Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2025

Hinhf Minh Họa 052025

 






























































































































































































































































Vui thơ 2017 (THUYẾT TÔN LƯU)

 Vui thơ 2017 (THUYẾT TÔN LƯU)

Du Hương tình thoảng đậm đà

Lượng nhiều mưu kế độc bá vùng trời

.......................................

DU tài trẻ mọn trí rong chơi

HƯƠNG lửa Đông Ngô cũng một thời

TÌNH chớm phai phôi duyên nản đợi

THOẢNG chàng Lưu Bị dụ xa khơi

ĐẬM màu tông thất bồng lai lợi

ĐÀ chuyển đam mê phục hiến đời

LƯỢNG Đức song hành chinh chiến toại

NHIỀU MƯU KẾ ĐỘC BÁ VÙNG TRỜI

*Chu Du, Tôn Thượng Hương, Gia Cát Lượng, Lưu Bị (Lưu Hoàng Đức): tên một số nhân vật trong Tam Quốc Chí

Võ Nhật Trường 31.05.2025



Thứ Năm, 29 tháng 5, 2025

Vui thơ 2016 (TÌNH HỘI NHẬP)

 Vui thơ 2016 (TÌNH HỘI NHẬP)

THÁI Lan sáng tạo đẹp khuôn vàng

LÀO sánh hùng tài hãnh diện sang

VIỆT quốc đầu cầu cao tốc hẹn

CUNG đàn hội nhập xúm huy hoàng

ĐƯỜNG trường náo nhiệt chung bầu bạn

KINH nghiệp anh em hưởng ứng vang

TẾ nghệ đồng minh xây tuyến mạng

ĐẤT THÔNG THƯƠNG MẠCH NỐI TIỀM NĂNG

Võ Nhật Trường 29.05.2025



Vui thơ 2015 (THUYẾT KINH TỘC VN)

 Vui thơ 2015 (THUYẾT KINH TỘC VN)

Kinh Vương* tộc chủ  "ngũ hành" tinh

In đậm "Văn Lang" nước thái bình

Nổi tiếng hùng tài nhân quả thiện

Hiên ngang nhất thống lập thành dinh

Từ nguyên thủy đạo đời tương kính

 Họ truyền thừa hậu thế minh

Chứng pháp dân quyền dòng dỏi thịnh

Việt Nam gốc cội thọ tâm linh

*Kinh Dương Vương (chữ Hán: 涇陽王, 2919 TCN - 2792 TCN) là nhân vật truyền thuyết, ông là con của Đế Minh, tức em trai ruột của Đế Nghi (Đế Nghi cũng là con trai của Đế Minh), cháu nội của Đế Thừa, cháu 3 đời của Thần Nông. Kinh Dương Vương (tên húy là Lộc Tục) thuộc dòng dõi vua Thần Nông vốn được suy tôn là thủy tổ của người Bách Việt. Sử chép Kinh Dương Vương tên húy là Lộc Tục (祿續), là người hình thành nhà nước sơ khai đầu tiên vào năm Nhâm Tuất 2879 TCN, đặt quốc hiệu là Xích Quỷ. Lãnh thổ của quốc gia dưới thời Kinh Dương Vương rộng lớn, phía bắc tới sông Dương Tử (cả vùng hồ Động Đình), phía nam tới nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía đông là Đông Hải (một phần của Thái Bình Dương), phía tây là Ba Thục (Tứ Xuyên, Trung Hoa ngày nay). Kinh Dương Vương truyền ngôi cho con là Lạc Long Quân (tên húy là Sùng Lãm)

*Người Việt hay người Kinh là một dân tộc hình thành tại khu vực địa lý mà ngày nay là miền Bắc Việt Nam và miền nam Trung Quốc. Đây là dân tộc chính, chiếm khoảng 86,2% dân số Việt Nam và được gọi chính thức là dân tộc Kinh để phân biệt với những dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Ngôn ngữ chính của người Việt là tiếng Việt, một ngôn ngữ thuộc ngữ chi Việt của ngữ hệ Nam Á. Người Việt sinh sống trên khắp đất nước Việt Nam và một số nước khác. Cộng đồng người Việt hải ngoại đông nhất định cư ở Hoa Kỳ.

