Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Những bài thơ hay 714

THIÊN NHIÊN ĐÒI NỢ
Tàn hoang rừng rú nước non sầu
Nắng lửa mưa dầm thảm thiết ngâu
Suối cạn thẫn thờ rêu oải sắc
Đất trơ bạc phếch sỏi hoang màu
Cỏ cây èo uột nguồn rơi lệ
Sấm sét đì đùng núi ứa châu
Lâm tặc hành hoành cưa máy nổ
Coi như cắt cụt cái thân đầu
…………………………..
Coi như cắt cụt cái thân đầu
Nước lũ tràn về lút mấy châu
Xác trẻ theo dòng đau dạ mẹ
Đời trai luốt bể trắng tang màu
Ruộng đồng thất bát lo niềm đói
Cầu cống tan tành hoảng giọt ngâu
Giận dữ thiên nhiên đòi trả nợ
Tàn hoang rừng rú nước non sầu
HANSY
caydep067_500
SƠN HÀ NGUY BIẾN
Đông hải chiến trường Việt quốc vương
Thoái lui nào nữa có đâu đường
Lòng sôi sục uất lèn tâm hận
Trí thiết tha nguyền trỗi dạ thương
Trông ngút lóa tràn khơi súng giặc
Dõi mù loang dậy biển trùng sương
Dòng thơ giục gọi rền xương máu
Đông hải chiến trường Việt quốc vương
……………………………………..
Vương quốc Việt trường chiến hải Đông
Máu xương rền gọi giục thơ dòng
Sương trùng biển dậy loang mù dõi
Giặc súng khơi tràn lóa ngút trông
Thương dạ trỗi nguyền tha thiết trí
Hận tâm lèn uất sục sôi lòng
Đường đâu có nữa nào lui thoái
Vương quốc Việt trường chiến hải Đông
HANSY
 ntst20160496_500
GIÁO DỤC LÀ QUỐC SÁCH
Hằng mơ Giáo dục mãi tươi màu
Quốc nội yên bình sáng tận đâu
Hãy quét sài lang cùng cánh hẩu
Đừng thêm gió bão kẻo dân rầu
Tham quyền chả khác chi loài cẩu
Nhũng lạm y sì loại óc trâu
Giữa lớp cô thầy không được ẩu
Niềm tin giáo dục ngẩng cao đầu
………………………………..
Chương trình giảng dạy tỏa xanh màu
Chớ soạn ngôn từ kiểu đẩu đâu
Tốt nghiệp học sinh đều hiểu thấu
Bồi thu bố mẹ phải không rầu
Chu toàn giống thể tình thân mẫu
Giảng dạy không là kiểu chó trâu
Hiệu trưởng rèn gương dừng chuyện xấu
Làm sao xứng đáng ở ngôi đầu
……………………………….
Hàng năm thi cử đượm thơm màu
Hiệu quả công bằng dẫu tại đâu
Trò giỏi trường hay thời sẽ đậu
Bài thay điểm sửa ắt hơi rầu
Ngàn xưa dữ đến nơi vòm khẩu
Vạn thuở ngu vào chỗ ý trâu
Lợi hám sùng danh nhà cửa lậu
Có khi tai biến phủ lên đầu
……………………………
Trường công lãnh đạo chớ hoen màu
Hiệu trưởng công bằng chẳng khó đâu
Kiểm ngạch thăng hàm không lệ xấu
Tìm phe lựa nhóm khiến dân rầu
Thanh tra vạch mặt đày con sấu
Đại chúng thêm lời đốt lũ trâu
Khai giảng thầy cô hòa nhịp tấu
Làm cho quốc sách hiển vinh đầu
HANSY
 ntst20180095_500
CHUYỆN LÒNG 3(Lộc lư ngũ bộ)
NUỐT VỘI NGUỒN THƯƠNG, NÉN LỆ SẦU
Cho người rạng rỡ áo nàng dâu
Hằng bao mộng mị thời yêu dấu
Những bấy ê chề lệ hứng thâu
Chán rãnh ao tù chê cá chậu
Thèm nơi gác ngọc ngỏ cau trầu
Nên rồi vội bước không nhìn hậu
Quẳng tiếng giao thề giữa bãi sâu.
………………………………..
