Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Thơ tình còn mãi 491

NHẮN EM
Đừng yêu em! Liệu có thể… được không?
Trái tim đó…Trong nồng ngực mách bảo
Ta tâm sự… Em lại cho là xạo
Trót yêu rồi… Giờ lại báo là sao?
Ta nhìn nhau! Mắt đắm đuối nhường nào
Vậy em bảo… Là sao đàn bà cũ?
Anh muốn chuyển…. Vạn lời cần nhắn nhủ
Cũ thế này… Là thủ phủ trong anh
Đi bên em… Mang cơn gió mát lành
Lời tâm sự… Trong xanh lời biển hát
Tình thắm đượm… Có hương thơm ngào ngạt
Quyện vào nhau… Như muốn hát bao điều
Giờ trong em… Đang lo sợ chữ yêu
Trái tim úa… Rỏ bao nhiêu máu đỏ
Ai đến gặp… Cũng hoài nghi từ đó
Để màn đêm…Chẳng xóa bỏ đau buồn
Này em ơi… Giọt nước mắt đã tuôn
Là động lực… Nỗi buồn thêm sức mạnh
Tình yêu đến…Em đừng nên lảng tránh
Hãy vững vàng Gió lạnh sẽ vượt qua
Rồi một ngày… Cuộc đời sẽ nở hoa
Nắm tay lại… Chan hòa cuộc sống mới
Tình yêu giúp… Tấm lòng em rộng mở
Để ngày ngày… Mang hơi thở tình ca
10/4/2019 Thân Thiện


ĐỪNG
Đừng ...yêu em Người đàn bà đã cũ
Đừng ...tới gần Khi chưa đủ đắm say
Đừng ...nói thương Khi không nắm chặt tay
Đừng ...thề hẹn Khi lời hứa thoảng bay !
Đừng ...mỗi ngày Nói lời yêu không thật
Đừng ...buông lơi Khiến tim em đau thắt
Đừng ...để em Phải góp nhặt nỗi sầu
Đừng ...thôi đừng Đời bể dâu đã đủ !
Đừng ...đến nhé Cho em yên giấc ngủ
Đừng ...yêu em Đàn bà cũ...xin đừng !!!
Hà Thu - 10/4/2019
 
NẾU ANH KHÔNG VỀ NỮA
Nếu anh không về nữa
Nắng hạ cũng thôi buồn
Hoa Phượng hồng rụng đỏ
Mắt ai buồn mưa tuôn.
Nếu anh không về nữa
Giàn hoa trước hiên nhà
Khô cằn rồi héo úa
Trơ trọi chẳng ra hoa.
Anh đi không về nữa
Nhìn mãi cuối con đường
Trông hoài hình bóng cũ
Đâu rồi dáng thân thương.
Giờ anh không về nữa
Tiếng ve hát ngân sầu
Đến hẹn mùa tháng sáu
Giờ này anh nơi đâu?.
HoaCoMienTay-KD

YÊU THƯƠNG
Đời để yêu thương
Sống nhường đầm ấm
Dẫu xa vẫn đậm
Nghèo thấm thiết tha
Sơn phải mặn mà
Keo ta trông đợi
Chồng ơi mùa tới
Vợ bởi nhớ nhung
Cho đến tận cùng
Dù Trung Nam Bắc
Cách đâu cũng mặc
Trở sắc son lòng
Duyên mình thiếp mong
Nợ vòng tay xiết
Bến neo nói thiệt
Thuyền miết khắc ghi
Lòng mãi níu ghì
Giữ y tâm sự
Vẹn lời ngôn ngữ
Nguyên ngự đậm sâu
Lời hứa nguyện cầu
Nguyền câu mơ ước
Hứa dù xuôi ngược
Hẹn bước chung đường
Nghĩa dệt tơ vương
Tình tường hiểu rõ
Vun trồng gắn bó
Vén nhỏ gia đình
Luôn mãi lung linh
Vẹn tình thương mến
Thủy thuyền đan bện
Chung bến đậu neo
ĐỜI SỐNG DẪU NGHÈO
SƠN KEO CHỒNG VỢ
CHO DÙ CÁCH TRỞ
DUYÊN NỢ BẾN THUYỀN
LÒNG GIỮ VẸN NGUYÊN
LỜI NGUYỀN HỨA HẸN
NGHĨA TÌNH VUN VÉN
LUÔN VẸN THỦY CHUNG .
Loan Ho


