Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Những bài thơ hay 143

THANH MINH
Trong ngần nắng dịu tiết thanh minh
Rực rỡ cành lê trắng gợi tình
Bướm lượn đài hoa xòa cánh mỏng
Ong vờn búp nụ giỡn nhành xinh
Ung dung dưới phố nàng xem hội
Thấp thoáng tầng không én tạo hình
Ngỡ cảnh xuân về như bức vẽ
Chùa xa mõ điểm vọng lời kinh.
Sưu tầm.
 vntst20183062_500
Xuân về
Xuân về giữa độ tiết thanh minh
Nắng dịu mây trôi gợi bóng hình
Én liệng trời cao đùa trong gió
Chim gù mặt đất gáy tại dinh
Chân dài áo đẹp nàng xem hội
Tóc ngắn quần tây kẻ ngó tình
Vãn cảnh  hoa thơm  đâu có  vội
Vần thơ lắng đọng giọt hương quỳnh.
Sưu tầm.
 vntst20183066_500
NGHE TIẾNG CHÌA VÔI
Bây giờ chẳng thấy lũ chìa vôi
Chặt đốn rừng xanh hết chỗ rồi
Cạm bẫy giăng lừa to tiếng thổi
Bên nghềnh đứng ngắm dạ lòng sôi
Lồng son cổ rướn đâu nguồn dưỡng
Cũi bạc mình giam chẳng sức bồi
Lặng lẽ trên cành xơ xác tổ
Không còn ríu rít gọi bên nôi
……………
Không còn ríu rít gọi bên nôi
Ngóng bạn nhìn quanh hót một hồi
Tấm tắc ông mừng vênh lỗ nhĩ
Mơ màng cậu ngó nhoẻn bờ môi
Nào hay nhớ núi từng đêm trỗi
Có biết luồn song những sớm trồi
Vẫn ước trời cao làn cánh xoải
Tung mình đón nắng lượn từng đôi.
Sưu tầm.
 anhtn137_500
CÕI LẠC
Chưa từng lạc bước đến thiên thai
Vẫn ở trần gian hưởng lộc dài
Buổi tối chăn mền say bí tỉ
Ban ngày hải vị nhậu lai rai....
Trà thơm mỗi sáng vần câu gửi
Rượu ngọt từng trưa ý tứ cài
Xướng họa cho đời tươi sắc liễu
Nơi này thưởng ngoạn một không hai...
Sưu tầm.
 thuc_uong_10
TIẾNG ĐÀN BẦU
Một sợi dây tơ gắn chặt bầu
Tay mềm khẽ vít khúc luồn sâu
Du dương sắc  hạ mùa đơm lá 
Thánh thót chiều xuân nắng ủ mầu
Nhịp lỗi cho đời đau tấc dạ
Cung hời tiễn bạn nặng dòng châu
Chiều mưa tiếng nhạc buồn day dứt
Quán cũ ngày xưa … nhớ buổi đầu.
………….
Quán cũ ngày xưa … nhớ buổi đầu
Nghe lòng muốn nói chẳng nên câu
Chàng đi mấy độ hoa vàng lỡ
Thiếp đợi bao năm trái nặng sầu
Luyến cảnh trao lời ươm nghĩa cả
Tàn canh ngỏ ý hẹn tình sâu
Mà lay bổng tiếng cho hồn ngẩn
Rạo rực người ơi thỏa ước cầu.
Sưu tầm.
 vntst20181968_500
NÉT THẲNG ĐƯỜNG VÊNH
Nắng đổ hiên nhà những sợi cong
Vàng loang nhảy nhót lửa hun lòng
Hồn ngay chẳng ác thì tâm trụ
Dạ xảo không hiền bởi nghĩa bong
Vẫn ngỡ đường vênh xa vạn hướng
Nào hay nét thẳng khuất muôn vòng
Đời như trận thế cờ tan cuộc
Dẫu được hay thua cũng đảo dòng.
