Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2025

Vui thơ 1972 (ĐẠO TÂM ĐỜI)

 Vui thơ 1972 (ĐẠO TÂM ĐỜI)

Chung vai nhẹ gánh việc đời

Xa vươn đón gió gần lợi sức dân

...................................

CHUNG sống yên vui vẫn kiệm cần

VAI dài vóc rộng cố nên thân

NHẸ nhàng nâng đỡ tình cao thượng

GÁNH vác tâm tư đạo nghĩa phần

VIỆC chẳng riêng ai son sắc phận

ĐỜI trong nhịp thở vững lòng nhân

XA thương mến nhớ duyên tùy phận

VƯƠN ĐÓN GIÓ GẦN LỢI SỨC DÂN

Võ Nhật Trường 30.03.2025



Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2025

Vui thơ 1971 (ĐAM MÊ NẶN BỘT)

 Vui thơ 1971 (ĐAM MÊ NẶN BỘT)

Bàn tay nặn bột đam mê

Tung hoành đảo hải sinh kế thuận bừa

...................................

BÀN bạc thời lâu sách vở thừa

TAY nâng máy móc chạm mềm ưa

NẶN nho nhã luyện nhanh quyền cựa

BỘT nhũn ôn nhu cảm khoái đùa

ĐAM ngãi tư duy đằm thắm lửa

 thần lạc phách nếp tình ưa

TUNG chiêu áp trận oai hùng trí

HOÀNH ĐẢO HẢI SINH KẾ THUẬN BỪA

Võ Nhật Trường 29.03.2025



Hinh anh minh hoa

 






































































































































































































Vui thơ 1970 (TRẬN THẾ 1970- ĐAM MÊ CỜ TƯỚNG)

 Vui thơ 1970 (TRẬN THẾ 1970- ĐAM MÊ CỜ TƯỚNG)

Thắng thua như truyện ải tình

Đâu ai biết được hòa vịnh trí tài

....................................

THẮNG nước tiên cơ mã Thất hồi

THUA chiêu Đỏ vội rấn phi khai

NHƯ Đen gọn liệu chen tranh Ngũ

TRUYỆN Pháo liêu trai thủ nghiệp dài

ẢI Tốt Lục bình như bất hoại

TÌNH chung Ngựa tiến Bảy hùng oai

ĐÂU đường thoát trận mưu Từ Hải

AI BIẾT ĐƯỢC HÒA VỊNH TRÍ TÀI

Võ Nhật Trường 28.03.2025



Thứ Năm, 27 tháng 3, 2025

Vui thơ 1969 (AI ĐỒNG CHÍ HƯỚNG)

 Vui thơ 1969 (AI ĐỒNG CHÍ HƯỚNG)

Thuận đồng chung sức tiến thanh

Ai cùng chí hướng nâng cánh nghĩa tình

............................................

THUẬN gió xuôi buồm việc cảm tinh

ĐỒNG hành trí tuệ sáng lung linh

CHUNG tay phát triển niềm thương kính

SỨC mạnh tài năng độc đáo hình

TIẾN cảnh thông minh nhiều ý định

THANH lòng nhã nhặn đượm hòa xinh

AI yêu nghệ thuật đời siêng tính

CÙNG CHÍ HƯỚNG NÂNG CÁNH NGHĨA TÌNH

Võ Nhật Trường 27.03.2025



Thứ Tư, 26 tháng 3, 2025

Vui thơ 1968 (HOÀNG HÔN THI VỊNH)

 Vui thơ 1968 (HOÀNG HÔN THI VỊNH)

HỒN tơ ủ rũ trút đêm trường

LỠ dạt bên đời ảo ngát hương

HOÀNG hạc xa xăm chiều thoải cảnh

HÔN tình khát vọng chợt đùa thương

VỀ nghe trỗi nhớ hoài xanh thẳm

NUỐI cuộc thăng trầm chiếc bóng gương

TIẾC chuỗi thời gian bi lạc hướng

MÙ CĂN NGÕ ĐỢI MỘNG TÀ DƯƠNG

Võ Nhật Trường 26.03.2025



Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2025

Vui thơ 1967 (CƯỜI VỖ BỤNG- ĐỒN ĂN NHẬU)

 Vui thơ 1967 (CƯỜI VỖ BỤNG- ĐỒN ĂN NHẬU)

Ăn chơi sợ gì bỏ xơi

Nghêu ngao cái nóng lon ới thị hầu

..............................

