Thứ Ba, 31 tháng 12, 2024

Vui thơ 1905 (CA CÔNG -HOÀI HƯƠNG)

 Vui thơ 1905 (CA CÔNG -HOÀI HƯƠNG)

Chiều tà nhớ bến Hoài Hương

Ca Công họp bạn văn chương rượu chè

.......................................

CHIỀU xuống hàng dương bóng nhập nhòe

 tà xóm đạo ngắm thuyền ghe

NHỚ thời cắp sách qua cầu vội

BẾN nước sông quê bước cặp kè

HOÀI Hải Kim Giao đường nhỏ bé

HƯƠNG mùa biển lặng sóng tò te

CA đời có Đảng xây hy vọng

CÔNG HỌP BẠN VĂN CHƯỞNG RƯỢU CHÈ

Võ Nhật Trường 31.12.2024



Thứ Năm, 26 tháng 12, 2024

Vui thơ 1904 ( PHÒNG BỆNH LẠ )

 Vui thơ 1904 ( PHÒNG BỆNH LẠ )

Mỗi người khạc nhổ vài ba

Thành cơn dịch tể quy mã hết hồn

...................................

MỖI dịp cầu an tạm lánh ồn

NGƯỜI thương kẻ khó hắc xì ôn

KHẠC đờm nhẹ dạ lanh từ tốn

NHỔ tạm đường ngơ lặng lẽ dồn

VÀI tiếng đàn reo tim phách rộn

BA đào sóng gió vách càn khôn

THÀNH lầy bệnh lạ nghìn xa trốn

CƠN DỊCH TỂ QUY MÃ HẾT HỒN

Võ Nhật Trường 26.12.2024



Thứ Ba, 24 tháng 12, 2024

Vui thơ 1903 ( BÀ CHÚA XUÂN HƯƠNG_ CẢM TÁC)

 Vui thơ 1903 ( BÀ CHÚA XUÂN HƯƠNG_ CẢM TÁC)

 xinh Cắc Cớ nghệ xôn xao

CHÚA tạo hang kia đẹp lối vào

NÔM đá khen hay khe sướng dạo

THƠ bày cảm thụ hứng tài khao

ĐỜI khiêu phóng túng tòm teng đạo

TỨ trãi phong vân ngưỡng má đào

TUYỆT tác thiên nhiên lưu bút ngạo

TÌNH XUÂN XOÃI GÓT NGỌA TRỜI CAO

Võ Nhật Trường 24.12.2024



Vui thơ 1902 (TOÁN TRÍ AI )

 Vui thơ 1902 (TOÁN TRÍ AI )

Cờ tàn trí Lượng hơn Chu

Ý trời đã định Ai đủ lĩnh tài

...............................

CỜ bạc vui Xuân tưởng cuộc hài

TÀN Long họa Hổ có khi sai

TRÍ linh cảm ngộ nan dần bước

LƯỢNG thế tầm cao tất mật mài

HƠN nước Mã Siêu danh cục khoái

CHU toàn đại trận nghĩa tròn oai

Ý thi mở hội thông minh trỗi

TRỜI ĐÃ ĐỊNH AI ĐỦ LĨNH TÀI

Võ Nhật Trường 23.12.2024



Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2024

Vui thơ 1901 (ENGLISH CLUB TAM QUAN BẮC 22.12.2024)

 Vui thơ 1901 (ENGLISH CLUB TAM QUAN BẮC 22.12.2024)

E ấp mừng vui chốn học đường

Nhân ngày kỷ niệm tiếp thêm chương

Giao lưu tỏa sáng tình cao thượng

Lớp lớp đàn em luyện trí cường

In đậm đồng ca dàn hợp xướng

Siêng hành luyện tập đức tài gương

Hai hai tháng hạp thi đua hội

Club tiếng Anh chung sức mái trường

Võ Nhật Trường 22.12.2024



Vui thơ 1900 (SI VẬN TRÍ)

 Vui thơ 1900 (SI VẬN TRÍ)

RỒNG rắn tung bay ẩn hiện cù

LỘN vòng khắp nẻo lái phiêu du

CHÂN trần mắt thịt đời nào thấu

MÂY gió âm dương ngó dập dìu

 mịt phương xa giông bão trú

 thời sấm động cả thiền tu

ĐỢI tình thủ nghĩa tam niên trụ

SI! ĐỢI NỬA THU, ĐỢI NỬA THU!

