Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Tuyển tập thơ Nhật Trường 23

HẠC HOÀNG HAY
Hồng hoa hội
Ham hố hời
Hung hăng hối
Học hành hoài
Hào hùng hỏi
Hưng hình hài
Hẹn hò hoải
Hên hoang hoai
………………….
Hên hoang hoai
Hóng hớt hoài
Hoảng hồn hoại
Hể hả hài
Hôm hùa hái
Hồng hiệp hai
Hôn hỏng hoải
Hạc hiển hay
Võ Nhật Trường 14.12.2019
vntst20192369_500
ÁNH TRĂNG KHUYA
Ngắm ánh trăng khuya chiếu luồn
Bạch kim rạng rỡ ngời tuôn
Thanh tao ngần trong đêm muộn
Sương rơi đọng giọt lệ buồn
Êm đềm gió nhẹ lay cuốn
Lặng lẽ nhấp ngụm trà suôn
Thời gian trầm trôi oan uổng
Tĩnh vắng mây trôi dạt nguồn
………………………………
Tĩnh vắng mây trôi dạt nguồn
Trăng ngà dệt sợi vàng tuôn
Lòng tơ nỗi niềm dâng cuộn
Thả từng tương tư đếm buồn
Đêm khuya lặng lẽ thèm muốn
Mảnh tình êm ấm sẻ suôn
Cô đơn chìm trong canh muộn
Ngắm ánh trăng khuya chiếu luồn
Võ Nhật Trường 13.12.2019
vntst20193434_500
HƯ HAO
Ngày đêm chìm đắm chiêm bao
Nhớ nhung khát khao mộng đào
Não nùng gió đùa hư ảo
Nặng nề giấc trở lao xao
Niềm yêu thẫn thờ chao đảo
Nuộc đắng nghẹn đau cuộn trào
Nuốt vội giọt tình trơ tráo
Ngùi thương hận ái thầm trao
…………………………………..
Ngùi thương hận ái thầm trao
Nuối những tin yêu ngọt ngào
Nhiều khi hẹn hò huyên náo
Não nùng đêm lạnh đảo chao
Nén buồn dâng tràn huyễn ảo
Nặng nề trông giấc chiêm bao
Niềm đau âm thầm trở tráo
Nên lòng buốt giá hư hao
Võ Nhật Trường 12.12.2019
ntst20180461_500
ĐÙA ĐỦNG ĐỈNH
Đội đinh đụng đầu đoàn đông đây
Đòn đơn đấm đá đúng điểm đầy
Đành đeo đủng đỉnh đưa đối đả
Điệu đồng đón đỡ đảo đường đôi
Địa đài đôn đốc đờn đa đạo
Động địch đì đùng đánh đã đời
Độc đóa đoản đằm đem đắp đợi
Đội đinh đụng đầu đoàn đông đây
Võ Nhật Trường 12.12.2019
vntst20191093_500
NGẪM TUỔI VỀ…
Tuổi già sức khỏe hay thở than
Tật bệnh thường xuyên xâm lấn gan
Thấp khớp đau xương như đèn cạn
Thân yếu hao gầy lắm chứng nan
Tinh thần trí lực dần xuống hạng
Tí gió mưa sa nhiễm phong hàn
Thể dục luyện rèn chớ quên lãng
Thuốc thang bồi bổ hưởng thọ khang
Võ Nhật Trường 11.12.2019
hoalocvung006_500
MỪNG CHIẾN THẮNG U22 VIỆT NAM
Hân hoan chúc mừng đội bóng ta
Hai hai đoạt cúp rạng nước nhà
Hậu ghi bàn đúp vang lừng tiếng
Hang Seo lãnh đạo thật tài nha
Hãnh diện thể thao Việt Nam tiến
Huân chương rực rỡ đất phương xa
Hòa trong không khí vui chiến thắng
Hội cổ động viên rợp cờ hoa
Võ Nhật Trường 10.12.2019
vntst20193571_500
CUỘC ĐUA
Rộn ràng đường đua vó ngựa phi
Rẻo cao đèo dốc vững yên ghì
Rung rinh mũ cối xuyên cánh gió
Rạp mình cúi gập khép tứ chi
Ra rã hò reo nhanh về đích
Rượt đuổi hì hục tranh từng li
Rắn rỏi xông pha đoạn nước rút
Ráng đoạt cúp vàng nhất cuộc thi