ĂN xổi ở thì có lắm câu

CHƠI vui hội đám vẫn đau đầu

SỢ say bí tỉ khi bì nhậu

 buổi sơ hàn búi vá khâu

BỎ rượu mồi bia đồn khoái khẩu

XƠI ngang ngỗng vịt trí tiêu sầu

NGHÊU sò ốc hến xào môi lẫu

NGAO CÁI NÓNG LON ỚI THỊ HẦU

Võ Nhật Trường 23.03.2025



Vui thơ 1966 (HÀO KIỆT ANH THƠ*)

 Vui thơ 1966 (HÀO KIỆT ANH THƠ*)

Anh Thơ đấu vật nữ nam

Muôn nơi khấp khởi gan đảm tỵ tài

*Anh Thơ (sinh năm 2002, Bắc Ninh) là gương mặt quen thuộc tại các sới vật

.................................

ANH dũng hiên ngang chốn võ đài

THƠ hùng rạng rỡ dáng hoàng mai

ĐẤU trường thế giới truyền giai thoại

VẬT lực kiên cường thủ vững ngai

NỮ kiệt danh vang nhiều cửa ải

NAM thành lép vé chịu đo đai

MUÔN phương ái mộ sùng tôn khoái

NƠI KHẤP KHỞI GAN ĐẢM TỴ TÀI

Võ Nhật Trường 23.03.2025



Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2025

Vui thơ 1965 (MỪNG HỘI TRẠI THCS TAM QUAN BẮC)

 Vui thơ 1965 (MỪNG HỘI TRẠI THCS TAM QUAN BẮC)

Chúc mừng hội trại tháng ba

Trăm niềm phấn khởi đoàn đã trưởng thành

...................................

CHÚC cháu con ngoan giỏi học hành

MỪNG ngày kỉ niệm tuổi trò xanh

HỘI viên tiếp bước theo đường Đảng

TRẠI búp măng non đẹp dáng cành

THÁNG rộng ngày dài luôn vững mạnh

BA bôn khắp chốn trí đời thanh

TRĂM nghìn việc tốt noi gương Bác

NIỀM PHẤN KHỞI ĐOÀN ĐÃ TRƯỞNG THÀNH

Võ Nhật Trường 21.03.2025



Thứ Năm, 20 tháng 3, 2025

Vui thơ 1964 (NGHIÊN CỨU NHỮNG LỢI ÍCH CỦA BƯỚM)

 Vui thơ 1964 (NGHIÊN CỨU NHỮNG LỢI ÍCH CỦA BƯỚM)

Bướm vườn hoa phấn tung tăng

Bướm nhiều sắc thái xinh xắn cuộc đời

........................................

BƯỚM lượn thong dong ngắm tuyệt vời

VƯỜN nhà quả ngọt thắm vui tươi

HOA thơm nhụy ngát hương phơi phới

PHẤN thụ say bông trái gọi mời

TUNG hứng tài danh tha thiết đợi

TĂNG cường tẩm tưới đượm niềm khơi

BƯỚM đầy ích lợi cho nghiên cứu

NHIỀU SẮC THÁI XINH XẮN CUỘC ĐỜI

Võ Nhật Trường 20.03.2025



Thứ Ba, 18 tháng 3, 2025

Vui thơ 1963 (NỖI LÒNG XA VẮNG)

 Vui thơ 1963 (NỖI LÒNG XA VẮNG)

VẪN như chiếc bóng cuối mùa hoa

BIẾT nhớ ưu tư buổi xế tà

YÊU gửi vào tâm đôi chuyện vãn

EM còn khỏa đợi bước thời gian

ĐÙA trông sắc cảm ngời êm ả

NHẪN dịu xinh lời dạo hát ca

CỎ có hờn ghen hồn xứ lạ

NGÀY DÀI THẮC THỎM VIỆC ĐỜI XA

Võ Nhật Trường 18.03.2025



Thứ Hai, 17 tháng 3, 2025

Vui thơ 1962 (ĐAM MÊ CỜ TƯỚNG- TRẬN THẾ 1962)