Võ Nhật Trường 29.05.2025



Thứ Hai, 26 tháng 5, 2025

Vui thơ 2014 ( VUI BÀN GIẤY CAO TỐC BẮC NAM )

 Vui thơ 2014 ( VUI BÀN GIẤY CAO TỐC BẮC NAM )

Đoàn tàu thống nhất Bắc Nam

Khởi công thần tốc cả đám chia cười

......................................

ĐOÀN quân hội nghị tính quan hoài

TÀU điện thông hành dự án soi

THỐNG khổ tiền tiêu kinh tế đoái

NHẤT nhân chính phủ duyệt tầm tài

BẮC cần kỹ thuật nhanh bền vững

NAM Việt chu toàn sánh sức vai

KHỞI tuyến miền Trung giàu sỏi đá

CÔNG THẦN TỐC CẢ ĐÁM CHIA CƯỜI

Võ Nhật Trường 26.05.2025



Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2025

Vui thơ 2013 (MATXCOVA)

 Vui thơ 2013 (MATXCOVA)

Muốn đến thăm nhiều xứ tự do

Anh em gốc cội Đảng chung lò

Theo đường cách mệnh từng khai lối

Xã tắc công trường lớn mạnh to

Cuộc sống tươi giàu vang thắng lợi

Oai phong rạng rỡ tượng đài cao

Vinh quang thế hệ niềm kiêu hãnh

Ánh sáng văn minh mãi dạt dào

Võ Nhật Trường 25.05.2025



Thứ Ba, 20 tháng 5, 2025

Vui thơ 2012 (SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG)

 Vui thơ 2012 (SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG)

Bên tình bên nghĩa bên ta

Sống sao cho vẹn thiện cả trăm bề

...............................

BÊN lòng canh cánh nỗi sầu thê

TÌNH khó phôi phai chốn hẹn thề

BÊN bạn tri âm cường trí nghệ

NGHĨA đời tranh đấu khổ trầm mê

BÊN lề sóng nước tài sinh kế

TA hận phong ba cuộc não nề

SỐNG trọn tâm hồn vinh thế hệ

SAO CHO VẸN THIỆN CẢ TRĂM BỀ

Võ Nhật Trường 20.05.2025



Vui thơ 2011(DẠ KHÚC TÌNH YÊU)

 Vui thơ 2011(DẠ KHÚC TÌNH YÊU)

MỘT thời lấp lánh hát vu vơ

NÉT gấp thời gian thoáng ngọt ngào

HỒNG ánh gian nhân chung hứng não

NHAN đèn sách vở thắp trời sao

LƯU đời vọng cổ trăng huyền ảo

LUYẾN ái đôi tim quyến dạt dào

NHỚ lắm tan go duyên mắc cở

TÌNH YÊU BẤT DIỆT LẠC HỒN MƠ

Võ Nhật Trường 20.05.2025



Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2025

Vui thơ 2010 (KINH DƯƠNG VƯƠNG- KINGKINH)

 Vui thơ 2010 (KINH DƯƠNG VƯƠNG- KINGKINH)

Kính cẩn tôn thờ đức Thánh Kinh

In sâu sử tích Việt Nam mình

Non sông gấm vóc thời khai thịnh

Giống tộc hào hùng đất địa linh

Khởi đế Dương Vương trung dũng tính

Iu tài sách lược tạo thành dinh

Niên thiên nhất thống đời an định

Hiếu nghĩa tiên tu đạo ngũ tinh

Võ Nhật Trường 18.-5.2025



Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2025

Vui thơ 2009 (UNCLE HO VIET NAM)

 Vui thơ 2009 (UNCLE HO VIET NAM)

