VUI THƠ 1340
Miền Trung đất đá trơ xương
Tiểu vùng kinh tế trầm hương thẹn thùng
.......................................
MIỀN quê khúc ruột núi trập trùng
TRUNG du khó nhọc mãi tình chung
ĐẤT cằn mộc mạc dân tù túng
ĐÁ cuộn lênh đênh vững dốc khùng
TRƠ gan tế nguyệt cùng non nước
XƯƠNG cốt sông ngòi thế đẹp sung
TIỂU khu đạo lập thờ tiên phúng
VÙNG KINH TẾ TRẦM HƯƠNG THẸN THÙNG
Võ Nhật Trường 11/02/2023
VUI THƠ 1339
Thịt bà thơm nức mê say
Dầu trên hay dưới đều vừa tim yêu
................................
THỊT mỡ dưa hành ngọt nước niêu
BÀ têm mắm muối thấy ưa nhiều
THƠM hương nhũ nạc bồi riu lửa
NỨC mũi mâm vàng dọn sẵn trêu
MÊ tính thương chồng luôn yểu điệu
SAY mồi rượu nhấm vị thầm khiêu
DẦU đời mặn đắng tình chân kiểu
TRÊN HAY DƯỚI ĐỀU VỪA TIM YÊU
Võ Nhật Trường 10/02/2023
VUI THƠ 1338 - XƯỚNG VẬN UI
Tiên nhân chỉ lộ thừa hành
Lầm đường lạc lối tròng trành tới lui
................................
TIÊN tử thân hoài tuyệt kỹ trui
NHÂN duyên hạnh ngộ trí mơ mùi
CHỈ tình luyến ái vây thành múi
LỘ chí tang bồng cặp giáp khui
THỪA ý lăng xê tầm khí ủi
HÀNH hương ngọc thạch oải say bùi
LẦM tham thú dại đời may rủi
ĐƯỜNG LẠC LỐI TRÒNG TRÀNH TỚI LUI
Võ Nhật Trường 09/02/2023
VUI THƠ 1337
Bao giờ gái ế thọ trai
Hồ chuông khánh lễ chương đài vô hư
...............................
BAO cuộc phiêu liêu rã mệt đừ
GIỜ tông chí nguyện chốn an cư
GÁI thương thế thái hùng nam tử
Ế mãi đành trôi nguyện ước trừ
THỌ mệnh nan hành kham khổ thứ
TRAI trì hạnh giới đoạn hồn nư
HỒ buông xá lệ lòng yên tự
CHUÔNG KHÁNH LỄ CHƯƠNG ĐÀI VÔ HƯ
Võ Nhật Trường 08/02/2023
Vui Thơ 1336
Trai làm gái hưởng rủ rê
Mạnh ông bà sướng cận kề chán thôi
.......................
Trai tráng thời say việc đất trời
Làm nhiều nói ít chí lanh thơi
Gái duyên chắp cánh tình hay chuyện
Hưởng thú đam mê tật lắm lời
Rủ rỉ vui đùa thương hí bỡn
Rê lời ỏng ẹo chọc là lơi
Mạnh mồm xách gói theo chàng hội
Ông bà sướng cận kề chán thôi
Võ Nhật Trường 07/02/2023
Vui Thơ 1335
Thảm nung nũng tham đốt lò
Bác Tổng lãnh đạo dân hò hát vang
.......................
THẢM đất lương ương cám bẽ bàng
NUNG lòng chức tước lẫn sài lang
NŨNG quan kết cấu cùng tư sản
THAM lợi a dua nuốt bạc vàng
ĐỐT đuốc soi đường tình cách mạng
LÒ sôi trí Đảng diệt nồng trang
BÁC hô bách tính đồng thanh ứng
TỔNG LÃNH ĐẠO DÂN HÒ HÁT VANG
Võ Nhật Trường 06.02.2023
VUI THƠ 1334
Già đời bướm chán ong chê
Còn mê đám đất lối về hoàng hôn
............................
GIÀ bệnh lao đao khí số tồn
ĐỜI cho bản mệnh trí thêm khôn
BƯỚM hoa giải trí thương bè bạn
CHÁN cảnh đìu hiu cuối nẻo đồn
ONG mật vo ve lời gió bỡn
CHÊ vườn bãng lãng lắng môi hôn
CÒN yêu tuổi lão thân bề bộn
MÊ ĐÁM ĐẤT LỐI VỀ HOÀNG HÔN
Võ Nhật Trường 06/02/2023
VUI THƠ 1333
Trộm long tráo phụng đố vua
Lừa non mấy cẳng lại thừa cho con
...................................
