Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2025

Vui thơ 1975 (NHỚ MÃI NGẬM NGÙI)

 Vui thơ 1975 (NHỚ MÃI NGẬM NGÙI)

Còn yêu qua đắng khổ sầu

Ngon canh gừng muối bí nụ bầu tôm

....................................

CÒN thương cháo bẹ nấu ngò thơm

YÊU cái xa xưa ấm lạnh mồm

QUA thuở buồn vui đèn sách đóm

ĐẮNG cay đã trải dưới trời hôm

KHỔ đau mặn nhạt tình khuya sớm

SẦU cuốn thời gian dõi cánh buồm

NGON môi nhấm rượu bình tâm đượm

CANH GỪNG MUỐI BÍ NỤ BẦU TÔM

Võ Nhật Trường 06.04.2025



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com