Thứ Tư, 29 tháng 5, 2024

Vui thơ 1723 (LÃO LỪA CHĂM)

 Vui thơ 1723 (LÃO LỪA CHĂM)

LỪA yêu nhẹ gánh dạo chơi vùng

ĐẢO suối bôn hành nhịp quẫy tung

MẤY thuở rình rang nhà nghỉ rỗi

CÂU cà khịa chế cỏ xanh lùng

LÊN lon tính bỡn đài hoa súng

GIƯỜNG lá vùi say tiệc giấc hùng

NGỦ kỹ còn mê miền đất sũng

TRĂM NĂM HỎI VỢ SỨC MÙI SUNG

Võ Nhật Trường 29.05.2024



Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2024

Vui thơ 1722

 Vui thơ 1722

Đầy vườn hoa tím bằng lăng

Nhìn cây nhớ cội hồn vẳng vọng đời

......................................

ĐẦY nắng hè sang ánh mặt trời

VƯỜN sân rạng rỡ cánh bông tươi

HOA đầy sức sống bung tràn khởi

TÍM sắc màu xinh điểm mắt ngời

BẰNG cả tình yêu nâng nụ mới

LĂNG già mộc mạc trắng ngàn phơi

NHÌN non nước đất đai vời vợi

CÂY NHỚ CỘI HỒN VẲNG VỌNG ĐỜI

Võ Nhật Trường 24.05.2024



Vui thơ 1721 (MỘT KÝ SẦU)

 Vui thơ 1721 (MỘT KÝ SẦU)

Điểm tâm đương buổi chợ quê

Riêng sầu một ký trăm lẻ đủ đầy

........................................

ĐIỂM sáng thơm ngon nhất quán này

TÂM tình cởi mở ghé liền say

ĐƯƠNG thì chủ đẹp còn trêu khoáy

BUỔI muốn dừng chân ghẹo cả ngày

CHỢ búa làng tôi vui lắm đấy

QUÊ hương xứ sở đất và cây

RIÊNG xinh đáo để hiền môi cậy

SẦU MỘT KÝ TRĂM LẺ ĐỦ ĐẦY

Võ Nhật Trường 24.05.2024





Vui thơ 1720 (Ngang dọc thanh sắc trắc)

 Vui thơ 1720 (Ngang dọc thanh sắc trắc)

Bốn cọp rằn duyên sùng một khối

Hang hùng ngõ hẹp đương sầu lối

Rừng sâu cỏ lá ẩn cư công

Thịt bắp căng tràn đeo vực suối

Sống cảnh phù vân bọng núi đồi

Sơn tuyền hắc hải hoà giao đối

Hồn thiêng cõi thế bạn tình côi

Ảo não trăng trời soi huyễn tối

Võ Nhật Trường 24.05.2024



Thứ Ba, 21 tháng 5, 2024

Vui thơ 1719 (BẤT TỤC)

 Vui thơ 1719 (BẤT TỤC)

Vô vi cấp số vô vi

Lãn Ông Nam Hải đức y tài tử

...................................

VÔ cầu bất tục đời thanh thú

VI diệu thần tiên hồn hiệp lữ

CẤP đẵng oai hùng nhất đại phu

SỐ phần độc đáo nghề tinh tú

VÔ thường cõi tạm thích tuần du!

VI trí toàn năng nhiều thuốc tủ

LÃN đạo nhân hiền bể sóng cư

ÔNG NAM HẢI ĐỨC Y TÀI TỬ

Võ Nhật Trường 21.05.2024



Thứ Hai, 20 tháng 5, 2024

Vui thơ 1718 (QUYỀN BỘ QUYỀN)

 Vui thơ 1718 (QUYỀN BỘ QUYỀN)

Tạo hoá ban giao đủ thức quyền

Dù cho đẳng cấp khác chi quyền

Sinh ra hệ phái dần hoàn thiện

Đạo nghĩa nhân tâm lập đức quyền

Giúp đỡ ân cần muôn cống hiến

Thông minh đỉnh đạt trí năng quyền

Khôn ngoan hoạt bát tài thiên biến

Phát triển thành công pháp nhã quyền

Võ Nhật Trường 20.05.2024



Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024

Vui thơ 1717 (MĂN MŨI)

 Vui thơ 1717 (MĂN MŨI)

VUI cười lũng đất nơi rừng núi

LÒNG vũng nông sâu màu mỡ búi

KHÁCH lạ dừng chân đắm cảm ngùi

ĐẾN xem rõ thấy hang hồng trụi

VỪA mê mẫn cảnh lướt quanh đùi

LÒNG mến yêu thêm vùng mộng trí

KHÁCH lạc hồn say dạo bước dài

ĐI về tiếc nhớ tiền măn mũi

Võ Nhật Trường 19.05.2024





Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2024

Vui thơ 1716 (LẶNG LẼ BÊN ĐỜI)

