
Canh thâu gối chiếc hoài sầu nhớ
Nửa mảnh trăng treo giọt lệ nhòa
Bạch lạp hong tơ lòng buốt giá
Người hờ hững nỗi quạnh duyên ta
NGUYỄN HỮU TRÍ

XUÂN VẠN MÀU
Buổi sớm tràn lan toả ánh MÀU
Xuân sang nắng chiếu sáng xanh MÀU
Cành đào hé nụ hoa tươi sắc
Lá biếc non tơ lộc thắm MÀU
Phố ngõ trang hoàng đâu cũng đẹp
Làng thôn nhấp nháy điện nhiều MÀU
Toàn dân phấn khởi vui năm mới
Tổ Quốc muôn nơi cảnh vạn MÀU ./.
Xuân Lâm – 19 h 30 – 07 – 02 – 20

XUÂN CHÚC
Đầu xuân gửi chúc tới muôn người
Thể dục thường xuyên chớ có lười
Sức khoẻ hàng ngày chăm phải tập
Tinh thần thoải mái miệng luôn tươi
Trong nhà đúng mực trên và dưới
Ngõ xóm quan tâm chẳng lắm lời
Mọi việc hanh thông đều đẹp cả
Quanh năm rộn rã tiếng vui cười ./.
Xuân Lâm – 12 h 45 – 08 – 02 – 20

HỘI THẢ THƠ
Lại đến nguyên tiêu HỘI THẢ THƠ
Thi nhân mặc khách giữa hoa cờ
Chàng về lục bát gieo vần nhớ
Thiếp đợi đường thi dệt nghĩa chờ
Sáng chói gương Người soi vạn thủa
Quang vinh ý Đảng dọi ngàn mơ
Mùa xuân Văn Miếu hoa đào nở
Sĩ tử về đây HỘI THẢ THƠ ...
Dân ca
 vntst20184286_500
XUÂN AN KHANG
K hởi ý cùng Xuân rạng rỡ đời
L en vào tổ ấm ngỡ ngàng rơi
M ùa tô liễn đỏ in ngoài khán
N ắng ủ đào xanh tụ giữa trời
Ó ng mượt tơ cài bông bãi đủ
P hi thường én sải mặt hồ vơi
Q uỳnh tương giữ nết lời thi vị
R ất mực hào hoa dõi vẻ ngời.
Chí Linh 6 - 2 - 2020
Đoàn danh : Tích Thiện Đường

Rượu, Thơ & Bạn
Bên rượu, bên thơ giữa bạn đời
Đi cùng năm tháng mãi em ơi...!
Mặn nồng tình bút lòng say đắm
Dịu ngọt duyên nàng dạ thảnh thơi.
Thương bậu chăm lo đừng để ốm
Yêu nàng ve vuốt chớ buông lơi.
Nhớ ngày kỷ niệm mua hoa tặng
Hoặc giả làm thơ nịnh vợ... cười.
TX Phú Mỹ, 3-2020.
Lam Giang  TRẦN HỮU MÃO

Chậm trả lương…
Hơn tháng nay rồi chậm “trả lương”(*)
Ngó lơ... má phấn lẫn môi hường.
Ông ôm gối chiếc bần thần nhẩm
Bà tựa song đào ngân ngấn thương.
Cũng bởi buông câu ngừa đại dịch
Nên đành gác mái khỏi tai ương.
Bao giờ Cô-Vít “về xuôi” nhỉ...?
Bỏ khẩu trang... tình hết vấn vương.
TP Bà Rịa, 01-3-2020.
PHẠM LONG SƠN

Chẳng lu mờ
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)
Người ơi miễn vội chớ ngây khờ
Hãy để bên lòng chút mộng mơ.
Buổi giữ bền tươi niềm ước hẹn
Ngày đan dịu ấm nỗi mong chờ.
Dâng lời nghĩa đẹp ru cành đức
Đợi chuỗi hương lành ủ tiếng tơ.
Phúc mãi tìm trao tình rộng mở
Hồn nương ái diệu chẳng lu mờ.
BÙI TẤN HOÀN

