NGƯỜI TÔI YÊU
Chân dài thước tấc kém chi ai
Võ giỏi văn hay lại lắm tài
Phải vận đào hoa nên ái ngại
Gieo nhân gặt quả đúng hay sai.
Thương yêu lạc lối nơi hoang dại
Vẫn vững niềm tin đến một mai
Tụ tán bao phen cay đắng trải
Tình anh giữ trọn góc tim cài
Võ Nhật Trường 26/3/2021
MƠ SAY (Thơ vui)
Nữ chúa rừng xanh vẻ não nùng
Khung trời luyến nhớ giọt tình rung
Thương ngày đắm đuối yêu kiều sũng
Giữa buổi hoang sơ bước lạc chùng
Tiếng suối mơ màn chim chóc nũng
Hoa cười quyện gió nhụy bầu nung
Giang san lặng vắng nơi thung lũng
Dáng mảnh mai say giấc thẹn thùng.
Võ Nhật Trường 29/3/2021
TẾU ZUI 2
Phái đào nũng nịu trêu pháo đài
Trái chi trĩu quả níu chí trai
Tái men vui lúc tùng ten mái
Mài nhông cù cưa nhúm mông nhài
Lại gió lưa thưa chừng ngại ló
Dài lơ ủ rũ nỗi lờ dai
Tài vinh đặng đối ngôi tình vái
Ái ôm thũng thẳng đủ ốm ai.
Võ Nhật Trường 31/3/2021
ĐÀNH BUÔNG
Hết hứng buông lòng nẻo đá đeo
Khô khan chẳng thú lượn lưng đèo
Bây giờ ái ngại môi bồng lẻo
Thuở mới hăng say gắng vượt trèo
Ngán ngẫm gân già thưa thớt réo
Thầm than tuổi lão sức ngang lèo
Đành rằng hám cảnh tình đâu hẻo
Mấy lúc đăng đàn hửng ráng neo.
Võ Nhật Trường 1/4/2021
CẢM THÁN (Thơ vui)
Đương quyền giữa chức thảo nguồn ân
Sự nghiệp xong xuôi phủi nợ trần
Tránh việc ôm đồm gây lẩn cẩn
Thương bè bạn viếng mối tình thân
Nhàn cư phước rỗi an nhiên phận
Chí dõi quê hương bước tiến lần
Sống khỏe đời vui thi chút vận
Tinh thần thoải mái thỏa lòng chân.
Võ Nhật Trường 2/4/2021
ĐỐ VUI 1
Khi khom lúc nghỉnh số dài râu
Thẳng gậy cong lưng chống phát rầu
Gặp dãi đường cong hầm hố vẫu
Hơi dồn thở dốc vượt hào sâu
Mồ hôi nóng nực thùa manh áo
Đất nảy khô khan khổ não đầu
Nhẫn nại hồi lâu chưa hổ máu
Đo lường chậm rãi tiến dài lâu.
Võ Nhật Trường 3/4/2021
CÓ CÒN CHĂNG NGÀY ẤY
Ước thấy em cười tươi nắng mai
Ngày nao xõa tóc thoảng hương cài
Buồng môi nũng nịu xinh vườn ái
Mắt liếc nồng nàn đóa liêu trai
Mây gió thẹn thùng duyên dáng trải
Lần khân đắm đuối ngọt yêu mài
Chiều nay để nhớ đồi hoa trái
Lại muốn thêm kề cận dáng ai
Võ Nhật Trường 4/4/2021
KHÔNG ĐỀ
Cuốn theo dòng nước bấy nhiêu tình
Có giọt lệ nào lẫn đục vinh
Mây khói lam chiều tan bất định
Và cây bám rễ chốn riêng mình
Mưa rơi gội rửa mầm xanh lá
Đất chắt chiu bồi dưỡng chất tinh
Tạo hóa sinh tồn và tiến triển
Mong sao cuộc sống trãi yên bình
Võ Nhật Trường 5/4/2021
DIÊU BÔNG HỠI
Trông mặt mà bắt hình dong
Diêu bông ơi hỡi cho lòng tương tư.
...........................................
Trông ngóng hoa xưa ngẫn ngớ đừ
Mặt ngọc môi hồng vẫn đấy ư
Mà sao năm tháng duồng yêu ngự
Bắt gặp giây phút nhớ nhung từ
Hình bóng êm đềm ôm ấp tự
Dong dáng đêm ngùi biết lắm hư
Diêu mãi phương trời phong tình lữ
Bông ơi hỡi cho lòng tương tư...
