Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

Tuyển tập thơ Nhật Trường 41

 VUI THƠ 1100

Hết quan rồi lại đến dân

Cứ sống dần dần rồi lại đến quan

........................................

Hết mớ bòng bong gắng sức tràn

Quan đùa cuộc sống chuỗi gian nan

Rồi lo tính toán làm ăn nán

Lại kiếm tiền vô túi nhẹ nhàn

Đến tuổi về hưu yên trí rạng

Dân lành đức độ tiếp mênh mang

Cứ vui thoải mái thời gian tận

Sống dần dần rồi lại đến quan*

Võ Nhật Trường 22/04/2022

vntst20184733_500

VUI THƠ 1099

Bộ tứ kim cương quá tuyệt vời

Trăm ngàn đá quí khó sành chơi

Xăm soi chuỗi hạt long lanh ngợi

Nhẫn nạm đôi viên thấy rõ hời

Bác cả ghiền mê xem tính lợi

Anh hai muốn giữ khổ bàn lơi

Cô ba sáng suốt đem lòng đợi

Chú bốn Nam mô mến chả rời

Võ Nhật Trường 21/04/2022

vntst2018262_500

VUI THƠ 1098

Nhọ nồi quẹt lấy cơm khê

Yêu sao nỡ trách em về làm dâu

.......................................

Nhọ lấm bùn lem thảm não sầu

Nồi vung số hạp cũng vui lâu

Quẹt diêm sưởi ấm ngày đôi bận

Lấy vợ chăm nom sướng bạc đầu

Cơm cải dưa cà hai bữa nấu

Khê lùi lửa nhỏ đợi canh thâu

Yêu thương ngọt đắng chia cùng tậu

Sao nỡ trách em về làm dâu

Võ Nhật Trường 21/04/2022

vntst201947817_500

VUI BUỒN 1097

Tìm đâu ai biết tìm đâu

Yêu thương để lại khối sầu thương yêu

........................................

Tìm chút hương thôi để nhớ nhiều

Đâu tình trải mộng thoảng hoang liêu

Ai còn đứng đợi duyên hoài níu

Biết đã xa xôi thuở cuộn chiều

Tìm trông dĩ vãng lồng men diệu

Đâu tiếng em cười giọt nắng phiêu

Yêu trao tất cả nồng nàn điệu

Thương để lại khối sầu thương yêu

Võ Nhật Trường 19/04/2022

vntc2018_0377_500

VUI BUỒN 1096

Nghiệp khẩu hôm nào ngũ độ thanh

Tình ca bất hủ chẳng yên thành

Gây nên bão cuộn làng sao bít

Khuấy động ngôn quyền não hại danh

Xúc phạm đời tư khiêu lắm tánh

Nhân dân, nghệ sĩ đến công ngành

Tai ương đổ xuống buồn hiu lạnh

Bởi tại duyên thời khối quẩn quanh

Võ Nhật Trường 18/04/2022

vntst20194094_500

THƠ BUỒN 1095

Nữ hoạn buông rơi chiếc mũ vàng

Ham giàu đánh mất nón cao sang

Làm kinh tế giỏi đu về sáng

Lắm nuộc mưu sinh chẳng bẽ bàng

Thách đố ăn chơi đua xả láng

Trao tình đổi lấy cuộc sê xang

Xe ô đón rước vô nhà táng

Đại nạn than ôi số lẹ làng

Võ Nhật Trường  18/04/2022

vntst20181073_500

ntst20180078

ntst20180304_500

VUI THƠ 1094

PHONG vân vũ lộng cuộc trường ca

NGUYỆT sáng tinh khôi điểm mặn mà

TUYẾT trắng long lanh hồn phóng thả

HOA đình chớm nụ dịu lòng ta

SƠN  cường chí khí niềm vui tạ

THỦY nhược lung linh cảm ái hòa

HỮU đạo kinh thư lưu bút hạ

TÌNH tri kỷ nặng mãi tầm qua

Võ Nhật Trường 17/04/2022

ntst20180824_500

vntst20182135_500

 

