Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Thơ tình 18++(02)

NHÀ EM
Nhà em chót vót lưng đồi
Có cây vú sữa với đôi quả tròn
Bên dưới một chiếc giếng con
Phất phơ một đám cỏ non ai trồng
Lâu ngày chiếc giếng bỏ không
Nước chảy róc rách dốc mông mỏi mòn
 Ai tài leo dải núi non
Hái quả vú sữa khoan tròn giếng sâu
Thương em thì nói một câu
Trèo lên tới đỉnh bắc cầu tình duyên.
Sưu tầm.

HOANG DẠI
Dìu hoang dại về nơi trần tục
Cõi bồng lai sung túc một phen
Ngập chìm cảm xúc khát thèm
Ái ân loạn nhịp ta đem du tình
Đào nguyên đẹp xuân xinh mộng ước
Trăng lu mờ sau trước qua song
Ấp ôm thoả mát tơ lòng
Đảo điên vần vũ khuê phòng rối tung
Say sưa mãi điệp trùng quấn quýt
Môi kề môi ngọt lịm tang bồng
Dập dìu ru mỏi hư không
Cuồng say nhức nhối thoả lòng ái ân
Cuồng si đó thân trần hai mảnh
Quên sự đời sức mạnh yêu đương
Đê mê như lạc cung đường
Nhục tràn hoan hỉ lời thương giót dài
Tay vần vũ oan sai cung bậc
Dập dìu thân nghẹn nấc tình trường
Trai ngoan gặp được gái hường
Thân non quấn quýt gió sương mặc lòng
Cuộc đời kệ long đong không bận
Gió táp vô không bấn tâm can
Quện nhau hết cả canh tàn
Quên luôn mây gió lầm than cuộc đời.
Sưu tầm.

XIN EM
Em đẹp tựa đóa lan ngũ sắc
Thơm nồng nàn trầm mặc tương tư
Cho anh mê mải nát nhừ
Cho anh khao khát vô hư cõi này
Trời thu đẹp gót mây em dạo
Trái tim anh ngơ ngáo đợi trông
Thân em mong mảnh cánh hồng
Tóc buông tha thướt dòng sông đen huyền
Em đẹp quá nàng tiên giáng thế
Đôi môi mềm như thể cho ai
Lòng anh khao khát đêm dài
Mơ xa dã bước lạc loài ái ân
Trời thu đẹp trong ngần xanh biếc
Suối thiên thai mơ chiếc thuyền nan
Âm u dạ cứ chứa chan
Mơ hoa ngũ sắc lan man trĩu lòng
Thân trai lạnh đêm trong hoang hoải
Ước tình say tê tái mộng du
Chạm tay mơ cánh mù u
Trái tim khao khát ngục tù thân em
Em đẹp quá hoa ghen ngọc dỗi
Đôi môi thơm quá đỗi nồng nàn
Cho ta ảo mộng hân hoan
Đêm mơ ngày nhớ hoang tàn tim yêu.
Xin em đừng quá mỹ miều
Đừng đem khao khát tình yêu đong đầy
Xin em hãy mãi gió mây
Cho anh thôi ước mộng nầy em ơi.
Sưu tầm.

NÓI VỚI EM
Anh nghe thấy con tim thổn thức
Trong lòng anh rạo rực đam mê
Vòng tay ôm ấp môi kề
Có em sóng bước đi về cùng nhau
Lời hẹn ước trước sau em nhé
Mình về quê thưa mẹ xin cha
Trầu cau nói chuyện hai nhà
Ngày lành tháng tốt đôi ta chung giường
Để cho khỏi vấn vương nỗi nhớ
Cho tình yêu một thuở thơm lâu
Lung linh cảnh sắc khơi màu
Nồng nàn hơi ấm đậm sâu nghĩa tình
Đôi mắt nhắm môi xinh khẽ mở
Nụ hôn trao rạng rỡ tình ta
Thế là trời đất giao hòa
Âm Dương gắn kết nở hoa tình đời
Ngày hẹn ước em ơi nhớ nhé
Chữ thủy chung mãi sẽ gắn liền
Xây nền dựng móng bình yên
Bến em neo đậu con thuyền là anh.
Sưu tầm.