Võ Nhật Trường 10.12.2019
vntst20192945_500
LỠ BUỔI THI
Sáng nay rớt mạng bỗng rụng rời
Sẵn sàng sửa soạn luyện trò thi
Sắp xếp cho chặng đường tiến tới
Sắm cái đề ra cũng hợp thời
Sửng sờ khởi động wi-fi thiếu
Sốt sắn gọi ngay kiếm tổng đài
Sau mấy canh giờ chờ kết nối
Sẽ hẹn sang mai đến khảo bài
Võ Nhật Trường 10.12.2019
vntst20193315_500
TÌNH SAY (TẾU)
Ngọt ngào mắt liếc đòng đưa
Núng nính môi xinh ấm vừa
Nồng chan nụ tình rực lửa
Ngây ngất mơ màng sớm trưa
Nàng trao ân ái ngập thửa
Nõn nà da trắng hồng nưa
Nảy nở vành son quấn cựa
Nôn nao ôm ấp cò cưa
…………………………
Nôn nao ôm ấp cò cưa
Ngất ngây núng nính đồi dừa
Níu ghì hương yêu ngập cửa
Nồng nàn ve vuốt dây dưa
Nuộc nà eo thon sấp ngửa
Ngã nghiêng nhịp ái thoi đưa
Nụ hôn thơm lừng hơi lửa
Nòng rem pháo nổ trầm thừa
Võ Nhật Trường 09.12.2019

MONG ƯỚC BÊN NÀNG
Lỡ mến thơ duyên của má hồng
Dừng chân góp chút nắng mùa đông
Giữa đường chuyện trò còn lóng ngóng
Thăm hỏi đôi câu tíu tít lồng
Nàng có hẹn hò cho xem mắt
Đôi mình tay nắm dạo khúc sông
Nối kết yêu thương hoài say đắm
Mong ước bền lâu thỏa nguyện đồng
Võ Nhật Trường 08.12.2019
vnt09.12.2019_500
LẠNH MÙA NOEN
Một mùa Noen nữa lại về
Buông giot lệ sầu lạnh tái tê
Người xưa có còn đêm cô lẻ
Hay đã chung đôi sánh bước kề
Kỷ niệm chìm trôi trong lảng vảng
Khơi sầu nhung nhớ trãi lê thê
Cô đơn buốt giá niềm yêu khẽ
Một mùa Noen nữa lại về
Võ Nhật Trường 08.12.2019
vnt08.12.2019_500
SÁCH TRẮNG NHÂN GIAN.
Sách trắng ngẫm ngâm cũng thỏa vầy
Sáng trong trí não khỏe dựng xây
Sa đà lụy tục nhiễu tâm quấy
Sàng lọc tứ hay dễ tỏ bày
Sẽ thảnh thơi hồn khi vướng bẫy
Sân si đố kỵ bớt nhiễm lầy
San sẻ nỗi niềm chung nghĩa ý
Sang hèn buông bỏ nhẹ lòng thay
……………………………….
Sang hèn buông bỏ nhẹ lòng thay
Sớm sớm thưởng trà thanh vị kỳ
Sương sương điểm bút tô bài ý
Sảng khoái tinh thần nảy tứ hay
Sung sức tầm chương nghiền cú quý
Sẻ san tâm tư thỏa niềm say
Sống đời vui vẻ hòa tri kỷ
Sánh bước tri âm rèn áng thi.
Võ Nhật Trường 07.12.2019
vnt07.12.2019_500
NGỌN BÚT THÉP
Bút mài mực giũa sắc hơn đinh
Bén nhọn xuyên tâm thủng cả đình
Bao phen khiếp vía giặc chôn lính
Bảo vệ giang sơn vững thái bình
Biển trời tổ quốc thêm cường thịnh
Biên cương anh dũng những đoàn binh
Ba miền đất nước lòng tương kính
Bia sử truyền lưu nghĩa tôn vinh
Võ Nhật Trường 05.12.2019
vnt05.12.2019.2_500
GIỌT ÁI NỒNG NÀN.
Trong lòng như đã… mặt còn e
Tựa ngóng tựa trông… thấy rối phè
Đây đây đó đó… mà sao lẻ
Ngập ngập ngừng ngừng… cuốn đam mê
Tình ơi tình hỡi… đừng như thế
Có nhớ có thương… mãi muốn kề
Thầm thì thủ thỉ… hoài luôn nhé
Yêu đến trọn đời… vẫn tỉ tê
……………………………….
