VUI THƠ 1280
Trên đường bức phá tu tiên
Đồng tiền đi trước uy liền theo sau
..................................
TRÊN bước đời chinh chiến nhớ câu
ĐƯỜNG đua sách lược phải mưu cầu
BỨC tường sức mạnh vô hình đấu
PHÁ trí người hiền tiến lợi mâu
TU đạo tây thiên thần thánh đậu
TIÊN nhân chỉ lộ mạnh hoa hầu
ĐỒNG tâm nhất định công thành thấu
TIỀN ĐI TRƯỚC UY LIỀN THEO SAU
Võ Nhật Trường 19/12/2022
VUI THƠ 1279
Trăm năm biết mấy anh hùng
Hào hoa để tiết danh lừng thế gian
..................................
TRĂM vạn buồn vui chiến cuộc tàn
NĂM đầy tháng đặng suối hồng nhan
BIẾT bao mỹ tửu bầu không cạn
MẤY thuở hồng hoang thưởng nguyệt đàn
ANH hát em nghe bài dĩ vãng
HÙNG tâm tráng khí vẫn miên man
HÀO môn thoảng dốc còn nghe vãn
HOA ĐỂ TIẾT DANH LỪNG THẾ GIAN
Võ Nhật Trường 19/12/2022
VUI THƠ 1278- GOOGLE.RU
Góc khuất tầm nhìn chẳng thấy xa
Oai phong trí lực tưởng voi Ngà
Ong to mí sộp như đôi nỏ
Giữa cõi không gian điện chói lòa
Lát đác tình duyên trên biển cả
Em anh nghĩa kết sóng hòa ca
Riêng mang phận bé dường tâm ngã
Uống nước nhờ nguồn phải lối ta
Võ Nhật Trường 18/12/2022
VUI THƠ 1277
Xưa Võ Mị Nương ngai vàng
Nay đời Đát Kỷ leo hàng soán ngôi
....................................
XƯA yêu quyến rũ bởi tâm ngời
VÕ tuyệt văn tài đẹp lứa đôi
MỊ sắc thanh tao trao ước bội
NƯƠNG tình thỏ thẻ thiết tha lời
NGAI hoàng hậu thắm hồn tri hỷ
VÀNG đá gieo lòng đãi mắt môi
NAY oán ân duyên trơ trẽn lợi
ĐỜI ĐÁT KỶ LEO HÀNG SOÁN NGÔI
*Võ Mị Nương, Đát Kỉ : nhân vật nổi tiếng trong truyện
Võ Nhật Trường 17/12/2022
VUI THƠ 1276
Nhất đạo lý Nhì quyền tông
Tam đại thế gia Tứ đa công thành
...............................
NHẤT tự thiên thư đức phật hoành
ĐẠO tu bách tuệ quẳng tham tranh
LÝ tình cảm khái nhân sinh quạnh
NHÌ độ hoa khai đẳng giác lành
QUYỀN tước thung dung cao tọa thánh
TÔNG thiền cứu rỗi vạn siêu sanh
TAM qui ngũ giới điền viên cảnh
ĐẠI THẾ GIA TỨ ĐA CÔNG THÀNH
Võ Nhật Trường 17/12/2022
VUI THƠ 1275
Thanh thanh tre trúc đầu làng
Rừng mây nuôi trẻ chuông vàng nối danh
.....................................
THANH Tâm Tài Nhân ngọc bút lành
THANH thoát trò hiền học khí tranh
TRE mọc hồn nhiên trên đất mẹ
TRÚC xinh đứng thẳng sức tung hoành
ĐẦU đình chí lớn niềm kiêu hãnh
LÀNG nước thương bồi luyện trí nhanh
RỪNG lá anh hùng vun đức mạnh
MÂY NUÔI TRẺ CHUÔNG VÀNG NỐI DANH
Võ Nhật Trường 15/12/2022
VUI THƠ 1274
Chủ nhật buồn lệ xót mi
Niệm khúc tình cuốn trôi bi sân si
..............................
CHỦ động tìm quên cảnh biệt ly
NHẬT chìm Nguyệt nổi giữa phân kỳ
BUỒN rong chén rượu bầu tri kỷ
LỆ thấm trên dòng cuộn nhớ say
XÓT phút vùi chôn tim rệu rã
MI nhòa ướt nghẹn buốt đêm ghì
NIỆM tâm biến loạn buông sầu lũy
KHÚC TÌNH CUỐN TRÔI BI SÂN SI
Võ Nhật Trường 13/12/2022
VUI THƠ 1273
Bồ già như mít chín cây
Thương yêu ngọt mật cho dài tình duyên
...............................
