VUI THƠ 811
Cầu lông thanh thản tuổi về già
Sức khỏe bây giờ giãn nở ra
Cuốc bộ quanh sân hò hét lả
Đùa vui lũ bạn nhậu thêm đà
Rô kho cá hấp rồi rôm rả
Đệ nhất cô ca tặng mấy bà
Hết buổi tan tầm về nấn ná
Mai hồi hẹn tiếp cuộc xông pha
Võ Nhật Trường 18/5/2021
VUI THƠ 812
Chẳng ngỡ đang không đến quấy rầy
Duyên tình kéo dệt tận trời tây
Làng phây gút cộng thêm han rí
Trước lạ sau quen đủ đếm đầy
Những tưởng xa xôi hò mái đẩy
Ai dè nghĩa kết vẫn còn đây
Thân thương chiến hữu khi nhờ cậy
Kỉ niệm chung say mãi nuộc này
Võ Nhật Trường 19/5/2021
VUI THƠ 813
Ban bè chịu sẻ ấy là tiên
Sướng nhất tình khao chẳng tính tiền
Sức khỏe dồi dào thêm mãnh tiến
Tinh thần sảng khoái nhẹ lòng yên
Thân thương mến tặng dăm câu chuyện
Nghĩa thắm tri giao cội đức hiền
Phước phận duyên đời luôn quấn quyện
Ban bè chịu sẻ ấy là tiên
Võ Nhật Trường 20/5/2021
VUI THƠ 814
Trở gió xương đau nhão nhoẹt người
Thân đời nhức mỏi kém vui tươi
Tiền tiêu đấm bóp khi mằn cưỡi
Bạc ném xông hơi lúc sượng cười
Bấm huyệt phơi lưng nằm rũ rượi
Mat xa mỡ béo thảy trêu ngươi
Mong sao sức khỏe như hồi cưới
Sáng xỉn chiều say tối ngủ lười.
Võ Nhật Trường 21/5/2021
VUI THƠ 815
Cùng trong một tiếng tơ đồng
Người ngoài cười nụ kẻ trong khóc thầm
............................................
Cùng ai sẻ gánh nỗi sầu lâm
Trong lúc đơn côi buốt giá gầm
Một khúc nhân tình nghe lạ lẫm
Tiếng buồn quặng thắt giữa hồn tâm
Tơ lòng héo hắt ngùi sâu thẩm
Đồng bạn tương lân biệt khuất âm
Người hỡi, đau thương vùi thấm đẫm
Ngoài cười nụ kẻ trong khóc thầm
Võ Nhật Trường 24/5/2021
VUI THƠ 816
Mũi phổng mồm phao xướng họa liền
Thơ đường học Bác chí thanh thiên
Vần niêm luật đối chưa hoàn thiện
Luận giải bày phô ngã muộn phiền
Cấu tứ thông dần tân bước tiến
Ngôn thường nghĩa lý tọa nhờ tiên
Bình phê cẩn bút thêm hòa quyện
Mũi phổng mồm phao xướng họa liền
Võ Nhật Trường 24/5/2021
VUI THƠ 817
Đạo đức thời nay có khác xưa
Rèn nhân luyện trí phải đâu thừa
Cô thầy chỉ dạy non đầu tựa
Giáo dục công dày nỗ lực đưa
Xã hội tùy nghi luôn thích ứng
Gia đình góp sức bảo thêm vừa
Ra đời cuộc sống cần năng lựa
Phẩm chất con người để mến ưa
Võ Nhật Trường 25/5/2021
NHỮNG ĐÓA KỲ TÀI
Bao người uốn dẻo thật là hay
Ngộ tưởng cao su khéo cuộn bày
Chẳng những xương mềm như nước chảy
Mà còn rắn khỏe nhịp nhàng xoay
Nâng lên mạnh mẽ thân hình nảy
Hạ xuống tròn co đỉnh cụng giày
Biểu diễn khoe đường cong tuyệt kỹ
Bao người uốn dẻo thật là hay
Võ Nhật Trường 26/5/2021
VUI THƠ 819
Cua trai dễ tưởng được sum vầy
Tán gái anh hào nhọc sức lay
Khổ não đeo hoài thờ thẫn vậy
Buồn cho phận số chẳng an bày
Yêu thầm hẹn hứa buồng tim quậy
Ngọt đắng trao nồng khóe mắt cay
Trót lỡ say tình nên cố vẫy
Thương tràn thổn thức giữa đường ngây
Võ Nhật Trường 27/5/2021