Võ Nhật Trường 22.12.2024



VUI THƠ 1899 (NHỚ...)

 VUI THƠ 1899 (NHỚ...)

Nhất thầy cung vọng cà ri

Xinh người đẹp dáng tài trí đượm tình

.....................................

NHẤT nhật kỳ thư ảm đạm hình

THẦY đi mở hội nghĩa muôn sinh

CUNG thương quốc nghiệp giai nhân vịnh

VỌNG tiếng huynh reo muội tấu bình

 muối lâu năm hương vị sính

RI ô sắc nước thủy lung linh

XINH vang độ khúc thời kim đỉnh

NGƯỜI ĐẸP DÁNG TÀI TRÍ ĐƯỢM TÌNH

Võ Nhật Trường 21.12.2024



Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2024

Vui thơ 1898 (ĐẶC SẢN BÚN RẠM NÀNG VÂN- MỸ CHÂU- BÌNH ĐỊNH)

 Vui thơ 1898 (ĐẶC SẢN BÚN RẠM NÀNG VÂN- MỸ CHÂU- BÌNH ĐỊNH)

Thăm đầm Trà Ổ bún ngon

Mười hai bến nước Vân đón khách chờ

......................................

THĂM thú non sông ngẫm cuộc cờ

ĐẦM bà có lỗ vốn hay tơ

TRÀ ngon đãi bạn cầu vui chợ

 lá đơn sơ tính lập lờ

BÚN rạm thiên nhiên vừa quán mộ

NGON tôm ẩm thực nóng vừa phơ

MƯỜI phân vốn đủ câu tài nợ

HAI BẾN NƯỚC VÂN ĐÓN KHÁCH CHỜ

Võ Nhật Trường 21.12.2024



Thứ Năm, 19 tháng 12, 2024

Vui thơ 1897 (NOEL- Christmas)

 Vui thơ 1897 (NOEL- Christmas)

EM rót thương đau giọt lệ thừa

ĐI tìm ánh đạo cuối đường mưa

RỒI đông lạnh giá choàng tim lửa

MÌNH đã yêu nhau phút dối lừa

TÔI lẫn tình si quên khóa cửa

 đời dại dột biếng cù cưa

LẠI năm cũ hết No el muộn

TRĂN TRỞ HOÀI BAO KỶ NIỆM XƯA

Võ Nhật Trường 19.12.2024



Thứ Ba, 17 tháng 12, 2024

Vui thơ 1896 (PHẬT & CHÚA GIÊ SU)

 Vui thơ 1896 (PHẬT & CHÚA GIÊ SU)

Thánh còn biết xạo huống chi

Phật môn tuệ giác tài trí thiện lành

.......................................

THÁNH giá Giê Su chịu khổ hành

CÒN thương máng cỏ lúc khai sanh

BIẾT nhiều khó nhọc đời linh chúng

XẠO trá quyền năng bóc lột bành

HUỐNG bậc nhân hiền đường thiện chánh

CHI thời nghĩa hiệp lực nguồn xanh

PHẬT lòng chúa tể trao kiêu hãnh

MÔN TUỆ GIÁC TÀI TRÍ THIỆN LÀNH

Võ Nhật Trường 17.12.2024



Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2024

Vui thơ 1895 ( NGẪM ĐỜI VÀ ĐẠO )

 Vui thơ 1895 ( NGẪM ĐỜI VÀ ĐẠO )

Mặt trời trái đất và trăng

Cân bằng tự thế sâu lắng tuyệt vời

....................................