Uy danh rạng rỡ khắp non sông

Những vị anh hùng lỗi lạc tông

Chiến đấu kiên cường xây tổ quốc

Làm nên lịch sử đất tiên rồng (đất cha ông)

Eo từng bước trãi đời lao khổ

Học hỏi tìm đường cứu nước thông

Oán lũ hung tàn gây áp bức

Viet Nam có Bác đại thành công

Võ Nhật Trường 17.05.2025



Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2025

Vui thơ 2008(TUẦN HOÀN VÔ LƯỢNG ĐẠO)

 Vui thơ 2008(TUẦN HOÀN VÔ LƯỢNG ĐẠO)

Tu trong bãi rác thế gian

Chuyển sinh hóa đạo viên mãn trí tình

...................................

TU trọng từ bi khổ hạnh bình

TRONG đời dị quả kiếp nhân sinh

BÃI uyên lập địa niên thiên định

RÁC cũng thời tâm ngộ cảm hình

THẾ giới luân hồi chân thiện tính

GIAN nan cực phẩm đại đồng minh

CHUYỂN vô lượng hợp tan thâu vịnh

SINH HÓA ĐẠO VIÊN MÃN TRÍ TÌNH

Võ Nhật Trường 16.05.2025



Thứ Tư, 14 tháng 5, 2025

Vui thơ 2007 (THÙNG THI VỊNH CẢM)

 Vui thơ 2007 (THÙNG THI VỊNH CẢM)

THÙNG thình trống đánh vọng mày tau

RÁC rếnh quăng vô lẳng lặng sầu

BAO cảnh thương đau lòng biếng nhậu

NHIÊU tài cố vững giữ bền lâu

CHẤT đầy độc hại lo tròn tậu

THẢI đúng quy trình sạch lắm khâu

VÀO nghiệp bôn ba hoài rủng rẻng

HÔI TANH CŨNG ÍCH VIỆC ĐỜI SAU

Võ Nhật Trường 14.05.2025



Thứ Hai, 12 tháng 5, 2025

Vui thơ 2006 (LẠC VIÊT)

 Vui thơ 2006 (LẠC VIÊT)

Năm bốn bộ lạc anh em

Cùng dòng máu Việt đong đếm nghĩa tình

......................................

NĂM sáng đời sinh tộc hữu hình

BỐN phương giáo huấn ngũ hành kinh

BỘ du mục đã xa thời thịnh

LẠC đế Dương Vương sách thánh bình

ANH mạnh theo Vua noi dưỡng tính

EM tài thảo dã cội Tù*vinh

CÙNG vui chí nguyện nuôi đoàn kết

DÒNG MÁU VIỆT ĐONG ĐẾM NGHĨA TÌNH

Võ Nhật Trường 12.05.2025



Vui thơ 2005 (TINH THẦN VIỆT)

 Vui thơ 2005 (TINH THẦN VIỆT)

Ngụy Tào rồi đến Ngụy Tây

Đều thua Việt Cộng bừng cháy lửa rừng

................................................

NGỤY tạo thành vinh khoái đạo từng

TÀO lao trí nghệ lộc tài tưng

RỒI ba tấc lưỡi đời vui lựng

ĐẾN nước Nam ta lão luyện sừng

NGỤY mộng tương lai tuồng đất dựng

TÂY thiên cực lạc mấy bà Trưng

ĐỀU khôn lịch sử từ trong hứng

THUA VIỆT CỘNG BỪNG CHÁY LỬA RỪNG

Võ Nhật Trường 12.05.2025






Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2025

Vui thơ 2004 (LÁ CHI CHI???)

 Vui thơ 2004 (LÁ CHI CHI???)

Thơ vui thi đố một bài

Vườn xưa kỷ niệm trai gái thích là

.................................