Sưu tầm.
 ntst2016027_500
NHẬN
Nhận đủ nồng cay hết ậm ờ
Nhận lời dịu ngọt ý nên thơ
Nhận ngày nắng đẹp làn môi thắm
Nhận buổi chiều hoen mắt lệ mờ.
Nhận những ân tình ươm bến đợi
Nhận từng ái nghĩa ủ hồn mơ
Nhận đi trọn kiếp đừng dang dở
Nhận nhé người ơi .. chớ hững hờ.
Sưu tầm.
 vntst20182007
ĐÃI BẠN THƠ
Chiều nay tớ ủ một bình trà
Nóng hổi thơm giòn đãi bạn ha
Vị chát thanh vừa còn đượm mãi
Màu xanh ngọt dịu vẫn nồng nha
Kề môi ý mở tròn duyên ngọc
Chạm chén vần gieo đẹp nét ngà
Thật khoái nơi này vui xướng họa
Yên bình thú ấy thỏa lòng ta
Sưu tầm.
 tra_2
CẢNH CHIỀU ĐÔNG
Chạng vạng chiều hoang ngọn sóng dồn
Mơn trườn cát trắng nhẹ nhàng hôn
Lao xao tiếng quốc đêm tìm bạn
Nhẹ nhõm làn mây bóng phủ cồn
Khói nhạt ngoằn nghèo bay cuối bản
Sương mờ lững thững dạo đầu thôn
Vầng trăng ló rạng thêm huyền ảo
Cảnh sắc vào đêm đẹp thẫn hồn.
Sưu tầm.
 canhdepvn176_500
GIỌT BUỒN
Quán quạnh mình ta đếm sợi buồn
Hiên nhà tí tách giọt sầu tuôn
Cà phê đặc quánh chưa đầy ngọn
Mảnh nguyệt mờ lu chẳng rõ nguồn
Lặng lẽ mưa hòa day dứt mãi
Âm thầm gió thoảng nhạt nhòa luôn
Lòng chua chát bởi tình quay gót
Lại đắng cay đau nghĩa lủi chuồn.
Sưu tầm.
 cafe_6
THƠ VẬN TRẮC
Gieo vần vận trắc mà nghe nản
Chỉ ước sao mình qua được nạn
Nhọc sức soi niêm não thẫn thờ
Đau đầu xét luật lòng ngao ngán
Đường thi lắm nghĩa để câu tường
Tiếng Việt nhiều danh cho ý mãn
Rọi kỹ xem ra thất đối rồi
Xum xoe cứ ngỡ là đơn giản.
Sưu tầm.
 vntst20182070_500
KIỀM TÂM
THẦN bí hóa làm ta đổi tánh
AN tịnh hồn giữa cảnh thiên nhiên
KHÍ công mỗi buổi ta thiền
ĐỊNH tâm kiềm hạnh cõi tiên khứ hồi
CHĂM dưỡng đức buồn vơi phúc triển
RÈN nhẫn kiên ắt biến sẽ lành
VƯỢT lên bằng chị bằng anh
QUA miền ái nộ nghiệp thành não lui
KHỔ chưa hết ngậm ngùi xót đắng
LUYỆN khoan dung kính tặng ân này
TRẮNG màu khăn … phút hồn bay
ĐEN tuyền hoàng cõi nghiệp dày sớm ra
TỎ thái độ thân hòa vạn nẻo
TƯỜNG lẽ đời lắm mẹo không hèn
THẦN AN KHÍ ĐỊNH CHĂM RÈN
VƯỢT QUA KHỔ LUYỆN TRẮNG ĐEN TỎ TƯỜNG.
Sưu tầm.
 vntst20182565_500
CƯỜI...
Rõ khổ nhân gian lắm kiểu cười
Hồn nhiên lũ trẻ bạn mình ơi
Bờ môi chát đắng vì duyên lỡ
Khóe mắt cay xè bởi nghĩa lơi
Nắc nẻ niềm vui câu chuyện vỡ
Rưng rưng nỗi khổ cảnh duyên hời
Chan hòa dịu ngọt còn hơn thuốc
Nhoẻn miệng xinh mà …chẳng mất hơi.