MẶT ngọc mày ngà cũng vậy thôi

TRỜI cao lộng gió đủ vung nồi

TRÁI ngang khuyết nửa buồn nghiêng vợi

ĐẤT sống con người vẫn luyện tôi

VÀ núi sông kia từng biến đổi

TRĂNG sao bản lĩnh chuyển luân hồi

CÂN đường quỹ đạo vòng xoay hội

BẰNG TỰ THẾ SÂU LẮNG TUYỆT VỜI

Võ Nhật Trường 15.12.2024



Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2024

Vui thơ 1894 (PHẢI CHĂNG RIÊNG CÕI VIỆT??)

 Vui thơ 1894 (PHẢI CHĂNG RIÊNG CÕI VIỆT??)

Một vàng nhàn nhã bóng lăn

Hai lần đỏ thẻ hăng hái tốn lề

....................................

MỘT trận cầu đinh xướng họa thề

VÀNG sao nước Việt chớ khen ê

NHÀN dư rỗi việc vui đùa thế

NHànhặn hò reo gái đẹp nghề

BÓNG đã vào sân theo luật đế

LĂN tăn liệt vị tít còi vê

HAI chung trí nguyện đời nghiêng rễ

LẦN ĐỎ THẺ HĂNG HÁI TỐN LỀ

Võ Nhật Trường 14.12.2024



Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2024

Vui thơ 1893 (TÌNH ANH...)

 Vui thơ 1893 (TÌNH ANH...)

Tam tòng tứ đức tiến lên

Tình anh nhất trụ vẫn mến yêu nàng

...................................

TAM Quan rộng mở cảnh giàu sang

TÒNG theo lễ nghĩa vững thôn làng

TỨ mùa tiết hạnh ươm mầm sáng

ĐỨC trí nho gia khoản chữ vàng

TIẾN bộ văn minh nhờ có Đảng

LÊN rừng xuống biển cảm hoài vang

TÌNH thương lặng lẽ nâng tầm rạng

ANH NHẤT TRỤ VẪN MẾN YÊU NÀNG

Võ Nhật Trường 13.12.2024



Thứ Năm, 12 tháng 12, 2024

Vui thơ 1892 (AI TEN ALIAS)

 Vui thơ 1892 (AI TEN ALIAS)

Từng vui học mãi pháp thông thiên

E ấp tình ta luyện trí hiền

Những chặn gian nan dần phát triển

Ai thành độc nghệ thạo đường tiên

Lành thay phúc phận càng tăng tiến

Ích lợi phiêu diêu bốn tháng liền

Án đạo vô duyên làm lạc tiễn

Siêu hồi trở lại mất công nghiên

Võ Nhật Trường 12.12.2024



Vui thơ 1891 ( CẬU CÓC CHÀNG ẾCH )

 Vui thơ 1891 ( CẬU CÓC CHÀNG ẾCH )

Cóc chết ếch cũng bi thương

Phải đâu mưa bão gọi xướng bình trời

.....................................

CÓC kêu núi lỡ khổ than đời

CHẾT tội than tàn sống dở hơi

ẾCH ộp buồn lo đôi mắt lợi

CŨNG đau hội ngộ lúc sinh thời

BI sầu gánh nặng đường bơi lội

THƯƠNG ruộng đồng lầy bãi bỏ hôi

PHẢI đắp hang be bờ đổi mới 

ĐÂU MƯA BÃO GỌI XƯỚNG BÌNH TRỜI

Võ Nhật Trường 12.12.2024



Thứ Ba, 10 tháng 12, 2024

Vui thơ 1890 (CHÂU ME- PHỔ CHÂU-QNBĐ)

 Cầu Dâm đủ nước quanh năm

Thông reo suối hát hồn thắm nghĩa tình

....................................