TRỘM nghĩ tình duyên vẫn sắc son
LONG lanh mắt biếc dấu si mòn
TRÁO hài đổi áo tùy nghi chọn
PHỤNG đáo an đình lộng dáng thon
ĐỐ trí linh tinh dìu ý trọn
VUA tôi ngẫm nghĩ chuyện vui giòn
LỪA bao giáo chúng tầm suy ngọn
NON MẤY CẲNG LẠI THỪA CHO CON
Võ Nhật Trường 04/02/2023
VUI THƠ 1332
Trăm đồng một mớ cau non
Ru em xuất giá bồng con thờ chồng
.....................................
TRĂM năm đá tạc khắc ghi công
ĐỒNG nghĩa yêu đương mãi thắm nồng
MỘT bước xe hoa đưa rước lộng
MỚ trầu kết phận thỏa tình trông
CAU đơm lễ bái sang nhà rộng
NON nước quê hương chứng tấm lòng
RU ca kỉ niệm duyên lời mộng
EM XUẤT GIÁ BỒNG CON THỜ CHỒNG
Võ Nhật Trường 04/02/2023
VUI THƠ 1331
Trầu cau chín xị rước dâu
Thương rồi phải chịu bạc đầu lứa đôi
...............................
TRẦU lá mâm vàng với nắm xôi
CAU non giấy đỏ thỏa yêu rồi
CHÍN mùi chú rễ treo câu đối
XỊ rượu chung hòa hỏi mái môi
RƯỚC kiệu cờ hoa đông khách vội
DÂU hiền yểu điệu bước lên ngôi
THƯƠNG nàng ửng nắng theo chàng lội
RỒI PHẢI CHỊU BẠC ĐẦU LỨA ĐÔI
Võ Nhật Trường 03.02.2023
VUI THƠ 1330
Hồng nhan họa thủy đắm say
Cơ thời lỡ mất tình này than ôi
................................
HỒNG trần xáo hợp lúc tim côi
NHAN sắc lưu ly níu mộng đời
HỌA trái yêu kiều duyên mến hội
THỦY đồn quyến rũ dạt hồn trôi
ĐẮM mê túy lúy miền tiên tội
SAY ái mơ mòng cập núi đôi
CƠ số thiền trì nghiêng ngã lối
THỜI LỠ MẤT TÌNH NÀY THAN ÔI
Võ Nhật Trường 02.02.2023
VUI THƠ 1329
Nửa tôi yêu quí cộng đồng
Nửa tôi tư bản tang bồng văn chương
..............................
NỬA cuộc đời khôn dại cố lương
TÔI mê gái gú giỏi thi đường
YÊU nàng chất phác luôn đàm tưởng
QUÍ nghĩa chân thành mộng ghép hương
CỘNG khí đào hoa hơn chất lượng
ĐỒNG tâm hợp đạo ghẹo hoài thương
NỬA tình lặng lẽ cầu duyên cưỡng
TÔI TƯ BẢN TANG BỒNG VĂN CHƯƠNG
Võ Nhật Trường 02/02/2023
VUI THƠ 1328
Dẫu buồn phai nhạt cánh hồng
Tình ta vẫn cuộn dõi lòng đón đưa
..........................................
DẪU biết đôi khi sống lọc lừa
BUỒN hồn kỷ niệm dối niềm xưa
PHAI nhìn bóng dáng người quen cựa
NHẠT sắc thương đau cảm phận thừa
CÁNH nhớ hồi say đành nín lựa
HỒNG hoang ảm đạm tiễn lời thưa
TÌNH ngâu dẫu chẳng bền thê kỉ
TA VẪN CUỘN DÕI LÒNG ĐÓN ĐƯA
Võ Nhật Trường 31.01.2023
VUI THƠ 1327
Vào đời ba cắc bốn đồng
Chồng mang gánh nặng vợ gồng nuôi con
........................................
VÀO cuộc đương thời tuổi vẫn son
ĐỜI chưa vững cội trí lăn tròn
BA răng mẹ nhắc cần tu nghệ
CẮC bạc thân yêu tháng chóng mòn
BỐN nuộc vui chơi lường sức mọn
ĐỒNG tiền bát gạo cận kề bôn
CHỒNG giao lộc lễ yêu nàng trọn
MANG GÁNH NẶNG VỢ GỒNG NUÔI CON
Võ Nhật Trường 30/01/2023
VUI THƠ 1326
Ghét của nào trời trêu của đó
Yêu anh rồi đừng có dở ghen
...............................
GHÉT rồi cái thói dạ nhon nhen
CỦA đấy thu lu giận tõn tèn
NÀO cậy tài hoa sung sướng hẹn
TRỜI trao phận bé trốn bon chen
TRÊU hoa ghẹo phím thường vui thẹn
CỦA ít lòng nhiều dại đỏ đen
ĐÓ nhọc bông đùa gai lén phén
YÊU ANH RỒI ĐỪNG CÓ DỞ GHEN
Võ Nhật Trường 29/01/2023
VUI THƠ 1325
Cày thuê giúp sếp thơm lây
Thân trâu phải bếch sình lầy mới vui
..................................
