Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

Tuyển tập thơ Nhật Trường 43

 VUI THƠ 1220 (GIỠN PHẬT)

Tham lam vốn tính trời cho

Tấc lòng đức phật ki bo khó chiều

........................

THAM tàn cố tật vét vơ liều

LAM lũ dòng đời đục khoét siêu

VỐN dĩ con người sinh mạng điểu

TÍNH toan lừa lọc ngốn thêm nhiều

TRỜI trao số mệnh thường xuyên tiếu

CHO khách hồng trần lạc trí xiêu

TẤC dạ chưa tường sao biết liệu

LÒNG ĐỨC PHẬT KI BO KHÓ CHIỀU

Võ Nhật Trường  15/08/2022

vntst20193709_500

VUI THƠ 1219 ( GIỐNG TUYỂN -TUYỂN GIỐNG)

(Thuận nghịch)

Giống hạt thầm gieo trổ lứa bòng

Lòng đầy khát vọng chớm đơm bông

Nâng niu bợ đỡ cành sai quả

Thích thú say hăng việc cấy trồng

Nóng sới chăm lo từ gốc rễ

Trừ sâu diệt cỏ ải lao công

Trông mong đẫy vụ nhiều vui đọng

Giống hạt thầm gieo trổ lứa bòng

.....................

Bòng lứa trổ gieo thầm hạt giống

Đọng vui nhiều vụ đẫy mong trông

Công lao ải cỏ diệt sâu trừ

Rễ gốc từ lo chăm sới nóng

Trồng cấy việc hăng say thú thích

Quả sai cành đỡ bợ niu nâng

Bông đơm chớm vọng khát đầy lòng

Bòng lứa trổ gieo thầm hạt giống

Võ Nhật Trường  13/08/2022

ntst20171378

VUI THƠ 1218

Diễm xưa nhan sắc mặn mà

Tháng qua năm lại xuân già thêm yêu

...........................

DIỄM mộng nàng thơ xõa dáng Kiều

XƯA trao họa xướng cõi bồng phiêu

NHAN đời trẻ đẹp hồn riêng diễu

SẮC tựa Hằng Nga lả lướt diều

MẶN đắng thời gian nhung nhớ điệu

MÀ tình óng ả bóng nguyên tiêu

THÁNG ngày hội hẹn say chung rượu

QUA NĂM LẠI XUÂN GIÀ THÊM YÊU

Võ Nhật Trường  10/08/2022

vntst20182818_500

VUI THƠ 1217

Cổ lai hỷ nộ vương tiền

Nhân tâm như mảnh hoa tiên giữa đời

............................

CỔ đức thanh tao trí sáng lời

LAI truyền chánh nghĩa mãi nhàn khơi

HỶ tình lạc đạo nhiều an ngợi

NỘ lánh xa hoa sống đẹp thời

VƯƠNG giả cư nhiên hòa tri mệnh

TIỀN tài phú quý tựa màn hơi

NHÂN duyên độ hóa lành vui lợi

TÂM NHƯ MẢNH HOA TIÊN GIỮA ĐỜI

Võ Nhật Trường  09/08/2022

vntst20194191_500

VUI THƠ 1216

Sân si một kiếp vẫy vùng

Sinh lão bệnh tử não nùng thế gian

.............................

SÂN hận hồn đau mãi buốt tràn

SI mê mộng huyễn trót đeo mang

MỘT thời đắm đuối niềm ngây dại

KIẾP vận bơ phờ nuối thở than

VẪY trí tung hoành lâm khổ nạn

VÙNG đời hạn hẹp đóa duyên tàn

SINH tiền vọng ảo hoài tâm mạn

LÃO BỆNH TỬ NÃO NÙNG THẾ GIAN

Võ Nhật Trường 08/08/2022

vntst20194121_500

VUI THƠ 1215

Ai ơi gian khổ đã từng

Xin người chớ vội bỏ rừng theo truông

...........................

AI đến thăm quê những luống đồng

ƠI tình kỷ niệm biếc mênh mông

GIAN nan vỡ đất đời xanh mộng

KHỔ ải kinh qua buổi gánh gồng

ĐÃ trải phong sương thời ươm nụ

TỪNG gieo hạt giống thuở hoài công

XIN đừng phụ rẫy hồn vương đọng

NGƯỜI CHỚ VỘI BỎ RỪNG THEO TRUÔNG

Võ Nhật Trường  06/08/2022

vntst20200265_500

vntst20200264_500

VUI THƠ 1214

Tiến lên chiến sĩ đồng bào

Phá tan thống trị cường hào ác gian

............................

TIẾN hành cách mạng nỗi vô vàn

LÊN kế liên hoàn sách lược ban

CHIẾN địa nhân dân là gốc ngạn

SĨ binh trí túc luận khuyên bàn

ĐỒNG lòng hiệp lực thành niên tảng

BÀO nghĩa kiên cường đức chánh đan

PHÁ ách cai trì sinh nghiệt oán

TAN THỐNG TRỊ CƯỜNG HÀO ÁC GIAN

Võ Nhật Trường  04/08/2022

vntst20190973_500

VUI THƠ 1213

Nhớ anh tôn giả Nan Đà

Mỗi bước hành khất lạy ba cái liền

.........................

NHỚ thuở vân du dạo khắp miền

ANH mang bát thực đi cầu duyên

TÔN theo phật chí xuôi Nam Bắc

GIẢ tạm phàm thân xá đạo hiền

NAN khổ kinh qua đời thiện bái

ĐÀ tu phổ độ đóa tâm liên

MỖI manh áo vải che tiên cảnh

BƯỚC HÀNH KHẤT LẠY BA CÁI LIỀN

Võ Nhật Trường  04/08/2022

vntst20184921_500

VUI THƠ 1212

Yêu người như thể thương thân

Rách lành đùm bọc nợ nần viếng luôn

................................

