Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Tuyển tập thơ Nhật Trường 17

ĐẠO & ĐỜI
Nhân sinh chi sơ vốn thiện tâm
Năng rèn đạo hạnh sẽ tăng tầm
Học chữ thánh hiền cần tinh thấm
Nuộc sống vô thường lắm tật thâm
Đời tục bon chen nhiều sắc thậm
Người lòng hiếu đức mãi thăng trầm
Nghĩa ân vẹn toàn tùy thời thẩm
Ngoan hiền đấu xảo dễ bực thầm.
Võ Nhật Trường 31.8.2019  
vnt31.8.2019.1_500

ƯỚC
Khéo ngã trời tây điểm sắc hồng
Việc nhà vật lộn chẳng tính công
Ngày qua cày ải mong tăng bậc
Lại đến tối đong đếm vài đồng
Mệt nhoài thân ngóng trông về cõi
Phận bèo theo nước trôi bên sông
Kiếp đời chèo chống qua dòng đục
Ước mơ con trẻ khỏe tựa rồng
Võ Nhật Trường 29.8.2019 
vnt29.8.2019_500

ĐÊM
Một tiếng chuông vọng giữa mù sương
Một đêm trở giấc mộng nghê thường
Một ánh trăng về rong cõi nhớ
Một niềm u uẩn cõng tơ vương
Một nỗi mông lung trông xa vắng
Một bóng giai nhân hé môi hường
Một làn gió nhẹ thơm hương tỏa
Một miền hư ảo để sầu tương
Võ Nhật Trường 28.8.2019 
vnt28.8.2019_500

NGHỀ GIÁO
Một nắng hai sương vẫn đưa đò
Ba rồi bốn lớp thầy chăm lo
Năm ngày sáu buổi say luôn việc
Bảy tám tháng ròng dạy bảo trò
Chín mười điểm giỏi lòng vui thỏa
Bảy tám cũng mừng vượt chuẩn cho
Năm sáu trung bình qua ải khó
Bốn ba hai một lủi buồn so.
Võ Nhật Trường 26.8.2019 
vnt26.8.2019.1_500

KHÚC TÂM TÌNH
Thu nay bao tuổi có ai hay!?
Đông đến riêng mang chút lạnh ngày
Xuân qua mấy độ buồn vui ghé
Hạ mãn còn hơi nóng lắt lay
Vòng xoay con tạo không ngừng chảy
Đời người níu bóng thời gian bay
Thuận theo mệnh số an bày vậy
Sống trọn nhân duyên với kiếp này
Võ Nhật Trường 26.8.2019 
vnt26.8.2019.2_500

KÍNH BÁC PHẠM TÚ MINH
Tú Minh họ Phạm đã xa bờ
Du thuyền sang bến tận Sin* cơ
Nhớ thuở ngày xưa vẫn hay nợ
Đi rồi để nhớ mãi vần thơ
Chắc hẳn Diêm Vương đùa phận số
Hay còn lưu luyến cõi trần nơ
Tri kỉ tri âm hoài nhắc nhở
Gửi nén hương trầm kính viếng người
Võ Nhật Trường 25.8.2019  (*Singapore)
vnt25.8.2019_500

CÒN CHĂNG MÃI NHỚ
Trầu cau lạnh nuống để lòng sầu
Câu tình đan dở phận hoài đau
Giấc mơ ngày mộng luồng diễm ái
Cầu mãi nào mong vẹn mãn nguyền
Nẫu lòng khắc khoải bao hồi tưởng
Đâu thuở trông chờ đợi nồng yêu
Dấu buồn toang vỡ ngây hồn lịm
Khâu vá được chăng nghĩa ân chìm
…………………………………………
Khâu vá được chăng nghĩa ân chìm
Dẫu chẳng mơ hoài khúc tình phiêu
Để những tâm hồn ngan ngát điệu
Đầu bạc răng long vọng nhớ nhiều
Âu là kiếp phận đùa duyên níu
Đau thể phách tàn rã rời xiêu
Xâu chuỗi thời gian thời vi diệu
Trầu cau lạnh nuống để lòng sầu
Võ Nhật Trường 25.8.2019
vnt25.8.2019.1_500

