Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2025

Vui thơ 2037 (HOÀNG ANH GIA LAI)

 Vui thơ 2037 (HOÀNG ANH GIA LAI)

Chưa thăm chưa biết Hoàng Anh

Đến rồi mới hiểu tiên cảnh thái bình

....................................

CHƯA kịp du chơi thỏa trí bình

THĂM vườn thượng uyển đất vàng dinh

CHƯA trao ước hẹn nồng yêu vịnh

BIẾT có say mê đất hữu tình

HOÀNG đế Quang Trung miền võ tịnh

ANH hào Mạc Tử nhập hồn linh

ĐẾN Gia Lai khách dừng chân vội

RỒI MỚI HIỂU TIÊN CẢNH THÁI BÌNH

Võ Nhật Trường 20.06.2025



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com