Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Những bài thơ hay 710

NGẪM ĐỜI
Phạm lỗi ú a tại bởi vì
Chân thành hối cải chẳng nhiều khi
Lờ nhân đạo có hồi như khỉ
Lắm lúc vô tròng vuột lễ nghi
Cứ ngỡ tâm hồn nhao nhộn tí
Nào hay nhân thế chẳng ra gì
Làm cho kiếp phận càng đau trí
Đến nỗi loay hoay kiểu lỡ thì
……………………………..
Đến nỗi loay hoay kiểu lỡ thì
Lân khân loạng choạng nói thêm gì
Ta thành thực bớt lời hoa mỹ
Đổi giọng bốc đồng chúng khả nghi
Thây kệ miệng người đâm lắm nẻo
Mặc tình vó ngựa đá nhằm khi
Sự đời né lạng dồi tâm trí
Phạm lỗi ú a tại bởi vì
HANSY
 cay_canh_dep_119_500
THÓI ĐỜI Ú Ụ
Ghét ai nói xấu giọng thầm thì
Thực chất tỵ ganh chớ có gì
Dặm muối để người sinh dạ lánh
Thêm màu cho kẻ chột lòng nghi
Đang không xúm xít quan tâm dựng
Cái được phe lờ giả bộ khi
Tuổi bộn đâu làm nên chí cả
Trời sinh lớn tật chẳng qua vì
…………………………….
Trời sinh lớn tật chẳng qua vì
Lòng dạ hẹp hòi rắn rít khi
Thấy kẻ giàu sang liền tức nộ
Trông người giỏi biết lại tồn nghi
A ha thế sự toàn con rối
Ơi hỡi nhân gian rặt thứ gì
Với Bụt tùy Ma* mình xử lý
Ghét ai nói xấu giọng thầm thì
HANSY
*Đi với Bụt mặc áo cà sa
Đi với Ma mặc áo giấy
 1-sanh_thac_do
TẬT ĐỜI
Nhiễu sự tèm lem cũng tại vì
Lòng người nịnh phú khổ thời khi
Xum xoe quan lớn hòng thơm tẹo
Ve vuốt đại gia đếch kể gì
Có thịt ề à khen túi bụi
Không trà hỉnh hảng dạng hồ nghi
Ôi thôi thế sự tề đa diệp*
Khuyển khẩu tuyền đen tráo trở thì
……………………………….
Khuyển khẩu tuyền đen tráo trở thì
Mặt mày nhớn nhác dạng ngờ nghi
Thọc Nam mấy ngọn xem lờm ấy
Xúi Bắc vài chiêu nghĩ tởm gì
Rành thói lọc lừa quang quác mãi
Quen nề thậm thụt ởm ờ khi
Mà sao xấu bụng làm chi thế
Nhiễu sự tèm lem cũng tại vì
HANSY
*Thế sự như đa diệp
Hắc như khuyển khẩu
 do_quyen5
LÃNG TỬ
Lãng tử tuần du lắm tháng ngày
Sông hồ tung cánh huyễn tình bay
Vần trăng mê ảo lung linh diệu
Khúc nhạc kiêu kỳ ấm áp thay
Bằng hữu giang hà trăng vẩy mộng
Giai nhân lữ quán rượu chuyền tay
Mùa đi lặng lẽ xuyên đời tạm
Gõ phiến tơ lòng lướt tỉnh say
HANSY
 1-sanh_na_thc
CHÁN CƠM
Cơm cũ nhai hoài khổ dạ ta
Thoảng lần lạc bước kiếm tình nha
Thắm tươi hồng mận long lanh mắt
Mơn mởn cúc đào óng ánh da
Son phấn loẹt lòe chim hóa phượng
Đèn sao nhấp nháy cọp ra gà
Trần gian lắm kiểu sao lờ được
Đổi món vài hôm lại xực nhà
HANSY
 hoa_dep337
KIẾM PHỞ
Mãi hoài món cũ nước cơm nhà
Thơ thẩn mò đi kiếm vịt gà
Của lạ chưa từng mơ nhỏ dãi
Đồ quen mới nghĩ rợn chờn da
