Thứ Tư, 31 tháng 7, 2024

Vui thơ 1769 (VUI SEN)

 Vui thơ 1769 (VUI SEN)

MỘT mình tách biệt họa lê thê

CHÚT trí mang theo áng vỗ về

SEN đỏ xanh vàng duyên dáng vệ

ĐƠM hương sắc xảo diệu tình quê

MÀU tim rỉ máu vương lòng nghệ

RỰC rỡ xiêm y hứng khởi kề

CHÁY mãi yêu thương đời khát vọng

HÀNG GIỜ QUÂN TỬ ĐỘNG HỒN MÊ

Võ Nhật Trường 31.07.2024



Vui thơ 1768 (Chuyện cười không tên)

 Vui thơ 1768 (Chuyện cười không tên)

Không gian văn hóa đạo thơ

Vui chơi có thưởng trai tơ gái già

.....................................

KHÔNG khí an yên đuổi bắt gà

GIAN nan thử thách cuộc đời ta

VĂN hay chữ tốt trêu hình lạ

HÓA ảo tình thương mộng ước sà

ĐẠO đắc nhân tâm sinh chánh quả

THƠ và cuộc sống đẹp hòa ca

VUI tri kỷ tửu chung bầu bạn

CHƠI CÓ THƯỞNG TRAI TƠ GÁI GIÀ

Võ Nhật Trường 31.07.2024



Thứ Ba, 30 tháng 7, 2024

Vui thơ 1767 (XÂY NGHIỆP)

 Vui thơ 1767 (XÂY NGHIỆP)

Tâm lành dựng trụ tứ trung

Sáu bảy tám chín mong đúng đủ đầy

............................................

TÂM thiện đầu tư nghiệp nghệ thầy

LÀNH nhân học hỏi để bền xây

DỰNG nền móng mới khuyên trò giỏi

TRỤ vững thời gian luyện đạo cày

TỨ quý khai hoa nương đất cấy

TRUNG trinh sáng tạo đẹp hòa hay

SÁU vào bỡ ngỡ siêng nhờ cậy

BẢY TÁM CHÍN MONG ĐÚNG ĐỦ ĐẦY

Võ Nhật Trường 30.07.2024



Thứ Hai, 29 tháng 7, 2024

Vui thơ 1766

 Vui thơ 1766

TRÍ sáng Cô Pi* dụng cửa nhà

TUỆ khai mở lối dẫn đường xa

NHÂN tài lập nghiệp thân danh tỏa

TẠO tác quyền năng đáp ứng đà

THÔNG suốt hành trình mau bứt phá

MINH tâm nhất thể dũng A I

KẾT tình số đạo giao du thỏa

HỢP ĐỊNH VỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Tác giả: Võ Nhật Trường 29.01.2024



Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2024

Vui thow 1765 Ai?

 Vui thow 1765 Ai?

Trí tuệ A I chụp hình

Chẳng ai biết được của mình hay ai?

.......................................

TRÍ tình ngẫm nghị chuyện thiên thai

TUỆ giác tâm tư phục cảm tài

Ánh sáng văn minh luôn hướng trãi

In vào số hóa cảnh màu khai

CHỤP mau khoảng khắc gây tranh cãi

HÌNH đẹp chân dung đậm chất hài

CHẲNG rõ cô pi vương vẫn đãi

AI BIẾT ĐƯỢC CỦA MÌNH HAY AI?

Võ Nhật Trường 28.01.2024



Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2024

Vui thơ 1764

 Vui thơ 1764

Người đẹp nhả ngọc phun châu

Trăm hoa đua nở sáo sậu tài tình

......................................

NGƯỜI ơi nhớ lấy một lời bình

ĐẸP đạo cho đời hiểu nhục vinh

NHẢ nhặn từng câu uyên bát vịnh

NGỌC trong sỏi đá tụ linh hình

PHUN hương ý vị bao lần lẽ

CHÂU đầu nhỏ dãi cảm nồng xinh

TRĂM năm biết có hoài xiêu nịnh

HOA ĐUA NỞ SÁO SẬU TÀI TÌNH

Võ Nhật Trường 27.07.2024



Thứ Năm, 25 tháng 7, 2024

Vui thơ 1763

 Vui thơ 1763

NGŨ quả bà con phúng điếu tùy

HÀNH nhân đức độ nghĩa ân ghi

LỤC quyền sách lược danh uy toại

HỢP sức điều binh đúng mạch phì

BÁT nhã đông vui đời khá giả

TÔNG môn phúc lộc thỏa lòng phi

TRÍ luôn sáng tạo tâm vô ngại

ĐẠO TỨ TRỤ KHAI HÓA DIỆU KỲ

Võ Nhật Trường 24.07.2024



Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

Vui thơ 1762 (Google Facebook Microsoft -GU BÚT SỘP)

 Vui thơ 1762 (Google Facebook Microsoft -GU BÚT SỘP)

Tám năm theo đuổi vật vờ

Nghìn bảy có lẻ còn nợ cõi tiên

..................................

