Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Tuyển tập thơ Nhật Trường 22

THUẬN THẾ
Xu thời thuận thế rõ ràng hay
Xướng họa văn thơ mãi như vầy
Xem hoa thưởng nguyệt nào chi ngấy
Xin mời thi hữu góp vận ngay
Xa xa điểm bút đôi vần ấy
Xả buồn tĩnh mịch chốn này đây
Xuồng ghe bé nhỏ nương mạch chảy
Xì tin xì po cũng hợp bầy
…………………………………
Xì tin xì po cũng hợp bầy
Xúng xính ca từ vọng trời mây
Xinh xinh xuân đến thêm lộng lẫy
Xòe xòa hoa lá bướm vàng lay
Xập xình đàn sáo vang lừng cháy
Xóm làng hội mở tết trồng cây
Xôn xao nhớ lời Bác Hồ dạy
Xây dựng non sông đẹp tươi này
Võ Nhật Trường 28.11.2019
vnt28.11.2019.2_500
MÃI DẠI KHỜ
Bơ vơ lạc lõng đêm chờ
Bao ngày ấp ủ tràn mơ
Buông sầu dâng từng hơi thở
Biền biệt xám nẻo hoen mờ
Buổi xưa vô tư dầm nhớ
Bè bạn nô nức nài tơ
Bịn rịn chia ly cách trở
Bây giờ tựa đá ngù ngơ
Võ Nhật Trường 29.11.2019
vnt29.11.2019_500
LÒNG SON
Gởi trao ái khúc lòng son
Giữ nhé hương yêu mãi còn
Giữa đời chòng chao gió loạn
Gìn tình tha thiết bòn bon
Giòn tan nụ cười tươm nõn
Giây phút nồng chan mỏi mòn
Giông bão lụi tàn thương trọn
Gừng cay muối mặn tòn ton
Võ Nhật Trường 30.11.2019
vnt30.11.2019.2_500
MÃI DẠI KHỜ
Bơ vơ lạc lõng đêm chờ
Bao ngày ấp ủ tràn mơ
Buông sầu dâng từng hơi thở
Biền biệt xám nẻo hoen mờ
Buổi xưa vô tư dầm nhớ
Bè bạn nô nức nài tơ
Bịn rịn chia ly cách trở
Bây giờ tựa đá ngù ngơ
…………………………
Bây giờ tựa đá ngù ngơ
Buồn dâng kỷ niệm xanh mờ
Biển sóng cồn cào dấu nhớ
Bến bờ lau lách ngần ngơ
Bóng chiều ngã nghiêng lặng vỡ
Buốt giá mây bay lững lờ
Bãi nổi bãi chìm vạn thuở
Ban mai tia nắng ngoãi chờ
Võ Nhật Trường 30.11.2019
vnt30.11.2019_500
XU THẾ
Xu thời thuận thế rõ ràng hay
Xướng họa văn thơ mãi như vầy
Xem hoa thưởng nguyệt nào chi ngấy
Xin mời thi hữu góp vận ngay
Xa xa điểm bút đôi vần ấy
Xả buồn tĩnh mịch chốn này đây
Xuồng ghe bé nhỏ nương mạch chảy
Xì tin xì po cũng hợp bầy
Võ Nhật Trường 28.11.2019
vnt28.11.2019_500
THƠ VUI “GẶP HỘI”
Một kiếp rong chơi thích la cà
Hai buổi siêng làm hữu ích nha
Ba năm không gặp trông khác lạ
Bốn đứa chụm đầu thọc bi da
Năm giờ thấy đuối mà sao đã
Sáu lon nước ngọt uống thả ga
Bảy ngày rủ rê hội quán xá
Tám tiếng bơ phờ với Ka-ra*
……………………………
Tám tiếng bơ phờ với Ka-ra*
Bảy thùng bia bọt say thấy bà
Sáu triệu ơ hờ cho quán xá
Năm giờ kiếm chốn ngủ bê tha
Bốn đứa lừ đừ cơn vật vã
Ba đèo một chở ngại xông pha
Hai chân bùn rủn nào chi khá
Một buổi rong chơi tởn tới già
Võ Nhật Trường 27.11.2019
vnt27.11.2019_500
THƠ VUI “GẶP HỘI”
Một kiếp rong chơi thích la cà
Hai buổi siêng làm hữu ích nha
Ba năm không gặp trông khác lạ
Bốn đứa chụm đầu thọc bi da
Năm giờ thấy đuối mà sao đã
Sáu lon nước ngọt uống thả ga
Bảy ngày rủ rê hội quán xá
Tám tiếng bơ phờ với Ka-ra*
Võ Nhật Trường 25.11.2019
vnt25.11.2019.2_500
BIẾT SAO VỪA
Bạn bè gói gém đã đủ chưa
Văn chương học vấn nói sao vừa
Học nữa học mãi theo lời Bác
Lao động hăng say dẫu nắng mưa
Góp sức dựng xây đời sống mới
Mong cho trí tuệ vẫn dôi thừa
Công nông sĩ phu bền sức luyện
Trẻ người non dạ khoái cù cưa...