Tháng Ba ngày ấy
Kỷ niệm 45 năm truyền thống Trung đoàn 375 Sư đoàn 336 Binh đoàn 318 (3/1975 – 3/2020)
Trung đoàn thành lập giữa mùa xuân
Tiếng gọi non sông Tổ quốc cần.
Tuổi trẻ xung phong vào chiến đấu
Thanh niên tình nguyện bước hành quân.
Ta là người lính từ muôn ngả
Tớ cũng nhà binh đến một lần.
Tất cả xông lên về phía trước
Trở thành đồng đội kết tình thân.
Vũng Tàu, 3-2020.VÕ QUANG CẢNH

Chọn quà
Mồng Tám tháng Ba kén chọn quà
Mừng người gắn bó cả đời ta.
Non cao vực thẳm từng đi tới
Biển rộng sông dài đã vượt qua.
Quý cháu yêu con tròn nghĩa vợ
Thương chồng mến chắt vẹn tình nhà.
Bông hồng sắc thắm là hơn cả
Tặng bạn chung tình chọn khúc ca.
Vũng Tàu, 3-2020.
Hồng Giang TRỊNH MINH NGẠN

Hỏi...
Muốn hỏi sông Tương có mấy dòng
Bên nào nước đục phía nào trong.
Đời em con gái thân bao bến
Phận nữ trinh nguyên cổ mấy tròng.
Vị đắng ngàn năm khôn định lượng
Nỗi sầu vạn cổ lấy gì đong.
Ta Bà một cõi tang thương lắm
Nghe nói trời cao cũng chẳng sòng.
NGUYỄN HUY VỤ

Xứ Nghệ yêu thương
Xứ Nghệ vang rền những tiếng ca
Ngời bao sắc cảnh đẹp muôn nhà.
Hoài say nhịp sống hôm gần gũi
Mãi đượm ân tình buổi cách xa.
Giữa tháng dòng La vờn bóng Cuội
Trung tuần núi Quyết dõi hình Nga.
Hồn thơ ẩn chứa điều nhân nghĩa
Điệu ví Hồng Lam chải mượt mà…
Bình Dương, 28-2-2020.
PHẠM QUANG CƯỜNG

Nghiệp ác...
Ác độc nào hơn cái ác này
Bầu trời, mặt nước bận gì đây.
Bôi keo dán nhử cành treo ngược
Đói bữa tìm ăn nhựa dính bầy.
Chim dại, ham mồi thân vướng bẫy
Người khôn, lóa mắt họa tai gây.
Gieo chi nghiệp chướng đời nhân quả
Tội sát sinh kia khó lấp đầy...
TP Bà Rịa, 01-3-2020.
PHẠM LONG SƠN

Tự nhủ
Tính toan chi lắm chuyện ngoài đời
Vứt bỏ phiền hà kiếm thú chơi.
Phú vịnh trau dồi khi rỗi rảnh
Thơ đề gởi gắm lúc thanh thơi.
Tao phùng bỡ ngỡ khôn trao ý
Gặp gỡ phân vân khó mở lời.
Kẻ xướng người hòa ngôn ngữ đẹp
Mối tình giao hảo há buông lơi.
Sài Gòn, 01-3-2020.
TRẦN TRUNG SƠN

Ẩn Cư
Ô hay nhạt tóc ở trên đầu
Ngộ ít tiêm vôi quẹt lá trầu
Dẫu lão niên rồi ân chẳng hỏi
Dù cao tuổi ấy nghĩa không cầu
Đùa mây giỡn nguyệt nào dang dở
Gạt mộng buông tình khỏi lụy lâu
Hãy độc cô mình thanh thản sống
Đâu cần thiết phải nghĩ về nhau
Yen Loan16:00 - 02/03/2020