Sưu tầm.
 vntst20181634
CHUYỆN NHỎ QUÊ TÔI
Hạn hán không mưa lúa nghẹn rồi
Nay đành tát nước giữ đồng thôi
Chùng chân lạch trũng ghìm ba cọc
Vững góc bờ cao vục mấy hồi
Bụng thắt khom lưng xoay gối lội
Dây chùn ngỏng cán đẩy gầu trôi
Chuyên cần ruộng đã dềnh cao nước
Suốt buổi say sưa chẳng giám ngồi
……………
Suốt buổi say sưa chẳng giám ngồi
Bao ngày ráng sức đổ mồ hôi
Hoài mong đến vụ bông đầy hạt
Mãi ước sang canh ngọn chắc gồi
Bản nhỏ người vui cùng giã gạo
Rừng xanh chuối đỏ nảy thêm chồi
Miền sơn cước lại tưng bừng hội
Chuyện của quê mình chỉ thế thôi.
Sưu tầm.
 canhdepvn181_500
TIỀN VÀ THƠ
Muốn gửi bài đăng lại thấy phiền
Câu thì chẳng chuẩn luật rời thiên
Hoài trông bạn tặng dăm lời hiến
Mãi ước người trao mấy chữ hiền
Lắm bữa chen bừa mà chẳng chuyển
Nhiều khi lấn đại bởi luôn nghiền
Thôi mình chấp nhận lùi không tiến
Tại nghĩ… thơ chưa đổi được tiền.
Sưu tầm.
 bonsai_3_jpg
GIỮ LẤY NHỮNG NGÀY VUI
Xin gìn giữ lấy những ngày vui
Dẫu kiếp phận ta lắm ngậm ngùi
Đức dưỡng nào mong ân nghiệp trả
Tâm rèn bởi ước nghĩa tình trui
Hoài thông kẻ bạc không thù oán
Mãi độ người tham chẳng xóa vùi
Khó nhọc bao chiều đâu có rủi
Bên lề hạnh ngộ  tủi buồn lui
Sưu tầm.
 cay_dep024
BẢN SẮC QUÊ HƯƠNG
Giang mềm được chẻ chuốt thành nan
Lá cọ còn non ở giữa ngàn
Khéo bởi tay gầy chăm chỉ lược
Thanh vì nết nhẫn nhẩn nha đan
Che đầu sáng hạ chiều tra bắp
Giữ áo ngày mưa buổi ghép giàn
Nón lá quê nhà in bản sắc
Duyên nàng thiếu nữ cứ thầm lan
Sưu tầm.
 vntst20182005_500
LẶNG LẼ CHIỀU MƯA
Lặng lẽ chiều giăng những giọt buồn
Rơi nhòe cửa sổ nạo nề tuôn
Mình côi chén ướp nhìn mưa lạnh
Bóng lẻ ta ngồi uống rượu suông
Não nuột đàn khơi vần ái nhủ
Âu sầu nhạc khảy tiếng lòng buông
Lầu cao khắc khoải hồn cô lữ
Vị đắng nào ai rõ ngọn nguồn.
Sưu tầm.
 vntst20182024_500
NHỚ NHỮNG NGÀY QUA
Luồn quanh ngọn gió đùa lơi lả
Vẳng tiếng ve sầu ngân khúc hạ
Phượng đỏ tươi hồng những cánh hoa
Bàng xanh thắm mượt từng vân lá
Bâng khuâng mắt dõi để ngơ hồn
Lặng lẽ môi cười cho ấm dạ
Kỷ niệm hồn nhiên bỗng hiện về
Ngày xưa tuổi mộng êm đềm quá.
Sưu tầm.
 vntst20182476_500
PHẬN BẠC
Nắng tỏa ngang chiều nhuộm bóng tôi
Mùa đông lạnh lẽo chuyển sang rồi
Hoài mơ giữa tiết đào thêm cội
Vẫn ước ngày xuân lộc nảy chồi
Kỷ niệm bao ngày theo bão gối
Thời gian những tháng gọi mưa bồi
Người xa chắc hưởng niềm an hội
Bạc bẽo tình duyên… hỏi có tồi.
