Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Thơ tình còn mãi 132

BUỒN XƯỚC NGANG TIM
Một chút buồn len lén nhẹ qua tim
Chiều cuối hạ bên thềm rơi chiếc lá
Giọt nước mắt cho cuộc tình vội vã
Cũng nhẹ nhàng lăn trên má hanh hao
Một chút buồn lướt nhẹ tựa chiêm bao
Sương mỏng mảnh chào đêm chờ nắng sớm
Cơn gió nhẹ làm cay đôi mắt chớm
Nhàn nhạt như hoa trổ muộn cuối mùa
Một chút tình ngang ngõ đổ cơn mưa
Nhớ nhung chưa sao thấy lòng trống vắng
Cứ phải yên như mặt hồ tĩnh lặng
Nghe thương đau ! Men đắng chợt ùa về
Một chút hờn vừa thoát khỏi cơn mê
Thoáng qua đây lời thề không hẹn ước
Bời vì em là bóng mây kiếp trước
Nên kiếp này ! Buồn xước nhẹ qua tim
Sưu tầm.
 vntst20182673_500
MƠ VỀ NƠI XA LẮM
Ta như thấy em ở một nơi xa lắm
Giấc mộng nào đã hóa thành đơn côi
Câu thơ cùng vầng trăng vừa vỡ rồi
Ngược về kí ức ta ăn mày dĩ vãng
Vầng trăng kia chẳng cùng ta là bạn
Sương giăng mịt mù trong nỗi nhớ xa xăm
Mùa ra đi bỏ lại những tháng năm
Giờ xa lắm cùng niềm đau kí ức
Dấu yêu ơi..giấc mơ dù đau nhức
Lá vàng rơi trong cái rét nao nao
Em bước ra từ trong giấc chiêm bao
Heo may về chạm vào bao nỗi nhớ
Ta mơ thấy em ở nơi miền trăn trở
Nửa vầng trăng liệu có nhớ ta chăng
Ta vẫn mơ..gặp em giữa cung Hằng
Để đôi tim.. cùng nhau được thổn thức..?
Sưu tầm.
 vntst20182828_500
NHỚ NGƯỜI TRÊN MẠNG
Hôm nay thấy nhớ một người
Người ở trên mạng chưa từng gặp nhau
Người để chia sẽ niềm đau
Người mà thấy vắng mắt hau háu chờ
Người mang vui tới bất ngờ
Người dưng hay gặp trong mơ mỗi ngày
Yêu anh chưa được nắm tay
Sáng dậy lời chúc tỏ bầy dễ thương
Hình như em đã khác thường
Mỗi ngày ko gặp vấn vương nhớ hoài
Người ơi đừng hẹn với ai
Mỗi lần lên mạng em chờ gặp anh
Sưu tầm.
 ntst20171001_500
VIẾT CHO YÊU THƯƠNG
Em không nhớ bao nhiêu lần em muốn tìm quên
Bao nhiêu lần anh vội vàng nói yêu rồi nhớ
Em đã khờ khạo đắm chìm trong hơi thở
Tránh hỏi anh nhiều sợ tan vỡ rồi đau
Hình như mình chưa bao giờ thật sự quan tâm nhau
Những đêm thâu tim vài lần lên cơn bão tố
Em vẫn biết sóng lòng anh muốn ngừng bến đổ
Cứ để yên bình tránh đau khổ cho em
Em không nhớ bao nhiêu lần cho phép mình quên
Không cho mình yêu anh nhiều hơn thế nửa
Không nhớ bao nhiêu lần con tim em nguyện hứa
Thôi thổn thức đêm về ! Thôi nhớ đến xôn xao
Chắc có lẽ một ngày nào ta vẫy tay chào
Chia xa ngọt ngào ! Thương nhớ không nguôi
Dẫu nước mắt lăn trên má ngậm ngùi
Em sẽ bảo rằng em đã ổn rồi
Và Em đã dối
Nỗi nhớ thương anh đêm tối mãi không ngừng
Sưu tầm.
 vntst20183032_500
SAO NỠ GIẬN EM
Em bận lắm mà, sao nỡ giận em
Chậm trễ chút thôi, sẽ đền gấp bội
Sao nỡ nghĩ rằng em không muốn tới...