TÁM chuyện chu du cõi số ghiền

NĂM dài lặng lẽ bạn vong niên

THEO Gu Bút Sộp vài trình duyệt

ĐUỔI khắp muôn phương kết bạn hiền

VẬT đổi sao dời thơ vẫn tiến

VỜ thua cụ lớn chớ nào điên

NGHÌN dư gấp bốn tri tâm điển

BẢY* CÓ LẺ CÒN NỢ CÕI TIÊN

*BẢY tạm gọi là bí danh Sunrise

Võ Nhật Trường 12.07.2024




Thứ Năm, 11 tháng 7, 2024

Vui thơ 1761

 Vui thơ 1761

Phồn vinh sóng vỗ nhịp ru ca

Dưới cội phù vân giấc điệp hòa

Face Bút nghìn trang niên sử ký

TRĂM dư có lẻ triệu tài hoa

TẬP danh đất Việt nhiều thi sĩ

THƠ mộng hồng nhan đẹp thước tha

ĐỜI mới tri âm như biển cả

TÌNH YÊU DẪN LỐI BẠN BÈ XA

Võ Nhật Trường 11.07.2024



Thứ Ba, 9 tháng 7, 2024

Vui thơ 1760

 Vui thơ 1760

Đã nghèo còn gặp cái eo

Ưa hay vọc phá công vẹo thiếu tiên

..................................

ĐÃ dốt và ngu vẫn cứ ghiền

NGHÈO nàn lạc hậu sống vô duyên

CÒN mang bệnh khổ thường hành thiện

GẶP lúc nguy nan túi sạch tiền

CÁI vận đời đen luôn ám hiện

EO sèo vật chất giống buồn điên

ƯA khoa học đắm say văn hiến

HAY VỌC PHÁ CONG VẸO THIẾU TIÊN

Võ Nhật Trường 09.07.2024



Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2024

Vui thơ 1757

 Vui thơ 1757

HỌA trút vần thơ đẹp gửi nàng

HOẰNG tim xáo động nỗi đa mang

NGHE như hổn hểnh tình thiêu rạng

TIẾNG của đam mê ngút địa đàng

NGỰC nóng sân si bừng ngỏ sáng

CĂNG đầy sức lực nhịp hòa vang

XUÂN nồng mặn dấu đời nghênh tháng

CHƯA PHẢI NHẠT DÀNH TẶNG Ý VÀNG

Võ Nhật Trường 05.07.2024



Thứ Tư, 3 tháng 7, 2024

Vui thơ 1754

 Vui thơ 1754

Món ngon chẳng có bạn hiền

Lai rai một ít mà tiền gió bay

.................................

MÓN hến đồng quê tiệc khéo bày

NGON mồm ngọt nước nhậu quên say

CHẲNG tài chợ quán mình ta cậy

CÓ lúc đong cân thú cả ngày

BẠN vắng nhâm nhi sùi bọt khảy

HIỀN hòa tách bóc vỏ lần khay

LAI cùng xị đế nồng tan chảy

RAI MỘT ÍT MÀ TIỆN GIÓ BAY

Võ Nhật Trường 03.07.2024



Thứ Ba, 2 tháng 7, 2024

Vui thơ 1753

 Vui thơ 1753

Sức mạnh liên kết bao la

Sức mạnh đồng bộ như đá vững bền

...................................

SỨC vóc con người phải lớn lên

MẠNH hay hoạt bát trí thêm ghiền

LIÊN minh bạn hữu tài cao hiển

KẾT nghiệp chuyên cần tạo giác duyên

BAO việc thương nhờ nâng bước tiến

LA đà góp nhặt nghĩa vong niên

SỨC đời hạn hẹp cần chuyên luyện

MẠNH ĐỒNG BỘ NHƯ ĐÁ VỮNG BỀN

Võ Nhật Trường 02.07.2024



Thứ Hai, 1 tháng 7, 2024

Vui thơ 1752

 Vui thơ 1752

Thân ông một cõi vấn vương

Bà đi xá lợi đôi tướng dại khờ

...................................

THÂN ngỗng bơ vơ kiếp nợ đò

ÔNG buồn gắng gượng chữ duyên mo

MỘT mái nhà an ru giấc trở

CÕI tục ngông nghênh dưỡng lửa hò

VẤN hội anh em thương trí trỏ

VƯƠNG hoài khúc mộng mấy đường so

BÀ ơi sống thác hồn tôi khổ

ĐI XÁ LỢI ĐÔI TƯỚNG DẠI KHỜ

Võ Nhật Trường 01.07.2024



Vui thơ 1751 (CÔNG NGHỆ TƯƠNG LAI)

 Vui thơ 1751 (CÔNG NGHỆ TƯƠNG LAI)

Công nghệ chuột phím tai nghe

Không dây kết nối chung khoẻ sóng trào

........................................

CÔNG đồn máy móc thật tài cao

NGHỆ sĩ tinh vi trí thức hò

CHUỘT cống Wi Fi sanh khí dạo

PHÍM đàn mở lối vượt ngàn sao

TAI đeo nhỏ nhẹ êm lời sáo

NGHE hiểu âm thanh chuyển hướng vào

KHÔNG biết tương lai ai giỏi đạo

DÂY KẾT NỐI CHUNG KHOẺ SÓNG TRÀO

Võ Nhật Trường 01.07.2024