Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2026

Vui thơ 2152 (TÂM TÌNH TÁM THÁNG BA)

 Vui thơ 2152 (TÂM TÌNH TÁM THÁNG BA)

Ngày nào cũng thấy tám ba

Bà vui ông mệt xỉn quá nằm khò

..................................

NGÀY dài tháng rộng gắng thanh tao

NÀO nhớ đêm qua giấc muộn giờ

CŨNG bởi thăng trầm đo nhịp thở

THẤY đời trai trẻ thức xanh xao

TÁM phần luận chiến thương trường đọ

BA bảy tuần tra tản mạn dò

 biết canh chày khao rượu đỏ

VUI ÔNG MỆT SỈN QUÁ NẰM KHÒ

Võ Nhật Trường 06.03.2026



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com