VACCINE
Vì chăm sức khỏe của nhân dân
Ác bệnh lùi xa tránh họa cần
Chức phận ngành y luôn nỗ lực
Chung lo đặc chế thuốc ngừa tân
Ich đời tốt đạo bền tâm huyết
Nghĩa cử lương tri sáng tuyệt ngần
Ép dịch xua tà lui khởi phát
Vac xin phổ biến chủng phòng thân
Võ Nhật Trường 27/5/2021
VUI THƠ 821
Ù lì điếc đặc bệnh trầm kha
Chứng tật cao niên của tuổi già
Súng nổ rền vang đâu thấy ngại
Mần lơ ngó bộ cõi riêng ta
Ung dung tự tại vui hoa lá
Thủng thẳng nghiền ngâm việc cửa nhà
Đất lở trời giông thôi mặc cả
Ù lì điếc đặc bệnh trầm kha
Võ Nhật Trường 28/5/2021
VUI THƠ 822
Pháp trận huyền cơ của phật đà
Không gian diệu toán tính hay ha
Bình thiên liệt địa bao hàm cả
Khổn địch tiêu hao thế lực tà
Tàng long ngọa hổ muôn trùng ngã
Trí tuệ siêu phàm đấng thích ca
Trong tay nắm giữ nhân sinh tọa
Đạo lực hồi luân phổ độ xa
Võ Nhật Trường 29/5/2021
THƠ VUI 823
Lắm của gom xây dựng miếu đình
Tâm lành phật hiện hứng quang vinh
Thiền nhân đức sáng ngôi an tĩnh
Phổ độ chúng sinh cảnh thái bình
Trí tuệ khai thông điều dưỡng tính
Kinh trì pháp học đạo nghĩa minh
Nhân dân tín ngưỡng hương trầm kính
Thiện quả xây đời phúc thọ linh
Võ Nhật Trường 30/5/2021
Vui Thơ họa
Lắm của gom xây dựng miếu đình
Tâm thành Phật hiện hướng quang Vinh
Thiền Nhân Đức sáng ngôi an tịnh
Phổ độ từ bi đến chúng mình
Trí tuệ khai thông điều dưỡng tính
Kinh trì pháp học đạo ân tình
Muôn dân tín ngưỡng âm thầm kính
Thiện quả trao đời hưởng Phúc Linh
Võ Nhật Trường 09:39 - 30/05/2021
VUI THƠ 824
Có phải đê mê gấm lụa là
Giàu nghèo chia cắt chuyện đôi ta
Ân tình kỷ niệm xem từ tạ
Phút chốc yêu đương hóa nhạt nhòa
Hạnh phúc khi nao như biển cả
Sao giờ thấp thoáng bóng người xa
Tình yêu phảng phất mùi hương lạ
Mắt biếc nồng duyên ngó mặn mà
Võ Nhật Trường 31/5/2021
THƠ VUI 825
Liêu trai chí dị ngôn hành lạ
Truyện kể đêm khuya huyền diệu quá
Giữa cảnh đìu hiu khó ngũ mà
Mơ màng giấc muộn sầu giăng ngã
Lung linh nỗi nhớ cõi hồn va
Lãng đãng thời gian cuộn cào vả
Ước mộng đầy vơi nhịp thở ngà
Dường nghe máu nóng loang nền nã
Võ Nhật Trường 31/5/2021
VUI THƠ 826
Nghe đồn xứ sở có tiên nâu
Bắt mạch mê ly thị giác mầu
Đổ tỉ đi chùa tiêm phát tẩu
Mê ghiền thả cửa chích vài câu
Hoa thiên đặc trị ngành ung bướu
Thuốc quý cần cho bệnh hiếm cầu
Tỉnh trí thôi đừng mang tật xấu
Công an ghé hỏi ghét gì tâu
Võ Nhật Trường 2/6/2021
NGẪM TÍCH XƯA
Thương chàng Bát Giới phải đi tu
Gặp gái thập phương cứ thích cù
Sư phụ Đường Tăng lo thiện chú
Ngộ Tĩnh khéo léo gánh kinh thu
Tề Thiên ghét quỷ mang gậy cú
Phộ độ từ bi chớ sát thù
Gian lao sướng khổ bình an trụ
Ải kiếp nhân sinh cảnh rối mù
Võ Nhật Trường 4/6/2021
VUI THƠ 828
Em xinh như một nụ hồng
Lơi lòng phố vắng hay nồng giấc yêu
...................................