CÀY cấy ươm trồng mảnh đất tươi
THUÊ dân mướn cuốc khổ ngây cười
GIÚP phân bón nước chăm bòng bưởi
SẾP bận giao truyền chẳng tới lui
THƠM nóc anh nuôi say cuối buổi
LÂY nghề chị kệ mộng đời đui
THÂN tình quý nghĩa trầm mê muội
TRÂU PHẢI BẾCH SÌNH LẦY MỚI VUI
Võ Nhật Trường 27/01/2023
VUI THƠ 1323
Có người nhìn thấy tương lai
Đời tôi chẳng biết đường dài khó đi
.........................
CÓ lẽ nhân gian lắm kẻ lì
NGƯỜI kinh tế mới tựa thiên di
NHÌN đôi cánh én chao bờ rộng
THẤY chốn non cao phật độ trì
TƯƠNG phúc bền xây thành chí ứng
LAI phồn thịnh vượng đạo hiền y
ĐỜI mang ước mộng tuyền tri hỷ
TÔI CHẲNG BIẾT ĐƯỜNG DÀI KHÓ ĐI
Võ Nhật Trường 26.01.2023
VUI THƠ 1324 -(Triết tự)
Xa rồi thuở đó cuộc tình phiêu
Ước mộng giờ đây đã nhạt chiều
Oán thán giông đời xen mấy điệu
Nghe hồn trĩu nặng cuối đường yêu
Gia phong giáo dưỡng lòng thanh dịu
Hiếu nghĩa trung kiên giữ lễ điều
Óc trí rong chơi ong bướm diễu
Ai hoài niệm vọng bóng hoang liêu
..............................
Hồn trông bóng núi nhớ cầu kiều
Oải bướm xa vườn bẵng tiếng tiêu
Aó mảnh đơn côi buồn nhấm rượu
Xanh hồ nước biếc cá trồi rêu
Ươm cây đợi gió về buông diễu
Oán cảnh buồn dâng quạnh quẽ chiều
Nhắn nhủ mây trời yên giấc ngủ
Giao hòa hạnh phúc cõi nồng phiêu
Võ Nhật Trường 25/01/2023
VUI THƠ 1322 -XƯỚNG HỌA
Xa rồi thuở đó cuộc tình phiêu
Ước mộng giờ đây đã nhạt chiều
Oán thán giông đời xen mấy điệu
Nghe hồn trĩu nặng cuối đường yêu
Gia phong giáo dưỡng lòng thanh dịu
Hiếu nghĩa trung kiên giữ lễ điều
Óc trí rong chơi ong bướm diễu
Ai hoài niệm vọng bóng hoang liêu
Võ Nhật Trường 25/01/2023
VUI THƠ 1321
XẺ núi dời non vẫn miệt mài
DỌC ngang quốc thổ tuyến đường khai
TRƯỜNG kì mở đất công lao đại
SƠN cước đồng bằng nối liền đai
ĐI suốt ba miền xuyên khổ ải
CỨU dân độ thế nghiệp đời trai
NƯỚC luôn vững cõi nhân giàu mạnh
MÀ LÒNG SUNG SƯỚNG DẬY TƯƠNG LAI
.....................
MÀ chí thanh niên vui nguyện ước
LÒNG mang sức trẻ nhanh chân trước
SUNG quân bộ đội khởi công trình
SƯỚNG ý đoàn binh mau tiến bước
DẬY tiếng vang ca khắp núi đồi
TƯƠNG giang hợp phố miền sơn cước
LAI kinh trí đức tỏa niềm vinh
XẺ DỌC TRƯỜNG SƠN ĐI CỨU NƯỚC
Võ Nhật Trường 24.01.2023
VUI THƠ 1320
XẺ núi dời non vẫn miệt mài
DỌC ngang quốc thổ tuyến đường khai
TRƯỜNG kì mở đất công lao đại
SƠN cước đồng bằng nối liền đai
ĐI suốt ba miền xuyên khổ ải
CỨU nhân độ thế nghiệp đời trai
NƯỚC luôn vững cõi dân giàu mạnh
MÀ LÒNG PHƠI PHỚI DẬY TƯƠNG LAI
Võ Nhật Trường 24.01.2023
VUI THƠ 1319
Vị quốc quên thân
Vì dân phục vụ
...................