 Vui thơ 1962 (ĐAM MÊ CỜ TƯỚNG- TRẬN THẾ 1962)

XE nhất tiên cơ tấn chiếu hiền

BÌNH xa đoạt sĩ tạo thiên duyên

TỨ hùng lộ Tướng đen sa trận

TUYỆT chốt ba tranh áp bốn kiền

PHÁO tám dương uy vây ngũ viện

TỐT vào cung cấm thế đà yên

CÔNG đồn thẳng tiến binh điêu luyện

TÂM ý chơi vơi đỏ thắng quyền

Võ Nhật Trường 17.03.2025



Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2025

Vui thơ 1961 (LIÊN HOÀN THẬP NHẤT PHIÊU -TRẬN THẾ 1961)

 Vui thơ 1961 (LIÊN HOÀN THẬP NHẤT PHIÊU -TRẬN THẾ 1961)

Xe luồn cung sĩ cao mưu

Binh đoàn phối hợp thông hiểu thế thần

....................................

XE tiến công nhanh chiếu lượt lần

LUỒN vào Lục địa đoạt kỳ trân

CUNG Đen Tướng nổi lên kình trận

 khuyết thành đô thủ tảo tần

CAO Mã liên hoàn về trấn Nhị

MƯU Xa khóa Ngũ độ bình an

BINH tài Ngựa chuyển sang đường Sáu

ĐOÀN PHỐI HỢP THÔNG HIỂU THẾ THẦN

Võ Nhật Trường 16.03.2025



Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2025

Vui thơ 1960 (VỮNG MẠNH TIẾN LÊN)

 Vui thơ 1960 (VỮNG MẠNH TIẾN LÊN)

Gia Bình rồi cũng một nhà

Định Lai giống mới chim cá miệt vườn

........................................

GIA vị quê hương rộng lối cường

BÌNH yên tỏa nắng đậm đà thương

RỒI bao thế hệ cùng chung hướng

CŨNG tỉnh thành to phát triển đường

MỘT mạch lên rừng thông phố biển

NHÀ cao ốc mọc nối muôn phương

ĐỊNH hình khát vọng nhiều trang trại

LAI GIỐNG MỚI CHIM CÁ MIỆT VƯỜN

Võ Nhật Trường 15.03.2025



Thứ Năm, 13 tháng 3, 2025

Vui thơ 1959 (CHUYỆN VUI KINH TẾ CHÍ PHÈO)

 Vui thơ 1959 (CHUYỆN VUI KINH TẾ CHÍ PHÈO)

Sáu năm ăn học đại tràng

Mười năm cống hiến chuyên ngạnh thở than

....................................

SÁU tuổi vô tư với lạnh hàn

NĂM dài sách vở miệt mài an

ĂN cơm bố mẹ hoài không chán

HỌC tập vươn cao tốt nghiệp nhàn

ĐẠI hội quần hùng vui tứ tán

TRÀNG tiền tính toán kỹ lành khan

MƯỜI mươi nghiệp khởi đời tài cán

NĂM CỐNG HIẾN CHUYÊN NGẠNH THỞ THAN

Võ Nhật Trường 13.03.2025



Vui thơ 1958(TÂM SỰ THỜI GIAN)

 Vui thơ 1958(TÂM SỰ THỜI GIAN)

Đêm xuân đáng giá nghìn vàng

Sao em nỡ để trăng sáng lạnh lùng

.........................................

ĐÊM lặng đu đưa ánh não nùng

XUÂN còn lãng đãng nỗi bao dung

ĐÁNG thương cuộc sống thời gian rụng

GIÁ buốt tim yêu cảm giác khùng

NGHÌN nỗi xa vời thao thức muộn

VÀNG hoa cảnh mộng ngó mông lung

SAO khuya quạnh vắng chìm tâm sự

EM NỠ ĐỂ TRĂNG SÁNG LẠNH LÙNG

Võ Nhật Trường 13.03.2025



Thứ Tư, 12 tháng 3, 2025

Vui thơ 1957 (ĐAM MÊ CỜ TƯỚNG- TRẬN THẾ 1957)

 Vui thơ 1957 (ĐAM MÊ CỜ TƯỚNG- TRẬN THẾ 1957)

Quân đông hiểm địa kỳ hùng

Sa cơ lỡ vận ôm súng ngẫn cờ

................................