Em đứng chơ vơ dưới ráng chiều
Xinh dìu núi ngọc lững lờ phiêu
Như tràn mọng ước hồn xuân lộng
Một thoáng mông lung nhắn nhủ điều
Nụ mím duyên hờ môi mắt thắm
Hồng hào nhả dáng đỉnh đồi khiêu
Lơi là đắm cảnh hoàng hôn chiếu
Lòng phố vắng hay nồng giấc yêu
Võ Nhật Trường 5/6/2021
TẢN MẠN 829
Chùa nghiêng ửng nắng thoảng mây hồng
Cửa khép then cài tĩnh trí thông
Khách đến nhàn thơi vui ngắm cảnh
Hoa đời tọa phước mạn tình trông
Nghiệp chướng buông trôi bên kệ mõ
Từ tâm quyến rũ cảnh sen lồng
Phật tự tình không nuông dưỡng tánh
Chuông ngân tịnh độ giữa tràng bông
Võ Nhật Trường 6/6/2021
VUI THƠ 830
Nắn nót buông câu dối gạt lòng
Mi nhòa lệ ướt giọt bên trong
Cà sa khoát áo từng khua vọng
Điệu hát buồn ru muộn giấc nồng
Trái đất ba phần tư nước mắt
Sao đời quả ngọt trái bên song
Mùa thu chết vỡ lời ca đọng
Nắn nót buông câu dối gạt lòng
Võ Nhật Trường 7/6/2021
VUI THƠ 831
Đồ Long* tại thế giữ uy Rồng
Ỷ KIếm* bao giờ hợp khí trông
Đất nước muôn miền đang đợi ngóng
Hòa trong ý chí hướng tâm đồng
Anh em nghĩa trải vươn trời rộng
Bảo vệ chung xây đắp núi sông
Xứ sở quê hương nền vững móng
Đời vui xã tắc cũng an lòng
Võ Nhật Trường 7/6/2021
VUI THƠ 832
Mới năm đi biển tắm hơi
Làm da đỏ thắm cung đời xuân tươi
....................................
Mới thoảng bao ngày giữa bến khơi
Năm qua tháng lại đổi thay người
Đi mòn sóng cả thân còn khỏe
Biển dội ca ru điệu hát lơi
Tắm ánh sương mai vừa ló dạng
Hơi chiều xuống lạnh nén môi cười
Làm đêm khép nửa đèn khuya vội
Da đỏ thắm cung đời xuân tươi
Võ Nhật Trường 8/6/2021
VUI THƠ 833
Lộ diện ngoài kia cảnh khóc cười
Thiên thần áo trắng tựa đôi mươi
Âm vang sống động mành tung lưới
Bóng đá hò reo chưởi đổng người
Sân chơi múa kịch trên đầu lưỡi
Thẻ phạt còi treo lẻ mấy mươi
Ảnh chụp ghi hình khoe mạng cưỡi
Còn thêm lấp lánh ánh vàng mười
Võ Nhật Trường 9/6/2021
VUI THƠ 834
Trò đời lố bịch diễn màn khơi
Sân khấu người xem trận khóc cười
Kịch sĩ tấu hài câu viu khởi
Mê rồi giải trí chẳng liền ngơi
Thời gian cuồn cuộn ngồi ngâm ngợi
Nối mạng thả tim tặng khỏa lời
Điện thoại cầm tay kê đầu gối
Xa xôi vọng mãi cạnh bên hồi
Võ Nhật Trường 10/6/2021
VUI 835
Hoàn thơ tặng phẩm nhớ thơ hoài
Trái lộc về chùa xây lộc trái
Nỗ lực vun bồi chóng mãn khai
Hồi hương chóng vánh sang năm lại
Của địa trả thiên bởi thiện lai
Phúc chúc tềnh yêu luôn sáng mãi
Dân giàu nước mạnh đẹp thái lai
Thiện căn nhân quả mừng suông ngại
Võ Nhật Trường 11/6/2021
VUI 836
Nhân dân sáng suốt đã đồng lòng
Lựa chọn người tài đảm trách xong
Việc nước bàn giao công cán nặng
Vững trí kiên trì gánh việc công
Tinh thần mạnh mẽ lo chèo chống
Chung tay hợp lực gắng khai thông
Nhanh tay tháo vác xây nền móng
Nhiệm vụ hoàn thành nhẹ nhõm trông
Võ Nhật Trường 12/6/2021
LẠC THẦN 837
Tìm ai trong cõi hư vô
Hồi chuông cổ mộ nam mô chạnh lòng
..................................