Võ Nhật Trường 7/4/2021
MÃI YÊU EM
Dù bao vật đổi sao dời
Tình anh vẫn mãi trọn đời yêu em
........................................
Dù xa khuất nẻo rã hương mềm
Bao nhớ nhung thề hẹn dưới đêm
Vật chất thay dần trăng cuối hẻm
Đổi ngôi bướm vắng lướt qua thềm
Sao mai rạng tỏa chân trời rộng
Dời ánh khuya tàn lạnh nhá nhem
Tình khắc phai nhòa sương gió lẹm
Anh vẫn mãi trọn đời yêu em
Võ Nhật Trường 9/4/2021
NỖI NIỀM RIÊNG
Sách dẫu xem rồi vẫn cứ say
Hình như chắc lọc nỗi mê đày
Đừng cho khách lạ nhòm nhem lấy
Giữ kín riêng mình đủ ngất ngây
Thoáng nhớ chong đèn thao thức dậy
Đầy men mới cũ lạ quen bày
Và nguyên giá trị tình yêu đấy
Sách dẫu xem rồi vẫn cứ say
Võ Nhật Trường 10/4/2021
THOÁT NẠN TAI
Vừa may thoát nạn đuối phen này
Tắm biển hôm chiều lạnh tóc tay
Có kẻ nằm lại nơi dòng chảy
Nước rút loay hoay cật sức quày
Nguy cơ hiểm họa sóng luồng xoáy
Bơi dồn thở dốc mệt phờ quay
Tới bãi buông dài chân liệt nửa
Vừa may thoát nạn đuối phen này
Võ Nhật Trường 11/4/2021
HỎI (Vui)
Bắt thang lên hỏi ông (bà) trời
Ai người đếm hết tuổi đời ánh sao
..........................................
Bắt bẻ thâm sầu khổ trí hao
Thang dài bước ngắn ngẫm gian lao
Lên voi xuống ngựa tìm công đạo
Hỏi biết chăng hay tự thuở nào
Ông tạo thiên đường xây biển đảo
Trời già lộng mãi ở trên cao
Ai tài đủ rộng gom tri ngạo
Người đếm hết tuổi đời ánh sao
Võ Nhật Trường 12/4/2021
Vui thơ 789
Trăm năm trong cõi đời ta
Lắm tài nhiều tật khéo là kết duyên.
.....................................
Trăm điều Cụ dạy chớ khi quên
Năm xưa đúc kết lấy lời khuyên
Trong đạo sống đời siêng học hỏi
Cõi tâm dưỡng đức trọng trí hiền
Đời khôn cũng có đôi lần lỗi
Ta dại khi lầm lạc lối nên
Lắm nỗi thế gian đâu toàn nguyện
Tài nhiều tật khéo là kết duyên
Võ Nhật Trường 14/4/2021
VUI THƠ 790
Tử Đằng ơi đó tím loài hoa
Gợi nhớ trao nhau kỉ niệm đà
Buổi gặp xưa nào đầy rôm rả
Bồng lai suối đảo luống giao thoa
Còn in kí ức buồn vui khỏa
Vẫn mến tình yêu tuổi mộng hòa
Biếc biệt xa trùng lòng chăng tỏa
Trong đêm nuối tiếc bờ môi xoa
Võ Nhật Trường 15/4/2021
VUI THƠ 791
Làm trình xếp chữ gọt luận cương
Máy đẻ sinh sôi cũng đủ đường
Ý tưởng bày ra e thấy vướng
Tư duy thiết kế nghĩ muôn phương
Xem cờ nước nhảy cao vô lượng
Ngẫm lại buồn ta trí tuệ thường
Học hỏi thiên tài đâu quá ngượng
Nhờ ai vẽ giúp mấy vần chương
Võ Nhật Trường 16/4/2021
TRẦM LUÂN
(Khoán thủ)
LỰC cạn đành buông mặc thế thời
BẤT tài bạc nhược khéo ai chơi
TÒNG gia phụng hiếu an nhiên phận
TÂM đức hiền lương giữ nếp đời
THÂN thiện trong ngoài vui xởi lởi
TRẦM tư ngẫm nghĩ chuyện xa vời
LUÂN hồi số kiếp mong thay đổi
ĐẠO trí cao bay tỏa đất trời
Võ Nhật Trường 17/4/2021
VUI THƠ 793
Lam Kiều tựa đá hóa vào thơ
Khí phách hiên ngang tỏa bến bờ
Áo vải lưng ong nào rúm sợ
Tâm lòng quả cảm tự ban sơ
Nghiêng vai gánh cả bao lao khó
Vững trụ kiên cường xứng ngọn cờ
Bảo vệ quê hương đồng chí hội
Lam Kiều tựa đá hóa vào thơ
Võ Nhật Trường 17/4/2021
VUI THƠ 794
Thật thà quá nửa đời trai
Ai hay đếm bước cho dài đường đi...
