Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

Tuyển tập thơ Nhật Trường 39

 MỪNG NĂM CỌP 2022

Mừng năm lão hổ sức thần oai

Khí thế tinh hoa hợp tuổi trời

Khỏe mạnh cơ đồ nhanh tiến lợi

Hào hùng trí tuệ lẹ làng khơi

Vươn vai đất rộng niềm vui tới

Dũng mãnh lên ngôi hiệp đạo đời

Nhất đẳng kinh tài mau mắn toại

Nhân loài hạnh phúc rước vô chơi

Võ Nhật Trường 17/01/2022

vntst20190114_500

VUI THƠ 999

Giàu cho sạch, rách cho thơm

Thương em chớ có chén cơm lọc lừa

...............................................

Giàu nghĩa liền tài lắm kẻ ưa

Cho nên nét đẹp quá dư thừa

Sạch trong chánh niệm làm vui cửa

Rách giữ cho lề thẳng nếp xưa

Cho trọn nhân tình yêu thắp nửa

Thơm hoài quyến rũ đạo hiền mưa

Thương luôn chứa đựng lòng hun lửa

Em chớ có chén cơm lọc lừa

Võ Nhật Trường  16/01/2022

vntst20183997_500

vntst20184450_500

Ngẫu hứng 998

Thiền đàng dứt đoạn khổ đau

Muôn dân ai có cho nhau nụ cười

............................................

Thiền hành tĩnh tại khỏe thân nơi

Đàng rộng thanh thiên tụ khí trời

Dứt bỏ ưu phiền tâm nhãn nới

Đoạn lìa não hận khép mi ngơi

Khổ tan nhẹ nhõm tầm vui tới

Đau đớn dần qua khỏi kiếp người

Muôn sự an nhàn nhân trí đợi

Dân ai có cho nhau nụ cười.

Võ Nhật Trường 14/01/2022

vntst20190870_500

VUI THƠ 997

Đức Phật khai tâm thật khó lường

Chân truyền đệ tử thấu tầm chương

Trong mê ngộ đạo tu vô lượng

Trí sáng hay ngôn tụng chánh đường

Khí trẻ tung bay muôn vạn trượng

Cương thường khắc khổ niệm trầm hương

Thời gian tiến hóa kinh mầu vượng

Tích lũy cần chuyên thủ nghiệp trường

Võ Nhật Trường  12/01/2022

vntst20190232_500

VUI THƠ 996

Đường lên đỉnh núi O Lym Pia*

Nhất đế tam hoa tụ đỉnh bìa

Mật thất tu truyền ba nhánh lỉa

Hai đàng đánh đố cuộc thi chia

Lang thang lãng tử tìm chân nghĩa

Ngộ biến tùng quyền mượn phúc nia

Vui đâu đất thấp trời cao địa

Nước lũ phong qua mấy nuộc lìa

Võ Nhật Trường 11/01/2022

vntst20192634_500

BÀI 995

Đôi khi mất nửa đời người

Đi tìm giọt lệ băng tình đánh rơi

..........................................

Đôi lần ngớ ngẩn tiếng lòng ơi

Khi ánh trăng côi xuống cõi đời

Mất dấu tim hờn luôn ngóng đợi

Nửa hồn chếch choáng mãi khôn vơi

Đời cho kỉ niệm niềm thương nhớ

Người đến lưu hương tỏa ngát trời

Đi suốt đêm dài bao ngẫm ngợi

Tìm giọt lệ băng tình đánh rơi.

Võ Nhật Trường 09/01/2022

vntst20191991_500

VUI THƠ 994

Đạo cao một tấc

Đất cao một trượng

.............................................

Đạo học ở đời rộng vô biên

Cao thêm sáng suốt mãi ngẫm nghiền

Một nấc công thành nâng hiểu biết

Tấc não chuyên cần mở đóa duyên

Đất nước chăm lo dân trí luyện

Cao tầm tuệ phước đẹp nhân hiền

Một tầng tiến triển càng thiên biến

Trượng nghĩa tâm hồn tựa bút nghiên

Võ Nhật Trường 06/01/2022

cuocsongnt028

VUI THƠ 993

Thương về Bình Định quê tôi

Nàng dâu múa võ cưỡi trâu đi quyền

............................................

Thương lắm người ơi đất cổ truyền

Về làng cưới vợ được thăng tiên

Bình dân kiệu rước vàng dăm lượng

Định phận thiên thu đức thảo hiền

Quê đọi chăm lo con cháu hiển

Tôi lường phận rể sống trung kiên

Nàng trao gánh cả bầu non nước

Dâu múa võ cưỡi trâu đi quyền

Võ Nhật Trường 06/1/2022

ntc2018_0010_500

VUI 992

Lỗ dồn tức máu

Thiếu báu mất vui

.......................................