Tìm lại dư âm thoảng vị nồng
Ai người thấu hiểu nỗi mênh mông
Trong mê khắc khoải còn vang vọng
Cõi mộng mơ hoa ong bướm lồng
Hư huyễn tình yêu sao đợi ngóng
Vô tâm hát tặng nụ xuân hồng
Hồi say ảo ảnh choàng ngang bóng
Chuông cổ mộ nam mô chạnh lòng
Võ Nhật Trường 13/6/2021
NHỮNG CẢNH ĐỜI 838
Những đứa con sinh từ địa ngục*
Mang căm hờn phận số nổi nên
Dáng mẹ cha tiếng đời trong đục
Tâm phước nào học hỏi làm nền
Trên bước đường trưởng thành hun đúc
Cũng đồng tiền bát gạo đi lên
Xót xa hay thấy lời dung tục
Bút mực còn nhân nghĩa nào quên
Võ Nhật Trường 14/6/2021
TẢN MẠN 839
Nhân dân nghệ sĩ thật là đông
Nghệ sĩ nhân dân hứ đánh đồng
Thực hư tài dệt hê vuông trống
Vái đời bão mạng kém chi giông
Làng bên sáo mõ khèn vang rống
Mạng nét nhìn qua ứ chất chồng
Ôi dào lánh tạm bình yên sống
Lò nào củi nấy khổ mình không
Võ Nhật Trường 15/6/2021
BUỒN KHÔNG TÊN 840
Bà hoàng nhạc chế của tôi ơi
Nghệ sĩ tài danh đã muộn thời
Vắng mặt xa lìa đau đớn hỡi
Thân tình nặng nhớ quặn lòng tơi
Thư đi lặng lẽ không người với
Tứ lại bơ vơ một góc trời
Gió cuốn mây trôi tuôn lệ vợi
Ngân lời lửa cháy cuộn vào đời
Võ Nhật Trường 15/6/2021
VUI 841
Lương khô gặp bữa dụng qua ngày
Lúa gạo khan tiền khó mượn vay
Thiếu thốn quân nhu nhìn đói rã
Ăn chưa đủ thấm phải lăn cày
Còn lo dịch bệnh hành chinh chiến
Lại cố thu gom bạc đến tay
Kiếp số chinh nhân đeo đẳng mãi
Thương binh tạm lánh dưỡng an rày
Võ Nhật Trường 16/6/2021
TẢN MẠN 842
Qua miền sóng gió cặp bờ ngay
Lại thấy tim vui lướt chốn này
Tiếng hót thanh tao chuyền phố nhỏ
Xem vườn dược uyển ngấn lời hay
Liêu xiêu mấy nụ hồng quang ngõ
Lất phất mùa gieo lượt đổi ngày
Chiếc lá vàng treo còn phất phới
Hoàng hôn vội vã đã chìm say
Võ Nhật Trường 17/6/2021
TẢN MẠN 843
Màn hai bút Đức* góp tranh tài
Bạn cũ sau thời Hải Hậu lai
Mảnh nguyệt trời tây còn chửa tỏ
Mây che lấp lửng khỏa then cài
Đường quen lối rẽ xưa qua lại
Khắc chạnh xao lòng biết đúng sai
Mãi tưởng phênh rào gai chẳng nhọn
Hay đâu khó dễ cứ khôi hài
Võ Nhật Trường 17/6/2021
VUI 844
Qua cầu thị nại mạnh bà tiên
Quá khứ quên đi đứa bạn hiền
Lệ đã khô cằn thay kiếp quyện
Đầu thai đổi phận khấp duyên thiên
Luân hồi chuyển thế xăm soi truyện
Thế sự lâm ly thấy túi tiền
Thánh chửi thay đời độc cô tiến
Tương truyền dĩ vãng dấu hiên viên
Võ Nhật Trường 18/6/2021
TẢN MẠN 845