BỒ bịch hồi xuân ước mộng ghiền
GIÀ đời cuộc sống vẫn ham tiên
NHƯ cành cổ thụ bung càng khiễn
MÍT mọng thơm tho thích hái liền
CHÍN tháng đèo bồng luôn cống hiến
CÂY vàng đất sộp đặng bền niên
THƯƠNG niềm chóng vánh xây lầu điển
YÊU NGỌT MẬT CHO DÀI TÌNH DUYÊN
Võ Nhật Trường 12/12/2022
THƠ VUI 1272 -1001 NGHỀ
Nghèo đứng đường nghéo đại gia
Tiền tiêu không xuể lại ca thiện từ
..............................
NGHÈO dầu hụt hẫng vẫn tương tư
ĐỨNG trước gian nan việc khó cừ
ĐƯỜNG phố sang giàu trau sắc nghệ
NGHÉO chèo bách hộp ghép sông ngư
ĐẠI môn khéo nghiệp chiều công trứ
GIA tuệ phong phanh mặc khách lừ
TIỀN của may thời mau biệt thự
TIÊU KHÔNG XUỂ LẠI CA THIỆN TỪ
Võ Nhật Trường 10.12.2022
VUI THƠ 1271
Đông sang lá úa rơi nhiều
Hai đầu nỗi nhớ một chiều mưa rơi
.................................
ĐÔNG lạnh cheo neo giữa khoảng trời
SANG mùa rét mướt thấm tim côi
LÁ xanh đã nhạt phai dần cội
ÚA rũ sầu thương suốt quãng thời
RƠI tuyết phong sương cùng gió gội
NHIỀU lần ảm đạm ngóng mây trôi
HAI vai trĩu nặng chờ xuân mới
ĐẦU NỖI NHỚ MỘT CHIỀU MƯA RƠI
Võ Nhật Trường 08/12/2022
VUI THƠ 1270-(BÓNG TÀ)
Xưa đào hoa nở núi đôi
Nay đồi nơ hỏa thân côi rõ là...
........................
XƯA đoạn uyên ương chớm thật thà
ĐÀO tiên ẩn hiện nét hương sa
HOA lòng nảy nụ căng đầy quả
NỞ thắm tình duyên đóa ngọc ngà
NÚI mộng tinh khôi hòa rạch đá
ĐÔI chùm khép mở dịu hồn ca
NAY ngồi cảm nắng buồn chi lạ
ĐỒI NƠ HỎA THÂN CÔI RÕ LÀ...
Võ Nhật Trường 07/12/2022
VUI THƠ 1269
Say tình ngỡ chốn thần tiên
Hái bông hoa dại tặng duyên má hồng
................................
SAY cuồng điệu vũ thảo hương lòng
TÌNH chếch đêm rằm buổi luyến trông
NGỠ giấc thiên thu đời bến mộng
CHỐN si dấu ái ảo mê nồng
THẦN hồn đắm đuối lời thương vọng
TIÊN tử yêu kiều quyện nhớ mong
HÁI tạm ven đường trinh nữ đóa
BÔNG HOA DẠI TẶNG DUYÊN MÁ HỒNG
Võ Nhật Trường 05/12/2022
VUI THƠ 1268
Công đâu công uổng công thừa
Công đâu phá núi cho dừa hương quê
..................................
CÔNG cốc đào xây dựng vỉa hè
ĐÂU tiền xới đất cạp đầy be
CÔNG cơ giới hóa dàn mau lẹ
UỔNG sức nông phu lấp hố kề
CÔNG sức mồ hôi thời bốn tệ
THỪA tài thiếu thế phải nhường xe
ĐÂU ai thấu hiểu tình mân lệ
CÔNG PHÁ NÚI CHO DỪA HƯƠNG QUÊ
Võ Nhật Trường 03/12/2022
VUI THƠ 1267
Lắm tài nhiều tật xưa nay
Đào hoa nhất thế đã ai hơn nàng
..................................
LẮM lúc mày râu tiếc ngỡ ngàng
TÀI năng kiệt xuất phải hiên ngang
NHIỀU năm mộng ước hoa tình vạn
TẬT bệnh đam mê bóng Nguyệt vàng
XƯA tiếng Kim Kiều gương mịt sáng
NAY đời tự tại ngậm ngùi mang
ĐÀO tung thế thái mong hồn nhạn
HOA NHẤT THẾ ĐÃ AI HƠN NÀNG
Võ Nhật Trường 01/12/2022
VUI THƠ 1266 (THƯƠNG VỒ)
TRUYỀN thuyết kỳ duyên tạo hóa tu
NHÂN sinh thiện số độ vân du
ĐỆ môn kiến nghiệp tiên tiền bối
TỬ huyệt tâm khai đạo giác mù
LÃO luyện thiên hà sao mệnh ủ
THẤT tinh bí kỷ quyện cương nhu
CÔNG ân bách tuệ vô thường tụ
CÀN KHÔN THẬP BÁT LIÊN HOÀN THỦ
Võ Nhật Trường 30/11/2022
VUI THƠ 1265
Làm giàu đổi thửa dồn điền
Nông trang phát triển vui miền ấm no
.....................................