Vị đời chiến sĩ lắm gian truân
QUỐC thổ bình yên nhớ mộ thần
QUÊN việc gia đình lo việc nước
THÂN tình khổ ải vững bền chân
VÌ yêu đất tổ luôn tròn phận
DÂN mến muôn nơi đáp nghĩa phần
PHỤC lễ tôn nghiêm vinh đức tận
VỤ nghành chính sách mãi tri ân
Võ Nhật Trường 23/01/2023
VUI THƠ 1318 - ĐÔNG HỒ HOÀI TÂN
Đông Hồ du khách dạo chơi
Trên sông dưới núi cá bơi lượn lờ
..................................
ĐÔNG đúc vườn cây trãi bến bờ
HỒ trong lặng lẽ cảnh nên thơ
DU thuyền đạp nước yêu bình chở
KHÁCH mến nơi đây cảm hẹn chờ
DẠO quán bên đường bia rượu đọ
CHƠI trò cút bắt trốn non tơ
TRÊN đồi hốc đá hoa rừng nở
SÔNG DƯỚI NÚI CÁ BƠI LƯỢN LỜ
Võ Nhật Trường 22/01/2023
VUI THƠ 1317
Cụ Tịch* hịch tụ kính thưa
Tăng đường ngộ phật mãi chưa muốn về
...................................
CỤ lớn nguyên thần bỏ chốn khuê
TỊCH liêu cõi tạm núi non tề
HỊCH ca đất nước đàn nhân thế
TỤ hội tinh anh dưới cội đề
KÍNH lão thanh thiên nhường đức trẻ
THƯA cùng đạo hữu bậc ghiền mê
TĂNG đoàn tụng niệm truyền kinh huệ
ĐƯỜNG NGỘ PHẬT MÃI CHƯA MUỐN VỀ
*TỊCH là tên người
Võ Nhật Trường 22/01/2023
VUI THƠ 1316-TÌNH BUỒN
Dòng sông ly biệt nơi đâu
Hồn thơ sót chạnh nỗi sầu thiên thu
..............................
DÒNG lệ thời gian thoảng lướt vù
SÔNG đời biên biếc nước thâm u
LY tan nuối tiếc tình thâm ủ
BIỆT khuất xa xăm vẳng gió rù
NƠI chốn thương yêu trầm bóng diễu
ĐÂU màu kỉ niệm sóng triều ru
HỒN phiêu lạc lối bào tâm sự
THƠ SÓT CHẠNH NỖI SẦU THIÊN THU
Võ Nhật Trường 21.01.2023
VUI THƠ 1315
Tiền duyên kết hợp tình nồng
Sánh đôi chồng vợ nết trồng tương lai
..................................
TIỀN bạc phù du có sá gì
DUYÊN lòng rạng rỡ thỏa niềm trai
KẾT đời sắc nghĩa lồng mê trãi
HỢP đắc yêu thương đặng thắm tài
TÌNH mến hồn nhiên cao đẹp mãi
NỒNG nàn quyện luyến chốn thiên thai
SÁNH đồng đắm đuối hoài say ngãi
ĐÔI CHỒNG VỢ NẾT TRỒNG TƯƠNG LAI
Võ Nhật Trường 21/01/2023
VUI THƠ 1314
Văn chương như một niềm yêu
Xa em lặng lẽ hồn chiều mông du
....................................
VĂN bút tung hoành loạn chiến khu
CHƯƠNG tình xót lạnh chốn sương mù
NHƯ tâm khổ mệnh bầu tri kỷ
MỘT ánh sao trời quạnh tiếng ru
NIỀM nhớ hoan xưa từng giấc ủ
YÊU thời kỉ niệm óng vàng thu
XA trông bóng bạn về đoàn tụ
EM LẶNG LẼ HỒN CHIỀU MÔNG DU
Võ Nhật Trường 20/01/2023
VUI THƠ 1313
Cầm kỳ thi họa nổi danh
Đời hoa ong bướm đồng hành tỉ tê
...............................
CẦM sắc nàng thơ tuyệt bút đề
KỲ tài đất nước tỏa bùa mê
THI nhân mặc khách thầm yêu nghệ
HỌA xướng tham lam muốn cận kề
NỔI gió buông lời say đắm thệ
DANH cuồng sĩ tử dưỡng mùi dê
ĐỜI khao lạc thú muôn tiền tệ
HOA ONG BƯỚM ĐỒNG HÀNH TỈ TÊ
Võ Nhật Trường 18/01/2023
VUI THƠ 1312
Trâu đen hồ đỏ cau xanh
Trăng sao đêm chiến tam bành hổ chưa
.................................
TRÂU khỏe Đồ Sơn thích húc bừa
ĐEN sừng cứng cẳng soái đầu hoa
HỒ ly tính nết đầy khôn khéo
ĐỎ mắt dài đuôi kỹ xảo thừa
CAU biếc tròn niêm nâng lễ chúa
XANH trầu mát mặt khách đòng đưa
TRĂNG tình chửa trọn đời nung lửa
SAO ĐÊM CHIẾN TAM THÀNH HỔ CHƯA
Võ Nhật Trường 18/01/2023
VUI THƠ 1311 -ÁNH SAO ĐÊM*
Cuộc đời còn ánh sao đêm
Hồn thời máu lửa chảy mềm ruột gan
..........................