Rối loạn tiền đình não bệnh va
Say đêm thức sớm khổ thân gà
Chè khuya nước suối buồn sôi dạ
Rượu đắng cay mềm ngấm thịt da
Rũ rượi thần kinh đau mệt lã
Trầm luân trí tuệ liệt tâm ngà
Đầu đau óc nhối nằm buông thả
Rối loạn tiền đình não bệnh va
Võ Nhật Trường 20/6/2021
VUI THƠ 846
Ba gươm hợp bích lực vô biên
Bốn cuộn nhân đôi trí võ biền
Mãnh hổ cường hoành sung sức tiến
Thần long dậy sóng tựa hoàng thiên
Kim y thánh giáp bền chinh chiến
Hiệp sĩ khiên ngăn chắn mặt tiền
Đủ bộ đồng tâm muôn vạn biến
Kiền liên phật độ vững chân thiền
Võ Nhật Trường 21/6/2021
TẢN MẠN 847
U đầu mẻ trán khổ thân chưa
Ruồi muỗi đốp nhau tội cổng chùa
Giả sư đúng phật đâu người thấu
Trò gian tiếng thật thấy mùi chua
Công an chính phủ lo việc chúa
Xã hội người dân thích nói đùa
Tật xấu nghe đồn tâm phát hoảng
Bút mòn giấy mỏng khó lời thưa
Võ Nhật Trường 22/6/2021
TẢN MẠN 848
Ăn xong lại ị bớ cù thân
Cái mỏm tuồng vô tới đít mần
Hiệp chưởng sình hơi đà ắt xịt
Thăng hoa phút chốc tọt đường chân
Tuần hoàn lộn ruột mà tê tẫn
Đỏng đảnh lòng căn khó giữ thần
Xả nỗi buồn dâng nghe khoái nhỉ
Đời cho khẩu nghiệp tít xa gần
Võ Nhật Trường 22/6/2021
TẢN MẠN 849
Liệt sĩ vô danh nghĩa khắc bia
Đồng đội xa xưa lạc mất chìa
Truy tung chứng tích trào dâng lệ
Kiếm mộ so hình nắm đất chia
Kỉ niệm chưa phai thời chinh chiến
Bom bay pháo dội bạn ta lìa
Hòa bình gắn gượng ghi tên tuổi
Khổ não chân tình gửi bó hoa
Võ Nhật Trường 23/6/2021
KHÔNG ĐỀ 850
Đốt bức thư tình nhớ cố nhân
Lòng đau tím thắt lệ trôi dần
Soi tim đỏ máu cuồng điên giận
Bát mạch run người lụi bước chân
Lửa tắt tàn đêm leo lét nến
Dầu khô bấc lụn xót xa thần
Trăng hoa khuất bóng sầu lân hận
Lảm nhảm môi lời mấy tiếng gân
Võ Nhật Trường 23/6/2021
VUI 851
Giết chết thời gian với rượu chè
Ăn nằm rũ rượi bởi đam mê
Bơ phờ mỏi mệt thân còm ré
Khập khiễng thây ma góc vỉa hè
Thách đố giai nhân leo ộp xế
Đua đòi chúng bạn dạo vườn quê
Cùng trời cuối đất rong chơi tệ
Đốt cháy đời trai sướng cứ rè
Võ Nhật Trường 24/6/2021
VUI 852
Vui đời mượn bút gieo vần ắt
Trắc ý chi đây vừa vụt tắt
Muốn viết điều hay phải có thầy
Mong lời đối đẹp neo vòm mắt
Nghiền ngâm thú vị mấy câu bày
Khoái chí mần xem đầu óc vắt
Ước nối đôi châu hợp ý mời
Hò lơ xướng họa đừng heo hắt
Võ Nhật Trường 24/6/2021
TẢN MẠN 853
Nhân dân túy lúy mũ ngôi cao
Chủ nghĩa cầu ô bấu víu vào