LÀM ăn nhỏ lệ khổ thân cò
GIÀU đức sinh tiền tậu đất to
ĐỔI cảnh ao làng vun nghiệp bạo
THỬA liền mạch thủy dẫn kênh đào
DỒN công hoạch kế bao ngày tạo
ĐIỀN thổ thành vàng tỏa ánh sao
NÔNG phú thanh nhàn nuôi thế đạo
TRANG PHÁT TRIỂN VUI MIỀN ẤM NO
Võ Nhật Trường 29/11/2022
VUI THƠ 1264
HỒN si chất mộng gốc chân quê
TẠC cảnh thiên thai đất rộn bề
HẠT giống vươn mầm êm ấm dạ
TỐT lành hé nụ đón xuân khuê
CẤY cày vất vả muôn bồng bế
TRỒNG trọt chăn nuôi đủ nghiệp nghề
SUNG sướng tình yêu nâng sức khỏe
BÔNG THẮM QUẢ HƯƠNG NỒNG TỎA MÊ
Võ Nhật Trường 26/11/2022
VUI THƠ 1263-NGHỀ BÍ TRUYỀN
Thanh vân hồn điện cổ tông
Tam gia lưỡng hệ khen ông thiện nghề
...............................
THANH thản bày vui chuyện ước thề
VÂN du khắp chốn đợi hiền thê
HỒN say bể ái lời yêu khẽ
ĐIỆN toán nhầm trao lợi số đề
CỔ tự tôn nghiêm tình trí lễ
TÔNG môn thế tộc mến duyên quê
TAM tài bá nghiệp thời trai trẻ
GIA LƯỠNG HỆ KHEN ÔNG THIỆN NGHỀ
Võ Nhật Trường 26/11/2022
VUI THƠ 1262
Bé tẻo tèo teo cái bộ nhớ
Xem chừng khoảng độ có hai Tê*
Đeo mang lủng lẳn như chìa khóa
Bụng rỗng khô khan dữ liệu nghề
Tiện lợi bao chàng thi thố nghệ
Nhiều nàng thích thú chuyện đê mê
Đời vui số hóa niềm chia sẻ
Tặng phẩm tương lai tuyệt đủ bề
Võ Nhật Trường 24/11/2022
*2 Terabyte
VUI THƠ 1261
Anh đi thuở có trăng rằm
Bây chừ mưa gió lặng thầm tiếc thương
.....................................
ANH còn nhớ mãi bến quê hương
ĐI lính nhiều năm giữ chiến trường
THUỞ đó con đò yêu ghé đợi
CÓ nàng lữ khách mến sông sương
TRĂNG lên tiếng hẹn đêm tình tỏ
RẰM đếm sao thưa đón bạn nhường
BÂY bổng tâm hồn môi chín đỏ
CHỪ MƯA GIÓ LẶNG THẦM TIẾC THƯƠNG
Võ Nhật Trường 21/11/2022
NGẪU HỨNG 1260
Thương nhiều còn cắn cho đau
Để khi lành sẹo nhớ nhau vậy là...
......................................
THƯƠNG mãi hồi nao gió quyện tà
NHIỀU hôm ngóng đợi tiếng sơn ca
CÒN thơm kỉ niệm thời yêu đã
CẮN xé hồn tôi lúc vắng xa
CHO dẫu người đi tìm bến lạ
ĐAU hờn gặm nhấm mảnh đời ta
ĐỂ tim rỉ máu đau tình tạ
KHI LÀNH SẸO NHỚ NHAU VẬY LÀ ...
Võ Nhật Trường 14/11/2022
VUI THƠ 1259
Mạt số mộ sát tòng phu
Oan khiên đá tụ mõ tu kỉ diều
..........................
MẠT vận hồng nhan buổi chợ chiều
SỐ trời đã định cuối đường yêu
MỘ chôn dĩ vãng thời hoa mộng
SÁT phạt cuồng điên bỏ giáo điều
TÒNG phú sang giàu say lắm kiểu
PHU thê nổi tiếng khắp miền kiêu
OAN gia ngõ hẹp bao lời thiểu
KHIÊN ĐÁ TỤ MÕ TU KỈ DIỀU
Võ Nhật Trường 12-11-2022
NGẪU HỨNG - THƠ VUI 1258
CHỦ trương định hướng Đảng cần lao
NGHĨA cử thiêng liêng đáng tự hào
CỘNG sản đi đầu gương lãnh đạo
ĐỒNG tâm hiệp lực trí vươn cao
TƯ thù gác lại hòa trong sáng
DUY lý chung lòng trách nhiệm trao
CÁ thể tài năng thường sáng tạo
NHÂN dân hạnh phúc góp tay vào ^^
Võ Nhật Trường 07/11/2022
NGẪU HỨNG 1257
Trùm đầu đục lỗ hằng đêm
Khóc than bởi tại kế êm hoạch vừa
...................................
