VUI THƠ 1150
Trung Thu trăng sáng như gương
Các cụ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng
..............................................
TRUNG tuần tháng tám rỡ ràng trông
THU đến vui tươi rộn rã cồng
TRĂNG Tết* tròn đầy buông ánh mộng
SÁNG giữa nhân gian tiếng trẻ lồng
NHƯ tuổi hồn nhiên tràn sức sống
GƯƠNG lòng phản chiếu thuở đời rông
CÁC huynh hữu đón mây gió lộng
CỤ NGẮM CẢNH NHỚ THƯƠNG NHI ĐỒNG
*Trung Thu là Tết thiếu nhi
Võ Nhật Trường 02/6/2022
VUI THƠ 1149
Anh đi chinh chiến sa trường
Tình yêu gởi lại quê hương đợi chờ
......................................
ANH sẽ vì em tập viết thơ
ĐI theo lý tưởng ngẩn cao cờ
CHINH nhân tiến bước bừng hơi thở
CHIẾN đấu kiên cường đám mão trơ
SA mạc đầm lầy nào rúm sợ
TRƯỜNG kỳ vững ý chốn đào tơ
TÌNH tri kỷ mãi thành duyên trợ
YÊU GỞI LẠI QUÊ HƯƠNG ĐỢI CHỜ
Võ Nhật Trường 01/6/2022
VUI THƠ 1148
Sông sâu cá lội biệt tăm
Phải đâu chồng vợ đêm nằm bủa câu
.......................................
SÔNG hồ róc rách giọt mưa ngâu
SÂU lạch phù sa chuyển sắc mầu
CÁ lắng xanh xao mùa nước nổi
LỘI chìm lặng lẽ lánh trời nâu
BIỆT bờ đá cuội đôi gành nối
TĂM tắp thuyền nan đỗ bến gầu
PHẢI sóng lang thang đùa bóng nẫu
ĐÂU CHỒNG VỢ ĐÊM NẰM BỦA CÂU
Võ Nhật Trường 31/5/2022
VUI THƠ 1147
Bao năm lăn lộn giang hồ
Có người tri kỷ cặp bồ tỉ tê
...............................
BAO chuyện buồn vui nhóm bạn bè
NĂM tròn tháng đợi kể nhau nghe
LĂN tăn mấy vụ thương bồng bế
LỘN xộn yêu đương mãi hẹn thề
GIANG ngãi trầm luân xâu vợ bé
HỒ lô pháp thuật bổi đam mê
CÓ hôm hoạt náo tình dâu bể
NGƯỜI TRI KỶ CẶP BỒ TỈ TÊ
Võ Nhật Trường 30/5/2022
VUI THƠ 1146
Nhớ bông phượng vĩ thắm xinh
Ép manh vở trắng ghi tình tháng năm
............................................
NHỚ thuở chia tay nắng hạ tầm
BÔNG cài mái tóc hẹn hồi âm
PHƯỢNG gieo nỗi nhớ mùa ly biệt
VĨ bút chuyền trao kỉ niệm thầm
THẮM nụ hoa ngời lưu luyến dạ
XINH màu ửng đỏ góc vườn ngâm
ÉP trang nhật kí lời thơ mộng
MANH VỞ TRẮNG GHI TÌNH THÁNG NĂM
Võ Nhật Trường 29/5/2022
VUI THƠ 1145
Kỳ tài hiếm gặp thế gian
Thời duyên thiện quả như đàn tiên nhân
...........................................
KỲ đạo sinh linh lắm nghiệp trần
TÀI hoa trí tuệ tựa tinh vân
HIẾM khi hạnh ngộ cùng tu tấn
GẶP được tri âm hữu phước phần
THẾ cuộc đời trường lưu nghĩa uẩn
GIAN tình diệu nghệ đức tâm ân
THỜI gian thấm thoắt trôi phiền hận
DUYÊN THIỆN QUẢ NHƯ ĐÀN TIÊN NHÂN
Võ Nhật Trường 28/5/2022
VUI THƠ 1144
Gió đưa hoa cải về trời
Rau răm ở lại gọi mời xẻ phay
.................................