Hoa tàn héo rũ quay ngoắt vậy
Phở tái thơm lừng thưởng thức nha
Ba vạn sáu ngàn cho vợ quản
Đôi lần đánh quả một mình ta
HANSY
 hoa_dep342_500
NHÀN CƯ
Quanh quẩn vào ra ở xó nhà
Chăm lo vườn tược với nuôi gà
Gặp mưa lắc rắc e nhàu dạ
Ra nắng lình bình sợ rát da
Thơ thẩn vài câu vầy mộng nhé
Rượu chè đôi chén họa tình nha
Gió mây trăng nước cùng tao ngộ
Thanh thản tim đời khỏe khoắn ta
HANSY
 1-sanh_dang_lang
MỸ NHÂN KẾ
Mưu lược mỹ nhân thầm phục bái
Sa cơ thất thế anh hùng bại
Tim vùi hoa nguyệt dậy lòng mê
Mắt ngập cõi bồng ra sức hái
Tướng tá mất thành nghĩ quá kinh
Quân thần nghiêng nước nghe liền hãi
Giang sơn xã tắc muốn lâu bền
Tâm niệm coi chừng môn dại gái
HANSY

BỒNG LAI
Tạo hóa cân bằng trai lẫn gái
Cuộc đời vì thế nào lo hãi
Thanh nam thả sức để leo trèo
Tú nữ bung càng cho ngó hái
Chiến mã tung hoành lắm xuống lên
Gươm đao lui tới bao thành bại
Phì phò cuối hiệp cố sức theo
Dẫu chết xin thề không biệt bái
HANSY
 cay_canh_dep_120_500
CÁC KIỂU RÂU
Dài ngắn mọc thò chả biết đâu
Mặt mày nhẵn nhụi cũng hơi sầu
Vễnh cao ra dáng khinh người lắm
Kẽm cứng ngó chừng sợ vợ sâu
Quai nón oai hùng trong tướng mạo
Be he mê gái khắc trang đầu
Nịnh lòn một chỏm tìm danh phận
Nhân thế trang hoàng đủ kiểu râu
HANSY

TỈA RÂU
Rảnh rỗi ta ngồi tỉa tót râu
Cọng nao xấu quá nhổ ngay đầu
Đâu chừa cho khẳm bao anh bạc
Chi để thêm đầy những sợi sâu
Nhớ buổi thanh xuân không bận khổ
Ngoái thời trai tráng chẳng hao sầu
Giờ đây lún phún như chông cặm
Cạo mãi sao mà có sạch đâu
HANSY
 cay_canh_dep_117_500
RỤNG RÂU
Trí óc nhiều khi nghĩ tận đâu
Lơ mơ láng máng chỉ thêm sầu
Lang thang cũng chỉ hoài đau lặng
Vơ vẩn để rồi mãi lặng sâu
Thế sự lố lăng nhàu trí dạ
Cẩu vân lem luốc bẩn tâm đầu
Chống cằm tư lự nhiều ngao ngán
Dậy nỗi lo phiền rụng cả râu
HANSY

BẠC RÂU
Cuối nẻo ai đều bạc phếch râu
Tuyết giăng trắng xóa cuối lên đầu
Vài đôi mơ mộng dành hôm trước
Một chút tâm tình gởi bước sau
Cuộc thế trắng mây đâu sá rộn
Đời ta bóng ngựa có chi sầu
Ngàn năm chớp mắt rồi câm lặng
Thân lão tiêu tùng chẳng thọ đâu
HANS
 1-sanh_na_thc
THƠ THƠ [Bát điệp]
THƠ tình vạn nẻo vẫn hoải bay
Diễn ý THƠ vần trỗi điệu say
Mong cõi hồn THƠ tràn dịu ngọt
Ước dòng THƠ phú bớt hờn cay
Gió THƠ diệu thắm vui đời bạn
THƠ nẻo thơm nồng đẹp dạ ai
Lãng tử giang hồ THƠ quyến nhạc
Nguồn THƠ sóng sánh mộng anh tài
HANSY

TRÁCH PHẬN
Anh hào chợt thấy vội chuồn bay
Chuốc lục tô hồng lại chẳng say
Trách dỗi đời hiu sầu quá nặng