CUỘC sống thanh bình lật sử trang
ĐỜI nay khấm khá nhớ xưa tràn
CÒN nghe kỉ niệm niềm thương cảm
ÁNH đuốc thương yêu cảm cuộc tàn
SAO sáng lâm ly nhiều lãng mạn
ĐÊM huyền thoại một thuở truyền lan
HỒN Xuân Ẩn chạm tình chân thật
THỜI MÁU LỬA CHẢY MỀM RUỘT GAN
Võ Nhật Trường 17/01/2023
VUI THƠ 1310
Hết thời rèn luyện bút nghiên
Tình thơ bỏ bạn đeo tiền lợi danh
.............................
HẾT thuở thương yêu giấu mộng lành
THỜI gian kỷ niệm lướt trôi nhanh
RÈN tâm sỏi đá qua đèo quạnh
LUYỆN phép nhân sinh nối nghiệp sành
BÚT thép quành co vài nét nghạnh
NGHIÊN lười thế sự dại khôn tranh
TÌNH đời trí trá hương hồn lạnh
THƠ BỎ BẠN ĐEO TIỀN LỢI DANH
Võ Nhật Trường 17/01/2023
VUI THƠ 1309
Lũng ca la cũng cạn lời
Nơi đây hồn hạc chuyển trời vân du
...............................
LŨNG mật nhàn khu thoảng bóng tiều
CA ngân vọng cõi tụng thiên thu
LA cừu gặm cỏ nơi đồng rộng
CŨNG tiếng ngâm nga giữa chốn tù
CẠN bóng hoàng hôn mây xuống phủ
LỜI ong bướm ngại giấc cô liêu
NƠI tâm động đậy niềm cư ngụ
ĐÂY HỒN HẠC CHUYỂN TRỜI VÂN DU
Võ Nhật Trường 15/01/2023
VUI THƠ 1308
Thăm chùa Mười Liễu quý Xuân
Non xanh nước biếc bân khuân nhớ người
...............................
THĂM cảnh quê hương đón tiết trời
CHÙA am bóng tỏa mát thanh thơi
MƯỜI phương chuông đổ tan phiền não
LIỄU rũ hồ trong phật độ đời
QUÝ Mão đầu năm cầu phúc lợi
XUÂN tình cảm thụ lúc rong chơi
NON cao suối thẳm bình yên lội
XANH NƯỚC BIẾC BÂN KHUÂN NHỚ NGƯỜI
Võ Nhật Trường 15/01/2023
VUI THƠ 1307
Xoạc cẳng đổ trời cao mấy thước
Đat kỳ quả nghiệp chước xanh non
..............................
XOẠC chân lẳng lặng ngã lăn tròn
CẲNG ngắn co giò thấy lộ oan
ĐỔ nước nghiêng thành ai oán bợn
TRỜI già khéo gạt mảnh tình con
CAO chi trụ đế dương đầu cỏ
MẤY nhịp vòng tay đỡ nhẹ đòn
THƯỚC kỷ lầu son lâu xí xọn
ĐAT KỲ QUẢ NGHIỆP CHƯỚC XANH NON
Võ Nhật Trường 13/01/2023
VUI THƠ 1306 -HEYMAMBO
Hội gái thân hình mập tít to
Eo thon bánh ít hít căn vò
Yêu đời quyến rũ tròn quay đọ
Mũi thẳng môi hồng điệu lắc pho
Áo vũ thung dung bày cám dỗ
Mông tình vượng khí nhịp vòng xo
Bềnh bồng tóc rối bay theo gió
Óng ánh thiên đường rộ dáng bo
Võ Nhật Trường 12/01/2023
VUI THƠ 1305 -TIẾNG LÒNG
Mộng Cầm - Hàn Mạc đơn côi
Tiếng thơ duyên chẳng mỗi tôi đợi chờ
....................................
MỘNG cảm thi nhân lắm dại khờ
CẦM kỳ đối ngẫu đẹp tình mơ
HÀN sương ngắm nguyệt nâng bầu tửu
MẠC phận tương tư chẳng hẹn giờ
ĐƠN lẻ đêm trường lưu luyến nhớ
CÔI lòng đối bóng gởi hồn vơ
TIẾNG yêu quá vãng sầu dang dở
THƠ DUYÊN CHẲNG MỖI TÔI ĐỢI CHỜ
Võ Nhật Trường 11/1/2023
VUI THƠ 1304
Người thầy (cô) vĩ đại thế gian
Công không danh vọng chỉ bàn lý nhân
...................................