VUI THƠ 1093

Hồn lỡ sa vào đôi mắt nai

Hồi nao hái gió chạnh quên bài

Im lìm đứng lặng giờ trông mãi

Luống cuống nên lòng ngỡ đúng sai

Có lẽ đôi bờ thương mến trãi

Hay chăng sóng nước giọt êm cài

Lơ thơ bó trụ tùng teng trái

Dịu dáng tranh hùng thử chí trai

Võ Nhật Trường  17/04/2022

vntst20183916_500

THƠ BUỒN 1092

Đò đưa em bước theo chồng

Ầu ơi tiếng võng nghe lòng tái tê

............................................

Đò nhỏ sang ngang tiễn sóng hè

Đưa sầu mãi vẳng tiếng vo ve

Em xa nắng hạ chia đời lẻ

Bước đến con đường bóng rợp che

Theo lối thênh thang tìm trí tuệ

Chồng con hợp đạo bỏ thân quê

Ầu ơ biếc mộng nâng bồng bế

Ơi tiếng võng nghe lòng tái tê.

Võ Nhật Trường 16/04/2022

vntst20194144_500

vntst20194655_500

VUI THƠ 1091

Ôn Hàn dịch bệnh suốt mấy năm

Lạnh thấm vào tâm chỉ muốn nằm

Lập cập tay run trùm áo ấm

Đêm ngày nhớ vợ đến hồi chăm

Thời gian lận đận buồn suy ngẫm

Viết mấy lời văn gởi bạn tằm

Nếu lỡ mai sau tình hết thắm

Xin đừng giận dỗi kiếp khôn thăm

Võ Nhật Trường 16/04/2022

vntst20183341_500

vntst20183359_500

VUI THƠ 1090

Người ta đi cấy lấy công

Còn tôi yêu ấy đóa bông nõn nà

.........................................

NGƯỜI đứng lom khom dưới bóng tà

TA thầm lặng lẽ ngóng mù sa

ĐI tìm đáy mắt long lanh ngọc

CẤY lúa đồng loang dáng điệu đà

LẤY dạ chân tình chăm gốc mạ

CÔNG bầu bạn hỏi gối đường xa

CÒN mong ý tỏ lời hoa lá

TÔI YÊU ẤY ĐÓA BÔNG NÕN NÀ

Võ Nhật Trường 15/04/2022

vntst20194418_500

vntst20194136_500

VUI THƠ 1089

Ngục tù giam lỏng tim yêu

Sang giàu cướp mất duyên Kiều oán than

..........................................

NGỤC thất vân lâu vẳng tiếng đàn

TÙ mù ánh điện ép cung an

GIAM cầm mỹ nữ tiền thu vạn

LỎNG sợi tơ hồng trói thế gian

TIM trót đeo sầu lên phẩm án

YÊU thầm ái mộ sắc tài nhan

SANG hò hỏi hẹn sâu tình nán

GIÀU CƯỚP MẤT DUYÊN KIỀU OÁN THAN.

Võ Nhật Trường  14/04/2022

vntst20181818

vntst20190770_500

VUI THƠ 1088

Nói mãi rồi sao cũng hóa thành

Cao tài sắt dũa hóa lời danh

Mòn trơ đá cuội nên hòn lạnh

Lạt dẻo bền thân buộc chắc vành

Thủy nhược muôn đời luôn lấp lánh

Mây thuyền đổi sóng đắp bồi quanh

Ai ơi nhớ lấy điều kiêu hãnh

Cuộc sống khuyên ta đức nhẫn lành

Võ Nhật Trường 13/04/2022

vntst20190396_500

VUI THƠ 1087 (HOÀNG HÔN LẶNG LẼ )