Võ Nhật Trường 25.11.2019
vnt25.11.2019_500
NHẮN GỬI YÊU THƯƠNG
Ngang nhà ngõ đóng cửa cài then
Ngập ngừng trông ngóng nhớ người quen
Nuối mộng đường qua đà lỡ hẹn
Ngơ ngẫn thoáng chốc đã lim đèn
Não nùng cơn gió đùa e thẹn
Nửa ở nửa về cứ chập chen
Ngó nghiêng cảnh vắng trong bẽn lẽn
Nặng nỗi niềm riêng bước phập phèn
……………………………………..
Nặng nỗi niềm riêng bước phập phèn
Nên chăng tình hỡi chớ bạc đen
Nàng như đóa hoa hương nồng bén
Nuộc nà duyên dáng để đời ghen
Nhớ thuở ngày nao đà ươm hẹn
Ngọt ngào son sắc đợi chờ nghen
Ngàn sao tỏa sáng thầm ban nguyện
Nối những yêu thương định thỏa nguyền
……………………………………….
Nối những yêu thương định thỏa nguyền
Ngưu lang chức nữ đẹp trời  duyên
Nâng bước chân nhau qua nguy biến
Nồng nàn mãn kiếp phước tràn niên
Ngày tháng lứa đôi hoài  quyện luyến
Non cao biển rộng thỏa triền miên
Nam thanh nữ tú cùng chiến tuyến
Ngàn năm hạnh phúc sẽ lưu truyền
……………………………………….
Ngàn năm hạnh phúc sẽ lưu truyền
Nối dõi tông đường những thành viên
Nghiệp nghề theo đạo càng tăng tiến
Nhiều tài lắm đức vượt tổ tiên
Nhân trí dựng xây đời phát triển
Nghĩa ân rạng rỡ tỏa sáng miền
Nhờ công giáo dưỡng như trời biển
Nguồn sáng luyện rèn mãi đi lên
Võ Nhật Trường 24.11.2019
vnt24.11.2019.3_500
VÔ ĐỀ
Thương người tiền tuyến kẻ hậu phương
Phương trời xa cách nhạt đêm hường
Hường hoa vẫn để màu tơ tưởng
Tưởng nhớ thêm nhiều nỗi niềm vương
Vương bến nước xưa đôi chim sáo
Sáo hót rộn vui cả dặm đường
Đường chiều lắng đọng nhiều ao ước
Ước mộng êm đềm những chiều sương
Võ Nhật Trường 23.11.2019
vnt23.11.2019.1_500
NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO
Nếu có đôi khi ta ngoái lại
Nhìn dấu chân mòn trên lối đi
Những kỷ niệm nào còn in dấu
Níu kéo thời gian gọi thầm thì
Nỗi nhớ vọng về theo năm tháng
Như thuở ban sơ đã khắc ghi
Nguồn sống dâng trào trong hơi thở
Nuối để thương yêu mãi ôm ghì
Võ Nhật Trường 22.11.2019
vnt22.11.2019_500
ĐÊM BUỒN TÌNH LỠ
Ngang nhà ngõ đóng cửa cài then
Ngập ngừng trông ngóng nhớ người quen
Nuối mộng đường qua đà lỡ hẹn
N ngẫn thoáng chốc đã lim đèn
Não nùng cơn gió đùa e thẹn
Nửa ở nửa về bước chập chen
Ngó nghiêng cảnh vắng trong bẽn lẽn
Nặng nỗi niềm riêng cứ phập phèn
Võ Nhật Trường 21.11.2019
vnt21.11.2019.1_500
vnt21.11.2019_500
NHỮNG MẢNH ĐỜI
Buồn bã thương đau mãi chất chồng
Biết đến khi nào toại ý mong
Bôn ba vất vả nghề sinh sống
Bận rộn lo toan hoài long đong
Bạn bè rai rai còn mấy cọng
Bình thản rong chơi được bao công
Bữa tỉnh bữa say giữa đời vọng
Bụi bặm cơ hàn khổ thân cong.
………………………………..
Bụi bặm cơ hàn khổ thân cong
Bèo dạt mây trôi trãi bao dòng
Bến trong bến đục chờn vờn sóng
Bám víu nơi nao khỏi long đong
Buồn cho phận số còn lóng cóng
Bởi kiếp sinh nhai lắt lay vòng
Biết nhẽ tìm vui trong lẽ sống
Bạn bè tri kỷ rảnh rỗi mong
……………………………….