Cay lòng chẳng biết, nói gì nhau
NUỐT VỘI NGUỒN THƯƠNG, NÉN LỆ SẦU
Gỗ đã nên thuyền , nào trách bậu
Đời luôn hám bạc , vẫn mơ lầu
Xưa kia_ ước được thành giai ngẫu
Đổ vỡ nay giờ đắm bể dâu
Quyến luyến mà chi thôi sáo sậu
Sang sông vỗ cánh chớ quay đầu.
…………………………………
Đất khách tìm quên giấc mộng đầu
Đem vùi kỷ niệm,cố ghìm đau
Dằn nhanh máu hận, sôi lòng nấu
NUỐT VỘI NGUỒN THƯƠNG, NÉN LỆ SẦU
Cõi ái, đang thời vào dịch mậu
Miền thương, ở thế luống xin cầu
Non thề biển hẹn, là trò gẫu
Nghĩ tội cho mình vướng phải câu.
………………………………..
Vườn yêu nụ ái chóng phai màu
Bạc dắt đưa tình lạc nẻo mau
Chỉ nán vài năm, dò bến đậu
Và nương chốc đỗi , ngó nơi đầu
Ham sang nghĩa bán, mang lòng tẩu
NUỐT VỘI NGUỒN THƯƠNG, NÉN LỆ SẦU
Tại muốn lên đời em lấy Thẩu
Yêu tôi cuốc bẫm... mấy khi giàu?
……………………………….
Thế thái luôn vầy, chẳng lạ đâu
Duyên nghèo khó giữ được bền lâu
Làm ơn trở ngược thời thơ ấu!
Hãy giúp quay về tuổi trẻ trâu!
Chạy giỡn, vui chơi, ngoài ngõ giậu
Chờ trông, hẹn gặp, cuối chân cầu
Nên người quả thật nhiều tranh đấu
NUỐT VỘI NGUỒN THƯƠNG, NÉN LỆ SẦU.
Oblivion Thach
 thachlan024_500
RÈN LUYỆN TÍNH YÊU THƯƠNG
Trẻ thơ dạy dỗ tính yêu thương
Chớ để mai sau bị lạc đường
Đạo đức trong lành nên dục dưỡng
Niềm tin chính nghĩa phải tăng cường
Cây non dễ uốn đừng nhân nhượng
Sắt cứng năng rèn tránh ẩm ương
Tạo tác muôn đời lòng mã thượng
Gian trần sớm muộn lắm trung lương .
18/6/2019 Diêm Đăng Đạm
 thachlan027_500
ĐÁNH VÕNG
Lúc lắc đong đưa thọc quấy hà
Xe quành đánh võng dập rồi va
Chàng bên cứ xỉu khu thềm má
Cậu kế toàn say cạnh hõm ngà
Lại vướng loa đài trồi ngớn ngả
Còn thêm máy móc dựng la đà
Ghìm cơn bí bách hoài chưa hạ
Sếp thấy nhưng lờ cũng để qua
PTH - Hà Nguyệt Nga Hanoi 14/01/2017
 xuongrong055_500
ĐẤT VÀ TRỜI.
Một mình đếm bước cô đơn
Chân bừa cỏ úa dỗi hờn ngõ quen
Nhà ai hiu hắt ánh đèn
Để con đom đóm hờn ghen lập lùe
Trăng buồn vướng víu cành tre
Vì câu lục bát đang đè Hằng Nga
Góc sân tại chú Cuội già
Tay run, bút vẽ tuôn ra mấy dòng
Chữ tình chữ nợ song song
Khơi hồn thi sĩ chạnh lòng cõi tiên
Bút vung rớt ánh trăng huyền
Bài thơ ghì chặt mối duyên đất trời
Tơ tình Nguyệt Lão xe lơi
Dương trần bao kẻ đổi dời chữ yêu
Hằng Nga thổ lộ bao điều
Mỗi đêm nàng cứ liêu xiêu kiếm chồng.