LƯỢNG TÀI
(Tài tử văn nhân ai đó tá, Thân này đâu đã chịu già tom)
Tài lên sĩ khí nổ tựa bom
Tử trận chịu ê cảnh đứa dòm
Văn chiến râm ran vui phát khởi
Nhân nghĩa giữ tròn khổ đành om
Ai đem khoảng khắc vun đồi quả
Đó trao lại cả nguyên một chòm
Tá lả bao ngày sao tránh bại
Thân này đâu đã chịu già tom!
……………………………….
Thân này đâu đã chịu già tom!
Tá điền lúc khỏe vẫn năng nhòm
Đó in lộng lẫy còn nguyên chỏm
Ai bừa cho nước chảy đục om
Nhân sức hẵng còn dặm đôi khóm
Văn phù hỉ hả rung đùi com
Tử sĩ màn chi mập hay ốm
Tài hết chiến trường lặng khói bom
Võ Nhật Trường 23.8.2019
vnt23.8.2019_500

CÒN MÃI THƯƠNG YÊU
Một thương ăn nói thật dịu dàng
Hai  thương nét đẹp vẻ đoan trang
Ba   thương mái tóc thơm hương gió
Bốn thương mắt lệ chớm mơ màng
Năm thương đi đứng bao duyên dáng
Sáu thương môi mọng nguýt lườm sang
Bảy thương bẽn lẽn tươi hồng má
Tám thương đôi lứa bước chung đàng
Võ Nhật Trường 24.8.2019
vnt24.8.2019_500

CHA
Cha nâng bước chân con đi tới
Cha dạy điều hay sống ở đời
Cha dang tay rộng khai mở lối
Cha truyền tin yêu đến với tôi
Cha như nắng ấm xua tăm tối
Cha gánh gian lao vẫn vui tươi
Cha là gương sáng xây tổ ấm
Cha giữ gia phong mãi rạng ngời
Võ Nhật Trường 22.8.2019
vnt_22.8.2019_500

VÔ ĐỀ
Một nẻo cuối đời vùi lấp thân
Mấy nữa chăm lo chuyện phú bần
Mộ đức cõi trần luôn thương tưởng
Mồ to bấy kẻ viếng chuyên cần
Miền âm hư huyễn đâu ai tỏ
Mác giấy truyền lưu để nghĩa ân
Mạng dứt hòa chung dòng cát bụi
Mang theo được gì hỡi thế nhân.
Võ Nhật Trường 22.8.2019
vnt22.8.2019_500

CHUYỂN  THU
Thêm nuối tiếc xưa để mộng tàn
Thềm hoa úa nhạt chuyển mùa sang
Vắng hạ phượng buồn nghe lá đổ
Êm mùa thu đến gió mưa kèm
Nảy nở chồi non ươm sự sống
Mềm mại cúc vừa điểm sắc bông
Họa mi nơi ngỏ tươi nồng thắm
Điểm tô mây trắng ngóng mắt trông
Võ Nhật Trường 21.8.2019
vnt21.8.2019_500

VÔ ĐỀ
Bên hàng cỏ úa ngắm triền sông
Nắng đã chìm chưa ánh nụ hồng
Nơi này có kẻ hoài ôm mộng
Thả chèo xuôi mái cạnh đồi mông
Nghe sóng dập dìu bờ âm vọng
Ngã hồn khuấy nước nhịp vai gồng
Để cá tung tăng vui thoảng động
Ngỡ đời bay bổng giữa tầng không
Võ Nhật Trường 21.8.2019
vnt__21.8.2019_500

ĐÊM HOANG
Vương lòng nhung nhớ phút gần nhau
Vấn hỏi tình yêu mấy diễm màu
Vẫn  mãi mê hoài thương khúc diệu
Vắng bóng để buồn cảnh hắt hiu
Vườn khuya xào xạc trăng vờn chiếu
Vạt gió đùa lay sương xuống khều
Vốc lặng sầu bi ôm tựa thiếu
Vào ra mộng mị giấc nồng thiêu
Võ Nhật Trường  20.8.2019
vnt20.8.2019_500