Hoàng hôn xế bóng nấm mồ côi

Hẹn biển thề non khuất biệt hồi

Ráng đỏ chìm dần về hẻo cuối

Đường đời nhập nhoạng bạc bàng trôi

Đưa thân lãng đãng vào đêm tối

Ngó ánh đèn khuya tưởng dáng người

Lặng lẽ sương rơi trên tóc gối

Tâm hồn lác đác nỗi niềm sôi

Võ Nhật Trường 11/04/2022

ntst20171364_500

VUI THƠ 1086

Khoảng cách giàu nghèo cách mấy phân

Từ khi cải cách bảng phong thần

Dân lành chiếm đất làm kinh tế

Tổ Quốc đi vào giấc mộng tân

Chính sách đầu tư tương tác tấn

Xây lên xã hội rất chuyên cần

Thời gian tiến triển làm gian lận

Đổi mới công thành hiến thế nhân

Võ Nhật Trường 10/04/2022

vntst20194446_500

VUI THƠ 1085

SÔNG nước mênh mang quyện đất trời

SÂU trong cốc đáy cá luồn bơi

SÓNG ngầm đá cuội ngùi năm tháng

LẶNG lẽ phù sa cuộn chuyển dời

MẬT đạo an ngơi loài thủy tước

KHÔN thầm rủ rỉ chuyện thanh thơi

TRUYỀN lan nhỏ nhẻ lời ưu thế

ĐỜI sống quanh co uẩn khúc thời

Võ Nhật Trường 09/04/2022

vntst201947836_500

antuong084

VUI THƠ 1084

Cuộc đời lưu dấu châm ngôn

Tình đầu dễ nhớ tâm hồn tương tư.

.........................................

Cuộc sống bôn ba ngẫm nghĩ nhiều

Đời muôn lối rẽ bước liêu xiêu

Lưu tồn thuở mộng sầu nhân chế

Dấu ái buồn vui với giáo điều

Châm khối nồng nàn trao thắm kiểu

Ngôn lời bỏng rát trái thương yêu

Tình bao nóng lạnh mùa dâu trễ

Đầu dễ nhớ tâm hồn tương tư

Võ Nhật Trường 09/04/2022

vntst20183288_500_01

VUI THƠ 1083

Tốt nước sơn hơn chất gỗ

Thói đời cám dỗ, em nổ anh mê

........................................

Tốt lành mấy kiếp mới thương nhe

Nước mắt lung linh buổi hẹn thề

Sơn sắc yêu kiều mơn mớn lệ

Hơn hồn thấu hiểu tấm lòng quê

Chất tình nẩy nở vừa trông mắt

Gỗ mộc thanh cao quý tướng kề

Thói chuộng hào hoa luôn thích thế

Đời cám dỗ, em nổ anh mê

Võ Nhật Trường 09/04/2022

caydep067_500

VUI THƠ 1082

Một hí đười ươi xổng ngục tù

Hai bầu rượng đực bỗng nhiên khiêu

Ba hôm mất ngủ tình cầu cứu

Bốn bữa ngân nga kiếm bạn dìu

Năm đợi từng giờ rung lắc kiểu

Sáu phần nán hẹn ngó manh yêu

Bảy hồn chín vía no tài xỉu

Tám vái mau cho sớm hiệp chiều

Võ Nhật Trường 08/04/2022

vntst20191075_500

VUI THƠ 1081

Bí mật hòm đen quả diệu kì

Trong lòng chứa đựng sức phương phi

Tâm hồn hỗn độn vàn thiên ý

Mắt thánh quyền cơ ẩn đạo gì

Chánh niệm bao hàm muôn triết lí

Tinh thần tạo hóa chứa huyền vi

Tai ương vận họa mang điềm trí

Bí mật hòm đen quả diệu kì

Võ Nhật Trường 06/04/2022

vntst20200467_500

VUI THƠ 1080

Môn lề sũng mướt nước trồi khe

Ếch ngóng chân mây thấy não nề

Đứng núi gò cao trông lá bẹ

Dông về lẩy bẩy góc nghiêng tre

Ao sâu rậm rạp bèo trôi dạt

Ruộng trũng um tùm bóng đổ che

Gió trẩy mơn man bờ cắm rễ

Đu càng đớp lẹ miếng mồi loe

Võ Nhật Trường  05/04/2022

vntst20184731_500

VUI THƠ 1079

Bao giờ hết cỏ nước Nam

Tinh thần dân tộc mới nằm đất hoang

..........................................