Khó Làm Ngơ
Nơi này Mái ấm lộng hồn thơ
Tứ trụ chung tay chẳng để mờ
Chuyện Táo năm nào trang vẫn mở
Câu tình buổi ấy nghĩa còn mơ
Xôn xao Lục Bát cung đàn đỡ
Rộn rã Đường Thi khúc nhạc chờ
Lấy lại niềm tin đừng mượn cớ
Bao người nhớ bạn khó làm ngơ.
Buixuanphuong09
17:42 - 02/03/2020

Dịch Corona Virus
Bị quỷ Cô rồ nó bủa vây
Trần gian chịu cảnh xót thương đầy
Nhìn sang Vũ Hán nguồn chưa giải
Ngoảnh lại Nam Hàn nghiệp đã gây
Khó tránh sầu đau miền đất nọ
Khôn ngăn khổ cực chốn quê nầy
Tìm phương nghỉ học cho con trẻ
Cấm tụ đông người chặn dịch lây.
Buixuanphuong09
16:54 - 02/03/2020

Hạnh Phúc Vay (Nđt, Ltvt, Ntvv, Bvđa)
Cứ vẫn triền miên bụi phủ dày
Con thuyền bỏ ấy liệu nào hay
Bờ thưa sẽ nhớ nơi dòng chảy
Bậu gửi luôn rời chỗ sóng say
Bởi dẫu bao ngày trao cậy máy
Nên rồi những phút trả nhờ tay
Cầu mong kẻ đến thôi mà chạy
Mãi chỉ trôi dần hạnh phúc vay
Hải Đỗ Tiến22:35 - 02/03/2020

Lúc Xuân Qua
XUÂN hồng lỗi hẹn tháng vào ba
VÃN bạn tình nên tửu quá đà
CÚC ngẩn ngơ nhìn bông vỡ nhị
MAI rầu rĩ mặc cánh lìa hoa
THƯƠNG tròng mắt đỏ người đang dõi
NHỚ nụ hôn mềm kẻ nỡ xa
LẮM bữa buồn gieo lòng tự nhủ
TRỒI NON LẠI THẮM DẪU CÂY GIÀ
Ngọc Tĩnh 10:04 - 02/03/2020

Vịnh Hòn Trống Mái
Trống mái hai hòn vịnh Hạ Long
Danh lam ấn tượng mãi trong lòng
Trên trời mây trắng bay lơ lửng
Dưới biển nước xanh sóng chập chùng
Chồng vợ bên nhau từ sáng sớm
Phu thê quấn quít đến chiều buông
Trải bao mưa nắng cùng năm tháng
Thế giới kỳ quan nhất Hạ Long.
Dân ca

Thắng Cảnh Sa Pa
Họa bài SA PA của như Quỳnh
Phận đợi duyên chờ buổi hoán ngôi
Chợ tình khác lạ động lòng tôi
Hàm Rồng thấp thoáng sương che phủ
Thác Bạc long lanh nước gọi mời
Rạo rực khèn môi người dưới núi
Xôn xao lục lạc kẻ trên đồi
SA PA quyến rũ nhiều du khách
Thắng cảnh mê hồn nhớ mãi thôi.
tinhnuitruc_Văn Cường

Vịnh Bầy Thú Xiếc
Cong đuôi gãi háng KHỈ pha trò
HỔ chúa nằm ườn nhậu đã no
VẸT nhại câu chào mong trúng quả
TRĂN leo ghế dựa ngóng xuôi đò
VOI khua bút gỗ thơ xào xáo
CHÓ sủa đêm trăng nhạc hét hò
GẤU mượn oai hùm chuyên đập phá
LỪA hiền chở nặng nỗi âu lo.
tinhnuitruc_Văn Cường

Vịnh Khóa Rỉ
Buồng the khóa rỉ kẹt lâu rồi
Cụ cố không màng bởi sợ hôi
Vít lỏng loay hoay nhờ ngoáy chọc
Đinh cong gắng gượng tự đâm nhồi
Ngày thu quệt mỡ khô tồn đọng
Tháng hạ tra dầu nhớt chảy trôi
Chiến hữu quen xài đồ cổ xịn
Chìa gin mở hộ đón xuân hồi
tinhnuitruc_Văn Cường