Eli An. 18/6/2019
 cay_dep8 
Vô Đề
Mỹ sắc làm cho vạn thế sầu
Lưới tình đắm lụy biển ngàn dâu
Người xây giấc mộng miền hương phấn
Kẻ dựng niềm tin chốn tửu lầu
Tiết vội đem vùi trong hố thẳm
Danh liền vứt bỏ giữa rừng sâu
Trượng phu trí dũng xoay trời biển
(Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu)
Nguyetle17/6/2019
 cay_dep010
OAN GIA TRÁI CHỦ
Sống ở gian trần bỏ chữ nhân
Oan gia trái chủ cứ tăng dần
Luân hồi chủ nợ tìm thù cũ
Quả báo dân càn tạo nghiệp tân
Chém giết ngang tàng khi nổi giận
Giật đồ hung hãn lúc tham sân ( si)
Bao giờ xã hội an toàn được
Chỉ thấy nhà lao chiếm hết phần .
18/6/2019 Ưu Đàm
xuongrong042_500
MƯA THÁNG SÁU...
Em gửi gì trong tháng sáu mưa bay
Để nỗi nhớ vương buồn trên khóe mắt
Có chút gì len vào lòng thật khẽ.
Làm hồn ai tê tái đến... tận cùng.
Nỗi buồn kia, như mưa hoài không ngớt.
Thử một lần hứng giọt chụm bàn tay.
Giữ được đâu chỉ tê buốt.....tay gầy.
Và rơi xuống tràn đầy trên mặt đất.
Nhìn mưa rơi sao mắt ướt nhạt nhòa
Cơn mưa chiều bất chợt nhớ vu vơ.
Em muốn mình là một hạt mưa rơi.
Tan biến mất khi mặt trời tỏa nắng.
ML...17.06.19
 thachlan029_500
Nó...
Người có hay kể từ mùa thu ấy
Nó từng đêm đổ lệ khóc thương thầm
Nào dám đâu dẫu đôi lời tình tự
Gói thiên buồn chết lịm mấy khuôn thơ
Nỗi nhớ quên chập chờn theo giấc ngủ
Rồi khóc thầm từng đêm cũng hay mơ
Khung trời ấy hảo huyền ru nó ngủ
Khi canh tàn lòng nó cứ ngẩn ngơ
Nó cúi mặt ôm chuỗi ngày lầm lỡ
Bước chân buồn vai trở mấy tuần đông
Nó lủi thủi khác chi là chiếc bóng
Mạn đò chiều rời rạc trận mưa giông
Nó lặng lẽ không thèm ghen giận nữa
Cũng không buồn và hết đợi thôi mong
Nó xếp lại niềm tin vào trang giấy
Chợt nhìn đời nhăn nhúm với vênh cong
Sự trầm mặt theo thời gian vô vị
Vạn vật giờ với nó cũng như không
Nó trơ trơ như hình pho tượng đá
Mặc mưa mòn mặc rêu phủ kín phong
Nó đã biết cõi trần như là mộng
Dẫu có rồi đôi lúc hóa thành không...
Nguyetle18/6/2019
 thachlan037_500
NHỚ NGHE LỜI MẸ
Giấy rách phải giữ lấy lề
Câu ca mẹ dạy vẫn về từng đêm
Ăn nhai nói nghĩ thảo hiền
Theo chân năm tháng khắp miền đầy vơi
Thời gian nay nửa cuộc đời
Mà lời dạy vẫn như thời ngày xưa
Thăng trầm bùi ngọt sớm trưa
Ươm mầm tâm nghĩa bốn mùa cháu con
Khó khăn cuộc sống mãi còn
Tài rèn Đức giữ vẹn toàn trước sau
Ghi lòng tạc dạ mãi câu
Giữ lề giấy rách bền lâu Tình người.
Chung Phạm
 thachlan035_500
RẠNG SÁNG TRÊN BIỂN
Soi bừng rạng rỡ ánh vầng đông
Thổn thức lòng say đẫm dạ bồng
Gió thổi tràn sao mò mẫm lặn
Mây vờn dậy sóng ngỡ ngàng trông
Rời thân hối hả buồm căng thẫm
Giã bến đìu hiu cột tỏa hồng
Lặng lẽ người kêu thầm hỏi cát
Men bờ biển động vững vàng không ?
HN - 18/6/2019 - KTM
 vntst20190671_500
BÌNH MINH TRÊN BIỂN
Dõi biển vươn mình lúc rạng đông
Trùng dương tuyệt cảnh sắc non bồng
Sao trời tản mác tìm duyên lặn
Ngọn sóng si tình ủ nỗi trông
Bởi nhớ bờ xanh hoài đượm thẫm
Mà thương ráng đỏ mãi tươi hồng
Chân trần thả nhẹ vùi trong cát
Muốn được bay vào giữa khoảng không.
