Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Tuyển tập thơ Nhật Trường 24

HẠNH PHÚC
(Khoán thủ chiếc tự)
H àng ngày thư thái giải trí chơi
Ạ n hưởng niềm vui giữa cuộc đời
N o đủ gia đình chẳng phiền não
H ạnh phúc thanh nhàn, bạn khắp nơi
P hong hoa tuyết nguyệt thời tao nhã
H iếu đức hiền ngoan, con cháu tài
Ú khỏe thân cường đừng đau ngả
C ởi mở tâm hồn sống thảnh thơi.
Võ Nhật Trường 26.12.2019
 vntst20183228_500
HAPPY NEW YEAR
(Khoán thủ chiếc tự)
H ết đông đón xuân Tết rộn ràng
A n vui, thịnh vượng, nước giàu sang
P hú quý vinh hoa trên mọi ngã
P húc Lộc Thọ đa đến muôn làng
Y ên ấm thuận hòa tràn khắp nẻo
New mang thắng lợi phước khởi vang
Year nay mạnh tiến thêm phát triển
Chúc bạn bè ta vững bước đàng
Võ Nhật Trường 26.12.2019
vntst20190748_500
XUÂN TRÔI
(Khoán thủ chiếc tự)
X uân đến xuân đi trong lặng lẽ
U buồn đếm tuổi u buồn tê
 m thầm dõi bóng âm thầm khẽ
N ối tiếp năm tháng dài lê thê
S ớm sớm gương soi nhớ thời trẻ
Ắ t luồng kỷ niệm chợt theo về
C hớp mắt thời gian qua lối rẽ
Một thoáng sầu rơi thoáng não nề.
Võ Nhật Trường 25.12.2019
vntst20182042
SẮC XUÂN
(Khoán thủ chiếc tự, Tập danh hoa)
Sóng sánh sương đêm điểm cánh Đào
Ánh nắng chan hòa Cúc vờn chao
Cành Lan mộc mạc nghiêng đón gió
Xuân về Mai nở mỉm nụ chào
Ươm mẩy lộc non Vừng thắm đỏ
Ấm áp khu vườn Hồng đắm trao
Nồng hương sắc lá hoa Hoàng Thảo
Vạn Thọ tươi mầu rạng rỡ khao
Võ Nhật Trường 25.12.2019
vntst20190562_500
VIỆT NAM – ĐẤT NƯỚC TÔI
(Khoán thủ chiếc tự)
V iệt Nam lịch sử ngàn năm qua
I n bao chiến công dân tộc ta
N ối bước ông cha, nhiều thế hệ
H ào hùng dựng xây nước non nhà
QU ang vinh tổ quốc ngời tươi sáng
A n vui hạnh phúc dân thái hòa
N ối kết vòng tay cùng bè bạn
G iao tình hữu nghị khắp gần xa
Võ Nhật Trường 24.12.2019
ntst20180292_500
MỘNG HÁI SAO
NHÂN sinh vốn dĩ lắm ưu phiền
GIAN nan vất vả mộng thiên tiên
ƯỚC muốn nâng tầm vươn tới đỉnh
HÁI giấc mơ hoang chốn nẻo huyền
SAO vàng lấp lánh ngời tinh tú
TRỜI cao vời vợi chẳng ban quyền
ĐÂU được tròn trịa lời cầu nguyện
NGƯỜI HIỀN PHÚC RẠNG ĐỜI PHƯỚC DUYÊN
Võ Nhật Trường 23.12.2019
vntst20192423_500
QUẪN
Vặt mãi mới ra được chút này
Sao người nở chẳng nói lời hay
Khổ tâm nản chí còn răng cạy
Đau lòng mực cạn bút nhòa cay
Vẫn biết tài khôn nhờ thiên phú
Nên nào dại trách kẻ quở rày
Thú vui luyện chữ mà áy náy
Nỗi buồn châm chích quẫn đầu lay
Võ Nhật Trường 22.12.2019
vntst20193801_500
KHÓ NÓI LỜI…
Muốn nói với nhau một đôi lời
Mà sao ứ nghẹn chẳng nên hơi
Mây giăng sấm bủa trong giông tố
Mù mịt chơi vơi giữa đất trời
Mưa bay gió cuốn chen lạnh giá
Mông lung vất vả cảnh trần đời
Mong qua cơn biến bình an tới
Muôn nơi hạnh phúc ấm tình người
Võ Nhật Trường 21.12.2019
vntst20191273_500
MỘT THỜI YÊU DẤU
Thắm mãi hương tình… dễ chi nguôi
Tơ duyên chưa trọn… ngấm bùi ngùi
Tạo hóa chia ly… sầu thêm tủi
Thương hoài năm tháng… cùng nhịp vui
Thuở mộng mơ yêu… trời nhung nhớ
Từng lời nguyện ước… những khắc ghi
Thấm thoát thời gian… lưu luyến đợi
Tuổi nào ta đã… hòa chung đôi
Võ Nhật Trường 21.12.2019
vntst20191465_500
SẮC MÀU THI CA
Diễm tuyệt thi ca phỏng tứ này
Một là nghĩa ý đẹp lời hay
Hai dùng ngôn từ độc đáo lạ
Ba xúc cảm thơ ẩn sắc bày
Bốn luật niêm đối càng tinh tấn
Tụ hội trong hồn thấm tình lay
Mỗi tác phẩm mang nhiều tâm thế
Diễm tuyệt thi ca phỏng tứ này
Võ Nhật Trường 20.12.2019
hoi_tho_dac_biet_500
CHIỀU VỌNG
Chiều vọng xưa
Chẳng dối lừa
Chân tình tựa
Cành hoa đưa
Chìm chan chứa
Chúm chím vừa
Chùng chình lựa
Chốn lưa thưa
……………..