VẦNG TRĂNG KHÓC
Trong đêm vắng nhìn vầng trăng suông
Nghe trong ta lặng lẻ vô thường
Màu không gian tựa dường ảm đạm
Nhủ trong ta biệt bóng người thương
Em xa mải khung trời ảo ảnh
Xoá nổi đau buốt lạnh tim xanh
Bởi tiếng chung lời ai không giử
Bởi chử tình sao quá mong manh
Em xa tôi nhủ tình trong trắng
Chẳng từ ly bóng nhạn biệt tăm
Lời tình thơ lặng ngắt như tờ
Bao say đắm trở thành trái đắng
Ta đã biết tận cùng sâu lắng
Đã vô tình xé mảnh tình tan
Lời ăn năn giờ đã muộn màng
Chỉ biết ngồi chờ ánh trăng tan
Kiều Xuân Thủy

KHÓC CHIA LY.
Ẩn hiện bên đường bóng tịch liêu
Ai trong mộng tưởng của nàng Kiều
Do vì bạc phước thân càng hiểu
Bởi tại chung tình dạ cứ xiêu
Phận gởi vừa nghe sầu ngỡ diệu
Hồn mơ mới chớm hận giăng liều
Chim lồng cá chậu mong tròn hiếu
Nghĩa trả cam đành đếm giọt phiêu.
Eli An . 7/6/2019

TRỌN ĐỜI YÊU EM
CÁNH HOA SƯỞI NẮNG BAN MAI
Cài lên mái tóc tình này Anh trao
Biết rằng còn mãi cách xa
Anh yêu Em mãi yêu mình Em thôi
CÁNH HOA SƯỞI NẮNG BAN MAI
Cài lên ngực áo ấm nồng tim Em
Hương thơm lan tỏa đâu đây
Tim Anh nằm đó không giờ rời xa
CÁNH HOA SƯỞI NẮNG BAN MAI
Tình Hoa bất tử luôn gần bên Em
Không giờ phai nhạt tháng năm
Yêu thương chắp cánh tình ta vững bền
CÁNH HOA SƯỞI NẮNG BAN MAI
Ấm nồng tim nhỏ đẹp tình đôi ta
CÁNH HOA SƯỞI NẮNG BAN MAI
Tình ta chắp cánh TRỌN ĐỜI YÊU EM
4 giờ 30 ngày 11.6.2019 Sưu tầm.

THỞ THAN
Chao ôi!nàng đã lấy chồng
Tham giầu địa vị má hồng em trao
Để qua ngồi đứng lao đao
Ngậm ngùi buồn tủi cồn cào ẩn sâu
Quan viên hai họ tiễn dâu
Nàng về bên ấy qua đâu nguôi lòng
Đau buồn đôi mắt lệ tròng
Khinh ta nghèo túng long đong duyên tình
Qua đành chấp nhận phận mình
Số phận bạc mệnh nên tình chia tay
Tiếc rằng nàng đã đổi thay
Để ai lạnh lẽo đêm ngày vấn vương
Ngày 9/6/2019 Sáng tác Nguyễn Thiệp