Bạn bè tri kỷ rảnh rỗi mong
Buổi qua buổi lại thấy chao lòng
Bình trà ly rượu hun lại nóng
Bếp hồng góp lửa thổi mù chong
Bầu bí sắn khoai luộc xáo mỏng
Bàn ăn dã vị cá cua đồng
Bụng vã bụng sung vui vẻ chọng
Bữa nhậu tơi bời mặc đời dông
Võ Nhật Trường 20.11.2019
vnt20.11.2019.1_500
NHỮNG MẢNH ĐỜI
Buồn bã thương đau mãi chất chồng
Biết đến khi nào toại ý mong
Bôn ba vất vả nghề sinh sống
Bộn lo công việc hoài long đong
Bạn bè rai rai còn mấy cọng
Bình thản rong chơi được bao công
Bữa tỉnh bữa say giữa đời vọng
Bụi bặm cơ hàn khổ thân cong.
Võ Nhật Trường 18.11.2019
vnt18.11.2019_500

NHỮNG MẢNH ĐỜI
Buồn bã thương đau mãi chất chồng
Biết đến khi nào toại ý mong
Bôn ba vất vả nghề sinh sống
Bận rộn lo toan hoài long đong
Bạn bè rai rai còn mấy cọng
Bình thản rong chơi được bao công
Bữa tỉnh bữa say giữa đời vọng
Bụi bặm cơ hàn khổ thân cong.
………………………………..
Bụi bặm cơ hàn khổ thân cong
Bèo dạt mây trôi trãi bao dòng
Bến trong bến đục chờn vờn sóng
Bám víu nơi nao khỏi long đong
Buồn cho phận số còn lóng cóng
Bởi kiếp sinh nhai lắt lay vòng
Biết nhẽ tìm vui trong lẽ sống
Bạn bè tri kỷ rảnh rỗi mong
Võ Nhật Trường 19.11.2019
vnt19.11.2019_500
TRI ÂN NHÀ GIÁO
Tri ân nhà giáo những thầy cô
Gian lao vất vả dạy dỗ trò
Chắp cánh tương lai bao thế hệ
Dựng xây đất nước vững cơ đồ
Ngòi bút thẳng ngay vượt giông tố
Con đò trí thức miệt mài tô
Lớp lớp học trò dần tiến bộ
Ngày giáo tri ân những thầy cô
Võ Nhật Trường 16.11.2019
vnt16.11.2019.2_500
vnt16.11.2019_500
vnt16.11.2019_500
vnt16.11.2019.2_500
THƯƠNG NHỚ NÀO VƠI
Nghiêng chiều nắng xế ngã cầu ao
Niểng chân đứng ngắm cá tuông đào
Nẫu lòng nhớ bạn yêu mấy dạo
Nửa đời ước hẹn đón trăng sao
Ngẩn ngơ gió lùa lay vạt áo
Ngậm ngùi đơn chiếc mảnh tình trao
Ngóng đợi mùa trôi trong ảo não
Nàng ơi nàng hỡi trốn nơi nào
Võ Nhật Trường 15.11.2019
vnt15.11.2019.1_500
 vnt15.11.2019_500
TÂM & TẦM
Đạo đời vô thường phải rèn tâm
Nghĩ chung nghĩ riêng ước chẳng lầm
Vì ta vì bạn còn lẩm cẩm
Thượng đế trao người trí tuệ thâm
Đúng sai phải trái cần suy ngẫm
Lắm lúc gian nan cuộc sống gầm
Mong sao thức tỉnh cơn mê lẫm
Yên vui trọn vẹn phúc mãn tầm
Võ Nhật Trường 14.11.2019
vnt14.11.2019_500
VU VƠ
Quẩn quanh quê nhà khoái “Bu-Chia”
Lở dở lương ương nẫu ruột kìa
Nữa trách nữa hờn rau muống dĩa
Chút vị chanh đường đẫm nước thìa
Cơm canh đạm bạc cầu phúc Địa
Hay đãi nguyên chầu rượu thịt bia
Khói nhan thoang thoảng bày bàn vía
Có thấu hương lòng khấn tía lia
Võ Nhật Trường 13.11.2019
vnt13.11.2019.2_500
ĐÓA HỒNG
Vẫn đượm thương yêu một đóa hồng
Vẫn hoài trông ngóng vẫn hoài trông
Vẫn sắc hương lay trong gió lộng
Vẫn thích đắm say vẫn  thích nồng
Vẫn khẽ nuông chiều ngày bão động
Vẫn thầm chăm chút từng cánh bông
Vẫn  mong vẫn nhớ dù nắng bỏng
Vẫn mãi mong hoa mãi ước bồng
Võ Nhật Trường 13.11.2019
vnt13.11.2019_500
ĐẤT NƯỚC ĐI LÊN
Quan trường lắm chỗ thói quan liêu
Quên thân phục vụ cũng rất nhiều
Quê hương đất nước người chẳng thiếu
Quyền chức lộng hành nhóm lửa thiêu
Quân dân đoàn kết bài chống nhiễu
Quốc thái dân an là phúc điều
Qua thời hoạn nạn thêm thấu hiểu
Quyết tâm dựng xây tiến mạnh đều.
Võ Nhật Trường 10.11.2019
vnt10.11.2019.2_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com