...........................................
Thật tức đêm nằm chẳng nghỉ ngơi
Thà mê đắm đuối nuộc mưa vùi
Quá quan tứ hải toàn may rủi
Nửa mảnh linh hồn bóng đổ xuôi
Đời lậm bèo mây trông giống cuội
Trai đơn chiếc gối bẹo tình côi
Ai đan áo ấm choàng khuya tối?
Hay đếm bước cho dài đường đi...
Võ Nhật Trường 20/4/2021
VUI THƠ 795
Rõ chán tâm tư lúc trật trầy
Quen rồi ngỡ lạ những hàng cây
Đường xưa dáng vẻ mênh mang ấy
Lối cũ trăng hoa lỡ chợt đầy
Cánh bướm dung dăng vờn nhún nhảy
Tay nâng nhẫn cỏ kết vòng xoay
Mơn man lá biếc đu đưa vẫy
Ấp úng trong tim kỉ niệm vầy
Võ Nhật Trường 21/4/2021
VUI THƠ 796
MƯU cầu sính kế ở tâm ta
SỰ nghiệp công danh tính thuận đà
TẠI bởi nơi lòng chưa độ hóa
NHÂN hòa đức trí chẳng bì xa
THÀNH va vấp phải mầm căn hóa
BẠI lách buồn thay đạo lý xòa
Ý tịnh kiên cường đâu sổ ngã
TRỜI ơi có thấu lỗ phong ba!
Võ Nhật Trường 25/4/2021
ĐÊM THÁNH THOÁT
Trông đêm gió mát trăng thanh
Nhớ nàng tâm sự dưới mành liễu tơ
....................................
Trông theo kỉ niệm vút xa mờ
Đêm buốt se lòng đợi áng thơ
Gió khẽ miên du miền đất ở
Mát lạnh thịt da nhuốm muộn chờ
Trăng ngà chiếu rọi tình ngây lở
Thanh thoát cung đường rợp ánh mơ
Nhớ vội thầm yêu hoa muốn nở
Nàng tâm sự dưới mành liễu tơ
Võ Nhật Trường 28/4/2021
VUI THƠ 798
Đường dài để biết sức trâu
Sống lâu mới hiểu bể dâu cuộc đời
....................................
Đường đạo gian nan bởi lắm lời
Dài hơi mỏi cổ ngắm xa khơi
Để cho cuộc thế lòng nhân vợi
Biết đặng tương lai có chuyển dời
Sức trẻ hăng say còn tiến tới
Trâu già phúc lũy trí chưa ngơi
Sống tham học hỏi điều hay tới
Lâu mới hiểu bể dâu cuộc đời
Võ Nhật Trường 30/4/2021
AI..?!
Nghèo tiền thiếu bạc có ai theo
Thậm khổ thân trâu gắng chống chèo
Dẫu đặng thương nhiều đâu dám ghẹo
Dù rằng nghĩa kết bến trăng treo
Đành thôi phận bạc ngâm thơ véo
Mặc thế khen chê tính lộn phèo
Vác bút trao duyên đôi vịt béo
Mâm đầy hỏi cưới tặng đầu heo
Võ Nhật Trường 2/5/2021
LANG THANG NỖI NHỚ
Em xa để nhỡ câu thề
Quạnh hiu bến vắng môn lề biếc xanh
.....................................
Em ơi! Nhẫn cỏ kết khô vành
Xa biệt tình buồn nỗi nhớ quanh
Để trái tim đày đau đớn chạnh
Nhỡ nhàng khúc ái lặng yên hành
Câu yêu úa rũ chiều buông lạnh
Thề hứa âu sầu buổi ngóng canh
Quạnh quẽ hồn ta mùa ảo ảnh
Hiu bến vắng môn lề biếc xanh
Võ Nhật Trường 5/5/2021
VUI THƠ 801
Sang sông bỏ lại con đò
Dãi dầu mưa nắng điệu hò tươi xanh
..................................