GIÓ lộng xôn xao cuốn lá bay
ĐƯA đường lữ khách một chiều say
HOA vừa rộ nở hương lan tỏa
CẢI trắng đồng xanh rực chốn bày
VỀ với kinh kỳ vươn trí nảy
TRỜI cao thẳm dệt biếc tươi xây
RAU dưa mắn muối gà ươm tẩy
RĂM Ở LẠI GỌI MỜI XẺ PHAY
Võ Nhật Trường 27/5/2022
VUI THƠ 1143
Tâm kinh tận hiến cho đời
Chẳng bàn danh lợi, miễn thời nhiêu khuê
..........................................
TÂM thần nhẹ nhõm dạo đường đê
KINH đạo thanh thơi đám bạn bè
TẬN nghĩa vui nhàn chăm trí khỏe
HIẾN tình tỉa tót góc vườn hoe
CHO hồn sảng khoái thêm tươi trẻ
ĐỜI tặng nhân sinh chốn mộng kề
CHẲNG thẹn chân quê nơi cõi thế
BÀN DANH LỢI MIỄN THỜI NHIÊU KHUÊ
Võ Nhật Trường 26/5/2022
VUI THƠ 1142 (10 NĂM TÌNH HẬN)
Bởi một lời hứa trăm năm
Vì ai đã đợi ba*
ngàn ngày vui
......................................
BỞI tiếng thời gian chậm ngủ vùi
MỘT triền kí ức mãi hoài trui
LỜI yêu nức nở trời run rủi
HỨA hẹn tình xưa nhớ ngậm ngùi
TRĂM đợi mười chờ tràn bóng tủi
NĂM này ắt sẽ cạn nguồn lui
VÌ đâu nỡ bạc bàng xa lủi
AI ĐÃ ĐỢI BA NGÀN NGÀY VUI
Võ Nhật Trường 25/5/2022
VUI THƠ 1141
Vợ nhà chủ động chồng mê
Thuận bề gia thất phu thê trọn tình
........................................
VỢ đẹp hiền ngoan tựa đóa quỳnh
NHÀ êm ấm, bởi có nàng xinh
CHỦ công tháo vác lo tròn vẹn
ĐỘNG việc hăng say đảm hết mình
CHỒNG mến thương yêu luôn nhượng kính
MÊ chiều chuộng, tính lại càng vinh
THUẬN hòa nghĩa đạo trong tâm vĩnh
BỀ GIA THẤT PHU THÊ TRỌN TÌNH
Võ Nhật Trường 24/5/2022
VUI THƠ 1140
Em về sớt sẻ vườn hoang
Để anh thỏa dạ ướm trồng trăm năm
........................................
Em ơi nhận nhé nỗi tơ tằm
Về sống chung hòa hiệp ước mong
Sớt mảnh tâm hồn yêu quyện thắm
Sẻ chia nghĩa vẹn đón khuya rằm
Vườn ươm hạnh phúc đầy say đắm
Hoang hỏa cồn cào biếc mộng chăm
Để mãi vòng tay thương mến lộng
Anh thỏa dạ ướm trồng trăm năm
Võ Nhật Trường 23/5/2022
VUI THƠ 1139
Yêu thương chín bỏ làm mười
Ghét thời xấu một người cười gấp ba
.......................................
YÊU nhau thắm nghĩa đượm thanh trà
THƯƠNG bạn bè thành dễ vị tha
CHÍN đoạn thân tình buông trí thả
BỎ lầm lỗi mọn kết giao hòa
LÀM vui lắm lúc đùa rôm rả
MƯỜI bận chia lời điểm sắc hoa
GHÉT đối nhân, toàn gây khắc đọa
THỜI XẤU MỘT NGƯỜI CƯỜI GẤP BA
Võ Nhật Trường 23/5/2022
VUI THƠ 1138
Ngày xưa ăn nói thật thà
Bây giờ tiếng lóng nghe đà mến thương
.............................................
NGÀY đó quen nhau chớm mật đường
XƯA tình bổng mượt gói nồng hương
ĂN sương lội gió hoài đong hẹn
NÓI tiếng yêu luôn suốt dặm trường
THẬT nhớ môi lời say đắm vượng
THÀ tim bỏng cháy chẳng lìa nương
BÂY chừ cách mặt tơ còm vướng
GIỜ TIẾNG LÓNG NGHE ĐÀ MẾN THƯƠNG
Võ Nhật Trường 22/5/2022
VUI THƠ 1137
Có cung sao nỡ thiếu cầu
Có câu yêu chẳng ở cùng là tiên
.....................................