THẾ ĐẤY MƯA ƠI
Đừng nhé Mưa ơi ... ướt mi em,
Để cho người ấy khỏi thầm ghen,
Người đã ghen thầm Mưa hôn má,
Chẳng muốn cho Mưa ướt gót mềm.
Đừng nhé Mưa ơi ... lấm tấm bay,
Đọng chi lên tóc ngỡ sương bay,
Người muốn mình người hốn mái tóc,
Mình người ngây ngất tóc hương say!
Đừng nhé Mưa ơi ... thấm đôi vai,
Thấm chi làm lộ cả cung đài,
Nơi ấy của người ... Mưa phải nhớ,
Của người tất cả chẳng cho ai!
Đừng nhé Mưa ơi ... vuốt đường cong,
Người đã đặt tay ... đã nhẹ vòng,
Mưa nhé chỉ mình người ve vuốt,
Riêng mình người ấy … thỏa ước mong!
Đừng nhé Mưa ơi ... ướt gót son
Li ti mắt ngước dưới cỏ non,
Đừng khéo giả vờ… Mưa thừa biết,
Kẻo rồi ngơ ngẩn ... gái còn son!
Thế đấy Mưa ơi chỉ riêng người,
Riêng người tất cả thế mà thôi,
Của ta tất cả ... cho người hết,
Đừng nhé thầm mơ ... gió gửi lời!
HD.

Nỗi Buồn Chinh Phụ
Trở giấc thầm nghe mỏi sự đời
Lệ hồ biển mặn ngút ngàn khơi
Thềm xưa chén rượu ngang mày tiễn
Cảnh cũ bàn tay ngược lối rời
Mấy độ thu tàn hoa cỏ úa
Bao mùa lá rụng trái sầu rơi
Lần trang nhật ký màu hoen nhạt
Mà bóng tình quân vẫn biệt vời
Nguyetle12/6/2018

NHỚ KỶ NIỆM XƯA !
Đất khách bao năm nặng gót đời
Hè về phượng nở nỗi buồn khơi
Trăng ngời mấy độ trăng tàn úa
Giấc trở từng đêm giấc rã rời
Mở cánh thư nhàu dòng nhớ cuộn
Lật hình ảnh cũ giọt hờn rơi
Nghìn thu vĩnh biệt ngày xưa ấy
Chất ngất niềm đau mộng nửa vời !
12/6/2019 - Tường Văn

TÍM THƯƠNG
TÍM diễm tuyệt sắc hoa màu nhớ
VỀ mang nhiều cách trở hoài trông
NGÀY mai nắng tỏa sắc hồng
NHỚ trong tim nhỏ mênh mông bến bờ
ĐÊM chùng xuống bơ vơ khắc khoải
MONG tương phùng sẽ trãi niềm mơ
ÂN  kia thắm đượm thương chờ
TÌNH trong nhung ái duyên tơ đắp bồi
NGHĨA  trọn vẹn chung đôi gắn kết
NẶNG  ân nồng ta dệt chữ thương
DẶN  trăng soi tỏ má hường
LÒNG ghì luyến ái điểm hương duyên mình
KHẮC trong dạ bóng hình không đổi
GHI đậm sâu sợ dỗi sóng vòng
TÍM VỀ NGÀY NHỚ ĐÊM MONG
ÂN TÌNH NGHĨA NẶNG DẶN LÒNG KHẮC GHI.
THƠ HỒNG TÍM

Ngậm Ngùi Nét Xưa
Người về ngược bến tình xưa
Tìm nhau qua mấy nẻo vừa đi qua
Ngỡ gần bỗng thấy như xa
Ngậm ngùi cát bụi phồn hoa bao điều
Người như cánh gió bạt phiêu
Tình kia nắm giữ thương yêu cũng tàn
Lửa còn âm ỉ màu than
Thì thôi ta cũng lạc quan nụ cười
Lỡ mai gặp giữa kiếp người
Lễ nhau một lễ cho môi thêm hồng
Đem buồn đổ xuống dòng sông
Sầu theo chín ngã mênh mông trải dài
Người giờ cánh én xa bay
Trời tây biệt khuất muôn ngày cồn dâu
Tóc sương ta trắng bạc đầu
Niềm xưa chưa cạn ngày sao chóng tàn.
Nguyetle12/6/2018