Biển Sầm Sơn15.6.2019 - QUÁCH CÚC
 vntst20191345_500
TRĂNG ĐÃ GIÀ
Gợi tỏ vầng trăng thờ thẫn khuyết
Làm lay cánh nụ mải mê tròn
Bao mùa rộn rã say lòng biển
Những vụ êm đềm đắm nẻo non
Thổn thức sương tràn cây hụt hững
Đìu hiu nhánh xõa cội hao mòn
Thôi đành trống trải buông tình bạc
Há phải im lìm ngậm nghĩa son...
18/6/2019 - Trần Minh Khoa - KTM
 vntst20191190_500
VẦNG TRĂNG KHUYẾT
Tàn canh lặng lẽ vầng trăng khuyết
Ủ nỗi đầy vơi giấc mộng tròn
Lúc rọi bờ vui thờ thẫn biển
Khi chìm nẻo vắng ngỡ ngàng non
Dồn mây gạt gió đâu hờ hững
Cuộn nhớ ghìm thương dẫu mỏi mòn
Những tưởng cung huyền chê ánh bạc
Ai ngờ cõi ảo dệt tình son!...
1.6.2019 - QUÁCH CÚC
 vntst20191294_500
EM LÀ NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
Em là người rất dễ bị tổn thương
Chút đau nhỏ lệ cũng vương khóe mắt
Những buồn tủi phải cố ghìm nén chặt
Giấu niềm đau quặn thắt tận đáy lòng
Trong cuộc đời ai mà chẳng ước mong
Mình sẽ được hưởng ấm nồng hạnh phúc
Mười hai bến biết đâu là trong đục
Để tránh xa những uẩn khúc khó lường
Em là người đã từng bị tổn thương
Trải qua những đoạn đường nhiều gian khổ
Cũng may mắn được phước lành phật độ
Vẫn bình yên vượt bão tố cuộc đời.
THƠ : ANH ĐÀO
 vntst20190724_500
THƯ THÁI
Thư thái bên trời , ngắm gió mây
Ngàn hoa dịu mát tỏa hương say
Tay nhanh , họa mấy vần thơ quý
Dạ khoái , thưởng vài chén rượu hay
Lúc trẻ buồn mang , nào sướng được
Nay già mãn nguyện , quá vui thay
Đời trôi , cũng có nhiều khi tủi
Buông hết , cho lòng thỏa ngất ngây
Ngôn Phạm Văn 18 / 6 / 2019
 thachlan027_500
BUÔNG…
TẤT buông mộng bỗng phút chôn vùi
BẬT tỉnh choàng mơ thoáng ngậm ngùi
HƠN bởi tranh quyền mê nịnh cúi
THUA vì hám lợi mãi lòn chui
RỒI như nguyệt ảo phai tàn lụi
CŨNG tợ dương tà khuất lịm lui
BỎ gánh phong trần vai nhẹ phủi..
THONG DONG TỰ TẠI VẬY MÀ VUI
Cư- Nguyễn.
 xuongrong043_500
TƠ TÌNH
Si tình thả lưới dệt hồng tơ
Hết dọc rồi ngang tỏa lắm bờ
Dõi mắt từng đêm thao thức đợi
Thu mình mấy bận thẩn thờ mơ
Âm thầm trải mộng giăng đường nhớ
Khắc khoải hoài mong kết ngõ chờ
Mãi vấn vương lòng bao mối nhợ…
Ôm sầu vướng lụy vỡ ngày thơ
Cư-Nguyễn
 cay_canh_20
MÁI CHÈO LƠI
CON đò rẽ bến mái chèo lơi
Dáng nhỏ ngày xưa cách biệt vời
Ước hẹn trôi dần xa khuất thẫm
Mong thề thoảng chốc mịt mờ khơi
Còn chi tiếc nữa mà trông đợi
Có được gì đâu để gọi mời
Sáo đã sang bờ vui mộng mới.
Ai ngồi lặng lẽ dưới mưa rơi...