Sang bờ lạ bến tiến quân hành
Sông trĩu ân tình nghĩa nước thanh
Bỏ nỗi niềm vui thời vụng dại
Lại xa chúng bạn thuở công thành
Con đường trải rộng chim tung cánh
Đò cũ vơi đầy nối tiếp nhanh
Dãi đất yêu thương nuôi lớn mạnh
Dầu mưa nắng điệu hò tươi xanh
Võ NHật Trường 5/5/2021
Vui thơ 802
Giữa đêm lả chả kiếm mồi ngon
Gối mỏi lưng cong bụng rã mòn
Quán khuya héo hắt vài cô đón
Đèn mờ lấp ló cặp đùi thon
Tươi cười mắt chớp hàng lông nhọn
Gọi vẫy tung tăng chiếc váy con
Anh ơi ghé lại hàng em chọn
Thuận giá vừa mua nhanh hãy còn
Võ Nhật Trường 6/5/2021
VUI THƠ 803
Ước chi mà rước được nàng
Đếm ba tuần bảy chẳng màn ngó ai...hihi
.........................................
ƯỚc mộng từ lâu mơ đóa lài
Chi cầu hạnh phúc mãi không phai
Mà xây tổ ấm trong hoài bảo
Rước đón thương yêu trãi dặm dài
Được thấy đời vui sung hoa trái
Nàng ươm bến đỗ đẹp tương lai
Đếm mưa nắng gió luôn bền lái
Ba tuần bảy chẳng màn ngó ai!
Võ Nhật Trường 7/5/2021
VUI THƠ 804
(Toán thơ)
Một lạch đào nguyên khít khít vừa
Hai làn cỏ úa mọc lưa thưa
Đôi ba lượt thích mang cọ rửa
Bốn cử lơ thơ đổ nước thừa
Năm tháng qua đi dành khép cửa
Sáu bảy canh dài thú chí chưa
Tám mươi có lẻ hùng gan cứa
Chín chục thanh xuân nhủ khéo bừa
Võ Nhật Trường 8/5/2021
THƠ VUI 805
Bỏ tiệc anh về với gái quê
Cày thuê cuốc mướn những đêm hè
Bao công vất vả càng sâu rễ
Bấy của thu vào đắp miệng phê
Khó nhọc gian truân nào đáng kể
Thương yêu gắn bó nợ luôn kề
Niềm vui rỗi rãi tâm tình ghé
Rượu chuốc trà dâng chuyện tỉ tê
Võ Nhật Trường 9/5/2021
VUI THƠ 806
Nắng nhẹ đu đưa chiếc lá vàng
Bần thần cõi nhớ vết chân loang
Miên man sóng nước ru bờ cát
Lẳng lặng chiều trôi nhuộm bóng nàng
Váy trắng lưng ong tha thước quảy
Tươi cười dáng nở cặp gò hoang
Đơn phương mắt liếc tình xao xuyến
Trống vỗ tim rung nhịp bước choàng
Võ Nhật Trường 11/5/2021
VUI THƠ 807
Lũy kế tăng dần với tháng năm
Mùa thu tích tụ giúp cân đằm
Đời lo mái ấm cần chăm bẵm
Phúc hưởng dài lâu đỡ lụy căm
Giám khảo thời gian vui tính lắm
Tròn vo cuộc sống lặng yên nằm
Mai sau tiếp nối con cháu ẵm
Hết chặng đường đời biệt giã tăm
Võ Nhật Trường 13/5/2021
VUI THƠ 808
Ếch ộp buồn đo cái nóng hè
Chàng hiu chéo cẳng gác nhành me
Rô đồng quẫy đạp luồn sâu né
Cá nhép lon ton vũng nước nhè
Cóc nhái xôn xao mồm rống khỏe
Cua phơi áo yếm dưới bờ tre
Chuồn kim đón gió chao mình khẽ
Cánh vạc cô đơn ngóng lứa mè.
Võ Nhật Trường 15/5/2021
VUI THƠ 809
Cái cọc tròn vo giấu kín đầu
Đôi khi khẽ bảo cứ như trâu
Phang ngang chọc thẳng mà rem nẫu
Mặc thế thần phong rắn khỏe cầu
Giữa chốn hào sâu sôi lửa bỏng
Trong hang thí sức nước tuồn lâu
Tìm vui nếm trải từng canh mậu
Thỏa ý đời trai đặng ức câu (khắp năm châu)
Võ Nhật Trường 16/5/2021
VUI THƠ 810
Đôi lần muốn hỏi cưới ừa không!?
Để mối lương duyên được ấm bồng
Khỏa những đêm dài tha thiết ngóng
Cho đời thỏa kết mãn tình trông
Thương nhiều gởi gắm ngàn tơ mộng
Biệt nhớ đau vùi lệ đổ rông
Lát cắt thời gian mòn mỏi vọng
Em ơi có thấu hiểu mơ nồng
Võ Nhật Trường 17/5/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
sunrise.tqb@gmail.com