Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2024

Vui thơ 1779 (TÌNH HỒNG)

 Vui thơ 1779 (TÌNH HỒNG)

Tình hồng đâu dễ phôi phai

Nhiều hôm kỉ niệm bừng cháy ngọt ngào

......................................

TÌNH lá me bay gió lạnh gào

HỒNG hoa lịm sắc một chiều nao

ĐÂU đây tiếng vọng đời huyên náo

DỄ có ai thay kịp khoác bào

PHÔI áo mùa đông vài sợi bạo

PHAI hờn sắc cũ ngã màu sao

NHIỀU đêm chợt ngắm niềm hư ảo

HÔM KỈ NIỆM BỪNG CHÁY NGỌT NGÀO

Võ Nhật Trường 09.08.2024




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com