Tủi hờn kiếp bạc nghĩ mà cay
Nỗi niềm đơn lẻ than cùng gối
Tâm sự cô phòng biết tỏ ai
Thui thủi một đời trong quạnh quẽ
Than ôi tàn nhạt sắc hương tài
HANSY
 cay_canh_dep_112_500
NGẪM ĐỜI
Thế sự loành quanh chuyện sắc tài
Cái vòng lẩn quẩn chẳng chừa ai
Ngỡ chua hóa phép thành ra ngọt
Tưởng đắng biến mình lại đến cay
Ma mị huyễn đời nên mịt điếc
Mê lầm ngộ sắc khiến mù say
Cái còng danh lợi đừng đeo bám
Tự tại an nhàn thỏa sức bay
HANSY
 hoa_dep339
PHƯỢNG NHỚ
Cánh phượng hôm nào lúng liếng bay
Mơ triền thuở ấy khẽ khàng say
Bâng khuâng mái đỏ lèn tim buốt
Xao xuyến nụ hồng thoáng mắt cay
Lớp cũ xa rồi thương nhớ bạn
Trường xưa đâu hỡi mất còn ai
Thời gian lặng lẽ lùi thăm thẳm
Quá vãng ngày nao vọng sắc tài
HANSY
 hoa_dep335_500
TẤN TRÒ ĐỜI
Diễn hài nhăng nhố khóc tràn mưa
Nào khác chi là khúc tiễn đưa
Cũng chỉ làm màu cho chúng thích
Té ra giả bộ để người ưa
Trò đời trộn trạo nhiều tên dỏm
Sân khấu lăng xăng đủ dạng thừa
Dẫu biết ta bà là cõi tạm
Cần chi sống giả nhọc nhằn chưa
HANSY

LÒNG HOANG
Giờ biết phơi lòng tỏ với ai
Tim người bạc phếch xót đời thay
Dốc tràn bầu rượu quên hay dở
Đập vỡ cây đàn nhạo tỉnh say
Xao xác đầu sông tàn ước mộng
Lửng lơ cuối nẻo úa đêm ngày
Xám bao kỷ niệm sầu đan kín
Đắng nghét cung đời giữa nhạt phai
HANSY
 hoa_dep338
BỤNG LÀM DẠ CHỊU
Trửng mỡ quàng xiên tự đọa đày
Cả làng chăm mắt ngó vào đây
Căn tu mỏng mảnh nào mơ ngộ
Gốc nghiệp là lơi khó mộng thầy
Khẳm hám trần gian lòng dạ ấy
Quàng mơ hoan lạc trí óc này
Bụng làm dạ chịu than gì uổng
Sám hối bao giờ chuộc được đây
HANSY
 hoa_dep341
CHÚC MỪNG PHỤ NỮ VIỆT NAM
(Ngũ độ-Giao cổ)
Hồng nhung mến mộ gởi trao người
Phụ nữ anh hùng tỏa biếc ơi
Tổ quốc ươm tình lâng cõi rạng
Thôn làng tạo nghĩa ước ngày tươi
Êm đềm thỏa ngọt ngào hương ái
Phảng phất lòng xuân rộn rã cười
Lộng lẫy gương đời tô thắm phả
Mùa Ba buổi Tám vọng thơm lời 
……………………………….
Mùa Ba buổi Tám vọng thơm lời 
Rực rỡ ngàn hoa thỏa tiếng cười
Giữa cánh râu mày luôn yểu điệu
Trong niềm đạo nghĩa mãi nồng tươi
Quần thoa hỡi vẹn lòng trinh trắng
Thỏa chí tung hoành nữ kiệt ơi
Mãi đẹp hồn xuân ngời ái cảm
Hồng nhung mến mộ gởi trao người
HANSY
 do_quyen1_500
LỄ HỘI MÙA THƯƠNG
Tình 3 mộng 8 khỏa tim người
Phụ nữ vui lòng thắm trẻ ơi
Nhạc trỗi vang trời lưu luyến gởi
Hoa nguyền trải đất ngọt ngào lơi
Vầng duyên tỏa nguyệt bồng loang tới
Trúc thỏa dầm mê cõi hạnh cười
Giữa chốn dương trần thơm thảo ngợi
Cùng nhau vỗ cánh đượm bao lời
………………………………….