NGƯỜI trí thanh thơi dạo gót trần
THẦY đi độ hóa cứu muôn dân
Vĩ tài bách bộ khai nguồn sáng
ĐẠI tuệ ân ban mở đạo dần
THẾ giới tinh vinh đường chánh định
GIAN lao khổ hạnh điểm kinh luân
CÔNG đời đại đức hồn vô lượng
KHÔNG DANH VỌNG CHỈ BÀN LÝ NHÂN
Võ Nhật Trường 10/1/2023
Vui thơ 1303 -Mừng Xuân
Đông qua xuân tới muộn màng
Năm nay hẳn Tết hơn ngàn Tết xưa
.............................
ĐÔNG thuận an nhiên thoáng tiếc mùa
QUA thời rét lạnh nắng hanh tua
XUÂN sang thắm sắc màu hoa lứa
TỚI đậu vườn tươi biếc lộc thùa
MUỘN đón giao thừa chờ khép cửa
MÀNG theo trướng phủ nhịp đong đưa
NĂM canh pháo nổ thầm thì hứa
NAY HẲN TẾT HƠN NGÀN TẾT XƯA
Võ Nhật Trường 10/1/2023
Vui Thơ 1302 -Kỉ Lục.vna
Kiến tạo công trình đã mấy thu
Im hơi lặng tiếng nghĩ lu bù
Làm nghề vất vả thời gian thiếu
Ứng biến ngày giờ cố chỉn chu
Có chí thì nên cơ sự nghiệp
Và tình nghĩa nặng mãi đường tu
Nay thời vận tỏ lòng mong đợi
Ám ảnh thành lương khỏe mạch giàu
Võ Nhật Trường02:46 - 07/01/2023
VUI THƠ 1301
Lời đồn phụ nữ dễ thông
Riêng mang phải thói thương chồng khó chia
..................................
LỜI cuộn tâm tình cảm nửa khuya
ĐỒN răng tỷ muội khó xao lìa
PHỤ phàng nỗi xót ly bầu bạn
NỮ hệ bầy đàn tạo tác bia
DỄ kết đồng hành nên chính nghĩa
THÔNG minh đảm lượt vững long chìa
RIÊNG yêu cả nghĩ đời cà khịa
MANG PHẢI THÓI THƯƠNG CHỒNG KHÓ CHIA
Võ Nhật Trường 06/1/2023
VUI THƠ 1300
BẢN thân khổ lực đạo vun trồng
LĨNH phận đưa đò vượt biển nông
TÀI trí trao truyền muôn sức trẻ
NĂNG tay dẫn luyện khí bao đồng
NÊN danh giáo chức nghề chung sống
SỰ thế nâng đời nối tiếp trông
NGHIỆP giỏi bay cao xây khát vọng
NHÂN HÒA ĐỨC ĐỘ TẠO THÀNH CÔNG
......................
NHÂN khí thanh tao kết đại đồng
HÒA cùng trí lực vượt gai chông
ĐỨC tâm hoạch định đường sâu rộng
ĐỘ pháp tinh hoa dễ thuận lòng
TẠO phúc khang an hoan hỷ động
THÀNH toàn đạo giác nghệ hanh thông
CÔNG đời chiến sĩ tình ân trọng
BẢN LĨNH TÀI NĂNG SỰ NGHIỆP HỒNG
Võ Nhật Trường 05/1/2023
VUI THƠ 1299
BẢN thân khổ lực đạo vun trồng
LĨNH phận đưa đò vượt biển nông
TÀI trí trao truyền muôn sức trẻ
NĂNG tay dẫn luyện khí bao đồng
NÊN danh giáo chức nghề chung sống
SỰ thế nâng đời nối tiếp trông
NGHIỆP giỏi bay cao xây khát vọng
NHÂN HÒA ĐỨC ĐỘ TẠO THÀNH CÔNG
Võ Nhật Trường 05/1/2023
VUI THƠ 1298 -YOUTUBE
Yên lòng bạn hữu sẻ san nhau
Óc số thông minh góp mạnh giàu
Ủng hộ tinh thần lên cống hiến
Thơm đời miễn phí giúp truyền lưu
Ưa nguồn mạnh mẽ nâng bè rượu
Bác khổng lồ nên việc nghĩa dìu
Ểnh trí đưa đò muôn lối diệu
Ru hồn khách trọ rộng tình yêu
Võ Nhật Trường 04/1/2023
VUI THƠ 1297
Niềm vui hạnh phúc tràn đầy
Tinh hoa rộ nở lên đài tút tu
.......................