Sưu tầm.
 vntst20182120_500
BẮT ĐỀN...XUÂN
Mai anh về rồi sẽ chẳng  còn em
Góc phố thân quen vấn vương mùa đã cũ
Lũ sẻ nâu đã quen rồi tình tự
Anh đi tìm em khi phố đã lên đèn
Vắng một ngày phố chẳng thể nào quen
Buồn lắm đấy..anh cũng buồn như phố
Em không về để phố buồn phố nhớ
Để đêm về khắc khoải một tình yêu
Rồi từng ngày bên quán cũ liêu xiêu
Khúc nhạc chiều đưa anh về ngang lối
Hoàng hôn tím dần lên dấu chân bước vội
Em không về tím cả mộng chiều Xuân
Và chiều nay cũng như biết bao lần
Anh lang thang tìm dấu xưa hoài niệm
Ngẩn ngơ bên thềm xuân luyến tiếc
Bắt đền Xuân để....phố ngẩn ngơ ..chờ
Sưu tầm.
 vntsthd00260
BAN MAI HỒNG
Ban mai trong vắt mây trời
Vàng ươm vạt nắng xinh tươi vườn hồng
Lượn lờ ong bướm thong dong
Bay cao xuống thấp bưởi bòng bên hoa
Thềm sân ngọn trúc la đà
Ngọc Lan ngan ngát như xa như gần
Nhạc tình vang khúc ái ân
Câu thương câu nhớ bâng khuâng hạ tàn
Ta cùng với gió miên man
Gieo vần lục bát cho tràn hương yêu
Ước đâu cũng thấy mỹ miều
Bình yên khắp chốn thêm nhiều đợi mong.
Sưu tầm.
 vntst20181166
KHÚC TÌNH
Chuỗi thương sao mãi cứ thêm dài
Cho dẫu tim lòng nghẽn ở đây
Thăm thẳm chan buồn thăm thẳm chảy
Gập ghềnh bước tủi gập ghềnh say
Lay hoay cửa ái hồn sa bẫy
Lúng túng ngỏ trần dạ vướng dây
Lướt phím cô phòng đêm lặng khảy
Người ơi có thấu nỗi đau này
Sưu tầm.
 ntst20180943_500
TÁT NƯỚC
Đang cơn nắng cực chửa mưa tè,
Rủ chị em ra tát nước khe.
Lẽo đẽo chiếc gầu ba góc chụm,
Lênh đênh một ruộng bốn bờ be.
Xì xòm đáy nước mình nghiêng ngửa,
Nhấp nhỏm bên bờ đít vắt ve.
Mải miết làm ăn quên cả mệt,
Dang bang một lúc đã đầy phè.
Sưu tầm.
 ntst20180927_500
BẾN HOÀNG HÔN
Con thuyền giỡn sóng nhẹ nhàng bơi
Mặt nước chèo khua rộn rã mời
Rực rỡ màu dương ngời tứ phía
Êm đềm sắc núi thẫm ngàn nơi
Bờ xa tóc liễu vòng vo giỡn
Bến cũ nhành mai lặng lẽ rời
Lịm tím đằng tây sui dạ ngẩn
Mơ màng ngọn gió dịu dàng lơi...
Sưu tầm.
 vntst20182815_500
CHỢT NẮNG CHỢT MƯA...!!
Sài gòn chợt nắng chợt mưa
Cho đêm hoài vọng đường xưa sương mờ
Đêm về cơn gió lửng lơ
Rủ mây che bóng Nguyệt mờ xôn xao
Gió ru tán lá rì rào
Heo may nhè nhẹ thổi vào hoang sơ
Chiều nao Phượng thắm ven bờ
Giờ xanh tán lá....đỏ mờ cành Phong
Thu sang đỏ thắm cánh hồng
Triền đê  Hoa Cúc  phiêu bồng mê say
Hương Hoàng lan thoảng đâu đây
Mênh mang trong gió ngất ngây đêm về
Sáo diều vi vút đường quê
Bao giờ Hạ rủ ve về phương xa..??
