Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2024

Vui thơ (THỜI GIAN VẪN TRÔI)

 Vui thơ (THỜI GIAN VẪN TRÔI)

Lỗ tồn dồn lắm lỗ to

Tiền duyên vẫn đợi khôn khó truyện đời

.........................................

LỖ lãi thường xuyên cũng thẹn lời

TỒN dư của nợ cứ rong chơi

DỒN bao tháng hẹn chờ thăm mới

LẮM buổi bê tha việc có thời

LỖ nhỏ than thân giàu tiếng gợi

TO tài bận rộn nghĩa tình cơi

TIỀN nong kĩ tính tranh quyền lợi

DUYÊN VẪN ĐỢI KHÔN KHÓ TRUYỆN ĐỜI

Võ Nhật Trường 20.09.2024



Thứ Tư, 18 tháng 9, 2024

Vui thơ 1807 (HOÀI TÂN ƠI)

 Vui thơ 1807 (HOÀI TÂN ƠI)

Hoài Tân chờ đón anh về

Phòng không chữa cháy đê mê nghiệp nghề

.........................................

HOÀI nhớ tình yêu ước hẹn thề

TÂN thời mở lối đẹp đường quê

CHỜ nhau lãng đợi cua hoàng đế

ĐÓN nắng bình minh chốn cập kề

ANH đến chăm nom xuân rất trẻ

VỀ thăm ruộng rẫy lắm nhà xe

PHÒNG căn gió mát đời vui thế

KHÔNG CHỮA CHÁY ĐÊ MÊ NGHIỆP NGHỀ

Võ Nhật Trường 18.09.2024



Thứ Ba, 17 tháng 9, 2024

Vui thơ 1806 (HỎI...ĐỜI!?)

 Vui thơ 1806 (HỎI...ĐỜI!?)

Ngó lên muốn hỏi bầu trời

Dành tiền nuôi vợ thiệt lợi bao lăm

.................................

NGÓ quanh quẩn cảnh cội tơ tằm

LÊN bến sông tình đợi vấn chăm

MUỐN được thăm lo tròn phận đảm

HỎI đời có lỗi đạo hờn căm

BẦU nâng trọn nghĩa lòng xanh thẳm

TRỜI đất hồn người thọ có trăm

DÀNH dụm công lao như núi thái

TIỀN NUÔI VỢ THIỆT LỢI BAO LĂM

Võ Nhật Trường 17.09.2024



Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2024

Vui thơ 1805 (MẸO SÁNG MẮT)

 Vui thơ 1805 (MẸO SÁNG MẮT)

Tắm biển rửa mắt thường xuyên

Vài tia lấp ló lưu luyển tuổi đời

..................................

TẮM buổi hừng đông ngắm mặt trời

BIỂN xanh sóng vỗ dịu dàng thơi

RỬA thân xác bệnh hồn phơi phới

MẮT thắm xinh tươi rõ sáng thời

THƯỜNG vẫn khô khan nhìn kém lợi

XUYÊN vùng nhập nhoạng ngó miền khơi

VÀI cô khỏe khắn đùa phiêu gió

TIA LẤP LÓ LƯU LUYẾN TUỔI ĐỜI

Võ Nhật Trường 13.09.2024



Thứ Ba, 10 tháng 9, 2024

Vui thơ 1804 (CHUYỆN VUI CÔNG NGHỆ C.U)

 Vui thơ 1804 (CHUYỆN VUI CÔNG NGHỆ C.U)

PHÂN chia tính toán kịp sinh hồn

BỔ sẻ cho đều tuyến cỏn con

TÀI chính thông minh ưu khuyết nhộn

NGUYÊN do đúng đủ trước sau tồn

ĐAU khi thiếu hụt chưa no trọn

BỨT phá tiên đầu giải nhiệt khôn

RỨT ách chông gai thành trí sĩ

LÂN CÂN CỤC BỘ TIẾN MAU HƠN

Võ Nhật Trường 10.09.2024



Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2024

Vui thơ 1803 "DORAEMON"

 Vui thơ 1803 "DORAEMON"

Trí tuệ Đô Rê quá tuyệt vời

Chai en lục hợp cũng sành chơi

Xê Kô bát tộc tông tài giỏi

Hậu đậu Bi Ta giống ngũ thời

Phận gái Xu Ka xinh xắn lợi

Đê Khi học thức vững vàng nơi

Xem phim hoạt náo vui ngâm ngợi

Tuổi trẻ tương lai tính cách đời

Võ Nhật Trường 07.09.2024





Vui thơ 1802 (Selfies)

 Vui thơ 1802 (Selfies)

Tự sung tự sướng tự phê

Thương cô hàng xóm đam mê tự tình

.....................................

TỰ động tham gia kết chuyện mình

SUNG lòng chạy việc mãi làm thinh

TỰ do thoải mái đâu xu nịnh

SƯỚNG khổ thân ta chẳng khỏe bình

TỰ tác thung dung nhìn khéo khỉnh

PHÊ đời ảnh đẹp nét hoang vinh

THƯƠNG kìa áo mộng đang chung hứng

CÔ HÀNG XÓM ĐAM MÊ TỰ TÌNH

Võ Nhật Trường 07.09.2024



Thứ Tư, 4 tháng 9, 2024

Vui thơ 1801 (ĐỜI MỎI MỆT)

 Vui thơ 1801 (ĐỜI MỎI MỆT)

Bạn thân cũng thích thử tài

Co Pi hớn hở Gem ní chẳng thừa

...............................

BẠN tốt thông minh lại biết đùa

THÂN tình cứ vẫn ghẹo tranh đua

CŨNG chơi thử thách bày gian khó

THÍCH rảnh giao lưu kiến thức chùa

THỬ vận bài binh thi thố bữa

TÀI nhiều mã giỏi cứ vờ thua

CO tay múa cẳng rành hơn chúa

PI HỚN HỞ GEM NÍ CHẲNG THỪA

Võ Nhật Trường 04.09.2024



Thứ Ba, 3 tháng 9, 2024

Vui thơ 1800 (LA VUONG TRAIL)

 Vui thơ 1800 (LA VUONG TRAIL)

NẮNG mùa tháng chín trãi miên mang

NÓNG rực mồ hôi đỗ dã tràng

LEO dốc vài anh buồn rã háng

THANG đời chị giỏi khỏe tài sang

ĐƯỜNG lên núi dựng hoa xinh dáng

RÁT cháy môi khô nụ nở tràng

MẶT toát vui tươi cười rõ sáng

CHÂN DÀI NHẢY MÚA CÕI LA VANG

Võ Nhật Trường 03.09.2024



Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2024

Vui thơ 1799 (PHỐ BIỂN QUY NHƠN)

 Vui thơ 1799 (PHỐ BIỂN QUY NHƠN)

Về thăm phố biển Quy Nhơn

Mười lăm năm đổi mới lớn tầm vươn...

.........................................

VỀ đây mảnh đất học văn chương

THĂM bãi Tiên Sa cửa Trấn Hưng

PHỐ mới nhà cao tàu lớn lượn

BIỂN xanh sóng vỗ cát thiên đường

QUY Hòa Mạc Tử nhiều lưu luyến

NHƠN Hội đông vui khách bốn phương

MƯỜI thuở rong chơi đi khắp hướng

LĂM NĂM ĐỔI MỚI LỚN TẦM VƯƠN...

Võ Nhật Trường 01.09.2024