BAO cuộc trường chinh đuổi giặc tràng

GIỜ đây tổ quốc đã khang trang

HẾT thời kháng chiến tranh độc lập

CỎ mượt xinh tươi ngập nắng vàng

NƯỚC mạnh dân giàu kinh tế mới

NAM tài nữ khỏe hát ca vang

TINH hoa cố cựu đầy năm tháng

THẦN DÂN TỘC MỚI NẰM ĐẤT HOANG

Võ Nhật Trường  04/03/2022

vntst20193881_500

VUI THƠ 1078

Hoa xưa mộc mạc chỉ vườn yêu

Thẩm mỹ thoat thai dáng mí miều

Hoán cốt thay da nhanh phát kiểu

Nay tình dỗi khác chí thêm kiêu

Giàu sang phú quý nhìn kênh kiệu

Ngó bạn lơ xa chảnh sắc Kiều

Muốn nói đôi lời e chán diễu

Thành trông thế thái cảnh hồn siêu

Võ Nhật Trường 04/02/2022

vntst20194078_500

vntst20194054_500

VUI THƠ 1077

Ru em vào mộng bao la

Dù đi muôn nẻo vẫn ca mật đường

..........................................

Ru tình giản dị gói yêu thương

Em đến bên ta bởi cảm tường

Vào buổi trăng tròn soi bóng sượng

Mộng hồn kết nối mối tơ vương

Bao lòng gởi đắm say tâm tưởng

La thẹn sai chờ cạn bến tương

Dù cách đôi bờ xao xuyến thưởng

Đi muôn nẻo vẫn ca mật đường

Võ Nhật Trường  01/04/2022

vntst20182865_500

ntst20180019_500

VUI THƠ 1076

DÙ bước phiêu du lội khắp phương

ĐI theo tiếng gọi Bác soi đường

TRĂM triền khổ cực băng giông tố 

NGÃ rẽ muôn trùng biết mấy chương

VẪN giữ thương yêu trên khối óc

TRẢ tình đất nước khối hồn vương

CHO dòng máu đỏ hoài chung hướng

ĐỜI sống khôn nguôi dốc mộng trường

Võ Nhật Trường 01/04/2022

vntst20194153_500

VUI THƠ 1075

Thiên đường nghỉ dưỡng nhất chùa am

Vỗ cách tung bay đến luận đàm

Ngắm cảnh si tình sen trổ đám

Thơi nhàn múa bút thọ thi ngâm

Hào hoa bán trụ thời kinh xám

Trí sáng hòa âm chú phật hàm

Thỏa thích cung đời quên khổ bám

Thiên đường nghỉ dưỡng nhất chùa am.

Võ Nhật Trường 31/03/2022

vntst20193860_500

VUI THƠ 1074

Tu La khí đạo chấn kỳ thư

Đấu phá khung thương tuyệt kỹ đừ

Chiến địa kiên cường tinh tấn tụ

Suy mê sốc hại não thiền tru

Tâm sinh biến diệt luân hồn điển

Bách tuệ vần xoay chuyển hóa mù

Kiến ngộ vô thường duyên thán trú

Tài danh thác mệnh ẩn bàng khu

Võ Nhật Trường 31/03/2022

 vntst20191389_500

VUI THƠ 1073

Tôi vẫn cô đơn giấc lặng chìm

Muôn vàn nỗi nhớ đọng trong tim

Thương yêu kỉ niệm màu hoa tím

Ngắm lối chân qua bước trốn tìm

Cội đất thành đồng nâng cánh diễm

Khung trời rộng mở ánh sao kim

Mênh mang phía trước đời bao mộng

Thuở chốn xa xưa cát bụi dìm

Võ NHật Trường 30/03/2022

vntst20181617_500

vntst20182418_500

VUI THƠ 1072

ĐỒNG lòng cưới hỏi được không em

SÀN lọc đà lâu thấy rã thèm

DI khí cù cưa tương sắc lẻm

MỘNG chiều nũng nịu bá nhiêu khem

BIÊN đời hỗn loạn tình sầu đếm

ĐỘNG địa khai hoa sớm tỏa niềm

DỊ biến đan lòng muôn kiếp niệm

THƯỜNG trì hận khổ trách mầu xiêm

Võ Nhật Trường 30/03/2022

vntst20181579_500

VUI THƠ 1071 (Địa chỉ nhà tôi: 331 đường Nguyễn Chí Thanh)