TRÙM sò vãn chuyện hến tà lưa
ĐẦU gối chân run sướng mấy vừa
ĐỤC khoét bao phen can khổ rứa
LỖ dồn dồn lỗ bấy thèm ưa
HẰNG năm cống nạp hao dần cựa
ĐÊM lặn lờ trong giấc mộng thừa
KHÓC phận tài danh xưa bão lửa
THAN BỞI TẠI KẾ ÊM HOẠCH VỪA
Võ Nhật Trường 07/11/2022
VUI THƠ 1256 -NGHỀ TRỒNG SÂM
Năng rèn kỹ nghệ nâng cao
Quả to củ tốt lẽ nào bỏ bê
............................
NĂNG làm cải thiện khí mù mê
RÈN sức sân si với nghiệp nghề
KỸ luyện tiềm năng dần khám phá
NGHỆ tinh nghiệp tấn trí theo về
NÂNG tầm hiểu biết khi bình trẻ
CAO phúc an khang đủ mọi bề
QUẢ ngọt nâng niu ham muốn khỏe
TO CỦ TỐT LẼ NÀO BỎ BÊ
Võ Nhật Trường 01/11/2022
VUI THƠ 1255-NỤ TINH
THÀ chẳng tri âm giữa chốn đời
NGƯỜI tu hướng niệm cứ vui chơi
PHỤ tùng mõ kệ tàng kinh cát
TA đủ no say một góc trời
CHỚ thú sân si nơi quán tục
ĐỂ thêm mặn nhạt lúc buồn hơi
TA mang thiện nghiệp vuông tròn lạ
PHỤ sắc nhân gian điểm hóa cười
Võ Nhật Trường 31/10/2022
VUI THƠ 1254
Thời duyên kẻ đón người đưa
Chiều hôm ngắm cảnh sao thưa mỏi mòn
....................................
THỜI cuộc đổi thay bậu mất còn
DUYÊN tình lận đận mấy bầu con
KẺ điên giỡn cợt nhiều khi giận
ĐÓN bạn thân giao rộn rã hồn
NGƯỜI nhớ tri âm tha thiết bộn
ĐƯA đường mở lối cạn hoàng hôn
CHIỀU tha thẩn chuyện quên đời loạn
HÔM NGẮM CẢNH SAO THƯA MỎI MÒN
Võ Nhật Trường 22/10/2022
VUI THƠ 1253
Áo dài e ấp bụi tre
Đung đưa nón lá hồn quê đượm tình
.................................
ÁO lụa đơn sơ đóa lục bình
DÀI chân gót ngọc cánh hoa xinh
E dè mắt biết bông đùa lả
ẤP ủ duyên thê đẹp dáng hình
BỤI trúc ven đường ghen lá đỏ
TRE già xõa bóng mát rung rinh
ĐUNG đinh góc hẹn lời thêu vịnh
ĐƯA NÓN LÁ HỒN QUÊ ĐƯỢM TÌNH
Võ Nhật Trường 19/10/2022
VUI THƠ 1252- HỒN NGƯỜI CHIẾN LOẠN
Ngọn lửa hận thù nuôi khôn lớn
Áp bức bất công luyện rèn tôi
................................
NGỌN mác đấu tranh mọc giữa đời
LỬA căm hờn nung nấu sục sôi
HẬN thời pháp mạc giăng bờ cõi
THÙ nước non móng hổ rình mồi
NUÔI chí khí tìm đường chân lý
KHÔN lọc lừa bọc lấy thân côi
LỚN trong chiến loạn đêm tăm tối
ÁP BỨC BẤT CÔNG LUYỆN RÈN TÔI
............................
ÁP lực thuơng trường nỗi thiệt hơn
BỨC bách thân tâm những nhịp đờn
BẤT tinh bại lụn sinh hờn tủi
CÔNG cuộc giành tranh phát triển tồn
LUYỆN nghiệp xây đời qua biến loạn
RÈN nghề tính kế vững bồi con
TÔI người lính chiến trong thời loạn
NGỌN LỬA HẬN THÙ NUÔI KHÔN LỚN
Võ Nhật Trường 15/10/2022
VUI THƠ -GHIỀN TRUYỆN 1251
Cổ tộc chân tu đạo thấm nguồn
Tiềm tàng bí kỷ pháp kinh luân
Thường xuyên tập luyện nên tinh tấn
Nội lực thâm sâu mãi tiến thuần
Ẩn dật hành tung hồn điện đế
Thân tài đảm lược bách niên xuân
Nhân tâm vạn tượng tranh hùng bá
Thế giới tông môn nể kính nhuần
Võ Nhật Trường 12/10/2022
VUI THƠ 1250
Thiên địa khéo nặn Piston*
Lại đeo vỏ bọc xilanh* phủ trùm
.................................
