Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

Những bài thơ hay 222

TÓC VỜN
Lùa gió nẻo anh kìa tóc gợn
Khẽ mây hòa sóng lay đùa giỡn
Khua làn dỗ ái điệu say vờn
Quẫy nhịp ru tình câu lịm trớn
Thùa ngõ nhộn êm dạ trỗi đờn
Múa lều rung nhẹ lòng vui hớn
Xua miền hẻo lạnh xóa môi hờn
Mùa thắm điểm tô ngời mắt đượm
Đượm mắt ngời tô điểm thắm mùa
Hờn môi xóa lạnh hẻo niềm xua
Hớn vui lòng nhẹ rung lều múa
Đờn trỗi dạ êm nhộn ngõ thùa
Trớn lịm câu tình ru nhịp quẫy
Vờn say điệu ái dỗ làn khua
Giỡn đùa lay sóng hòa mây khẽ
Gợn tóc kìa anh nẻo gió lùa.
Sưu tầm.

GIỌT VÀNG
Vàng cơn nắng nhẹ tưới quanh làng
Làng đắm trong thềm khói nhẹ đan
Đan ảo huyễn triền mây quyện lãng
Lãng mơ huyền quãng gió hòa sang
Sang màu đượm ngát hồn êm đặng
Đặng sắc nồng hoan dạ ấm quoàng
Choàng khẽ lời ca mềm dịu khoảng
Khoảng thơ tình dệt khúc thu vàng.
Sưu tầm.

HỒN ĐÊM
Sương rơi luống giọt vơi đầy
Gió ơi đừng giận héo gầy lòng đêm
Bến tương tư sóng vỗ mềm
Vẫy dâng cuồn cuộn nồng êm núi tình
Khuya thềm dìu dặt bước xinh
Ngó về bến nớ thanh bình mộng ơi
Hỡi trăng hãy hé môi cười
Cho say giấc ngủ lộng ngời bến mơ
Vần thơ không thả hững hờ
Ngát thơm thảo mộng đắm mơ giấc nồng.
Sưu tầm.

DIỄM MỘNG
VÀNG bóng trăng đùa bên lối quen
TRONG đêm gió lộng đắm say chuyền
MẮT  đan sắc đượm tình trao quyện
NHỚ  dệt hương ngời ái gửi chen
TỪ     khúc thương nồng êm dịu luyến
NƠI  mùa nguyệt thắm ngọt ngào xuyên
HẸN cung diễm lộng huyền môi điểm
ĐỎ MỘNG THỜI GIAN LỊM GIỮA ĐÈN.
Sưu tầm.

LỘNG NGỜI
Mỗi nụ lòng em mỗi nụ cười
Rót đầy hoa mộng rót đầy vơi
Làm cho dịu thắm làm cho gợi
Khiến đã êm nồng khiến đã mời
Lay sóng quẫy triều lay sóng đợi
Vỗ thuyền gió gợn vỗ thuyền khơi
Từ trong cảnh huyễn từ trong khởi
Lộng ngát hương say lộng ngát trời
Quãng mây ngả lộng quãng mây trời
Mộng ước tan chiều mộng ước khơi
Nồng ấm hương quê nồng ấm khởi
Thắm êm cảnh tịnh thắm êm mời
Đầy nong héo rữa đầy nong vợi
Một cánh tơ sầu một cánh vơi
Mây gió xem kìa mây gió gợi
Ý thơ trải đượm ý thơ cười.
Sưu tầm.

U TÌNH
Ru tình gió bổng lãng trào lên
Vỗ nhịp cuồng quay sóng quẫy rền
Nhạc tối say nồng trong khúc đệm
Lời khuya đắm lịm giữa đàn chêm
Kìa nơi dệt nhé mơ màng bến
Hỡi nẻo đan nào mộng ước bên
Lối hẹn trăng thơ mềm rọi đến
Ngàn thương nhớ quyện rót êm đềm.
Sưu tầm.

THÁNG BẢY
Tháng bảy ngâu về ngọn gió lên 
Hình như tiếng sấm đã thôi rền 
Ngoài sân tí tách đàn mưa đệm
Cạnh lối êm đềm nhạc suối chêm 
Phảng phất mùi hương bay khắp bến
Mơ màng vị sói dậy nhà bên 
Chiều nay lối cũ chân vừa đến
Để khiến dòng châu bỗng ướt mềm.
Sưu tầm.

TRẦM TƯ
Áo phong sương anh dãi dầu mưa nắng
Gót chiều tà gió lạnh xiết sờn vai
Những lằn pha bỡn mái tóc dần phai
Màu bụi cát xếp lằn da thành nếp
Nhủ thầm anh những khi nào mỏi mệt
Hãy tựa vào bến mộng nhớ lòng em
Thoảng nồng hương quyện thắm lẫn màn đêm
Nôn nao thế trở trăn lòng thổn thức
Gọi thầm trăng giữa hồn đêm rạo rực
Tiếng gió thềm vút bổng giữa ngàn sao
Biết không anh muôn vạn nỗi cuộn cào
Da diết quặn quẫy lồng tim em đấy.
Sưu tầm.