Phải số ba ba một cổng nhà

Con đường Nguyễn Chí Thanh thước tha

Tân Thành phố thị, Tam Quan Bắc

Địa chỉ gia trang đón khách mà

Mảnh đất thân yêu tôi vẫn ở

Nơi này biệt thự của mẹ cha

Bao năm gắn bó cùng sinh sống

Cảnh sắc nên thơ dựng bóng tòa.

Võ NHật Trường 29/03/2022

vnt20200075_500

vnt20200071_500

VUI THƠ 1070

Nhật kí ngồi tù viết mỏi tay

Vô lao túy lúy tựa đi đày

Tong ngày học sách rồi đằm ngáy

Hết buổi buồn phiền ngắm lá bay

Tức cái loa phường nô nức gáy

Chen ngang cửa sắt chốt then dày

Than ôi đại nạn cùm chân ngậy

Nhật kí ngồi tù viết mỏi tay

Võ Nhật Trường 28/03/2022

vntst20200497_500

VUI THƠ 1069

LƯƠN cài miệng móm tưởng trà sâm

LẸO lưỡi theo răng khoái khẩu đàm

LẮC túi rằng thưa đầy chất xám

LẺO liền ngọt dẻo miếng tồn tâm

LẠI đem nghĩa ý giàu thân phẩm

LEO mỏm thơm ngon thỏa mãn ngầm

LÊN xuống lòng sâu no buổi ngấm

THỰC THẲNG THƯƠNG THÂN THẤT THỂU THẦM

Võ Nhật Trường 27/03/2022

ntst20161085

THƠ BUỒN 1068

Lạc mất hồn yêu lạt bến đời

Thương nhiều nhớ lắm mãi chơi vơi

Tình trao kỉ niệm hoài lưu dấu

Nghĩa mặn tham lam cuộn mến lời

Giữa cuộc thiêu thân lồng bão nổi

Chia lìa hẹn hứa nghẹn sầu rơi

Lang thang khắp cõi trời cao vợi

Lạc mất hồn yêu lạt bến đời

Võ NHật Trường 27/03/2022

vntst20194621_500

vntst20194592_500

VUI THƠ 1067

THẦN trí hoang mang chuyện lạ kì

KINH sư một thuở bỗng tiên tri

ĐẤT lành nổi lửa làm tiêu rụi

QUẢNG cháy tàn tro phía góc trời

THIÊN địa thương đau đầy lốc khí

TÀI cao bạc phận tủi cù chi

LIỀN danh lợi hóa thành hoang phí

TAI ưởng xôn xao tiếc nuối đì...

Võ Nhật Trường 26/03/2022

vntst20191079_500

vntst20191392_500

VUI THƠ 1066

Một kiếp tri âm quả khó tầm

Như dò đáy nước kiếm kim ngâm

Mong cho phận số đừng chia nậm

Để mãi tình lưu luyến điểm mầm

Đẹp phước tròn đầy nên nghĩa thấm

Xa lìa quyện nhớ gởi chuyền tâm

Thương yêu gắn kết thành duyên thẫm

Quý đặng dìu nhau bước thặng trầm

Võ Nhật Trường 25/03/2022

vntst20193386_500

VUI THƠ 1065

Tam ca Pắc Bó chịu duyên thầm

Mấy chục anh hào muốn đến thăm

Sợ Phật a la treo ấn phẩm

Đành leo vách cửa ngó qua tầm

An sy* thánh quả cùng lăng tẩm

Đức phúc duyên chùa trước độ tâm

Ngộ phước cầu may lâu mới thấm

Còn tu bốn bể khỏi mê lầm

Võ Nhật Trường 25/03/2022

vntst20191184_500

vntst20191314_500

VUI THƠ 1064

Hồ yêu bé nhỏ của anh ơi!