Sương đêm nay cứ la đà
Chơi vơi ngõ vắng như là lập đông
Buâng khuâng dưới cội Ngô Đồng
Bên thềm đêm vắng Nụ hồng nao nao
Giọt mưa bỗng hóa ngọt ngào
Tại Sài gòn nắng lại ào ạt mưa...
Sưu tầm.
 vntst20183128_500
GIÓ TÌNH
Gió nhả vần thơ quấn quyện hòa
Êm đềm khúc nhạc trữ tình a
Mà rung thổn thức từ trong dạ
Cứ chập chùng lay ở mắt nà
Khẽ dệt cung tình đan ý thả
Êm dàn phím mộng trải lời ra
Thầm nghe nhẹ bẫng nơi lòng đã
Thấy cả hồn lâng dịu lắng à.
Sưu tầm.
 vntst20181133_500
TÌNH NHÂN HỠI...!
Ai qua lối mộng thuở ngày xưa
Có nhớ Đài Trang sắc đẹp vừa
Thục Nữ Anh Hùng tình đã hứa
Ân nồng nghĩa trọn ấm phòng thưa
Ngờ đâu bão tố đến ngang cửa
Mảnh vỡ tim đau ..nát vụn thừa
Ước hẹn chung đôi đâu có lựa
Duyên lành chẳng trọn.. lệ như mưa
Sưu tầm.
 vntst20181602_500
GỬI EM!
Gửi em nhé chút hương nồng hoa sữa,
Chút màu vàng hoa cải ven sông,
Chút hương thơm trong khói đốt đồng,
Chút mưa ngâu, trời sang thu em nhé!
Gửi em thêm chút nắng vàng quê mẹ,
Lẫn điệu hò tha thướt sông quê,
Dáng nghiêng nghiêng của mẹ chiều về,
Mượt sóng lúa, con đê dài năm tháng!
Gửi cho em cả màu sương trắng,
Khói lam chiều quấn lấy rặng tre,
Thuyền trăng trôi, thả bóng xuống hè,
Bên sông vắng có gà ai cục tác.
Gửi cho cả điệu hò câu hát,
Thuyền trên sông khua nước mái chèo,
Gửi bến xưa cá đớp dưới chân bèo
Đình cong mái, bóng chiều thấp thoáng.
Gửi cho em mùi hương thoang thoảng,
Cốm thơm nồng môi trẻ ngây thơ,
Trái thị thơm … như có ý chờ,
Quê mình đó … nhớ về em nhé!
Sưu tầm.
 ntst20180932_500
CÓ NHỮNG....
Có những cuộc tình mãi đẹp ở trong ta
Đã chia ly hai người về hướng khác
Dẫu có những nỗi buồn như tan nát
Thì ta vẫn nâng niu những kỷ niệm sau cùng
Có những người mãi chỉ là người dưng
Mà trong tim sao nhớ nhiều đến thế
Vẫn âm thầm và yêu người lặng lẽ
Dẫu biết rằng, chẳng đến được với nhau
Có những nụ cười để che dấu niềm đau
Bởi cuộc đời chẳng giản đơn như mong ước
Những bão giông nào ai đâu biết trước
Nên ta cười... để đời tưởng ta vui
Có những giọt nước mắt dẫu không rơi
Nhưng chảy ngược vào trong và đau hơn khi khóc
Nó ngấm sâu chứ chẳng tan trong phút chốc
Vì những trái ngang, đau đớn ở trên đời
Có những người ta luôn ở cạnh bên
Mà như cách xa cả nửa vòng trái đất
Có những người ta chưa từng gặp mặt
Lại nhớ như điên .... và yêu đến vô cùng
Có một người ta mãi gọi người dưng....
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com