Cư- Nguyễn
vntst20190643_500
ĐÊM TÀN (Nđt, Ltvt, Ntvv, Bvđa)
Đêm tàn khẽ gặng ngỏ cùng trăng
Cũng bởi người ta mến chị hằng
Muốn hỏi sông tình sao vẫn lặng
Mong hồi biển nghĩa cứ hoài văng
Đường ân thuở nọ còn thoa nắng
Ngả phận bây giờ đã đóng băng
Gọi đến lời duyên mà những chẳng
Không ngờ đứt đoạn phải rồi chăng
Hải Đỗ Tiến 06:11 - 18/06/2019
 vntst20191198_500
BUÔNG
Tập buông bỏ cho tâm thanh tịnh
Bởi sự đời toan tính thiệt hơn
Nếu oan đừng có tủi hờn
Nghĩ rằng ai đó lòng chơn góp lời
Bầy chim lượn tung đôi cánh nhỏ
Giữa bầu trời đây đó đẹp sao
Sống cho thanh thản tự hào
Ngẩng đầu không thẹn ban giao hữu hòa
Em vui vẻ như hoa tỏa nắng
Vững niềm tin giữa chặng đường đời
Bảo lòng tích thiện người ơi
Ta bà một kiếp sầu vơi dễ dàng
Ta trót lỡ trái ngang đày đọa
Ráng lo tu giải tỏa thân mình
DI ĐÀ ngự cõi tâm linh
Ngày đêm niệm phật sự tình đổi thay
Thoại Yến 18-6-2019
 thachlan020_500
MA MEN
Muốn làm bạn với những thùng bia
Đã quắc cần câu chẳng muốn dìa
Xôm tụ ồn ào ai chẳng thế
Xì xồ bát nháo chuyện này kia
Tiếu lâm gà gật hoài mê thích
Tâm sự rù rì mãi sẻ chia
Đi đứng xỉn rồi sao lạng quạng
Nghinh ngang không khéo rớt ao đìa
HANSY
cay_dep_6_500
GÓP VUI
Tình thơ thắm đượm đóa hoa đời
Tao nhã vui cùng chúng bạn chơi
Yêu thích dễ nào lơ ngoảnh được
Lỡ ghiền khó thể đẩy xa rời
Nhiều khi bận bịu hàng trăm thứ
Lắm lúc ôm đồm việc khắp nơi
Ấy vậy mà nghe kêu họa xướng
Nhào dzô đâu phải đợi ai mời
HANSY
vntst20190695_500
NGUYỀN CŨ
Ngỡ rằng nguyền cũ đã vù bay
May quá người xưa vẫn nhớ nầy
Kỷ niệm hôm nào luôn xáo động
Thơ tình thuở ấy vẫn nồng say
Con tim lắm tháng không hề vợi
Khúc dạ nhiều năm mãi cứ đầy
Tạ cảm đất trời cho tái ngộ
Tay cầm mơ tưởng nguyệt trùng đây
HANSY
cay_dep_7_500
MƠ ƯỚC 
Đời người thấp thoáng cũng dần qua
Gia đạo cầu mong mãi thái hòa
Kẻ nhớ ráng gìn luôn gắn chặt
Tim chờ gắng giữ chớ lìa xa
Mến thương chăm sóc tròn gia đạo
Nhường nhịn quan tâm đẹp cửa nhà
Bằng hữu qua về luôn thắm ngọt
Đêm ngày thi tửu mát lòng ta
HANSY
 cay_dep009
VẪN THẾ
Khẩn cầu cho lắm chỉ còn ta
Vẫn mãi loanh quanh ở xó nhà
Lối mộng bây giờ hoen tít tắp
Đường thương hiện tại ngút ngời xa
Thầm mong có lúc tròn duyên nợ
E chẳng lúc nao được hợp hòa
Xấu số trời sinh dành phận hẩm
Thôi thì lần lữa cũng dần qua
HANSY

MUA VUI
Chút lòng thơ thẩn gởi tình qua
Cốt chỉ mua vui dạ đẹp hòa
Túc tắc câu vần mơ nắng đượm
Lài rài ý tứ gọi gần xa
Cầu may đúng vận nên bừng khúc
Ngộ rủi trật niêm cũng sáng nhà
Xướng họa cho đời thêm sáng rỡ
Kết lòng thân ái bạn cùng ta
HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com