Lỗ nẽ sinh ra mấy lúc mần

Dồn lần chỉ thấy vướng si sân

Tức khi xế bóng buồn đong phận

Máu đỏ da hồng nổi khí gân

Thiếu thốn linh tinh muôn khổ hận

Báu đầy đủ khỏe tuổi hồng ân

Mất hồn ái ngại nhìn quanh quẩn

Vui tiếng trẻ thơ lớn lên dần

Võ Nhật Trường 04/01/2022

VUI THƠ 991

Ếch trong đáy giếng ếch trong

Ếch ra ngoài giếng mênh mông đất trời

...............................................

Ếch mãi tu tiên chẳng biết đời

Trong lòng rững mỡ hát rồi bơi

Đáy hang một cõi mình an ngợi

Giếng nước xanh rêu ẩn sống thời

Ếch ngắm mây trôi luôn ngẫm đợi

Trong đầu nghĩ cách trốn đi chơi

Ếch leo lên nóc vòm cửa rộng

Ra ngoài giếng mênh mông đất trời

Võ Nhật Trường  31/12/2021

vntst20200502_500

VUI THƠ 990

Chôn tình anh dũng xót xa

Tiền bay theo gió la đà buốt đâu

.....................................

Chôn chặt con tim rỉ máu sầu

Tình yêu vụng dại mãi chìm sâu

Anh mang ước vọng bờ xa thẳm

Dũng cảm cho nhau tiếng thở đầu

Xót tháng năm dài thương mến đậu

Xa người dối trá mịt mờ ngâu

Tiền duyên mối nhợ hồng hoang dẫu

Bay theo gió la đà buốt đâu

Võ Nhật Trường 31/12/2021

vntst20192726_500

VUI THƠ 989

Hửng nắng đơn côi ngắm chị Hằng

Cây vườn xót lại chút sương giăng

Chàng hiu sớm dậy còn lay lắt

Bướm thẩn thơ say giọt mật cằn

Mấy khóm hoa rừng vừa rung lắc

Chim chuyền nhảy thót cội bằng lăng

Than ôi ánh sáng trăng quay quắt

Hửng nắng đơn côi ngắm chị Hằng

Võ Nhật Trường 29/12/2021

 

CẢM TÁC 988

Ngọn bút em trao giọt lệ buồn

Tâm hồn giấu kín nuộc tình tuôn

Kèm theo kí ức từng đêm muộn

Nỗi nhớ hằn sâu mộc dáng nguồn

Kỉ niệm xao lòng ao ước muốn

Còn hoài dấu vết nắng hừng khuôn

Đi cùng bóng chiếc in mềm cuộn

Giữ mãi trong nhau liệm khúc cuồng

Võ Nhật Trường 28/12/2021

 

VUI THƠ 987

Đạo xạo đời như lời xưa nói

Bói xong rồi khố rách áo ôm

......................................

Đạo đức trong thời sắn độn cơm

Xạo no hơn khoái miếng vô mồm

Đời lo chửa tới buồn lơi mộng

Như thánh kinh truyền nghĩa lửa rơm

Lời chúa xa xôi nơi tấc mỏm

Xưa rày nguyện chí phải siêng nom

Nói hay ấm ruột quên lời dỏm

Bói xong rồi khố rách áo ôm

Võ Nhật Trường  26/12/2021

 

VUI THƠ 986

Tuổi trẻ hàn băng với dại khờ

Thầm yêu trộm nhớ dáng ngây thơ

Trò chơi chọc lét ngoài trang vở

Khéo léo chuyền tay phút bất ngờ

Chạm khẽ duyên thầm bao mắc cỡ

Mơ màng xấu hổ ửng hồng tơ

Cành hoa giấu vội bừng hơi thở

Khỏa lấp suy tư những điệu chờ

Võ Nhật Trường 25/12/2021

vntst20192840_500

ntst20180763_500

 

VUI 985

Kén vợ xem mông

Chọn tông xem mắt

.............................................

Kén lựa nàng dâu phải ngắm dần

Vợ là chỗ tựa mãi bên thân

Xem qua dáng ngọc đầy khuôn nặn

Mông nẩy lưng ong rắn chắc nần

Chọn lọc ba vòng cân đối ẩn

Tông nòi mắn khỏe được thêu lân

Xem tình ước độ còn mong tấn

Mắt đẹp long lanh ánh lửa sần

Võ Nhật Trường 24/12/2021

 

VUI 984

Tiếc công chạm trổ kim cương

Tài sơ sức mọn khôn lường bể dâu

.........................................