YÊU nhiều lúc dại chẳng dìu phôn

NGƯỜI cứ nôn nao đứng lặng cồn

NHƯ cuộc đời kia chưa bén mõm

THỂ dường lạnh nhạt trước sân gôn

THƯƠNG hồn phách lạc buồn phai nhộn

THÂN khổ nhân tâm bước nặng dồn

RÁCH nát chân tình đau quặng chốn

LÀNH ĐÙM BỌC NỢ NẦN VIẾNG LUÔN

Võ Nhật Trường 03/08/2022

ntst20171318

VUI THƠ 1211

DÊ hoài thỏa mãn thú tiêu dao

CHẾT trận lầm than vẫn tự hào

CÒN quý trời ban yêu cống hiến

DƯƠNG* tà ngậm rượu dưỡng cần lao

NÀNG ơi sống khỏe vuông tròn đạo

THƯƠNG đậm tình sâu nghĩa dạt dào

MÃI nhé vui hồn say khướt dạo

SƯỚNG bồi mạnh mẽ khúc tâm giao

Võ Nhật Trường 02/8/2022

vntst20192306_500

VUI THƠ 1210 (MƠ)

Giấc mơ Guinness một đời

Tài thô sức mọn nhờ thời giúp cho

...........................

GIẤC mộng bao năm thuở học trò

MƠ toàn viễn cảnh xứng tầm cao

GUI to dích dắt theo chân nịnh

NET rộng giao du mãi hát hò

MỘT gánh cơ cầu bao nỗi khó

ĐỜI nhiều trắc trở phải thêm lo

TÀI đơn độc bước mình ta ngọa!

THÔ SỨC MỌN NHỜ THỜI GIÚP CHO

Võ Nhật Trường 01/08/2022

antuong075

VUI THƠ - THƠ VUI 1209 (GHIỀN PHIM.COM)

Rồng chầu hổ chực báo cô

Ngoài miệng niệm phật trong bồ dao găm

.............................

RỒNG lộn chân mây đã mấy năm

CHẦU nơi đất mẹ khí an nằm

HỔ hành thủng thẳng vờn tươi thắm

CHỰC vểnh tai mèo đón khách thăm

BÁO hại bầy chim ton tót khẳm

CÔ hồn dã quỷ lượn lờ chăm

NGOÀI hiên vọng gác chuông xa thẳm 

MIỆNG NIỆM PHẬT TRONG BỒ DAO GĂM

Võ Nhật Trường  01/08/2022

vntst20200466_500

VUI THƠ 1208 (Nghịch cười)

Tuổi trẻ ăn học thể thao

Khi già tu tập đạo cao khỏe cười

............................

TUỔI nhỏ chăm rèn sức dẻo dai

TRẺ con phát tướng sớm lên đời

ĂN no chạy nhảy vô tư quấy

HỌC nhác siêng lười thích thú chơi

THỂ chất đương thì chong chóng lớn

THAO trường hoạt bát khó yên hơi

KHI hồn tĩnh ngộ lo duyên nghiệp

GIÀ TU TẬP ĐẠO CAO KHỎE CƯỜI

Võ Nhật Trường 30/07/2022

cuocsongty024ntst20160483_500

VUI THƠ 1207

Thương thay thân phận đàn bà

Sát trai nặng nghiệp xui là đeo gông

...............................

THƯƠNG nhớ màu Thu cuối mặn nồng

THAY mùa giá lạnh tiết trời dông

THÂN đơn quạnh quẽ buồn trông bóng

PHẬN bạc người xa sớm đổi lồng

ĐÀN khúc ai bi vang nốt bổng

BÀ tơ lạc lối cảnh sầu Đông

SÁT tình dĩ họa buông lòng mộng

TRAI NẶNG NGHIỆP XUI LÀ ĐEO GÔNG

Võ Nhật Trường  28/07/2022

vntst20192644_500

VUI THƠ 1206

Nhờ đời xương cốt thăng hoa

Da căn thịt chắc đẹp tòa thiên nhiên

....................................

NHỜ bạn bè khuyên tớ học thiền

ĐỜI vui trí tuệ trổ nên duyên

XƯƠNG còi phát triển đầy khang kiện

CỐT cách thanh tao đạo tánh hiền

THĂNG tiến hồn tâm thân nghiệp thiện

HOA lòng rạng rỡ sắc trường niên

DA săn rắn khỏe hồng tươi quyện

CĂN THỊT CHẮC, ĐẸP TÒA THIÊN NHIÊN

Võ Nhật Trường  27/07/2022

thch_ta_thin_500

THƠ VUI 1205

Dầu khô súng rỉ thôi đành

Hiền tu tránh dữ an lành phước to

...............................

DẦU cạn thời gian chuyện chánh trao

KHÔ hương mục cốt tuổi dần cao

SÚNG đem cất giấu phòng thân lão

RỈ sét nằm trơ giữ chiến hào

THÔI đấu tranh, bình yên ốc đảo

ĐÀNH cam phận giữa chốn cầm lao

HIỀN tâm nghĩa trọng vui đời đạo

TU TRÁNH DỮ AN LÀNH PHƯỚC TO

Võ Nhật Trường  26/07/2022

vntst20200284_500

vntst20181559

VUI THƠ 1204

Nói người thầm nghĩ đến ta

Soi câu nhân quả tưởng trà với gương

.................................