NIỀM nỗi kìa ai tóc rối bù
VUI buồn giận dỗi niểng hoài chu
HẠNH nhân rỡ sắc khoe đào nụ
PHÚC báu tồn mê hoặc huyễn gù
TRÀN tiếng ca ngân truyền cảm thụ
ĐẦY hồn diễm hỏa mặn nồng ru
TINH kì điệp vũ uyên tình rượu
HOA RỘ NỞ LÊN ĐÀI TÚT TU
Võ Nhật Trường 03/1/2023
VUI THƠ 1296 -HOLIDAYS
Hân hoan đón lễ thảnh thơi đàn
Óng ả tâm hồn ngắm đóa lan
Lộng lẫy hoa màu xanh mướt trãn
Im nhìn cuộc sống gió mây ngàn
Dầu ong bướm rộn vườn xao động
Ái cảm êm đềm cảnh thế gian
Yên vui yến ẩm nhân tình cạn
Sẻ sớt thương yêu giọt rượu tàn
Võ Nhật Trường 02/1/2023
VUI THƠ 1295
Đông phương thế tục bách môn
Đa ngôn nghịch nhĩ khí tồn tại thiên
................................
ĐÔNG thể truyền kỳ chuyện bá niên
PHƯƠNG cô hội đạo trí tâm tuyền
THẾ thời ngạo độ thành lâm chiến
TỤC lụy tình đời ngộ chính duyên
BÁCH lý hồn đơn xem định mệnh
MÔN bài đảo hệ nhập thần tiên
ĐA tài chấp niệm quyền riêng hạ
NGÔN NGHỊCH NHĨ KHÍ TỒN TẠI THIÊN
Võ Nhật Trường 01/01/2023
VUI THƠ 1294 -DUYÊN KỲ NGỘ
Cùng đường mạt lộ oán than
Hữu duyên được thấy bình an cuộc đời
....................................
CÙNG nỗi thương đau hận kiếp người
ĐƯỜNG tình trắc trở dấu mưa rơi
MẠT phong lạc vận hồn sầu rượi
LỘ dáng đơn côi xé toạc trời
OÁN giận thiên đàng chia rẽ lối
THAN thầm phận số đoạn đày nơi
HỮU kinh ngộ biến thân kỳ lợi
DUYÊN ĐƯỢC THẤY BÌNH AN CUỘC ĐỜI
Võ Nhật Trường 31/12/2022
BUỒN THƠ 1293
Một thời theo đuổi bút nghiên
Văn chương xót lạnh muộn phiền nhân gian
.....................................
MỘT chút duyên thôi để nhịp đàn
THỜI yêu đã nguội tuổi miên man
THEO đời cảm hứng dần khô hạn
ĐUỔI gió vờn mây lặng lẽ tàn
BÚT phép đa đoan lời thấm cạn
NGHIÊN buồn nhớ bạn chấm tình than
VĂN hồn có dỗi người quên lãng
CHƯƠNG XÓT LẠNH MUỘN PHIỀN NHÂN GIAN
Võ Nhật Trường 31/12/2022
VUI THƠ BUỒN ĐỜI 1292
Bỏ nhà neo chiếc xe con
Xuôi Nam ngược Bắc mộng hồn vọng phu
.....................................
BỎ xứ tha hương lãng bạc mù
NHÀ buồn cảnh vắng chẳng nhờ tu
NEO tâm khổ tứ theo đường trụ
CHIẾC bóng cô đơn nỗi hận thù
XE chỉ luồn kim sao mệnh chiếu
CON đò bến nước lỡ lòng đau
XUÔI đời nguyện ước mong tình tựu
NAM NGƯỢC BẮC MỘNG HỒN VỌNG PHU
Võ Nhật Trường 29/12/2022
VUI THƠ 1291
CON chăm hiếu thuận phụng gia tiên
CHA mẹ thương yêu sống chuộng chiều
CHÁU thảo hiền ngoan lo việc trẻ
ÔNG thường dạy dỗ lấy lành khuyên
TAM ngôi nhất tộc cùng vui khỏe
THẾ hệ ba đời một gốc viên
ĐỒNG khí tương liên chung cội nghiệp
TÔNG đường phúc hạnh đức bồi niên
Võ Nhật Trường 28/12/2022
VUI THƠ 1290
Nghiêng cứu khoa học kỳ công
Cho em mở trí cộng đồng leo thang
.....................................