NHỚ NGƯỜI TÌNH
Chia tay anh! một chiều nơi cuối phố
Lòng xót xa nước mắt đổ thành dòng
Hết một thời hi vọng đứng chờ mong
Tình tan vỡ thấy lòng mình chua xót.
Thuở quen nhau em vẫn còn dại dột
Chuyện gối chăn cũng lỡ trót trao rồi
Chẳng trọn tình lòng bão nỗi chơi vơi
Đêm thiếu ngủ bồi hồi đâu tròn giấc.
Anh cùng em...tình mất còn gang tấc
Dù quên nhau nhưng thật sự nhớ hoài
Kỷ niệm này mãi mãi khó nguôi ngoai
Nhưng thể xác thiệt thòi em cam chịu.
Trên thế gian...còn lắm điều chưa hiểu
Nên đớn đau chẳng thiếu ở chúng mình
Trách cuộc đời! Khóc duyên nợ ba sinh
Khi đêm xuống nhớ người tình day dứt.
Giữa chiêm bao làm nức lòng tiềm thức
Nhưng xót đau bởi tình thực không còn.
Sưu tầm.

HAI KẺ NGHIỆN TÌNH
Em cô đơn..còn tôi thì trống vắng
Bù đắp cho nhau.. đêm trắng ngọt ngào
Thoạt ban đầu chỉ nghĩ sẽ đổi trao
Càng đam mê ...rời nhau là không thể
Quăng vào đêm những phận đời dâu bể
Xé toạc màn đêm ..trút bỏ đa đoan
Quấn quýt bên nhau trao phút nồng nàn
Chốn thiên thai đam mê miền đắm đuối
Ta đã trải qua thời kì nông nổi
Quấn quýt đam mê..lẽ ấy thường tình
Ta trao tình lên trên cánh môi xinh
Tay trong tay ..dìu nhau miền đắm đuối
Sưu tầm.

T H U Ở  B Ê N  N G Ư Ờ I
Thưở bên người... tháng năm về êm ả
Ôm bốn mùa quấn quýt thỏa tình thơ
Ngã vào nhau tiếng tơ lòng sóng gợi
Giụi bờ vai ướp thơm mùi dấu ái
Thưở bên người...chiếc hôn nồng áo gối
Cơn mơ về vật vã ngất vòng tay
Giấc ngây si dày vò hơi ấm dịu
Dị bồng lay trăn trở trắng đêm dài
Thưở bên người... yêu sao miền tóc rối
Cuốn quanh đời bao trái ngọt vành môi
Lỡ yêu ai mãi tương sầu ngóng đợi
Để tìm trao một lần không tiếc nuối
Thưở bên người...đôi vai trần đắm đuối
Ước thêm lần cho cháy lịm lòng tôi
Uốn vây quanh xiết vòng ôm rũ rượi
Chạm đời nhau thoả ngút trang tình hời
Thưở bên người...đôi môi tìm bối rối
Uống nụ tình ai hé ngỏ lòng tôi...
Sưu tầm.

KHOAN ĐÃ
 Đã nhủ em rằng mốt tặng nghe.
À.!, không...!.mãi bảo bắt anh đè.
     Ban đầu mổi đứa lùa khe khẽ.
     Lúc đỉnh hai mình đẫy hục hè.
Gãy mọng bung giường rơi bổ té.
        Rời thang rớt vạt ngã lăn kè.
Ôm quàng mở miệng cười he hé.
        Đã nói em rồi chả chịu nghe.
Sưu tầm.