TRANH TÀI
LẠC thế giằng co phải chờ trông
NƯỚC cao giăng kín đợi cơ lồng
SONG đấu trí nào thua lực động
XE mạnh sa lầy phơi xác không
ĐÀNH cam giữ trận ghim máu nóng
BỎ mã lấn sang chiếm thượng phong
PHÍ sức tướng đờ giương mắt bỗng
GẶP THỜI MỘT TỐT CŨNG THÀNH CÔNG
Võ Nhật Trường  18.8.2019
vnt18.8.2019_500

NHÉ YÊU (vui)
Nhớ nhung khóe mắt lẫn làn da
Nhìn em tươi thắm lại yêu à
Nhì nhằng khéo lấp che hửng quả
Nhỡ rối lạc đường vướng phải ma
Nhiều hôm hò hẹn nơi quán xá
Nàng kín tâm tình hóng chuyện sà
Ngại ngùng bẽn lẽn làm chi hả
Ngày mai nắng đẹp rước về nha
………………………………..
Ngày mai nắng đẹp rước về nha
Nghĩa tình chồng vợ đắp xây nhà
Nâng niu tổ ấm hoài vui cả
Nồng nàn hạnh phúc quyện hòa ca
Như ngọn lửa hồng xua đêm giá
Nụ hoa ngan ngát thỏa lòng ta
Những trao ngọt ngào say đời lã
Nguyện mãi cùng nhau hết kiếp và
Võ Nhật Trường  16.8.2019
vnt16.8.2019_500

MUÔN VẠN NẺO TÌNH
Tình duyên vung vãi tựa si đa
Tràn lan vây bủa miên trường ca
Tham sân lịm đắm lòng mê thả
Tơi tả danh lưu khắp sơn hà
Tương tư len lỏi đời buông ngã
Thăm thẳm ngọt bùi ái thiết tha
Thỏa trao nồng nàn tim rộn rã
Thanh thản hồn quay mấy độ là
…………………………………..
Thanh thản hồn quay mấy độ là
Trao nồng lưu luyến quyện hoài ca
Thăm thẳm ngân lòng bao rộn rã
Thiết tha mật ái đắm tim ngà
Thảo thơm ấp iu đường mộng lã
Tơi tả thân tình chốn nẻo xa
Tràn lan dục vọng nơi bến lạ
Thỏa nguyện trào dâng đắm say và
Võ Nhật Trường  15.8.2019
vnt15.8.2019_500
vnt15.8.2019_500

NHỚ NGƯỜI YÊU
Bịn rịn chia tay nơi sân bay
Tiễn bạn đi xa theo tháng ngày
Tâm tư chôn dấu bao mặn đắng
Hẹn ước sum vầy nhoen mắt cay
Niềm đau ủ kín dòng ngân lệ
Thương xót trào dâng rũ mặt mày
Người yêu ly biệt đời trăn trở
Tôi còn ngóng đợi chờ có hay!
Võ Nhật Trường  12.8.2019
vnt_12.8.2019.3_500

ĐẤU CỜ THẾ
Tranh tài cờ thế ngẫm mệt tê
Pháo nghểnh nòng đe hướng địch nề
Bên đen vén tịnh liên hoàn kế
Xe chàng hai cánh áp vô đè
Nàng tâng sĩ vểnh ngăn giữ kẽ
Chàng thúc tốt sang chiếm cung khe
Mã lồng quấy đảo hoài chuyển thế
Tàn cuộc đôi bên rã nước huề
Võ Nhật Trường  12.8.2019
vnt12.8.2019.2_500

HOÀI THƯƠNG
Nhớ làn tóc rối thoảng hương bay
Mùa yêu ngào ngọt quyện tháng ngày
Chia ly cách trở buồn nghẹn đắng
Những lúc ngóng chờ nóng mi cay
Hoài thương mắt ngọc sầu ươm lệ
Giận dỗi hờn ghen ủ chau mày
Xa nhau biền biệt từ độ ấy
Đợi mãi tương phùng tay trao tay
Võ Nhật Trường  12.8.2019
vnt12.8.2019_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com