CẦU đạo quê tôi vẫn xập xình

DÂM bèo nhẹ nhõm cánh hoa xinh

ĐỦ no ấm dạ đời vui thịnh

NƯỚC mát thêm yêu sắc lục bình

QUANH đất nông gia tài tự tính

NĂM dài tháng rộng bốn mùa linh

THÔNG thương tịnh lắng lòng thi vị

REO SUỐI HÁT HỒN THẮM NGHĨA TÌNH

Võ Nhật Trường 10.12.2024



Thứ Hai, 9 tháng 12, 2024

Vui thơ 1889 (THOẢNG SẮC NÔM)

 Vui thơ 1889 (THOẢNG SẮC NÔM)

MỘT mình hẫng hụt ngắm hoa lan

THOÁNG ảo xinh ngời bướm lượn ngoan

XUÂN hội mùa vui hồn nhớ bạn

HƯƠNG tình mấy độ ngẫm mơ màn

ĐỜI vương vấn cõi lòng ca thán

THI chút tài thơ phú vịnh đàn

VỊ sắc Nôm tam tòng trí ẩn

VĂN CHƯƠNG ĐỘC LỘ ẢI HỒNG NHAN

Võ Nhật Trường 09.12.2024



Vui thơ 1888 (TIẾU DIỆU TRÀ)

 Vui thơ 1888 (TIẾU DIỆU TRÀ)

Có tài mặc sức nói năng

Môi thơm cửa miệng răng trắng ngọc ngà

.....................................

CÓ hội bình vui đãi tiệc trà

TÀI đức chu toàn đẹp nết na

MẶC tiếng kèn loa vang rỉ rả

SỨC đâu thất thiệt chiến canh gà

NÓI trí ông kia râu bà nọ

NĂNG làm giỏi đảm việc lo xa

MÔI duyên dưỡng lợi cười công quả

THƠM CỬA MIỆNG RĂNG TRẮNG NGỌC NGÀ

Võ Nhật Trường 09.12.2024



Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2024

Vui thơ 1887 (LOVE HANG)

 Vui thơ 1887 (LOVE HANG)

Luyến nhớ tình yêu những đêm nào

Oai hùng đắm đuối vết son trao

Văn phong gởi gắm bao lần nguyện

E ấp trầu cau phổng má đào

Hái nụ tầm xuân vui trí đạo

Anh hoài lối mộng thước tha nao

Người phiêu lạc nỗi chìm mây nước

Girl mượt mà duyên phận đối sao

Võ Nhật Trường 8.12.2024



Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2024

Vui thơ 1886 (CHẤT LƯỢNG SURFACESTUDIO!?)

 Vui thơ 1886 (CHẤT LƯỢNG SURFACESTUDIO!?)

Siêng tầm trí nghệ thỏa lòng say

Uy tín Đô La tuyệt phẩm đầy

Rtx bốn nghìn đồ họa sống động

Fact Top hợp kĩ thuật dùng xây

Ai Gen đỉnh cộng Ram six bốn

Chiến một Te Ra Být xưởng cày

Eo tính già phiêu lưu lượt giá

STUDIO trình lập sáng tạo đường hay

Võ Nhật Trường 07.12.2024



Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2024

Vui thơ 1885 (VĂN GIÁO LÝ MUSIC)

 Vui thơ 1885 (VĂN GIÁO LÝ MUSIC)

VĂN vần ngũ độ thật là hay

GIÁO dục tương lai hát suốt ngày

 luận siêu sao đưa bước nhảy

Mài nghiêng luyện bút viết đều tay

Uy phong trí nghệ tài năng gáy

Sắc thắm tình yêu xúc cảm bày

Iểu điệu tâm hồn thơ bút vẫy

Chuyên đề nhạc phổ đạo đời say

Võ Nhật Trường 06.12.2024



Thứ Tư, 4 tháng 12, 2024

 Vui thơ 1884 (VUI CHUYỆN TẾ ĐIÊN)

Tế Điên tiên đế một thời

Quạt mo vá mảnh tu giới thặng thừa

.................................

TẾ tụng nam mô lễ phật chùa

ĐIÊN tình chí dị đạo đời thua

TIÊN đơn bảo vật ngu hành chúa

ĐẾ quả La Han thủ rượu thùa

MỘT tí hồng nhan phe phẩy múa

THỜI say niệm chú độ nàng ưa

QUẠT bờm sớm tối vui cười tựa

MO VÁ MẢNH TU GIỚI THẶNG THỪA

Võ Nhật Trường 03.12.2024



Thứ Hai, 2 tháng 12, 2024

Vui thơ 1883 ( AI MUSIC POET )

 Vui thơ 1883 ( AI MUSIC POET )