Sáng suốt dây mềm theo chí hướng
Hùng tâm sách lược hướng tầm cao
Tài khôn trí mạnh tri thiên mệnh
Độc đoán chuyên quyền áo cẩm bào
Ví thử đời người luôn khó bảo
Hay ho cũng lắm kiểu tào lao
Võ Nhật Trường 26/6/2021
TẢN MẠN 854
Chán nản eo sèo giải trí thôi
Trò chơi xếp chữ bút khuya ngồi
Thơ hoài học tập cùng đêm tối
Ý chí canh tàn bước sóng đôi
Vượt khó gian nan hồn vẳng lối
Tình yêu chiếu mệnh nét đâm chồi
Vươn lòng số phận đìu hiu đợi
Biết có thành tài ghép mảnh côi
Võ Nhật Trường 28/6/2021
VÍT ĐẾN RỒI
(Victory)
Vít đến quê hương khó khổ rồi
Im hơi lặng tiếng trốn nhà thôi
Công an cảnh giác rào quanh khối
Trấn giữ đường quang tắc nghẽn mồi
Oán giận tình hình lan dịch rối
Rình rang chốt chặn đón đầu bồi
Y mang khủng bố chen đầy lối
Ắt hẳn hùng tâm vắt cẳng ngồi
Võ Nhật Trường 29/6/2021
TẢN MẠN 856
Trông nàng tử tế thật là kiêu
Đức độ càng thêm mến mĩ miều
Quyến rũ nồng nàn tay múa điệu
Hay lời thuyết pháp tụng ngời siêu
Tâm lành đạo hạnh muôn trùng kiểu
Trí sáng khôn lanh cảm ý khiều
Đích đến yên lành thân thiện hiểu
Trông nàng tử tế thật là kiêu
Võ Nhật Trường 30/6/2021
VUI 857
Chín tiếng hàng ngày mỏi cổ khan
Mòn hơi chiến đấu mệt thân khàn
Cô thầy đứng lớp chưa từng nản
Nói mãi mong trò sớm mở mang
Nghiệp vững tròn vai luôn thảo dáng
Lương tâm hạnh phúc chúng con đàn
Tình yêu góp tặng tương lai sáng
Nghĩa cả vì đời chẳng thở than
Võ Nhật Trường 30/6/2021
VUI 858
Chân như bạch ngọc khéo lồ da
Quyến rũ từ tâm chéo lộ đà
Thoảng hiện khung trời mơ mộng thả
Trông tình ẩn hiện đốt lòng sa
Qua nguồn thử lửa chen nồng dạ
Đến bận tầm căng cốt mộc ngà
Háo chọn sang thời sôi vật vã
Đời vui ước trọn cảnh êm phà
Võ Nhật Trường 1/7/2021
VUI 859
Lừa cha dối mẹ lén xem hò
Biết thẹn lùng bùng chẳng dám ho
Sếp bảo ngoài kia đầy giám khảo
Bên đây vắng vẻ liếc cô đào
Hôn nhầm mí gió nghe đời ảo
Tiết vậy sao lòng hửng ước ao
Cứ vội bần thần hâm mách bảo
Người dưng tựa thể bóng cây rào.
Võ Nhật Trường 7/2/2021
TẢN MẠN 860
Xe đêm dạo phố một mình tôi
Mượn gió trăng khuya ngắm núi đồi
Ghế quạnh cô đơn niềm chửa lặng
Trông đời bến rộng mảnh tình côi
Buồn giăng lối nhở mờ vai nối
Vợi bóng ai qua nhuộm góc ngồi
Bẻ lái ven đường xen mỏi gối
Người chờ kẻ đợi sánh chung đôi
Võ Nhật Trường 3/7/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
sunrise.tqb@gmail.com