Cùng nhau vỗ cánh đượm bao lời
Phố trẻ miền quê rộn rã cười
Xõa biếc ân tình trong nẻo đợi
Lâng nồng kỷ niệm giữa triền lơi
Thơm lòng nhé phỉ nguyền xuân hỡi
Thỏa thệ hoa này thẫm ái ơi
Lễ hội trầu cau hoài phấn khởi
Tình 3 mộng 8 khỏa tim người
HANSY
 hoa_dep340
ĐÓA HỒNG 
Nồng thơm dâng tặng giữa hương đời
Một đóa mơ hồng trọn nghĩa tôi
Mến chúc chị em tràn sức sống
Cầu mong cô bác rạng ngời thôi
Tài năng vượt trội hoài vang tiếng
Đức hạnh vươn lừng mãi thắm tươi
Gia đạo yên vui chồng vợ hưởng
Nhảy cao đá lẹ xứng trên đời
HANSY

NỮ LƯU ĐẤT VIỆT
Đất Việt nữ anh rạng giữa đời
Lưu truyền sử sách đẫm lòng tôi
Trương Vương đuổi giặc lừng gan lớn
Bà Triệu phất cờ quyết chí thôi
Sông Hát ngậm ngùi dân tộc rũ
Thanh bình rạng rỡ nước non tươi
Cháu con muôn thuở soi oanh liệt
Giữ vững giang sơn xứng nghĩa đời
HANSY
vntst20191214_500
CHÚC MỪNG
Ngọt mát hương thơm mãi giữa đời
Nghĩa tình vang vọng ở hồn tôi
Bông hồng mến tặng bao la đó
Tim đỏ thương về chỉ một thôi
Nhớ nhé hương tình luôn thắm đượm
Ghi hoài thương cảm trải nồng tươi
Ngày vui chào đón tình nhi nữ
Thắm thiết huyền ân giữa đất trời
HANSY
 vntst20191318_500
ĐINH DẬU THÁI BÌNH
ĐINH về trước ngõ dịu dàng XUÂN
DẬU đến sau vườn phảng phất XUÂN
TRÙNG ngọt ngào hương lòng khởi TẾT
LAI dìu dịu sắc dạ mừng XUÂN
TỔ tiên ngất ngưởng về thăm TẾT
QUỐC nội tưng bừng dậy rước XUÂN
BÌNH ổn trong ngoài vui dịp TẾT
KÊ THẦN TÁI NGỘ NƯỚC NHÀ XUÂN
HANSY
 vntst20191253_500
NGẪM ĐỜI
Trần gian muôn nẻo chảy bao dòng
Vinh nhục kiếp đời lắm bão giông
Tha thắt mây chìm khi cuối bãi
Tần ngần gió lặng thuở đầu sông
Hoài mơ chẳng thấy gần non nhược
Mãi ước nào đâu bén cõi bồng
Lao lác lợi danh mòn trí não
Tang điền thương hải có gì mong
HANSY
 cay_canh_dep_118
DUYÊN THƠ
Thảo thơm dịu ngọt sắc thơ đường
Thêm mật cho lòng thắm giọt thương
Tri kỷ giao tình lâng cõi mộng
Bạn bè hòa giọng ngát lời hương
Khẽ khàng trao gởi vài tâm sự
Êm ái về qua chút mộng thường
Kiếp ảo ta bà gang tấc ấy
Đơm hồn thi hữu dậy ngàn phương
HANSY
 cay_canh_dep_116_500
MỘNG VƯƠNG
Cánh gió nương tình chốn ảo phương
Trời mây lay động dệt mơ thường
Lơ thơ cuối nẻo bao hừng sắc
Bảng lảng góc đời chút dậy hương
Phách nhịp khẽ rê nồng cõi nhớ
Thơ từ len nhẹ ướp hồn thương
Lòng ơi xao xuyến ngàn mong đợi
Vương mộng mùa nao dậy thảo đường
HANSY