ĐỢI LƯƠNG
Một tháng mình sao đến mỗi lần
Tôi chờ ngóng đợi tính từng phân
Nhìn sang quán phở lòng ngơ ngẩn
Ngó lại hàng kem dạ tẩn ngần
Túi cạn tiền khô thầm tủi phận
Hòm vơi bạc hết chạnh buồn thân
Về trong gác mộng thầm ca cẩm
Một tháng mình sao đến mỗi lần.
Sưu tầm.

ANH KÌA BIỂN VẪN...
Biển vẫn xanh rì ngọn sóng cao
Bờ thương ré giọng quẫy lên gào
Dòng xưa bãi nắng vờn quay dạo
Bến cũ hàng dương gọi vẫy chào
Hỡi mộng say nào khung gió đảo
Ơi lòng lịm nhé cảnh chiều chao
Và xây đượm khúc bình yên thảo
Dệt đắm cung tình sẽ xuyến xao.
Sưu tầm.

NỤ TÌNH
Nụ tình lan tỏa khắp vườn say
Nở ngát hương mơ dịu ấm bày
Đắm lịm bên chiều môi đỏ máy
Êm đềm giữa buổi mắt hồng lay
Lòng xao xuyến mãi như bờ ấy
Dạ trỗi lâng hoài giống ngõ đây
Gió gạn men tình thơm thảo dậy
Hòa theo sóng vỗ nhịp tim này
………………
Hòa theo sóng vỗ nhịp tim này
Khúc nhạc êm làn khẽ trải đây
Lãng mạn chưa kìa mi đảo vẫy
Say nồng diệu thế dạ bồng lay
Bình yên dội đến cung tình ấy
Hạnh phúc tràn qua điệu ái bày
Mộng nhú tươi ngời đơm nở mãi
Nụ tình lan tỏa khắp vườn say.
Sưu tầm.

KHÚC TÌNH MAI
Bên thềm nguyệt tỏa còn vương mãi
Vẫn xỏa hương lòng quanh quấn lại
Ngọt thắm duyên đằm quyện gió lai
Nồng thơm mộng đắm lồng trăng ái
Xây bồi lịm bổng khúc tình mai
Dệt đắp say bồng câu ước khải
Vỗ giấc êm đềm nguyện nhé ai
Hòa đan nhịp bước cùng đêm trải.
Sưu tầm.

HÒA KHÚC
Câu thơ Lục Bát trong ngần
Dệt vào cung nhớ đượm ngần sóng mơ
Xuyến xao ơi những phím chờ
Ngọt ngào như thể trăng lơ diễm huyền
Đắm say mộng ngọt mơ nguyền
Thuyền tình cặp bến tơ duyên thắm màu
Xanh trầu ngọt đẫm hương cau
Nối bờ mong quyện bên cầu nồng êm
Gánh Xuân trải khắp ngõ hiền
Cho môi đỏ mọng bình yên rộn ràng
Hạ vàng Thu đến Đông sang
Ghép hai đầu mộng nghênh ngang bước đời.
Sưu tầm.

CHIỀU LAY
Cung đàn lãng bổng hương say
Kìa anh mải đắm dệt sai phím rồi
Khúc thương sao bỗng chan rời
Điệu tình rớt nhạc trật lời em ca
Đây nè đỏ mắt người ta
Hoàng hôn rọi xuống làm nhòa nét son
Dỗi nhau nắng chẳng chịu giòn
Để hoàng hôn ngủ mây lòn đêm thâu
Thấy không cuối rặng gió đầu
Ngẩn ngơ khúc mộng vang câu bắt đền.
Sưu tầm.

DIỄM NGỜI
Thu mộng cảm chiều đắm viễn say
Rủ hương nồng diễm tuyệt mơ này
Mù sương huyễn cảnh ngời êm dãy
Rũ gió hoan đường lộng thắm cây
Ru khúc thảo lòng trao nhớ đẫy
Vũ cung bồng dạ gửi thương đầy
Bù tươi ngọt ái đàn rung khảy
Du lãng bổng tình sóng lịm quay
Quay lịm sóng tình bổng lãng du
Khảy rung đàn ái ngọt tươi bù
Đầy thương gửi dạ bồng cung vũ
Đẫy nhớ trao lòng thảo khúc ru
Cây thắm lộng đường hoan gió rũ
Dãy êm ngời cảnh huyễn sương mù
Này mơ tuyệt diễm nồng hương rủ
Say đắm viễn chiều cảm mộng thu.
Sưu tầm.