THIÊN liêng tạo hóa sản sinh lùm
ĐỊA thế lưng chừng mọc khúc cum
KHÉO léo đầu nghinh vươn thọc chủm
NẶN xoa thẳng dẹo phép gông cùm
PI hài phận số khi nằm ủm
TON tót hung hăng lúc nóng chùm
LẠI lướt trơn tru khin khít cụm
ĐEO VỎ BỌC XI LANH PHỦ TRÙM
Võ Nhật Trường 10/10/2022
VUI THƠ 1249
Bướm chê ong chán cảnh chiều
Được chăng hay chớ dập dìu vẩn vơ
..............................
BƯỚM lượn dung dăng chẳng bến bờ
CHÊ vườn nhỏ bé nhện giăng tơ
ONG ruồi hút mật hoa phai sắc
CHÁN góc rêu phong lặng vắng tờ
CẢNH nhạt u sầu cây mắc cở
CHIỀU tàn bảng lảng ngóng xa mơ
ĐƯỢC êm tổ ấm riêng mờ tỏ
CHĂNG HAY CHỚ DẬP DÌU VẨN VƠ
Võ Nhật Trường 09/10/2022
VUI THƠ 1248
Phủ quyết vai trò đức thánh tăng
Lòng e thế sự mất thăng bằng
Tông đồ giáo chúng si sần nặng
Chánh pháp điêu tàn khó tụ căn
Bởi đạo tâm khai sinh lủng lẳng
Do duyên lạc độ khổ tu tằng
Thiên kinh địa nghĩa thầm đau quặng
Phá chấp không môn nghiệp chướng quằng
Võ Nhật Trường 05/10/2022
VUI THƠ 1247
Đời người sống có bao lâu
Sao em nỡ mãi để sầu theo anh
.............................
ĐỜI cụt âm thầm lại quẩn quanh
NGƯỜI yêu sớm tối thoảng xa đành
SỐNG nhiều sách vở lo cơm cháo
CÓ lúc tiền tình thấy mỏng manh
BAO chuyện thần tiên xao xuyến cảnh
LÂU đài đợi ngóng rã nhòa tranh
SAO trời lặng lẽ rơi sương lạnh
EM NỠ MÃI ĐỂ SẦU THEO ANH
Võ Nhật Trường 02/10/2022
Vui thơ 1246
Công nghệ số hóa thời nay
Bắt nguồn tin học mã say tự hào
................................
CÔNG trình góp mặt bởi ngàn sao
NGHỆ sĩ tài hoa bậc trí hào
SỐ mệnh thiên đường luôn kiến tạo
HÓA thành định luật mãi truyền trao
THỜI gian cải biến dần suy lão
NAY cõi an nhiên ngụ chốn nào
BẮT nợ nhân sinh khao khát đạo
NGUỒN TIN HỌC MÃ SAY TỰ HÀO
Võ Nhật Trường 01/10/2022
VUI THƠ 1245
Lỗ nẻ sinh ra những lứa mầm
Lỗ tai thấm giọng khúc ca ngâm
Lỗ mồm khéo léo tài ăn nói
Lỗ mũi phì phèo hít thở ngầm
Lỗ đít tuôn trào bao chất thải
Lỗ đầu mẻ trán tội thân tâm
Lỗ lời vẫn lắm điều suy ngẫm
Lỗ Huyệt chia ly mệnh số thầm
Võ Nhật Trường 28/09/2022
TẾU TẾU ZUI 1244
Sư đi khai đạo cầu kinh
Gặp ngay phải ngộ khôn linh phép chùa
..............................
SƯ phụ thần tăng hoán nghiệp vua
ĐI tầm trí huệ của phật đà
KHAI căn tuệ nhãn qua muôn nẻo
ĐẠO pháp tu vi phổ độ ma
CẦU phúc dân tình no ấm cả
KINH văn giáo lý thuận hòa ca
GẶP tên khỉ đá đeo điềm lạ
NGAY PHẢI NGỘ KHÔN LINH PHÉP CHÙA
Võ Nhật Trường 27/09/2022
VUI THƠ 1243
Thiên đường sự nghiệp thung thăng
Địa ngục ma pháp xem trăng ngó trời
............................
