VUI THƠ 1370
Còn sức ta thời cố lếch chân
Nề chi kể khổ sướng bao phần
Đời đâu dễ hưởng an nhàn sống
Rủi chịu may nhờ tại phước ân
Bởi kiếp tiền duyên sinh hậu vận
Tài năng trí tuệ lợi thêm dần
Sinh ra khó nhọc đôi tay trắng
Đắc phúc chuyên cần đậu tấm thân
Võ Nhật Trường 13.03.2023
Vui thơ 1369
Dân Việt phải biết Tiếng Nam
Dẫu tường gốc cội còn am thuật ngoài
…………...............
DÂN đàm quốc ngữ chuyện bền dai
VIỆT tộc năm tư giống cổ lai
PHẢI luận từ ngôn làm điểm tựa
BIẾT dùng đạo chánh luyện tròn vai
TIẾNG Kinh thống nhất thiên thu tại
NAM nữ bình quyền giữ đất đai
DẪU có đi xa tầm trí đại
TƯỜNG GỐC CỘI CÒN AM THUẬT HOÀI
Võ Nhật Trường 12.03.2023
VUI THƠ 1368 -Giải thế cờ
Pháo tấn trung cung tướng bít bùng
Song xa cảm tử tụ đòn hung
Tiền nhân chỉ lộ tranh đường thẳng
Tốt tiến qua hà thuận thế hùng
Rấn tới xông pha xuyên trận dữ
Liên hoàn áp chế địch lùi xung
Tiên phong dũng mãnh đền ân đức
Cuối nẻo vinh quang tuyệt nhất vùng
Võ Nhật Trường 11.03.2023
Vui thơ 1367
Rước phật về thờ hưởng sái ca
Ông bà mạnh phúc cháu đông nhà
Niềm vui lộc phát sinh nhiều quả
Sức khỏe dồi dào phước mẹ cha
Đức dưỡng lành an xua độc chướng
Qua tai ách khổ được phì gia
Thành tâm thiện tánh đời luôn tạ
Lạc thú điền viên cảm thái hòa
Võ Nhật Trường 11.03.2023
VUI THƠ 1366- Thói đời
Ngậm miệng ăn tiền chớ có la
Bàn dân ngó thấy kể như là
Khôn hồn kín tiếng như loài đỉa
Giấu mặt che đuôi khởi mắt ma
Bám mật ngăn ruồi bâu tới phá
Chia ba sẻ bảy tiệc trong nhà
Trên anh dưới chú đừng phân rã
Ngậm miệng ăn tiền chớ có la!
Võ Nhật Trường 11.03.2023
VUI THƠ 1365
Trên dưới đồng tâm hợp kết đời
Chân tình rạng rỡ đóa vui tươi
Thân yêu chúm chím say mê mãi
Nọ dáng kiêu sa lộ cổng mời
Dãy dụa lưng ong trêu cẳng tới
Lò cò dóng tạo điệu đà ơi
Âm a á khẽ hòa mong đợi
Trước cũng như sau lém lỉnh cười
Võ Nhật Trường 09/03/2023
VUI THƠ 1364- HAPPY WOMEN DAY 8-3
Vùng lên phụ nữ Tám - Ba
Ngày vui trên cả năm ngà chắt chiu
..............................
VÙNG dậy xông pha đẹp mĩ miều
LÊN đời sắc nước áo cài thêu
PHỤ chàng gánh vác nhanh vài điệu
NỮ tướng dành tranh việc khó chìu
TÁM sướng hân hoan môi đỏ chín
BA hò bảy hét dáng càng yêu
NGÀY tôn quý thỏa tình toan liệu
VUI TRÊN CẢ NĂM NGÀ CHẮT CHIU
Võ Nhật Trường 08/03/2023
VUI THƠ 1363
Góc đời côi cút buồn hiu
Sầu riêng lũng núi phong rêu dặm trường
...................................
GÓC quạnh đơn phòng nhớ dáng hương
ĐỜI trao khát mộng nhuốm phi thường
CÔI lòng héo hắt xây thành trướng
CÚT rượu dăm hào ngóng động lương
BUỒN bóng hoàng hôn che mật hướng
HIU hiu gió lạnh thổi qua tường
SẦU thân lặng lẽ hồn tăng trưởng
RIÊNG LŨNG NÚI PHONG RÊU DẶM TRƯỜNG
Võ Nhật Trường 08/03/2023
VUI THƠ 1362 (THẬP NHỊ GIÁP TIÊN)
Tí Sửu đi đầu thập nhị tiên
Dần Thìn kế tục bước chân liền
Mùi Thân chậm chạp dê cầu khỉ
Tỵ Ngọ thi tài tạo phúc duyên
Mẹo Hợi khôn nhu thường thánh thiện
Lòng ngay lại sót cặp kim tiền
Lân la đến lượt gà trêu chó
Dậu Tuất tranh phần giữ cửa thiên
Võ Nhật Trường 07/03/2023
VUI THƠ 1361
Bạn đông mà có mấy người
Cùng ta đối ẩm trọn đời câu ca
.............................