CÓ thuở nằm mơ thấy cục tiền
CUNG đời đắm đuối tưởng như điên
SAO nàng thích thú lời chao liện
NỠ hứa hôn thôi phải đợi nguyền
THIẾU thốn cao trào tuông ảo huyễn
CẦU duyên Chức Nữ nối đào viên
CÓ lẽ Kim Ngưu trông giống truyện
CÂU YÊU CHẲNG Ở CÙNG LÀ TIÊN
Võ Nhật Trường 21/5/2022
VUI THƠ 1136
Đàn ông tự chủ đôi khi
Đàn bà tựa thể nhu mì khít khao
.....................................
ĐÀN ngân thấp thoáng chuyện anh hào
ÔNG khỏe tài liền sức vượng cao
TỰ tính hùng cường luôn mã đáo
CHỦ trương tấn kích thế xung ào
ĐÔI tuần quyết liệt hơn phong bão
KHI ép khi đè lực chiến cao
ĐÀN tích tình tang như chúa đảo
BÀ TỰA THỂ NHU MÌ KHÍT KHAO
Võ Nhật Trường 21/5/2022
VUI THƠ 1135 (Ngẫm)
TỰ thân vận động mới thành công
CHỦ tể làm nên cái nghiệp bồng
CÁ thể tài năng là hạt giống
NHÂN quyền phát triển tựa hanh thông
DÂN sinh lợi ích nhờ chính sách
CHỦ nghĩa hàn lâm lý sự nồng
CỘNG sản thành viên xây cuộc sống
ĐỒNG tâm hiệp lực vững non sông
Võ Nhật Trường 19/5/2022
VUI THƠ 1134
Cực nắng oi nồng vã mồ hôi
Lò nung tác quái tít vân trời
Hoài cơn nực nội thân cung sới
Hạ chí gân kề xám xít sôi
Tức cảnh loài ve rên ngập lối
Càng thêm hứng nóng mãi lân bồi
Sinh tình chán lọng bờ côi ngỏng
Kiếm vũng chiêu lời dựng núi đôi
Võ Nhật Trường 19/5/2022
VUI THƠ 1133 (NGẪM LỆ CHI VIÊN)
Vào tù ra tội thảm thương
Bồ đào say tỉnh đoạn trường nghiệp duyên
...................................
VÀO khám tìm soi cái xích xiềng
TÙ đày hận kiếp mạc cuồng điên
RA bi ngẫm ngán hiên viên lệ
TỘI đọa tình ô để tiếng nguyền
THẢM não sân si lời tấu huyễn
THƯƠNG lòng niệm khúc ruột trung kiên
BỒ hòn ngậm đắng muôn cay nghiệt
ĐÀO SAY TỈNH ĐOẠN TRƯỜNG NGHIỆP DUYÊN
Võ Nhật Trường 18/5/2022
VUI THƠ 1132
Dù cho vật đổi sao dời
Trong tâm vẫn nhớ một thời từng yêu
....................................
Dù cõi tạm luân hồi khó hiểu
Cho dòng đời sinh diệt muôn chiều
Vật vô tri cảm thọ bất tiêu
Đổi số vận thường hành hoại thiểu
Sao mệnh tưởng thời duyên quán chiếu
Dời tà khôn lục dục giác điều
Trong đạo minh giới thiện tiêu diêu
Tâm vẫn nhớ một thời từng yêu
Võ Nhật Trường 18/5/2022
VUI THƠ 1131
Có duyên lên ngắm đồi cao
Hết duyên lội tắm ao đào mặc ai
...................................
Có lẽ tình yêu lắm bi hài
Duyên đời tươi trẻ đắm lòng trai
Lên khuôn rực rỡ vùng hoa trái
Ngắm chỗ kỳ co thắt giật tài
Đồi núi lân la ưa thắm mãi
Cao vời ngãi biếc ngợp nồng khai
Hết thời ong bướm thân già dại
Duyên lội tắm ao đào mặc ai
Võ Nhật Trường 16/5/2022
VUI THƠ 1130
Đêm tàn trăng rụng sao rơi
Ngày lên hửng nắng chưa vơi tâm tình.
..............................................
ĐÊM hắt hiu buông gió xập xình
TÀN cơn mộng mị bóng hồng xinh
TRĂNG luồng kỉ niệm vờn chao dỉnh
RỤNG xuống yêu thương quyện bóng hình
SAO thẹn thùng, loang cài áo lính
RƠI sầu muộn, biếc nhớ nồng trinh
NGÀY dài nối chuyện đời thiên định
LÊN HỬNG NẮNG CHƯA VƠI TÂM TÌNH
Võ Nhật Trường 15/5/2022
VUI THƠ 1129
Tửu tình thành thật tự tâm
Tiền tài tù tội thăng trầm tiếng thơ
.......................................