Chuyện kể làm sao cả cuộc đời

Bố Mẹ thương chiều khuyên hẳn ới

Đêm ngày réo rắc ý tình bơi

Thanh xuân mấy độ thêu hồn gởi

Chí đã duyên tao sắc khí mời

Quẩy quá khao dành nao nức cởi

Hồ yêu bé nhỏ của anh ơi!

Võ NHật Trường 24/03/2022

vntst20184184_500

vntst20184228_500

VUI THƠ 1063

Dầu khô lửa nguội hận buồn cơn

Nghĩa đó tình đây biết mấy hờn

Dẻ rách châm đèn đâu đủ hớn

Nhiều lời tủi phận sức sần lơn

Dìu tim nhập nhoạng thương tràn mớn

Thưởng thức thi nhân lặng lẽ đờn

Khoác áo trăng hoa đưa trí mởn

Sầu năng lượng sức mọn tài chơn

Võ Nhật Trường  22/03/2022

ntst20171280

ntst20171251

vntst20184844_500.

VUI THƠ 1062

Buôn thần bán phật gạt lời danh

Cuộc sống bon chen khốn nạn đành

Vọng tiếng kinh cầu man mát quạnh

Nghe đời dối trá chạy vòng quanh

Tiền tu đạo quả đầy cân gánh

Bạc lợi tròn đầy túi biếc xanh

Cõi tạm đa đoan nhiều miếng thánh

Buôn thần bán phật gạt lời danh

Võ Nhật Trường  20/03/2022

ntst20180556_500

VUI THƠ 1061

Cách mạng văn hoa đổi mới tầm

Trong thời đại mới kết nhân tâm

Không gian nối mạng muôn vàn dặm

Trí tuệ giao lưu thoải mái đàm

Cải cách tư duy đòi hỏi lắm

Nhu cầu thiết thực khổ buồn ngâm

Quê hương đất nước lòng sâu đậm

Ý Đảng tình dân dậy sóng ngầm

Võ Nhật Trường  19/03/2022

matbao3_500

VUI THƠ 1060 (BÀ TRÙM)

Bà Trum đất Việt nổ hăng phường*

Ghế tỷ đa lô* hãnh tiến dương

Chức lớn thành đô dân kính tượng

Quan to góp mặt sắn tay cường

Từ tâm nguyện phát đền dân trí

Đức sáng vô tư chuyện mở trường

Quỹ mổ tim hằng năm hữu xướng

Tương lai cải cách pháp đình chương

Võ Nhật Trường 18/03/2022

vntst20184192_500

vntst20192353_500

VUI THƠ 1059

Vợ già con mọn chua cay

Thương em phải gắng cõng tình trắng đêm

...................................................

Vợ mãi mê chi chuyện mạn thềm

Già còm chống chế tục kiêng khem

Con chưa đậu quả thành thân hiếm

Mọn bí bầu kia núp bóng rèm

Chua chát canh chày vui thú cảnh

Cay sầu khổ hạnh niệm trầu tem

Thương lành tuổi xế mong cầu đặng

Em phải gắng cõng tình trắng đêm

Võ Nhật Trường 18/03/2022

vntst20193240_500

VUI THƠ 1058

Lương Sơn đất bạc rừng vàng

Hùm thiêng yên thế đợi nàng soái động

..................................................