NGHIÊNG ngã dòng đời chuyển dịch trang
CỨU nhân độ thế điểm sinh vàng
KHOA nghành giáo dục đi đầu sáng
HỌC giỏi từ thời óc nở nang
KỲ tích hiền tài vươn đỉnh rạng
CÔNG lao xã hội gởi hành trang
CHO dù tuổi trẻ mau thành đạt
EM MỞ TRÍ CỘNG ĐỒNG LEO THANG
Võ Nhật Trường 27/12/2022
VUI THƠ 1289
Rảnh rổi vui chơi viết vật vờ
Vơi sầu giải trí với câu thơ
Vài ba tứ dở trêu anh thợ
Kiếm mấy từ hay thọc mụ quờ
Được tí thành công vênh mặt quở
Đường dài cháy túi chạy xa lơ
Tiền nong cụp đít thèm xô phở
Khoác lác bon chen trốn biệt giờ
Võ Nhật Trường 27/12/2022
VUI THƠ 1288 -EVA & ADAM
Em là thánh nữ của lòng anh
Với trái thương yêu chín mọng lành
Aí ngạn đầu nguồn dâng tổ ấm
♥ chàng trót đã hiến đời thanh
An duyên nguyện kết niềm vui hạnh
Dẫu khó khăn sầu cũng vượt nhanh
Aó nghĩa chung tình san sức mạnh
Màu thêu vạn phúc mãi đan thành
Võ Nhật Trường 26/12/2022
VUI THƠ 1287 -DECEMBER
D ẫu tháng mười hai cái lạnh tràn
E m thêm áo mới đẹp thời trang
C hung vui đón Tết mừng Nô én
E ấp con tim thánh lễ đàn
M ũ ấm khăn choàng che rét mướt
B ên bè bạn dạo phố lành an
E o ơi dáng dấp quà đông tặng
R ối rít nhân gian mặc gió hàn
Võ Nhật Trường 25/12/2022
VUI THƠ 1286 - TRUE LOVE
Tình yêu bỏng cháy trót trao em
Ruột thắt tim đau nóng phát thèm
Uớc mãi kề bên cho thỏa quyện
E dè khát vọng nhớ hằng đêm
Lòng lo bến lạ mềm môi ghẹo
Ong bướm mua vui khuất bóng rèm
Vẫn biết dòng đời giông tố hiểm
Eo sèo tiếng gọi trọn lành niêm
Võ Nhật Trường 24/12/2022
ĐỐ VUI THÁI DÚI 1285
TRAI hiến cung vua chịu kiếp nghề
ĐỘC mồm dẻo miệng chốn cung khuê
KHÔNG hòn miễn dục xem bà khỏe
TRÁI dựng tiêu ma chẳng ngứa nghề
GÁI đực bê đê hầu chúa tuệ
ĐỘC tình nội điện ngắm nàng khoe
KHÔNG màn mỹ nữ hoài trêu nghệ
CON cắt trông nom tưới nước lề
Võ Nhật Trường 24/12/2022
VUI THƠ 1284 - ADAM & EVA
A nh chàng lịch lãm lạc vườn thiên
D ũng khí hiên ngang giữa mặt tiền
A'nh lửa can trường bờ mắt ngọc
M ang lòng ái mộ cảnh rừng tiên
♥ vàng quyến luyến nàng thi mộng
E m ấp thuyền quyên điệu áng huyền
V ới trái tình si treo thượng uyển
A i mời hái quả cấm đầy duyên
Võ Nhật Trường 22/12/2022
VUI THƠ 1283 -ROBINSON
Rời thuyền dạt đến chốn hoang liêu
Óng ả rừng xanh dựng góc liều
Biển vẫn rì rào cơn sóng động
In màu nắng ấm trãi hồn phiêu
Non sông một cõi xây thành trại
Sơn đảo cô đơn ngã bóng chiều
Oa nữ tình cờ lưu lạc bến
Nương nhờ giúp đỡ bỗng tình xiêu
Võ Nhật Trường 21/12/2022
VUI THƠ 1282
Tình đầu nhẫn cỏ trao tay
Đeo mang nhung nhớ quắt quay suốt đời
.....................................
TÌNH cờ gặp gỡ phút rong chơi
ĐẦU óc mê say một góc trời
NHẪN dạ tim lòng đan mắc cỡ
CỎ hoa góp nhặt lúc chung đôi
TRAO mành áo mới khoe niềm nở
TAY nối vòng tay hứa chẳng rời
ĐEO đuổi tin yêu mòn mỏi đợi
MANG NHUNG NHỚ QUẮT QUAY SUỐT ĐỜI
Võ Nhật Trường 21/12/2022
VUI THƠ 1281
NGHE dế đêm khuya rúc rích tường
EM buồn bụng nhói ngỡ mê sương
THÈM nem chả phụng thơm hương xạ
MÓN nóng no nhanh đã sẵn lường
MÌ gói lanh tay vo nát vỏ
XÀO tôm nhỏ lửa nhẹ êm trường
ANH đo mắm muối vừa âm hưởng
MANG XÚC XÍCH THÊM VÀO YÊU THƯƠNG
Võ Nhật Trường 20/12/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
sunrise.tqb@gmail.com