Chạy
Chạy quyền, chạy chức, chạy huân chương
Chạy điểm, chạy danh với chạy trường
Chạy án, chạy tù mong giảm tội
Chạy bằng, chạy việc, muốn tăng lương
Chạy tang, chạy cưới lo nhiều cửa
Chạy tuổi, chạy hưu lót lắm đường
Chạy vốn chạy thầu ham lại quả
Chạy quanh chẳng thoát cõi vô thường
tinhnuitruc_Văn Cường

Toán Và Thơ
Tiến sĩ Ngọc Châu giỏi Toán, Thơ
Thơ giàu chất Toán, Toán nên Thơ
Thăng hoa lục bát, Thơ bình Toán
Kết trái đường thi, Toán luận Thơ
Toán giải phương trình, nêu thuật Toán
Thơ bàn thế sự , trải hồn Thơ
Đường cong dự báo Thơ trùng Toán
Trí tuệ siêu quần, Toán xuất Thơ
tinhnuitruc_Văn Cường

Kính Viếng Anh Vũ Hồng Quân
Quá giỏi thơ Đường Ngũ độ thanh
Giao hòa ngữ điệu bổng trầm nhanh
Vần bay đẹp chữ mây vờn gió
Ảnh động tươi màu bút vẽ tranh
Có lẽ nhân tài mau đoản mệnh ?
Vì sao quả quý vội xa cành ?
Bồng lai xướng họa miền tiên cảnh
Ngả mũ thi đàn bái vọng Anh.
tinhnuitruc_Văn Cuong

Tám Điều Dặn Vợ
MỘT chê của ngoại, quý đồ nhà
HAI kẻ tình đầu vĩnh viễn xa
BA kị đồng cô quân dối trá
BỐN kiềng chiếu bạc chốn bê tha
NĂM tài nội trợ, chăm may vá
SÁU giỏi chiều chồng, thạo quản gia
BẢY biết trang hoàng, không cẩu thả
TÁM thuần giỗ Tết cúng ông cha.
Tinhnuitruc

Xin Đa Tạ
 (Kính gửi Ông Huỳnh Bá Phúc)
Làng thơ hết thảy đều khâm phục
Ích lợi phần mềm Huỳnh Bá Phúc
Chỉnh sửa câu từ đúng luật niêm
Phơi bày bệnh lỗi tròn đề mục
Vun bồi giải tỏa nỗi băn khoăn
Giúp đỡ xua tan niềm bức xúc
Cảm tạ xin nâng chén rượu đầy
An Khang Lộc Thọ đồng thanh chúc.
tinhnuitruc_Văn Cường

Nghịch Cảnh
Cánh cửa phòng thơ chẳng thấy lần
Vui gì lại khóc hỡi nàng xuân
Đông còn bịn rịn vờn bên bãi
Gió mãi hanh hao quyện cuối tuần
Để cánh hồng buồn ngơ ngác dạ
Cho chồi trúc rũ xốn xang thân
Bao người vẫn gặp cơn điêu đứng
Hãy lấy tình yêu cảm hóa trần.
Xuan giáp

Tượng Đồng
Miệng thế điêu tàn há phải coi
Chừng xem nịnh hót ngạo khua vòi
Bà khờ ghé cẳng leo lưng cọp
Lão dại đưa đầu vít cố voi
Dưới nguyệt than phiền sai tạc nghĩa
Bên trăng oán giận trái in nòi
Ngăn ngừa cái ác xua tăm tối
Đức độ khoan hồng rạng rỡ soi,
Xuan giáp