 Vui thơ 1716 (LẶNG LẼ BÊN ĐỜI)

Tai mờ mắt điếc tuổi buồn hiu

Dạo mảnh vườn xinh lặng lẽ chiều

Đất đỏ sầu riêng cao bóng diễu

Hoa cười nở nụ gốc cô liêu

Sườn đồi dốc núi chim vài điệu

Điện đóm cao làn phảng phất chiêu

Cõi lối nhân sinh man mát diệu

Còi xe tốc độ vút quen rầu

Võ Nhật Trường 18.05.2024



Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024

Vui thơ 1713 (HANG YẾN- Tung hoành ngũ thanh sắc trắc)

 Vui thơ 1713 (HANG YẾN- Tung hoành ngũ thanh sắc trắc)

Khác lạ hang cùn nơi ốc đảo

Nhìn xem vịnh đá mờ rêu ngạo

Bao thời nước mặn ngấm vào ra

Nắng rọi muôn màu xinh lối tạo

Giữa chốn đàn chim yến lượn chao

Hồn nhiên tổ ấm đùa yêu dạo

Tâm tình cánh xoãi đắm trời sao

Một khối buồn vui đời biến ảo

Võ Nhật Trường 13.05.2024



Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2024

Vui thơ 1711 (NGŨ THANH SẮC TRỤ)

 Vui thơ 1711 (NGŨ THANH SẮC TRỤ)

VÍ dầu hạnh phúc chẳng mà tu

THỬ nghĩ tình yêu giống ngục tù

ONG bướm lơ là chen giấc ngủ

KÌA hoa phấn rụng giữa sương mù

TRONG đời tất bật toàn xây phủ

Ổ chật chồn chân tích của bù

MẬT kén tằm tơ tranh đợi ủ

THEO TÀN LŨ KIẾN CŨNG GHEN ĐU

Võ Nhật Trường 11.05.2024



Thứ Năm, 9 tháng 5, 2024

Vui thơ 1708

 Vui thơ 1708

Mến thăm vùng đất hạt nhân

Âm ủ cấm vận mê trận bát đồ

...................................

MẾN mộ kỳ quan phẳng lặng hồ

THĂM vườn tạo hoá giữa mùa khô

VÙNG ven khí hậu rừng hoa trổ

ĐẤT mọc tường vây cửa chắn rào

HẠT thóc tình dân nuôi trí đạo

NHÂN tài bảo vệ chốn thành đô

ÂM thầm chắc lọc miền gian khổ

Ủ CẤM VẬN MÊ TRẬN BÁT ĐỒ

Võ Nhật Trường 09.05.2024



Thứ Ba, 7 tháng 5, 2024

Vui thơ 1707 (LONG TRANH RỒNG TIẾU)

 Vui thơ 1707 (LONG TRANH RỒNG TIẾU)

LONG dòng giống Việt đã tài sâu

TRÍ tuệ thông minh cõi địa cầu

HOÁ tạo phồn vinh no ấm đủ

LONG môn khí chất vững bền lâu

LONG đầu tuyệt nghệ vân du đẩu

ĐỨC rộng nhân dân lễ phụng hầu

LONG mạch muôn đời nuôi phúc hậu

QUYỀN LONG TỊCH NGŨ LỌNG TRANH TRÂU

Võ Nhật Trường 07.05.2024



Thứ Năm, 2 tháng 5, 2024

Vui thơ 1699 (Tung Hoành Ngũ Thanh Sắc Trắc)

Vui thơ 1699 (Tung Hoành Ngũ Thanh Sắc Trắc)

Hoàng hôn lặn xuống đồi xa lẳng

Để nỗi buồn dâng bao ngọt đắng

Cõi nhớ về đêm mộng viễn Hằng

Ru hồn thổn thức trời mây trắng

Sầu đâu lá rụng lướt sương trăng

Huyễn hoặc bình yên đời cuối chặng

Gió khởi kiêu kỳ giấc mơ chăng?

Nhài say níu vội từng hương nắng

Võ Nhật Trường 02.05.2024



Thứ Tư, 1 tháng 5, 2024

Vui thơ 1697

 Vui thơ 1697 

Độc tài He Lít Hít Le

Hơn thua Karl Marx Ăng ghen tình đời

...................................

ĐỘC đáo Liên Xô gặp đúng thời

TÀI Anh Pháp Mĩ Đức bùng khơi

HE Len mỹ nữ nhầm vui giới

LÍT rượu say sưa thả chiến vời

HÍT khói hồng nhan bom đạn nhói

LE Nin chủ nghĩa thấu nhuần tươi

HƠN nhau phận số tài danh lợi

THUA KARL MARX ĂNG GHEN TÌNH ĐỜI.

Võ Nhật Trường 01.05.2024