NÓI thẳng rằng thôi chẳng tỏ tường

NGƯỜI ưng kẻ ghét thói nhiều xương

THẦM gieo độn quẻ xem tâm tướng

NGHĨ cũng như ai tụng niệm đường

ĐẾN đạo thiền hành theo phật lễ

TA ngồi thiện tọa pháp hiền lương

SOI hồn cảm nghĩ buông tàm chướng

CÂU NHÂN QUẢ TƯỞNG TRÀ VỚI GƯƠNG

Võ Nhật Trường  25/07/2022

vntst20193418_500

VUI THƠ 1203

Hết tiền thượng đế bỏ ta

Than ôi phận khổ ba hoa ích gì!

.............................

HẾT bạc tình yêu vẫn diệu kì

TIỀN tài chẳng đợi cõi âm ty

THƯỢNG tuần áo gấm khoe đôi bữa

ĐẾ tửu nhâm nhi với thạch bì

BỎ giận buông hờn xoay lý trí

TA sầu bằng hữu có vui chi!

THAN thân khó vẹn niềm tri bỉ

ÔI PHẬN KHỔ BA HOA ÍCH GÌ!

Võ Nhật Trường  24/07/2022

vntst20200062_500

VUI THƠ 1202

Cảm vì say nắng ban trưa

Đêm nghe sương lạnh giọt mưa trĩu buồn

....................................

CẢM vị thời gian thoảng đọng hồn

VÌ đời lặng lẽ bóng hoàng hôn

SAY tìm kỉ niệm cùng chung lối

NẮNG nhẹ đong đưa sóng nước dồn

BAN tặng dư âm dìu dặt cuốn

TRƯA tràn ánh lửa ngã chiều buông

ĐÊM thầm đợi ngóng tình trăng muộn

NGHE SƯƠNG LẠNH GIỌT MƯA TRĨU BUỒN

Võ Nhật Trường  22/07/2022

vntst20183125_500

CHIẾN TRANH VÀ TỘI ÁC (Bài 1201)

Chiến tranh nhân loại buồn rầu

Gây bao tang tóc đớn đau lòng người

.................................

CHIẾN tích còn ghi dấu một thời

TRANH quyền đoạt lợi máu đào rơi

NHÂN dân khốn khổ đành cam phận

LOẠI ác trừ gian việc nghĩa đời

BUỒN bực cương thường đeo ách trói

RẦU bầu hậm hực phận mồng tơi

GÂY thù chuốt oán tèm lem tội

BAO TANG TÓC ĐỚN ĐAU LÒNG NGƯỜI

Võ Nhật Trường 21/07/2022

phong_tro_x_vit_ngh_tnhj_500

VUI THƠ 1200

Kỷ lục guin_Ness chính tông

Việt Nam đứng Top con rồng cháu tiên

...............................

KỶ niệm tình thơ mãi vững rền

LỤC tìm kí ức những hồn nhiên 

GUI đầy chất chứa bao la mộng

NÉT đọng vô tư ánh dịu hiền

CHÍNH nụ cười tươi trao ánh mắt

TÔNG đời ngọt lả đắm nồng duyên

VIỆT hồn chắp cánh lời thi sĩ

NAM ĐỨNG TOP CON RỒNG CHÁU TIÊN

Võ Nhật Trường  20/07/2022

vntst20200089_500

VUI THƠ 1199

Truy tìm sát thủ tình yêu

Lưỡi dao bén nhọn hư chiêu vạn bài

...............................

TRUY lùng tội phạm giết hồn trai

TÌM dấu đời hoa tuyệt thế tài

 SÁT pháp nhu cương hoài ẩn náo

THỦ đao ảo diệu buột thân cài

TÌNH hoan hỷ mật chuyền trao ái

YÊU suốt cuồng điên nối miệt mài

LƯỠI sắc không xương say đắm mãi

DAO BÉN NHỌN HƯ CHIÊU VẠN BÀI

Võ Nhật Trường  19/07/2022

vntst20200033_500

VUI THƠ 1198

Thiên thời địa lợi nhân hòa

Việt Nam đất nước mạnh đà vươn lên

...................................

THIÊN ân tụ hội thế rồng tiên

THỜI vận non sông tạc vững nền

ĐỊA giới chung lòng ra sức quyện

LỢI thân ích tắc* quyết tâm rèn

NHÂN tài đảm trách soi đường hướng

HÒA trong xã hội nghĩa đồng liên*

VIỆT quốc hùng cường đang bước tiến

NAM ĐẤT NƯỚC MẠNH ĐÀ VƯƠN LÊN

Võ Nhật Trường 19/07/2022

vntst20191258_500

VUI THƠ 1197

Vỏ tơ sóng lớn vỡ to

Lặng chìm bến vắng con đò năm xưa

.................................

VỎ cứng da dày thượng đế cua

TƠ vàng ngạch đỏ nước non đùa

SÓNG bào thịt chắc đôi càng tủa

LỚN cẳng nhanh bò khắp chốn cưa

VỠ nợ tình mơ choàng cặp sứa

TO làn khát vọng mến say vừa

LẶNG leo dốc đá tầm nắng lửa

CHÌM BẾN VẮNG CON ĐÒ NĂM XƯA

Võ Nhật Trường  18/07/2022

vntst20185280_500

VUI THƠ 1196

Muốn yêu mà chẳng vượt rào

Nhân tu tích đức mặc sào héo hon

................................

MUỐN được kề em thỏa mộng hồn

YÊU chiều nũng nựng đắm say hôn

MÀ duyên ái ngại tình sâu muộn

CHẲNG biết ai kia có đáp duồn

VƯỢT núi băng sông nào sợ chốn

RÀO thưa ngó mãi dáng nàng thuôn

NHÂN tâm hạnh nguyện lòng thương trọn

TU TÍCH ĐỨC MẶC SÀO HÉO HON

Võ Nhật Trường  17/07/2022

vntst20183230_500

VUI THƠ THƠ VUI 1195

Thế giới không có đàn ông

Tự do phụ nữ khoe bông cởi trần

..................................