LƯƠNG Hoàng Sám đạo tràng kinh chõng

SƠN tự đền chuông mõ ngân trong

ĐẤT núi non hoa trái rợp tòng

BẠC tiền của nhẹ nhàng hưng võng

RỪNG giàu có vốn đời in bóng

VÀNG đọng đô chim hót cá lồng

HÙM ẩn cư ca hát thong dong

THIÊNG YÊN THẾ ĐỢI NÀNG SOÁI ĐỘNG

Võ Nhật Trường 17/03/2022

vntc2018_0255_500

vntc2018_0256_500

vntc2018_0260_500_01

VUI THƠ 1057

Làm ăn thất bát mãi kìm chân

Dịch bệnh ốm đau khó khổ tràn

Giữ nghiệp cây đời luôn cố nán

Chờ thời đổi mới được an thân

Tiền tiêu tiết kiệm cho vừa lán

Chí hướng cần lao tiếp nối phần

Lý tưởng khơi nguồn tìm hứng chấn

Cho ngày mới đẹp cảnh gia tân

Võ Nhật Trường  15/03/2022

vntst20184739_500

VUI THƠ 1056

Một nợ tình em mãi ngút ngàn

Hai duyên lận đận phải đa nan

Ba kiền dạm hỏi lời thưa nán

Bốn chục đời anh tuổi trễ tràn

Năm nhớ mùa yêu nhiều buổi tán

Sáu điều cụ dạy mến thương ban

Bảy triền đất hứa bình yên vãn

Tám chín mươi xuân trọn cuộc tàn

Võ Nhật Trường 14/03/2022

vntst20184391_500

VUI THƠ 1055

TRAI thời nghĩa trọng đạo hiền nhân

TÀI trí thông minh hữu phúc phần

GÁI đẹp tâm hồn gừng muối mặn

SẮC màu hạnh phúc chuộng tình thân

YÊU xuân chung thủy ngời son phấn

DẮT mật dìu hương chuyện tảo tần

DÍU mãi nồng thương muôn kiếp phận

NHAU thì thỏa ý phước bền lân

Võ Nhật Trường 14/03/2022

vntst20193611_500

vntst20193555_500

VUI THƠ 1054

Rượu ngon chẳng có bạn hiền

Mình ta uống cạn khỏi phiền đến ai

.................................................

RƯỢU để ngâm lâu thuốc thấm bài

NGON tình ngán ngẫm chuyện liêu trai

CHẲNG mong phận bạc đu hoài đãi

CÓ mạng thương em đặng trổ tài

BẠN đến thăm nhà vui cũng bái

HIỀN huynh nghĩa đệ giấu đành cai

MÌNH yêu vợ giỏi thường khuyên phải

TA UỐNG CẠN KHỎI PHIỀN ĐẾN AI

Võ Nhật Trường 13/03/2022

vntst20192135_500

VUI THƠ 1053

Yêu em chẳng biết làm chi

Tặng thơ tình để nụ cười thế thôi

.........................................

YÊU lằng lặng nỗi niềm nông nổi

EM giận hờn đêm tối đơn côi

CHẲNG tính toan chôn dấu niệm trồi

BIẾT xa cách bắt đền vô lối

LÀM tim buồn đớn đau rỉ máu

CHI chít sầu hồn nhớ mắt môi

TẶNG cõi tâm vết thắt thương bồi

THƠ TÌNH ĐỂ NỤ CƯỜI THẾ THÔI

Võ Nhật Trường  13/03/2022

vntst20200321_500

VUI THƠ 1052

Mê tiền chẳng phải là tham

Bởi tưng chỉ muốn luận đàm đạo cao

.............................................

MÊ tân tiến tửu rượu thi hào

TIỀN bạc trên đời đục nước ao

CHẲNG nhọc lòng đau thương kiếp tạo

PHẢI trang bí hỷ sắn tay vào

LÀ nguồn sống mới mang thơm thảo

THAM luyến chuyên cần biệt lối rao

BỞI đắc nhân lành sinh quả táo

TƯNG CHỈ MUỐN LUẬN ĐÀM ĐẠO CAO

Võ Nhật Trường 12/03/2022

vntst20194264_500

vntst20181942

vntst20192202_500

VUI THƠ 1051

Sản phẩm tình yêu có những gì

Mang bầu máu nóng để sinh bi

Đầy than khổ nghiệp hoài rền rỉ

Ngại cuộn thiêu thân để mốc xì

Đã chọn trăm  bề lo đính nỷ

Thường rằng phận số mệnh duyên chi

Than ôi nghịch lý sần si kỉ

Sản phẩm tình yêu có những gì

Võ Nhật Trường 12/03/2022

vntst20181403

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com