THIÊN khí suy vi tại thế thời
ĐƯỜNG tình trắc trở khổ thân bơi
SỰ đời biến hóa càng thâm lợi
NGHIỆP phận mua vui chẳng lắm lời
THUNG lũng lang thang ta ngẫm ngợi
THĂNG trầm đất mẹ dựng cơ ngơi
ĐỊA đàng trái cấm E_Va* đợi
NGỤC MA PHÁP XEM TRĂNG NGÓ TRỜI
Võ Nhật Trường 25/09/2022
VUI THƠ 1242
Điên khùng ngắm trộm người thương
Thành nghiêng nước đổ thê lương cơ đồ
.................................
ĐIÊN đảo anh hùng lý ngựa ô
KHÙNG khùng tức khí bởi mê bồ
NGẮM nhầm quốc sắc thiên hương lộ
TRỘM nhớ thầm yêu bước hải hồ
NGƯỜI chốn cao sang nơi thánh thổ
THƯƠNG lầm ngỏ ý gởi tình thô
THÀNH oan trái, phũ phàng duyên ngộ
NGHIÊNG NƯỚC ĐỔ THÊ LƯƠNG CƠ ĐỒ
Võ Nhật Trường 23/09/2022
VUI THƠ 1241
Nhất địa chủ nhì phú gia
Nên duyên chồng vợ tưởng xa hóa gần
...............................
NHẤT định câu giăng phải thấm nhuần
ĐỊA tiên mách bảo chí nên thân
CHỦ công dũng lược như bàn thạch
NHÌ cái hào hoa mượn thế thần
PHÚ quý tiền tài đâu ngại tuổi
GIA môn phước lộc mãn tươi xuân
NÊN đôi khổ sướng do tiền phận
DUYÊN CHỒNG VỢ TƯỞNG XA HÓA GẦN
Võ Nhật Trường 18/09/2022
VUI THƠ 1240
Ngày xưa đợi kẻng ăn cơm
Nay thời khoái phở rau thơm trước hè
..............................
NGÀY cũ ngu ngơ thích hẹn thề
XƯA chờ cưới hỏi nghĩa phu thê
ĐỢI treo sính lễ làm mai mối
KẺNG trống hoa giăng rước vợ về
ĂN ở theo chồng luôn phải lễ
CƠM nhà giữ lửa chớ ngo ngoe
NAY đời hiện đại mau nhanh lẹ
THỜI KHOÁI PHỞ RAU THƠM TRƯỚC HÈ
Võ Nhật Trường 17/09/2022
VUI THƠ 1239
LỤC tìm em ở nơi đâu
BÁT câu họa xướng bạc mầu thời gian
...............................
LỤC vấn thiên thư gợn tiếng đàn
TÌM hoài dĩ vãng bóng hồng nhan
EM như cánh én trời xuân rạng
Ở cõi trăng thanh lánh bụi tràn
NƠI chốn cô liêu buồn nuối tiếc
ĐÂU hồn trí hỷ thuở hòa đan
BÁT niên thất mộng tình sầu cạn
CÂU HỌA XƯỚNG BẠC MẦU THỜI GIAN
Võ Nhật Trường 14/09/2022
VUI THƠ 1238
Hoa Quỳnh nở muộn trông sương
Trắng đêm đâu đó nhớ thương ngóng chờ
...................................
HOA buồn phận tủi độc hành trơ
QUỲNH trạng so gương tách biệt giờ
NỞ cánh hương tình riêng mắc cỡ
MUỘN mằn có lẽ đợi hồn mơ
TRÔNG trăng sắc tỏ cùng mây gió
SƯƠNG lặng long lanh điểm hạt mờ
TRẮNG nỗi khuya còn duyên trắc trở
ĐÊM ĐÂU ĐÓ NHỚ THƯƠNG NGÓNG CHỜ
Võ Nhật Trường 12/09/2022
VUI THƠ 1237
NGHIỆP đức truyền lưu khó đổi rời
CHA rèn luyện nghệ vững cơ ngơi
CON nòi gắng học theo liền hệ
NỐI quả đi lên kế cận thời
QUÁ bán nhân tình ưa tiện lợi
NỬA thì trẻ dại khó lần bơi
VẬN nhà bố mẹ thương cần tựa
ĐỜI sống thân yêu mãi tiếng cười
Võ Nhật Trường 10/09/2022
VUI THƠ 1236
Thương màu mực tím mồng tơi
Ghép trang giấy trắng đâu thời học sinh
..................................
THƯƠNG tìm kỉ niệm khóm vườn xinh
MÀU mắt ai say trốn nụ tình
MỰC thấm lan tay hồn chạnh ngỡ
TÍM hoài nỗi nhớ dạt hồn linh
MỒNG xây trĩu hạt tròn lăn quả
TƠI rụng thưa lưa lặng xót hình
GHÉP nỗi duyên xưa lưu luyến vịnh
TRANG GIẤY TRẮNG ĐÂU THỜI HỌC SINH
Võ Nhật Trường 09/09/2022
VUI THƠ 1235
Quỳnh đàn quán định xuân hương
Ngũ duyên bất tục so gương chăng là
.................................