Em để anh buồn mỗi tối chờ em...
Anh giận em rồi , trắng xóa cả đêm
Mắt ướt mi mềm gối ôm lạnh lẽo
Trằn trọc suy tư bộn bề trăm nẻo
Bỗng thấy thương mình  hắt héo ruột gan...
Ừ thôi cũng đành, hợp vẫn phải tan
Em bận cả ngày,  thời gian chẳng có
Thương anh một mình, đợi mong vò võ
Anh phải buồn rầu, tình có như không
Anh giận hờn em, em thấy mủi lòng
Em bận cơ mà , không thương em vậy
Thì thôi cũng đành, ai về bên nấy
Kể từ  bây giờ, anh hãy vui nha
Sưu tầm.
 vntst20180987_500
EM GIẬN ANH RỒI
Em giận anh rồi anh không biết hay sao
Ai bảo làm cao không chào em một tiếng
Cái miệng hàng ngày gặp nhau cứ liêng liếng
Mà bây giờ sao im lặng - ghét ghê!
Có phải vì em khó tính, anh chê
Hay xấu xí, hổng thèm mê em nữa
Nên cứ thế nuốt trôi lời thề hứa
Để một người lòng đốt lửa hờn ghen.
Giận rồi nè, hổng phải giỡn đâu nghen
Người ta cũng lặng yên luôn cho biết
Chấp nhận là mình sẽ chịu thua thiệt
Nhưng quyết lòng, chút hối tiếc cũng không.
Em giận rồi, anh có biết hay không?
Sưu tầm.
 vntst20181960_500
QUÊN MỘT NGƯỜI RẤT KHÓ
Anh hứa gì, dường như anh đã quên
Sao cứ mãi im lìm thêm xa cách
Anh biết không trái tim em dần lạnh
Thiếu một người ở bên cạnh ủi an.
Anh hứa gì, sao anh lại vội vàng
Để mặc em trong hoang mang giận dỗi
Hờn trách mình lỡ lầm tin người vội
Để bây giờ chuốt thêm nỗi xót xa...
Giá như là anh cũng giống người ta
Ngang qua em thả đôi lời phỉnh nịnh
Giá như là anh chưa từng khẳng định
Rằng đôi mình chính bến đỗ đời nhau.
Thì giờ này em sẽ chẳng thấy đau
Chẳng ghét anh, chẳng u sầu đến thế
Yêu một người phải đâu là chuyện dễ
Quên một người điều không thể anh ơi!
Sưu tầm.
 vntst20181902_500
GIẬN
Ai thèm..ai nữa mà mong
ai buông nỗi nhớ..cho lòng ta đau
Vùng vằng..rút ván..trên cầu
mặc ai..với bến sông sâu..không người
Ừ..đây buồn lắm..vẫn cười
dạ thì..đau nhói vẫn tươi..vẫn giòn
Cần chi..làm mặt..dỗi hờn
chỉ im ..lặng cũng héo mòn đấy thôi
Chì chài..trao trả..lại rồi
ai về..kéo vó lần hồi..quên xưa
Giận nhau..giận mấy cho vừa
giận nhau..mới biết..tình chưa..nhạt lòng
Sưu tầm.
 vntst20181740_500
THẦM MONG
Thầm mong rằng mùa bội bạc đừng về đây
Để em và anh cùng xây lâu đài hạnh phúc
Mình sinh thêm những đứa con chăm chút
Là bài thơ tình từng phút sống với thời gian
Vun vén tình và hy vọng không vỡ tan
Không lệ tràn khóc thở than như mùa thu trước
Mạch ngầm duyên ta không thể biết được
Ngược gió ngược mùa ngại đến ngại đi
Em phất  lửa tình cho mê dại cuồng si
Anh yêu em đi cho hình hài bỏng rát
Về với nhau mình trổ thêm vài khúc nhạc
Hát bài dân ca ví dặm người ở đừng về
Anh tỉnh giấc ! sương còn phủ lê thê
Em trãi nắng ..trước thềm chờ hoa lan nở
Ta cứu rỗi ..hai trái tim một thời rạn vỡ
Mùa lành về ..gió thở thắm môi ngoan
Sưu tầm.
 vntst20181579_500
TÔI NÍU TÌNH TÔI
Tôi đem tình buồn ra bến sông
Định thả cho nước cuốn xuôi dòng
Rửa sạch bụi trần bao phiền muộn
Một lần thuỷ táng ... thế là xong
Nhưng dòng nước kia trôi mạnh quá
Đỏ ngầu giận dữ những phù sa
Tôi sợ tình tôi ... lạc bến lạ
Nên lại không đành thả tay ra....