NÓI Ứ  NGHE.
Đã bẩu rồi mà chẳng chịu nghe
Tháng ba ngày tám cứ yêu đè
Nồng nàn đắm đuối giường rung khẽ
Dồn dập thiết tha miệng thở hè
Chiếu lệch lung tung do chống té
Mộng rơi văng vãi bởi  ôm  kè
Bây giờ bị ngã : Trời ! Đau qué......
Tít mắt vui cười. Nói ứ nghe. 
Sưu tầm.

HẬU NGÀY 8/3
Nhẹ nhàng một chút nói không nghe
Ngày 8 tháng 3 cứ mạnh đè
Hạ xuống, dồn cao sao hổng khẽ
Nâng lên, nén thấp chả hì hè
Loay hoay, xoay sở làm cho té
Lục tục lung tung, bởi dập kè
Rõ thật thế này nên bắt qué
Nhẹ nhàng một chút nói không nghe
Sưu tầm.

CHUYệN KÍN
Tôi kể chuyện này… các bác nghe
Đêm rồi quyên khóa trộm qua đè
Miệng mồm bịt chặt nên kêu khẽ
Chân cẳng chéo kheo chẳng cựa hè
Gẫy gục thang giường nên bị té
Nát tươm mảnh chiếu  lộn chân kè
Biết rẳng xấu hổ nhưng  em  kể
Giữ kín giùm cho... chớ lộ nghe.
Sưu tầm.

RU TÌNH
Hồi lâu nhắn nhủ mãi buồn nghe
Ngày tám tháng ba mới dậy đè
Cao hứng nồng say đờ thở khẽ
Chờ trông nựng cuốn dốc gọi hè
Bừng sôi nổi mạch tung chăn té
Cuộn chảy ghìm gân rã mộng kè
Té ngửa lồng lên cao giọng qué
Hơi dồn nhắm mắt hử rồi nghe.
Sưu tầm.

NẰM NỀN
Đinh giường đóng kỹ nói không nghe
Mới nhập vài chiêu ngã sập đè
Ngủ cạnh con thơ vờ mắt  khẽ
Phòng bên bố mẹ hỏi chi hè
Đêm tàn bực tức vì cho té
Sáng dậy nằm queo thở ọ kè
Đáng tội...năm sau chờ nhé qué
Nằm nền mát lạnh khỏi lo nghe...
Sưu tầm.

NẰM DƯỚI.
Mua giường mộng chắc nói không nghe.
Dậm dật thâu đêm mạnh mẽ đè.
Dát hỏng thôi đành ta ngủ đất.
Giường hư có lẽ phải nằm hè.
Điêu ngoa đổ tại dâm dê hoắc.
Chống chế vì do rượu tắc kè.
Đỏ mặt hôm nay em bắt vạ.
Thôi nằm phía dưới hỡi chồng nghe.
Sưu tầm.

BIẾT RỒI NGHE
Bình thường nhã nhặn chỉ toàn nghe
Mồng tám tháng ba bỗng lật... đè
Luống cuống tăng đà thang cựa khẽ
Loay hoay tổng lực miệng kêu hè
Cao trào đất ngả rồi văng té
Tột đỉnh trời nghiêng vẫn cặp kè
Vỡ vụn giường yêu: Trời! Đã qué
Trong lòng thán phục... biết rồi nghe!
Sưu tầm.

CHẢ THÈM NGHE
Chuyện này kể nhỏ mọi người nghe
Cái lão nhà em rất máu đè
Sức khoẻ cho nên làm khó khẽ
Người vâm bởi thế vụt hằm hè
Giường mua nửa tháng nằm vô té
Phản sắm vài hôm ngủ phải kè
Quá độ lâu ngày đâm súng bể
Trên mà đã bảo dưới không nghe
Sưu tầm..

NHỜ GIÚP
            Sau vườn cỏ tốt đã bằng hông.
        Tại, cửa nhà em vắng lão chồng.
       Dậu cũ nhiều dây chằng kín cổng.
            Rào xưa lắm sợi phủ lan đồng.
  Chàng đi tĩnh lặng giường đôi trống.
           Bậu ngủ âm thầm gối lẽ không.
   Mãi mướn người sang cày ải ruộng.
        Anh nào lực khỏe thiếp bồi công.
Sưu tầm.