THẾ là hạnh phúc phải lần khân

GIỚI hạn yêu thương phủi nợ nần

KHÔNG hiểu tình kia sao chín nhạt

CÓ tiền sớm tối lửa sì sân

ĐÀN rên tích tịch vòng son phấn

ÔNG khỏe hăng say thú lạc thần

TỰ nghĩa duyên đời nghe cụt lẫn

DO PHỤ NỮ KHOE BÔNG CỞI TRẦN

Võ Nhật Trường 16/07/2022

vntst20183733_500

vntst20184277_500

VUI THƠ 1194

Dưng mà bỗng cưới phải nàng

Chắc bao tài sản vội vàng theo cưng

.....................................

DƯNG hình như mộng nửa cà tưng

MÀ dáng ai kia lã ngập ngừng

BỖNG muốn gần kề thêm hí hửng

CƯỚI mà hứ chịu giả đò ưng

PHẢI câu được hến liền day nựng

NÀNG khéo xuê xoa dệt chỉ mừng

CHẮC yêu quá độ tình tung hứng

BAO TÀI SẢN VỘI VÀNG THEO CƯNG

Võ Nhật Trường  15/07/2022

vntst20193903_500

VUI THƠ 1193

Người thì lưu thủy hành vân

Kẻ ưa trúc trắc như gầm mắc xương

.........................

NGƯỜI đến tài hoa tựa mật đường

THÌ tầm quyến rũ lắm điều thương

LƯU tình khéo léo đầy thân thiện

THỦY trúc khôi nguyên  giữa chiến trường

HÀNH tẩu giao du thường được tiếng

VÂN phong đẹp dạ đất hiền lương

KẺ vui độc lạ hoài tâm tưởng

ƯA TRÚC TRẮC NHƯ GẦM MẮC XƯƠNG

Võ Nhật Trường  14/07/2022

vntst20182054_500

VUI THƠ 1192

Từng em du kích dích ku

Ô cay nó phỏng mất khu tiền đường

...............................

TỪNG ngẫm thôi đừng ghẹo sắc hương

EM xinh ắt lắm nỗi tơ vương

DU di thấy cảnh đời vô hướng

KÍCH thích buồn vui khổ lực trường

DÍCH dắt đôi ba làn mộng tưởng

KU cườm bự hẳn hót tràn thương

Ô hay lọng chỏng phè to tướng

CAY nó phỏng mất khu tiền đường

Võ Nhật Trường  13/07/2022

vntst20193885_500

VUI THƠ 1191

Trứng khôn hơn vịt phải chăng

Thương con vất vả khuyên răng tối ngày

..........................................

TRỨNG khỏe siêng năng việc bám cày

KHÔN ngoan mạnh giỏi đảm đương thay

HƠN thua sức trẻ làm như máy

VỊT lão già nua cũng nhượng mày

PHẢI đứa tài hoa luôn nhớ cậy

CHĂNG bầy ngỗ nghịch trí đa tay

THƯƠNG yêu nhẫn nhịn tình hoan hỷ

CON VẤT VẢ KHUYÊN RĂNG TỐI NGÀY

Võ Nhật Trường  12/07/2022

vntst20192425_500

VUI THƠ 1190

Vong niên tri kỷ gần xa

Chẳng tình cũng nghĩa bao la chuyện đời

..................................

VONG tửu thì trà đậm ngát thơi

NIÊN nay bốn chục tuổi xuân thời

TRI âm lắm nỗi hoài mong đợi

KỶ niệm phiêu tàn gặng nhớ mươi

GẦN gũi tâm hồn đâu cách vợi

XA xôi vẫn giữ thắm muôn lời

CHẲNG duyên gặp gỡ cùng tay nắm

TÌNH CŨNG NGHĨA BAO LA CHUYỆN ĐỜI!

Võ Nhật Trường 11/07/2022

vnt2019048_500

VUI THƠ 1189

Bảy mươi cụ trống bộ chưa già

Góa vợ chơi cờ với sướng ca

Bộ đội về hưu lương khấm khá

Hai con bốn cháu sống quê nhà

Cơm canh đạm bạc ngày hai bữa

Rảnh rổi chăm vườn lại tưới hoa

Có mối lai rai dưng hợp cạ

Nên chăng ở vậy đến hằng hà

Võ Nhật Trường 11/07/2022

vnt2019016_500

VUI THƠ 1188

Buồn đời gặm nhấm bánh đa

Chưa vô đến chợ đã ra hết tiền

....................................

BUỒN ngó tàu xe rộn rã kèn

ĐỜI trôi lãng đãng ngấm hơi men

GẶM nồi cháo loãng sầu buông hẹn

NHẤM nháp hành khô cảm muộn phiền

BÁNH tráng dưa leo vài xị đế

ĐA đoan vận khổ dấu bon chen

CHƯA giàu sới bạc đành cam thẹn

VÔ ĐẾN CHỢ ĐÃ RA HẾT TIỀN

Võ Nhật Trường  10/07/2022

vntst20184040_500

VUI THƠ 1187

Nàng về xây dựng uyên ương

Trong vườn thơ mộng tựa nương sớm chiều

.....................................

NÀNG dịu dàng như mành tơ liễu

VỀ vui ca giữa cõi tình xiêu

XÂY tổ ấm tươi ngát mĩ miều

DỰNG lâu đài bình yên phụng hiếu

UYÊN cõi hợp đời dài chuyện tiếu

ƯƠNG chung lòng say gối tin yêu

TRONG tay hạnh phúc mãi dập dìu

VƯỜN THƠ MỘNG TỰA NƯƠNG SỚM CHIỀU

Võ Nhật Trường  08/7/2022

vntst20200265_500

VUI THƠ 1186

Đinh nị đôi chút suê sun

Mà em vểnh mặt chê lùn chẳng thương

....................................