QUỲNH đêm phản phất ánh mờ xa
ĐÀN hát tiêu tương xõa bóng ngà
QUÁN chiếu lung linh triền ái dạ
ĐỊNH tình quyến rũ trắng thềm hoa
XUÂN thao thức tỉnh hồn trăng tỏa
HƯƠNG quẩn quanh neo bạch ốc tòa
NGŨ uẩn nhân gian sinh khắc họa
DUYÊN BẤT TỤC SO GƯƠNG CHĂNG LÀ
Võ Nhật Trường 07/09/2022
VUI THƠ 1234
Tháng chín trời thu nắng ngập đường
Từng đàn em nhỏ sắc đưa hương
Tưng bừng cất bước vui ngày hội
Sách vở theo chân buổi tựu trường
Nhộn nhịp đoàn quân hành khúc tiến
Vang đều giọng hát trẻ thân thương
Thầy cô rạng rỡ tay dìu dắt
Đón đợi trò ngoan sớm mạnh cường
Võ Nhật Trường 03/09/2022
Vui Thơ 1233
Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam
Mừng ngày độc lập vươn cao ngọn cờ
......................
CHỦ quyền đất nước đẹp trời thơ
NGHĨA Bác khai thông sách lược đồ
XÃ tắc an bình dân trí nở
HỘI cùng thế giới dựng niềm mơ
VIỆT nhân nối bước theo đường mở
NAM nữ chung lòng giữ bến bờ
MỪNG lễ tuyên ngôn sinh chế độ
NGÀY ĐỘC LẬP VƯƠN CAO NGỌN CỜ
Võ Nhật Trường 01/09/2022
VUI THƠ 1232
Sếp ban từ thiện giúp dân
Lính nghe tham nhũng bắt dần tả tơi
..............................
SẾP phát thuyền tâm cứu độ đời
BAN truyền thực phẩm đến nơi nơi
TỪ bi hỷ xả lòng cao thượng
THIỆN nghĩa thương yêu với mọi người
GIÚP đỡ nhân lành qua khốn khó
DÂN tình có vốn dựng cơ ngơi
LÍNH chầu thấy của mê lầm bới
NGHE THAM NHŨNG BẮT DẦN TẢ TƠI
Võ Nhật Trường 31/08/2022
VUI THƠ 1231
Hằng Nga thích ở cung trăng
Để hồn nhân thế ghen thằng cuội chơi
......................................
HẰNG đêm ngắm ánh nguyệt buông lơi
NGA phía xa xăm đẹp góc đời
THÍCH chí vu vơ yêu thắm vợi
Ở trần chợt níu giọt tình rơi
CUNG thương quạnh quẽ thềm ru đợi
TRĂNG sáng lung linh lượn giữa trời
ĐỂ mảnh tơ lòng ngan ngát mộng
HỒN NHÂN THẾ GHEN THẰNG CUỘI CHƠI
Võ Nhật Trường 29/08/2022
VUI THƠ 1230
Thị trường nhà đất đóng băng
Trông thời bão giá tung tăng lên sàn
....................................
THỊ hiếu nhân dân chuyển đổi dần
TRƯỜNG đời phức tạp lắm trầm luân
NHÀ xem mạng ảo lường gian lận
ĐẤT sốt nhiều nơi đổi lữa lần
ĐÓNG chốt ăn chia luồng quy hoạch
BĂNG bè kết cách lợi triền thân
TRÔNG chờ chính sách tôn minh bạch
THỜI BÃO GIÁ TUNG TĂNG LÊN SÀN
Võ Nhật Trường 28/08/2022
VUI THƠ 1229
Buồn thương bóng đá thua đau
Thủ môn hậu nghệ đua nhau hầu tòa
.........................
BUỒN bực thân tâm lệ nhạt nhòa
THƯƠNG đời lãng bạt kiếp phù hoa
BÓNG tình lạc lõng khi mờ tỏ
ĐÁ tệ trầm luân ngẫm chực òa
THUA đối phương chơi luôn gắn kết
ĐAU lòng chiến tuyến mãi dềnh khoa
THỦ thành bỏ bẵng mặc an tọa
MÔN HẬU NGHỆ ĐUA NHAU HẦU TÒA
Võ Nhật Trường 27/08/2022
VUI THƠ 1228
Cha làm thầy, con đọc sách
Đất nước lập pháp, nhân dân bàn nghề
.............................