Chốn lưa thưa
Cảnh ấm ừa
Chòng chao cựa
Cỏ đong đưa
Chìm nắng lửa
Có hoa mưa
Chồm chân hứa
Chập choạng cưa
Võ Nhật Trường 19.12.2019
vntst20193587_500
TẤU KHÚC THIÊN THAI
Thanh tao tuyệt khúc lục huyền cầm
Thánh thót cung đàn quyện cánh âm
Trí nhân thổn thức hồn lâng mộng
Tường lạc thiên thai giấc mơ trầm
Tình vay xuyến xao tràn dâng lộng
Tan vào hư huyễn chốn ảo trâm
Tâm hòa hợp tấu cùng nhịp điệu
Thầm say lưu luyến mãi chan tầm
 Nhật Trường 18.12.2019
vntst20192206_500
LAI GIỐNG (Thơ vui)
Kỹ thuật lai giống ớt tương cà
Năng suất tiến bộ vượt hơn xa
Thành tựu ngon lành ba như một
Mùi vị đậm đà một ngỡ ba
Phú nông chẳng quản công chăm tưới
Hy vọng mùa màng trổ đầy hoa
Ắt khi thu hoạch cho trĩu quả
Nhà vui sản lượng cứ tăng đà
Võ Nhật Trường 17.12.2019
vntst20191000_500
THOÁT BẦN
Cuộc sống mong sao thoát khổ bần
Cung đường phú quý dạo bước chân
Con ngoan cháu giỏi vui nhà cửa
Cảnh đẹp thảnh thơi thăm thú lần
Chăm lo sức khỏe đừng đau yếu
Cuối nẻo về già nhàn tấm thân
Chan hòa bè bạn khắp nơi chốn
Chung lòng hạnh phúc với bàn dân
Võ Nhật Trường 17.12.2019
vntst20192665_500
TU TIÊN (vui)
Non xanh nước biếc cảnh hữu tình
Nhàn nhã tọa thiền lánh hư vinh
Ngồi giữa thiên nhiên lòng thanh tĩnh
Ngắm thời luân chuyển trong yên bình
Nhìn gió mây trôi ngâm thơ vịnh
Ngẫm nghiền nhân thế kiếp sinh linh
Ngày tháng đạo tràng tu tập vĩnh
Non xanh nước biếc cảnh hữu tình
Võ Nhật Trường 16.12.2019
vntst20193810_500
Phận Số
Mỗi nhà mỗi cảnh biết đâu giờ
Mong mỏi thanh nhàn thỏa nguyện mơ
Muốn sống cao sang còn gắng cố
Mọn tài đoản trí lắm khổ cơ
Mấy ai chẳng ước đời sung túc
Mà kiếp nhân sinh chẳng như thơ
Miệt mài lao động thì rạng rỡ
Muôn người thành đạt cũng mệt đờ
Võ Nhật Trường 16.12.2019
vntst20193003_500
YÊN VUI
Đường đời quảy gánh sầu đong dạ
Đỏ trời nắng cháy xạm màu da
Đi mỏi gót về chân buông lả
Được lúc khoan thai thấy sướng hà
Đừng mãi ham chơi nơi bến lạ
Đôi khi ở nhà khỏe thân ra
Đủng đỉnh gia đình hạnh phúc quá
Đầm ấm yên vui thỏa hoan ca
Võ Nhật Trường 16.12.2019
vnt2019005_500
BÌNH MINH THƠ MỘNG
B uổi sáng bình yên thưởng tách trà
I m lìm nhớ bạn ở phương xa
N ắng sớm mơn man muôn sắc lá
H oa vườn vừa nở ngát hương nhà
M ong mỏi tri âm đến chơi quá
I n dấu thân tình của chúng ta
N hấp giọt cà phê chìm đáy dạ
H ình như đồng cảm cứ la đà…
Võ Nhật Trường 16.12.2019
vntst20193909_500
DÂN TỘC VIỆT NAM
Từ thuở ngàn xưa tiếng đồng bào
Tổ quốc anh hùng đẹp xiết bao
Toàn dân lòng chung dòng máu đỏ
Truyền thống đấu tranh lắm tự hào
Thân thương đoàn kết dựng xây nước
Tinh thần kiên cường tính cần lao
Tâm hồn chân thiện yêu cuộc sống
Tình người gắn bó mãi vươn cao.
Võ Nhật Trường 15.12.2019
vntst20184711_500
BỀN BỈ BẤU
Bôn ba bèo bọt bẽn bàng
Bấy bữa bộn bừa bồi bang
Bận bịu bưng bê buôn bán
Bệnh bạo bỏ buông bật bần
Bí bầu bưởi bống bầm bổ
Bến bờ buồn bã bảo ban
Bực bội biết bao bè bạn
Bôn ba bèo bọt bẽn bàng
Võ Nhật Trường 15.12.2019
vntst20185118_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com