Thoái Chí
Nghĩ dạ nhân gian thấy rõ bèo
Trăng chờ hẹn ước nghiệp giờ teo
Rèn tâm bạc tóc mơ danh rẻ
Dũa phận nhoè mi mộng nghĩa bèo
Mẹ tủi hồng trần ôm thẹn rũ
Cha sầu chín suối giữ buồn teo
Bầy đàn hí hửng ai nấy sống
Hạnh phúc trăm năm đã cuốn vèo.
Xuan giáp

Sầu Tím
Cõi tạm đâu nào có muốn vay
Trời sinh nhật nguyệt chiếu tâm vày
Quân gian hứa hẹn bao điều tốt
Lũ ác vun trồng biện ý cay
Trách phận bơ vơ thèm cám dỗ
Hờn duyên lạc lõng muốn hư dày
Xem chừng ngõ cụt đường lầm tưởng
Xót cảnh điêu tàn khóa vận may.
Xuan giáp

Sự Đời
Muốn diễn trên đời chỉ có mi
Tô son vẻ phấn phủ đầy kỳ
Tình thâm cứ ngỡ hằng trong sáng
Phận bạc nào hay đã úa si
Hận kẻ đưa đường mua thảm nát
Thương người lạc lối chịu sầu lì
Hào quang dội xuống tâm thêm bẩn
Ảo vọng rông dài có được chi
Xuan giáp

Phí Lời
Trải chiếu ai ngồi đợi vịnh thơ
Từng câu sắp xếp phải hay vờ
Nghiêng mình lục lọi xem vần dã
Chúi mũi soi tìm xét ý ngơ
Vợ ngủ cười tươi mình rất giỏi
Chồng nằm hí hửng ấy hay khờ
Nào lo áo rách cơm nhà hụt
Thoả mãn vui đùa hết cỡ mơ.
Xuan giáp

Gợi Nhớ Quê Hương
Anh về phố thị mới ngà say
Quán trọ bao năm vẫn cứ bày
Lối hẹn đôi hàng lau lã lướt
Đường về mấy bụi trúc tung bay
Xôn xao nắng sớm lời già bảo
Rộn rã bình minh tiếng trẻ rày
Đẹp lắm quê hương mình Phú Giáo
Ai đành cách biệt nhớ buồn thay.
Xuan Giáp

Cảnh Hàn Vi
Khổ thật đây bao cảnh nợ trần
Làm thuê vất vả sướng gì thân
Ngày mưa đội gió sầu thêm cực
Tháng lạnh dầm sương tím mặc bần
Bạc lẻ nhiều khi trong túi rỗng
Cơm thừa lắm bận giữa đường ân
Nơi nào đá bỏng bùn trơn trượt
Cứu vạn như ta nghĩ phải quần.
Xuan giáp

Thu Về
Thiếu bạn thu về có sướng chi
Mèo no ễnh bụng trở nên lì
Câu khơi nghĩa cũ tìm đầu bí
Chữ nhắc tình xưa kiếm cảnh ly
Toả nắng hàng lau cùng giọng ví
Phơi sương dậu cúc tận lời khì
Hè qua én nhạn trơ tình ý
Tiết điểm thêm buồn lạc lối đi.
Xuan giáp

Nợ Trần
Đã lạnh hồn ai chỉ vẫn chờ
Sen tàn lựu đó phượng còn thơ
Đào mai cuối tháng bày xanh nhụy
Cúc sữa đầu năm trỗi thắm bờ
Chốn hẹn ngày nào tim thử ước
Nơi thề buổi ấy dạ lường mơ
Trăng về thổn thức buồn chưa ngủ
Gió sớm tình say động giả vờ.
Xuan Giáp

Vốn Nghiệp Nông Gia
Có bạn về hưu khoái cấy trồng
Vì rằng cốt cách vốn nhà nông
Môi trường thuở nhỏ quen lăn lóc
Cảnh sống ngày xưa phải gánh gồng
Rảnh rỗi không màng - luôn tiếc việc
An nhàn chẳng chịu - vẫn tham công
Nho, cà, mướp, bí… giàn leo dựng
Ngắm quả, xem hoa mặt ửng hồng.
Trần Quốc Tiến10:13 - 03/03/2020