LẠ NHỈ
Lạ nhỉ vành tim đập nửa chừng
Đang gì lại bỗng nhớ người dưng
Viền mi khép nhẹ chờ mong những
Kẽ mắt hờ đan đợi ngóng từng
Ngước mặt nhìn trời khi gió lửng
Nheo mày ngó đất lúc tà ngưng
Ồ sao nghe khúc dạ lâng chừng hửng
Rộn rã lòng ơi mãi chẳng ngừng
Sưu tầm.

VỌNG KHÚC
Mù sương xõa phủ xuống quanh triền
Gió quẳng loang thềm vẹo mái hiên
Những đợt mưa trào rung mắt biển
Từng cơn sóng dũ đẩy môi thuyền
Đàn đêm khẽ dệt loan về bến
Phím mộng thầm đan dội đến bên
Vũ khúc trăng mờ mây phủ bện
Lòng da diết cuộn mấy canh liền.
Sưu tầm.

PHƯỢNG ƠI
Nhặt cánh tâm tư trải mấy hàng
Khơi dòng tiết khởi gọi mùa sang
Gom màu hạ nắng vùng mây lãng
Chuyển sắc thu vàng nẻo gió lang
Kéo sợi mơ hồng sương kết mảng
Se làn mộng hảo khói lồng ngang
Nồng say lịm giữa mùi năm tháng
Vỗ điệu tình êm bổng ngút tràng
………………..
Vỗ điệu tình êm bổng ngút tràng
Trao làn gió đượm thổi về ngang
Hòa chung nhịp khởi vần thơ lãng
Quyện với cung trầm ý mộng lang
Vũ khúc hoan nồng neo bến cảng
Hương lòng diễm ngọt níu bờ sang
Từ trong nẻo dạ niềm mơ thoảng
Nhặt cánh tâm tư trải mấy hàng.
Sưu tầm.

RÓT LỜI
Nắng trải hoan mềm những ánh lơi
Gió ru nhẹ thoảng ngát hương trời
Tà sương xõa ngập bên thềm đợi
Vạt khói giăng đầy dưới nẻo khơi
Mộng rót vần thơ ngào ngọt khởi
Ta lồng tiếng nhạc đắm say mời
Lòng nghe thảo ấm từng cơn gợi
Ngã gọn tình trong đượm ngát lời.
Sưu tầm.

Y LỜI THỀ HẸN
Em à hứa nhé đượm nồng lơi
Trải cánh bồng lai ngát giữa trời
Để chứa chan tình luôn lịm phả
Cho ngào ngọt giấc mãi bồng khơi
Và mong ngộ ái vờn mơ dậy
Lại ước phùng hoan thỏa điệu mời
Kiếp trước ta mình trăng tỏ hẹn
Thì nay nhất định giữ y lời
Sưu tầm.

NGHẼN LỜI
Ngõ chiều quạnh vắng nắng vàng lơi
Úa lạnh hồn thu giữa biển trời
Triền núi sương về giăng bến đợi
Đầu non khói phủ lấp trùng khơi
Tơ chùng phím nhớ đàn chưa khởi
Lệ cạn dòng thương mắt gợi mời
Lá rụng bốn mùa thôi gió hỡi
Tình trong bão tố nghẽn buông lời
Sưu tầm.

HƯƠNG CAU TÌNH TRẦU
Hương cau ngát tỏa quanh thềm
Gió khuya rắc mộng êm đềm lịm say
Ớ này những đợt lung lay
Dội vào quãng nhớ đổ đầy bến mơ
Thuyền trăng uống đượm gió bờ
Quyện nồng nàn giấc phủ mờ lối quen
Này đêm cứ thấp thỏm rèm
Mà trăng có rọi ánh mềm vào không
Gió khuya thổi hướng xuôi dòng
Ngát trong khúc đượm hương cau tình trầu.
Sưu tầm.

THU
Thu bước nhẹ êm nẻo ngõ bình
Thu về gẹo gió trải đường xinh
Thu reo nhịp vẫy trầm cung ái
Thu vỗ lời ngân bổng phím tình
Thu kết tràn mơ nồng quãng định
Thu hòa đẫm mộng đắm miền vinh
Thu ươm diễm ngọt vùng mây tím
Thu tỏa niềm hoan giữa bóng mình.
Sưu tầm.

KHÚC THƯƠNG NGÀN
Vào đêm gió hát vọng trên ngàn
Những cánh sao trời xõa ánh lan
Nhịp khúc trăng hòa đua phím tản
Lời thơ sóng quyện giỡn cung đàn
Nồng say quãng ấy trào mơ gạn
Đượm thắm nơi này ngập ước đan
Duỗi hạt sương mờ xao xuyến bản
Tình ca bổng lịm đắm hương tràn.
Sưu tầm.