 vntst20191254_500
XIN - CHO
Mãi hoài cơ chế kiểu xin - cho
Phiền toái vậy nên mới giở trò
Lẻo khẻo mị ma thành ấy nọ
Ngon lành giả bộ bị è co
Thập thò lên xuống nhiều phen ngỏ
Lấp ló vô ra lắm kiểu dò
Bể rộng thuyền chèo vô số chỗ
Khoái đời vỗ đét thật là to
HANSY
 cay_canh_dep_111_500
CỤT HỨNG
Cứ ngỡ phen này sấm sét to
Nào hay ốm yếu phải lò dò
Bình thường quân tử nghe xăng xái
Đụng chuyện yêng hùng lại cuốn co
Chắc mẫm hát hò thêm kép xịn
Té ra lui tới chỉ đôi trò
Uổng công thao thức trường canh mộng
Cạn vốn giữa đường hãy biết cho
HANSY
 cay_canh_dep_114_500
CŨNG TÈ
Văn minh đi bậy thật ghê tè
Lớ nguớ công an đến ốp hè
Mấy thứ trong quần không thể lộ
Vài chiêu giữa phố dễ nào khoe
Kẹt nhiều nên túng thêm lòi hẻ
Bí quá lâm liều phải kín che
Ngó trước dòm sau rồi hẵng kéo
Phòng ngừa kẻo tốn bạc tiền nghe
HANSY

HƯƠNG SẮC
Nụ hồng khoe sắc nhẹ nhàng lay
Nương gió duồng hương lướt tháng ngày
Tha thướt mây vời tha thướt lượn
Rộn ràng gió hẹn rộn ràng bay
Nước trăng quỷ mị lung linh tỏa
Mây núi liêu trai sóng sánh đầy
Thệ nguyện chung đời luôn vĩnh quyết
Nhạc lòng thánh thót dậy tình say
HANSY
 vntst20191254_500
ĐÀNH VƯƠNG
Ngõ tình vốn lỡ phải đành vương
Nửa giấc canh khuya gởi dặm trường
Son phấn bay mùi tan tác lượng
Gối màn tản sắc nhạt nhòa hương
Còn đâu duyên ấy hoài hư ngưởng
Chỉ có hồn nay lắm huyễn chường
Quạnh quẽ trăng tàn trên gác thượng
Ôi người mê ảo tựa mù sương
…………………………….
Ôi người mê ảo tựa mù sương
Thắc thỏm chi cho dậy ngán chường
Hết cả mơ nào xây ảnh tượng
Thôi rồi mộng ấy bạt trầm hương
Thì xin lặng ngắt vòng suy tưởng
Để được an vui chốn dạ trường
Dẫu biết duyên đời hay oải sượng
Ngõ tình vốn lỡ phải đành vương
HANSY
 vntst20191294_500
TỰ BẠCH
Huê tình lãng mạn lại giành vương
Cô độc người ơi lắm đoạn trường
Cứ ngỡ giang hồ đơm thẩm sắc
Đâu dè gió bụi quét nhòe hương
Nhiều khi muối mặt vì hơi đoảng
Đến nỗi ê danh chẳng dám chường
Cuộc rượu ly trà chan tuổi khuyết
Thơ mòn phú hẻo nguyệt rầu sương
…………………………………
Thơ mòn phú hẻo nguyệt rầu sương
Lắm tủi nào ưa ló mặt chường
Nghĩ tội trong đời không bén của
Nên đành giữa thế chịu mờ hương
Tào khang ảo mị tàn mơ đoản
Hạnh phúc nhàu hư nát mộng trường
Xuất xử cam đành thân độc mã
Huê tình lãng mạn lại giành vương
HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com