Tiếc phận suy tư mãi não sầu

Công cày khắc khoải với đêm thâu

Chạm hờ ảo ảnh mờ xa thấu

Trổ đóa vô ưu giấc mộng cầu

Kim cổ kỳ kinh mơ hợp tấu

Cương thường luận lý chạnh lòng đau

Tài đơn một nỗi tình nao đậu

Sơ sức mọn khôn lường bể dâu

Võ Nhật Trường 23/12/2021

 

NGỌA LONG 983

Tứ đại giai không

Đóa bông vô thường

.....................................

Tứ lượng thiên kinh ngọa đạo đời

Đại đồng thế thái tạo rong chơi

Giai nhân đức độ đồng tâm dạo

Không sắc phù dung vẫn rạng ngời

Đóa nghĩa chân tình luôn bện chắc

Bông cài khối óc đẹp xinh tươi

Vô ưu đảm phận người thân ái

Thường trí song đôi chẳng cách rời

Võ Nhật Trường 19/12/2021

 

VUI THƠ 982

Soi gương thế giới đảo chiều

Tâm hồn lắng đọng biết điều phôi phai

Lai rai... nhớ sai

...........................................

Soi thấu chân nhân thấy được gì?

Gương đời méo mó mấy lằn rơi

Thế gian hỗn độn lời qua ngõ

Giới tịnh suy tư cũng thức thời

Đảo quyện thân ngà nên mánh lới

Chiều tàn cát bụi mệt nhòa vơi

Tâm an trí ổn niềm vui khởi

Hồn lắng đọng biết điều phai phôi!

Võ Nhật Trường 18/12/2021

 

Ngẫu hứng 981

Mưa ngâu thấm lạnh đất trời

Duyên ta đi giữa cõi đời mênh mông

............................................

Mưa chợt buông rơi giọt lệ ròng

Ngâu mùa chạnh nhớ đóa mi trông

Thấm hồn kỉ niệm tình môi mộng

Lạnh buổi đơn côi cánh gió lồng

Đất rộng sao thưa hoài đứng ngóng

Trời cao chớp giật mấy tầng không

Duyên xưa lạc lối ngày xa vọng

Ta đi giữa cõi đời mênh mông

Võ Nhật Trường 13/12/2021

 

VUI 980

Anh lùn chất phác có ai thương

Đám bạn khen chê tớ lạ thường

Bản mặt đen xì như lọ thưởng

Râu hùm lởm chởm bụng ễnh ương

Búa rìu dư luận ngàn cân vượng

Múa trận hăm he khí thủng tường

Rắn khỏe xung phong làm đại tướng

Cầm cân nảy mực đất văn chương

Võ Nhật Trường 05/12/2021

 

VUI THƠ 979

Có khi nào quay tìm quá khứ

Bóng thời gian ngã bạc mái đầu

........................................

Có nỗi niềm chôn vào kí ức

Khi dòng đời cuồn cuộn trôi mau

Nào riêng ta lạc lõng lối về

Quay nhìn lại muộn mằn rỉ máu

Tìm chút gì còn trong cõi nhớ

Quá vãng ơi bãng lãng nỗi sầu

Khứ lỡ lầm tiếc nuối thương đau

Bóng thời gian ngã bạc mái đầu.

Võ Nhật Trường 04/12/2021

 

VUI THƠ 978

Ai về thăm lại bến xưa

Cho tôi nhắn hỏi hoa nưa có còn

......................................

Ai mãi soi tìm thuở héo hon

Về ru kỉ niệm chảy mỏi mòn

Thăm chiều u tịch bên đồi vẳng

Lại nhớ thương yêu lúc trăng tròn

Bến đợi lênh đênh dòng nước nổi

Xưa tình chớm nụ buổi sắc son

Cho hồn lắng đọng cùng cây cỏ

Tôi nhắn hỏi hoa nưa có còn...

Võ Nhật Trường  01/12/2021

 

VUI THƠ 977

Cuộc đời sống với cơn say

Bao giờ đếm được chuỗi ngày mộng mơ

..........................................

Cuộc hẹn nào đi vào lối nhớ

Đời bồng bềnh trong những câu thơ

Sống đợi ai, quên hết mỏi chờ

Với dại khờ nuối tiếc bơ vơ

Cơn mê đời, tro tàn dĩ vãng

Say men tình chìm đắm ngu ngơ

Bao ngày qua, khói thuốc lững lờ

Giờ đếm được chuỗi ngày mộng mơ

Võ Nhật Trường  24/11/2021

 

VUI THƠ 976

Nhân gian ngụ ý tầm vơ

Mắng la chẳng đặng tuổi thơ học trò

...........................................