Một hôm chiều buồn ra phố thị
Giữa chốn đông người , bỏ tình Si
Quanh đi quẩn lại ba bốn bận
Nước mắt lưng tròng ... chẳng nỡ đi
Tôi về lại đợi một cơn mưa
Cơn mưa thật lớn, lớn hơn xưa
Tôi thả tình trôi theo dòng nước
Nhưng lại thương quá... tình ướt chưa
Có lẽ tại ta chẳng thể buông
Chẳng trả tình nhau, chốn đời thường
Thì thôi cũng đành, tim mục rữa
Bởi tại trong lòng.... một chữ... Thương !!!
Sưu tầm.
 vntst20181573_500
BƯỚC ĐƠN ..CÔI..!
Tiếc không Anh khi.. ..Thuyền tình vỡ nát
Lâu đài mộng trên Cát cuốn về đâu ?
Bao nhớ thương đã.. ..Theo sóng bạc đầu
Chỉ còn lại giọt ... ..Châu trên môi đắng
Biển chiều nay sóng.. Dường như câm lặng..
Hàng dương xanh chẳng... Hát khúc tình ca...!
Thủy triều hoen vệt.. Ngân khúc chiều tà
Hoàng hôn buông nhạt.. Nhòa trên bãi cát..!
Giọt mặn mà chìm.. Sâu lòng biển khát !
Nhói tim em bỏng.. Rát một niềm đau !
Cánh Hải Âu vắng .. Bóng một con tàu
Lời yêu thương bỏ.. Đâu rỒi Anh hỠi..!
Sưu tầm.
 vntst20181451
ĐI QUA CUỘC TÌNH
Em về với ....một mùa thu vàng lá
Vẽ bức tranh ký ức, của đôi mình
Em huyễn hoặc tình mình đẹp quá
Những gam màu hi vọng ...đỏ và xanh
Em về với những giản đơn hoa cỏ
Ủ phận mình, mục rữa trái tim côi
Và mặc định một khoảng trời nho nhỏ
Hình như chỉ mây xám ...bay ngang đời
Em về với cơn mưa , chiều tháng Bảy
Lâm thâm thôi, mà sao ướt cuộc tình
Mưa Mùa Ngâu cũng khóc tình ta đấy
Nước mắt nào... lụt lội cả dòng sông
Ừ, cứ thế ta xa nhau ... người nhé
Chẳng cần chi, lời từ tạ sau cùng
Lá có xanh, cũng xa cành tàn úa
Yêu thật nhiều... rồi cũng hóa người dưng
Dẫu như thế , nhưng ngàn năm chẳng tiếc
Ta ơn trời, cho ta biết được nhau
Dẫu mai táng một cuộc tình ly biệt
Nụ hôn nào... hấp hối trái tim đau....
Ta vẫn ngoan, quỳ dưới chân cửa Phật
Xin bao dung hỉ xả cuộc tình buồn
Ta yêu người, bằng trái tim chân thật
Dẫu kiệt cùng.... thì lòng vẫn còn thương.....!
Sưu tầm.
 vntst20181027
MÌNH XA LẠ VẬY SAO !