TỬU tật thàm tu tưởng thiện thờ
TÌNH thù thách thức tỷ tầm tơ
THÀNH tiên thích thú tràng thiên thủ
THẬT tướng tiêu tan tủi tạng tờ
TỰ thản thanh thơi trò thượng thọ
TÂM thiền tụ tán trí tà trơ
TIỀN tiêu thiếu thụt thâm thầy thợ
TÀI TÙ TỘI THĂNG TRẦM TIẾNG THƠ
Võ Nhật Trường 14/5/2022
NỬA HỒN TRĂNG KHUYẾT NỬA ÁNH SAO RƠI 1128
Lấp ló đôi lần ngại ngùng trao
Tình thêm giọt nước gợn ba đào
Bâng khuâng tuyệt bút vui hòa dạo
Hạnh phúc xa vời đón ánh sao
Thuở có đàn thi chung hợp đạo
Chim chuyền bụi ớt ngã tương chao
Tâm tư luyến nhớ yêu khờ khạo
Để cửa tri âm cứ lẻn trào
Võ Nhật Trường 13/5/2022
VUI THƠ 1127
(Chiết tự SEAGAMES)
Sang hè rực rỡ cánh hồng chao
Én lượn nô vui dưới nắng đào
Ánh lửa tưng bừng đại hội náo
Giao lưu thể dục đón ngàn sao
Anh tài tụ tập tranh hoàng đạo
Mạnh mẽ hào hùng chí khí cao
Ép lực tung đòn đầy biến ảo
Sea Games đất Việt vẫy tay chào*
*Đón chào seagames31
Võ Nhật Trường 12/5/2022
VUI THƠ 1126
Dặm buồn khóa trái yêu thương
Thôi ta đứng lại nhường đường em qua
...............................................
Dặm luống sầu bi đổ lệ nhòa
Buồn đời khúc khuỷu bạc bàng ca
Khóa xuân chín rụng hờn nơ dạ
Trái đắng hoài chi để nuộc lòa
Yêu trót sai lầm duyên bến lạ
Thương lòng nhói buốt giữa phong ba
Thôi đành dĩ vãng chôn đày đọa
Ta đứng lại nhường đường em qua
Võ Nhật Trường 12/5/2022
VUI THƠ 1125 (BUFFER)
Gói gém đầu tư quán bút phơ
Đơn sơ mái lá giữa đôi bờ
Chuyên cần phục vụ ngày đêm lở
Cố gắng chăm chiều khách mến vô
Thỏa dạ anh em vui đến ở
Vừa lòng bạn hữu góp bàn cờ
Tao đàn chí dị xây tình nở
Sảng khoái tâm hồn thả mộng mơ
Võ Nhật Trường 10/5/2022
VUI THƠ 1124
Đoạn tình tri kỷ thương đau
Đành buông hay để nhớ nhau suốt đời
...........................................
ĐOẠN nghĩa hôm nào trắng tinh khôi
TÌNH trao níu gợi thắm tươi vời
TRI âm mến hẹn niềm vui khởi
KỶ niệm êm đềm viếng lả lơi
THƯƠNG nhớ bao lời lưu luyến gởi
ĐAU buồn cách trở ở đôi nơi
ĐÀNH sao vở lở hồn ly biệt
BUÔNG HAY ĐỂ NHỚ NHAU SUỐT ĐỜI!?
Võ Nhật Trường 09/5/2022
VUI THƠ 1123
Bút phơ tuyệt nhất cõi đời
Trông mong đến hội tửu thời hợp ca
....................................
Bút thật phong lưu đãi rượu trà
Phơ phào khách khứa nhộn lân la
Tuyệt ngon thấu vị cười rôm rả
Nhất định mồi ngon thỏa thích khà
Cõi hưởng thanh nhàn lưu tích dạ
Đời vui có mấy lúc hoàng hoa
Trông rồi lại muốn len niềm lạ
Mong đến hội tửu thời hợp ca
Võ Nhật Trường 09/5/2022
VUI THƠ 1122
Sa chân lội xuống bùn nhơ
Hư thực trổ đóa sen hồ tinh nguyên
.........................................