CHA mẹ nuôi con khổ tứ bề
LÀM tròn bổn phận lắm nhiêu khê
THẦY cô dạy dỗ dày ân nghĩa
CON lớn khôn ngoan phải nhớ lề
ĐỌC lấy điều hay tôn kính lễ
SÁCH đầy tri thức giữ niềm mê
ĐẤT lành hiếu đạo truyền lưu thế
NƯỚC LẬP PHÁP, NHÂN DÂN BÀN NGHỀ
Võ Nhật Trường 26/08/2022
VUI THƠ 1227
Buông rơi dĩ vãng buồn son
Tiền tài danh vọng ru hòn viễn đông
.............................
BUÔNG rũ hào quang thuở đạo đồng
RƠI vòng xoắn ốc giữa thời không
DĨ tình cố hữu còn mê mộng
VÃNG cảnh hồn hoa tuổi chất chồng
BUỒN nuối đời đau tàn buốt lộng
SON vàng chốn cũ lã chiều dông
TIỀN duyên quả nghiệp cao vời động
TÀI DANH VỌNG RU HÒN VIỄN ĐÔNG
Võ Nhật Trường 25/08/2022
VUI THƠ 1226
Anh em liên kết cùng nhau
Chung tay góp sức mạnh giàu nước non
.............................
ANH nối không gian khắp mọi luồn
EM tài trí giỏi góp công luôn
LIÊN minh hợp sức thành tri kỷ
KẾT hợp giao lưu nghĩa thắm hồn
CÙNG mở mang khai nhiều bạn chốn
NHAU viền lũng thấp đến vùng thuôn
CHUNG tình sẻ ý niềm thương trọn
TAY GÓP SỨC MẠNH GIÀU NƯỚC NON
Võ Nhật Trường 24/08/2022
Vui Thơ 1225
Bóng tình gió cuốn nồng lơi
Dòng thời gian đọng tuổi đời miên man
.........................
BÓNG dáng yêu ơi choáng ngập tràn
TÌNH như tiếng sét giữa nhân gian
GIÓ buông lả lướt niềm tha thiết
CUỐN hút lòng côi thổn thức làn
NỒNG thắm đê mê thầm mắc cỡ
LƠI tà mắt biếc cõi hồn tan
DÒNG thương nhớ mãi triền ngây dại
THỜI GIAN ĐỌNG TUỔI ĐỜI MIÊN MAN
Võ Nhật Trường 23/8/2022
VUI THƠ 1224
Lời xưa tài sắc liền tai
Nay tù cùng với đi tu một vần
...............................
LỜI dạy truyền ngôn đúc kết dần
XƯA KIỀU phận số bạc tâm nhân
TÀI hoa mực thước nhiều tinh tấn
SẮC nước hương trời đẹp dáng vân
LIỀN nạn lâm đầu bao oán thán
TAI ương họa kiếp đày đọa thân
NAY so tích cũ đời ngao ngán
TÙ CÙNG VỚI ĐI TU MỘT VẦN
Võ Nhật Trường 21/08/2022
VUI THƠ 1223
Lên bờ xuống ruộng bao phen
Đất đai mấy vạn hec* nên cơ đồ
.................................
LÊN sàn chứng địa thấy phân lô
BỜ dậu rào quanh diện tích rồ
XUỐNG nước dò tìm xem báo thổ
RUỘNG công đã có chủ thuê tô
BAO năm nghễnh ngãng cò xây tổ
PHEN này kỹ nghệ quảng đem phô
ĐẤT cát tài nguyên luôn cám dỗ
ĐAI MẤY VẠN HEC NÊN CƠ ĐỒ
Võ Nhật Trường 20/08/2022
VUI THƠ 1222
Người ơi gặp gỡ làm chi
Mùa hoa trinh nữ khép mi thẹn thùng
.........................
NGƯỜI đến ơ hờ để nhớ nhung
ƠI tình kỉ niệm thuở tương phùng
GẶP rồi lặng lẽ thềm nao núng
GỠ rối tâm hồn thắm nghĩa nung
LÀM mối duyên tơ lưu luyến sũng
CHI buồn lỡ dỡ xốn xao sung
MÙA yêu bất chợt đìu hiu nũng
HOA TRINH NỮ KHÉP MI THẸN THÙNG
Võ Nhật Trường 18/08/2022
VUI THƠ 1221
Sàn giao dịch, lắm đất đai
Mua đi bán lại công khai thị trường
....................................
SÀN giá quanh co khó lọc lường
GIAO quyền chuyển đổi khắp muôn chương
DỊCH hành nội ngoại chưa thông tỏ
LẮM khách cò buôn chạy lót tường
ĐẤT đẹp tiền cao rao bắt mắt
ĐAI vàng đắc địa nổi đầy phương
MUA chưa thấm chỗ liền sang nhượng!
ĐI BÁN LẠI CÔNG KHAI THỊ TRƯỜNG
Võ Nhật Trường 17/08/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
sunrise.tqb@gmail.com