Nhân loài tri thức tủ đầy kho

Gian nan chèo lái những chuyến đò

Ngụ trong chánh niệm lành hay tỏ

Ý ngoại vô hình lúc đắng đo

Tầm sư giảng đạo nhiều thêm tỏ

Vơ khoét túi khôn mỏi mệt hò

Mắng nhẽ lọc lừa đầu óc khó

La chẳng đặng tuổi thơ học trò

Võ Nhật Trường 24/11/2021

 

VUI THƠ 975

Thứ sáu buồn, ngồi uống cà phê

Giọt đắng lan nhanh, vỗ não nề

Dòng người qua đường suốt mải mê

Giọng hát ru êm vẳng bên lề

Điệu nhạc xập xình tiếng lòng tê

Ai oán đơn côi giấc mơ về

Từng giờ trôi dần nhói hồn nghe

Tha thiết trong tim bóng hoa kề

Võ Nhật Trường 24/11/2021

 

VUI 974

Già rồi tối ngủ vợ hay la

Chân vắt co ro chọc tức bà

Tuổi lão đương kì xuân tái độ

Giờ này ngọ ngậy tí kêu tha

Lò xo phục phịch đêm nằm ngáy

Ống nước phô trương góc xó nhà

Lén phéng ra ngoài hao của nả

Trong người gắng khỏe đặng thi ca

Võ Nhật Trường 22/11/2021

 

VUI 973

Hằng lên trắng nõn lững lơ

Sao chưa đến đỉnh đã hờ hững rơi

..........................................

Hằng đêm trộm ngắm ánh trăng lơi

Lên hỏi Nga ơi mấy tuổi đời

Trắng xõa không gian vùng u tối

Nõn nường mây khói bạt rong chơi

Lững lờ bóng thã đùa cây trái

Lơ góc cuội ngồi thổn thức mơi

Sao băng thấp thoáng đồng xa vắng

Chưa đến đỉnh đã hờ hững rơi

Võ Nhật Trường 22/11/2021

 

VUI THƠ 972

Nhà to cửa rộng cao sang

Không bằng căn hộ bên người ta yêu.

..........................................

Nhà lầu xế sộp, đất phì nhiêu

To tướng thênh thang vạn mĩ miều

Cửa lớn chào mừng vui khách viếng

Rộng đường thưởng lãm cảnh nhàn phiêu

Cao lương đế tửu đàn ca hát

Sang thú hoa viên khúc nhạc chiều

Không khí thiên nhiên hồ xanh thẵm

Bằng căn hộ bên người ta yêu!

Võ Nhật Trường 22/11/2021

 

VUI THƠ 971

Không gian đồng chất

Thế giới dị lai

......................................

Không lẽ tình ta mãi đọa đày

Gian ngoa lạc vị hóa sầu lay

Đồng tâm đạo hạnh soi dòng tỏ

Chất chứa buồn vui nghĩa đáo dày

Thế thái nhân duyên xuyên nghĩa lý

Giới lòng ngộ lãnh mối yêu say

Dị đo ái cảm nghe mây gió

Lai chuyển lo âu kiếp nối ngày

Võ Nhật Trường 17/11/2021

 

VUI THƠ 970

Trai mang lấy vai năm tấc rộng

Tài trí xây thiện nghiệp sức rồng

Đất dưới chân hãy gắng tiến thân

Mạnh bồi đức phước lành tỏa lộng

Gái thiên tướng tâm hồn bay bổng

Đẹp chính chuyên, quyến rũ hóa công

Nước suối reo hay tiếng gió lồng

Sang sông có ngoái tìm chốn mộng

Võ Nhật Trường 06/11/2021

 

VUI THƠ 969

Lò nung lạnh nhạt mạng nhện treo

Lửa củi từ lâu quẳng xó bèo

Ngán ngẩm than dài âu số sẹo

Trông nhà quạnh quẽ tiếng hò reo

Chồng buồn rượu đắng mồi dăm miếng

Vợ chán no cơm ngủ thẳng lèo

Biết chẳng hơn thua đời đục đẻo

Ra đường của cải nhẹ nhàng leo

Võ Nhật Trường 05/11/2021

 

CƯỜI CẨM CA 968

Cảm giác từ lâu đã nhạt nhòa

Thứ sáu ra về chẳng đóa hoa

........................................