NGỦ ĐI HỠI DẤU YÊU
Khuya lắm rồi ngủ đi hỡi dấu yêu
Đừng bận tâm về những điều xưa cũ
Nhớ làm chi chuyện đã thành quá khứ
Hãy ru mình vô giấc ngủ bình yên
Ngủ đi em cho quên hết muộn phiền
Hãy quên đi cánh mộc miên ngày đó
Như tình ta có một thời cháy đỏ
Hương nồng nàn bay trong gió tháng ba
Mối tình ngày nào giờ đã chia xa
Em vui sống bên người ta hạnh phúc
Ngọt ngào đắm say chìm trong ký ức
Anh chôn rồi trong lồng ngực con tim
Quên đi em sao cứ mãi kiếm tìm
Lời thề xưa đã đắm chìm đáy nước
Anh xin nhận là một người bội ước
Cho em yên lòng cất bước sang ngang
Tình trao em anh nhận lại bẽ bàng
Mặc miệng đời anh xin mang tiếng xấu
Không có sao đâu hỡi em yêu dấu
Hoa gạo gãy cành bướm đậu nhánh mù u.
Nguyễn Đình Huân

KHÔNG THỂ QUÊN ANH
Nhìn chỗ nào em cũng chỉ nhớ anh
Nằm bên nhau và những đêm anh giãy
Đã đạp em mấy lần rồi đấy
Xuống đất rồi anh có biết gì đâu
Đã bao đêm em dậy giữa đêm thâu
Làm mọi việc bắt đầu từ nồi cháo
Lọc nước xương xong đi vo gạo
Thái hết hành xào xáo cho thơm
Em bán hàng anh đi cắm nồi cơm
Ngồi tuốt rau vẫn thơm anh một cái
Anh nhìn em mắt nhìn thương nhớ mãi
Để bây giờ em tê dại con tim
Đêm từng đêm em ngồi mình lặng im
Nước mắt chảy cũng chìm vào bóng tối
Trong tim này chả còn ai em đợi
Chỉ có anh em vời vợi nhớ thương
Anh hứa với em suốt kiếp chung đường
Ko lấy vk không yêu thương ai nữa
Dẫu xa cách vẫn thổi bùng ngọn lửa
Của tình yêu hai đứa sau này
Để bây giờ em lạc lõng lắt lay
Ko thiết sống chỉ đọa đày thân xác
Từ hôm ấy đêm nào em cũng khóc
Thân xác này phờ phạc mà thôi
Em cứ đi, đi trong chơi vơi
Mồm lặng câm ko nói cười gì nữa
Chả bao giờ em quên anh được nữa
Chắc lúc xuống mồ vẫn giữ lửa tình anh...
13/6/09 HN Hoa Trên Đỉnh Núi

HẠ SẦU TRONG MẮT NAI
Hạ nồng nàn màu nắng buổi ban đầu
Kỉ niệm đẹp hằn sâu trong kí ức
Xa lâu rồi từng đêm buồn thao thức
Em nhớ người ray rức một tình yêu
Hạ năm nào hồn ngây ngất mơ phiêu
Tay nắm tay với thật nhiều lãng mạn
Mỗi buổi sáng đợi lời thương lai láng
Giấc mơ lòng mang máng ước ngày xa
Rồi bất đồng nho nhỏ chợt xót xa
Chút hờn dỗi ngỡ mượt mà thêm đẹp
Bởi tình yêu đã gạt mọi khuôn phép
Có hai người mong nép mãi vào nhau
Đâu có ngỡ rạn vỡ để tim đau
Vì cái tôi không chìu nhau được nữa
Mảnh trời yêu chợt phân chia hai nữa
Buồn lặng lờ ưa ứa lệ long lanh
Xa thật rồi khung trời hạ mỏng manh
Chân ngược bước chòng chành chia hai ngã
Dĩ vãng đẹp nồng nàn giờ xa lạ
Gom trả người vội vã hạ sầu vương
PH

NÉT ĐẸP NGUYÊN SƠ
Dạo bước đường chiều giữa phố đông
Chợt thoáng ngang tôi một đóa hồng
Nét đẹp nguyên sơ chiều lồng lộng
Trăm ngàn nỗi nhớ để anh mông
Em đi khuất dạng tôi trông ngóng
Thầm thương trộm nhớ tháng ngày trông
Chỉ mong nguyệt lão xe chỉ thắm
Xe hộ cho con đẹp tình hồng
12/6. PHI HÙNG