Yêu dấu trọn đời… mãi tỉ tê
Hân hoan tay nắm… hân hoan kề
Ngại ngùng bẽn lẽn … duyên dáng thế
Nồng nàn e ấp… nồng nàn mê
Lúng la lúng luyến… câu chuyền hé
Bềnh bồng tóc rối… bềnh bồng rê
Trăm năm là bấy… mùa san sẻ
Nợ kết uyên ương… nguyện kết thề.
Võ Nhật Trường 05.12.2019
vnt05.12.2019_500
ĐIỀU ẨN GIẤU…
Trong lòng như đã… mặt hoài e
Tựa ngóng tựa trông… thấy rối phè
Đây đây đó đó… mà sao lẻ
Ngập ngập ngừng ngừng… cuốn đam mê
Nói đi tình hỡi… đừng như thế
Có nhớ có thương… mãi cứ kề
Thầm thì thủ thỉ… hoài luôn nhé
Trong lòng như đã… mặt hoài e
Võ Nhật Trường 04.12.2019
vnt04.12.2019_500
THỜI MẠNG ẢO
Bút danh rầm rộ khắp nơi nơi
Văn sĩ ngày nay khắp cùng trời
Mạng ảo bao nhiêu người ghé đợi
Chẳng rõ mặt mày vẫn hùa chơi
Dung dăng dung dẻ đời phơi phới
Cũng là cái thú lúc giao thời
Con chữ tỉa tô ngàn ý ngợi
Văn hóa Việt Nam đang chuyển dời!?
Võ Nhật Trường 03.12.2019
vnt03.12.2019.2_500
THÔI KỆ …
Ba năm viết được nửa ngàn thơ
Có thưởng chi đâu phải mong chờ
Vụng về niêm luật hoài ấm ớ
Thô thiển câu từ cứng cù đơ
Ý tứ khô khan ai thèm nhớ
Tao nhân mặc khách ngó lặng lơ
Bao giờ kiếm được người yêu hở
Thôi thì mặc kệ cứ thoải mơ
Võ Nhật Trường 03.12.2019
vnt03.12.2019_500
CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP
Vì dân vì nước mãi đẹp ngời
Việc công cố gắng chớ bỏ lơi
Việc tư nhẫn nhịn neo lòng đợi
Vui vẻ hài hòa sống thảnh thơi
Vất vả gian nan rồi sẽ khởi
Vững bước đi lên dựng xây đời
Vô thường cõi tạm còn may rủi
Vẫn ước mong sao trọn kiếp người
Võ Nhật Trường 02.12.2019
vnt02.12.2019.2_500
KHÔ MỰC
Đuối rồi tìm ý chẳng tròn câu
Ai sẽ chung tay đỡ nhịp cầu
Mực cạn khô dòng đau não thấu
Gắng gượng chêm vài chữ rem đầu
Lẩn thẩn trông chờ bạn đối ngẫu
Tri kỷ ơi người đặng nơi đâu
Có nhớ có thương tình nghĩa bậu
San sẻ cho nhau nẩy sắc mầu
Võ Nhật Trường 02.12.2019
vnt02.12.2019_500
SÁCH TRẮNG NHẸ LÒNG!?
Sách trắng ngẫm ngâm cũng thỏa vầy
Sáng trong trí não khỏe dựng xây
Sa đà lụy tục nhiễu tâm quấy
Sàng lọc tứ hay dễ tỏ bày
Sẽ thảnh thơi hồn khi vướng bẫy
Sân si đố kỵ bớt nhiễm lầy
San sẻ nỗi niềm chung nghĩa ý
Sang hèn rũ bỏ nhẹ lòng thay
Võ Nhật Trường 01.12.2019
vnt01.12.2019_500_01
LÒNG SON
Gởi trao ái khúc lòng son
Giữ nhé hương yêu mãi còn
Giữa đời chòng chao gió loạn
Gìn tình tha thiết bòn bon
Giòn tan nụ cười tươm nõn
Giây phút nồng chan mỏi mòn
Giông bão lụi tàn thương trọn
Gừng cay muối mặn tòn ton
Võ Nhật Trường 30.11.2019
vnt30.11.2019.2_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com