Ai hay sáng tạo nhạc đêm ngày

In ít ngôn từ soạn gởi lay

Mỗi nốt ngân nga giai điệu trí

Ung dung điệp khúc khỏa tình Si

Sol La dịu nhẹ bừng vui quẩy

Inh ỏi Đô Rê Mí giáng Sy

Cảm hứng tâm hồn Fa nhập lý

Poet Mu Síc nghệ tuyệt gu Mi

Võ Nhật Trường 01.12.2024





Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2024

Vui thơ 1882 (NHỮNG CÂY CẦU QUÊ TÔI)

 Vui thơ 1882 (NHỮNG CÂY CẦU QUÊ TÔI)

Sang sông có nhớ cầu Dầm

Có thương cầu Mới có đậm đà kiêu

....................................

SANG đà mách nhỏ mấy thời phiêu

SÔNG nước quê hương rộn rã diều

CÓ khúc quanh co bồi đắp liễu

NHỚ nhiều đất mẹ lớn dần siêu

CẦU Đôi thắm cảnh đời niên hiệu

DẦM chắc bền lâu cảm nỗi chiều

CÓ buổi thong dong nghe vọng tiếu

THƯƠNG CẦU MỚI CÓ ĐẬM ĐÀ KIÊU

Võ Nhật Trường 1.12.2024



Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2024

Vui thơ 1881 (QUỶ THUẬT)

 Vui thơ 1881 (QUỶ THUẬT)

Người đời thông nhĩ nghĩ vui

Hồn ta quỷ thuật tồi sấm sáng đường

..............................................

NGƯỜI giỏi chê khen đạo pháp thường

ĐỜI yêu trí nghệ dáng soi gương

THÔNG minh lỗi lạc giàu âm hưởng

NHĨ khoái tài danh nhạc phổ trường

NGHĨ mãi hồn tâm nghe khát vượng

VUI thần mến bạn nhớ từng chương

HỒN ca tuệ sĩ mong thành Lượng

TA QUỶ THUẬT TỒI SẤM SÁNG ĐƯỜNG

Võ Nhật Trường 30.11.2024



Vui thơ 1880 (CẢM NHIỀU KHI)

 Vui thơ 1880 (CẢM NHIỀU KHI)

THƠ hay khó xuất nặng như chùy

KHÔNG hiểu tâm hồn ẩn chứa chi

TRI thức hờn ghen đời tế nhị

KỶ năng xúc cảm khổ tu trì

BUỒN yêu hạn hán xa đường trí

THI bút mài duyên nghiệp níu ghì

VỊ chát đầu môi đau xót vĩ

ĐỜI CHƯA LỖI LẠC THẤT TÌNH SI

Võ Nhật Trường 29.11.2024



Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2024

 Vui thơ 1879 (LƯỠI TIẾN LONG)

Lăng loàn miệng lưỡi không xương

Mồi trên bẹo dưới nhân tướng đấy ghiền

..............................................

LĂNG cổ nhà ai đã mấy niên

LOÀN toang thắm cảnh nết bao tiền

MIỆNG rồng thấp thoảng khoe răng vuốt

LƯỠI sắc theo thời chực đảo điên

KHÔNG ngại người tu kinh gõ mõ

XƯƠNG dài móng rộng bán cư tiên

MỒI canh bả lợi nhiều danh viến

TRÊN BẸO DƯỚI NHÂN TƯỚNG ĐẤY GHIỀN

Võ Nhật Trường 29.11.2024



Thứ Năm, 28 tháng 11, 2024

Vui thơ 1878 (AI PHONE SMART)

 Vui thơ 1878 (AI PHONE SMART)

Ai đòi học nói tiếng ngân nga

Ít phút leng keng giống giọng già

Phải nhớ siêu thanh nhờ bộ mã

Hòa âm ngữ điệu vọng trầm pha

Os car trí tuệ ghi trình máy

Nỗi hứng quay sô tút tít rà

Exp trí mem ory nhanh nhạy khá

Smart phone nghịch ngợm tí hùng ca

Võ Nhật Trường 28.11.2024