Ý THOẢ (Nđt, Bvđa)
Đầu còn một thuở mái nhà tranh
Vẫn đủ tràn đêm giấc mộng lành
Chẳng những ân tình khi tiết lạnh
Qua ngàn vận nghĩa lúc trời hanh
Hôm thời ẵm giống rồi mong dảnh
Bữa chủ ươm mầm lại ước sanh
Mãi biết dung hoà sao hợp cảnh
Nhưng mà ý thoả trọn đầy canh
Hải Đỗ Tiến 05:49 - 12/06/2019

HẠNH PHÚC KHI YÊU CHÀNG
Hạnh phúc bên chàng chẳng cạn vơi
Tình yêu giản dị đến trong đời
Êm đềm bản nhạc đang hoà khúc
Lặng lẽ con thuyền đã vượt khơi
Chở những niềm thuơng về góc biển
Mang bao mộng uớc tới chân trời
Làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp
Rạng rỡ môi hồng nở khắp nơi
Nàng Thơ PLTT

LAO XAO NGHỈ NGỢI
Ai phụ ai ...ai muốn phụ tình ai
Hoa đang thắm ngọt ngào hương tình ái
Vẫn dỏi mắt theo một người mê mãi
Vẫn khát khao nếm trãi những ngọt ngào
Mấy ngày nay nơi ấy có mưa rào
Buồn chứ gì ...lao xao lòng nghỉ ngợi
Lại ngơ ngẫn cho hồn dâng vời vợi
Rồi hoang đường nảy sinh ý vẫn vơ
Ai hết thương ...ai ngoảnh mặt hững hờ
Soái ca theo chực chờ ngoài ngỏ hả
Thấy khó xử thì nói thật đi nhá
Đừng miên man mơ lã nói xa xôi
Xét kỉ lòng ...thấy tim có bồi hồi
Lời yêu thương ỉ ôi nhiều vô kể
Thấy rộn ràng biết chọn ai đây nhể
Hãy thật lòng kể lể hết ra đi
Riêng nơi này luôn luôn nhớ nhu mì
Đã nói thương không gì lay chuyển nổi
Dẫu trời đất có khác thường chuyển đổi
Vẫn một lòng nối chặt mối tơ duyên
PH

CHIỀU SÂN GA
Anh đứng đó . Sân ga mãi đợi
Người thương đâu..còn vợi vợi chốn nào
Để lòng cảm thấy nôn nao
Chiều buông sương xuống bóng cao ngã dài
Anh đứng đó..như ngày mới hẹn
Buổi chiều xưa..e thẹn gởi trao
Hẹn thề cầm sắc ước ao
Ngày mai chung bóng bên nhau trọn đời..
Lam Phương 11/6/2019

NHỚ
Môi nồng thắm thiết người trao
Gửi thêm hương vị dạt dào ngất ngây
Trời xui hội ngộ sum vầy
Cho ta trói buộc sợi giây chỉ hồng
Biết rằng ai đó vẫn mong
Bao đêm thao thức lệ lòng vẫn rơi
Hạ về phượng rụng tả tơi
Gửi người phương ấy ngàn lời nhớ thương.
12062019 TTrang

ĐẮNG LÒNG
Trộm nhớ thầm thương một bóng hình
Nhưng gì khổ nỗi ấy tìm vinh
Nhà tranh chẳng dám tròn câu mộng
Vách lá nào mong trọn chữ tình
Tại thế dương hờn nên bạc bẽo
Hay gì liễu giận đã im thinh
Đời như sóng biển về muôn nẻo
Lạc chốn bồng lai khổ dạ mình
Rõ khổ vì thương một bóng hình
Đau lòng cuộc sống mãi tìm vinh
Giầu sang chẳng thấy dù thân nhục.
Đói khổ nào mong cũng bạn tình
Thiết nghĩ vùi chôn đừng mộng tưởng
Nhưng đời móc nạo bảo duyên mình.
Thôi đành chấp nhận màng chi nữa
Phận số trời ban dẫu kẻ khinh.
12/06/2019 tg: phạm kiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com