QUÂN trí tiên Xa tứ ngũ hò

ĐÔNG dìu Tốt bảy phục mưu cơ

HIỂM hành Tướng vội nghênh tranh đỡ

ĐỊA thế Ngựa tam tứ tuyệt rào

KỲ trận Đen lùi cung Pháo nổ

HÙNG oai Đỏ tấn lưỡng phi đao

SA đà  phục hồi ba lộ

CƠ LỠ VẬN ÔM SÚNG NGẪN CỜ

Võ Nhật Trường 12.03.2025



Thứ Ba, 11 tháng 3, 2025

Vui thơ 1956 (ĐAM MÊ CỜ TƯỚNG- TRẬN THẾ 1956)

 Vui thơ 1956 (ĐAM MÊ CỜ TƯỚNG- TRẬN THẾ 1956)

XE bình lục tuyệt tấn chiêu đầu

PHÁO dập liên hoàn tạm chiếm ưu

SONG sát công thành xa chiến ngũ

HÀNH luân chuyển thế cánh cơ cầu

THÚ ngang dọc nhị đường khai khẩu

VỊ trí Đen nan giải lộ sầu

TRẬN bẫy giăng kiêu kỳ sách lược

TUNG HOÀNH ĐỎ THẮNG NƯỚC CAO MƯU

Võ Nhật Trường 11.03.2025



Thứ Hai, 10 tháng 3, 2025

Vui thơ 1955 (AI CAM 365)

 Vui thơ 1955 (AI CAM 365)

Ai cam giám sát thị phòng thi

Ngấm thời công nghệ vận khí đâu chừa

.....................................

AI thành chánh quả mắt thần tra

CAM ngọt ngào luôn chóp ảnh vừa

GIÁM sát giao thông ngàn điểm lựa

THỊ trường giáo dục cũng đầy ưa

PHÒNG ban có mặt canh nhiều cửa

THI kiểm thông minh chất lượng thừa

NGẤM cảnh tình đời lưu luyến tựa

THỜI CÔNG NGHỆ VẬN KHÍ ĐÂU CHỪA

Võ Nhật Trường 10.03.2025



Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2025

Vui thơ 1954 (HUYỀN ĐẠO)

 Vui thơ 1954 (HUYỀN ĐẠO)

Hiệp khí cầu duyên học lão quyền

Uy quy phật pháp bách hoa niên

 thân thức ngộ dài tu luyện

Ê gối tài năng tạo tọa thiền

Nhẫn nại kiên trì giao tánh thiện

Đồng hành đạo đức phát thâm uyên

i chờ trí nghệ thành công nhuyễn

Oán nghiệp tiêu ma thọ sống hiền

Võ Nhật Trường 08.03.2025



Vui thơ 1953 (CHUNG ĐỒNG GIỐNG NÒI)

 Vui thơ 1953 (CHUNG ĐỒNG GIỐNG NÒI)

ĐOÀN quân giải phóng cháu tiên bồng

KẾT nối bao miền đẹp chiến công

TOÀN Đảng quang vinh xây khát vọng

DÂN tình khấp khởi mở đường trông

CHUNG tay dựng nước vui đời mộng

SẮC sảo tâm hồn trí nguyện đông

TỘC chủng Huyền nòi linh khí đạo

VIỆT NAM TỔ QUỐC RẠNG NON SÔNG

Võ Nhật Trường 08.03.2025



Vui thơ 1952 (TRẬN THẾ 1952 - ĐAM MÊ CỜ TƯỚNG)

 Vui thơ 1952 (TRẬN THẾ 1952 - ĐAM MÊ CỜ TƯỚNG)

Pháo cài Tượng ngũ Mã hồi

Ngựa siêu phối hợp song cối lợi nòng

...................................

PHÁO sáu tiên phong chiếu khởi dòng

CÀI hay ngựa chuyển tứ nương long

TƯỢNG năm thủ vệ nằm chen lộ

NGŨ hiệp qua nhanh tốt thất tòng

 đỏ mưu phòng lui nhị độ

HỒI tranh trí nghệ thế đen công

NGỰA phi chiến lược danh tài động

SIÊU PHỐI HỢP SONG CỐI LỢI NÒNG

Võ Nhật Trường 07.03.2025