Sa ngã lâm đầu hoại hạnh duyên
Chân lem bụi lấm số đen tuyền
Lội trong khổ ải tâm nào quyển
Dưới đạo thân hồn vững khí liên
Bùn đục thì ta đem chắc luyện
Nhơ sình lọc dưỡng chất mầm tiên
Hư huyền điển tích đài cao hiển
Thực trổ đóa ... sen hồ tinh nguyên
Võ Nhật Trường 08/5/2022
VUI THƠ 1121
Dạy vợ từ buổi đầu tiên
Dần rồi cứ vậy hết tiền bấy nhiêu
Chờ thì nói với em yêu
Sinh đẻ con cái là điều thiêng liêng
..........................................
Dạy khéo nàng yêu thuở giáp điều
Vợ son khó bảo chuyện nồi niêu
Từ khi góp lửa xây đời diệu
Buổi mới chung chiêng chẳng biết nhiều
Đầu gối tay đan cho hợp kiểu
Tiên kề hậu hỷ sẽ thành chiêu
Dần nên học hỏi nhân lành điệu
Rồi cứ vậy hết tiền bấy nhiêu
.......................................
Chờ lâu ruột nóng phải khuyên liều
Thì chọn thời lành hãy triển chiêu
Nói nhỏ này nghe hai đứa hiểu
Với tình nối dõi sớm nhanh chiều
Em như nữ chúa lo tròn kiểu
Yêu trọn duyên thề mới bảnh kiêu
Sinh kế bầu bì càng thiện mỹ
Đẻ con cái là điều thiêng liêng
Võ Nhật Trường 08/5/2022
VUI THƠ 1120
Buồn cho tình đã bay xa
Em vui bên ấy còn ta ngóng chờ
..................................
Buồn trông cánh bướm chập chờn mơ
Cho mối suy tư đứng lặng giờ
Tình chết hao gầy chao chát thở
Đã từng thổn thức đợi hồng tơ
Bay trong nỗi nhớ hồn trăn trở
Xa hút heo mây vẳng bóng mờ
Em khuất nơi nào buông mắc cỡ
Vui bên ấy còn ta ngóng chờ
Võ Nhật Trường 07/05/2022
VUI THƠ 1119
Tài năng không bằng duyên nghiệp
Nợ bút đời tái hiệp cố tri
.....................................
Nợ bút đời tái hiệp cố tri
Tài hoa bản tính tích tu trì
Năng rèn dĩ ngộ cao mành trí
Không chấp thời lành pháp họa thi
Bằng tuệ tâm khai nâng diệu lý
Duyên đề đạo tất hạnh từ bi
Nghiệp nhân quả thiện hòa thâm thúy
Nợ bút đời tái hiệp cố tri
Võ Nhật Trường 06/05/2022
VUI THƠ 1118
Ngực nở ba vòng lượn nhấp nhô
Đường cong quyến rũ dáng yêu hồ
Mê ly tiếng hát đêm vờn lối
Giữa cõi sương tình quyện luyến phô
Mắt nhớ thương ai huyền ái lộ
Say ca túy lúy đạo tâm bồ
Hồn mê gói mộng tình nhân dỗ
Khỏa đắm tương tư diễm họa đồ
Võ Nhật Trường 05/5/2022
VUI THƠ 1117
ĐÔI lúc nhìn đời thật dễ thương
KHI yêu trải cảm những cung đường
THẤT tình chán nản ngồi soi tướng
TÍN nghĩa đâu ngờ vạ bất lương
LOẠN thức tâm tư âu khó tưởng
LẦN ngơ dạ ngẩn ngóng mù sương
MẤT hồn chẳng thiết ngàn âm hưởng
TIN để hoài ru giấc vô thường
Võ Nhật Trường 04/5/2022
VUI THƠ 1116
Tình dân tộc, nghĩa đồng bào
Sắc son chung ngọn cờ đào tiến lên
........................................
TÌNH trai chí sĩ mãi vang rền
DÂN Việt Nam ta đất tổ truyền
TỘC Lạc Long từ vô lượng kiếp
NGHĨA mẹ Âu Cơ giữ vững bền
ĐỒNG tâm hiệp lực xây dựng nước
BÀO kén sơ khai chớ lãng quên
SẮC thái anh em đoàn kết quyện
SON CHUNG NGỌN CỜ ĐÀO TIẾN LÊN
QUYẾT TÂM QUYẾT TÂM QUYẾT TÂM
Võ Nhật Trường 02/5/2022
VUI THƠ 1115
Đẹp trai không bằng chai mặt
Đã yêu nàng rồi bám chặt đeo luôn
...........................................