BẠN hữu tương giao ở miệt xa
ĐÔNG vui hội họp góp chung trà
MÀ luôn quyện luyến tình thơ họa
CÓ lẽ duyên đời chệch lối pha
MẤY lúc tâm tư thương nhớ tạ
NGƯỜI yêu lạ lẫm trốn phiền đa
CÙNG trong tiếng hẹn hò tri kỷ
TA ĐỐI ẨM TRỌN ĐỜI CÂU CA
Võ Nhật Trường 0/03/2023
VUI THƠ 1360
Rậm rì khe suối trong veo
Rừng thon dốc đứng ngại trèo hoang vu
..........................
RẬM khuất chân đồi cảnh vắng ru
RÌ rào bóng mát giọt mưa tù
KHE đèo sống động dòng trong trẻo
SUỐI hát hiền hòa ngạo chiến khu
TRONG cốc lung linh miền nắng ấm
VEO vèo lá rụng thoảng hồn du
RỪNG kia chấm hỏi triền vui thú
THON DỐC ĐỨNG NGẠI TRÈO HOANG VU
Võ Nhật Trường 06.03.2023
VUI THƠ 1359
Bốn làn hai tuyến phân ly
Nửa trông ngựa hí nửa vui rậm rì
................................
BỐN phía giao thông cách biệt kì
LÀN trong thẳng hướng một chiều đi
HAI bên phải trái ngăn đôi vị
TUYẾN dọc cầu ngang khó chuyển tùy
PHÂN định hơn thua nhanh chậm thí
LY vạch an toàn chọn lối phi
NỬA dưới dăm mươi du ngoạn nghĩ
TRÔNG NGỰA HÍ NỬA VUI RẬM RÌ
Võ Nhật Trường 05.03.2023
VUI THƠ 1358 (AMATER)
Mấy đời bánh đúc có xương
Cha thương con ghẻ bởi nương tựa bà
......................................
MẤY lúc tình cờ ước cắm hoa
ĐỜI cho số hưởng phước an hòa
BÁNH bèo cháo ghẹ hành nhân khỏa
ĐÚC cặp chân giò rõ khoái boa
CÓ tí vui chơi thân thú thỏa
XƯƠNG da gặm nhấm tuổi mau già
CHA mê khố rụng đâu nghèo đức
THƯƠNG CON GHẺ BỞI NƯƠNG TỰA BÀ
Võ Nhật Trường 05/03/2023
VUI THƠ 1357- HỐ ĐEN
Cái lỗ đen òm hút vạn tinh
Không gian khép mở cảnh sinh tình
Muôn đời vật chất lìa toan tính
Vũ trụ tiềm tàng ẩn số kinh
Viễn tưởng thiên hà đưa đoán định
Nguồn kia thế giới hữu nhân hình
Bao nhiêu triết lý thầm tương kính
Cái lỗ đen òm hút vạn tinh
Võ Nhật Trường 02/03/2023
VUI THƠ 1356
Khi yêu anh dạy đủ điều
Đến nay bồng bế lại trêu khổ chồng
...........................
KHI biết môi tình chạm phút ngông
YÊU thương gắn kết sẻ chia nồng
ANH say mật ngọt phiêu lưu lộng
DẠY ghép đan cài nhọc khó công
ĐỦ dạo dềnh dang đưa lối động
ĐIỀU hay khám phá dịu êm lồng
ĐẾN khi rã mõi thân đời mộng
NAY BỒNG BẾ LẠI TRÊU KHỔ CHỒNG
Võ Nhật Trường 28.02.2023
VUI THƠ 1355
Bà con cô bác gần xa
Lễ thần thượng thọ, kính cha ngạo tiền
..............................
BÀ dạy khôn ngoan phúc lộc rền
CON nên tụng lạy đức sinh tiên
CÔ nhân tín nữ niềm tân tiến
BÁC rước huyền cơ tạo phước duyên
GẦN tục phu thê vui chính luyến
XA rời lạc cõi muộn mằn niên
LỄ tôn quý tạ ơn đời điển
THẦN THƯỢNG THỌ KÍNH CHA NGẠO TIỀN
Võ Nhật Trường 27.02.2023
VUI THƠ 1354
Làm ăn thiện lưỡng mỏng manh
Ngồi trên đống lửa lo canh việc đời
.............................