ĐINH ninh quý tướng rất kiên cường

NỊ cũng hay nghề việc ruộng nương

ĐÔI lúc siêng năng mò cá nướng

CHÚT lòng nặng nợ với hào mương

SUÊ xang ốc hến bòi sâu vượng

SUN xệ ngày Đông khẽ lép nhường

MÀ gối yêu nàng cho phát chưởng

EM VỂNH MẶT CHÊ LÙN CHẲNG THƯƠNG

Võ Nhật Trường  07/07/2022

haihuoc046

VUI THƠ 1185

Vạn phật triều tôn đức thích ca

Thiên, nhân, địa giới cõi di đà

Quyền năng hóa tạo thời vô ngã

Ngũ chỉ cầm sơn tựa lá hoa

Pháp tướng tu thân an tĩnh tọa

Tâm từ bách tuệ thấu gần xa

Muôn phương vạn hướng mong cầu đạo

Phổ độ sinh linh thoát khổ tà

Võ Nhật Trường  06/07/2022

vntst20181542

VUI THƠ 1184

Bảo kê đen trắng rạch ròi

Trong đời hẳn biết lấy lời thuận thân

.....................................

BẢO kiếm tinh hoa giữ vững chân

KÊ khai với sếp phải chuyên cần

ĐEN lòng hãy nhớ thời xui vận

TRẮNG mão yên lành hưởng phước ân

RẠCH áo soi lưng thì biết phận

RÒI the chớ cậy lấp bao phần

TRONG trời có đất mà bu chấn

ĐỜI HẲN BIẾT LẤY LỜI THUẬN THÂN

Võ Nhật Trường  05/07/2022

antuong17

antuong16_500

VUI THƠ 1183

Lửa thiêng thiêu đốt tâm can

Nóng trong bát quái vô vàn khổ đau

..................................

LỬA cháy trong lòng hụt hẫng ru

THIÊNG liêng tạo hóa tưởng mang cừu

THIÊU hồn bỏng rát đày thân tửu

ĐỐT dạ mê mù mỏi mệt tru

TÂM ngã phiền lo đầy nghiệp trú

CAN thường chánh đạo khó bề tu

NÓNG thời tụ tán thân duyên ngụ

TRONG BÁT QUÁI VÔ VÀN KHỔ ĐAU

Võ Nhật Trường 04/07/2022

vntst20200189_500

VUI THƠ - THƠ VUI 1182

Đêm qua ác mộng vừa về

Sáng ra tỉnh thức tái tê lẻ bóng

..............................

ĐÊM mờ tối cõi lòng cháy bỏng

QUA giấc nồng si dại quạnh không

ÁC cuộn cào bương bã cuốn lồng

MỘNG say mãi xéo dày nhựa sống

VỪA ngang giữa cơn mê sực rống

VỀ cõi hồn điên đảo bão dông

SÁNG giật mình hoang hoải côi phòng

RA TỈNH THỨC TÁI TÊ LẺ BÓNG

Võ Nhật Trường 03/07/2022

vntst20200353_500

VUI THƠ 1181

Hận tình ngu ngục bấc chì

Cách ly nhân thế lầm lì băng tâm

................................

HẬN tức tưởi tương tư lạ lẫm

TÌNH si nồng đã trót hao tâm

NGU mê quyện lấy kiếp yêu thầm

NGỤC tăm tối đọa đày sầu khảm

BẤC trí túc lòng đau xót thảm

CHÌ chiết hờn căm giận tri âm

CÁCH ngăn ta một cõi hôn trầm

LY NHÂN THẾ LẦM LÌ BĂNG TÂM

Võ Nhật Trường  02/07/2022

vntst20182052_500

VUI THƠ 1180

Khuya nào gõ cửa đòi thơ

Mà xao xuyến nhớ đêm mơ ngọc ngà

....................................

KHUYA im ắng sương rơi cỏ lá

NÀO ngỡ đời bãng lãng phôi pha

GÕ nhịp tim thao thức giữa giờ

CỬA hờ khép bóng côi buông lã

ĐÒI duyên chút tình riêng vội vã

THƠ bởi trao yêu dấu mấy vừa

MÀ gởi lòng lưu luyến đắm say

XAO XUYẾN NHỚ ĐÊM MƠ NGỌC NGÀ

Võ Nhật Trường 30/06/2022

vntst20191406_500

VUI THƠ 1179

Tà giăng phủ lối rừng hoang

Có nàng cô lữ tung tăng mơ hồ (thôn nữ)

......................................

TÀ dương phảng phất xuống lưng đèo

GIĂNG mắc nơi này chút nắng teo

PHỦ chụp không gian màu ảm đạm

LỐI riêng lặng lẽ gió mùa reo

RỪNG già heo hút chim về tổ

HOANG vắng đồi cây sương trắng leo

CÓ dáng ai kia bên suối lội

NÀNG CÔ LỮ TUNG TĂNG MƠ HỒ

Võ Nhật Trường  29/06/2022

ntst20180756_500

VUI THƠ 1178

Thất tiết khi yêu phải xí phần

Thất tình nếm trải lúc côi thân

Thất tinh bấm quẻ xem thời vận

Thất bát hoài lo cuộc thế trần

Thất lễ cuồng ngôn đang nóng giận

Thất kinh choáng ngợp trước tài nhân

Thất thu cụt hứng buồn vô tận

Thất thập chưa thông ngưỡng tử thần

Võ Nhật Trường  29/0/2022

vntst20194710_500

VUI THƠ - THƠ VUI 1177

Đi buôn lấy lỗ làm lời

Lắm ông cũng khoái miến hời bảo kê

...................................