ĐẸP duyên tự thuở ngắm trăng buồn
TRAI gái thường khi lánh tự tôn
KHÔNG lẽ cười ta phai khí rộn
BẰNG lòng chấp nhận lấy sình khôn
CHAI này uống để tình tâm cuộn
MẶT nhẵn hoàn vui cuộc sống hồn
ĐÃ hiểu thương hành siêng nhẫn bộn
YÊU NÀNG RỒI BÁM CHẶT ĐEO LUÔN
Võ Nhật Trường 02/5/2022
VUI THƠ 1114
Cô nàng mái ghẹ đít cà tưng
Trống khỏe lăm le muốn đạp rừng
Cục tác đôi lần im tiếng lựng
Xoay hồi hỗn chiến toát ca ưng
Vô tư sới đất bền công dựng
Tổ ấm yên vui mắn đẻ hưng
Số hưởng chàng đeo hoài bám nựng
Bầy con giống mẹ lớn lên mừng
Võ Nhật Trường 01/05/2022
VUI THƠ 1113
Yêu chi sớm nắng chiều mưa
Đường lầy trơn trược ai đưa em về
.........................................
Yêu đương chớm nở thuở cập kê
Chi lạ tương tư suốt hẹn thề
Sớm tối mơ màng cay mắt lệ
Nắng hừng nóng đợi dáng tình mê
Chiều hôm thổn thức buồn cô tẻ
Mưa gió ghen tương đứa góp kề
Đường tới mai sau nao núng tệ
Lầy trơn trược ai đưa em về
Võ Nhật Trường 30/04/2022
THƠ VUI 1112
Con cò lặn lội ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ai ơi có vớt thương trao
Tội có lòng nào yêu để nấu canh
............................................
Con gái long đong phận số đào
Cò cưa ái mộng tiếng thanh tao
Lặn hồn thắm lượn đồi chim sáo
Lội tắm trăng khuya khoác mảnh bào
Ăn ở chưa lo tìm mến đạo
Đêm huyền luyến nhớ đợi thuyền sao
Đậu hờ lối hẹn đưa tình ảo
Phải cành mềm lộn cổ xuống ao
...........................................
Ai tốt nhanh tay đón buộc ràng
Ơi này ái nọ sẻ đôi manh
Có cuồn cuộn khoái nuông làm cảnh
Vớt áo phơi lông tạo phước lành
Thương vuốt ve chiều tươi sắc bảnh
Trao bồi nhảy nhót góc vườn xanh
Tội cò mỏ nhọn thường huyên náo
Có lòng nào yêu để nấu canh
Võ Nhật Trường 30/04/2022
VUI THƠ 1111
Ai về lưng bến sông thương
Hoàng hôn dịu nắng hoài vương điệu hò
.................................................
Ai dáng thẹn thùng đứng thẩn thơ
Về thăm lối cũ đợi canh đò
Lưng chiều chín rụng màu phơi phới
Bến nước yên bình cảnh ấm no
Sông lặng êm đềm gieo nhung nhớ
Thương bồi kỉ niệm chắp tình thơ
Hoàng hoa lụa trắng đùa cơn gió
Hôn dịu nắng, hoài vương điệu hò
Võ Nhật Trường 30/04/2022
VUI THƠ 1110
Lục bát đường thi thủ trí cài
Ngôn hành phú họa thấm nhàn rai
Văn hay ngữ tốt mong hòa lại
Thất tuyệt phong lưu xứng đạo tài
Đối ngữ bình thi đan luống trãi
Tùy tâm dục phát ý hoàn lai
Chung qui ngẫu hợp lòng tê tái
Thú chí văn chương cử đỉnh đài
Võ Nhật Trường 29/04/2022
VUI THƠ 1109
Đảo tình chuốt mãi nồng say
Ru tim khờ khạo chuỗi ngày trắng đêm
...........................................