CẢNH ĐẠI NGÀN
Hùng vĩ nơi đây cảnh đại ngàn
Sương chiều bảng lảng cứ dần lan
Từng đôi bướm lượn đùa bên lản
Những chú ve kêu tựa tiếng đàn
Róc rách khe sâu dòng lặng chảy
Êm đềm vực thẳm sắc hoa đan
Màu xanh bất tận theo tầm mắt
Tiếng gió vi vu bỗng ngập tràn.
Sưu tầm.

DẤU YÊU
Từ lâu lắm nhưng lòng em mãi nhớ
Nét đậm đà anh hỡi vẫn nồng say
Buổi ấy kìa em ngỡ vẫn gần đây
Và hương ấy chẳng dễ gì nhạt mất
Ngày xưa ơi thủa môi còn e ấp
Ngượng ngịu rồi không nói chỉ nhìn thôi
Để đêm về bối rối ở vành môi
Ngu ngơ nhỉ...sao mà thương đến vậy
Thời gian trôi cuốn chiều xa tuổi ấy
Nhưng mãi hoài lịm ngọt ấm lòng em
Nghe gió lùa chợt phảng phất mùi quen
Thu trở lại bên thềm anh có biết.
Sưu tầm.

KÝ ỨC MÙA THU.
Mưa rải rác gió lùa qua cửa
Thu đã về đi giữa thời gian
Đường xưa cỏ úa lá vàng
Tôi ngồi đếm bước tiễn chàng ra đi !
Nhìn giọt nước li ti ẩn hiện
Hợp thành dòng ra biển ra khơi
Mang theo cảm xúc dạo chơi
Mơ hồ thưởng thức hương trời mùa thu
Chiều dần xuống âm u lẫn lộn
Không gian buồn thiếu thốn vầng trăng
Mưa thu ướt đẫm chị Hằng
Bởi chòm mây xám bủa giăng đêm dài
Bao hình ảnh nhạt phai cõi nhớ
Dĩ vãng buồn tôi sợ mộng du
Lang thang trong lớp sương mù
Giật mình ngơ ngát mùa thu đang về !?
Sưu tầm.

BÔNG SÚNG
Chúm chím tinh khôi những tháng ngày
La đà mặt nước họa màu mây
Bồng bềnh lá thắm hương tình tỏa
Lãng đãng bình an muốn tỏ bày
Sưu tầm.

THU BUỒN NHỚ QUÊ
Đi xa ai chả nhớ quê
Nhớ cây cầu nhỏ con đê đầu làng
Nhớ mùa hoa cải nở vàng
Nhớ bầy em nhỏ rộn ràng hát ca
Nhớ mẹ sớm tối bên cha
Nhớ nội tóc bạc làn da sạm màu
Nhớ mối tình thuở ban đầu
Mong cho người ấy cau trầu nên duyên
Còn tôi siêu bạt mọi miền
Bắc Trung Nam khắp bưng biền đặt chân
Cuộc đời của một quân nhân
Âm thầm lặng lẽ bước chân lạnh lùng
Làm trai kiếp sống anh hùng
Ra đi rất nhớ người cùng quê hương
Trong tôi nỗi nhớ vấn vương
Nhớ quê nhớ mẹ nhớ trường lớp xưa
Thương cha dãi nắng dầm mưa
Thương nội già yếu bệnh chưa an lành
Tôi đi gom lấy công danh
Thu nay lỗi hẹn thôi đành chờ thêm!
Sưu tầm.

LONG LANH
Sương khuya duỗi hạt phủ mành
Gió dịu dập nhuốm lều tranh
Bóng trăng soi mờ mập cảnh
Màu đêm bỗng trải yên lành
Lời thơ ngọt ngào câu hạnh
Khúc tình ru khẽ âm thanh
Đê mê trải từng nhịp lảnh
Mái hiên bỗng diệu mơ thành
Sông triều dâng lên mấy nhánh
Theo từng nhịp gió mong manh
Đợt dông nào đan xiết mạnh
Bến bờ duyên mộng thắm xanh.
Sưu tầm.

Đôi chân mỏi !
Phố đã tàn phai những nhọc nhằn
Ơ hờ chân mỏi những tháng năm
Rồi đi chẳng biết nơi nào đến
Cho ta một dòng suối khi nằm
Đá mòn tình nghĩa có mòn không
Yêu nhau đã cạn hết men nồng
Ta đi sao mà hiu quạnh thế
Đời ta hắt bóng xuống dòng sông
Đôi khi mệt mỏi ta quỳ gối
Mơ dáng người xưa trên lá vàng
Đôi khi mệt mỏi ta nhìn phố
Trôi những loài hoa sắc dở dang
Ta thương đôi bàn chân lang thang
Mười năm không đến nơi cần đến
Người đi lối cũ thuyền đỗ bến
Trước mặt, đường ơi, ngút ngát dài...
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com