ĐI trong ảo mộng dặt dìu vê

BUÔN bán tiền gieo giá lượn lề

LẤY khiếu mồi chài ôm lấy lệ

LỖ tồn mấy nuộc bạc tình quê

LÀM ăn giỏi thạo chưa lành lẽ

LỜI lãi công hầu khách sộp thuê

LẮM bữa canh nhàn buồn ẩm ế

ÔNG CŨNG KHOÁI MIẾN HỜI BẢO KÊ

Võ Nhật Trường  27/0/2022

vntst20184149_500

VUI THƠ 1176

NUÔI lũ sâu dòi hại cả phân

ONG đầu nhức óc mãi tranh phần

TAY nào rảnh rổi ăn chùm mận

ÁO rách cơ hàn khổ tấm thân

NUÔI dưỡng ô sin mong tốt phận

CÁO chồn ngấp nghé rình đầy sân

DÒM sau ngó trước rào thưa hận

NHÀ vắng lòng lo mất cả ... lần

Võ Nhật Trường  27/06/2022

vntst20193766_500

VUI THƠ 1175

Yêu thơ nào phải yêu Kiều

Hãy mang ngòi bút tạo điều ước mơ

......................................

YÊU thủ thỉ từng đêm đợi ngỏ

THƠ trao tình kết mối tằm tơ

NÀO lá hoa trăng gió hững hờ

PHẢI duyên số đôi mình gặp gỡ

YÊU thương hỡi dẫu hồn mắc cỡ

KIỀU ngâm ca nhịp khúc vọng chờ

HÃY cho tôi mượn chút vu vơ

MANG NGÒI BÚT TẠO ĐIỀU ƯỚC MƠ

Võ Nhật Trường  25/06/2022

vntst20200358_500

VUI THƠ 1174

Tất vàng anh còn để không

Sao em không hỏi anh trồng luống khoai

......................................

TẤT đất lâu niên cỏ mọc dài

VÀNG chiều cuốc bộ ngắm mây bay

ANH thời tuổi ế buồn mê gái

CÒN sức nuôi dê đủ lực tài

ĐỂ góc gia trang vơi trống trải

KHÔNG nhờ phận số mãi chê bai

SAO yêu lỡ để tình trông đợi

EM KHÔNG HỎI ANH TRỒNG LUỐNG KHOAI

Võ Nhật Trường  23/6/2022

vntst20191045_500

VUI THƠ 1173

ĐỎM dáng hồn hoa rộ nõn nường

ĐÀ duyên quyến rũ ẩn bờ thương

NÀNG khiêu bộ tạ cao tràn núi

KHÉO độ trầm mê hoặc giữa rường

CHỔNG gọng tròn căn đầy đặn tướng

MÔNG cuồn cuộn giấu ý tình vương

LÀM bao khách lạc miền hoang tưởng

CHÀNG LÍNH TRẺ LỘN LỒNG ĐỨNG CƯƠNG

Võ Nhật Trường  23/06/2022

vntst20185242_500

VUI THƠ 1172

Giọt chiều xót mảnh tim côi

Đường xa ong bướm lẻ đôi chạnh lòng

....................................

GIỌT nắng hoàng hôn rã cuối dòng

CHIỀU tàn chiếc bóng rụng bên song

XÓT buồn hiu quạnh từng đêm ngóng

MẢNH ghép tương tư lạnh vắng phòng

TIM muộn u hoài làn mây trắng

CÔI tình héo hắt nhớ thầm mong

ĐƯỜNG yêu mấy nẻo sầu dâng sóng

XA ONG BƯỚM LẺ ĐÔI CHẠNH LÒNG

Võ Nhật Trường 20/06/2022

vntst20194548_500

vntst20193094_500

VUI THƠ 1171

Du kích Việt Nam anh hùng

Tạo nên chiến tích điệp trùng công lao

....................................

DU hành lặng lẽ khắp vùng nao

KÍCH bí mật đưa giặc ngã nhào

VIỆT quốc lưu truyền nhiều nghĩa sĩ

NAM miền ẩn giấu lắm tài cao

ANH hào hợp khí cùng dân đạo

HÙNG chí dũng tâm bám lũy hào

TẠO bẫy gai chông ngăn địch náo

NÊN CHIẾN TÍCH ĐIỆP TRÙNG CÔNG LAO

Võ Nhật Trường  19/6/2022

vonguyengiap006_500

VUI THƠ 1170

Lọ lem rơi mất gót hài

Trời xui khiến gặp thần tài đế đô

...............................

LỌ mọ quanh năm gánh nặng thồ

LEM nhem phận số tủi thân cô

RƠI sầu lệ thảm đầy cơ nhở

MẤT mát tình yêu nghẹn đắng vồ

GÓT bạt* liu xiu tìm mãnh hổ

HÀI hoa nửa mảnh lạc loài phô

TRỜI thương kén tạo thành duyên số

XUI KHIẾN GẶP THẦN TÀI ĐẾ ĐÔ

*Lang bạt

Võ Nhật Trường  19/06/2022

vntst20183218_500

VUI THƠ 1169

Tinh sương ngắm nụ huệ lan

Đôi búp hồng phấn mơn làn gió xuân

......................................

TINH tú chìm dần nắng hừng vân

SƯƠNG tan dịu nhẹ góc vườn thân

NGẮM hoa chớm nở vui tươi vận

NỤ nẩy vờn khoe vẻ thắm ngần

HUỆ biếc vươn cao đài trổ đóa

LAN hồ điệp núng nính chào sân

ĐÔI khi khép nép trêu duyên phận

BÚP HỒNG PHẤN MƠN LÀN GIÓ XUÂN

Võ Nhật Trường 18/6/2022

VUI THƠ 1168 (Chuyện nhà nông)

Dầu ruộng cạn hay đồng sâu

Chồng vợ son sắc bên nhau trọn đời

...........................................