MƯỚN...!
Cỏ mọc trong vườn cũng đến hông
Nhờ ai tỉa được bữa  xa chồng ?
Khi nằm quạnh quẽ đường thiên trống
Lúc ngả im lìm ngõ địa không
Khẽ ước thu này mưa trải động
Thầm mong hạ tới bão chan đồng
Siêng mần tốt việc thì lương bổng
Khuyến mại thêm nhiều vẫn trả công
Sưu tầm.

ĐỢI THỢ CÀY .
Lâu ngày cỏ đã vượt tầm hông
Bởi lẽ vì do quạnh bóng chồng
Dưới bãi bùn nhơ trùm mộ hổng
Trên đồi liễu héo để vườn không
Nhiều hôm lạnh lẽo ngầm ra cổng
Lắm buổi trầm ngâm lặng dõi đồng
Ủ rũ canh dài vương vấn phận
Mong chờ thợ đến để làm công .
Sưu tầm.

CHỒNG SAY
Đêm rồi quả thật tức cành hông
Ấy, bởi rằng em giận lão chồng
Gọi mãi nhưng lờ, sao chán nhỉ
Lay mà chả dậy thế buồn không
Hồi lăn ngủ ngáy trơ đầu phỗng
Xác rũ nằm quay nhủn sợi đồng
Hãm! nốc chi nhiều cho khổ vậy
Ăn rồi miệng tháo, rõ hoài công!
Sưu tầm.

CHĂM SÓC.
Cỏ gì lơ lửng mọc ngang hông.
Mau tốt, từ khi chạm ngón chồng.
Phủ kín bãi lầy, chim tắm mát.
Trơ nằm đồi mộng, thú đùa không.
Sóng cồn ba đợt cây nghiêng ngả,
Gió lặng vài canh, cỏ mướt đồng.
Chăm chút đêm ngày năng tỉa cắt.
Nghe nhìn chăm chút, nhớ thêm công
Sưu tầm.

ANH TÚC CỦA LÒNG TA
Anh túc ơi nàng diễm ái hương
Lòng ta quyện đắm giữa đêm trường
Vàng son mấy nẻo duồng thơm thảo
Ân ái bao lần thỏa diệu thương
Ngát cánh mê huyền lâng địa ngục
Nồng cung ảo huyễn lịm vô thường
Vòng ôm siết chặt hồn tan chảy
Thỏa mãn mơn tình thẫm ngát phương
……………
Thỏa mãn mơn tình thẫm ngát phương
Nồng yêu một cõi dệt mê thường
Khêu làn sợi ước choàng cung vọng
Duỗi phím tơ nguyền lịm nẻo thương
Vẫn thế thơm đời loang khúc uyển
Và luôn biếc mộng ướp canh trường
Tràn mơ luyến ái vầy hoa nguyệt
Anh túc ơi nàng diễm ái hương
Sưu tầm.

SAY ĐẮM NGÔN TÌNH
Em đã bỏ. Tình kia về ngang phố
Nghe xác xơ thân liễu uốn sau rèm
Anh tìm lại. Nhuộm hồng đêm ân ái
Cạn triền môi, chới với giữa thân gầy
Đêm khắc khoải... người ơi đừng bỡ ngỡ
Siết ghì nhau đắm đuối trọn một lần
À, có phải bàn tay kia dần chạm...
Sợi tơ tình, run rẩy tiếng yêu đương
Sóng cuồn cuộn đưa thuyền say chao đảo
Níu đất trời... nghiêng ngã xuống trần gian
Ôi... Ta lỡ giẫm lên từng sớ thịt
Nghe bồn chồn, cuống quýt giữa đam mê
Này quả ngọt... Ai còn đang háo hức?
Cắn môi mềm rạo rực cả trời đông
Lạnh không đấy? Khi lưng trần nguyên vẹn
Mùi ái ân, khao khát giọt đàn bà!?
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com