LÀM lụng siêng năng kiếm ít lời
ĂN rồi dạo bộ khắp vườn thơi
THIỆN lành thụ hưởng công bồi quả
LƯỠNG lự tình yêu giữa đất trời
MỎNG mảnh tìm vui chim cá cảnh
MANH lòng hạnh phúc ảo hồn bơi
NGỒI xem tiết chuyển mùa thu lợi
TRÊN ĐỐNG LỬA LO CANH VIỆC ĐỜI
Võ Nhật Trường 26.02.2023
VUI THƠ 1353
Đôi khi dỗi giận chính mình
Vương tình ghen bóng tưởng hình nhớ ai
...................................
ĐÔI lúc tương tư ngẫm thiệt tài
KHI yêu chất chứa nỗi sầu dai
DỖI người bạc ác gieo chi ngãi
GIẬN nảy thù căm việc dối cài
CHÍNH nỗi niềm riêng đời khí dại
MÌNH thương trách tội số nguyền cai
VƯƠNG mang oán hận trầm mê mãi
TÌNH GHEN BÓNG TƯỞNG HÌNH NHỚ AI
Võ Nhật Trường 25.02.2023
VUI THƠ 1352
Đi tìm cảm xúc đam mê
Rào thưa ong bướm chọc ê mấy lần
.............................
ĐI dạo càn khôn thưởng cuộc trần
TÌM vào cổ tích nối nồng ân
CẢM đời trí tuệ hoài nông cạn
XÚC cảm tình yêu nảy nhịp đàn
ĐẮM đuối không gian kìa nét lạ
MÊ hồn ảo ảnh vị thanh vân
RÀO lơi ngỏ chuyện thương thầm nán
THƯA ONG BƯỚM CHỌC Ê MẤY LẦN
Võ Nhật Trường 24.02.2023
VUI THƠ 1351
Nước chảy xuôi, cá lội ngược
Khóc hay cười khi sức kiệt tàn hơi
..............................
NƯỚC mắt lưng tròng vẫn thế thôi
CHẢY nguồn máu đỏ cố nên người
XUÔI niềm khát vọng vươn tầm tới
CÁ quẫy vùng ngoi lặn biển khơi
LỘI xuống lòng sâu bao hiểm đợi
NGƯỢC dòng gắng gượng đớp mồi xơi
KHÓC than thế giới sinh tồn trỗi
HAY CƯỜI KHI SỨC KIỆT TÀN HƠI
Võ Nhật Trường 23.02.2023
VUI THƠ 1350
Cuộc đời dân chúng mãi lo
Quan trên trông xuống người ta ngó vào
..................................
CUỘC sống mưu sinh mãi dạt dào
ĐỜI người trí thức cũng hanh hao
DÂN tình mánh lới thường khôn giảo
CHÚNG lợi quyền cơ hốt bạc vào
MÃI tính công danh mong đẹp đạo
LO toan đức hạnh ngó lên cao
QUAN uy khí khái đường hoa dạo
TRÊN TRÔNG XUỐNG NGƯỜI TA NGÓ VÀO
Võ Nhật Trường 20.02.2023
VUI THƠ 1349
Thương lòng giây phút phân ly
Vòng tay lưu luyến hẹn gì cho nhau
..............................
THƯƠNG tiễn người đi giọt lệ ngâu
LÒNG buồn cõi lặng ngóng thêm sầu
GIÂY chờ níu đợi tình âu yếm
PHÚT chốc thời gian lặng đứng mầu
PHÂN khúc dòng đời chia hướng chuyển
LY xa quyện nhớ lúc tâm đầu
VÒNG hoa kỷ niệm trao lời nhủ
TAY LƯU LUYẾN HẸN GÌ CHO NHAU
Võ Nhật Trường 19.02.2023
VUI THƠ 1348 -CẢM NGỤC TRUNG KÝ NGUYỄN ÁI QUỐC
Vào tù ra tội ngẩng cao
Bác đi đường sáng tự hào nước Nam
...............................
VÀO ngục đương thời cảnh rối răm
TÙ nhân rắn rỏi vững tâm tầm
RA công đạo học soi hy vọng
TỘI sức lao cùm buộc trí giam
NGẨNG đức can trường thương thế thái
CAO thần khí độ hận thù căm
BÁC luôn cảm thấu tình dân chúng
ĐI ĐƯỜNG SÁNG TỰ HÀO NƯỚC NAM
Võ Nhật Trường 18.02.2023
VUI THƠ 1347
Quý tướng thiên thần dáng mộc mao
Tinh mơ thức dậy thể thao chào
Du sơn ngoạn thủy đùa chân sáo
Hí hửng đêm mờ ngắm ánh sao
Mộng thắm tung tăng vui cước đảo
Vươn vai hít thở khỏe thân trào
Bình minh nắng tỏa đời huyên náo
Sức sống trong lành mạnh mẽ cao
Võ Nhật Trường 18/02/2023
VUI THƠ 1346 (MỪNG VALENTINE)
Hôm trao em nụ hoa hồng
Đời ta nhớ mãi duyên nồng thắm yêu
...................................