Em lang thang trên phố đông tuyệt vọng
Bởi sắc hồng vẫn mơ mộng trời thu
Mà sao em nhìn thấy cảnh sương mù
Bởi nỗi buồn không cùng anh chung bước
Nhớ khi xưa anh và em thầm ước
Hãy giữ mình để có được bình yên
Dẫu mưa nắng hay giông bão thường xuyên
Thì tình ta vẫn còn nguyên hơi ấm
Nhớ ngày nào chén rượu ngon nếp cẩm
Anh và em ta sưởi ấm tình nồng
Chắc khi ấy má em thoáng ửng hồng
Bởi ngõ ngách con tim yêu là vậy
Thế rồi anh bước chân đi ngày ấy
Giậc mộng tình chẳng được thấy đón đưa
Vẳng bên tai lời thế ấy dư thừa
Nhưng cơn giông làm tim em lạnh lẽo
Phận không tốt nên duyên em bạc bẽo
Hay vì anh không níu kéo khi còn
Vành môi em khi ấy vẫn còn son
Mà anh thích nhưng không còn hy vọng .
Sưu tầm.
 vntst20183056_500
NỤ HÔN
Nụ hôn ấy.... có gì đam mê thế
Một lần thôi, ta đã đắm say rồi
Ta cứ yêu mà chẳng cần suy nghĩ
Lý trí này đã ngã gục... Tình ơi
Từ bận ấy, trái tim ta đổ bệnh
Tự kỉ rồi ... vì đã trót tương tư
Có phải chăng, tình cờ hay định mệnh
Ta lạc vào đôi mắt ấy... hình như
Trong tay người, ta thấy mình bé nhỏ
Bờ môi ngoan... ta chỉ biết dại khờ
Mưa hôn trút trên đời ta thác đổ
Thiên đường tình, vạn vật cũng nên thơ
Ngày mai ấy, người có về chốn cũ
Tìm hương xưa, trên trầm tích ta buồn
Cho hoa nở trên nụ cười héo úa
Vẫn đợi người vào những buổi hoàng hôn
Ồ, có phải tình yêu là phép lạ
Dẫu trăm năm vẫn tự nguyện yêu người
Hình như ta, mất trí rồi Anh ạ
Mặc định mình ...mãi khổ hạnh yêu thôi....!
Sưu tầm.
 vntst20182354_500
ĐẮP MỘ CUỘC TÌNH
Ta ngồi khóc trước mộ tình em nhé
Đốt hương thầm rồi đôi ngả chia ly
Thôi oán hờn không còn nữa tình si
Không mê muội bởi những gì đã mất
Anh lê bước dưới Thu chiều lất phất
Hỏi lòng mình tình còn, mất xót xa
Đắp mộ tình em phủ những xa hoa
Trong cay đắng mắt anh nhòa ướt lệ
Em đã nói yêu anh nhiều hơn thế
Sẽ trọn đời mặc dâu bể, hàn vi
Sao lặng lẽ quay gót bỏ ra đi
Những ân ái lỡ vùi sâu huyết mộ
Tình vay, nợ anh trở thành kẻ ngố
Dành dật gì kẻ thế chỗ lụy si
Giọt nước mắt đưa tiễn tình ra đi
Chẳng lời lãi thì việc chi tiếc nuối
Vùi trong mộ tấm lòng son đã nguội
Cho mộ tình khỏa lấp buổi chiều xưa
Cái buổi chiều mưu bụi nhỏ… lưa thưa
Trên xác pháo bóng ai vừa bước vội
Giữa chiều Thu lá vàng rơi ngập lối
Uống men sầu tình tỏ lỗi ăn năn
Mặc cho ai êm ấm trong nệm chăn
Mộ cao mãi tình ngàn năm yên nghỉ.
Sưu tầm.
 vntst20182402_500
THÁNG TÁM MÙA YÊU
Tháng tám rồi kìa mình hò hẹn đi anh
Nghe người ta bảo chuyện hẹn hò tuyệt lắm
Nắm tay người yêu hình như là rất ấm
Chứ chẳng lạnh lùng như tay của người dưng.
Tháng tám về rồi, anh có nhận thấy không?
Tháng tám về nhẹ nhàng, bình yên và rất ấm
Có gió hiu hiu và buổi chiều vàng đầy nắng
Có chút mơ màng, dịu ngọt trong mắt anh.
Tháng tám về rồi. Anh còn nhớ không anh?
Lời hẹn ngày xưa mà em thường ấp ủ
Những đêm dài miệt mài trong nỗi nhớ.
Đợi tháng tám về và mộng ước trong xanh.