Cảm tạ tình yêu bẵng chói lòa

Giác duyên ngộ đạo phật riêng ta

Từ tâm tích thiện bình yên thỏa

Lâu đài phẩm hạnh đạt chung hòa

Đã quen độc bước an nhiên tỏa

Nhạt tiếng phèn la cát bụi xòa

Nhòa trông tố nữ đầy thanh hỏa

Thứ sáu ra về chẳng đóa hoa

Võ Nhật Trường 15/10/2021

 

VUI THƠ 967

Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo

Răng trắng hếu sao khéo nói xằng

.....................................................

Lưỡi cong queo như đèo lũng lẵng

Không phẳng lì lươn lẹo được chăng

Xương hóc hàm bao vòm hang lộng

Nhiều tiếng đời miệng rộng lời hăng

Đường ghập ghềnh lắng điều thưa vẳng

Lắt lư theo đâu đó nhọc nhằn

Léo lêu câu thiệt dạ thẳng băng

Răng trắng hếu sao khéo nói xằng

Võ Nhật Trường 09/10/2021

 

VUI THƠ 966

Tình dục là thứ vô ngôn

Đến đâu cũng có tâm hồn giống như...

......................................

Tình yêu tựa thể ánh vàng thau

Dục vọng khiến xui mối cơ cầu

 duyên hay phận còn chưa thấu

Thứ lạ đua đòi hỏi bền lâu

 thức sinh sôi tà loạn ẩu

Ngôn thừa chẳng rõ lẽ nào sâu

Đến cõi thiên thai lầy tật xấu

Đâu cũng có tâm hồn giống như...

Võ Nhật Trường 09/10/2021

 

VUI THƠ 965

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều

Sắc tài đổi phận ai chiều lòng ai.

..........................................

Trăm vàng mối lái tóc bông cài

Năm chờ tháng đợi buổi rước oai

Kiều đưa gót ngọc theo kiệu tới

Vẫn dáng thẹn thùng đôi mắt nai

 duyên kiếp nhược hay son tái

Kiều chẳng thưa lời nối bước trai

Sắc đổ thành nghiêng xao xuyến mãi

Tài đổi phận, ai chiều lòng ai

Võ Nhật Trường 08/10/2021

*Kiều là tên nhân vật trong truyện Kiều của Nguyễn Du

 

VUI THƠ 964

Sông sâu sào ngắn khó dò

Người ăn biếng nói, khôn đo tấc lòng

........................................

Sông nước bao đời mãi đục trong

Sâu lắng phù sa chảy giữa dòng

Sào đơn khuấy đạp bèo mây lộng

Ngắn thước chân dò cá lội trông

Khó nhọc dân hò buông lưới thả

 tôm bắt tép quẳng bao đồng

Người câu gát đạo ngồi soi bóng

Ăn biếng nói khôn đo tấc lòng

Võ Nhật Trường  30/9/2021

 

VUI THƠ 963

Gian dối mau phất

Chân chất bền lâu

........................................

Gian ngoa bản tính vốn trời cho

Dối gạt sinh ra lắm kiểu trò

Mau mạnh cương cường lên ấm nỏ

Phất cờ mở hội chích bầy mo

Chân thành cố tật khuyên nầy nọ

Chất phát lành thay đứa hét hò

Bền bỉ cày bừa luôn sáng tỏ

Lâu dài thảng thốt giống này bo

Võ Nhật Trường 29/9/2021

 

VUI THƠ 962

Em treo đầu dê

Anh bán thịt lừa

...................................

Em gieo mắt biếc gánh tơ tằm

Treo sắc môi cười cợt bá nhâm

Đầu tóc ơ hờ son phấn hẩm

Dê thừa nũng nịu ánh hoa râm

Anh vừa bắt chuyện liền say đắm

Bán dạ thâm canh đợi cánh rằm

Thịt chẳng hoe hòe thơm ngát dặm

Lừa qua đá lại trúng vào tâm

Võ Nhật Trường 28/9/2021

 

VUI THƠ 961

Đoạn bút treo gươm mặc thế thời

Lâu đài quy ẩn nhớ quên mơi

.......................................

Đoạn lìa dứt bỏ mối tình rơi

Bút nghẹn thương đau khó nên lời

Treo giá nghiên mờ rêu phủ lối

Gươm mòn quẳng xó bạc rong chơi

Mặc cho khổ hận về buông gió

Thế sự riêng ta một góc trời

Đời trôi lãng đãng trông đêm tối

Lâu đài quy ẩn nhớ quên mơi

Võ Nhật Trường 27/9/2021




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com