HÔM đến vườn thơ gặp dáng Kiều
TRAO lòng cảm mến đóa tình kiêu
EM như ánh mộng then cài diễu
NỤ chím đong đưa cuốn hút điều
HOA hé môi cong vươn vóc liễu
HỒNG hoang diễm lệ bóng cô liêu
ĐỜI vui mấy lúc tương tư tiếu
TA NHỚ MÃI DUYÊN NỒNG THẮM YÊU
Võ Nhật Trường 17/02/2023
VUI THƠ 1345
Chiến tranh người khóc kẻ cười
Hòa bình thịnh vượng xây đời ấm yên
..................................
CHIẾN loạn triền miên khổ tận thiên
TRANH hùng máu đổ chạnh nhân hiền
NGƯỜI rơi mắt lệ đau tình quyện
KHÓC ngậm hờn soi cuộc sống hèn
KẺ thắng vinh quang buông xúc xiển
CƯỜI vui ngạo nghễ thỏa tâm nguyền
HÒA theo trí đức cao tài hiển
BÌNH THỊNH VƯỢNG XÂY ĐỜI ẤM YÊN
......................
CHIẾN trận điêu tàn khổ hận thêm
TRANH đua máu đổ lạnh thân mềm
NGƯỜI rơi nước mắt trao lòng niệm
KHÓC ngậm hờn đau cuộc sống hiềm
KẺ thắng nghênh ngang buông xúc xiểm
CƯỜI tươi náo nức thỏa vui niềm
HÒA reo trí tuệ càng tung kiếm
BÌNH THỊNH VƯỢNG XÂY ĐỜI ẤM ÊM
Võ Nhật Trường 16/02/2023
VUI THƠ 1344- HÀI VALENTINE
Trâu đen cặp với ăn mày
Ối bà tưởng trộm tối ngày ngó xem
.............................
TRÂU mộng lang thang nhọ lấm lem
ĐEN hôi bám cẳng rạo quanh thèm
CẶP sừng chắc khỏe cong vòng kiếm
VỚI táng to tròn rực mắt diêm
ĂN chán no nê tìm chốn yểm
MÀY neo mũi dắt giỡn vui niềm
ỐI a tụi ngó thầm nghi hiểm
BÀ TƯỞNG TRỘM TỐI NGÀY NGÓ XEM
Võ Nhật Trường 14/02/2023
VUI THƠ 1343
Đời nghèo manh áo đắp chung
Khi nhà giàu có ngại ngùng ngủ riêng
.....................................
ĐỜI có đâu vui mộng cố niềng
NGHÈO giàu cách biệt khó chung chiêng
MANH nha của cải đành xao chuyện
ÁO gá lưng tôm cảm phận riềng
ĐẮP trí yêu hoa thương tiếc ngọc
CHUNG đàn thế sự độc tài riêng
KHI xưa nến tắt nuồi lưu luyến
NHÀ GIÀU CÓ NGẠI NGÙNG NGỦ RIÊNG
Võ Nhật Trường 13/02/2023
VUI THƠ 1342
Thiện lành người mến kẻ thương
Ác lai đáo ác tự hành hận nhau
.......................................
THIỆN tích lâu dài vững đạo tu
LÀNH ân phước báu rạng thiên thu
NGƯỜI nhân nghĩa trí tâm bền lợi
MẾN cảnh sinh tình chánh đức nhu
KẺ xót thiên đàng xa bến tụ
THƯƠNG niềm hạnh nguyện lánh thâm thù
ÁC tà bạo ngược luân thường phủ
LAI ĐÁO ÁC TỰ HÀNH HẬN NHAU
Võ Nhật Trường 13/02/2023
VUI THƠ 1341
Chán thơ thèm vợ ngắm chơi
Tình ta kết nối dòng đời phiêu diêu
.....................................
CHÁN thán trăng hoa tẻ nhạt chiều
THƠ hồn tẩm liệm nhớ niềm yêu
THÈM men nú mật tràn say điệu
VỢ xướng chồng ca lãng mạn diều
NGẮM núi sông hòa đan ảo diệu
CHƠI cờ đấu trí thảo lòng phiêu
TÌNH tang cuối nẻo đường vui tiếu
TA KẾT NỐI DÒNG ĐỜI TIÊU DIÊU
Võ Nhật Trường 12/02/2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
sunrise.tqb@gmail.com