Tháng tám về thật rồi đó anh.
Tháng tám về giữa bộn bề bỡ ngỡ
Tháng tám về cho mắt ai e lệ
Một buổi chiều vàng của tháng tám - mùa yêu.
Em cược rằng tháng tám là mùa yêu.
Mùa của những hẹn hò, của tình yêu thắp lửa.
Mùa của những lần ta chạm tay rất khẽ
Mùa của nắng vàng làm ửng đỏ má em.
Anh có thấy rằng tháng tám đến thật êm
Tháng tám về mang hơi sương se lạnh
Tháng tám về mang bờ vai anh thật ấm
Mang cả lá vàng vương nhẹ mái tóc em
Tháng tám về rồi mình yêu nhau nhé anh?
Sưu tầm.
 vntst20182795_500
THÁNG TÁM CHO EM
Tháng Tám thật nên thơ
Thu ghé vào bậu cửa
Cho lòng em chan chứa
Nụ hôn nồng anh trao
Mặt trời ở trên cao
Chiếu muôn vàn tia nắng
Tình anh trao thầm lặng
Gởi muôn ngàn thương yêu
Muốn ngỏ chỉ một điều
Mình yêu nhau em nhé
Này tình nhân nhỏ bé
Thu đang về ai hay
Tay nắm chặt bàn tay
Vũ trụ thành rất nhỏ
Bởi tình yêu ta đó
Nở bừng muôn sắc hoa
Gởi mây bay ngàn xa
Gởi theo làn gió mát
Gởi hương nồng thơm ngát
Bài thơ tình mênh mang
Sưu tầm.
 vntst20181819_500
EM ĐI QUA MIỀN ANH
Em uống cả trời thơ
Biết bao giờ cho cạn
Con tim từng nứt rạn
Gặp anh xanh ngút ngàn
Quá khứ nước mắt chan
Mong manh tình côi cút
Tưởng là đùa một chút
Mà yêu thương quá chừng
Nhớ nhớ mãi không ngừng
Yêu yêu chừng không ngớt
Cứ ngỡ tình bỡn cợt
Nào thương đến vô bờ
Vật vờ mấy vần thơ
Tim thẫn thờ ngơ ngẩn
Đi qua vùng mê mẫn
Giấu tình tận đáy tim
Cay đắng từng đủ nếm
Thương đau đếm không ngừng
Hoài nghi đời chẳng ít
Sao gặp anh yêu liền
Đi qua hết vùng miền
Trời đầy sương đầy gió
Vài vần thơ bỏ ngõ
Chẳng đủ uống tình anh
Sưu tầm.
 vntst20182911_500
DẤU XƯA KỶ NIỆM
Người về lối củ xanh xưa
Đường quê cát trắng trời mưa phẳng lỳ
Gió lùa gợn nước li ti
Sông quê bèo dạt còn chi hởi người
 Bao năm cau trái Mẹ phơi
Hong khô chờ đợi dạm Người nhà bên
Người về xao xuyến hàng đêm
Lời yêu thao thức ngọt mềm đôi môi
 Cầu tre cái thuở ta ngồi
 Luyến lưu kỷ niệm một thời chân quê
 Nẻo đi lạc lối lời thề
 Lở câu hẹn ước tái tê một đời
Người về ta xót rối bời
Tim côi thổn thức nghẹn lời đớn đau
Lá trầu héo hắt úa nhàu
Vườn xưa ngã bóng nhớ nhau quặn lòng
Nữa muốn gặp, nữa rằng không
Tình xao dậy sóng mênh mông bến bờ
Người về khuấy lại giấc mơ
 Xoáy vào nổi nhớ hững hờ tháng năm
Trầu têm cánh phượng miếng năm
Giờ ai đã lỡ xa xăm xuân thì
Người về dấu lệ biệt ly
 Hàng cau vàng võ còn gì đợi trông
Duyên xưa chẳng thắm chỉ hồng
 Thôi thì hãy để trong lòng người ơi
 Đường quê cát phủ bồi hồi
 Bước chân lữ khách xa rồi chiều nay
 Người đi lòng hởi có hay
 Tình xưa dạo ấy hao gầy tháng năm
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com