THƠ thẩn vào ra nóng lại vừa

VUI tươi nếp áo thẳng đà ưa

THI đua trọn vẹn than hồng lửa

ĐỐ bạn khen chê dễ mó lừa

MỘT khối đồng sen tinh tế lạ

BÀI ca thử thách thuở hào hoa

VƯỜN xinh hỏi nhớ khi lần ủi

XƯA KỶ NIỆM TRAI GÁI THÍCH LÀ

Võ Nhật Trường 10.05.2025



Thứ Tư, 7 tháng 5, 2025

Vui thơ 2003 (VÔ VI ĐẠO)

 Vui thơ 2003 (VÔ VI ĐẠO)

ĐỜI nhiều vất vả việc gian truân

LOẠN lạc tình tôi vỡ mộng đàn

ANH lính theo nghề vui số phận

HÙNG tài trí đức được gần dân

NUÔI con dưỡng cháu bền kiên nhẫn

CHÍ nguyện đò đưa tải đạo ngần

LỚN tuổi tiềm năng yêu đón nhận

HÒA BÌNH GIỮ NƯỚC DẠY TRÒ NGOAN

Võ Nhật Trường 07.05.2025



Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2025

Vui thơ 2002 (BIỂN ÊM ĐÓN HẠ)

 Vui thơ 2002 (BIỂN ÊM ĐÓN HẠ)

SÓNG lòng náo nức duỗi thuyền bơi

BIỂN khát khao lâu những nụ cười

ÊM ái thời gian lưu luyến đợi

RU tan cái nóng giữa mùa vui

BỜ xanh gió mát từng đôi lượn

CÁT mịn khoan thai cả góc trời

TRẮNG rẻo không gian trìu mến lội

CHIỀU TÀ HỘI TỤ BẠN TÌNH LƠI

Võ Nhật Trường 04.05.2025



Vui thơ 2001 (BILLIARD TỨ TUYỆT)

 Vui thơ 2001 (BILLIARD TỨ TUYỆT)

Bi da tứ tuyệt khoái cười

Trường kỳ tranh đấu đổi mới tầm tài

.......................................

BI sầu bốn trái đượm tương lai

DA dẻ tròn lăn giải trí hoài

TỨ quí xinh tươi vui lợi hại

TUYỆT vời khí lực bạn lùng chơi

KHOÁI mê nghệ thuật siêu cường đại

CƯỜI chảy mồ hôi trận thế hài

TRƯỜNG lớp phong ba danh tính tại

KỲ TRANH ĐẤU ĐỔI MỚI TẦM TÀI

Võ Nhật Trường 04.05.2025



Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2025

Vui thơ 2000 (DONALD TRUMP & ELON MUSK)

 Vui thơ 2000 (DONALD TRUMP & ELON MUSK)

Trump xây vạn lý trường thành

Musk bàn thế sự AI sánh mạnh giàu

....................................

TRUMP đến Trung Hoa học sách ngầu

XÂY rào đất nước rộng dài lâu

VẠN miền cổ tích xưa gieo mộng

 tưởng nghìn năm vững địa đầu

TRƯỜNG lớp cao sang tranh kiểu mẫu

THÀNH trì vệ đạo đón năm châu

MUSK tài trí tuệ tiền tranh đấu

BÀN THẾ SỰ AI SÁNH MẠNH GIÀU

Võ Nhật Trường 02.05.2025



Thứ Năm, 1 tháng 5, 2025

Vui thơ 1999 (NGHỀ RỪNG LA VUÔNG- AN LÃO)

 Vui thơ 1999 (NGHỀ RỪNG LA VUÔNG- AN LÃO)

Đến thăm An Lão núi rừng

Xe treo dốc đứng sừng sửng chất đầy

....................................

ĐẾN với quê tôi nghiệp cấy cày

THĂM vườn lâm trại rộng trời mây

AN yên gió mát La Vuông quyện

LÃO giả vô tư suối lội ngày

NÚI đứng ngông nghênh cây khỏe giống

RỪNG trồng kín lá ẩn đời say

XE lên điệu nghệ đường heo hút

TREO DỐC ĐỨNG SỪNG SỮNG CHẤT ĐẦY

Võ Nhật Trường 01.05.2025