Đảo mộng thiên thai bướm xõa kềm
Tình hồng ấm áp thuật hoài nêm
Chuốt mê lắm ngãi hòa tơ đệm
Mãi đắm tương tư điệu sáo thềm
Nồng mặn yêu thương hừng khí diệm
Say hồn lạc phách ái bừng thêm
Ru cuồng cuộn túy trào hoang niệm
Tim khờ khạo chuỗi ngày trắng đêm
Võ Nhật Trường 29/04/2022
THƠ THƠ 1108
Đêm khắc khoải ly cà phê mặn đắng
Cuộc tình hờ xa tít gió heo may
Nghe râm rang thương nhớ chớp hao gầy
Xiêng bóng đổ ánh trăng mờ hiu hắt
Trong sương khói dập dềnh nghe tim thở
Chút dư âm xao xuyến cõi hồn về
Thoảng mơ hồ ánh mắt ngập si mê
Hương kỉ niệm in hằng trong nỗi nhớ
Đôi tay lạnh run run đời dang dở
Giọt lệ sầu khe khẽ chạm bờ môi
Võ Nhật Trường 28/04/2022
VUI THƠ 1107
Ngẫm chuyện xa xưa nể cụ Tào
Văn hùng võ lược xứng tài cao
Tay gươm giáp mão bình thiên hạ
Đánh Thục trừ Ngô té lộn nhào
Mở rộng giang san thành quốc bá
Nghìn năm sử kí truyện rêu rao
Trung Nguyên đại lục giành thiên đạo
Thế nước anh minh vẫn tự hào
Võ Nhật Trường 26/04/2022
VUI BUỒN 1106
Văn chương kiếm mãi chẳng ra lòn
Tội vạ chi mà nỡ thiếu lon
Gái gú đời may mê lắm cạt*
Tiền phô cháo múc trọc đôi hòn
Giàu sang phú quí tình đưa nhộn
Túi khổ thân nghèo dạ héo hon
Điệu lạc tri âm xem dở món
Buồn lân tẻ nhạt hắt hiu bòn
*Card
Võ Nhật Trường 26/04/2022
VUI THƠ 1105
Tình đất thắm tươi dãi ruộng đồng
Hoa màu xanh tốt dọc bến sông
Nông phu vác cuốc soi bờ mậu
Thẳng cách cò bay dưới nắng hồng
Lúa trổ vàng hoe mùa trĩu hạt
Con đò lặng lẽ đứng quạnh mông
Đung đưa gió hát ru hồn mộng
Tình đất thắm tươi dãi ruộng đồng
Võ Nhật Trường 25/04/2022
VUI THƠ 1104
Đàn ông tính khí có độc quyền
Khi khoái phụ nữ là của riêng
Dẫu lắm khi thường soi mói lạ
Mà khuyên ý nhị vợ chung riềng
Tin yêu đẹp mãi thơm lành tiếng
Đức hạnh tâm hồn diễm phúc duyên
Bản sắc tôn vinh sen đất Việt
Chìu thương chịu khó điển xưa truyền
Võ Nhật Trường 24/04/2022
VƯƠNG TƠ 1103
LÀM nỗi tương tư trĩu nặng lòng
SAO hoài niệm nhớ chuỗi ngày đong
CỨU niềm thương mến chìm ngây đọng
LẤY sợi tơ vương buột giấc nồng
TÌNH đến vu vơ dìu ái lộng
TRONG hồn tiếc nuối thuở hòa chong
MỘNG yêu lãng đãng thời chen bóng
ẢO ẢNH PHÙ SINH NHUỘM CÁNH HỒNG
Võ Nhật Trường 24/04/2022
VUI THƠ 1102
Xe tăng phá giáp ủi từng li
Thương em cõng cối vã công đì
Vì lo sứ mệnh đành nâng kí
Áo vải cơ hàn lẹ lướt di
Chiến trận gian nan hành khổ trí
Trăng treo gác súng nhẹ êm tì
Ngôi sao lấp lánh nô đùa tí
Phụ nữ tâm hồn thoảng khóa mi
Võ Nhật Trường 23/04/2022
VUI THƠ 1101
Yêu đi trả góp được không
Trước đành ứng mượn sau bồng lãi con
...........................................
Yêu ngại ngần chi để mỏi mòn
Đi tìm tiếng gọi héo tình hon
Trả vay ngẫm phận trâu dài nón
Góp sức làm lay chuyện nổ dòn
Được lúc cương cường khi đổi món
Không tài chóng bại hận lon ton
Trước trao ái ngại giờ nông mọn
Đành ứng mượn sau bồng lãi con
Võ Nhật Trường 23/04/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
sunrise.tqb@gmail.com