DẦU lao khổ vẫn quyết không rời

RUỘNG rẫy ba bề giữ tốt tươi

CẠN cháy mùa khô ta dưỡng tưới

HAY mưa sũng ướt chớ nên lười

ĐỒNG mông quạnh, cấy cày hôm sớm

SÂU giấc nồng, chăn thả thảnh thơi

CHỒNG gắng công, vun sới mỗi ngày

VỢ CHUNG THỦY BÊN NHAU TRỌN ĐỜI

Võ Nhật Trường  17/6/2022

vntst20200059_500

VUI THƠ 1167

Xa xôi vỡ mộng ước thề

Chôn tình tri kỷ đam mê một thời

..................................

XA khuất mù tăm vắng nụ cười

XÔI chè bẵng lẵng kém vui tươi

VỠ buồn mực đọng dòng thư vợi

MỘNG giấc nồng say lạc bến đời

ƯỚC cuộn đêm mờ sôi bóng đợi

THỀ buông thổn thức đuổi sầu rơi

CHÔN hồn bỏng cháy chìm ngây rượi

TÌNH TRI KỶ ĐAM MÊ MỘT THỜI

Võ Nhật Trường 16/6/2022

vntst20183794_500

VUI THƠ 1166

Thuyết khách tài ba quá tuyệt vời

Lời ăn tiếng nói lọt êm khơi

Công lao quả cảm cùng thiên hạ

Trí tuệ muôn năm mãi sáng đời

Trước địch hùng cường càng dũng khí

Tinh thần vị nước sẵn lòng tươi

Chiêu hồn đối thủ hòa chung hội

Thuyết khách tài ba quá tuyệt vời

Võ Nhật Trường  15/06/2022

ntst20160746_500vntst20194067_500

VUI THƠ 1165

TIỀN phương cất tiếng gọi anh hùng

ĐẠO nghĩa quân hành vất vả nung

ĐẠO lính gian nan cần gắng vững

TIỀN lương trách nhiệm mãi theo cùng

TIỀN công đất nước thường trao phụng

ĐẠO đức ân tình hiệp sức chung

ĐẠO hiếu quê hương ghi nhớ tụng

TIỀN nong chiến sĩ dưỡng tâm tùng

Võ Nhật Trường  14/6/2022

vntst20194233_500

VUI THƠ 1164 (Mọt sách)

Vất vả ôm rơm mớ chữ đầy

Đau đầu nhức óc mệt thêm thây

Thần kinh nổi loạn hoài quên nhớ

Sách vở ham mê cứ tụng ngày

Của cải ba xu còn khoái đãi

Tiền tài khổ cực kiếm đâu lay

Mồm ăn núi lỡ trông nhờ cậy

Vất vả ôm rơm mớ chữ đầy

Võ Nhật Trường  14/06/2022

vntst20192919_500

VUI THƠ 1163

(ATULA CUP)

Ánh lửa bùng lên dưới mắt nàng

Tay vung chớp động giữa không gian

Ung dung vũ lộng bút thần áng

Lục đạo kỳ kinh vút lẹ làng

Áo lụa tung bay kiêu hãnh dáng

Cuồng phong bá tuyệt nhẹ nhàng vang

U linh Cúp bạc trao liền kháng

Phải đoạt vàng sao mới xứng Hoàng

Võ Nhật Trường  13/6/2022

vntst20182643_500

VUI THƠ 1162

Thiên la địa võng trận đồ

Sai lầm lạc hướng nấm mồ hãm thân

..................................

THIÊN uẩn huyền cơ pháp chế nhân

LA đà ảo diệu hóa duyên phần

ĐỊA đàng chí dị mê lầm chướng

VÕNG lưới đan trùm phả sóng vân

TRẬN tượng âm dương sinh khắc vận

ĐỒ hình tạo kết thế chuyền luân

SAI đường khó tránh vòng luẩn quẩn

LẦM LẠC HƯỚNG NẤM MỒ HÃM THÂN

Võ Nhật Trường  12/06/2022

goc_sang_tao_002

VUI THƠ 1161

Trai tài gái sắc có đôi

Thu sang Đông lại bồi hồi đón Xuân

...................................

TRAI thiện lành chân nghiệp nghĩa nhân

TÀI hoa chánh đức đạo chuyên cần

GÁI thời trí huệ siêng tinh tấn

SẮC nước hương trời nghệ sánh vân

CÓ phước thần phù thiên mệnh ẩn

ĐÔI khi cận kế sánh cung phần

THU buồn chiếc lá chờ duyên phận

SANG ĐÔNG LẠI BỒI HỒI ĐÓN XUÂN

Võ Nhật Trường  10/6/2022

vntst20193984_500

ntst20171302_500

VUI THƠ 1160

Giàu sang hưởng thú lạc tiên

Nghèo đói cơ cực kiếm tiền gian truân

.....................................

GIÀU có thanh thơi cuộc sống nhàn

SANG hèn khác biệt cảnh hòa tan

HƯỞNG đời cảm vị hoài tâm mạn

THỤ nghĩa nhân sinh ngẫm khéo đàn

LẠC đạo trầm tư người tụng tán

TIÊN trần ngọc thể phúc phần ban

NGHÈO lo nhặt bữa nom trầy háng

ĐÓI CƠ CỰC KIẾM TIỀN GIAN TRUÂN

Võ Nhật Trường 10/6/2022

vntst201947780_500

VUI THƠ 1159

Kiếp đời bão cát phong ba

Làm sao biết được ai là mệnh chung

......................................