Mấy Hạ Này
Giục giã, âm thầm đỏ sớm trưa
Tìm sau, hỏi trước rộn mơ dừa
Hình xưa, bóng cũ chừ đâu rạng
Quả ngọt, hương nồng trước đã thưa
Dõi lá chen cành, sương mở nụ
Đồng lên cỏ, gọi máy sang bừa
Tình trao chữ khảm từ thu ấy
Bão nổi dòng xô mấy hạ này
Phạm Duy Lương09:06 - 03/03/2020

Hai Bà Trưng
 (tung hoành trục khoán; 2 giao cổ đối)
MÊ trận vang thành khúc khải ca
LINH thiêng vạn thuở nhắc Hai Bà
PHẤT bào uy nữ thư hùng lạc
NGỌN gió xuân thời mở hướng xa
CỜ lộng ngàn mây tung khí chủ
NƯƠNG tia nắng quái dệt sơn hà
TỬ dâng tổ quốc lòng kiên định
LÃNG BẠC KINH HỒN TƯỚNG PHỤC BA
Mai Thắng07:40 - 03/03/2020

Sầu Mưa
Xe nào vội đón mảnh tình xưa
Để bậc thềm xiêu rũ bóng dừa
Khắc khoải niềm yêu buồn nhịp lỡ
Im lìm cảnh mộng xót lời đưa
Người say chỗ ở xa chiều lộng
Kẻ nhớ nguồn cơn biệt cõi thừa
Lặng lẽ bao ngày ôm gối mỏng
Bây giờ mới hiểu nỗi sầu mưa
Lương Tú07:22 - 03/03/2020

Bởi Nhẽ Ân Tình
Sao người cứ đổ mãi sầu đau
Bị để lòng son những úa nhàu
Buổi lại âm thầm lau vữa máu
Hôm thì lặng lẽ cất buồng cau
Hay vì số phận là nhanh nhảu
Bởi nhẽ ân tình quá chậm mau
Tại vẫn bao này quen nổi Cáu
Nên giờ đã phải tách rời nhau
Hải Đỗ Tiến05:19 - 03/03/2020

Nhớ Lao Bảo
Kỷ niệm còn đây vẫn chửa xa
Triền sông mỏm núi lượn quanh nhà.
Xôn xao cửa khẩu đơm tình nghĩa
Thơi thới vùng biên nối bạn ta.
Lao Bảo nhà tù còn đó mãi
Tà Cơn chiến địa vẫn đây mà.
Ngôi trường Tân Phước bao bè bạn
Vẫn nhớ về nhau buổi xế tà...
TP Bà Rịa, 02-3-2020.
NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO

Gọi nắng
Em có thường hay đến núi này
Nhớ hoài hơi ấm siết vòng tay.
Nhón lên dốc đá buồn hoa thắm
Ngoảnh lại ghềnh đông lộng gió đầy.
Biển hẹn ngàn năm hờn sóng vỗ
Non nguyền trọn kiếp dỗi tình say.
Ra đi từ giữa mùa đông ấy
Gọi nắng xuân về hôn dáng mây.
Đại Lộc NGUYỄN THÀNH SĨ

Mùa ve sắc phượng
Lại mùa phượng nở khát hồn ve
Rồi nắng chang chang đủ thứ vè.
Hôm trước vườn xanh phô cánh nhụy
Mà nay núi bạc nát trườn khe.
Những toan gió dật trơ vai rát
Còn muốn mưa trơn nặng cổ è.
Cái hạ sao mà ghê gớm thế
Còn ta ngơ ngác kiếm dù che...
Sớm hạ Canh Tý – 2020.
VŨ DUY TIẾN