KIẾP đỏ đen trôi lạc bước chùng

ĐỜI mơ mộng ảo diệu hoành tung

BÃO lòng chát đắng tình chao rụng

CÁT bụi vùi chôn mệnh số hùng

PHONG thủy thiên duyên ngày bái tụng

BA lành bốn thiện cậy mông lung

LÀM người gắng niệm hồn muôn chúng

SAO BIẾT ĐƯỢC AI LÀ MỆNH CHUNG

Võ Nhật Trường  09/6/2022

vntst20182618_500

ntst20180081_500

VUI THƠ 1158

Muốn sang thì bắt cầu Kiều

Muốn yêu nàng phải bao nhiêu cho vừa

.....................................

MUỐN hỏi nàng ơi chẳng thích lừa

SANG trà rượu có nguyện hay chưa

THÌ xin mách nước thêm lời hứa

BẮT mối xe duyên kịp chuyến mùa

CẦU phúc tràn đầy qua nắng lửa

KIỀU Phong dũng sĩ quyết sang cưa

MUỐN tình kết bện tròn đôi lứa

YÊU EM PHẢI BAO NHIÊU CHO VỪA

Võ Nhật Trường  08/6/2022

vntst20194335_500

VUI THƠ 1157

Em như hoa nở cuối mùa

Hiên ngang rạng rỡ đến chùa giác duyên

....................................

EM đẹp kiêu sa ngạo bến thuyền

NHƯ thời tuổi trẻ chớm khôi nguyên

HOA tình lãng mạn treo vườn uyển

NỞ đóa môi hôn chúm chím chuyền

CUỐI xuống gieo hương nồng mãn quyện

MÙA vàng rực lửa sắc hồng liên

HIÊN đời nửa cuộc lòng lưu luyến

NGANG RẠNG RỠ ĐẾN CHÙA GIÁC DUYÊN

Võ Nhật Trường  07/6/2022

vntst20200084_500

vntst20200322_500

VUI THƠ 1156

Buồn như cục đá* trôi sông

Đùa theo cơn gió chạy rông trên bờ

*Chiếc lá

......................................

BUỒN đời vất vưởng trốn làm thơ

NHƯ tiếng tình yêu khẽ đợi chờ

CỤC ức xôn xao đầm nỗi nhớ

ĐÁ vàng réo rắc khối lòng tơ

TRÔI trong dĩ vãng hồn trăn trở

SÔNG nước mênh mang bóng hẹn chờ

ĐÙA vạt long lanh dòng lệ thở

THEO CƠN GIÓ CHẠY RÔNG TRÊN BỜ

Võ Nhật Trường 07/6/2022

vntst20194073_500

VUI THƠ 1155

Trời cho một tấc cao sang

Chàng treo gấp rưỡi mà nàng chửa ưng

......................................

TRỜI  ơi số khổ mệnh cà tưng

CHO khúc thương yêu lại duổi ngừng

MỘT chút tâm tình ên bỏ lửng

TẤC vàng bé nhỏ ẹo ngang lưng

CAO to khỏe khoắn còn thưa nựng

SANG ngỏ cùng em chẳng khéo mừng

CHÀNG tủi bao lần khoe núi dựng

TREO GẤP RƯỠI MÀ NÀNG CHỬA ƯNG

Võ Nhật Trường 06/6/2022

vntst20184914_500

VUI THƠ 1154

Đèn tắt lom khom chả thấy gì

Mần mò chọc ngoáy nhọc bu gi*

Kề bên sát vách mưa âm ỉ

Ẩm ướt lem nhem chạm bạch bì

Xuống tấn lò dò lần thước tí

Hồi lâu vật vã chuyển đường di*

Que diêm lách cách nghe niềm hỷ

Bóng tối bừng lên ánh lửa ghì

Võ Nhật Trường 05/6/2022

aogiac002

VUI THƠ 1153

Yên lòng nhắm mắt ngủ đi thôi

Gắng quá thêm chi rạc xác ngồi

Đã trải qua thời sung sức trẻ

Giờ còn cố gượng mảnh thân côi

Thanh thơi trí tuệ vui chung nối

Được mất hơn thua giữ phẩm đời

Chớ đắm tham si gây tội lỗi

Điều hòa cuộc sống dưỡng êm trôi

Võ Nhật Trường  04/6/2022

vntst20184126_500

VUI THƠ 1152

Âm dương thái cực hợp tương sinh

Thủy hỏa giao tranh hóa thượng tình

Tấu xảo muôn trùng khi tiếp đỉnh

Vô cùng thử thách nghệ tài tinh

Cương nhu tuyệt diệu dài toan tính

Thuẫn kích thương công đối diện kình

Chiến trận phiêu tàn chao chát nhỉnh

Dung hòa khắc hẹn tái bồi nghinh

Võ Nhật Trường 03/6/2022

vntst20193619_500

VUI THƠ 1151

Đường vô tiên cảnh ngọt ngào

Phải đâu dễ kiếm lối vào ngõ ra

(Tiên cảnh nhân gian - Lạc cảnh trần thế)

.....................................

ĐƯỜNG mộng thiên thai rải điệu đà

VÔ đời khốn khó đẫm triền ca

TIÊN đào ngọc thể nguyền trau dạ

CẢNH sắc hồng duyên quyễn rũ đà

NGỌT ấm then tình thung thúc xạ

NGÀO hương dục vọng trí hồn xoa

PHẢI nhân quả nghiệp truyền tôn tạ

ĐÂU DỄ KIẾM LỐI VÀO NGÕ RA

Võ Nhật Trường 02/6/2022

vntst20193535_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com