Đừng cãi vợ
Thôi đừng cãi vợ nữa... người ơi…
Mồng Tám tháng Ba sắp đến rồi.
Nước sủi bời than cơm chẳng vãi
Nồi sôi rụt lửa gạo không rơi.
Khi hờn tĩnh trí quên to tiếng
Lúc giận bình tâm nhớ nhỏ lời.
Kính vợ, thương con là... đắc thọ
Còn ham phở lạ dễ xa rời...
Cẩm Khê, 01-3-2020.
NGUYỄN ĐỨC QUÝ

Áo dài ơi...!
Gấm vóc tươi ngời liễu thướt tha
Quê hương vẻ đẹp ẩn hai tà.
Xanh xanh bích ngọc ngời xuân nụ
Tím tím gam chiều rực sắc hoa.
Khắc đậm hình Cha hồng ráng đỏ
Khoe duyên dáng Mẹ trắng thân ngà.
Muôn màu Tổ quốc tô rừng biển
Hương nhụy sen bừng thoảng ngát xa.
TP Bà Rịa, 02-3-2020.
PHẠM LONG SƠN

Đời vẫn xanh
Đời vẫn bao dung với mỗi người
Sóng lòng xao động ánh sao rơi.
Chớ thèm vị ngọt lời ma phỉnh
Hãy giữ trong tim tiếng lửa cười.
Cuộc sống mãi ươm mầm khát vọng
Thuyền tình mơ cập bến bờ vui.
À ơi! Tình mẹ xanh câu hát
Đời vẫn bao dung với mỗi người.
HỒ THANH HÀ

Chiều Xuân
Môi cười rạng rỡ tuổi chiều xuân
Thấm thoắt mai khai mấy chục tuần
Nắng vẫn vô tình khơi tiếng vọng
Hoa còn hữu ý thả lời ngân
Dù quyên bóng lẻ ngang sườn núi
Dẫu nhạn mình côi giữa lối trần
Vẩy bút ru hồn trăng với biển
Thơ đề vạn chữ chẳng tình nhân!
Nguyễn Ngọc Mỹ

Duyên Dáng
Vi Hồng chẳng rượu lẽ nào say
Hí lộng vần thơ suốt cả ngày
Lục Bát chiêu chồng làm phú nẩy
Thi Đường gọi bạn níu chim bay
Hồn nhiên lướt sóng thuyền đưa đẩy
Rộn rã vào trang ý tỏ bày
Ngoại bốn mươi mà duyên dáng vậy
Nhu hiền nét ngọc bởi ăn chay.
Buixuanphuong0917:10 - 03/03/2020

Hãy Chặn Covid 19
Bao ngày dịch khủng cứ truyền lan
Hãy chặn đừng cho khuẩn tiến tràn
Chả biết từng đêm buồn mộng vỡ
Hay tường những buổi nhớ mù tan
Phòng che ý tỏ không ngần ngại
Chữa trị điều vui phải tính bàn
Cảnh sống êm đềm ta mãi nguyện
Tin rồi hẳn chắc sẽ bình an.
Manh Ky16:35 - 03/03/2020

Chửi Rảnh
Mạng sẵn quân điên lại lắm khùng
Từng ngày rảnh rỗi cứ lung tung
Tiên tri nhảm nhí mồ cha... lợn
Bói việc tùm lum đéo mẹ ...thùng
Bảnh mắt rần rần tin nhắn gửi
Trong màn phịch phịch thiệp mừng vung
Lâu nay nhẫn nhịn cam bề thế
Cực quá đành đem trống gõ tùng
Nguyen Thanh13:16 - 03/03/2020

Đón tháng Ba
Gọi tháng Ba về gạo nở bông
Màu khoe đỏ rực cả trên đồng.
Mời đom đóm thắp đầy khe cạn
Giục ễnh ương gào khắp ruộng nông.
Để lúa ra đòng luôn chắc mập
Và cau trổ trái sẽ cay nồng.
Nên đành gửi gắm con đò nhỏ
Chở nỗi mong chờ dọc bến sông.
Biên Hòa, 03-3-2020.
ĐỖ QUỐC CHIẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com